Hồi Xưa

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 17 trang, bài viết từ 271 đến 300 trên tổng số 505 bài trong đề mục
Tác giả Bài
TrucGiang
  • Số bài : 578
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.12.2006
  • Nơi: Động Hoa Vàng
RE: Hồi Xưa - 20.04.2009 20:40:55


Trích đoạn: NhàQuê



Lảnh Thưởng

Nầy nhé viết xong mấy bài tứ tuyệt
Nhớ gởi cho đây đọc với trước khi
Sẽ phê thẳng thắn hơn lời đề tựa
Đó ưng nhiêu điểm chẳng trở ngại gì

Chừng như lần trước đậu mấy hạng đầu
Trò cũng vui lây công “xách giỏ trầu”
Như thuở xưa kia tò tò mài mực
Sẽ được Cám Ơn thiệt thiệt là sâu

NhàQuê 20-04-09





Xì...

Ghét nhất ...Cái Người chọc phá tui
Lại còn bưng rượu đến chung ...vui
Nghe rùm phố chợ ...mon men tới
Thấy rộn sân đình ...bói thử chơi
Mai mốt chuyện hay chắc giấu mhẹm
Bữa nay dại miệng lỡ đem khui
Nhưng mà... nói nhỏ ...bao nhiêu .. thưởng
Cũng sánh không bằng ...Ơnnn một...hơi...

Trúc Giang 20.4.09




NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 22.04.2009 08:48:29


Bỏ Nói Xàm

Lâu nay dạo "Phố" nói xàm hoài
Kẻ trợn người trề xúm bịt tai
Trước hết Khoai Lang mần bốn búa
Sau cùng Mít Lá quếch năm bài
Thôi thôi chạy tét ... cà kê dõm
Thủng thẳng lần mò ... kiếm chuyện hay
Sợ Ế đành nghe lời giáng phải
Từ giờ Ngộ chỉ láy lai rai

NhàQuê



NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 26.04.2009 22:51:30


Theo Mà Chi

Tưởng đã... thời gian hối lỗi mình
Rằng khoe cố tịnh ráng nghe kinh
Nào dè miệng xổ toàn mèo mửa
Khó đoán mồm phun rặc cá sình
Cửa hậu chun lòn khều chuyện cũ
Tiền môn núp lén tránh giờ... linh
Lầm tin mặt mẹt lần thôi chứ
Lẽo đẽo mà chi kiểu chực rình

NhàQuê



TrucGiang
  • Số bài : 578
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.12.2006
  • Nơi: Động Hoa Vàng
RE: Hồi Xưa - 29.04.2009 08:59:49


Ghé Vườn

Ra hoa chớm nụ bận săm soi
Tưới bón chiều trưa ít bỏ lơi
Trái kết xanh mơn tăng dáng vẻ
Bông thêm trắng muột điểm xinh tươi
Chừng như đáp tặng công chăm sóc
Cũng thể bù đền tạo chút vui
Đứng lại nâng niu cành lộc mới
Sau lưng loáng thoáng tiếng ai cười

NhàQuê 28-04-09


Coi chừng ...họa đó nha...

Gương xưa còn giữ lấy ra soi
Ở đó mà đùa dáng lã lơi
Môi khép chưa xong mồm tía lịa
Lòng còn đang khoái mặt khoe tươi
Thanh âm bỗng chuyển nghe oai oái
Bộ vó chợt xìu thấy hết vui
Gậy đánh sau lưng ...Trời khó đỡ
Tránh sao cho khỏi Vậy Tuiii cườiiiiiiiiiii....

Trúc Giang 28.4.09



TrucGiang
  • Số bài : 578
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.12.2006
  • Nơi: Động Hoa Vàng
RE: Hồi Xưa - 02.05.2009 02:03:34


Trích đoạn: NhàQuê



Theo Mà Chi

Tưởng đã... thời gian hối lỗi mình
Rằng khoe cố tịnh ráng nghe kinh
Nào dè miệng xổ toàn mèo mửa
Khó đoán mồm phun rặc cá sình
Cửa hậu chun lòn khều chuyện cũ
Tiền môn núp lén tránh giờ... linh
Lầm tin mặt mẹt lần thôi chứ
Lẽo đẽo mà chi kiểu chực rình

NhàQuê






Hihiiiii... Ngộ Quá Đi...

