Hành Hương

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 24 trang, bài viết từ 181 đến 210 trên tổng số 694 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Đông Tà
  • Số bài : 631
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.02.2006
RE: Hành Hương - 31.08.2007 17:46:00
0

Trích đoạn: NhàQuê

Xướng

Quẹt

(Cái Sự Đời)


Thời gian định luật lẽ đương nhiên
Có những quyền uy bỗng ngã nghiêng
Biết mấy giai nhân khuynh vận nước
Càng nhiều quốc sắc chuốc sầu miên
Làm sao trốn khỏi TRÊN dành lối
Khó lắm mưu tìm tận cõi tiên
Rọi khắp xa gần bao chuyện cũ
Phù du chẳng bận mới tâm yên

NhàQuê


Bài này hay quá.:-) Tà tôi ti toe họa theo nhe bác Nhà Quê.
 
Trổ
(Thịnh suy)
 
Thế cuộc xoay vần chuyện hiển nhiên
Bao người sức lật đất trời nghiêng
Anh hùng chí rộng cùng non nước
Kẻ sĩ đêm trường khắc khoải miên
Tự cổ vang danh đường mấy lối
Ngàn năm khuất bóng nẻo thần tiên
Phân tranh sử sách ghi thời cũ
Cực thịnh rồi suy chẳng mãi yên
 
31-08-2007
CSL
 

NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hành Hương - 01.09.2007 07:02:02
0
 
Thuốc Cười

Muốn học vài chiêu ghẹo chọc đời
Khều cho nắc nẻ suốt không ngơi
Quên đi khổ nhọc phần thân xác
Nhớ lại tình ân kiếp phận người
Mắm muối cầm hơi cho đủ buổi
Mì khoai trợn trạo ráng chờ thời
Linh đơn chỉ có liều ngần thế
Cứu vản không thì bỏ cuộc chơi

 NhàQuê
 
 



NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hành Hương - 03.09.2007 20:26:35
0
 
  Hạ Qua

Hai tà áo trước nay cô giáo
Mỗi buổi chuông rung nhắc nhớ về
Quê cũ trường xưa xanh lá thắm
Có vài phượng trể ngắm đê mê

Nơi em nắng Hạ có hoa không
Loài đỏ màu tim rực rỡ hồng
Hay chỉ đầy đường biên biếc tím
Lấy gì tưởng nhớ thuở thương mong

Bụi phấn bay bay giờ mất dấu
Những khung lá sách chỉ trong mơ
Chơi vơi dõi mắt lần hò hẹn
Đâu đó hình như ...vẫn ... đứng chờ

  NhàQuê

 

 

Ngậm Ngùi
  • Số bài : 171
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.06.2005
RE: Hành Hương - 06.09.2007 03:17:29
0
Hôm nay...
 
Ngạo nghễ cười cho thỏa chí chơi
Ai chê khen mặc chẳng khi vời
Chí gằn sóng dữ yên giông bão
Nghĩa khắc lòng sâu vẹn kiếp người
Không thẹn cùng cao khi thác xuống
Nào lo trần thế lúc ngừng thôi
Ngày mai ai biết làm sao được
Quá khứ mà mây, mưa đã rồi
Ngậm Ngùi

NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hành Hương - 06.09.2007 20:38:28
0
 
Thú đi câu

1.Cuối tuần lẩn quẩn biếi đi đâu?!
Áo vá trên vai nón đỉnh đầu
Ngựa sắt leo lên guồng cẳng đạp
Tìm nơi vắng vẻ để buông câu
Gió đưa lúa rợp đồng mông vắng
Nước chảy bèo trôi cá ẩn sâu
Lựa chỗ bỏ cần tay dợm giựt
Cầu cho cá bự sẽ ăn câu

Khoai Lang Sùng

 
2.Dù mong cá bự sẽ ăn câu
Hủng hỉnh, Lòng tong vẫn phải thâu
Được cở dăm con sờ đếm mãi
Nếu chừng vài chục chắc mò lâu
Rình nghe đám cá đang ăn mống
Liếc thấy trên sông nhợ lút sâu
Căng mắt ngả nghiêng chân thối bộ
Dè đâu vướng gốc đứt dây câu

KLS

 
3.Nước đưa vướng gốc đứt dây câu
Xắn vội lai quần nhảy xuống sâu
Lặn hụp mò quanh tìm nhợ lưỡi
Trồi lên ngó quất mất mồi câu
Lầm bầm dưới nước:Ai chôm lẹ?
Nhóp nhép trên bờ:Chó liếm lâu!
Lóp ngóp leo lên sình bết gối
Trở về nắng dữ ngán gì đâu!!!!

Khoailangsùng



 
Họa: Thú Theo Chọc
 
1-
 
Rạch nhỏ khi nào cá bự đâu
Rành nơi rõ chốn chuyện hàng đầu
Bằng không uổng sức công mõi đạp
Nếu chửa coi thêm sách dạy câu
Cá trọng vô hang vùng khuất vắng
Cần buông nhấp nhử chổ lan sâu
Lòng tong rỉa rỉa đừng ham giựt
Thứ chảng mê mồi mới đáng câu

NhàQuê



2-

Thứ chảng mê mồi mới đáng câu
Đồng thời phải nhớ nới dây thâu
Đừng nên hấp tấp loay quay mãi
Cũng chớ lơ ngơ lóng ngóng lâu
Đợi lúc vờn đuôi trồi đớp mống
Chờ khi miệng phập táp ghì sâu
Rề vô sát mé nơ lên bộ
Giãy giụa cầm chừng … mép dính câu

NQ



3-

Giãy giụa cầm chừng … mép dính câu
Nằm im dế trục đã chui sâu
Nhanh nhanh kéo ngược mồi luôn lưỡi
Gấp gấp banh hàm nắm móc câu
Chớp nhoáng trê to vào giỏ lẹ
Liền khi lóc chảng tiếp oằn câu
Người vui hễ hã cười run gối
Ít chập là quen chớ khó đâu

  NhàQuê

 
 

NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hành Hương - 09.09.2007 01:15:57
0
 
 
 



Bài Thơ Buổi Sáng

(Viết cho VĐ)

Như cơn mưa chờ đợi
Trôi đi bụi bao ngày
Lá hoa xinh trở lại
Kết trao em sáng nay

Từng cánh mềm búp nở
Hương quen tỏa xa gần
Gởi môi hôn trìu mến
Vòng ôm đủ ân cần

Lọ sứ cười rất thắm
Gian phòng bỗng vui tươi
Lâng lâng dường rất mới
Lâu lắm gặp rạng ngời

Ngỏ ngoài kia xanh mướt
Chờ tiếng bước song đôi
Lao xao lời sỏi hát
Ngôn ngữ tình lên ngôi

  NhàQuê

 
 



NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hành Hương - 13.09.2007 19:30:38
0
 
