thơ nguyetthao ( mỗi nỗi buồn mang một tên riêng )
Thay đổi trang: << < 1314 > | Trang 13 của 14 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 203 bài trong đề mục
langtoi 19.03.2008 08:32:54 (permalink)
0
KHÓC NGUYỆT THẢO
 
 
Nàng bỏ ta
Về với cõi vĩnh hằng
Đau đớn đó
Hỏi còn ai hơn nữa
Tiếc một đời
Tiếc phận mỏng em ơi
Nàng ở đâu khi đông về chặn lối
Lấy ai đây sẻ chia những ngọt bùi
Lấy ai đây suởi ấm lòng băng
Lấy ai đây cùng cất tiếng thi ca
Nguyệt Thảo ơi
Em đã về nơi ấy
Nguyện cầu này anh xin gửi đến em
Nguyện em về cõi vĩnh hằng an lạc
Nguyện hồn em thanh thản với thi ca!
Hô Bảo Nghĩa 19.03.2008 09:33:53 (permalink)
0
Nguyệt Thảo

Tôi cứ hỏi vì sao lại thế?
Một người đi, một lẽ thường thôi
Nhưng cứ thắt tim thương buồn trong dạ
Mùa xuân dài xuyên sang hạ em ơi
 
Đoàn quân Việt nam thiếu em rồi
Những lời thơ để lại vẫn còn tươi
Bao phiền hận hòa tan vào Thư quán
Còn điều gì em chưa gửi chúng tôi
 
Tôi hay viết những bài thơ về cỏ
Nay lên nhang cành Nguyệt Thảo tên em
Nắng cũng vậy, gió mưa cũng vậy
Bạn suốt đời trong tâm tưởng Em - Tôi
 
                                      Hô Bảo Nghĩa
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2008 19:38:37 bởi Viet duong nhan >
ThanhThanhKhiet 19.03.2008 10:44:51 (permalink)
0
HOA GỌI TA VỀ


Thôi ! thế sắp cùng. cờ cạn nuớc
ngửa ván bài -ta bỏ cuộc chơi
trời sẽ khuất - trăng rồi sẽ lặn
hoa úa nhàu - nến cũng tắt thôi.

ngày không hết - ngày bình yên quá
tôi mơ tôi  gối đất dựa trời
vài cơn gió từ đâu rất lạ
thổi tôi về lại bến bờ tôi

là rặng hoa cuối trời cô cuội
tôi tram năm nhớ một nguyền thề
mai thân xác hóa về tro muội
xin đuợc nằm dưới cội lưu ly

thôi đừng khóc và đừng kinh kệ
đừng khăn, xô -- đừng cúng quả gì
tiễn nhau thì chút tình lộ phí
một đốt nhang và ruợu nửa ly.



nguyetthao



Một đốt nhang với rượu của tôi
Bạn mới: KÍNH DÂNG NGƯỜI BẠC SỐ
Chưa quen hơi đã biệt nhau rồi
Cầu mong an lành nơi chín suối
 
T.T.K.17/3/2008
thaianh49 19.03.2008 14:28:36 (permalink)
0
          THƯ QUÁN KHÓC EM
 
      Em như bông hoa nở cho đời
      Tưởng rằng hoa cứ mãi đẹp tươi
      Ngờ đâu giông tố mau ập tới
      Khép lại trần gian một kiếp người
 
      Bao người thầm lặng để lệ rơi
      Bao nhớ thương em của bao người
      Em đi về đó nơi sương khói
      Mang tới thiên thu một mệnh đời
 
      Thơ em chìm lắng những mùa say
      Tài năng em để lại chốn này
      Tình thương còn đọng bao ngày tháng
      Hoa vẫn toả mùi theo gió bay
 
      Thôi nhé em đi tự hôm này
      Mong hồn em thanh thản lên mây
      Ngàn năm yên phận chân trời ấy
      Thư Quán khóc em lệ rơi đầy
 
Thái Anh dù biết tin muộn,Thái Anh cũng bùi ngùi để lại đây vài dòng ly biệt tiếc thương người bạn thơ..Qua đây Thái Anh xin chia buồn cùng đại gia đình của Nguyệt Thảo
Dưới suối vàng ,cầu xin cho Nguyệt Thảo bình an
                          Thái Anh
 R
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2008 06:13:55 bởi thaianh49 >
Đuyên Hồng 19.03.2008 17:46:21 (permalink)
0


Tiếc Thương

Chập chờn đêm gội trắng sao rơi
Lối cũ giờ đây vắng dáng người
Hoa rãi tờ thơ hương tẻ nhạt
Trăng cài nhánh mộng bóng đơn côi
Đìu hiu đã lấp mờ sương khói
Quạnh quẽ còn giăng lạnh đất trời
Thuyền bỏ bến đời neo cát bụi
Rừng xưa lá khép khóc mây trôi

Trâm Anh


Thương Tiếc Nguyệt Thảo
Ngàn sao lạnh lẽo một ngôi rơi
Bạn cũ còn đâu nữa hỡi người
Một kiếp phù du đau cõi tạm
Đôi vần bạc mệnh xót đời côi
Dây đàn chợt đứt chùng gan ruột
Giấc điệp vừa tan buốt biển trời
Dẫu biết cuộc trần như ảo mộng
Sao lòng vẫn tiếc bóng hoa trôi…
 