Bác trúng độc chi...u cả mình
Cục to cục nhỏ thấy mà kinh
Trời oi khó chịu nên tìm suối
Cầu gãy đừng qua kẽo lọt sình
Nộ có hay đâu lòng vẩn ố
Xả là tốt nhất trí còn minh
Sống vui thanh thản điều ao ước
Túi rỗng nhà không chớ sợ... rình

TrúcGiang 27.4.09



NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 03.05.2009 22:41:24


Ba Gai...

Rảnh hôn ngồi xuống nói nầy nghe
Vui lắm đó nghen ai có dè
Học lóm đếm chưa đầy lá mít
Làm thầy cho điểm thiệt là le
Ví dù mai mốt về âm phủ
Cũng khoái xưa kia bỉ mặt nghè
Bất quá Diêm Vương hăm xích cẳng
Nói đừng chọc tức đám cò ke

NhàQuê, 30-04-2009



TrucGiang
  • Số bài : 578
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.12.2006
  • Nơi: Động Hoa Vàng
RE: Hồi Xưa - 04.05.2009 23:42:11


Trích đoạn: NhàQuê



Ba Gai...

Rảnh hôn ngồi xuống nói nầy nghe
Vui lắm đó nghen ai có dè
Học lóm đếm chưa đầy lá mít
Làm thầy cho điểm thiệt là le
Ví dù mai mốt về âm phủ
Cũng khoái xưa kia bỉ mặt nghè
Bất quá Diêm Vương hăm xích cẳng
Nói đừng chọc tức đám cò ke

NhàQuê, 30-04-2009






Nguy ...

Ở dưới Diêm Vương thiếu đội hề
Đang chờ bắt vía lão NhàQuê
Vung tay đánh gió trên trần chán
Múa bút quậy "trời" hết chỗ chê
Nay chọc ông nghè trêu tiến sĩ
Mai khều nhà báo chọt Cà Que
Toàn kho thuốc súng bom nguyên tử
Nó nổ không còn xác đó nghe....

Trúc Giang 01.5.09



NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 06.05.2009 20:49:50


Trích đoạn: TrucGiang


Trích đoạn: NhàQuê



Ba Gai...

Rảnh hôn ngồi xuống nói nầy nghe
Vui lắm đó nghen ai có dè
Học lóm đếm chưa đầy lá mít
Làm thầy cho điểm thiệt là le
Ví dù mai mốt về âm phủ
Cũng khoái xưa kia bỉ mặt nghè
Bất quá Diêm Vương hăm xích cẳng
Nói đừng chọc tức đám cò ke

NhàQuê, 30-04-2009






Nguy ...

Ở dưới Diêm Vương thiếu đội hề
Đang chờ bắt vía lão NhàQuê
Vung tay đánh gió trên trần chán
Múa bút quậy "trời" hết chỗ chê
Nay chọc ông nghè trêu tiến sĩ
Mai khều nhà báo chọt Cà Que
Toàn kho thuốc súng bom nguyên tử
Nó nổ không còn xác đó nghe....

Trúc Giang 01.5.09




Chọn

Xong xuôi sẽ xuống sợ chi hề
Tại lão đang lùng chợ tới quê
Tuyển chọn vài vai cho hợp lý
Phăng tìm mấy trự khó lòng chê
Ma le chút đỉnh càng thêm khoái
Xỏ lá hơi hơi mặc... cóc "khe"
Tổ đãi phen nầy Diêm Chúa thích
Tha hồ đấu hót khoẻ thân nghe

NhàQuê, 05-05-09





TrucGiang
  • Số bài : 578
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.12.2006
  • Nơi: Động Hoa Vàng
RE: Hồi Xưa - 06.05.2009 20:54:36


Trích đoạn: NhàQuê


Trích đoạn: TrucGiang


Trích đoạn: NhàQuê



Ba Gai...

