Một thoáng Quê Hương - Đuyên Hồng
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 13 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 187 bài trong đề mục
kon_linh 23.01.2008 21:21:50 (permalink)
0
Chào chú Đuyên Hồng ! Bài thơ Lời đầu năm của chú thật xúc động. Cháu xin chia sẽ cùng chú một chút , mong chú không thấy phiền
 
Không sờn chí
Cuộc sống bon chen đất cỗi cằn
Quanh năm suốt tháng cố mần ăn
Lao đao vẫn nhớ lời cha dạy
Lận đận chưa quên đạo mẹ răn
Phận tớ đành cam nằm chiếu rách
Làm công phải chịu vết roi lằn
Hôm nay tủi nhục không sờn chí
Phấn đấu mai này hết khó khăn
kôn linh
#46
    Đuyên Hồng 27.01.2008 21:26:58 (permalink)
    0
    @kon_linh: Thật sự cảm động khi kon_linh ghé bước đề thơ! ĐH sẽ rất vui khi được tiếp bạn ở đây!
    Xin chúc kon_linh Năm mới Mậu Tý vạn sự may mắn!

    HÀ NỘI MÙA ĐÔNG


    Mùa đông Hà Nội vơ vẩn lạnh
    Tê tái môi non nửa nụ cười
    Những mảng sương mù, chiều lảng bảng
    Tây Hồ mờ mịt nước bốc hơi…
     
    Hà Nội vào đông vàng võ lá
    Xạc xào vương lối bước chân đêm
    Mùi ngô khoai nướng sao thơm quá
    Rượu ốc ngọt môi đến say mềm…
     
    Trời xa gần lại, mưa tấm lấm
    Nghi ngút chén chè khói tỏa hương
    Ai về trong gió choàng khăn ấm
    Vai nép vai nhau giữa phố phường

    Trông thương quá
    thế hàng cây trụi
    Bên cổng trường xưa khẳng khiu gầy
    Tan trường giọng trẻ loang hơi khói
    Áo trắng mắt cười má đỏ hây…
     
    Hà Nội mùa đông như gầy lắm
    Hanh hao nỗi nhớ thẳm mắt người
    Những buổi hiếm hoi trời đổ nắng
    Đường qua phố cổ ngập vàng tươi..
    November 6, 2007
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2009 22:31:56 bởi Đuyên Hồng >
    #47
      Đuyên Hồng 01.02.2008 18:34:17 (permalink)
      0
      HÀ NỘI CHIỀU TẾT MƯA

      Rượu bao chén cạn cho ấm dạ
      Người cũ nơi nào để đón đưa
      Chiều mưa đổ lạnh trên phố cổ
      Hà Nội! Hàn rơi lệ mắt mờ

      Người xa chưa hẳn là không nhớ
      Xuân mới như vừa ghé bước sang
      Lạnh lẽo chiều nay Hà Nội đỏ
      Đau đáu hồn phơi một bóng vàng...

      Ơ đêm sương lạnh, đêm nay rét
      Phố cũ run lên những con đường
      Những kiếp nhân sinh mờ ảo vọng
      Não nùng tả tướt dưới gió sương...

      Hà Nội Tết nay trời 7 độ
      Đào chưa kịp  nở, kém sắc xuân
      Chia tay, mới đó người ơi lỡ
      Ai kiếp nhân gian đẫm phong trần...?
      February 1, 2008
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2009 22:33:27 bởi Đuyên Hồng >
      #48
        nguyệt thảo 04.02.2008 07:35:32 (permalink)
        0
         Thân kính chúc Đuyên  Hồng &  toàn  gia bảo  quyến một năm mới  :

        AN  HẠNH  THANH TÂM
        NGÀN SỰ NHƯ Ý

        nguyetthao


        **********************************




        Đợi  Nhau








        Cả một đời ta  vẫn đợi nhau
        đợi từ  thuở  nhánh  nhú  mầm  nâu
        đợi sang mùa úa  thu vàng lá
        đợi hết chiều đông  rụng  trắng màu
         
        Rồi cũng  về  nhau cũng thấy  nhau
        lục tung   nỗi  nhớ gặp nỗi đau
        xuyên qua  ngõ hận  vào ngõ  rẽ
        bốn ngõ  giao nhau một   hướng  sầu
         
        Tay vòng nửa nỗi oan khiên chặt
        Ôm  cả  mùi  hương  cũ trăm năm
        Nghe trong hơi thở chiều trăn trối
        Cách mấy  thiên thu một chỗ nằm
         
         
        Cười thật thơm và khóc rất ngon
        Môi khô vừa cham phớt da non
        Mây ở xa mà  / mưa trong mắt
        Bão chửa thành cơn  gió  đã  dồn
         
