Hồi Xưa

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 17 trang, bài viết từ 181 đến 210 trên tổng số 505 bài trong đề mục
Tác giả Bài
NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 04.02.2008 19:00:51
Tạm Nghỉ Vui Xuân

Năm hết xoa tay tủm tỉm cười
Ba ngày mặc sức đó đây chơi
Săm soi bộ vó còn đườn được
Ngắm nghía tóc tai tạm hợp thời
Túi bụi đua chen tìm thế sống
Mòn hơi bới chãi giữa trần đời
Thành ra giú ép thêm già háp
Chỉ được “đen pha” vẫn chiếu ngời


NhàQuê

NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 13.02.2008 01:36:28
 
  Mất Đào

Lần nầy các Táo đến Nhà Trời
Báo cáo xong phần lẻn dạo chơi
Lớn bé Đào Tiên tranh thủ lặt
Già non Khách Thế rủ rê xơi
Chừng về óc ách phiêu diêu hết
Lúc đến xơ rơ thãy rạc rời
Tại bởi Thiên Đình ai cũng thọ
Trần Gian khó cách sống muôn đời?!?!


   NhàQuê

 
 



TrucGiang
  • Số bài : 578
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.12.2006
  • Nơi: Động Hoa Vàng
RE: Hồi Xưa - 17.02.2008 17:49:42
   Lì xì... Xuân

Thi hữu năm nay thiệt có duyên
Chủ Đàn Tết đến xuất... kho tiền
Thưởng nhiều công góp cho văn học
Tặng chút quà vui giải muộn phiền
Đủ sức Xuân nầy du Nguyệt Điện
Dư phần tháng tới dạo Cung Tiên
Thanh thơi mấy bữa vung tay bạc
Thử vận hên xui cũng đỡ ghiền...

Trúc Giang 06.02.08

 


TrucGiang
  • Số bài : 578
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.12.2006
  • Nơi: Động Hoa Vàng
RE: Hồi Xưa - 17.02.2008 17:54:06

Trích đoạn: NhàQuê

   Mất Đào

Lần nầy các Táo đến Nhà Trời
Báo cáo xong phần lẻn dạo chơi
Lớn bé Đào Tiên tranh thủ lặt
Già non Khách Thế rủ rê xơi
Chừng về óc ách phiêu diêu hết
Lúc đến xơ rơ thãy rạc rời
Tại bởi Thiên Đình ai cũng thọ
Trần Gian khó cách sống muôn đời?!?!


   NhàQuê

 
 

 
 
   Vui sau...


Ai cũng vui Xuân sướng thấy ....trời
Còn trêu Tiếu sĩ sốt lòng chơi
Ngọt ngào lê táo từ từ thưởng
Mơn mởn đào hồng thủng thẳng xơi
Mấy bữa cày ra ...hàng bạc khối
Ba hôm vung vãi chút tiền rời
Nghĩ làm năm tới không lo ...đói
Say rụợu ngâm thơ...mát cuộc đời...

Trúc Giang 10.02.08



 

TrucGiang
  • Số bài : 578
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.12.2006
  • Nơi: Động Hoa Vàng
RE: Hồi Xưa - 17.02.2008 17:57:30
Vịnh Tiếu Sĩ

Tiếu sĩ cày xong điểm chút duyên
Mặt tươi má phính tóc đen tuyền
Nụ cười ...ngọt lịm thành xiêu đổ
Ánh mắt ...mơ màng nước ngã nghiêng
Cổ trắng hoa vương càng diễm tuyệt
Vai tròn áo nhẹ rất thần tiên
Mày râu rõ nét người... quân tử
Nửa tướng anh hùng nửa ...thục quyên

Trúc Giang 10.02.08




TrucGiang
  • Số bài : 578
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.12.2006
  • Nơi: Động Hoa Vàng
RE: Hồi Xưa - 17.02.2008 18:01:14

Trích đoạn: NhàQuê

Tạm Nghỉ Vui Xuân

Năm hết xoa tay tủm tỉm cười
Ba ngày mặc sức đó đây chơi
Săm soi bộ vó còn đườn được
Ngắm nghía tóc tai tạm hợp thời
Túi bụi đua chen tìm thế sống
Mòn hơi bới chãi giữa trần đời
Thành ra giú ép thêm già háp
Chỉ được “đen pha” vẫn chiếu ngời


NhàQuê


 
Hihihii....

