Hồi Xưa

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 17 trang, bài viết từ 301 đến 330 trên tổng số 505 bài trong đề mục
Tác giả Bài
NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 06.09.2009 00:25:43


Cuội Đánh Liều

Thiện xạ ớn tài, bụng rối beng
Lạ gì ngứa ghẻ với hờn ghen?
Châu về Hợp Phố, thương mây trắng
Liễu trả Chương Đài, tiếc xái đen
Buồn thắm say hoa, thia chậu cũ
Ong non đắm mật, ngựa đường quen
Chỉ mành treo mạng thây tên Nghệ
Hừng hực cung Thiềm, lửa vẫn nhen

Thạch Trung


Có Nên Lỉều ?

Cải tạo tập trung kiểng gỏ "beng"
Chăng hay thức tỉnh tánh hờn ghen ?
Chim lồng cá chậu, giam thời bạc
Pháp bất vị thân, giữ vận đen
Bản lĩnh nên e lề luật lạ
Chơi liều chớ cậy thế thần quen
Tái sanh Bao lão, noi gương trực
Hối hận Bàng ông, hổng kịp nhen !

Trúc Giang Tử


Thua Bài Năn Nỉ Vợ

Mình ơi: Nói nhỏ, tránh rùm beng
Xấu thiếp hổ chàng chớ ghét ghen
Vật ách, nó chưng ra đót đỏ
Nặn bài, mình để lại già đen
Tiền vay lời nặng, thương than bạc
Lưng túc, đường xa , trốn bạn quen
Năn nỉ một lần, đừng xót của
Cơ, rô, chuồn, bích, bỏ liền nhen

Huyền Hạc


Lén "U Nó" Chơi Cờ

Bày cờ nhập cuộc chớ rùm beng
"Mợ nó" hay cho nỗi máu ghen
Vỡ tóe tan tành kia pháo đỏ
Chồm hôm chực nhảy ngựa bên đen
Bàn vuông bốn cạnh quân nghiêng ngữa
Chín nét tung hoành trận thế quen
Ngũ tốt, song xa xung giáp chiến
Coi chừng sĩ, tượng, tướng... Bà nhen !

Trúc Giang Tử



Cao Thủ

Xuất nhập như vầy địch rối beng
Chơi hay liếc mắt thấy thêm ghen
Tung hoành lưỡng pháo uy hiếp đỏ
Tấn thối song xa xứng đáng đen
Nước yếu nhờ vào mưu trí có
Cờ xung thế cậy duợt thao quen
Nhìn qua đã xếp vào hàng cứng
Khá lắm lời khen gởi đó nhen !

NhàQuê Aug 27, 2009



hongsang
  • Số bài : 1508
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2007
RE: Hồi Xưa - 11.09.2009 03:45:08

 
 
 
 
 
http://www.lehongsang.blogspot.com

Mời Đến Thăm Vườn Trầu



Giọt lệ tình yêu rưng chảy đó .
Ngàn năm có đổi được gì không ?
Hay chăng nước mắt chừng vơi cạn .
Mà cuộc tình duyên lịm giữa dòng .

hongsang
  • Số bài : 1508
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2007
RE: Hồi Xưa - 11.09.2009 03:54:21

 
Còn  trái  dưa  gang  cuối  cùng
Cắt  dô  để  đải  bạn  chung  xa  gần
Sao  Nhà  Quê  cứ  tần  ngần ?
Múc  một  muỗng  thử...mát...gân  dô  cùng...
 
HS
http://www.lehongsang.blogspot.com

Mời Đến Thăm Vườn Trầu



Giọt lệ tình yêu rưng chảy đó .
Ngàn năm có đổi được gì không ?
Hay chăng nước mắt chừng vơi cạn .
Mà cuộc tình duyên lịm giữa dòng .

NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 11.09.2009 05:48:02



Còn trái dưa gang cuối cùng
Cắt dô để đải bạn chung xa gần
Sao Nhà Quê cứ tần ngần ?
Múc một muỗng thử...mát...gân dô cùng...

HS



Dưa gang thì chẳng ngọt hun...g
Nhưng được cái mát hổng chừng nhớ dai
Bên tui không thấy dưa nầy
Có thứ tròn lẳng Honey ...gì gì ???
Đã mời thì dẫu thứ chi
Huống hồ đồ ngọt một ly tràn phè

NhàQuê 10-09-2009





hongsang
  • Số bài : 1508
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2007
RE: Hồi Xưa - 13.09.2009 01:13:40

Trích đoạn: NhàQuê




Còn trái dưa gang cuối cùng
Cắt dô để đải bạn chung xa gần
Sao Nhà Quê cứ tần ngần ?
Múc một muỗng thử...mát...gân dô cùng...

