Như là giấc mơ qua...

Thay đổi trang: << < 1920 | Trang 20 của 20 trang, bài viết từ 571 đến 587 trên tổng số 587 bài trong đề mục
Tác giả Bài
TrucGiang
  • Số bài : 578
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.12.2006
  • Nơi: Động Hoa Vàng
RE: Như là giấc mơ qua... - 05.03.2013 20:08:50
0


Nói Với Anh

Nghe tiếng khen… hay… mắc cỡ nhiều
Phải chi tài đức cũng nên… kiêu
Soi hình mặt méo đầu sương muối
Rọi kiếp hồn đau bóng xế chiều
Cảnh mộng chơi vơi khôn níu tới
Gánh đời nặng trĩu khó … tiêu diêu
Sông dài thấm mệt buông chèo chống
Buồn trốn tim anh đỡ quạnh hiu

Trúc Giang 22.02.13


TrucGiang
  • Số bài : 578
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.12.2006
  • Nơi: Động Hoa Vàng
Re:Như là giấc mơ qua... - 17.03.2013 06:42:22
0


Đổi Ngôi
 
Nếu một ngày nhận em làm ...đệ tử
Sư phụ nầy biết có dạy ...thần công
Chiêu nhuyễn tiên  ràng rịt trái tim hồng
Nghề  yêu đạo có linh thiêng không nhỉ ?

Làm sư phụ thật ra đâu có khó
Luôn cưng chìu đệ tử là xong thôi
Ví dụ như đệ tử muốn lên ...trời
Thèm nếm thử đào tiên Tây vương mẫu

Lại ví dụ ... sáng nay thèm... nhõng nhẽo
Sư phụ ơiiii... đệ tử thích... mi nè
Cái lên mắt... cái lên môi he hé
Cái sau cùng ... hô biến thành thơ nghe

Nói vậy chứ… số trời ai dám cãi
Em làm Thầy quen tật thích ra oai
Thân …Đệ tử xưa giờ anh … phủ…phục
Thầy thương truyền… Bát Cú còn… nhéo tai

Bù những lúc hành hun trò tội nghiệp
Sư phụ đền một lúc mấy vần yêu
Cũng nhờ vậy tinh hoa ngày nở rộ
Hãnh diện vì đệ tử biết bao nhiêu…

Phải dzị hôn?

Trúc Giang 16.03.13



TrucGiang
  • Số bài : 578
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.12.2006
  • Nơi: Động Hoa Vàng
Re:Như là giấc mơ qua... - 17.03.2013 07:49:33
0


Kết
 
Vừa lãng mạn lại vừa … chanh chảnh
Thuốc gì đâu … dám sánh đơn tiên
Nghiệm rồi… lỡ phạm thêm ghiền
Chỉ là độc dược nhiễu phiền trần ai 


Đêm hôm nọ … rượu đầy quang gánh
Suốt dọc đường vịnh cảnh đề thơ
Nắng lên cao ngất còn mơ
Chữ lưu hậu thế tình chờ lai sinh


Hứa đủ mặt … yêu tinh… làm chứng
Nên sáng ngày ấm những vần thương
Cột tim mình sợi tơ vương
Buộc hồn đang mãi du phương quay về


Bừng con mắt… ê hê … còn thiếu

Cái vụ nầy đánh… chịu… không khai

Trúc Giang 11.03.13


Chỉ lên núi mấy ngày đã khác
Ta trần gian nay bạc mái đầu
Mài thơ giũa chữ đã lâu
Đọc qua mấy lượt như hầu ngất ngơ

Đâu hiểu tận bài thơ diễn tả
Ý từ dùng sao lạ quá đi
Người đời hay nói những gì
Nhỏ  không có nhớ anh thì nhắc cho

Họ thường nói những nhà uyên bác
Và ngơ ngơ ngác ngác giống nhau
Hỏi nà ... Nhỏ thích thứ nào
Chọc chơi ... có hết ... có sao ... hề gì

Vậy mới biết là khi đã kết
Tim đậm ghi thành vệt màu son
Bao năm đi nữa vẫn còn
Nhé Em giữ mãi vuông tròn về nhau