  Trèo Non

Non cao đứng ngắm chớ nên leo
Tới đỉnh mười người hết chín teo
Ngó lại mây che dầy lớp lớp
Nhìn ra đá độn nứt nhăn nheo
Khi xưa ở xứ đồng mông quạnh
Đến lúc xa quê núi dợm trèo
Bạn giục nghe ra ờ có lý
Gồng mình nhắm mắt thử vài keo

 
   NhàQuê
 



Phuc Linh
  • Số bài : 114
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.09.2007
RE: Hành Hương - 13.09.2007 22:41:38
0

Trích đoạn: NhàQuê

 
  Trèo Non

Non cao đứng ngắm chớ nên leo
Tới đỉnh mười người hết chín teo
Ngó lại mây che dầy lớp lớp
Nhìn ra đá độn nứt nhăn nheo
Khi xưa ở xứ đồng mông quạnh
Đến lúc xa quê núi dợm trèo
Bạn giục nghe ra ờ có lý
Gồng mình nhắm mắt thử vài keo

 
   NhàQuê




Phuc Linh xin cùng vui với thi Huynh nhé.... rất mong được chỉ giáo thêm
 
Nheo, nhéo, cù
 
Sáng réo, trưa khèo, tối giục... leo
Leo lên, leo xuống, mãi đà teo!
Teo thời teo vậy, leo đành ráng
Ráng mãi không xong, má trẻ nheo
Nheo, nhéo, nhéo, nheo, cù tới nhéo
Nhéo, cù, cù, nhéo, giục...mau trèo
Trèo sao nổi nữa đừng nheo nhéo
Nhéo quá!... thôi!... đành!... thử một keo...
 
 
Phục Linh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.09.2007 23:03:29 bởi Phuc Linh >

NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hành Hương - 14.09.2007 00:49:23
0

Trích đoạn: Phuc Linh


Trích đoạn: NhàQuê

 
  Trèo Non

Non cao đứng ngắm chớ nên leo
Tới đỉnh mười người hết chín teo
Ngó lại mây che dầy lớp lớp
Nhìn ra đá độn nứt nhăn nheo
Khi xưa ở xứ đồng mông quạnh
Đến lúc xa quê núi dợm trèo
Bạn giục nghe ra ờ có lý
Gồng mình nhắm mắt thử vài keo

 
   NhàQuê




Phuc Linh xin cùng vui với thi Huynh nhé.... rất mong được chỉ giáo thêm
 
Nheo, nhéo, cù
 
Sáng réo, trưa khèo, tối giục... leo
Leo lên, leo xuống, mãi đà teo!
Teo thời teo vậy, leo đành ráng
Ráng mãi không xong, má trẻ nheo
Nheo, nhéo, nhéo, nheo, cù tới nhéo
Nhéo, cù, cù, nhéo, giục...mau trèo
Trèo sao nổi nữa đừng nheo nhéo
Nhéo quá!... thôi!... đành!... thử một keo...
 
 
Phục Linh


 
Chào bạn Phục Linh tới viếng  và để lại bài họa "ấn tượng" !!!
 
   Chào Phục Linh
 
Lẽo đẽo rồi ra cũng gặp nhau
Hành Hương tiếp đón Phục Linh vào
Mừng vui biết mấy người thơ viếng
Hạnh phúc làm sao bạn ý trao
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Xướng họa tiêu pha ngày tháng lụn
Khôi hài nấn níu tuổi đời cao
Trường văn chốn bút NhàQuê mới
Chỉ đáng đun trà... hưởng sái sau
 
   NhàQuê
 

Phuc Linh
  • Số bài : 114
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.09.2007
RE: Hành Hương - 14.09.2007 02:20:58
0

Trích đoạn: NhàQuê


Trích đoạn: Phuc Linh


Trích đoạn: NhàQuê

 
  Trèo Non

Non cao đứng ngắm chớ nên leo
Tới đỉnh mười người hết chín teo
Ngó lại mây che dầy lớp lớp
Nhìn ra đá độn nứt nhăn nheo
Khi xưa ở xứ đồng mông quạnh
Đến lúc xa quê núi dợm trèo
Bạn giục nghe ra ờ có lý
Gồng mình nhắm mắt thử vài keo

 
   NhàQuê




Phuc Linh xin cùng vui với thi Huynh nhé.... rất mong được chỉ giáo thêm
 
Nheo, nhéo, cù
 
Sáng réo, trưa khèo, tối giục... leo
Leo lên, leo xuống, mãi đà teo!
Teo thời teo vậy, leo đành ráng
Ráng mãi không xong, má trẻ nheo
Nheo, nhéo, nhéo, nheo, cù tới nhéo
Nhéo, cù, cù, nhéo, giục...mau trèo
Trèo sao nổi nữa đừng nheo nhéo
Nhéo quá!... thôi!... đành!... thử một keo...
 
 
Phục Linh



Chào bạn Phục Linh tới viếng  và để lại bài họa "ấn tượng" !!!
 
   Chào Phục Linh
 
Lẽo đẽo rồi ra cũng gặp nhau
Hành Hương tiếp đón Phục Linh vào
Mừng vui biết mấy người thơ viếng
Hạnh phúc làm sao bạn ý trao
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Xướng họa tiêu pha ngày tháng lụn
Khôi hài nấn níu tuổi đời cao
Trường văn chốn bút NhàQuê mới
Chỉ đáng đun trà... hưởng sái sau
 
   NhàQuê


 
Chào bác Nhà Quê
 
Bác thương không trách hẹn cùng nhau
Xướng họa đường thi, được đón vào
Văn bút Nhà Quê hơn kẻ thị
Ý tình Gia Chủ vượt lời trao
Nhún nhường xin chớ, đừng cao thấp
Tương kính cầu mong, chẳng thấp cao
Cúng Phật mượn hoa, trà một tách
Phục Linh mời Bác... rượu mời sau...
 
Phục Linh

NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hành Hương - 15.09.2007 03:41:07
0

Trích đoạn: NhàQuê

 
  Trèo Non

Non cao đứng ngắm chớ nên leo
Tới đỉnh mười người hết chín teo
Ngó lại mây che dầy lớp lớp
Nhìn ra đá độn nứt nhăn nheo
Khi xưa ở xứ đồng mông quạnh
Đến lúc xa quê núi dợm trèo
Bạn giục nghe ra ờ có lý
Gồng mình nhắm mắt thử vài keo

 
   NhàQuê


 
 
Lội Suối

Hễ núi cao thì suối phải sâu
Chênh vênh nọc ngắn ngại xây cầu
Trên bờ cỏ ống bò đan mịt
Dưới vực hầm ngầm sụp cấn đau
Lội rạch băng sông nguy hiểm thiệt
Trèo đèo vượt thác dễ dàng đâu
Cha sanh mẹ đẻ trời ban tính
Gặp khó càng hăng ... khổ tính sau

  NhàQuê


NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hành Hương - 16.09.2007 08:06:59
0
 
Chỉ Gáy Mà Thôi

Tể tướng ham vui thích đá gà
Vài quan cạc táp xách cho va
Tùy tùng mũ mão theo mang bịch
Thuộc hạ nồi soong đợi ở nhà
Cặp Ó tâm hường hay nước nạp
Đôi Ô cựa sắc giỏi cúi qua
Kỳ nầy thắng bại đều no nốc
Đặc sản hầm tương nhất xứ ta