HS



Dưa gang thì chẳng ngọt hun...g
Nhưng được cái mát hổng chừng nhớ dai
Bên tui không thấy dưa nầy
Có thứ tròn lẳng Honey ...gì gì ???
Đã mời thì dẫu thứ chi
Huống hồ đồ ngọt một ly tràn phè

NhàQuê 10-09-2009



Nói  ra...hổng  phải...tui  phe
Tui  cũng  không  dè  ở  Ai  Đa  Hô
Đất  này  rất  tốt , Khoai , Ngô
Trồng  Dưa , Dưa  tốt , trồng  Ngô  hột  đều...
 
Ông  coi...đôi  Bí  đáng  yêu
Trái  trên  trái  dưới  đều  đều  xanh  tươi...
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.09.2009 01:19:59 bởi hongsang >
http://www.lehongsang.blogspot.com

Mời Đến Thăm Vườn Trầu



Giọt lệ tình yêu rưng chảy đó .
Ngàn năm có đổi được gì không ?
Hay chăng nước mắt chừng vơi cạn .
Mà cuộc tình duyên lịm giữa dòng .

hongsang
  • Số bài : 1508
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2007
RE: Hồi Xưa - 13.09.2009 01:28:10
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.09.2009 01:29:21 bởi hongsang >
http://www.lehongsang.blogspot.com

Mời Đến Thăm Vườn Trầu



Giọt lệ tình yêu rưng chảy đó .
Ngàn năm có đổi được gì không ?
Hay chăng nước mắt chừng vơi cạn .
Mà cuộc tình duyên lịm giữa dòng .

hongsang
  • Số bài : 1508
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2007
RE: Hồi Xưa - 13.09.2009 01:32:22
http://www.lehongsang.blogspot.com

Mời Đến Thăm Vườn Trầu



Giọt lệ tình yêu rưng chảy đó .
Ngàn năm có đổi được gì không ?
Hay chăng nước mắt chừng vơi cạn .
Mà cuộc tình duyên lịm giữa dòng .

hongsang
  • Số bài : 1508
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2007
RE: Hồi Xưa - 13.09.2009 01:37:50





Cây  trái  nhà  tui  đó , nhưng  mỗi  thứ  có  1  cây  thui , trồng  dzăn  nghệ  mà 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.09.2009 01:39:55 bởi hongsang >
http://www.lehongsang.blogspot.com

Mời Đến Thăm Vườn Trầu



Giọt lệ tình yêu rưng chảy đó .
Ngàn năm có đổi được gì không ?
Hay chăng nước mắt chừng vơi cạn .
Mà cuộc tình duyên lịm giữa dòng .

NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 13.09.2009 01:49:13
Ở vùng Miền Núi
Tưởng lá vàng khè
Ai dè tươi tốt
Một màu xanh lè

Xum xuê mướt mượt
Nhớ hôm tháng trước
Xuống dưới miền Nam
Đào trồng hai năm
Trổ vài ba trái
Chủ không dám hái
Lo đi lấy máy
Bấm bấm lia chia
Mưa gió đầm đìa
Mấy trái hôm kia
Rơi nằm dưới gốc

Trái rau xemnầy
Ghi hình tuần trước
Phải vậy không đây ?

NQ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.09.2009 06:17:33 bởi NhàQuê >

NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 17.09.2009 00:56:49


Ơi ... Ơi... Ơi!

Hú ớ ... Te Te bớ lão ơi
Đi đâu khó kiếm quá nè trời
Sân nhà vắng bặt nằm thin thít
Ngõ ngách hoang vu đứng mỏn hơi
Nhắn với khi nào sung vượng lại
Cho hay có dịp tạt thăm chơi
Hôm mừng tuổi mới thơ ông chúc
Trẹo họng nên tui méo xẹo cười

NhàQuê Sep 10. 2009



Ai Đó… Ồn quá đi

Để Lão yên nè… xấp nhỏ ơiiii
Bấy lâu truyền nghệ đến cung trời
Ngọc hoàng sớm tối siêng o sắc
Diêm đế đêm ngày học tắm hơi
Có ngón gì hay đem đấu hết
Còn môn nào kém giấu không chơi
Nay phát hiện ra thầy trưởng ấp
Tài thật uyên thâm… học… cấm cười