Tiểu Trúc ...hồi Xuân khóai chí cười
NhàQuê cuốn vó nghĩ hưu chơi
Song Linh phủi cẳng nằm nghiên kíu
Ngỗng Trắng còn bơi ráng đải thời
Quên nữa …. làm ơn đừng … nhắ c tuổi
Nhớ nha …tắt thở cũng …yêu đời
Trẫm bồng… trầm bỗng … chưa gì chán
Ráng đợi … cơ may… tỏa ánh ngời

Trúc Giang



NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 17.02.2008 18:09:01

Trích đoạn: TrucGiang

Vịnh Tiếu Sĩ

Tiếu sĩ cày xong điểm chút duyên
Mặt tươi má phính tóc đen tuyền
Nụ cười ...ngọt lịm thành xiêu đổ
Ánh mắt ...mơ màng nước ngã nghiêng
Cổ trắng hoa vương càng diễm tuyệt
Vai tròn áo nhẹ rất thần tiên
Mày râu rõ nét người... quân tử
Nửa tướng anh hùng nửa ...thục quyên

Trúc Giang 10.02.08



 
Nghề Của …

Nghề Ngỗng cao tay phết nét duyên
Hoa râm tóc bạc bỗng mun tuyền
Vai trần làn suối mênh mang đổ
Ngực hé lông bào vắt vẻo nghiêng
Phải được trăm phần ồ trác tuyệt
Hay thêm ít chục ố như tiên
Tranh nầy giá bán bao nhiêu đấy
Nếu định làm quà ... khỏi lạc quyên


NhàQuê


 

NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 17.02.2008 18:14:47

Trích đoạn: TrucGiang

   Lì xì... Xuân

Thi hữu năm nay thiệt có duyên
Chủ Đàn Tết đến xuất... kho tiền
Thưởng nhiều công góp cho văn học
Tặng chút quà vui giải muộn phiền
Đủ sức Xuân nầy du Nguyệt Điện
Dư phần tháng tới dạo Cung Tiên
Thanh thơi mấy bữa vung tay bạc
Thử vận hên xui cũng đỡ ghiền...

Trúc Giang 06.02.08

 

 
Thôi Đừng... Đừng Thôi

Út nó bày chi chuyện vẻ duyên
Đầu năm ép chủ tặng nhiều tiền
Bề ngoài miệng nói: thôi, đừng, ngại
Thiệt dạ lời thầm : chẳng có phiền
Cửa nẻo im re liền mấy bữa
Sân nhà vắng lặng suốt ngày tiên
Liền tay sắp, bó, chồng ngay ngắn
Bạc tỷ thành ra đếm riết ghiền


  NhàQuê

 
 

NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 23.02.2008 00:45:58



Giày

Nhiều màu mũi nhọn đế thêm cao
Ịnh dấu đầy tim hỏi có đau
Tính thử chừng chừng hơn cả tá
Hài sơ chạng chạng chục luôn đầu
Nhìn qua đoán quyết toàn hàng xịn
Kiểm kỹ ngay bon loại nhập vào
Tấc nhón như vầy sao rớ tới
Bù trừ đố dám bước đi mau
(Qua sình chắc được nắm tay nhau)


  NhàQuê

 




maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: Hồi Xưa - 23.02.2008 00:49:38
DÉP
 
Dép trái dép phải cũng như nhau
Nhìn tới nhìn lui cũng một màu
Song song hai chiếc ta cùng bước
Nào cùng bước nào...một hai ba....
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: Hồi Xưa - 23.02.2008 00:52:37
ỦNG
 
Hai chân một tấc để lội bùn
Chiếc nào chiếc nấy cũng đen mun
không mang thì bùn vương đầy đó
mang rồi ta cứ lội tự do....
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 06.03.2008 07:37:42
 
   Nạn ...thơ !!!