Rảnh hôn ngồi xuống nói nầy nghe
Vui lắm đó nghen ai có dè
Học lóm đếm chưa đầy lá mít
Làm thầy cho điểm thiệt là le
Ví dù mai mốt về âm phủ
Cũng khoái xưa kia bỉ mặt nghè
Bất quá Diêm Vương hăm xích cẳng
Nói đừng chọc tức đám cò ke

NhàQuê, 30-04-2009






Nguy ...

Ở dưới Diêm Vương thiếu đội hề
Đang chờ bắt vía lão NhàQuê
Vung tay đánh gió trên trần chán
Múa bút quậy "trời" hết chỗ chê
Nay chọc ông nghè trêu tiến sĩ
Mai khều nhà báo chọt Cà Que
Toàn kho thuốc súng bom nguyên tử
Nó nổ không còn xác đó nghe....

Trúc Giang 01.5.09




Chọn

Xong xuôi sẽ xuống sợ chi hề
Tại lão đang lùng chợ tới quê
Tuyển chọn vài vai cho hợp lý
Phăng tìm mấy trự khó lòng chê
Ma le chút đỉnh càng thêm khoái
Xỏ lá hơi hơi mặc... cóc "khe"
Tổ đãi phen nầy Diêm Chúa thích
Tha hồ đấu hót khoẻ thân nghe

NhàQuê, 05-05-09






Thoả Chí Rồi...nghe

Nầy Lão xong chưa... múa thử hề
Vòng vo chi tuốt dưới nhà quê
Ông beo đó đó gầm hay lắm
Sư tử kìa kìa hét khỏi chê
Tinh chồn cả rọ tha hồ lựa
Yêu nhện nguyên hầm mặc sức rê
Bầu đoàn một gánh đi lưu diễn
Bạc hốt chở đầy khẫm mấy ghe...

"hihihi... có tiền làm lộ phí rồiiii..."

TrúcGiang 06.5.09


NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 07.05.2009 06:15:06


Trích đoạn: TrucGiang


Trích đoạn: NhàQuê


Trích đoạn: TrucGiang


Trích đoạn: NhàQuê



Ba Gai...

Rảnh hôn ngồi xuống nói nầy nghe
Vui lắm đó nghen ai có dè
Học lóm đếm chưa đầy lá mít
Làm thầy cho điểm thiệt là le
Ví dù mai mốt về âm phủ
Cũng khoái xưa kia bỉ mặt nghè
Bất quá Diêm Vương hăm xích cẳng
Nói đừng chọc tức đám cò ke

NhàQuê, 30-04-2009






Nguy ...

Ở dưới Diêm Vương thiếu đội hề
Đang chờ bắt vía lão NhàQuê
Vung tay đánh gió trên trần chán
Múa bút quậy "trời" hết chỗ chê
Nay chọc ông nghè trêu tiến sĩ
Mai khều nhà báo chọt Cà Que
Toàn kho thuốc súng bom nguyên tử
Nó nổ không còn xác đó nghe....

Trúc Giang 01.5.09




Chọn

Xong xuôi sẽ xuống sợ chi hề
Tại lão đang lùng chợ tới quê
Tuyển chọn vài vai cho hợp lý
Phăng tìm mấy trự khó lòng chê
Ma le chút đỉnh càng thêm khoái
Xỏ lá hơi hơi mặc... cóc "khe"
Tổ đãi phen nầy Diêm Chúa thích
Tha hồ đấu hót khoẻ thân nghe

NhàQuê, 05-05-09






Thoả Chí Rồi...nghe

Nầy Lão xong chưa... múa thử hề
Vòng vo chi tuốt dưới nhà quê
Ông beo đó đó gầm hay lắm
Sư tử kìa kìa hét khỏi chê
Tinh chồn cả rọ tha hồ lựa
Yêu nhện nguyên hầm mặc sức rê
Bầu đoàn một gánh đi lưu diễn
Bạc hốt chở đầy khẫm mấy ghe...

"hihihi... có tiền làm lộ phí rồiiii..."

TrúcGiang 06.5.09





Tuyển Thêm

Mà như... có kẻ tiếc không hề
Lúc sống dương gian chịu tiếng quê
Bảy núi trèo non mình ráng gánh
Năm sông vượt sóng bạn chưa chê
Diêm Vương hạ lịnh thôi đình lại
Quỉ sứ vùng dây hoãn kéo rê
Muốn hỏi rằng ai yêu ...vậy đó (nghệ thuật)
Ghi danh lấy chỗ kịp cùng ghe

Ưu tiên tới trước....