Lão Te 10.9.09



NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 30.09.2009 20:34:32


Chỉ Tay

Xòe tay xem chỉ dọc ngang
Trở qua lật lại thầy phang xanh dờn
Số nầy giỏi nhất là đờn
Còn các món khác chập chờn mà thôi
Nghiệm trong âu cũng số trời
Cho thì lảnh vậy chớ đòi được đâu
Sách rằng vạn sự khởi đầu
Như qua sông lớn không cầu không ghe
Không phao cũng chẳng có bè
Đang rầu văng vẳng : Ai nè làm ơn
Thanh tao lảnh lót tiếng đờn

.......................................

NhàQuê 15-09-2009



NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 30.09.2009 20:52:33


Ham Vui

Bất quá cho vui …sợ giận hờn
Bình thường ngán ngại chuyện tranh hơn
Sân văn nói thiệt tài hèn mọn
Bến chữ xin thưa ý chập chờn
Giá chẳng đa mang đâu đến đỗi
Bằng không nhập cuộc thảy liền trơn
Đôi khi tự trách… rồi an ủi
Đụng chạm làm sao tránh khỏi khờn

NhàQuê 29-09-2009



NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 07.10.2009 08:11:00


Kêu Cửa

Tàn thú nghêu ngao trở lại đây
Mà sao vắng lặng đến như vầy
NhàQuê gõ gõ... Ơi ơi chủ!
Mở cửa mau mau ...có khách nầy!

Từ đó đến nay đã lố năm
Nhớ ra vội vã ghé qua thăm
Đang đi mắt trái sao cà giựt
Linh tính xưa nay ít bị lầm

: Nhựt định làm gì cũng có xơi
Dù bèo cho lắm cũng đồ tươi
Nhiều khi dúi dúi cầm tay nữa
: "Của ít nhưng đừng bỏ bụng tui!"

Đã đã ơi!i!i

NhàQuê 2009



Mở cửa

Luyện võ vừa xong mở cửa đây
Vui sao bạn cũ đến sum vầy
Pha trà rót rượu là vai chủ
Xông đất tiền vô được khách nầy

Chắc mẫm là năm đã lố năm
Chưa ai ghé quán để mà thăm
Người người giữ kẽ...e chôm giựt
Sợ mất hồn thơ...bé cái lầm

Hết bán không mua chẳng được xơi
Làm sao quán lại có đồ tươi
Không chê đến nhậu vài hơi nữa
Góp ý cho nhiều để giúp tui
Quê quê xệ!!!

Khoailangsùng



NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 07.10.2009 08:12:25


Vô Địch Tướng Quân

Tưởng bất bình chi vắng khá lâu
Ai dè luyện chưởng tận đâu đâu
À nè nhớ cột đai cho kỹ
Ráng nhé đừng lơi khoản dượt làu
Xuống núi kỳ nầy Khoai có "giỏ"
Đi đồng sắp tới cá đầy xâu
Vài đường múa thử... mời chiêu xuất
Mới biết oai phong đáng mặt ngầu

NhàQuê 12-09-2009



Hay Quá…

Một trận thư hùng sắp nổ ra
Mày râu thử sức với quần thoa
Khoai Sùng nhất chưởng in … năm dấu
Nhà Chủ tam đao quẹt… nửa tà
Con gái mặt hồng thêm …khí phách
Đường ông miệng méo hết… xông pha
Bà con mau tới xem cho biết
Kẽo lỡ trăm năm khó gặp à …

LáVàng



NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 07.10.2009 08:13:31


Hay Quá…

Một trận thư hùng sắp nổ ra
Mày râu thử sức với quần thoa
Khoai Sùng nhất chưởng in … năm dấu
Nhà Chủ tam đao quẹt… nửa tà
Con gái mặt hồng thêm …khí phách
Đường ông miệng méo hết… xông pha
Bà con mau tới xem cho biết
Kẽo lỡ trăm năm khó gặp à …

LáVàng


Trúng Chỗ Ngứa

Trúng huyệt lâu mau phải lộ ra
"Toa" nầy cốt yếu để dành thoa
Như ngoài đỏ hoét còn in dấu
Nếu khuất đen thui chắc trúng tà
Độc chưởng người thường tan thể phách
Ác chiêu tuyệt thủ chớ coi pha
Đây hay lảnh búa gần xa biết
Hiểm hóc hề chi...khoái lắm à

