thơ nguyetthao ( mỗi nỗi buồn mang một tên riêng )
Thay đổi trang: << < 1314 | Trang 14 của 14 trang, bài viết từ 196 đến 203 trên tổng số 203 bài trong đề mục
CTT 01.04.2008 10:30:11 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/D291C673A57D4484B0EB26F67083CFDA.JPG[/image]
 

CHỊ ĐÃ
                ĐI RỒI..!
 
Thế là chị đã đi rồi
Để thương để tiếc ,bồi hồi lệ rơi
Thế là đã rũ bụi đời
Hồng nhan bạc số ,kiếp người đã qua
Thế là như gió bay xa
Quyện vào với đất,hòa vào hư vô.
Chân Trời Tím .
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2008 10:35:15 bởi Chân Trời Tím >
Attached Image(s)
Đuyên Hồng 01.04.2008 12:39:30 (permalink)
0
MAI SAU


Hư Vô em đã về Nhà
Nước non khói toả mắt nhoà lệ rơi
Thơ đau chữ  khép lại rồi
Còn hồn bạc mệnh thề bồi mai sau…
April 1, 2008
huongtuyet274 01.04.2008 16:09:24 (permalink)
0
      SIÊU SINH
 
Nỗi buồn gửi lại thế gian
Linh hồn thác xuống mộ vàng ấm êm
Cuộc đời kia chẳng êm đềm
Kiếp sau cầu sẽ ấm mềm trần ai
Mộng chưa trả hết đoạn đài
Duyên còn dang dở miệt mài ươm tơ
Vần thơ còn những ngóng chờ
Tâm còn vương lại  mịt mờ khói mây
Tim đan xen những rặt rày
Xác thân rữa mục vẫn dày âu lo
Siêu sinh xin thoát dày vò
Thoát mê ảo tưởng rời đò đa đoan
Đầu thai một kiếp hồng hoang
Nại Hà quên những bàng hoàng kiếp xưa
Cuộc đời....như một cơn mưa
Ngẫm lòng vương nặng đời thừa....khổ đau!
 
                                      HuongTuyet274
 
hobac 20.04.2008 03:16:50 (permalink)
0
Đêm Tháng Ba Mưa Rào
 
 
 
Sợi tầm ngang đêm!
không nhìn thấy gì bằng đôi mắt trần
người cố hữu
cố hữu thật cả trong từng tưởng tượng
anh!... đi đo bề dầy, rộng một cơn mưa
 
tháng ba mưa rào
 
bỏ tiếng cười nhốt vào chiếc lọ
bầy mưa thèm thuồng đói khát
đạp thình thình lên mái dạ
đớn đau...
 
xa lắc lơ mùa xuân còn vọng về lời nguyền rủa 
mùa xuân ép người... tháo tiết ra mà chơi!
 
tháng ba mưa rào
 
lao xao chút tình chạy trốn
mưa ướt nhòe... ướt nhòe 
mưa! 
... gội rửa mưa  
anh thương em! bờ môi không ngọt nữa
hóa thương mình! môi đóng vẩy thiên thu
 
tháng ba mưa rào
 
loanh quanh tìm một tiếng kêu loài ếch
giản đơn là trắng xóa những gì ước lệ
công kênh... công kênh...
                                         công kênh... 
 
 
tháng ba mưa rào,
sợi tầm ngang đêm...
đêm! 
đêm ủ nguyện lời cho em
 
đêm... đêm, lắm em ạ!
hồn anh,
 
tầm hồn!
 
 
Hobac 23/03/08

Minh Van 21.05.2008 10:44:13 (permalink)
0
Tôi đã vào trang Blog cua nguyetthao trước khi vào đọc trang thơ của cô, tôi đã thấy từ trong thơ của Thảo có một cái gì đó báo trước một thánh ý, nhưng không ngờ lại đến quá sớm. Thôi thì thương người bạc mệnh, cũng có đôi dòng như đốt một nén nhang, ở phương trời miên viễn mong Thảo sớm siêu thăng. Và hương linh Thảo về với Chúa bình an thanh thản.
    Em nhắm mắt xuôi tay về với đất
    Ta bàng hoàng thảng thốt lịm hồn côi
    Chưa kịp gặp... và rồi Em đi mất
    Kiếp tài hoa nhân thế cách xa rồi.
 
Minh Van 31.05.2008 23:09:32 (permalink)
0
Đâu rồi Thảo ơi!!?
 
Một nén nhang cho người bạc mệnh
(nguyetthao.vnweblogs.com)
 
 
 
Đâu rồi ngực đẫm thương đau
Đâu rồi những khúc ca sầu trong thơ
Đâu rồi một cõi mộng mơ
Đâu rồi một kiếp ơ hờ trong tranh
Đâu rồi vóc dáng mỏng manh
Đâu rồi một thuở nghiêng vành nón che
Đâu rồi những lối đi về
Đâu rồi những vận thơ tê tái lòng
Đâu rồi đêm ngóng ngày trông
Đâu rồi ngày tháng bên chồng, bên con
Đâu rồi má phấn môi son
Đâu rồi thương nhớ nụ hôn trái mùa
Đâu rồi một thuở ngọt chua
Đâu rồi trau chuốt cho vừa lòng nhau
Đâu rồi duyên số trầu cau
Đâu rồi Chúa với nỗi đau khôn cùng
Đâu rồi thương nhớ mông lung
Đâu rồi một thuở đã từng của nhau…
 
Đâu rồi ngực đẫm thương đau
Khi cây thập-tự ôm bầu ngực em???
 
 
                                                                        phanhoanghac
duyennhan 05.09.2010 17:45:17 (permalink)
0
Hoàng hôn về để hồn hoang( ý thơ nguyetthao)
Đang thiền bổng nhớ thiên đàng xa xăm
Em đi xa đã hai năm
Bảy trăm ngày lẻ trăng nằm đơn côi
Một thương, một tủi, một đời
Cỏ trăng bạc lạnh đầy vơi cõi tình
NB


nhabe 05.09.2010 21:15:07 (permalink)
0

nguyetthao.vnweblogs.com


Nguyệt Thảo lừng hương sắc
ngẫn ngơ với dư hương
"mỹ nhân tự cổ như danh tướng
bất hứa nhân gian kiến bạc đầu..."

nhabe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2010 21:45:22 bởi nhabe >
Thay đổi trang: << < 1314 | Trang 14 của 14 trang, bài viết từ 196 đến 203 trên tổng số 203 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9