NhàQuê




NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 20.05.2009 21:33:56


Vịnh Sọt Rác

Muốn vất a lê cứ bỏ vào
Kề bên khỏi phải với chi cao
Đồ hôi bọc kỹ phòng hơi hám
Thứ khẳm cho hay đổ hố đào
Thấy nếu không dùng đâu nữa được
Đừng nên nấn ná tốn công lao
Thùng nầy nấp đậy an toàn lắm
Muốn vất a lê cứ bỏ vào

NhàQuê, 20-05-09



NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 22.05.2009 07:46:01


Còn Lại Gì

Tính tới năm qua cụ đã ngoài
Không người hụ hợ mọi dùng tay
Nhờ trâu cậy nghé còn đôi cách
Lấy chó thay mèo ngặt cả hai
Trước đó mồm loa khoe địa vị
Bây giờ miệng réo vọng âm lai
Chung quanh của cải toàn như rác
Sáng sớm soi gương luống thở dài

NhàQuê



TrucGiang
  • Số bài : 578
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.12.2006
  • Nơi: Động Hoa Vàng
RE: Hồi Xưa - 23.05.2009 21:58:27


Trích đoạn: NhàQuê



Vịnh Sọt Rác

Muốn vất a lê cứ bỏ vào
Kề bên khỏi phải với chi cao
Đồ hôi bọc kỹ phòng hơi hám
Thứ khẳm cho hay đổ hố đào
Thấy nếu không dùng đâu nữa được
Đừng nên nấn ná tốn công lao
Thùng nầy nấp đậy an toàn lắm
Muốn vất a lê cứ bỏ vào

NhàQuê, 20-05-09






Trờiiii Lạ Quá ...

Trờiiii...Lạ quá... hay ta cứ thử vào
Nhà ai tử chiến... xác văng cao
Đầu rơi một nẽo xem còn ức
Thân rớt cùng kinh chẳng kịp đào
Mực viết chưa khô dang dỡ bỏ
Lời trăn mới nháp đoạn đành lao
Trời ơiiii...muốn cứu thôi đà muộn
Để tiếc ngàn thu lịm giấc vào...

Trúc Giang 22.5.09




NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 27.05.2009 23:43:21


Bỡn

Hai thằng vật lộn bớ làng ơi
Tụi nó đều toàn thứ chịu chơi
Lý lịch bô bô đầy nhóc nhách
Tài danh bậc bậc phát cao ngời
Nhìn sơ cứ tưởng mèo vờn cọp
Nhận rõ thì ra chuột xé dơi
Chưởng tuyệt chiêu thâm đem “huyết” đấu
Bàng quang nhổ rẹt: chúng như hơi …!

NhàQuê, 26-05-09



TrucGiang
  • Số bài : 578
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.12.2006
  • Nơi: Động Hoa Vàng
RE: Hồi Xưa - 11.06.2009 06:52:50
 
Hihihiii…Nhà Quê …xuống núi

Bỏ nhà bỏ quán Bác tu tiên
Quyết chí ngày đêm dựa cửa thiền
Gõ mõ  đưa… mèo xa nghiệp chướng
Tụng kinh độ …chuột dứt trần duyên
Cây vừa đơm nụ sư ngưng kệ
Khách mới thò chân sãi lật thuyền
Mặc đó… tội tình ai nấy chịu
Ta- Nhà Quê chán cảnh nằm yên…

Trúc Giang
 

 

NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 12.06.2009 05:55:31


 
Hihihiii…Nhà Quê …xuống núi

Bỏ nhà bỏ quán Bác tu tiên
Quyết chí ngày đêm dựa cửa thiền
Gõ mõ  đưa… mèo xa nghiệp chướng
Tụng kinh độ …chuột dứt trần duyên
Cây vừa đơm nụ sư ngưng kệ
Khách mới thò chân sãi lật thuyền
Mặc đó… tội tình ai nấy chịu
Ta- Nhà Quê chán cảnh nằm yên…

Trúc Giang
 

 
 