NhàQuê 13-09-09



NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 07.10.2009 08:15:03


Mộng

Mơ màng mộng thấy được Nàng hôn
Sướng quá quơ quào vội siết ôm
Trí óc lâng lâng thôi hết biết
Tay chân rũ riệt vẫn còn xôm
Tai nghe giọng nói...lòng nhung nhớ
Mắt thấy môi cười ...dạ héo ròm
Muốn cận kề bên người mộng tưởng
Vì nghèo biết chỉ có đi chôm

Khoailangsùng



Thức

Nới lỏng ra rồi phải vậy hôn
Đâu như lúc trước cứ khư ôm
Bài qua học được gì nào biết
Bổn trở xem tuồng chút đỉnh xôm
Thuốc đổi …. làm sao mờ dấu nhớ
Thầy thay… khó xoá vết sâu ròm
Nhìn ngoài phiếm diện thường lầm tưởng
Bởi tánh hoài nghi... ngán chụp chôm

NhàQuê 13-09-2009



NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 07.10.2009 08:16:59


Thức

Nới lỏng ra rồi phải vậy hôn
Đâu như lúc trước cứ khư ôm
Bài qua học được gì nào biết
Bổn trở xem tuồng chút đỉnh xôm
Thuốc đổi …. làm sao mờ dấu nhớ
Thầy thay… khó xoá vết sâu ròm
Nhìn ngoài phiếm diện thường lầm tưởng
Bởi tánh hoài nghi... ngán chụp chôm

NhàQuê 13-09-2009


Chítttt...

Khoai Sùng ... tẩu hỏa dại gì... hôn
Gan mật... Ai đầy cứ việc ... ôm
Tuyệt kỹ chưa làu sao dám đấu
Độc chiêu mới luyện tưởng đâu xôm
Hiệp đầu ngoạn mục mươi phần thắng
Đòn cuối sa cơ ngoẽo phận ròm
"Người đẹp" khi thua hay quạu sảng
Kiếm bay dụng đỡ đống ... chà chôm

chíttttt Bác Nhà Quê á...

Trúc Giang



NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 07.10.2009 08:19:38


Vợ chồng mới cưới

Vợ mới mè nheo cứ khóc nươm
Đòi mua xế hộp mặt gườm gườm
Chồng la " Nợ cưới còn"...cau, quát
Vợ thét "Hồi môn mất"...nguýt, lườm
Mẹ vợ phi qua mồm xoen xoét
Cha chồng vọt lại cẳng hườm hườm
Chửi nhau một chập rồi sinh chuyện
Hai cặp quần hồi áo rách bươm

Khoailangsùng



Dễ Thương Lắm

??? Có sẳn hay sao gởi tới nươm**
Ba hoa tật lão ... bụng đâu gườm**
Người chưa ... khó chịu thường la quát
Kẻ biết trêu vui... ít liếc lườm**
Tính xấu theo ai theo nét xoét
Lòng thành giúp bạn giúp nào hườm**
Đời riêng muốn ráp thành câu chuyện
Sợ mốt mai rồi trí nhớ bươm**

NhàQuê 14-09-2009



** Chơi nghiệt hen!!


Mời

Dang xa những chỗ rối tùm lum
Sớm tối vài ba chữ cắc bùm
Góp nhặt gầy vườn còn trống trải
Chờ mong nứt hạt được tươi um
Hoa thơm cỏ lạ người bày biện
Ý thiển văn thô tớ gói đùm
Ước muốn xa gần thương quá bước
Chào mừng khách quý rượu đầy chum

NhàQuê 14-09-2009



NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 07.10.2009 08:22:09


Mời

Dang xa những chỗ rối tùm lum
Sớm tối vài ba chữ cắc bùm
Góp nhặt gầy vườn còn trống trải
Chờ mong nứt hạt được tươi um
Hoa thơm cỏ lạ người bày biện
Ý thiển văn thô tớ gói đùm
Ước muốn xa gần thương quá bước
Chào mừng khách quý rượu đầy chum

NhàQuê 14-09-2009


Đến bái sư

Trí cùn lực cạn dở tùm lum
Ngày tối chưa xa chốn buội bùm
Múa gậy vườn hoang...vườn trắng lóa
Rơi côn huyễn cảnh...cảnh xanh um
Đa mưu kế lão, thầy bao biện
Bất trí si nhi, tớ cột đùm
Bái kiến cầu sư thu đệ tử
Chuyên dùng chiết rượu đổ đầy chum