HCN.12-03-2013

Em đi lên núi… tu tiên
Thần thông hơn trước… dĩ nhiên khác rồi
Ý từ dụng nghĩa có… đôi
Sao anh không nghiệm mà đòi khai căn
Toán thì em tính không bằng
Chứ bùa đã yếm… có phần linh hơn

Vết xưa anh vá liền trơn
Diệu huyền tỏa xuống linh đơn mỗi ngày
Trần say tiên cũng vùi say
Thích đêm cổ tích kề vai thì thầm
Thích lời ru ấm ngàn năm
Biển đời sóng gợn thăng trầm có nhau

Trúc Giang 12.03.13  



TrucGiang
  • Số bài : 578
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.12.2006
  • Nơi: Động Hoa Vàng
Re:Như là giấc mơ qua... - 03.04.2013 19:06:44
0

Vườn Ươm
 
Lo việc Làng giao quên buổi hẹn
Trời chiều nhắc gọi … trễ rồi nghen
Nhớ khi vần vũ mưa mùa nghịch
Ướt ngập đường qua… đợi.. đốt đèn
 
Chút nữa… làm nư…bắt phải đền
Mà không thỏa đáng… khỏi làm ơn
Không ai bỏ sức… vô điều kiện
Vậy Đó…  em hay … thích giận hờn
 
Trúc Giang 14.03.13
 
Từ Em nước ngọt con sông
Cho anh tắm mát trầm dòng chảy qua
Từ đêm trăng ánh màu ngà
Dọi vào cổ tích ngày ta giao tình
 
Từ Em suối ngọt thật xinh
Rừng hoà điệu hát lung linh cõi người
Từ anh viên sỏi ngừng trôi
Tầng sâu nằm uống từng lời ngân nga
 
Từ vuông sân nở đoá hoa
Em ươm mầm hạt vườn ta cùng gầy
Từ rào chăm sóc đến nay
Vườn ta thơm ngát ... bông hoài nhé Em
 
HCN 15-03-2013



TrucGiang
  • Số bài : 578
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.12.2006
  • Nơi: Động Hoa Vàng
Re:Như là giấc mơ qua... - 11.04.2013 05:49:07
0
Chọc Thầy

Trò xin mài mực để thầy thi
Giựt giải khôi nguyên đã mấy kỳ
Cái bảng danh đề treo ngắm nghía
Phần tiền thưởng tặng lấy tiêu chi
Thời giờ lúc rảnh dùng đâu hết
Lịch việc đang vơi dụng chỗ gì
Kịch kiết tiền đồ nào xán lạn
Trò xin mài mực để thầy thi


Thầy nghe đệ tử báo về thi
Tưởng chọc vui chơi ... thiệt lạ kỳ
Vốn máu văn gừng bừng trổi dậy
Do mầm nghệ ngãi dẫu điều chi
Hai bồ chữ nghĩa phen nầy quyết
Bốn giải văn chương dịp phải gì
Nếu giựt thì chia công nhớ nhé
Làm rồi gởi đọc trước khi thi

NhàQuê 10-04-2013



Đề ra ép luật khó mà thi
Chen lọt vô sân mới … diệu kỳ
Nếu được mài nghiên ngầm… khích lệ
Cũng liều thả vận có hề chi
Danh… khôi ảo ảo nào quan… trọng
Bảng … giấy hư hư chẳng ích gì
Chỉ ước vui say cùng bạn hữu
Đề ra ép luật khó mà thi

Đã khó làm sao dám ứng thi
Không dưng Đệ tử xúi hơi kỳ
Bệnh Thầy hay … liệu nghe là… hứng
Tật Ấy ưa đùa… muốn… thưởng… chi
Ngó giải thơ treo … thèm giựt lắm
Xem thang điểm chấm… hết mong gì
Thôi chờ gom chữ cho đầy … bụng
Chừng đó mời trò nhập cuộc thi

Hén…

Trúc Giang 10.4.13
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2013 06:01:27 bởi TrucGiang >

TrucGiang
  • Số bài : 578
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.12.2006
  • Nơi: Động Hoa Vàng
Re:Như là giấc mơ qua... - 03.07.2013 02:49:51
0
 