... Hú
 
Nghe tu...sợ quá ngán làm tiên
Mở miệng lo e trái chuyện thiền
Vốn sẳn ân ban ...đâu dễ được
May nhờ lộc hưởng...thiệt cơ duyên
Quanh năm chẳng quản gì mưa nắng
Bốn tiết nào lo chuyện sóng thuyền
Lịnh triệu về non thôi chắc dẹp
Dưới trần đã thiệt...mạng dê yên

NhàQuê, 10-06-2009

 

NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 14.06.2009 23:29:11
 
Điện
 
Điên nặng thế mà quan trọng ghê
Lôi thôi điện giựt khắp mình tê
Ai người chậm chạp: đi như điện
Quan tướng cúc cung thánh điện kề
Hoàng tử triều nghi trình: Điện Hạ
Nhân viên bưu điện gọi chi hề ?
Nè ơi tới chỗ liền điện nhé
Ấy vậy cớ sao mát điện tề!
 
NhàQuê, 26-05-09

NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 29.06.2009 07:16:30
 



 

 Tối thứ bảy gùi , em biếu quí huynh tỷ đọc đở nhe hì hì ....

Chủ nhật vui nhe .huynh Nhà quê...

Ai chả nhời sớm u đầu sớm , ý quên ưu tiên hì hì
 
 
 

Xứng
 
Môn đăng hộ đối nhứt trong làng
Vốn dĩ con nhà... tướng lại sang
Thẳng cánh cò bay đồng ngát ửng
Cong đuôi chó chạy ruộng mông vàng
Ăn chơi đúng điệu sành cung cách
Hiểu biết am tuờng thấu ngách ngang
Thỏa mãn  phần nào chưa đó hỉ
Sâu vô tiểu tiết …hứng thêm càng...!
 
NhàQuê, 28-06-2009
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2009 07:45:13 bởi NhàQuê >

NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 09.07.2009 09:06:20


Nghịch Mùa

Lạ nhỉ vừa ngưng cỏ mọc lan
Nhà bên lối xóm giống y chang
Nền cày hạt chọn đâu lai tạo
Đất cấy mầm gieo đã lọc sàng
Có lẽ đường còn nhiều thứ dại
Cho nên ruộng phải lắm loài hoang
Chừng nào rảnh việc ra ngoài chợ
Kiếm thuốc trừ mau để riết càng

NhàQuê,July 09, 2009


<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2009 09:10:08 bởi NhàQuê >

Hoa_Dương
  • Số bài : 189
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.06.2008
RE: Hồi Xưa - 09.07.2009 13:36:19

"Kiếm cỏ trừ sâu để riết càng "
N Q

Quê ơi hãy đến hiệu em Hoà ( Thái Hoà)
Cứ chọn thuốc nào cũng có nha
Đem về mà xịt cỏ cho chết
Chớ để đường sang mọc cỏ càng

Thái Hoà

NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 11.08.2009 09:35:08


Chưa Đỗ Ông Nghè...

Sách nói không chừng được của rơi
Hôm nay mở cửa ý chờ thời
Vừa nghe lộp bộp thò ra ngó
Nháng thấy lùm xùm dọt tới coi
Có thể nhờ hên xài mấy kiếp
Còn như gặp vận hưởng bao đời
Ghim kim mấy đứa gieo ân oán
Chúng nó đừng hòng léo hánh chơi

NhàQuê Aug 10, 2009



NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 13.08.2009 06:46:45


Thuợng Đài

Bấy nay vắng bóng tưởng đi đâu
Ai biết tịnh quan luyện kiếm sầu
Trở lại giang hồ in rợp dấu
Nhảy lên non đỉnh đứng vênh râu
Hương hoa ướp rượu cao vừa hứng
Mật cóc pha gan rõ thiệt… ngầu
Đợi đấy kẻ hèn xin thọ giáo
Mời ông tuột xuống chớ khoe lâu...

Lão Te 12.8.09



Tung chưởng

Bặt hơi im tiếng biết tìm đâu
Trông ngóng Đông Tây ủ dột sầu
Tập bí kiếp yêu e thẹn dấu
Luyện chưởng du dương khoái rậm râu
Hoa xuân e ấp chờ tay hứng
Quân tử xông pha khiển tướng ... ngầu
Lấy nghĩa làm nhân tiên lễ giáo
Tình thân muôn hướng đượm dài lâu

Cô Chiêu



Thay...Chờ ...Lảnh...