Khoailangsùng



NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 07.10.2009 08:24:45


Đến bái sư

Trí cùn lực cạn dở tùm lum
Ngày tối chưa xa chốn buội bùm
Múa gậy vườn hoang...vườn trắng lóa
Rơi côn huyễn cảnh...cảnh xanh um
Đa mưu kế lão, thầy bao biện
Bất trí si nhi, tớ cột đùm
Bái kiến cầu sư thu đệ tử
Chuyên dùng chiết rượu đổ đầy chum

Khoailangsùng


Phần Nhập Môn

Được lắm...chi nhiều... ít củ khoai
Thôi đừng ... miễn bái bận lòng thay.
Đầu tiên áo cởi treo nhà trính
Kế đến giày mang để mé ngoài
Thực hiện xong xuôi ... xong báo biết
Hoàn thành tất cả ... tất liền ngay
Phần ai nấy liệu nhanh lên nhé
Sách nói hôm nay thiệt tốt ngày

NhàQuê 15-09-2009



Sách Hay

Ngày lành tháng tốt bài đầu giảng
Sách vở bao năm đọc tới lui
Gáy cứng rờ thường da láng nhẵn
Bìa trơn lật riết giấy sần sùi
Tràn lan thuở trước gì đều có
Khó hiếm bây giờ phải giấu chui
Thấy cũ bề ngoài đừng để ý
Hay ho dẫn dắt tấn hơn lùi

NhàQuê 15-09-2009



NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 07.10.2009 08:26:39


Quán Đắt Cần Người

Lùi khoai đãi khách... khách đang chờ
Bộ mắc ... hay là ... tính ngó lơ
Quán mở tân trang bèn ghé thử
Hàng thay mới mẻ thiệt không ngờ

Giờ như lụm cụm thường quên nhớ
Nếu muốn hiền ngoan lại trẻ tơ
Giới thiệu giùm cho người hội đủ
"Quàn tàn" vượt mức chịu hôn nờ

NhàQuê 16-09-2009



NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 07.10.2009 08:28:13


Phần Nhập Môn

Được lắm...chi nhiều... ít củ khoai
Thôi đừng ... miễn bái bận lòng thay.
Đầu tiên áo cởi treo nhà trính
Kế đến giày mang để mé ngoài
Thực hiện xong xuôi ... xong báo biết
Hoàn thành tất cả ... tất liền ngay
Phần ai nấy liệu nhanh lên nhé
Sách nói hôm nay thiệt tốt ngày

NhàQuê 15-09-2009



Chạy Thầy

Đến lớp không vào sợ tốn khoai
Nhìn sơ một lát thấy ghê thay
Thầy già cẳng đất bôi vô trỏng
Trò nhỏ lưng bùn trét tận ngoài
Sách vỡ te tua thôi hết biết
Ghế bàn mục ruỗng đổ liền ngay
Cho thêm bạc cũng không thèm học
Chịu dốt dù rao được tốt ngày

Khoailangsùng



Úiiiii... Trờiiii...Ơiii

Dạy Gì... học phí tính bằng Khoai
Thủ lễ Đồ Sư... rợn tóc thay
Thầy vuốt râu xồm khoe tất tật
Trò run méo mặt phóng ra ngoài
Khai trường hú hí chiêu nai nhóc
Mở lớp thì thầm dụ thỏ ngay
Ai biểu Tây U không chịu... xính
Về Quê bái Ổng chẳng coi ngày

Gáng chịu á...

LáVàng



NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 07.10.2009 08:30:01


Phần Nhập Môn

Được lắm...chi nhiều... ít củ khoai
Thôi đừng ... miễn bái bận lòng thay.
Đầu tiên áo cởi treo nhà trính
Kế đến giày mang để mé ngoài
Thực hiện xong xuôi ... xong báo biết
Hoàn thành tất cả ... tất liền ngay
Phần ai nấy liệu nhanh lên nhé
Sách nói hôm nay thiệt tốt ngày

NhàQuê 15-09-2009


Chạy Thầy

Đến lớp không vào sợ tốn khoai
Nhìn sơ một lát thấy ghê thay
Thầy già cẳng đất bôi vô trỏng
Trò nhỏ lưng bùn trét tận ngoài
Sách vỡ te tua thôi hết biết
Ghế bàn mục ruỗng đổ liền ngay
Cho thêm bạc cũng không thèm học
Chịu dốt dù rao được tốt ngày

Khoailangsùng


Úiiiii... Trờiiii...Ơiii

Dạy Gì... học phí tính bằng Khoai
Thủ lễ Đồ Sư... rợn tóc thay
Thầy vuốt râu xồm khoe tất tật
Trò run méo mặt phóng ra ngoài
Khai trường hú hí chiêu nai nhóc
Mở lớp thì thầm dụ thỏ ngay
Ai biểu Tây U không chịu... xính
Về Quê bái Ổng chẳng coi ngày

Gáng chịu á...

