Một thoáng Quê Hương - Đuyên Hồng
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 13 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 187 bài trong đề mục
Đuyên Hồng 07.07.2020 10:28:31 (permalink)
0
AM CỎ
Tìm đạo nơi nào, hỏi đan kinh
Tạng kinh chỉ để thế gian nhìn
Thanh hư chưa gặp bàn chi đạo
Đạo vốn vô ngôn chẳng dễ tìm

Khôn dại gì đây, chỉ rằng ngu
Thơ có biếng ngâm sợ ruột dừ
Có đàn không gẩy e hết nhạc
Có rượu biếng say sợ gió hồ…

Cờ chẳng thèm chơi ngại can qua
Từng bước cờ di có sơn hà
Núi khe ngắm cảnh làm chi nữa
Lòng có họa đồ sẵn Bồng Lai!

Việc đời mặc kẻ tranh cao thấp
Điền thổ của ta sẵn trong này
Hàn nhiệt người lo ta chẳng gặp
Đã có tiên vườn ấm áp thay!

Tùng héo núi tan cũng vậy mà
Ta còn ta sống với riêng ta
Nhà ta tên gọi “Am biếng nhác”
Ngày đêm hạc trắng vẫn thường qua!
6 July 2020
Đuyên Hồng/ Bạch Đồng

 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2020 21:37:08 bởi Ct.Ly >
Đuyên Hồng 25.07.2020 21:29:05 (permalink)
0
NGỌN ĐÈN THÁNG BẢY

Cuộc chiến hai miền đất nước
Ông đi chưa bước trở về
Biên giới chống Tàu xâm lược
Cha còn nạng chống chân đi

Bà đành một thời ở vậy
Nuôi con đâu biết xuân thì
Mẹ đã qua thời con gái
Diu cha chẳng thở than chi!

Cày bừa theo đuôi trâu bước
Lúa khoai mùa được mùa không
Cha ngồi đệm đàn ao ước
Sống thời vai gánh non sông!

Bạn cha người không về nữa
Bạn ông mộ có như không
Mỗi năm một lần Giỗ Tổng
Rượu tưới nặng tình non sông…

Bà nằm lạnh lùng không bạn
Mắt mẹ hằn thêm nỗi lòng
Mỗi năm đến ngày tháng Bảy
Cha ngồi ngắm ngọn đèn trông!
25 July 2020
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2020 21:46:01 bởi Ct.Ly >
Đuyên Hồng 03.08.2020 23:21:34 (permalink)
0
THU MONG
Em về tháng tám nhẹ đường mưa
Thả cái hanh hao giữa hững hờ
Mây hờn như thể lòng con gái
Một chút vui buồn một chút mơ…

Em về lá đổ lối chân xưa
Cô quanh làm sao tiếng gọi đùa
Sao em quên nắng mà thêm gió
Để trời lờ lững bóng mây thưa…

Em về năm cũ đã xa chưa
Tình thơ ta viết mãi chưa vừa
Ta ngồi gọi nắng sao mà nhớ
Những buổi mong Thu đến dại khờ…
3 August 2020
Đuyên Hồng

Đuyên Hồng 05.08.2020 17:04:47 (permalink)
0
CHỢ QUÊ 
 
Con gà thúng gạo mớ rau 
Quê mình chợ đã từ lâu thế rồi
Lá trầu nải chuối bình vôi
Mỗi ngày một buổi mong trời đừng mưa 
 
Người thì mủng lạc thúng ngô
Người thì cân nếp cải ngò hành tăm
Năm tròn họp đủ cả năm
Gái ngoan thương mẹ cũng chăm mua quà
 
Tết về thêm kẹo thêm hoa
Có thêm áo mới muôn nhà đều vui
Chợ quê rộn tiếng nói cười
Trưa ba mươi tết chợ thời vẫn đông…
 
Xa quê đã chục năm ròng
Mỗi lần qua chợ thấy lòng hư hao
Tuổi thơ người bạn năm nao
Có về chợ cũ sà vào hàng kem…    
3  August 2020
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2020 21:54:55 bởi Ct.Ly >
Đuyên Hồng 18.08.2020 12:10:17 (permalink)
0
NHỚ QUÊ 
Đàn cò sải cánh đồng xa
Con trâu thả bước ngôi nhà khói lên
Quê mình như lạ như quen
Tha hương ước bữa ngồi bên đường làng!
 