 NhàQuê

 
 



NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hành Hương - 16.09.2007 08:29:35
0
 
Vĩnh Biệt Trưởng Huynh

Từ xứ xa dâng ba lạy tiễn
Đưa gia huynh giã cõi Hồng Trần
Rời Dương Thế thảy người hằng mến
Đến Nhược Bồng người thảy quý trân
Nấm đất mẹ tròn ôm nhục thể
Khói hương đăng tỏa rạng từ nhân
Chia tay nào chẳng làm thương cảm
Vĩnh biệt nhau sầu đến vạn ngần

  NhàQuê


 

NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hành Hương - 16.09.2007 08:47:16
0
 
Toa Thuốc Gia Truyền

Nghe nói bạn ta bịnh khá nhiều
NhàQuê ý tứ chẳng bao nhiêu
Ít hàng gởi chúc cầu an tịnh
Đôi chữ chọc vui đọc khiển tiêu
Nổi tiếng thuốc cười hay bá phát
Được tin gượng dậy dớt vài liều
Qua cơn bình phục công tui mách
Bài thuốc dân gian thuộc loại siêu

  NhàQuê


 

NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hành Hương - 16.09.2007 08:55:55
0
 
  Nhịn

Đi ngang qua trường dạy võ
Mõi chưn sẳn dịp ghé coi
Thấy họ quýnh qua quýnh lợi
Bên né, được mợi cứ thoi
Nóng mũi, xắn tay... đi tuốt
Hung hăng chửi vói quá trời:
"Có giỏi thì nhảy vô đây!"

Chấp tay trình thưa ông Kẹ
Má tui trối biểu làm lành
Nhà ta bao đời tích đức
Câu nhịn bằng chín câu lành
Cứ xem tất cả em anh
Lời thiêng tui ghi tận cốt
Chứ xưa: quét sạch sành sanh.

Có người nắm tay kéo lại
Sao không cho nó một bài
Bạn ơi, Thầy tui có dạy
Truyền con không để hiếp người
Họ hung thì mình ráng tránh
Không trung họ quánh một hồi
Bao nhiêu món nghề trổ hết
Bàng quang thấy tỏng tòng tong
Tự họ đút đầu thòng lọng

  NhàQuê

 



NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hành Hương - 16.09.2007 09:08:23
0
 
Vịnh Khung Dệt Cũ

Chổng gọng nhà ngoài mấy chục năm
Ngó sơ không biết đứng hay nằm
Nắng mưa hứng chịu khung trầy nám
Lạnh nóng cam đành tựa vách hâm
Thoi chỉ thuở nào đùa õng ẻo
Cửi canh nay đã tủi thân oằn
Cho đời trang điểm, mình dù xí
Chôn kín buồn riêng góc lặng thầm

  NhàQuê


 

NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hành Hương - 16.09.2007 09:29:48
0
 
Ý Thơ

Đọc Xuôi

Ta cùng chiều nắng tợ tình, thơ
Chút ấm cùng chia bớt dấu mờ
Hà thủy dòng xuôi tàng nối thực
Lướt ngang nơi đợi, bến chờ mơ
Hoa thanh tự tỏa hương loang dịu
Lớp lớp mây giăng buồn lững lờ
Tha thướt cảm hoài lai láng chút
Tà dương ngời bóng khoe vàng tơ

Đọc Ngược

Tơ vàng khoe bóng ngời dương tà
Chút láng lai hoài cảm thướt tha
Lờ lững buồn giăng mây lớp lớp
Dịu loang hương tỏa tự thanh hoa
Mơ chờ bến đợi, nơi ngang lướt
Thực nối tàng, xuôi dòng thủy hà
Mờ dấu bớt chia cùng ấm chút
Thơ, tình tợ nắng chiều cùng ta

NhàQuê

(Họa từ bài "Chiều Thu Tím" của Nguyên Hà Vũ)
 
Chiều Thu Tím

Đọc xuôi

Ta lòng vướng nặng gánh tình thơ
Nắng đổ, chiều sương khói tỏa mờ
Hà hải đượm chung tình nguyện ước
Thắm nồng hương đẹp mộng say mơ
Hoa tàn nuối tiếc, mưa tơi tả
Gió nhẹ cây rung, nắng nhạt lờ
Tha thướt bóng giăng mờ rạng tỏ
Tà thu tím lạnh ướt vàng tơ .

Đọc ngược

Tơ vàng ướt lạnh tím thu tà
Tỏ rạng mờ giăng bóng thướt tha
Lờ nhạt nắng rung cây nhẹ gió
Tả tơi mưa tiếc nuối tàn hoa !
Mơ say mộng đẹp hương nồng thắm
Ước nguyện tình chung đượm hải hà
Mờ tỏa khói sương chiều đổ nắng
Thơ tình gánh nặng vướng lòng ta .

Nguyên Hà Vũ
Tampa , Ngày vào thu 2001



NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hành Hương - 16.09.2007 09:39:25
0




Hàng Rào Bông Bụp

Hoa "Bông Bụp" nở ngày xưa đỏ thẳm
Bên hàng rào hai đứa lối đi chung
Ta hái trước nhỏ tưởng giành nên giận
Chừng được trao răng khễnh nhoẽn cười mừng

Mỗi khi gặp loài hoa ngày thơ ấu
Tên đơn sơ in dấu đậm trong lòng
Khoảnh khắc ấy tình hoài hương bỗng gọi
Một phương trời quê cũ trải mênh mông

Hớt cá lia thia cứ theo bén gót
Đá ăn, không hùn hạp cũng vui lây
Sai kiếm lăng quăng chạy đi xông xáo
Phải chi vua để nhỏ ngự cung Tây

...........

Cũng có thể ven rừng dàn quân đánh
Nhỏ và ta nổ súng đứa một bên
Ngày tan trận người về, đâu mất biệt
Mượn hoa nầy ta gởi nhỏ ngủ yên

   NhàQuê


NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hành Hương - 16.09.2007 20:52:00
0
 
Xướng


Soái Tướng điều quân dưới trướng tuân
Xoay vòng tới lượt kíp ra quân
Đi đầu bảy lính bằng bằng trắc
Bọc chót năm quan xếp tự tuần
Một, Tám hàng ngang y kiểu cách
Hai ba… tiếp nối… cặp như khằng
Tiên phuông kiểm lính rồi xung trận
Nhớ đếm năm mươi sáu chẳn “thằng”

   NhàQuê 


 

NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hành Hương - 16.09.2007 20:55:45
0
 
  Họa

Thằng nằm nhóm đứng đợi xung phong
Một lượt tuôn ra ví giáp vòng
Nhắm hướng di quân nà bám riết
Coi theo dấu tích “lượm” là xong
Bằng bằng đáp lễ bằng bằng lại
Trắc trắc theo đuôi vận nội công
Bễn gởi bao nhiêu mình cứ hứng
Chiên xào món mới vị thêm nồng