         
        Lại cũng lệ rơi cũng khăn nhàu
        sông  cùng  suối  cạn  nước  về  đâu
        biễn  bao nhiêu muối bao nhiêu  song
        chẳng lìa nhau mà   cũng   mất nhau


        nguyyetthao
        #49
          Đuyên Hồng 04.02.2008 22:43:26 (permalink)
          0
          CUỐI NĂM

          Gió khều rụng cánh đào phai
          Năm đi rớt nỗi u hoài nhân gian

          Cuối đông đặt nhánh mai vàng
          Người về đón Tết đò sang chồng chềnh

          Có ai ngồi gõ sang sênh
          Câu ca lất phất lềnh bềnh cơn mơ

          Rét chi như thể cho vừa
          Co ro bõ một ngày mưa lòng thòng

          Cuối năm đào đỏ vạt hồng
          Hoa mai xóm cũ đã vàng buổi trưa..
          #50
            BĂNG NGUYỆT 05.02.2008 09:55:45 (permalink)
            0
            Chúc xuân anh ĐH nha....mừng mùa xuân mới, an khang cát tường, hồn luôn như hội,,bình an vô thuờng!
             

            Cuối năm đào đỏ vạt hồng
            Hoa mai xóm cũ đã vàng buổi trưa..

             
            Mai Đào cũng một sắc xuân
             
            Mai vàng xóm cũ vẫn vàng bông
            Mà Đào phương ấy hết đỏ lòng
            Rụng rơi theo gió ngàn đưa đẩy
            Giao thoa chỉ là định tầng không!
             
            Cuối năm tháng hết ngày đi mãi
            Con đường ai biết thẳng hay vòng
            Chén đắng mời nhau từng nhân ngãi,
            Đất trời vẫn phủ sắc màu đông.
             
            Thuơng nhớ có chừng đừng lụy nữa,
            Mai Đào được hụt vẫn là không ( 0 )!
             


            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/819A5322B2964E5FAD15DF801EE1524A.jpg[/image]
            Attached Image(s)
            #51
              Đuyên Hồng 05.02.2008 18:45:17 (permalink)
              0
              Đuyên Hồng xin chúc Ban Quản Trị vnthuquan, anh chị em và bạn bè gần xa đón Tết Mậu Tý vui vẻ! Chúc năm mới vạn sự tốt đẹp,hanh thông!



              TẾT XƯA

              Năm xưa còn nhỏ, năm xưa ấy
              Áo mới tết khoe chạy khắp làng
              Quê nghèo no đủ ba ngày Tết
              Tấp tởi đón mừng mấy bữa sang
               
              Bà tôi ăn cỗ rơi nước mắt
              Nhắc người anh cả chốn tiền duyên
              Đã mấy xuân đi chưa trở lại
              Cỗ dành một góc tối Tất niên…
               
              Bọn tôi thường hẹn dăm ba đứa
              Mồng một xông nhà lấy vận may
              Dăm xu bạc trắng tiền mừng tuổi
              Đánh đáo ăn quan suốt cả ngày…
               
              Trưa mồng một tết về quê ngoại
              Cha dẫn con đi mặc chỉnh tề
              Rượu quả trầu cau mang hành lễ
              Ông đón mặt cười thật hả hê!
               
              Mồng ba tan tết thật là nhanh
              Người ở lại quê kẻ thị thành
              Mẹ đốt tiền vàng đưa ông vải
              Hương trầm thơm mãi mái nhà tranh…
              February 4, 2008


              #52
                Quỳnh Muội 06.02.2008 18:16:25 (permalink)
                0
                CUNG CHÚC TÂN XUÂN
                 
                •*¤*•,¸.¸,•*HAPPY NEW YEAR *•,¸.¸,•*¤*•,¤*•,¸.¸,•*¤*•,¸.,•*¤* HAPPY NEW YEAR ,•*¤*•,¸.¸,•*HAPPY NEW YEAR *•,¸.¸,•*¤*•,¤*•,¸.¸,•*¤*•,¸.,•*¤* HAPPY NEW YEAR •,¸.¸,•*¤*•,¸.¸,••*¤*•,¸. •*¤*•,¸.¸,•*HAPPY NEW YEAR HAPPY NEW YEAR •,¸.¸,•*¤*•,¸.¸,••*¤*•,¸. •*¤*•,¸.¸,•*HAPPY NEW YEAR.¸,•*¤*•,¸.,•*¤*•,¸.¸,•*¤*•,¸.¸,••*¤*•,¸.
                 