Nhỏ Và Anh
 
Mỗi lần giông bão can qua
Một lần nhìn thấu lòng ma mặt người
Vững chân em bước bên đời
Có anh là ánh mặt trời dịu soi
 
Vẫn trong vườn mộng chung đôi
Vẫn ngoài thế sự cất lời ru êm
Vẫn trăng huyền diệu bên thềm
Vẫn hương đêm thoảng Sỏi tìm cô Tiên
 
Cỏ hoa bắt chước môi nghiêng
Muôn trùng trỗi khúc giao duyên đất trời
Đèn sao lấp lánh tuyệt vời
Em không muốn trở về nơi lụy phiền
 
Nhé anh… giữ cõi bình yên
Để em vùi ngủ sau phiên chợ đời
Mai ngày thức dậy thảnh thơi
Cùng anh điệu thả vần rơi thanh nhàn
 
BN 30.4.13
 
Ta và Nhỏ vào yêu thương từ độ
Mỗi chúng mình cảm thấy đã tìm ra
Niềm hạnh phúc cuộc đời trong thế tục
Lại vượt lên ý nghĩa vẫn thường là
 
Một ngày vắng bỗng thấy bao thiếu nhớ
Như cội tình cần có lá xum cành
Dòng nước phải luân lưu từng mạch mội
Tiếng suối ngàn hòa âm vọng rừng xanh
 
Cũng bão giông mưa cuồng rồi ráo tạnh
Tưởng tượng như con trốt dậy bất ngờ
Những ảo ảnh mây giăng gần thật thấp
Chừng đâu đây tan tác góc trời mơ
 
Không có đâu ... cuộc tình từ khi khởi
Ta dấu yêu dành Nhỏ mãi khôn cùng
Nhỏ ở lại trong ta ngày phía trước
Đường vô biên đứng đợi trở về chung
 
HCN. 30-04-2013
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2013 19:44:51 bởi TrucGiang >

TrucGiang
  • Số bài : 578
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.12.2006
  • Nơi: Động Hoa Vàng
Re:Như là giấc mơ qua... - 03.07.2013 02:55:04
0
Bài Thơ Sáng Cho Em 
 
Sáng ngây ngất hương thơ vị mật
Ghé qua đây lên tiếng diệu kỳ
Thêm làn gió vỗ về đằm thắm
Niềm vui ơi ... ở lại đừng đi

Đón ngũ cung dòng sông chợt trỗi
Réo rắc cùng làn sóng lao xao 
Ngọn triều dâng tràn về phía trái
Của bắt đầu ... của mãi ngàn sau

Khắp bốn mùa ....  nhé Em hoa trỗ
Hái bông thơm trìu mến tặng cho
Công Em chọn phần anh chăm tưới
Cám Ơn tình  ... trao đóa thơm tho

Cất dưới gối dành ru Em ngủ
Lời thơ êm hòa điệu nhạc mềm
Dắt rong chơi xa vùng phiền muộn
Nhỏ à ơi ..Vậy Đó  ...chịu hôn

HCN. 01-05-2013



<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2013 03:07:19 bởi TrucGiang >

TrucGiang
  • Số bài : 578
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.12.2006
  • Nơi: Động Hoa Vàng
Re:Như là giấc mơ qua... - 03.07.2013 03:09:34
0
 
Hứa Sẽ Giữ 

Mỗi lần giông bão can qua
Một lần nhìn thấu lòng ma mặt người
Vững chân em bước bên đời
Có anh là ánh mặt trời dịu soi
 
Vẫn trong vườn mộng chung đôi
Vẫn ngoài thế sự cất lời ru êm
Vẫn  trăng huyền diệu bên thềm
Vẫn hương đêm thoảng Sỏi tìm Cô tiên
 
Cỏ hoa bắt chước môi nghiêng
Muôn trùng trỗi khúc giao duyên đất trời
Đèn sao lấp lánh tuyệt vời
Em không muốn trở về nơi lụy phiền
 
Nhé anh… giữ cõi bình yên
Để em vùi ngủ sau phiên chợ đời
Mai ngày thức dậy thảnh thơi
Cùng anh điệu thả vần rơi thanh nhàn
 