    NhàQuê



NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hành Hương - 17.09.2007 20:11:38
0

Trích đoạn: Phuc Linh


Trích đoạn: NhàQuê


Trích đoạn: Phuc Linh


Trích đoạn: NhàQuê

 
  Trèo Non

Non cao đứng ngắm chớ nên leo
Tới đỉnh mười người hết chín teo
Ngó lại mây che dầy lớp lớp
Nhìn ra đá độn nứt nhăn nheo
Khi xưa ở xứ đồng mông quạnh
Đến lúc xa quê núi dợm trèo
Bạn giục nghe ra ờ có lý
Gồng mình nhắm mắt thử vài keo

 
   NhàQuê




Phuc Linh xin cùng vui với thi Huynh nhé.... rất mong được chỉ giáo thêm
 
Nheo, nhéo, cù
 
Sáng réo, trưa khèo, tối giục... leo
Leo lên, leo xuống, mãi đà teo!
Teo thời teo vậy, leo đành ráng
Ráng mãi không xong, má trẻ nheo
Nheo, nhéo, nhéo, nheo, cù tới nhéo
Nhéo, cù, cù, nhéo, giục...mau trèo
Trèo sao nổi nữa đừng nheo nhéo
Nhéo quá!... thôi!... đành!... thử một keo...
 
 
Phục Linh



Chào bạn Phục Linh tới viếng  và để lại bài họa "ấn tượng" !!!
 
   Chào Phục Linh
 
Lẽo đẽo rồi ra cũng gặp nhau
Hành Hương tiếp đón Phục Linh vào
Mừng vui biết mấy người thơ viếng
Hạnh phúc làm sao bạn ý trao
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Xướng họa tiêu pha ngày tháng lụn
Khôi hài nấn níu tuổi đời cao
Trường văn chốn bút NhàQuê mới
Chỉ đáng đun trà... hưởng sái sau
 
   NhàQuê



Chào bác Nhà Quê
 
Bác thương không trách hẹn cùng nhau
Xướng họa đường thi, được đón vào
Văn bút Nhà Quê hơn kẻ thị
Ý tình Gia Chủ vượt lời trao
Nhún nhường xin chớ, đừng cao thấp
Tương kính cầu mong, chẳng thấp cao
Cúng Phật mượn hoa, trà một tách
Phục Linh mời Bác... rượu mời sau...
 
Phục Linh


 
Kính chào Phục Linh
Trúc Giang Tử xin phép họa bài thơ của Phục Linh cho vui nghen

Hành hương hội bút đến cùng nhau
Vịnh phú ngâm thơ cứ bước vào
Họa vận hòa thơ không có thị
Vui đùa lúc rảnh ý thơ trao
Thơ vui đọ sánh chi cao thấp
Đấu trí đâu mà tính thấp cao
Khách tới trà thơm mời một tách
Vài chung rượu quí sẽ mời sau

 
Trúc Giang Tử
 
Kính xin phép anh Nhà Quê.
Xin Anh vui lòng cho Em mượn nơi đây để mời (anh?) Phục Linh cùng họa thơ, vì Em thấy văn và ý thơ của anh Phục Linh có nét độc đáo nên Em có lòng muốn học hỏi. Mong Anh vui vẽ chấp nhận cho. Nếu như Anh không thích thì xin Anh xóa giùm Em, vì Em không biết cách xóa.

Kính gởi anh Phục Linh (Em đoán là Anh) vì trong thơ của Anh có trà và rượu. Em xin phép anh Nhà Quê kính mời Anh cùng xướng, họa thơ cho vui và cũng gọi là hướng dẫn đàn em chút đỉnh.

Dạo gót anh Linh đã tới nhà
Nhà Quê biểu Tử rót chung trà
Mời Anh nếm thử, như không khá
Sẽ đổi mồi ngon với rượu nha
Phú Lễ (1) vài chung, vô cái đã
Gò Đen (2) rượu đế, uống dần dà
Lai rai ít sợi hòa thơ nhá?
Kính họa vần thơ mới xướng ra

(1) Phú Lễ: tên xã thuộc quận Ba Tri tỉnh Bến Tre
(2) Gò Đen: thuộc quận Bến Lức tỉnh Long an

*****

Đàn em mạn phép thế chủ nhà
Phóng bút mời Anh họa thơ nha
Ý tứ thơ văn Em chửa khá
Mong anh chớ trách Tử thằng ta
Gà con khoái gáy, đâu sáng đã
Lảnh lót Vành Khuyên, lúc nắng tà
Bởi tánh mê thơ nên nhấp nhá
Thơ văn xướng họa chớ rầy rà

*****

Khi nào rảnh rỗi cứ vào nhà
Réo gọi thằng em Trúc Tử ta
Bốn cẳng ba chân Em đáp dạ
Hòa thơ, uống rượu hoặc chung trà
Thưởng thức trà ngon, thơ chẳng xá
Khề khà ít xị, hãy ngâm nga
Cái thú an nhàn đâu mấy đã
Khi thơ lúc rượu ngắm trăng ngà

 
Trúc Giang Tử
 
 




 

Phuc Linh
  • Số bài : 114
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.09.2007
RE: Hành Hương - 18.09.2007 00:25:08
0

Trích đoạn: NhàQuê


Trích đoạn: Phuc Linh


Trích đoạn: NhàQuê


Trích đoạn: Phuc Linh


Trích đoạn: NhàQuê

 
  Trèo Non

Non cao đứng ngắm chớ nên leo
Tới đỉnh mười người hết chín teo
Ngó lại mây che dầy lớp lớp
Nhìn ra đá độn nứt nhăn nheo
Khi xưa ở xứ đồng mông quạnh
Đến lúc xa quê núi dợm trèo
Bạn giục nghe ra ờ có lý
Gồng mình nhắm mắt thử vài keo

 
   NhàQuê




Phuc Linh xin cùng vui với thi Huynh nhé.... rất mong được chỉ giáo thêm
 
Nheo, nhéo, cù
 
Sáng réo, trưa khèo, tối giục... leo
Leo lên, leo xuống, mãi đà teo!
Teo thời teo vậy, leo đành ráng
Ráng mãi không xong, má trẻ nheo
Nheo, nhéo, nhéo, nheo, cù tới nhéo
Nhéo, cù, cù, nhéo, giục...mau trèo
Trèo sao nổi nữa đừng nheo nhéo
Nhéo quá!... thôi!... đành!... thử một keo...
 
 
Phục Linh



Chào bạn Phục Linh tới viếng  và để lại bài họa "ấn tượng" !!!
 
