Một thoáng Quê Hương - Đuyên Hồng
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 13 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 187 bài trong đề mục
Đuyên Hồng 16.07.2008 22:02:28 (permalink)
0
ĐẦU THU

Lá chưa rụng chiều vàng chưa đủ nặng

Này nghe em Thu cũng ghé qua rồi
Em có thấy nắng thôi nồng, gió quạnh
Mây trắng về vơ vẩn cả xa xôi….
 
Sương mỏng mảnh thấp thoáng hình cô nữ
Nhặt gío chiều về hun gốc thu phong
Có ai đấy trong bàng hoàng im ắng
Khẽ khàng khêu đám lửa mới gây xong…
 
Khói cũng quấn ngang một chiều hiu quạnh
Nghe rùng mình chiếc lá rụng bay ngang
Đừng nhặt nữa! Thôi em đừng nhặt lá
Thu đã về xanh những đám khói loang….
July 16, 2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2012 16:45:44 bởi Đuyên Hồng >
#61
    Đuyên Hồng 30.08.2008 09:33:23 (permalink)
    0
    HOANG TÍCH

    Những cung điện vùi sâu trong lòng đất

    Mấy nghìn năm lịch sử thăng trầm
    Bao vương triều thịnh, suy, vong, diệt
    Còn lại gì trên những nét họa văn?
     
    Hỡi những anh hùng dựng cờ mở nước
    Hỡi những hôn quân tàn bạo tham dâm
    Đêm lịch sử trống truyền bao năm trước
    Vương triều nào cũng theo bóng phù vân…
     
    Ngày mai nữa, nơi này vùi dưới đất
    Những tượng đài sẽ đợi vết soi săm
    Ai là kẻ moi lên từ đã mất
    Chút oai hùng trong ngọn gió muôn năm
    September 8, 2007
     
    r
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2009 20:10:39 bởi Huyền Băng >
    #62
      Đuyên Hồng 28.10.2008 07:36:42 (permalink)
      0


      VĨNH TƯỜNG CHIỀU SANG
       
      Ai đau? Sông đỏ đôi bờ
      Vĩnh Tường phà cuối người chưa sang đò
      Biết nay có đợi mà chờ
      Người xa Vĩnh Thịnh ước mơ gửi về..
       
      Áo anh vương nặng cầu thề
      Tình bay theo gió  bốn bề thu đưa
      Ai ngồi nhớ lại câu thơ
      Tình bằng đã xướng đong đưa câu hò…
       
      Chiều nay sóng nước lập lờ
      Nghe như có tiếng gió chờ đợi ta
      Vĩnh tường nở mấy mùa hoa
      Bến xưa đã vắng, bao la sương trùm…
      Monday, 27 October 2008

      #63
        Đuyên Hồng 03.11.2008 15:10:26 (permalink)
        0


        HÀ NỘI MÙA NƯỚC ĐỎ


        Em biết không
        Ở đây trời Hà Nội
        Đường thành sông
        Phố cũng hóa dòng trôi
        Những mạng sống bấp bênh ngày nước nổi
        Hà Nội giờ
        Chân đẫm ướt muôn nơi…
         
        Hà Nội mùa
        Nước và nước…nước trời ơi!
        Giàu ngược nước nghèo cũng thôi lội nước
        Đường về nhà không lối nào thoát được
        Hà Nội giăng nước đỏ bốn phương về…
         
        Hà Nội mùa
        Vắng bóng những con đê
        Thuyền con nổi chỗ ạnh thường ngồi đợi
        Nước len lỏi mọi nghách hè ngõ lối
        Hà Nội  ngày nước nổi
        Mùa ngang….
         
        Hà nội bàng hoàng….
        Xe lội nước sang
        Váy em xốc cũng làm sao thoát được
        Hà Nội mùa…
        Nước trời ơi… là nước
        Những giai nhân bì bõm chốn bùn đen…
         
        Hà nội mùa
        Đèn chẳng thể nổi lên
        Và ánh sáng chỉ còn là ước vọng
        Hà Nội mùa
        Gieo neo cuộc sống
        Một bó rau xấp xỉ cả ngày công….
         
        Hà Nội mùa
        Lớn trẻ ước mơ hoang
        Ngày được sống như người ta vẫn sống!
         
        Hà Nội mùa nước mắt nhỏ thành sông
        Bao dân đen chìm theo dòng nước đắm
         
        Hà Nội đông năm hai nghìn linh tám!