Trúc Giang 30.4.13
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2013 19:46:12 bởi TrucGiang >

TrucGiang
  • Số bài : 578
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.12.2006
  • Nơi: Động Hoa Vàng
Re:Như là giấc mơ qua... - 03.07.2013 03:35:20
0
Chăm Lại Vườn Xưa

Ừ… lâu… chẳng biết bao lâu
Mà như chìm giữa biển sâu những… sầu
Bảo rằng yêu dấu dâng trào
Ý vần lại cạn là… sao hở … Trời
 
Em từ cuộn giấc tim Người
Tin ngày nắng đẹp đêm ngời trăng thơ
Mưa giăng… ừ chắc nằm mơ
Gió lùa hiu hắt… nỡ ngờ lòng ai
 
Vắng… hơi … một khắc rất dài
Huống hồ soãi cánh tung bay … suốt mùa
Phép xin quá hạn… đổ thừa
Tại mình… bị cái… nắng mưa… rập rình
 
Hôm qua… năn nỉ… thiệt tình
Nghe thương nhiều lắm…
môi in còn nồng
Chờ anh chăm lại vườn hồng
Sáng ngày lại trổ thêm bông ngọt ngào
 
Trúc Giang 02.7.13 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2013 19:47:52 bởi TrucGiang >

TrucGiang
  • Số bài : 578
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.12.2006
  • Nơi: Động Hoa Vàng
Re:Như là giấc mơ qua... - 30.09.2013 04:10:59
0
Đi và Thấy

Em rời thành phố mù sương
Trở về lại với quê hương chúng mình
Hôm Em tin báo thình lình
Lời anh gởi vói hiểu tình anh không
 
Mấy ngày ai tưới vườn bông
Có còn xanh lá có nồng hương hoa
Tối nay Em trở về nhà
Bài thơ nầy ngắn nhưng mà chỉ Em

 
HCN
 
Sao chìm đâu mất nguồn thơ
Mấy hôm lên núi thẳn thờ mưa bay
Rừng sâu chẳng thấy ban ngày
Chén cơm trộn với chua cay nhọc nhằn
Ngoài kia… Sao Hỏa… Cung Trăng
Ở đây người vẫn bầy đàn tự sinh
Đêm về… soi lại quanh mình
Ước gì thiên hạ quay nhìn chút thôi
Ước gì gieo hạt đến hồi
Cả vườn Nhân Ái nẩy chồi đơm hoa
 
BN
 
Ngàn năm rừng vẫn là nhà
Rẫy nương khoai sắn lá hoa nuôi người

Thiên nhiên một dãy đất trời
Văn minh lạ lẫm xa vời đâu đâu
 
HCN
 
Cần chi cao ốc nhà lầu
Một vuông cỏ biếc gối đầu nằm mơ 
Nối con sóng nhịp đôi bờ
 Nghe lời tình tự nhã tơ… cột lòng
 
 
BN 07.09.2013

Ờ quên ... còn có lời tình
Ru em một sớm bình minh ngọt ngào
Lại còn đêm tặng vì sao
Để em mơ được hái bao điều lành
 
BN






TrucGiang
  • Số bài : 578
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.12.2006
  • Nơi: Động Hoa Vàng
Re:Như là giấc mơ qua... - 30.09.2013 04:13:13
0
Giận Hờn

Thơ Nhỏ viết người khen kẻ thích
Bất kỳ ai tưởng nói về mình
Hương đang độ mở lòng người đọc
Dẫn lối về biết mấy đẹp xinh

Chung là vậy riêng ta nghĩ khác
Thơ như hương phải tụ một nơi
Cất sâu thẳm không bay tản mạn
Bởi dành riêng cho chỉ một người

Kể từ độ cửa vườn rộng mở
Hương bay đi đây đó ít nhiều
Người giữ vườn đứng nhìn mất mát
Gói riêng mình một nỗi buồn hiu

HCN 01-08-2013

Người Giữ Vườn đi rong từ độ
Mùi hương quen chẳng thể nhận ra
Hiếm khi tỉnh về thăm chốn cũ
Còn giả đò trách móc Người- Ta