Bởi "Bận" chưa rồi chớ trốn đâu
Xiêm y kiểu cọ thấy thêm sầu
Còn nguyên hộp đỏ tem nguyên dấu
Vẫn kết nơ hồng mối kết râu
Nghĩ cũng thông thường sao phát hứng
!? Suy nào đặc biệt phải cần ngầu
Thì ra thuở trước từng là giáo
Cẩn thận thành quen ...sắm sửa lâu

NhàQuê 12-08-09



HỌC BÍ KÍP

Đường môn khép lại chẳng đi đâu
Phải mất nhiều năm luyện kiếm sầu
Hướng đến trên tường bao ấn dấu
Quay về nền gạch bấy nhiêu râu
Thời gian đủ để ta vừa hứng
Đở lấy đường gươm rõ thật ngầu
Bái phục trước người xin thọ giáo
Cho dù có phải chực chờ lâu

HH 12-08-09



NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 15.08.2009 01:41:15


Xin Nhực

Theo giờ cõi Việt đúng Rằm Tây
Nhắc nhở bà con tứ xứ hay
Má đẻ hồi nào bà quên lửng
Ba khai lúc học để ông thầy
Ghi tên sổ bộ cho chắc cứu
Phết điểm bài thi khỏi sợ sai
Bởi vậy trông chừng khi sắp tới
Là tui múa máy oãi chân tay

NhàQuê Aug 15, 2009



Trắng Trợn

Chân tay có oãi chẳng hề gì
Biết chắc năm nay khác mọi khi
Bạn thiết mù xa còn ít chữ
Thân quen ở cạnh nhớ phong bì

Bìa đen sổ mới tui mua sẳn
Chín chín xu** thôi cũng đủ ghi
Nếu né quên ngày xin nhực lão
Tương lai chớ nói cớ sao đì

NhàQuê

(Connecticut,Tháng Tám Rằm Tây Hai Ngàn Lẻ Chín)

** Mua ở cửa hàng 99 cent


NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 16.08.2009 21:47:40


Chà... Quan THAM

Lão sống ngần nầy lắm nạn vây
Bá vương nếm đủ ách quan thầy
Tuyệt chiêu móc túi không lưu dấu
Diệu thủ cưa chân chẳng để trầy
Cửa trước vừa ngang chờ mút chỉ
Ngõ sau rộng mở ngoắc vào đây
Ai như nhà Bác la ơi ới
Thiên hạ phản đòn chết... nát thây

LãoTe



Trời Sanh Hạng Võ Sao Còn Sanh Trương Lương

(NhàQuê Kỵ Vãy LãoTe)


Nhứt chín nhì bù .."trúng" giải vây
Lời quê "Phước Chủ Hoặc May Thầy"
Hăm he dứt điểm còn hy vọng
Nín bặt cầu âu chắc trậm trầy
Thử vận không qua thì phải oác
Chờ thời lưởng xưởng được gì đây
Cho nên trắng trợn đòi Sinh Nhựt
Bể mánh...ngu à ... đợi xẻ thây

NhàQuê Aug 15, 2009



NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 16.08.2009 22:25:48
Thơ Tếu

Đếm


Lợp rạp kết hoa mừng sinh nhựt
Phát loa kiểu giống hồi "Sáu Mươi"
Dặn trước phe ta đồng gõ mõ
Trống chiêng vang dậy kể như mời

Quà cáp "kiểm kê" chất mấy từng
Trước tiên: Châu Lạc gởi lời mừng
Thụy Mai, Lá, Mít cùng hai Trúc*
Tươi rói, cô Chiêu với Dương Quân

À quên còn nữa cô K. H. (Ca Hát)
Gần xế bất ngờ tiếp Nhất Anh
Gia chủ Hành Hương hoan hỉ nhận
Lời vui chia sẻ dịp Ngày Sanh

NhàQuê Aug 15, 2009

* hai Trúc: Trúc Giang và Trúc Giang Tử



KIỆN

Có Lão Te ta góp mấy vần
Chủ nhà chê ... ẹ chẳng thèm cân
Vàng ròng tiếng ngọt xung vô tủ
Lẽ thật lời ngay vứt xuống sân
Mắt nhắm lim dim hồn nhẹ bổng
Miệng cười hỉ hả bụng to dần
Trời ơiiii... chẳng biết khi nào... bể
Chuồng cọp xà lim ...tội cái thân

LãoTe 16.8.09



NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 16.08.2009 22:30:47


Chúc Mừng NQ 66

Hihihiii...