Thấy xướng thì hòa ...có ngán ai
Đêm qua buồn ngủ hẹn ngày mai
Ham vui Bác đẩy đưa vần một
Cao hứng tớ hòan lại vận hai
Bát cú nghe ra đâu phải ...ngắn
Thất ngôn ngó lại cũng không...dài
Khổ là ...cái tật hay trêu ghẹo
Họa bút giáng đầu đở ...gãy tay !!!!

Trúc Giang

 
Sắp Đầu Hàng

Xem chừng thể muốn nhắc cùng ai
Lấy lý lần khân hẹn mốt mai:
"Bận rộn ngay chân chừng chục phút
Lu bù dính ghế suốt mười hai"
Ráng đồn khắp Phố thường mê ngủ
Cứ phịa cùng kinh riết xá dài
Hiệu nghiệm kỳ nầy lời Bác tếu
Rồi ra chịu phép phải giơ tay


  NhàQuê


 




hongsang
  • Số bài : 1508
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2007
RE: Hồi Xưa - 09.03.2008 00:33:21
Wởn...wởn...chạy  u  [sm=tiptoe.gif] dzô  phá  chút  chơi...hihi...tui  hổng  biết  mần  thơ  Đường  đâu  nha , chỉ  biết  đi  phá  ngừ  ta  thui  hà  ....
 
Nghề  Nghịp  Của  Ngừ  ta  Nè  [sm=z_yucky.gif]
 
Đi  học...thì  khoái...tắm  sông  [sm=kick.gif]
Đi  dạy...thì  lại  đèo  bồng  nữ  sinh  [sm=a%20flower%20for%20her.gif]
 
Đi  lính...thì  chọn  pháo  binh  [sm=Cow%20Boy%201.gif] (nửa  đim  mà  thụt  rung  rinh  cái  g...)
 
Đi  tù...thì  bị  linh  đinh  cuộc  đời 
 
Đi  biển...lơ  lững  ngoài  khơi  [sm=z_boat.gif]
 
Đi  Mỹ...thì  chọn  cái  nơi  lạnh  lùng  [sm=frosty.gif]
 
Đi  luôn......có  thiệt  hay  không  [sm=console.gif]
 
Chừng  nào  cất  bước....đem  bông  tặng  nè  [sm=flower.gif]....
 
(thui  dzọt  [sm=z_scooter.gif]cho  lẹ...kẽo  chít)
http://www.lehongsang.blogspot.com

Mời Đến Thăm Vườn Trầu



Giọt lệ tình yêu rưng chảy đó .
Ngàn năm có đổi được gì không ?
Hay chăng nước mắt chừng vơi cạn .
Mà cuộc tình duyên lịm giữa dòng .

NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 09.03.2008 01:44:52
 
Xướng: Thơ tếu tặng ... Mèo

Mậu Tý làm thơ tếu tặng.... Mèo
Dáng duyên thùy mị chớ leo trèo
Lời êm dịu ngọt bao người thích
Tánh nết nhu mì lắm kẻ đeo
Móng vuốt giương oai xem cũng ngán
Răng nanh lộ vẻ thấy càng teo
Ðêm khuya vắng lặng đừng to tiếng
Mộng vỡ mơ tàn rượt đuổi theo

Lâm Tiểu Trúc


Họa: Gặp Mèo

Đầu năm mở cửa gặp ngay mèo
Chỉ khép hờ thôi ả khỏi trèo
Mới sớm lờn vờn đà đã thích
Hơi trưa lỡn vỡn quẩn quanh đeo
Khi ăn nhỏ nhẹ nuôi không ngán
Lúc ngủ lim dim thấy lại teo
Chuột trốn từ ngày nghe thấy tiếng
Đồ ngon cũng chẳng dám đeo theo


NhàQuê

NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 09.03.2008 01:53:28

Trích đoạn: hongsang

Wởn...wởn...chạy  u  [sm=tiptoe.gif] dzô  phá  chút  chơi...hihi...tui  hổng  biết  mần  thơ  Đường  đâu  nha , chỉ  biết  đi  phá  ngừ  ta  thui  hà  ....
 