        03 November 2008



        R



        <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2009 15:32:49 bởi Đuyên Hồng >
        #64
          Đuyên Hồng 14.11.2008 09:42:29 (permalink)
          0
          Tiếng Suối

          Miệt mài suốt đêm ngày
          Len lỏi giữa ngàn cây
          Một mình con suối hát
          Róc rách cùng trời mây

          Lặng lẽ giữa rừng cây
          Suối cùng chim ca hát
          Gặp thác suối dạo nhạc
          Bản hùng ca núi rừng

          Suối gặp bản gặp mường
          Hát bài ca mùa nắng
          Yên ả tràn đồng vắng
          Cho hoa màu tốt tươi

          Gặp những hôm trăng sáng
          Suối ca cùng chị Hằng
          Bên bờ người giặt áo
          Bên bờ người ngắm trăng

          Rồi bờ suối thì thầm
          Lời tỏ tình của gió
          Để một ai khi đó
          Bước qua thì mười lăm

          Suối về miền xa xăm
          Hát bài ca của sóng
          Gom gió vào buồm rộng
          Đưa thuyền ra khơi xa…

          Ơi! Dòng suối quê ta
          Trọn cả đời ca hát
          Em nhớ về qua nhà
          Nghe núi rừng dạo nhạc…

          20.05.2006
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2008 21:37:08 bởi Đuyên Hồng >
          #65
            Đuyên Hồng 16.11.2008 16:39:12 (permalink)
            0
            Quê Hương Anh

            Quê hương anh mượt mà màu xanh
            Nơi những dòng sông chảy quanh năm không biết mệt
            Nơi biển khơi cứ ngày đêm gào thét
            Cạn lời tình nhớ bờ bãi thân thương…

            Quê hương anh có ánh trăng vàng
            Rải lên đồi hoang những đêm rằm tháng sáu
            Quê hương anh có mùa ve mùa sấu
            Có mùa chim làm tổ, vải chín cành…

            Quê hương anh cao lắm ngọn núi xanh
            Mây ôm ấp quanh năm lành biết mấy
            Suối róc rách nghìn năm qua miết mải
            Đưa phù sa về đắp bờ bãi đồng quê…

            Quê hương anh có mùa lũ về
            Mùa trẻ em đến trường qua thuyền nan mỏng
            Khi cuộc sống chồng chềnh đầu ngọn sóng
            Mái chèo cha bươn bả giữa dòng sâu..

            Quê hương anh thương nhớ buổi mưa ngâu
            Bạn bè thuở chăn trâu ai còn ai mất
            Nắng vàng trải châu chấu tràn mùa gặt
            Cá rô ron ngọt lịm rượu nếp nhà…

            Quê hương anh hoa cải hoa cà
            Trắng góc vườn hoa dạ lan đua nở
            Quê hương anh đỏ thắm màu phượng vĩ
            Tím chiều hè bằng lăng nhớ người đi…

            Quê hương anh con sóng vỗ về
            Trăng vàng soi doi cát vàng gọi sóng
            Hàng dương liễu thủ thì lời em dặn
            Thương biển nồng ai đấy nhớ về thăm…

            Quê hương anh đông lạnh rét căm căm
            Người già cả bên bếp hồng kể chuyện
            Nào Thạch Sanh nào Tiên nào Rồng biển
            Nào cố Tấm hiền núp bóng thị chờ ai…

            Quê hương anh bình minh ngát ban mai…
            Mây hờ hững theo gót người xuống núi
            Nơi dài rộng đo bằng quăng dao ấy
            Nơi chợ Tình theo váy bước em qua…

            Quê hương anh cây trái miệt vườn nhà
            Nơi sếu đỏ hàng đêm về trú ngụ
            Quê hương anh nơi bao vì tinh tú
            Nhớ thương người nên lấp lánh trời xa…

            r
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2008 23:17:59 bởi Huyền Băng >
            #66
              Đuyên Hồng 24.11.2008 13:03:17 (permalink)
              0
              MÙA ĐÔNG NẺO VỀ

              Đường làng cóng những con đê
              Chiều sang ngơ ngẩn người về lưa thưa
              Nỗi lòng lạnh cả buổi trưa
              Bóng quen bước cũ lối thưa đến nhà…

              Hình như đông đã về qua
              Hình như sương muối nặng sà ngọn rau
              Hình như lá chuối buồng cau
              Cong queo những bước cô dâu sang thuyền….