Trăng non vàng giữa giang san
Hoa sen trắng cả ao làng đầm quê
Tháng ba chim quốc gọi hè
Con đường lửa phượng lập lòe trổ hoa
 
Áo em tím sắc hoa cà
Một chiều gió nổi mưa sà. Bỗng dưng
Thương sao áo ướt giữa đường 
Vô tình lộ cả cái lưng ong tròn…  
 
Nhà nàng cách đoạn bờ mương
Rồi hôm trăng mọc vẫn thường hay ra…
 
Bao năm ròng rã đi xa
Má hường lỗi hẹn gốc đa có già? 
18 August 2020
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.10.2020 01:35:15 bởi Ct.Ly >
Đuyên Hồng 27.08.2020 20:38:12 (permalink)
0
NGÔI NHÀ GỖ 
Mái tranh ấy và căn nhà gỗ 
Là quê hương tuổi nhỏ một thời
Bao năm dài.. Nhà có dột đôi nơi
Con xa vắng, ai người thay mái mới
 
Nhà của mình chum, bình, hũ, vại
Lạc đỗ khoai đổ đủ hay không
Mùa năm nay mưa nắng thất thường
Gạo có dư qua ngày giáp hạt
 
Lưng mẹ còng qua những mùa mưa rét
Vóc cha gầy đầu chẳng thể bạc thêm
Con đường mưa nhão nhoẹt bước chân mềm
Tháng cuối đông chân trần cha bươn bả
 
Ngôi nhà xưa vách bùn mái lá
Nửa đêm nghe mọt kéo gỗ gần xa
Tiếng dế kêu trăng muộn ghé hiên nhả
Lộc vừng đỏ cuối xuân mùa thả nụ
 
Căn nhà gỗ gió lùa đông buốt giá
Cả gia tài ông để lại cho cha
Chân trần con đã lạc bước phương xa
Nhớ cảnh cũ, rượu buồn không thể nuốt
 
Ngôi nhà gỗ, mái tranh xưa có dột…
27 August 2020
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2020 21:59:40 bởi Ct.Ly >
Đuyên Hồng 12.09.2020 10:53:05 (permalink)
0
ĐỘC THOẠI 
Người ta già cả mình non trẻ
Người hám tài danh ta mãi chơi
Thiên hạ xem ra ai biếng nhất
Ta còn! Đâu kẻ dám tranh ngôi
 
Người ta sau trước quên lời nói 
Ta chẳng so đo, sống đủ rồi
Người cứ đổi thay, ta chẳng vội
Cuộc trần đâu dễ đến rong chơi! 
 
Người ta vui vẻ ôm tiền của
Không biết mộ phần đã gọi nơi
Tay không ta vốn như ngày đẻ
Không vướng mang gì, mãn cuộc vui! 
 
Người ta tóc bạc lưng còng cả
Đếm ngược thời gian, đợi cảnh già
Ta còn sức trẻ, chơi cho đã 
Thỏa lòng ân ái với trăng hoa! 
 
Người ta mộ lấp, ta cười nói
Đã có sơn hà của Cha ta 
Ta nhin mây gió mà như đã
Gặp bạn nghìn năm ở một nhà!
3  August 2020
 
Đuyên Hồng 20.09.2020 16:13:54 (permalink)
0
VỀ HẢI HẬU 
Về Nam Định thăm quê em Hải Hậu
Cánh đồng vàng hương lúa tám thơm
Nghe câu hát những ngày em thơ ấu 
Những đường làng xanh cỏ thơm rơm!
 
Biển khơi xanh tự bao đời vẫn đợi
Hải Lý ngồi cùng nhau ngắm trăng lên 
Chiều ghé bến tôm cá về tươi rói   
Chuông nhà thờ vọng mãi tiếng an nhiên!
 
Đã liền nhịp Thịnh Long cây cầu nối
Đôi mình giờ chẳng cách trở chi nhau 
Về Hải Hậu trai Nghĩa Hưng cưới hỏi 
Đỏ môi tình trong câu chuyện trầu cau! 
 