   Chào Phục Linh
 
Lẽo đẽo rồi ra cũng gặp nhau
Hành Hương tiếp đón Phục Linh vào
Mừng vui biết mấy người thơ viếng
Hạnh phúc làm sao bạn ý trao
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Xướng họa tiêu pha ngày tháng lụn
Khôi hài nấn níu tuổi đời cao
Trường văn chốn bút NhàQuê mới
Chỉ đáng đun trà... hưởng sái sau
 
   NhàQuê



Chào bác Nhà Quê
 
Bác thương không trách hẹn cùng nhau
Xướng họa đường thi, được đón vào
Văn bút Nhà Quê hơn kẻ thị
Ý tình Gia Chủ vượt lời trao
Nhún nhường xin chớ, đừng cao thấp
Tương kính cầu mong, chẳng thấp cao
Cúng Phật mượn hoa, trà một tách
Phục Linh mời Bác... rượu mời sau...
 
Phục Linh



Kính chào Phục Linh
Trúc Giang Tử xin phép họa bài thơ của Phục Linh cho vui nghen

Hành hương hội bút đến cùng nhau
Vịnh phú ngâm thơ cứ bước vào
Họa vận hòa thơ không có thị
Vui đùa lúc rảnh ý thơ trao
Thơ vui đọ sánh chi cao thấp
Đấu trí đâu mà tính thấp cao
Khách tới trà thơm mời một tách
Vài chung rượu quí sẽ mời sau

 
Trúc Giang Tử
 
Kính xin phép anh Nhà Quê.
Xin Anh vui lòng cho Em mượn nơi đây để mời (anh?) Phục Linh cùng họa thơ, vì Em thấy văn và ý thơ của anh Phục Linh có nét độc đáo nên Em có lòng muốn học hỏi. Mong Anh vui vẽ chấp nhận cho. Nếu như Anh không thích thì xin Anh xóa giùm Em, vì Em không biết cách xóa.

Kính gởi anh Phục Linh (Em đoán là Anh) vì trong thơ của Anh có trà và rượu. Em xin phép anh Nhà Quê kính mời Anh cùng xướng, họa thơ cho vui và cũng gọi là hướng dẫn đàn em chút đỉnh.

Dạo gót anh Linh đã tới nhà
Nhà Quê biểu Tử rót chung trà
Mời Anh nếm thử, như không khá
Sẽ đổi mồi ngon với rượu nha
Phú Lễ (1) vài chung, vô cái đã
Gò Đen (2) rượu đế, uống dần dà
Lai rai ít sợi hòa thơ nhá?
Kính họa vần thơ mới xướng ra

(1) Phú Lễ: tên xã thuộc quận Ba Tri tỉnh Bến Tre
(2) Gò Đen: thuộc quận Bến Lức tỉnh Long an

*****

Đàn em mạn phép thế chủ nhà
Phóng bút mời Anh họa thơ nha
Ý tứ thơ văn Em chửa khá
Mong anh chớ trách Tử thằng ta
Gà con khoái gáy, đâu sáng đã
Lảnh lót Vành Khuyên, lúc nắng tà
Bởi tánh mê thơ nên nhấp nhá
Thơ văn xướng họa chớ rầy rà

*****

Khi nào rảnh rỗi cứ vào nhà
Réo gọi thằng em Trúc Tử ta
Bốn cẳng ba chân Em đáp dạ
Hòa thơ, uống rượu hoặc chung trà
Thưởng thức trà ngon, thơ chẳng xá
Khề khà ít xị, hãy ngâm nga
Cái thú an nhàn đâu mấy đã
Khi thơ lúc rượu ngắm trăng ngà

 
Trúc Giang Tử
 
 







Mến chào hai thi hữu Trúc Giang Tử, và Nhà Quê,
Phục Linh không dám, Phục Linh chỉ là một hậu bối ham vui, yêu thơ chạy vòng vòng góp vui cùng bà con, cô bác cho qua ngày dài trong lúc công việc rảnh, mới qua một weekend vào lại đã thấy bác Nhà Quê cưỡi ngựa truy phong qua mấy dặm, Phục Linh đành phải đứng hít bụi thôi... 

 
 
Mến chào thi hữu Trúc Giang Tử
 
Trúc Giang Tử quả thật danh nhà
Nhất vận liền tay tả rượu trà
Thi tứ đậm đà còn hỏi khá
Mồi ngon thấm thía khó trôi nha
Nếp Đen ngọt ngọt vô nghe đã
Bàu Đá cay cay dần với dà
Khép nép Phục Linh nào dám nhá
Đôi vần kính họa thở không ra
Đôi vần kính họa thở không ra
Nấn ná cù cưa dần lại dà
Độc vận xem chừng không dễ nhá
Một vần a á chết người nha
Đã nồng hương rượu, nhâm nhi đã
Trà đậm nước thơm, đáng nước trà
Tình nghĩa ai đem cân khấm khá
Đệ huynh, huynh đệ mới vui nhà

 
 
Phục Linh
 

Lội Suối

Hễ núi cao thì suối phải sâu
Chênh vênh nọc ngắn ngại xây cầu
Trên bờ cỏ ống bò đan mịt
Dưới vực hầm ngầm sụp cấn đau
Lội rạch băng sông nguy hiểm thiệt
Trèo đèo vượt thác dễ dàng đâu
Cha sanh mẹ đẻ trời ban tính
Gặp khó càng hăng ... khổ tính sau

  NhàQuê


Việc đời
 
Cọc nhọn thông thường dễ đóng sâu
Sông to nước lớn khó làm cầu
Dụng binh dùng tướng tinh, nhanh, nhọn
Cho thuốc tùy con bệnh ốm đau
Suối nọ quanh co đều có lúc
Đời người suông sẻ mãi hoài đâu
Trăm năm thành bại nhờ hay khéo
Vụng dở thì hay tuột phía sau!

 
Phục Linh
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2007 00:31:46 bởi Phuc Linh >

NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hành Hương - 18.09.2007 21:56:59
0



  Trèo Non

Non cao đứng ngắm chớ nên leo
Tới đỉnh mười người hết chín teo
Ngó lại mây che dầy lớp lớp
Nhìn ra đá độn nứt nhăn nheo
Khi xưa ở xứ đồng mông quạnh
Đến lúc xa quê núi dợm trèo
Bạn giục nghe ra ờ có lý
Gồng mình nhắm mắt thử vài keo

 
   NhàQuê




Phuc Linh xin cùng vui với thi Huynh nhé.... rất mong được chỉ giáo thêm
 
Nheo, nhéo, cù
 
Sáng réo, trưa khèo, tối giục... leo
Leo lên, leo xuống, mãi đà teo!
Teo thời teo vậy, leo đành ráng
Ráng mãi không xong, má trẻ nheo
Nheo, nhéo, nhéo, nheo, cù tới nhéo
Nhéo, cù, cù, nhéo, giục...mau trèo
Trèo sao nổi nữa đừng nheo nhéo
Nhéo quá!... thôi!... đành!... thử một keo...
 
 
Phục Linh

Chào bạn Phục Linh tới viếng  và để lại bài họa "ấn tượng" !!!
 