              Mùa này ta nhớ, người quên
              Lãng du cả một không tên nỗi buồn
              Quanh co là khối góc đường
              Vu vơ lạnh những má hường còn trinh…

              Dẫu xa, nơi ấy quê mình
              Mùa đông chân bước gập gềnh thấp cao
              Gió may cạn những bờ ao
              Người qua khuất nẻo, ai nào chờ đông

              Từng nghe tiếng mẹ: “qua sông
              Đò sâu chớ vôi, cỏ đồng trâu chăn”*

              24 November 2008

              *Ca dao:
              -Ai ơi nhớ lầy câu này
              Sông sâu chớ lôi, đò đầy chớ sang….

              -Trâu ta ăn cỏ đồng ta!
              #67
                Đuyên Hồng 11.12.2008 14:12:22 (permalink)
                0

                BÓNG NÚI

                Nơi anh ở núi ngay trước mặt
                Sáng ngày sang mặt trời mọc sau lưng
                Núi lặng lẽ ẩn mình trong xanh ngắt
                Đứng khiêm nhường im lặng dưới không trung…

                Anh đã sống những ngày cùng núi
                Chót vót cao, thanh thản đến tận cùng
                Anh cùng núi chung nỗi niềm không nói
                Những ngọt ngào trong từng tiếng đêm rung…

                Đất anh ở và nơi núi thở
                Rừng thẳm sâu như không chỗ bắt đầu
                Anh mặc sức thả hồn rong nơi đó
                Núi âm thầm đứng đợi đã bao lâu…

                Anh xa núi, núi chờ anh về núi
                Bạc chân đồi trắng ngọn thác phau phau
                Trăm chốn lạ, vùng xa anh đã tới
                Đêm mộng về xanh ngắt núi nơi nao…

                11 December 2008
                #68
                  Trần Mạnh Hùng 16.12.2008 11:34:02 (permalink)
                  0


                  Chúc mừng giáng sinh
                   
                  Thân chúc Đuyên Hồng  một mùa Giáng Sinh tràn đầy sức khoẻ, hạnh phúc
                  TMH
                  #69
                    HuyenKhong 17.12.2008 02:02:40 (permalink)
                    0

                    BÓNG NÚI

                    Nơi anh ở núi ngay trước mặt
                    Sáng ngày sang mặt trời mọc sau lưng
                    Núi lặng lẽ ẩn mình trong xanh ngắt
                    Đứng khiêm nhường im lặng dưới không trung…

                    Anh đã sống những ngày cùng núi
                    Chót vót cao, thanh thản đến tận cùng
                    Anh cùng núi chung nỗi niềm không nói
                    Những ngọt ngào trong từng tiếng đêm rung…

                    Đất anh ở và nơi núi thở
                    Rừng thẳm sâu như không chỗ bắt đầu
                    Anh mặc sức thả hồn rong nơi đó
                    Núi âm thầm đứng đợi đã bao lâu…

                    Anh xa núi, núi chờ anh về núi
                    Bạc chân đồi trắng ngọn thác phau phau
                    Trăm chốn lạ, vùng xa anh đã tới
                    Đêm mộng về xanh ngắt núi nơi nao…

                    11 December 2008

                     
                    HÓA NÚI
                     
                    Người xa núi đã mấy lần hóa núi
                    Nửa đêm nghe tiếng thở của lá rừng
                    Bàng bạc một dung nhan màu cố quận
                    Anh chưa về bóng núi hóa bâng khuâng!
                     
                                                      HuyenKhong
                    HuyenKhong xin có đôi dòng cảm tác vì đồng cảm (HuyenKhong là người ở núi và cũng từng xa núi)! Có gì mạo phạm xin lượng thứ!
                      
                    #70
                      Đuyên Hồng 12.02.2009 10:46:19 (permalink)
                      0
                      NHỚ MẸ


                      Xa mẹ xứ người đông lạnh lắm
                      Sáu năm đằng đẵng nhớ quê nhà
                      Mẹ ơi! Xứ lạ mùa tuyết trắng
                      Con nhớ mẹ già mẹ biết không…

                      Xa mẹ mùa xuân hoa mở thắm
                      Mấy Tết đi qua chẳng thể về
                      Mẹ ơi! Sáng tối trời Tây vắng
                      Bóng mẹ ra vào buổi cuối đông…


                      Xa mẹ mùa thu phong lá đỏ
                      Nhớ dáng mẹ gầy đợi bên song
                      Mẹ ơi! Đời mẹ nhiều mưa nắng
                      Trái gió trở trời mẹ ốm không!