Quê đã khác hoa nở đường thôn mới
Hải Giang thành vùng đất chuyên canh
Giã từ rồi những ngày xưa đêm tối 
Anh nhớ về đề thơ với vẽ trạnh…
20 September 2020
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2021 09:40:24 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 27.09.2020 11:10:37 (permalink)
0
ĐƯỜNG QUÊ
Mùa về rơm trải đưởng quê
Xe anh đi trước em về xe sau
Bữa cơm dưa muối bạc màu
Ngửi mùi gạo mới cùng nhau mỉm cười

Quê mình cơm trắng mồ hôi
Sắn thơm khoai ngọt những hồi đói no
Mùa màng thua được trời cho
Đến ngày giáp hạt hơn thua khói nhà

Trâu buồn gặm cỏ đồng xa
Mùa hơn mùa được cũng là nặng vai
Cầu vồng mưa đổ chiều phai
Cha về cày vác gặp ai cũng cười

Tháng năm cho đến tháng mười
Áo nâu mẹ đã rách mười lần khâu
Lúa ngô đổi lấy tiền xâu
Mẹ nuôi con lớn mái đầu trắng tinh!

26 September 2020
Đuyên Hồng 30.09.2020 10:42:32 (permalink)
0
CHỢ QUÊ TÔI 
Tôi sinh chợ đã có rồi
Bó rau thúng gạo hàng nồi hàng tre
Đầu ngày tôm cá tươi ghê
Bó hành mớ tép cũng về họp chung
 
Buồng cau nải chuối thúng hồng
Nào gà nào vịt cũng không thiếu gì 
Tươi ngon chọn dễ mang về
Mỗi ngày một chợ chẳng nề nắng mưa
 
Thị thành khách lạ ngẩn ngơ
Mới hơn nửa sáng chợ vừa cũng tan
Đồng quà tấm bánh lùng mang
Những gì hương vị của làng xóm quê
 
Chỉ thương mấy bé tóc thề
Quà ngon giữa chợ khó bề bỏ qua
Giữa giờ trống điểm vội ra
Ăn quà như thể… chẳng là nữ sinh!!  
29 September 2020
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2020 12:24:39 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 25.10.2020 14:50:01 (permalink)
0
MÙA CÚC HỌA MI
Có một mùa hoa nắng
Tiễn nàng thu ra đi
Thêm một người con gái
Chờ ai mong mỏi về

Những bông hoa nhỏ xíu
Trải dài chiều ven đê
Tôi gã khờ tỉnh lẻ
Yêu hoa thôi! Biết gì?

Họa mi thì rất ngắn
Như môi hồng nữ nhi
Ai chân dài áo trắng
Chụp hình dành mai kia…

Nắng hồng mùa thu cuối
Nhạt dần đồng hoa thưa
Bao cô nàng chợt tiếc
Buổi đông về giữa trưa

Họa mi tàn giữa chợ
Gánh hoa giờ rong rêu
Ta gã khờ tỉnh lẻ
Nhớ gì? Buồn hoang liêu!

25 October 2020
Đuyên Hồng 26.10.2020 12:50:34 (permalink)
0

MIỀN TRUNG MÙA LŨ
Miền Trung ngập rồi
Những ngôi nhà chỉ còn trơ nóc
Miền Trung lụt rồi
Đường hóa thành sông cầu hư núi sập
Đồi lở đất trôi
Những mạng người nhỏ nhoi đã mất cuộc đời
Chồng biết kiếm vợ đâu giữa dòng lũ đỏ ngầu
Cha chẳng thể tìm con giữa bốn bề nước đỏ
Đứa trẻ sinh ra bỗng thành đoản số
Vừa được làm người đã bị lũ cuốn trôi

Miền Trung ơi!
Ruột nát hết rồi!
Người miền Trung đã không còn nước mắt
Nước mắt đã khô
Nước mắt thành lũ trôi đầy mọi nẻo
Nước mắt thành sông thành mưa thành suối
Nước mắt mặn thành hạt muối biển khơi…

Miền Trung ơi!
Những nóc nhà lẻ đứng chơi vơi
Thương bóng mẹ già khản lời kêu cứu
Thương lúa thương khoai thương cây thương trái
Mùa này lại trắng bàn tay

Bóng cha gầy vượt lũ mỏi đôi vai
Sóng nước dội võ vàng bao bữa đói
Chó mẹ đưa con vượt cơn nước nổi
Gà lợn cùng trẻ nhỏ sống chung nơi

Miền Trung ơi
Núi lở sạt muôn nơi
Nước dâng đầy mọi ngả
Miền Trung
Cả nước nghiêng lòng hai đầu hối hả
Chung tay mình
Lá rách đùm lá rách hơn
Cả nước một lòng nhường áo sẻ cơm
Những chuyến hàng cứu trợ xé mưa tuôn
Những con đò chở tình yêu san sẻ

Miền Trung
Liền khúc ruột Việt Nam của mẹ
Sáng nắng chiều dông lũ quét lũ chồng
Vẫn hiên ngang vững chãi giữ phía đông
Đã bao đời tiếp bước với cha ông
Liền một dải nối hai miền đất nước
Bao kẻ muốn ngăn chia chẳng thể nào làm được!
Miền Trung
Vết thương lòng thêm nhức
Chưa lành da dấu sẹo lại dài thêm!