Nghề  Nghịp  Của  Ngừ  ta  Nè  [sm=z_yucky.gif]
 
Đi  học...thì  khoái...tắm  sông  [sm=kick.gif]
Đi  dạy...thì  lại  đèo  bồng  nữ  sinh  [sm=a%20flower%20for%20her.gif]
 
Đi  lính...thì  chọn  pháo  binh  [sm=Cow%20Boy%201.gif] (nửa  đim  mà  thụt  rung  rinh  cái  g...)
 
Đi  tù...thì  bị  linh  đinh  cuộc  đời 
 
Đi  biển...lơ  lững  ngoài  khơi  [sm=z_boat.gif]
 
Đi  Mỹ...thì  chọn  cái  nơi  lạnh  lùng  [sm=frosty.gif]
 
Đi  luôn......có  thiệt  hay  không  [sm=console.gif]
 
Chừng  nào  cất  bước....đem  bông  tặng  nè  [sm=flower.gif]....
 
(thui  dzọt  [sm=z_scooter.gif]cho  lẹ...kẽo  chít)

 
Sáu câu nghề nghiệp NhàQuê
Đi luôn còn ngán lề mề chưa đi
Tràng hoa gởi tiệm gấp gì
Hay tin biết chổ delivery kịp mà
 
 NQ

NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 12.03.2008 05:21:48
Cũng thế thôi

Ráng có niềm vui nở nụ cười
Hồn thơ rối loạn khó ra lời
Tìm đâu dáng đẹp người xinh xắn
Chỉ thấy vận đen cảnh tối thùi
Mấy bữa ăn chay cầu khấn bụt
Vài ngày ngả mặn trách ông trời
Xuân về mặc kệ không thèm đón
Bướm lượn ong vờn cũng thế thôi

Lâm Tiểu Trúc


Không tin...


Tiểu Trúc rờ râu tủm tỉm cười
Ăn chay dưỡng thể quá ư lời
Da căng bóng lưỡn ruồi run rẩy
Tóc nhuộm đen thui quạ choáng thùi
Tắm táp làm chi cho tốn nước
Phơi sương coi vậy mát ơi trời
Mặn lạt thử qua kinh nghiệm đủ
Cuối cùng dưa muối thế nầy thôi

Trúc Giang



Đủ Thứ Linh Tinh

Hằng tuần chẳng những chuyện vui thôi
Đủ thứ xà bần ớn quá trời
Tuyết ngập ngoài sân ngưng... sạn sẩy
Đèn câm dưới bếp để ... đui thùi
Trèo lên tuột xuống thang mòn lẵn
Thở dốc no hơi cổ nghẹn lời
Lỡ một đôi khi giờ hổng lẽ
Kêu rùm, để họ kháo nhau cười


NhàQuê


NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 17.03.2008 05:14:00
Ngồi buồn làm thơ tếu

Thứ bảy ngồi buồn nhớ đến ai
Cà phê đắng nghét rượu nồng cay
Không người đối ẩm ly trà ấm
Chẳng kẻ chia phần miếng thịt quay
Bạn hữu nhàn du quanh thế giới
Tri âm lãng tích chốn bồng lai
Mình ta lặng lẽ tìm thơ tếu
Mắt chớp liên hồi miệng nhép nhai

Lâm Tiểu Trúc

Thanh thản

Tiếu sĩ đưa vần muốn ghẹo ai
Rượu đào chưa nhấp đã than... cay
Mơ chi ngọc nữ tay tiên chuốc
Để phải anh hùng dũng khí ....quay
Vườn mông trà thơm chờ nguyệt đáo
Sông trăng thơ túi đợi thuyền lai
Nhẹ nhàng tâm trí không gì sánh
Lắng điệu ru tình ngạn Trúc nhai

Trúc Giang 04.3.08


Họa: Gõ Cửa ....