   Chào Phục Linh
 
Lẽo đẽo rồi ra cũng gặp nhau
Hành Hương tiếp đón Phục Linh vào
Mừng vui biết mấy người thơ viếng
Hạnh phúc làm sao bạn ý trao
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Xướng họa tiêu pha ngày tháng lụn
Khôi hài nấn níu tuổi đời cao
Trường văn chốn bút NhàQuê mới
Chỉ đáng đun trà... hưởng sái sau
 
   NhàQuê



Chào bác Nhà Quê
 
Bác thương không trách hẹn cùng nhau
Xướng họa đường thi, được đón vào
Văn bút Nhà Quê hơn kẻ thị
Ý tình Gia Chủ vượt lời trao
Nhún nhường xin chớ, đừng cao thấp
Tương kính cầu mong, chẳng thấp cao
Cúng Phật mượn hoa, trà một tách
Phục Linh mời Bác... rượu mời sau...
 
Phục Linh

 

Kính chào Phục Linh
Trúc Giang Tử xin phép họa bài thơ của Phục Linh cho vui nghen

Hành hương hội bút đến cùng nhau
Vịnh phú ngâm thơ cứ bước vào
Họa vận hòa thơ không có thị
Vui đùa lúc rảnh ý thơ trao
Thơ vui đọ sánh chi cao thấp
Đấu trí đâu mà tính thấp cao
Khách tới trà thơm mời một tách
Vài chung rượu quí sẽ mời sau

 
Trúc Giang Tử
 
Kính xin phép anh Nhà Quê.
Xin Anh vui lòng cho Em mượn nơi đây để mời (anh?) Phục Linh cùng họa thơ, vì Em thấy văn và ý thơ của anh Phục Linh có nét độc đáo nên Em có lòng muốn học hỏi. Mong Anh vui vẽ chấp nhận cho. Nếu như Anh không thích thì xin Anh xóa giùm Em, vì Em không biết cách xóa.

Kính gởi anh Phục Linh (Em đoán là Anh) vì trong thơ của Anh có trà và rượu. Em xin phép anh Nhà Quê kính mời Anh cùng xướng, họa thơ cho vui và cũng gọi là hướng dẫn đàn em chút đỉnh.

Dạo gót anh Linh đã tới nhà
Nhà Quê biểu Tử rót chung trà
Mời Anh nếm thử, như không khá
Sẽ đổi mồi ngon với rượu nha
Phú Lễ (1) vài chung, vô cái đã
Gò Đen (2) rượu đế, uống dần dà
Lai rai ít sợi hòa thơ nhá?
Kính họa vần thơ mới xướng ra

(1) Phú Lễ: tên xã thuộc quận Ba Tri tỉnh Bến Tre
(2) Gò Đen: thuộc quận Bến Lức tỉnh Long an

*****

Đàn em mạn phép thế chủ nhà
Phóng bút mời Anh họa thơ nha
Ý tứ thơ văn Em chửa khá
Mong anh chớ trách Tử thằng ta
Gà con khoái gáy, đâu sáng đã
Lảnh lót Vành Khuyên, lúc nắng tà
Bởi tánh mê thơ nên nhấp nhá
Thơ văn xướng họa chớ rầy rà

*****

Khi nào rảnh rỗi cứ vào nhà
Réo gọi thằng em Trúc Tử ta
Bốn cẳng ba chân Em đáp dạ
Hòa thơ, uống rượu hoặc chung trà
Thưởng thức trà ngon, thơ chẳng xá
Khề khà ít xị, hãy ngâm nga
Cái thú an nhàn đâu mấy đã
Khi thơ lúc rượu ngắm trăng ngà

 
Trúc Giang Tử
 
 

Mến chào hai thi hữu Trúc Giang Tử, và Nhà Quê,
Phục Linh không dám, Phục Linh chỉ là một hậu bối ham vui, yêu thơ chạy vòng vòng góp vui cùng bà con, cô bác cho qua ngày dài trong lúc công việc rảnh, mới qua một weekend vào lại đã thấy bác Nhà Quê cưỡi ngựa truy phong qua mấy dặm, Phục Linh đành phải đứng hít bụi thôi... 

 
 
Mến chào thi hữu Trúc Giang Tử
 
Trúc Giang Tử quả thật danh nhà
Nhất vận liền tay tả rượu trà
Thi tứ đậm đà còn hỏi khá
Mồi ngon thấm thía khó trôi nha
Nếp Đen ngọt ngọt vô nghe đã
Bàu Đá cay cay dần với dà
Khép nép Phục Linh nào dám nhá
Đôi vần kính họa thở không ra
Đôi vần kính họa thở không ra
Nấn ná cù cưa dần lại dà
Độc vận xem chừng không dễ nhá
Một vần a á chết người nha
Đã nồng hương rượu, nhâm nhi đã
Trà đậm nước thơm, đáng nước trà
Tình nghĩa ai đem cân khấm khá
Đệ huynh, huynh đệ mới vui nhà

 
 
Phục Linh
 

Lội Suối

Hễ núi cao thì suối phải sâu
Chênh vênh nọc ngắn ngại xây cầu
Trên bờ cỏ ống bò đan mịt
Dưới vực hầm ngầm sụp cấn đau
Lội rạch băng sông nguy hiểm thiệt
Trèo đèo vượt thác dễ dàng đâu
Cha sanh mẹ đẻ trời ban tính
Gặp khó càng hăng ... khổ tính sau

  NhàQuê


Việc đời
 
Cọc nhọn thông thường dễ đóng sâu
Sông to nước lớn khó làm cầu
Dụng binh dùng tướng tinh, nhanh, nhọn
Cho thuốc tùy con bệnh ốm đau
Suối nọ quanh co đều có lúc
Đời người suông sẻ mãi hoài đâu
Trăm năm thành bại nhờ hay khéo
Vụng dở thì hay tuột phía sau!

 
Phục Linh
 

 
Kính nhờ anh NhàQuê gởi giùm đến anh Phục Linh, rất cảm ơn


Kính chào anh Phục Linh, rất hân hạnh được Anh họa cho mấy bài thơ, trước đây Tử đã học được thể thơ "lá sách" và thể thơ "ngũ bộ xa luân" của anh NhàQuê, bây giờ lại thấy Anh làm thơ theo thể liên hoàn, Tử xin bắt chước làm thử gởi đến Anh vài bài, kính xin Anh thưởng lãm.