Cơn lũ tràn đêm
Cơn bão xoáy thêm niềm đau khổ
Bão lũ năm nay sao mà nhiều thế
Trắng mắt trời đổ giận mãi không nguôi
Mà miền Trung vẫn đứng đó giữa đời!

Sau bão giông trời lại nắng lên thôi
Môi em thơ sẽ nở nụ cười
Bướm vàng lượn đường tung tăng tới lớp
Miền Trung ơi! Có thể nào khác được
Cuộc sống nhọc nhằn nên cuộc sống đầy hoa…

25 October 2020

R

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2020 01:31:43 bởi Thanh Vân >
Đuyên Hồng 30.10.2020 19:23:04 (permalink)
0
MÙI GẠO MỚI
Cái chổi rơm thơm mùi lúa mới
Bà bện chiều nay cháu quét ngõ sân
Mùi gạo thơm mùi cả rô đồng
Một bữa tối ngày mùa vui biết mấy
 
Bàn chân mẹ nắng mưa bươn chải
Ngày mùa vui gánh lúa nặng đòn cong
Bàn tay cha chai sạn đã phồng
Thêm bó rạ đông sang làm đệm ấm
 
Đám gà tơ  cục tác dăm bảy bận
Má hồng tươi gạ lũ trống ngoài sân
Đám vịt con hì hụp kiếm thức ăn
Ao trước cửa nổi thêm vài bóng cá
 
Trời nhạt nắng hơi lạnh về đâu đó
Rau cải nhà mẹ bán chợ đầu hôm
Áo cho con thay chiếc đã sờn
Đôi dép mới anh cười đường tới lớp
 
Con lợn éc đòi ăn buồn não ruột
Giáp vụ về đói đứt bữa thường niên
Quả mướp khô bâu đặc lũ kiến đen
Ong tìm mật mùa nhãn hoa thưa thớt
 
Lúa con gái trổ đòng trong sấm chớp
Hoa gạo đỏ đường chỉ thiếu bữa cơm
Mẹ bảo con ráng đợi đến vài hôm
Mùi gạo mới ngủ vẫn còn mơ mãi… 
28 October 2020
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2020 01:37:00 bởi Thanh Vân >
Đuyên Hồng 22.11.2020 11:34:35 (permalink)
0
NGÀY MÙA
Mặt trời lơ lửng tận đăng tây
Lúa chìn vàng nương đẹp thế này
Gánh quẩy nhiều cô vai trĩu nặng
Rơm phơi từng đụn gió lung lay
Làng trên cơm mới thơm tho khói
Lối dưới cốm thơm rộn rã chày
Gà vịt lên chuồng no bụng cả
Được mùa áo mới lắm em thay!
22 Nov 2020
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2020 11:37:46 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 25.12.2020 10:10:35 (permalink)
0

THÀNH PHỐ BUỒN*
Tưởng nhớ cố nhạc sĩ Lam Phương

Thành phố buồn người đã ra đi
Ai hát mãi khúc ca tình một thuở
Đường quanh co đến tận miền đất hứa
Thành phố buồn câu hát ướt bờ mi!

Dâu nhà người! Thôi kể làm chi
Thánh đường cũ lời nguyện cầu chưa dứt
Buồn vương vấn những con đường khói ướt
Gốc thông già vượt cột mốc thời gian…

Chiều đan tay tình yêu kết tinh hoa
Ngày Chúa nhật riêng cho đôi lứa
Câu ca tình hát đi hát nữa
Chưa thỏa lòng những đôi cặp uyên ương

Thành phố nào ở lại sau lưng
Người giã biệt đi về cõi Chúa
Buồn ở lại câu ca tình nức nở
Cho bao người còn mãi tơ vương

Thành phố buồn câu hát lên hương
Gió chiều lạnh tiễn người đi. Lá đổ
Người nhạc sĩ đã thành thiên cổ
Thành phố buồn thành phố yêu thương

*Tên một bài hát nổi tiếng của nhạc sĩ Lam Phương

25 Dec 2020

r

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2021 23:50:57 bởi Ct.Ly >
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 13 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 187 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9