Đuyên Hồng

Wednesday, March 19, 2008
R

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2008 19:40:51 bởi Viet duong nhan >
Đỗ Hồng 19.03.2008 19:06:48 (permalink)
0
Xin được hỏi bạn Thanh Giang hay bất cứ anh chị em nào khác rằng có ai có tin tức gì cụ thể rõ ràng về sự ra đi của Nguyệt Thảo hay không, hay là chúng ta chỉ căn cứ vào bài thơ "Tôi phải đi đây..." của Nguyệt Thảo để kết luận về sự chia tay vĩnh viễn của người thơ. Cám ơn bạn Thanh Giang và các ACE trên Diễn Đàn.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2008 20:19:21 bởi Đỗ Hồng >
phuongvu_210 19.03.2008 21:02:12 (permalink)
0
THUƠNG EM
(tặng hương hồn em nguyetthao)
 
Đêm qua anh thao thức
Nhìn mặc niệm trời đen,
Vẽ bốn bề trống vắng
Suốt năm canh không đèn!
 
Trộn tím vào trong trắng
Hoá sắc màu yêu thuơng,
Vẽ vầng trăng lấp lánh
Bay vút lên thiên đường.
 
Trăng bay,trăng bay mãi
Đêm dài...dài lê thê!
Ơi!hương hồn thi nữ
Đã một đi không về!
 
Vẽ nỗi buồn tận thế
Hình giọt mưa phập phồng!
Vẽ vần thơ (HỒNG NGỌC)
Dài như những dòng sông.
 
Em về nơi chín suối!
Anh ở lại quán thơ,
Nắn nót dòng thuơng tiếc
Thuơng em không bến bờ.
 
phuongvu_210
 
Hoa Anh Túc 19.03.2008 22:53:43 (permalink)
0
Hoa Anh Túc cũng nghi ngờ sự việc này. Liệu đã có ai xác minh được thông tin này là chính xác hay chưa? Chúng ta chắc vẫn còn nhớ một trò đùa liên quan đến hoahuongduong09j cách đây 1 năm????
BĂNG NGUYỆT 19.03.2008 23:19:53 (permalink)
0

"Thị trường tình ái kẻ bán mua
Có kẻ cho không có kẻ đùa
Như ta dang díu cùng thi ngữ
Tìm ngọt làm chi chỉ có chua!*"



Huhhuhu đoạn này thơ bn mà 7.......... em viết dở ở trang này nên bữa ni lôi ra viết tiếp mờ hic hic hic...........bắt đến 7 ờ :



Xin được hỏi bạn Thanh Giang hay bất cứ anh chị em nào khác rằng có ai có tin tức gì cụ thể rõ ràng về sự ra đi của Nguyệt Thảo hay không, hay là chúng ta chỉ căn cứ vào bài thơ "Tôi phải đi đây..." của Nguyệt Thảo để kết luận về sự chia tay vĩnh viễn của người thơ. Cám ơn bạn Thanh Giang và các ACE trên Diễn Đàn.

 
Đỗ Hồng




Hoa Anh Túc cũng nghi ngờ sự việc này. Liệu đã có ai xác minh được thông tin này là chính xác hay chưa? Chúng ta chắc vẫn còn nhớ một trò đùa liên quan đến hoahuongduong09j cách đây 1 năm????

 
Đây  là lý do bn đem bài này xuống.....Bn cũng đang chờ hỏi thăm địa chỉ Nguyetthao để thăm viếng nàng thơ đây ,,,,mong sớm nhận được tin xác thực xác định gửi đến các anh chị và các bạn nha...
 
Thân mến!


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/9DD16D35C14D454CB49AF4BD7F8E590C.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2008 23:53:31 bởi BĂNG NGUYỆT >
Attached Image(s)
Viet duong nhan 20.03.2008 06:18:07 (permalink)
0

Huhhuhu đoạn này thơ bn mà 7.......... em viết dở ở trang này nên bữa ni lôi ra viết tiếp mờ hic hic hic...........bắt đến 7 ờ :  

7 cầu mong đây là ĐÙA... KHÔNG THẬT - Để bao người thở phào !!
Hi hi hi...  BN bắt đền 7 thì... ĐỀN
 
Huyền Băng 20.03.2008 08:27:54 (permalink)
0

Đây là lý do bn đem bài này xuống.....Bn cũng đang chờ hỏi thăm địa chỉ Nguyetthao để thăm viếng nàng thơ đây ,,,,mong sớm nhận được tin xác thực xác định gửi đến các anh chị và các bạn nha...

Thân mến!


Chào mọi người,
 
HB mặc dù biết chuyện này muộn, và khi biết cũng e dè như các bạn vì có lần - một thành viên đã tung tin đùa giởn trên cảm xúc của mọi người..., làm không khí chia buồn trong trang web chúng ta mất trang trọng và gây khó khăn cho thành viên bạn khi muốn phát biểu cảm xúc.
 