Gởi anh Phục Linh

Anh Linh rõ thật quá tài ba
Độc vận liên hoàn giỏi dữ a
Phóng bút thơ văn hay quá xá
Xin Anh chớ có dấu nghề nha
Văn nhân rõ nét xin đừng nhá
Đáng mặt thi hào cứ viết ra
Hướng dẫn đàn em như Tử đã
Nhờ Anh Trúc Tử được thêm đà

*****

Nhờ Anh Trúc Tử được thêm đà
Viết gởi vài bài xướng nữa nha
Họa lại xin Anh đừng ngại nhá
Thơ văn đối đáp có chi mà
Tao nhân mặc khách lòng chưa thỏa
Vịnh phú ngâm thơ ý tỏa ra
Kết hợp thi văn cùng xướng họa
Rượu bầu thơ túi thỏa lòng ta

*****

Rượu bầu thơ túi thỏa lòng ta
Quên đi thế sự đáng gọi là
Hưởng thú an nhàn ai đấy đã
Không nhiều, một ít cũng từng qua
Đêm đêm ánh sáng trăng ngần tỏa
Sáng sáng trời lên nắng chói lòa
Nhấm tách trà thơm hương khói tỏa
Khề khà chung rượu mặc ngày qua

Truc Giang Tu  
 

Phuc Linh
  • Số bài : 114
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.09.2007
RE: Hành Hương - 18.09.2007 23:56:38
0
Kính nhờ anh NhàQuê gởi giùm đến anh Phục Linh, rất cảm ơn




Kính chào anh Phục Linh, rất hân hạnh được Anh họa cho mấy bài thơ, trước đây Tử đã học được thể thơ "lá sách" và thể thơ "ngũ bộ xa luân" của anh NhàQuê, bây giờ lại thấy Anh làm thơ theo thể liên hoàn, Tử xin bắt chước làm thử gởi đến Anh vài bài, kính xin Anh thưởng lãm.

Gởi anh Phục Linh

Anh Linh rõ thật quá tài ba
Độc vận liên hoàn giỏi dữ a
Phóng bút thơ văn hay quá xá
Xin Anh chớ có dấu nghề nha
Văn nhân rõ nét xin đừng nhá
Đáng mặt thi hào cứ viết ra
Hướng dẫn đàn em như Tử đã
Nhờ Anh Trúc Tử được thêm đà

*****

Nhờ Anh Trúc Tử được thêm đà
Viết gởi vài bài xướng nữa nha
Họa lại xin Anh đừng ngại nhá
Thơ văn đối đáp có chi mà
Tao nhân mặc khách lòng chưa thỏa
Vịnh phú ngâm thơ ý tỏa ra
Kết hợp thi văn cùng xướng họa
Rượu bầu thơ túi thỏa lòng ta

*****

Rượu bầu thơ túi thỏa lòng ta
Quên đi thế sự đáng gọi là
Hưởng thú an nhàn ai đấy đã
Không nhiều, một ít cũng từng qua
Đêm đêm ánh sáng trăng ngần tỏa
Sáng sáng trời lên nắng chói lòa
Nhấm tách trà thơm hương khói tỏa
Khề khà chung rượu mặc ngày qua

Truc Giang Tu
 
 
Gửi anh Trúc Giang Tử
 
Tài sức Phục Linh chỉ tới ba
Ráp vần đôi chữ ngọng ê a
Đối không ra đối nên đành xá
Nghề chẳng xứng nghề chớ trách nha
Sợ lắm dám đâu giương với nhá
Làm gang tạm để ló lòi ra
Gieo thơ thách thức người kêu đã
Xướng họa như ri ngại... hết đà!!!
 
Phục Linh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2007 00:30:41 bởi Phuc Linh >

Minh Đông
  • Số bài : 252
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2005
RE: Hành Hương - 19.09.2007 01:12:32
0

Trích đoạn: Phuc Linh

Kính nhờ anh NhàQuê gởi giùm đến anh Phục Linh, rất cảm ơn





Kính chào anh Phục Linh, rất hân hạnh được Anh họa cho mấy bài thơ, trước đây Tử đã học được thể thơ "lá sách" và thể thơ "ngũ bộ xa luân" của anh NhàQuê, bây giờ lại thấy Anh làm thơ theo thể liên hoàn, Tử xin bắt chước làm thử gởi đến Anh vài bài, kính xin Anh thưởng lãm.

Gởi anh Phục Linh

Anh Linh rõ thật quá tài ba
Độc vận liên hoàn giỏi dữ a
Phóng bút thơ văn hay quá xá
Xin Anh chớ có dấu nghề nha
Văn nhân rõ nét xin đừng nhá
Đáng mặt thi hào cứ viết ra
Hướng dẫn đàn em như Tử đã
Nhờ Anh Trúc Tử được thêm đà

*****

Nhờ Anh Trúc Tử được thêm đà
Viết gởi vài bài xướng nữa nha
Họa lại xin Anh đừng ngại nhá
Thơ văn đối đáp có chi mà
Tao nhân mặc khách lòng chưa thỏa
Vịnh phú ngâm thơ ý tỏa ra
Kết hợp thi văn cùng xướng họa
Rượu bầu thơ túi thỏa lòng ta

*****

Rượu bầu thơ túi thỏa lòng ta
Quên đi thế sự đáng gọi là
Hưởng thú an nhàn ai đấy đã
Không nhiều, một ít cũng từng qua
Đêm đêm ánh sáng trăng ngần tỏa
Sáng sáng trời lên nắng chói lòa
Nhấm tách trà thơm hương khói tỏa
Khề khà chung rượu mặc ngày qua

Truc Giang Tu
 
 
Gửi anh Trúc Giang Tử
 
Tài sức Phục Linh chỉ tới ba
Ráp vần đôi chữ ngọng ê a
Đối không ra đối nên đành xá
Nghề chẳng xứng nghề chớ trách nha
Sợ lắm dám đâu giương với nhá
Làm gang tạm để ló lòi ra
Gieo thơ thách thức người kêu đã
Xướng họa như ri ngại... hết đà!!!
 
Phục Linh

 
Chào anh Nhà Quê,
 
kính phục kính phục, Minh Đông có lần học lóm món "Ngũ Bộ Luân Xa" mà không biết ở đâu...cứ lởn vởn trong đầu cố tìm xem đã học nơi nào hôm nay nhờ bạn Trúc Giang Tử nói ra mới biết là từ chủ nhân Nhà Quê...cảm ơn anh cứ mong có dịp lại học hỏi thêm về lối chơi mới trong thơ Đường Luật Chính Thống này.....
 
Bạn Trúc Giang Tử mến,
bạn có ý thơ vui nhộn Minh Đông thích lắm....cảm ơn bạn đã cho M Đ biết đươc nơi NBLX mà MD học lóm ngày nào...
 
Chào anh Phục Linh,
xin họa bài thơ trên của anh làm quen và mong anh chỉ giáo , mến
 
Tìm Vui
Tìm vui chẳng nệ phải bôn ba
Ghé bước vào thăm cũng thú a
Này rượu ngát mùi men thấm đã
Kìa thơ vi vút ý thâm nha
Trà ngon vị ngát tình nồng quá
Bạn tốt đời lên lộc phát ra
Mấy thuở gặp nhau cho góp nhá
Ba đào dậy sóng…được bao đà
Minh Đông
 

NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hành Hương - 19.09.2007 09:08:29
0
 Gửi anh Trúc Giang Tử
 
Tài sức Phục Linh chỉ tới ba
Ráp vần đôi chữ ngọng ê a
Đối không ra đối nên đành xá
Nghề chẳng xứng nghề chớ trách nha
Sợ lắm dám đâu giương với nhá
Làm gang tạm để ló lòi ra
Gieo thơ thách thức người kêu đã
Xướng họa như ri ngại... hết đà!!!
 