LáVàng


Chìu Theo

Tiếc gì một quảo khoai lang
Còn nghe phụ nhĩ Lá Vàng nữa ha
Thôi giờ đổi cách vầy nà
Tự do như ở trong nhà mà thôi
Trước đây ngay thẳng ghế ngồi
Bài giảng phải hiểu trau dồi siêng chăm
Bây giờ có thể học nằm
Y như luyện chưởng cả năm vậy mà
Muốn sao cứ nói thẳng ra
Chứ đừng tủm tỉm rồi la: Thầy kỳ!

NhàQuê 17-09-2009



NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 07.10.2009 08:31:56


Tủi phận

Sắc vóc ma chê quỉ khóc muồi
Trời đày trắc trở khó êm xuôi
Chưa từng gặp được người chân thật
Đã thấy qua rồi kẻ đãi buôi
Oán trách cao xanh dằn tủi thẹn
Căm hờn số kiếp chẳng hề nguôi
Đơn thân tự lập ai màng giúp
Mặc kệ tình đời chăng dễ duôi

Khoailangsùng




Lại Chơi Nghiệt Nữa!
....có mười mươi cũng dám chơi!!


An Ủi : Đành !!

Đáng lẽ ngày nao tuổi chín muồi
Đừng bày kén chọn mọi trôi xuôi
Bao nơi gấm ghé nghi lòng dạ
Mấy chỗ dòm dèm ngại miệng buôi
Số phận an bài tìm cũng chả
Thiên duyên trói buộc tiếc đâu nguôi
Nhiều khi chẳng dính mà thong thả
Lỡ ấy vô rồi khó giũ duôi

NhàQuê 18-09-2009



NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 15.10.2009 20:00:01


Bánh Xèo Cảm Hứng

Nghe họ gọi ẩu Nhà Thơ
Vuốt khen Nhà Văn tầm cỡ
Biết mình chánh tả “trà bang”
Cốt phàm nên khoái ậm ờ

Xa gần kêu in thành sách
Mai kia vuốt mắt xuôi tay
Ít ra còn gì để lại
Công khó dựng gầy lâu nay

Ừ ừ cho suông câu chuyện
Thơ không: hai ngàn ít đâu
Ngồi dò sửa rồi có nước
Chấp tay xin xá hàng đầu

Sanh nhằm thời đại mì tôm
Từ dùng thời thượng rất xôm
Ráp tới chuyển lui mươi phút
Xúm khen viết thiệt dễ òm

Có khi còn bày chế kiểu
Xưa nay chưa có bao giờ
Ráng tìm chữ Ta chữ Hán
Đặt tên nghe rất bá vơ

Tối nằm một mình cười ngất
Biết đâu có kẻ nhức đầu
Trách mình học chưa đến chốn
Để thằng lỏm bỏm làm cao

Chớm Thu …lạnh Đông đã dợm
Cải ngồng bông trổ vàng ươm
Vớt vát bánh xèo nhắc nhớ:
“Nửa vầng trăng xếp giữa vườn”

Có lần đem vào trang đố
Nghiệm được, như người khuyết câm
Lý do vì sao nhập cuộc
Tới nay hình đã ba năm

Hành trình đâu nào định trước
Con đường dẫn tới bất ngờ
Buớc chân lần theo luống vỡ
Đất cằn thôi bớt hoang sơ

NhàQuê Sep 22, 2009



NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 26.10.2009 06:18:15


Nuôi Cá

Chưa khỏe gì bằng nuôi cá tra
Khỏi cần tốn cám, sạch vườn nhà
Hừng đông già trẻ đi thăm viếng
Sẩm tối gái trai đến tặng quà
Ao sâu hay cạn đều mặc kệ
Nước trong hoặc đục chẳng lo xa
Hết năm khối kẻ dành mua hết
Rủng rỉnh tiền tiêu, cháp ngọt là

Khoailangsùng


Úiiii...Dzaaaaaaaaaa...!!!