                 
                           Trước thềm năm mới , Quynh-Muội xin chân thành kính BangNguyet cùng toàn thể gia quyến một năm mới AN KHANG THỊNH VƯỢNG, SỨC KHOẺ , NIỀM VUI và HẠNH PHÚC . Mong những gì thật tốt đẹp đến với BangNguyet  thân mến của Quỳnh Muội.
                           Thân ái chào BangNguyet.
                 
                         QM cảm ơn lời chúc xuân tot dẹp cua BangNguyet nhe.
                #53
                  BĂNG NGUYỆT 11.02.2008 03:33:42 (permalink)
                  0
                  Vào nhà anh Đuyên Hồng mà chúc xuân bn QM ko sợ anh ĐH wánh đòn ngày xuân sao nà hihihiih Xông đất nhà anh ĐH nha,,, QM và anh ĐH vui xuân có như ý ko nà...
                   
                  Hết tết
                   
                  Hết tết
                  những xác hoa rơi
                  Đào hết đỏ
                  Mai thôi vàng
                  Từng lá non nhú mình rồi cũng héo,
                   
                  Bắt chéo,
                  chõng chơ
                  Những cành hoa trước tết
                  Trổ được mấy ngày
                  gột hết
                  Sắc tươi!
                  #54
                    Đuyên Hồng 17.02.2008 22:12:11 (permalink)
                    0
                    BẾN MY LĂNG
                    (Tưởng nhớ  Thi Sỹ Yến Lan)
                     
                    Bến My Lăng trăng nửa vầng đơn độc
                    Khách đâu rồi trăng mỏi đứng trên cao
                    Gió cứ nổi mơn man chao mặt nước
                    Để đêm huyền lay động ánh muôn sao
                     
                    Cảnh thì vắng vần thơ buồn da diết
                    Bến xưa nằm đã biết mấy mùa trăng
                    Thơ chẳng viết, khách thơ giờ đã hết
                    Trăng hẹn gì trên con nước My Lăng?
                     
                    Đêm im tiếng mặc thủy triều thêu dệt
                    Từng mảnh vàng trải ra khắp non sông
                    Hiên ngang đứng bóng núi vùi con sóng
                    Nghe bờ sông ru những khúc phiêu bồng…
                     
                    Hôm nay đấy có một hồn Thi Sỹ
                    Ngẩn ngơ nhìn những đợt sóng vàng dâng
                    Ngắt ngọn gió miệng cười như vô ý
                    Trăng vẫn đầy chảy nghi ngút dòng trong….
                     
                    Đêm nay vẳng tiếng gọi trăng mê mệt
                    Bến sông xưa… khách cũ…đã về đây
                    Tiếng gọi trăng, gọi trăng… sao da diết
                    Để trăng vàng ngơ ngác phủ trời tây…
                    #55
                      Đuyên Hồng 24.04.2008 22:46:57 (permalink)
                      0
                      NHÀ TÔI
                      Nhà tôi ở giữa khoảng trời
                      Mênh mông trăng rụng bời bời sao giăng
                      Dưới chân hối hả địa đàng
                      Người như mắc cửi, xe chằng chịt xe
                      Nhà tôi gió thổi bốn bề
                      Nhiều em váy ngắn xõa xòe nửa mông
                      Nhà tôi sáng mặt trời hồng
                      Có cô bán báo lòng vòng buổi mai...
                      Nhà tôi say đến là say
                      Rượu ngon đãi khách thơ hay tìm người...
                      April 24, 2008
                       
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2008 23:23:06 bởi Đuyên Hồng >
                      #56
                        giangtien 24.04.2008 23:30:07 (permalink)
                        0

                        NHÀ TÔI

                        Nhà tôi ở giữa khoảng trời

                        Mênh mông trăng rụng bời bời sao giăng

                        Dười chân hối hả địa đàng

                        Người như mắc cửi, xe chằng chịt xe

                        Nhà tôi gió thổi bốn bề

                        Nhiều em váy ngắn xõa xòe nửa mông

                        Nhà tôi sáng mặt trời hồng

                        Có cô bán báo lòng vòng buổi mai...

                        Nhà tôi say đến là say

                        Rượu ngon đãi khách thơ hay tìm người...

                        April 24, 2008



                        Nhà Tôi
                        Tuyết Phủ Trắng Rồi

                        Sáng nay tuyết phủ trắng đường
                        Không người qua lại phố phường vắng tanh
                        Nhà tôi tuyết ngập chung quanh
                        Lối ra chẳng thấy cây xanh lấp vùi
                        Nhìn trơi lòng thấy ngậm ngùi
                        Nhớ về quê mẹ tít vùi chân mậy
                        Nơi đây phong cảnh lúc này
                        Trời thì nắng ráo chim bay lòng vòng
                        Người dân hớn hở trong lòng
                        Buôn may bán đắt tiếng cười vui ơi

                        23-04-08
                         
                        Ghé thăm vườn thơ bác để làm quen và xin chúc bác mãi mãi khỏe mạnh
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2008 23:31:26 bởi giangtien >
                        #57
                          Đuyên Hồng 28.04.2008 19:03:46 (permalink)
                          0
                          Chào Bác Giáng Tiên!
                          ĐH rất vui được bác vào nhà thăm và đề thơ... ĐH vẫn vào trang của Bác để đọc những bài viết về Quê Hương... Thật là sâu sắc và tình cảm... Rất mong Bác thường xuyên ghé qua chơi!