Phục Linh


Chào anh Nhà Quê,

kính phục kính phục, Minh Đông có lần học lóm món "Ngũ Bộ Luân Xa" mà không biết ở đâu...cứ lởn vởn trong đầu cố tìm xem đã học nơi nào hôm nay nhờ bạn Trúc Giang Tử nói ra mới biết là từ chủ nhân Nhà Quê...cảm ơn anh cứ mong có dịp lại học hỏi thêm về lối chơi mới trong thơ Đường Luật Chính Thống này.....

Bạn Trúc Giang Tử mến,
bạn có ý thơ vui nhộn Minh Đông thích lắm....cảm ơn bạn đã cho M Đ biết đươc nơi NBLX mà MD học lóm ngày nào...

Chào anh Phục Linh,
xin họa bài thơ trên của anh làm quen và mong anh chỉ giáo , mến

Tìm Vui

Tìm vui chẳng nệ phải bôn ba
Ghé bước vào thăm cũng thú a
Này rượu ngát mùi men thấm đã
Kìa thơ vi vút ý thâm nha
Trà ngon vị ngát tình nồng quá
Bạn tốt đời lên lộc phát ra
Mấy thuở gặp nhau cho góp nhá
Ba đào dậy sóng…được bao đà


Minh Đông
 
 
Chào Tam Vị: TGT, PL, MĐ
 
Vui mừng đón các bậc tài ba
Vách lá nhà tranh ... thẹn dữ a
Nếu lạ NhàQuê trình trước đã
Hay quen bạn nhớ nói cho nha
Văn phong cảm thấy dường thân quá
Cú pháp ngơ ngờ nghĩ chửa ra
Trí nhớ già nua ... hơi bết nhá
Ha đừng chấp cứ... chí hưng đà
 
   NhàQuê
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2007 17:33:45 bởi NhàQuê >

Minh Đông
  • Số bài : 252
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2005
RE: Hành Hương - 19.09.2007 23:38:03
0

Trích đoạn: NhàQuê

 Gửi anh Trúc Giang Tử
 
Tài sức Phục Linh chỉ tới ba
Ráp vần đôi chữ ngọng ê a
Đối không ra đối nên đành xá
Nghề chẳng xứng nghề chớ trách nha
Sợ lắm dám đâu giương với nhá
Làm gang tạm để ló lòi ra
Gieo thơ thách thức người kêu đã
Xướng họa như ri ngại... hết đà!!!
 
Phục Linh


Chào anh Nhà Quê,

kính phục kính phục, Minh Đông có lần học lóm món "Ngũ Bộ Luân Xa" mà không biết ở đâu...cứ lởn vởn trong đầu cố tìm xem đã học nơi nào hôm nay nhờ bạn Trúc Giang Tử nói ra mới biết là từ chủ nhân Nhà Quê...cảm ơn anh cứ mong có dịp lại học hỏi thêm về lối chơi mới trong thơ Đường Luật Chính Thống này.....

Bạn Trúc Giang Tử mến,
bạn có ý thơ vui nhộn Minh Đông thích lắm....cảm ơn bạn đã cho M Đ biết đươc nơi NBLX mà MD học lóm ngày nào...

Chào anh Phục Linh,
xin họa bài thơ trên của anh làm quen và mong anh chỉ giáo , mến

Tìm Vui

Tìm vui chẳng nệ phải bôn ba
Ghé bước vào thăm cũng thú a
Này rượu ngát mùi men thấm đã
Kìa thơ vi vút ý thâm nha
Trà ngon vị ngát tình nồng quá
Bạn tốt đời lên lộc phát ra
Mấy thuở gặp nhau cho góp nhá
Ba đào dậy sóng…được bao đà


Minh Đông
 
 
Chào Tam Vị: TGT, PL, MĐ
 
Vui mừng đón các bậc tài ba
Vách lá nhà tranh ... thẹn dữ a
Nếu lạ NhàQuê trình trước đã
Hay quen bạn nhớ nói cho nha
Văn phong cảm thấy dường thân quá
Cú pháp ngơ ngờ nghĩ chửa ra
Trí nhớ già nua ... hơi bết nhá
Ha đừng chấp cứ... chí hưng đà
 
   NhàQuê

Chào anh Nhà Quê,
MD rất vui khi được vui chơi cùng các bạn, thú thực MD cũng không có trí nhớ giống như anh, chỉ biết rằng mình đã vui với nhau một thời gian lục mãi chưa tìm ra nơi nào....cũng giống như Lối chơi Ngũ Bộ Luân Xa học hỏi nhau trong này mà không nhớ...thôi thì mình vui là được rồi..Mến !!!

Bạn Hữu
 
Vào thăm quán nhỏ tận hàng ba
Rót chút say say mến bạn nha
Đã gặp nơi đây xem củng đã
Đà vui khắp chốn kể như đà
Duyên may lại gặp mừng thêm nhá
Bạn tốt còn chơi khoái dữ a
Xướng họa cùng nhau…sao thích quá
Tưng bừng hoa hé, nụ đơm ra !!
 
Minh Đông
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2007 23:42:58 bởi Minh Đông >

NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hành Hương - 22.09.2007 08:04:14
0
 
Đã Xa

Ngày ngày cắp sách ngang nhà Ai
Len lén nhìn qua chiếc cổng cài
Lành lạnh tường vôi dường bạch phấn
Ỉm im cửa sắt tựa cau mày
Đã dành Ai đó vàng hoa cúc
Dù biết phận nầy bạc nước mây
Từ bấy trường chung ngàn dặm cách
Chập chờn cảnh cũ vẫn đang bày

   NhàQuê


 

NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hành Hương - 22.09.2007 08:06:30
0
 
Chuyện Mới

Chiều nay ta đón thêm thằng bạn
Đem tính nó luôn mới được năm
Trời có bốn phương đi tản mác
Gặp lu bù chuyện đã xa xăm

Đúa nào cũng huyên thuyên bao thứ
Không mảnh nào còn đủ dạng hình
Chấp vá vậy làm thành chuyện mới
Mới tinh

NhàQuê


 

NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hành Hương - 23.09.2007 06:27:09
0
 
  Cũng...thần tiên

Cõi thế làm người chẳng sướng sao
Mơ chi tiên giới ở phương nào
Xuân sang đâu thiếu mai đào nở
Tết đến dập dìu ong bướm chao
Tuổi trẻ vui tràn dâng náo nức
Người già lòng sống dậy xôn xao
Tình yêu dường cũng thay hương sắc
Hướng đến tha nhân trãi dạt dào.

TrúcGiang



   Có biết

Tình lý trả lời được tại sao
Muôn điều dưng bỗng khó chi nào
Nụ đơm đài kết: hồn nhiên nở
Gió dập mưa dồi: lay lắt chao
Biết có vẹn nguyên lòng háo nức
Hay đà héo úa dạ lao xao
Còn đây mảnh cuối chưa thay sắc
Mãi sẽ y như thuở dạt dào

  NhàQuê


 

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 24 trang, bài viết từ 181 đến 210 trên tổng số 694 bài trong đề mục