Không năn nỉ … Nhỏ ơiii đừng giận
Chẳng chịu nhìn có tội xin tha
Khi đuối lý nổi cơn thịnh nộ
Bởi chắc phần Nhỏ nhịn cho qua

Yêu gì lạ… giành riêng tất cả
Thương sao kỳ… tim xẻ nhiều ngăn
Điệu ru ngày một khô dần
Khi rung thì lại xen đan giọng hờn

BN01.8.13


TrucGiang
  • Số bài : 578
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.12.2006
  • Nơi: Động Hoa Vàng
Re:Như là giấc mơ qua... - 30.09.2013 04:18:41
0
Mùa Sứ thả Hương

Chiều nay nắng nhạt mây mau
Trời hiu hiu gió xôn xao bước gần
Bàn tay len lén... thương thân
Đường xa xích lại biển trần sóng êm
Lắng nghe hương sứ bên thềm
Biết anh về thắp cho đêm nhiệm mầu
Có khi hoá vạn vì sao
Có khi hạt cát biến vào đêm mơ
Có khi là mấy vầng thơ
Có khi giận dỗi chờ lâu không về

Từ nay...
Muốn đưa dạo khắp trời quê
Nhớ đừng sang trễ sơn khê lạc đường...

BN
 

Trông Mùa Hương Sứ
 
  Mấy hôm chuông gọi người thương
Chỉ nghe âm vọng như dường trống không
Thầm nghe có chút buồn lòng
Cửa cài then đóng hay sông ngăn rồi

Vuông sân đứng giữa bồi hồi
Chợt đâu hương sứ vẫn mùi hương quen
Vẫn tình đầy ắp miền Em
Cho anh hôn nhé nhung mềm  Nhỏ yêu

Có xa mới biết nhớ nhiều
Có thương mới cảm bao điều đậm sâu
Nhỏ ơi anh nói từ đầu
Không gì phai lạt những câu trao tình

Thương Em từng bước di hành

HCN 28-08-2013

<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2013 06:09:15 bởi TrucGiang >

TrucGiang
  • Số bài : 578
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.12.2006
  • Nơi: Động Hoa Vàng
Re:Như là giấc mơ qua... - 30.09.2013 06:06:57
0
 
Thu Riêng

Nhớ Xưa... Thu rất tuyệt vời
Nhớ Xưa
Anh...
cả đất trời
đều thơ
Nhớ Xưa... sớm tối mong chờ
Nhớ xưa
lại chạnh... trăng mờ Thu nay
  
BN
  
Từ Thu tình sử đến giờ
Lựa tinh khôi dệt thành thơ riêng dành
Có từng tia nắng long lanh
Có hoa nguyệt sứ hương thanh ngạt ngào
 
Sông khô cũng biết lao xao
Cho từng cơn sóng rì rào muôn miên
Thu vàng từ đó rất riêng
Riêng cho riêng giữ nơi miền chỉ ta
 
HCN 23-09-2013

Tựa đầu bên gối Thu mơ
Hàng cây lá chín vàng thơ năm nào
Mở ra cánh cửa chiêm bao
Vẫn Anh đứng đó mà sao… lạ kỳ
 
Chút mưa buồn trợt chân di
Hắt hiu chút gió thầm thì khó nghe
Chút mây mù thoáng ngang che
Cả trời lá rụng phủ đè tim em
 
BN




TrucGiang
  • Số bài : 578
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.12.2006
  • Nơi: Động Hoa Vàng
Re:Như là giấc mơ qua... - 27.03.2014 01:51:07
0
29 Tháng 10 

Có một ngày ghi nhớ 
Chỉ lần nói phớt qua 
Nét vàng sau ảnh cũ 
Từ đó không nhạt nhòa 

Đến một ngày huyền thoại 
Hợp nhau quyện đời riêng 
Có mùa Thu vàng lá 
Có Đông khứa tim mềm 

Tiếp nối nhau Xuân Hạ 
Hoa nở cánh đan thanh 
Những con đường lá hát 
Những vầng thơ riêng dành 

Đêm tẩm hương Nguyệt Quới 
Ngày ướp Sứ thơm tho 
Tháng ngọt ngào vị mật 
Năm chan chứa hẹn hò 