                      Xa mẹ xứ người giàu sang lắm
                      Vắng mẹ ăn chi chẳng ngon lòng
                      Từng bữa cơm chiều ngồi ngậm đắng
                      Nhớ về quê mẹ suốt ngày trông!
                      12 February 2009
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2009 15:08:42 bởi Đuyên Hồng >
                      #71
                        Đuyên Hồng 14.02.2009 10:21:32 (permalink)
                        0
                        Quê Ngoại

                        Nhớ ngày giỗ ngoại mẹ về thăm
                        Hương vàng trầu quả lội tắt đồng
                        Bước thấp bước cao lòng nằng nặng
                        Mẹ nhớ ngày xưa thưở chưa chồng

                        Vườn ngoại nằm bên cạnh con sông
                        Bên kia là núi, dọc cánh đồng
                        Cò bay từng lũ như nổi sóng
                        Cánh trắng chập chùng giữa tầng không…

                        Vườn ngoại nhãn na mít chuối hồng
                        Mùa nào hoa đấy rộn tiếng ong
                        Từng đàn bướm lượn như trong mộng
                        Thơm ngát hoa chanh trắng hoa bòng

                        Mẹ kể hồi xưa ngoại tóc dài
                        Thôn Đoài nức tiếng cả gái trai
                        Bà theo ông ngoại khi mười bảy
                        Mến gã xóm Đông hát ca tài…

                        Theo mẹ con đi về Quê ngoại
                        Dì cậu ai ai cũng quý người
                        Nhớ khi trở lại vai trĩu nặng
                        Nào lạc khoai vừng, ít ngô tươi…

                        Xa ngoại mẹ đi đến xứ người
                        Mỗi lần giỗ tết lại về chơi
                        Mỗi lần con lại theo gót mẹ
                        Quê ngoại theo con cả cuộc đời…

                        r
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2009 20:16:31 bởi Huyền Băng >
                        #72
                          Minh Nguyệt 21.02.2009 19:02:23 (permalink)
                          0
                          Chào anh Đuyên Hồng, lâu rồi không ghé VNTQ nên em ghé thăm anh đây. Thấy anh vẫn vui sáng tác em mừng quá!
                          Chúc hồn thơ mãi ngát nhé!
                          MN
                          #73
                            Minh Nguyệt 21.02.2009 19:05:45 (permalink)
                            0
                            Cha cho con bú được không?
                             

                            Sảy cha ăn cơm với cá
                            Sảy mẹ liếm lá dọc đường*
                            Câu ca muôn thủa còn thương
                            lệ buốt dòng Gianh lã chã **

                            Giao thừa mẹ về vội vã
                            Đò đầy, sữa tức con thơ
                            Nhà nghèo, Tết còn ở chợ
                            Mái tranh, hương khói mẹ về!

                            Cha bế con đi bú nhờ
                            Lả đói con thèm sữa mẹ
                            Trời khuya, đường trơn vấp ngã
                            Nước mắt cha nhoà trong mưa

                            Ôm con ngơ ngác dại khờ
                            Tết về mà con mất mẹ
                            Người cha nghẹn lòng nấc khẽ:
                            - Cha cho con bú được không?

                            Con ước có cầu qua sông
                            Mẹ về trong miền cổ tích:
                            - Mẹ ơi sữa đâu con đói!
                            - Cha cho con bú được không?

                            * Ca dao, tục ngữ
                            ** Sự kiện đắm đò ở Quảng Bình 30 Tết 2009
                            #74
                              Đuyên Hồng 06.03.2009 23:27:31 (permalink)
                              0
                              Quê Xưa

                              Anh vẫn nhớ ngày mùa năm nao ấy
                              Đồng lúa vàng mùa gặt chạy tung tăng
                              Có một nàng thiếu nữ đẹp như trăng
                              Đuổi bươm bướm mải quên chiều đã lặn

                              Lên đồi cây ai ngày xưa đứng ngắm
                              Ngẩn ngơ nhìn bông tím sim mua
                              Nhặt quả ngon ngồi chén ngắm trời xa
                              Hỏi mây trắng nhà đâu mà bay mãi

                              Rồi năm ấy có người lên thành phố
                              Tìm phồn hoa quên cả chốn đồng quê
                              Cũng bữa ấy có người đi biệt xứ
                              Thèm quả sim những buổi cuối hè

                              Đồi năm cũ nay trồng toàn nhãn vải
                              Màu sim mua còn lại giữa giấc mơ
                              Cánh đồng ấy giờ hết người cày cấy
                              Những ao tôm trắng cả bốn mùa

                              Phải thế không mà người nỡ đi xa
                              Không về lại thăm cánh đồng xưa cũ
                              Để mùa mưa đồng đỏ ngầu nước lũ
                              Cuốn phăng phăng những đám lục bình hoa ...
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 13 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 187 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9