Lỡ đớp Khoai Sùng … béo lũ tra
Thời may cá trú ở gần nhà
Ngày phân chắt mót vài sô củ
Hào phóng tối thêm mấy thúng quà
Nuôi thúc như vầy mau tới lứa
Làm giàu kiểu đó đúng….phòng xa
Mỗi năm … chục lứa .. chao ôiii … xướng
Cái xác xanh xao phủ ….lụa là

Lá Vàng


MỘT HAI, BA..

Ở quê ông Bốn dựng cầu tra
Lũ trẻ đang chơi chạy cuối nhà
Cứ thế dành nhau tuôn bí kíp
Đứa nào xong trước được cho quà
Cá tra nhờ thế cân càng nặng
Ông Bốn nhà giàu tiếng vọng xa
Kinh tế trên đà suy sụp mãi
Riêng ông rủng rỉnh có đều là…

Hồng Hạnh 22-10-09


Đở Ngặt...Lại Ngon...CƠM !!!

Nhớ thuở "chầu xưa"...nuôi cá Tra
Bà tôi tận dụng "phế" trong nhà :
Nhiều khi chuối-chín cùng sơ-mít ,
Ít lúc cơm-thiu...tợ được quà
Chẵng "thúc", thất thường dường...mặc kệ
Nhà xa quán chợ thủ...phòng xa
Cùng khi lỡ cạn : khô, dừa...hết
Cũng có canh-chua cá (kho) tộ...là !!!

Tươi Dương


Cá Tra

Bí quyết làm giàu khỏi phải tra
Thôn quê đã sẳn có ao nhà
Khoai sùng đổ trút đem nuôi cá
Mít héo quăng ra gọi chút quà
Đến lớn, "bao chài" rao bán tất
Vô thùng, đóng dấu gọi "Ba-sa"
Thương buôn xuất khẩu ra "ngoài nước"
Được giá, lời to, thế mới là...!

Trúc Giang Tử



Lạ Lắm

Cùng loài có mỗi họ hàng Tra
Đổ xuống nuôi chung kể một nhà
Đói khát đâu nào tranh thí mạng
No nê cũng vẫn ráng giành “quà”
"Bom tuôn" xối xả luôn tràn tới
"Đạn vãi" liên hồi chớ dãn ra
Đó phải tiền căn phường nhũng lạm
Đầu thai mữn cũ giữ nguyên là

NhàQuê 23-10-2009


Có ….Có Quyền

Nghề nào cũng nhợn mấy thanh tra
Mặt lạnh như băng khác ở nhà
Bả quạu …tàn đời… chờ lảnh giấy
Ông chê …lựa thế tiến dâng quà
Hèn chi chức bợ buông đâu được
Bởi vậy quyền vồ khó bỏ ra
Tụt hậu đàng sau hàng thế kỷ
Nhằm nhò dính dáng tới ai là

NhàQuê, 24-10-2009


Tầng Thứ 11

Hộ khẩu rành rành cứ phúc tra
Văn hoa nói trại tới thăm nhà
Xa gần bóng gió còn chưa tốt
Lưởng lự hồi lâu gợi ý quà
Quản Chế từ danh nghe lạ hoắc
Bìa Đen đối tượng thoát gì ra
Thời may bạn rủ thôi dong quách
Dưới thớt trên đe khó đoán là

NhàQuê, 24-10-2009



NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 14.11.2009 07:11:55


Cây Tra

(Loại cây tạp nhưng lõi tốt,
chịu được nước mặn&lợ)

Lá giống ngô đồng… ấy vậy Tra
Vân nâu gổ chắc đóng đồ nhà
Chân quì chạm trỗ chưng bình tách
Tủ đứng hoa văn đựng cáp quà
Khúc mắc xù xì nhờ đẽo gọt
U nần nhám nhúa bỗng xinh ra
Nhìn ngoài dáng vẻ thường lầm tưởng
Giá trị tiềm trong mới đáng là

NhàQuê 26-10-2009



NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 22.12.2009 07:07:46


Cô Hàng Rong

Thương cô gái trẻ gánh hàng rong

Một thúng con thơ, một thúng bông

Tóc cháy đầu trần phơi gió hạ

Chân chai da sạm trãi sương đông

Chồng si nát rượu, không phương giúp

Trẻ dại sữa ghiền, chẳng cậy trông

Những tưởng nên duyên tìm chỗ dựa

Nào ngờ gặp khổ cũng như không

Khoailangsùng





Thân Phận

Người ôm nỗi khó mỏi chân rong...
Kẻ hưởng an nhàn gối nệm bông
Đẩm ướt mồ hôi run tháng hạ
Trơ thân gió xát rát ngày đông
Cơ hàn túng uẩn, riêng lo giúp !
Đài các giàu sang, dám ngưỡng trông ?
Mái lá đơn sơ đời tạm dựa,
Năm qua hết kiếp phủi tay không !