HB và một vài người trong BQT đã hỏi thăm và được một thành viên  cho biết là đã dự đám tang của Cô Nguyệt Thảo. Và đó là lý do HB đã đưa trang này lên top để các bạn viếng Nguyệt Thảo trong vài ngày.
 
Vậy BN có thể liên lạc với thành viên này xem sao nhé! Và tạm thời chúng ta ngưng viết cảm xúc tiếp theo để chờ xác minh.
 
Huyền Băng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2008 22:34:21 bởi Huyền Băng >
CTT 20.03.2008 10:46:14 (permalink)
0

Trích đoạn: Huyền Băng

Chào mọi người,
 
HB mặc dù biết chuyện này muộn, và khi biết cũng e dè như các bạn vì có lần - một thành viên đã tung tin đùa giởn trên cảm xúc của mọi người..., làm không khí chia buồn trong trang web chúng ta mất trang trọng và gây khó khăn cho thành viên bạn khi muốn phát biểu cảm xúc.
 
................. 
Vậy BN có thể liên lạc với thành viên này xem sao nhé! Và tạm thời chúng ta ngưng viết cảm xúc tiếp theo để chờ xác minh.
 
Huyền Băng




Chào mọi người !

Một người thi sĩ tài hoa  ra đi, ai cũng tiếc thương cả, chuyện này không thể đem ra để đùa giỡn được.

 
Ngòai tin Nguyệt Thảo đã mất, vì những lý do riêng, gia đình không muốn thông tin gì thêm nữa. Vì vậy bạn bè thi hữu chỉ nên chia buồn, không nên hỏi thêm gì về sự ra đi của cô thi sĩ tài hoa bạc mệnh này nữa.
 
Chúng ta nên tôn trọng gia đình NT mọi người nhé.

Chân Trời Tím
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2008 22:35:38 bởi Huyền Băng >
nguyệt thảo 20.03.2008 14:54:36 (permalink)
0
Ngòai tin Nguyệt Thảo đã mất, vì những lý do riêng, gia đình không muốn thông tin gì thêm nữa. Vì vậy bạn bè thi hữu chỉ nên chia buồn, không nên hỏi thêm gì về sự ra đi của cô thi sĩ tài hoa bạc mệnh này nữa.
-----------------
 
Hồ Bắc cảm ơn Chân Trời Tím!! đã nói hộ những điều này... có một số việc hiện nay Hồ Bắc và một số bằng hữu chưa thể nói ra được... mong bạn bè thi hữu thông cảm...
 
Người sử dụng nick nguyệt thảo hiện nay là Hồ Bắc... với mong muốn của Hồ Bắc tới bạn bè thi hữu yêu quý thơ nguyệt thảo... xin hãy xem nơi đây như là một trang thơ mọi người nhớ lại ghé qua đọc!!!  
 
Hồ Bắc!
Cô Bé yuri 26.03.2008 16:51:55 (permalink)
0

 
Tiễn Tri Âm
 
tôi mang hoa trắng tiễn muộn người
bao năm ngày tháng lắm buồn vui
nay về với chúa làm thi sứ
cũng như trả dứt gánh nợ đời
 
người còn để lại ở trong tôi
"mái tóc ba năm đủ ngắn - dài"
bao vần thơ thắm còn nuối tiếc
bây giờ yên ắng tựa khói mây
 
tôi tiễn biệt người , đến hư vô
bấy nhiêu năm tháng, một nấm mồ
một nhánh hoa khô bên cỏ rối
một làn tóc mướt nhớ lời thơ
 
giờ tôi gấp rút trả nợ người
rồi ngày nào đó cũng xong thôi
tôi vẫn như cô về với chúa
về với bên kia đạo luân hồi.
 
tiễn người.............
.....yên nghỉ.........
yên nơi..... nhé Nguyệt Thảo !
 
 
Viễn Du 26.03.2008 20:50:29 (permalink)
0
Gửi người đi xa...
 
"Mỗi nỗi buồn mang một cái tên riêng"
Nỗi buồn chị...mang cái tên  "vĩnh biệt"
Chị bỏ đi về một nơi không ai biết
Phủi bụi trần thanh thản những bước chân
 
Người vẫy tay chào...dòng lệ nóng rưng rưng
Là cõi tạm...vẫn biết là như vậy
 " Bình an nhé !" Nguyện cầu người nơi ấy
Kệ nơi nầy bề bộn những lo toan
 
Ngủ yên rồi...! Những khoắc khoải đa đoan...
Những cơn sóng...trào dâng lòng kiêu hãnh
Đã bình lặng vùi chôn miền hoang lạnh
Quên giận - hờn ,quên hết...để rong chơi
 
 
 
p/s : Đến hôm nay M mới biết tin này. M đọc nhiều thơ chị nhưng M không quen chị và cũng chưa được 1 lần vinh dự hoạ cùng chị những vần thơ .Vẫn biết là yên nghỉ nhưng sao vẫn nghe lặng đi vì thương tiếc . Ngủ ngon nhé chị ơi !
 
  
 
 
 
 
Thay đổi trang: << < 1314 > | Trang 13 của 14 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 203 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9