                          HÀ NỘI NHỮNG NGÀY LÁ RỤNG


                          Hà Nội mùa xuân chưa hết giá
                          Nắng sang lá rụng cả muôn cành
                          Lối xưa ngồi nhớ ai trong đó
                          Bỗng thắm một thời bóng tuổi xanh...
                           
                          Hà Nội nắng sang vàng võ rụng
                          Cây thay áo cũ đón xuân về
                          Sao lòng lại thấy như đông ấy
                          Tiễn bước ai đi, bước não nề...
                           
                          Hà Nội xuân nay mùa thay lá
                          Xa em, ta ngắt nụ lộc vừng
                          Vườn xưa có nhớ, bông hoa nở
                          Nắng rọi ngang đầu bóng lá ngưng...
                           
                          GHI CHÚ: Mùa lá đổ trong ảnh chính là những ngày nắng ấm đầu mùa xuân năm nay. Đang lạnh, trời bỗng nhiên đổi ấm và lá rụng... miên man lá rụng như moị người thấy đấy...


                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2008 01:52:59 bởi Đuyên Hồng >
                          #58
                            Đuyên Hồng 28.04.2008 22:35:04 (permalink)
                            0


                            VỀ LẠI HƯƠNG GIANG

                            Tôi tìm tới bến Hương Giang
                            Nụ cười năm cũ vẫn vàng giấc mơ
                            Nhớ về thăm nữa, “khi mô”
                            Chiều nay trăng lại lững lờ chốn quen

                            Sông xưa trôi bóng thuyền quyên
                            Hoàng hôn bỗng tím mắt huyền khi nao

                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2008 02:01:34 bởi Đuyên Hồng >
                            #59
                              Đuyên Hồng 23.06.2008 17:12:05 (permalink)
                              0
                              VỀ NHÉ EM
                              Về nhé em thăm thành phố quê anh
                              Nơi ngõ nhỏ hut hút chiều phượng đỏ
                              Mùa hạ tím bằng lăng len ken nở
                              Em có về rụng quả sấu hè chua…
                               
                              Em có về cùng gánh hàng hoa
                              Ngọc Hà, Nhật Tân, Quảng An, Quảng Bá
                              Đường phố nở giữa mùa sen rộ
                              Hương cốm thơm ấp ủ nếp làng Vòng…
                               
                              Em có về bên gánh hàng rong
                              Chốn quê cũ thơm mùi ngô, mùi sắn
                              Hà Nội đông, em ơi lan hơi ấm
                              Chút hương thơm đồng nội phía ngoại ô…
                               
                              Mưa phùn mờ em có nhớ người đi
                              Tiễn năm cuối đào ven đê một buổi
                              Quất vườn hồng như em mười chín tuổi
                              Hoa loa kèn trắng cả mối tình si
                               
                              Em có về sau những cơn mưa
                              Chiều Hồ Tây mịt mờ sương khói tỏa
                              Thơm mi em ngọc lan nhà ai nở
                              Thay lời thề trên ghế đá công viên…
                               
                              Những phố chiều nao gió bóng thâm nghiêm
                              Nghìn năm ẩn trong từng viên đá lát
                              Em có về nghe Hồng Hà ngân khúc hát
                              Nhịp cầu quen vắt qua bóng thời gian…
                               
                              Em hãy về nghe gió nước miên man
                              Bàn tay ấm chiều hoàng hôn ở đó
                              Vẫn còn xưa… nhà rêu, phố cổ
                              Níu bàn chân, len những bước hoang sơ….
                               
                              Liễu Bờ Hồ xanh giữa nắng mưa
                              Em có về thăm kinh đô muôn thuở
                              Rồng thiêng bay, gươm trả rùa, sách cũ
                              Tháp Bút thề lời hẹn tự ngàn năm…
                               
                              Này nghe em, nhớ ghé Hàng Ngang
                              Đừng uống quá say men bia Hà Nội
                              Về nghe em mình bên nhau mỗi tối
                              Nghe chuông chùa vọng trên lối Cổ Ngư…
                              Monday, June 23, 2008
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.06.2008 08:42:48 bởi Đuyên Hồng >
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 13 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 187 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9