Từ hôm dòng Suối mát 
Dưng khô cạn mạch nguồn 
Từ sông hiền chia nhánh 
Tranh còn lại trăng suông 

Nếu như làm mưa được 
Cho Suối lại ngân nga 
Nếu làm rừng lá được 
Vàng thu lại thướt tha 

Như vạt sương chỏm đá 
Nhớ nguồn gốc biển khơi 
Nhớ có lần cùng Suối 
Nhớ hẹn nhau cuối trời 

Hôm qua miền đất thánh 
Ghé thiêng liêng tháng Mười 
Khắc lên tường mầu nhiệm 
Câu yêu dấu nào nguôi 

HCN

TrucGiang
  • Số bài : 578
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.12.2006
  • Nơi: Động Hoa Vàng
Re:Như là giấc mơ qua... - 27.03.2014 01:54:38
0
Lời Thầm 

Sáng nay gặp Gió Lạ 
Quấn quýt bên Mùi Hương 
Đất ca Trời chiêm ngưỡng 
Sánh đôi đẹp… khác thường 

Suối quen rừng tĩnh mịch 
Bầu bạn với trăng thơ 
Lạc Hương tìm xuống Chợ 
Ngắm Tranh… ghen… thẩn thờ 

Đường về buôn thất thểu 
Mắt nhạt nhòa mưa cay 
Bước chân dường ngắn lại 
Khoảng trời riêng còn dài 

BN05.11.13 

Lời thầm vẳng bên tai 
Từ âm nghe thật lạ 
Vườn xưa thơm hoa lá 
Hương đã bay cõi ngoài 

Dặn nhà mình cửa khép 
Ngộ nhỡ rộn rịp đông ... 
Nhớ khi nao vừa sáng 
Lọ ai cắm cành hồng 

Chợ ngày mỗi ồn ào 
Người vào ra tấp nập 
Yên bình đã hư hao 
Đâu còn nghe căn dặn 

HCN 06.11.13

TrucGiang
  • Số bài : 578
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.12.2006
  • Nơi: Động Hoa Vàng
Re:Như là giấc mơ qua... - 27.03.2014 01:58:14
0
Hoa Sướt Mướt

Sáng thức dậy đầy vườn… Hoa Sướt Mướt
Chẳng kiêu sa nhưng… ướt rượt ân tình
Giọt sương đêm còn đọng… nắng lung linh
Anh hóa bướm dịu dàng hôn… cánh mỏng

Hai chấm nhỏ lạc bao la trời rộng
Vẫn hội về Ngày cổ tích trần gian
Ngập mưa hôn cây cỏ múa rộn ràng
Đang… sướt nướt… hoa nhoẽn cười ấm dạ

Cám Ơn Đó tặng em loài bông lạ
Nở âm thầm và vĩnh cữu trong tim
Mùi hương riêng vô nhị tỏa êm đềm
Em nhốt giữ để dành đêm… trắc trở

Trúc Giang14.2.14

TrucGiang
  • Số bài : 578
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.12.2006
  • Nơi: Động Hoa Vàng
Re:Như là giấc mơ qua... - 27.03.2014 02:00:51
0
Thủ Thỉ

Thủ thỉ nầy nghe… Nhỏ rất… G..
Cả trong đời thực lẩn trời mơ
Hẹn hò không được… hai đâu nhé
Ai gặp xin theo cũng chớ… Ờ

Thủ thỉ nầy nghe… Nhỏ rất… G..
Mùi hương thoảng nhẹ …mộng bên hiên
Đã qua ngần ấy… còn in đậm
Nhắm mắt… như mình lạc cõi tiên

Thủ thỉ nầy nghe… Nhỏ rất… G..
Không ham phú quý chẳng cần sang
Yêu ai chỉ muốn… bên Người Đó 
Tơ chỉ chung quanh cấm buộc ràng

Thủ thỉ nầy nghe… Nhỏ rất… G..
Thơ muồi đầy gánh để dành nhau
Niềm yêu gởi gió sang trời lạ
Năm tháng tràn dâng mãi ngọt ngào

Trúc Giang

Thay đổi trang: << < 1920 | Trang 20 của 20 trang, bài viết từ 571 đến 587 trên tổng số 587 bài trong đề mục