Trúc Giang Tử

XIẾC RONG

Đánh trống tùng phèn ấy xiếc rong
Làm trò cây quạt , quạt ra bông
Nhanh tay mà mắt khi màn hạ
Hô biến lẹ chân thoát đám đông
Biểu diễn một mình không trợ giúp
Xong tuồng lại thấy khối người trông
Rày đây mai đó tìm nơi dựa
Xôi hết, việc rồi vẫn số không

Hồng Hạnh 20-12-09





Nhằm Cây Đực

Mua chi loại chở đó đây rong
Chín tháng mươi hôm chớ nhú bông
Lá chảng chè bè như cánh quạt
Cây còi đẹt ngắt hệt sầu đông
Ban ngày mấy bận rờ mò ngắm
Chập tối còn thêm vạch thử trông
Tiếc uổng công lao nhằm đực rựa
Phân tro tưới bón cuối cùng không

NhàQuê Dec 20, 2009






NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 27.12.2009 05:48:56

Xin Đừng

Mặt đầy râu quặp bám như rong
Lốm đốm đồi mồi giống khảm bông
Ưa biết việc nhiều, xa chỗ vắng
Thích nghe lắm chuyện, xáp nơi đông
Cây trồng trong chậu, cưng, mong, ngóng
Trái đậu trên cành, quý, đợi, trông
Xấu háy đừng nhìn lâu sẽ rụng
Bồi thường gấp bội biết hay không ?

Khoailangsùng




Lý Do .. Chưa Trái

Đầu trên xóm dưới mới đi rong
Định kiếm mua vài... ngặt chửa bông
Có lẽ sùng ăn nên chậm trái
Hay là rễ lụn bởi gần Đông
Coi chừng có kẻ rình khi vắng
Đợi lúc chưa ai để ý trông
Nhóng góc cây nào mà phát được
Ngoài ra giống tốt ít khi không...

NhàQuê Dec 23-12-09






NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 27.12.2009 05:53:42

Nổ

Nghe kêu ổi bự chạy qua coi
Hái xuống khoe ngon bổ có giòi
Tưới nước đôi phen, khô nứt nẻ
Vun phân mấy bận, ướt loi ngoi
Nhai lia chát ngắt, đau hơn hoạn
Nuốt vội chua lè, tức muốn loi
Chậm trái phân nhiều ngon chắc cú
Quả to nổi tiếng sẽ đồn nhoi

Khoailangsùng




Khui Mắm

Thạp mắm lâu năm giở thử coi
Chưa ai đụng tới khó đâu giòi
Vừa nơ nấp đậy mùi quen bốc
Mới rớ phần trên bụng đã ngoi
Lớp lớp liền trân thành dẽ dặt
Hàng hàng khít rịt chẳng thoi loi
Nhà bên xách tộ sang xin ké
Dặn nhỏ đừng đồn họ tới nhoi

NhàQuê Dec 23, 2009



Nén

Ổi chảng chưng ra chỉ để coi
Xơi chi lại trách có lắm giòi
Nay thêm hủ mắm mùi thơm phức
Mới ngữi mà trong bụng muốn ngoi
Cố nén phen nầy đừng dạm thử
Thò vào chắc mẻm bị ăn loi
Của riêng giữ kín dành khi ngặt
Chẳng phải ông kia tánh nhỏ nhoi

Trúc Giang Tử



Công Bằng Mà nói nha Bà Con


Trái nõn ngon lành xúm xít coi
Bọc bao kỹ lưỡng kiếm đâu giòi
Khoai thèm quẹt mép nhai lia lịa
Sùng khoái bắt chàng … ép cố ngoi
Sâu chát mà xơi gần hết thúng
Ngọt giòn còn có cái… cù loi
Thôi về đợi Ổng sinh hoa quả
Ở đó tức mình cứ hét nhoi

Lá Vàng 23.12.09







Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 17 trang, bài viết từ 301 đến 330 trên tổng số 505 bài trong đề mục