Bác đi chổng gọng (66) vậy mà dai
Nghĩ có đôi hơi ... tiếp dốc dài
Nắng lạ còn rung lòng... chiến sĩ
Đêm huyền chắc mọc nhánh... liêu trai
Phu thê tùy xướng vui tràn phúc
Tôn tử vầy đông hiếu lẫn tài
Cầu trẻ xin trời ban sức trẻ
Vòng thêm 66 nữa cho... oai...

nha Bác NQ

LáVàng 15.8.09





NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 16.08.2009 22:35:37


Khui sâm banh nè

Vòng thêm 66 nữa cho ...oai
Hành hương hành đạo phỉ chí trai
Lên non gắng giúp người lỡ vận
Xuống núi đỡ đần kẻ thiếu may
" Phúc đức đong đầy như đại hải
Thanh nhàn Lộc thọ tợ thiên thai "
Xứ xa Em gái xin thương chúc
Lão mãi yêu đời vui tương lai !

Em Lưu thị Chiêu



TrucGiang
  • Số bài : 578
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.12.2006
  • Nơi: Động Hoa Vàng
RE: Hồi Xưa - 16.08.2009 23:57:59





Chúc Mừng

66

Ngoéo Ngoéo


Một ngoéo năm rồi ngũm quá tay
Giờ thêm chi nữa chắc rơi đài
Mặt vằn thấy bóng co giò chạy
Râu quắn nghe danh hốt vía bay
Lá Mít thân quen còn tái mặt
Tây Tàu hó hé hết đời trai
Bến Tre có Bác như ...bùa úm
Chúc mãi linh thiêng ngoéo ngoéo hoài

Trúc Giang 15.8.09



NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 18.08.2009 20:30:30


Bớ Bàn Dân thiên hạ ra coi Chiện lạ nè...

Bến Tre xuất hiện... Cục Kỳ Nhân
Trong bụng chui ra tới mấy lần
Bữa trước thò tay khua kẻng báo
Ngày sau soạn túi hối quà rân
Doạ xong còn núp chờ hôm nữa
Nhất quyết gom thu cạn của dần
Dụng phép thần thông Diêm chúa nể
Sinh từ oe oé tới ... mòn gân

ghê quá!!!!

LãoTe



Câu Giờ

(Bị Bắt Quả Tang)


Te Te quả thiệt "Khắc Tinh Nhân"
Mấy trận ta thua đủ mọi lần
Có phải hồi xưa vay quá xá
Nên giờ hở cái bị la rân
Luôn lời lẫn vốn bao nhiêu vậy
Tính hết tìm phương trả bớt dần
Lỡ dịp quà mừng còn tới chậm*
"Thêm ngày"... vớt vát... chút xương gân**

Vậy mà !

NhàQuê Aug 16, 2009


*Nghĩ lại vang danh dân quịt nợ
**Lo chi mệt xác mỏi xương gân



NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 03.09.2009 06:18:32


Dạo Phố

Sáng ra làm khách nhàn du
Lượn vòng Phố Thị cầm như rỗi nghề
Ghé vô vài Quán bộn bề
Thấy người tranh cải chuyện về thơ văn
Bên nào cũng nhứt mực rằng
Hiểu tường học tận ai bằng ta đâu
Đứng nghe nhức óc điên đầu
Việc nhà gấp quá ở lâu sợ khùng
Biết mình tánh dễ nổi xung
Quay lưng còn nói đủ chừng mình nghe
"Ló đuôi .... hết thảy.... rồi nè"

NhàQuê 03-09-09



Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 17 trang, bài viết từ 271 đến 300 trên tổng số 505 bài trong đề mục