Phần mềm, ổ cứng, khổ trần ai
Kiếng lão mờ câm nước mắt cay
Gấp rút ân sư truyền tóm lược
Mãi mò đệ tử muốn lăn quay
Ai ngờ khó vậy đành cầu cứu
Gõ cửa thầy ơi! lại đáo lai ?!
Cảm động bèn thêm chiêu bí kíp
Đem về tụng niệm tới lui ... nhai


NhàQuê
 

 

NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 17.03.2008 05:20:40
Trang Chủ Vắng Nhà

Lâu nay vắng chủ đã ơi nè
Chỉ xướng cầm hơi thiệt khoái nghe
Cứ việc thăm con vui mút chỉ
Như cần viếng cháu cứ im re
Ba tuần nếu thấy là chưa đủ
Một tháng không sao mặc sức nhe
Chớ phải mình ên mong vậy đó
Mà ai cũng thích được lè phè


NhàQuê

 
Họa: Chớ ngủ phè

Thứ bảy ngồi không thích quá nè
Cà phê nhắm nháp nhạc tình nghe
Thơ vui nhẩm đọc lời êm ả
Vận tếu ngâm rền giọng khỏe re
Nắng ửng chan hòa ... hò hẹn nhé !
Trời xanh ấm áp ... gặp liền nhe !
Vườn xuân bướm lượn hương hoa ngát
Tỉnh mộng đi thôi chớ ngủ phè

Lâm Tiểu Trúc


Đừng !!!!

Bác mọc đuôi tôm xấu dữ nè
Coi chừng Gia chủ sắp dìa nghe
Hổm rày bát phố khều lia lịa
Đến lúc ..đăng đàn chớ nín re
Già cả... ham vui kỳ lắm đó
Tuổi chiều...ngan ngát ráng gìn nhe
Học theo Tiếu sĩ e không ...ổn
Chưa đến vườn xuân đã trợn...phè !!!!

Trúc Giang 09.3.08



TrucGiang
  • Số bài : 578
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.12.2006
  • Nơi: Động Hoa Vàng
RE: Hồi Xưa - 03.04.2008 05:01:42
Hổng biết...

Cái bệnh gì kỳ... cứ ...ngẩn ngơ
Vừa xa lại nhớ mắt hoen mờ
Ngồi ôn giọng nói ngân trầm bổng
Nằm lắng cung đàn đưa lửng lơ
Hương tỏa trong vườn khơi ý nhạc
Trăng len vào mộng nhập hồn thơ
Thần y kim cổ khoanh tay ngó
Mạch đập lung tung chẳng dám sờ...

Trúc Giang 16.3.08


NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 03.04.2008 05:04:57

Trích đoạn: TrucGiang

Hổng biết...

Cái bệnh gì kỳ... cứ ...ngẩn ngơ
Vừa xa lại nhớ mắt hoen mờ
Ngồi ôn giọng nói ngân trầm bổng
Nằm lắng cung đàn đưa lửng lơ
Hương tỏa trong vườn khơi ý nhạc
Trăng len vào mộng nhập hồn thơ
Thần y kim cổ khoanh tay ngó
Mạch đập lung tung chẳng dám sờ...

Trúc Giang 16.3.08



 
 
   May ….

Chẳng biết lây không cũng thử sờ
Tim gì tiếng gõ thể ngâm thơ
Tay vừa chạm nhẹ âm cao bổng
Ngón thử khều sơ nhịp lặng lơ
Bắt mạch xong xuôi còn ngắm kỹ
Kê toa nhất quyết chẳng mù mờ
Tương tư bịnh ngặt nhờ hay sớm
Trị gấp may ra khỏi ngất ngơ

NhàQuê


 

NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 04.04.2008 20:36:20
Xướng: Thuốc phê

Hiện tại mỗi ngày uống thuốc phê
Toàn thân đau nhức, tứ chi tê
Bạn bè cứ nghĩ bao vần lạ
Thi hữu còn trông mấy vận hề
Xuân hạ nắng mưa không dám trách
Thu đông sương tuyết hết thèm chê
Mùa nào cũng vậy vui mà khổ
Nhưng vẫn yêu đời vẫn hả hê

Gia Linh

 
 
Họa: Thú Làm Thơ

Lảnh xướng đầu tiên ý phủ phê
Không lo đụng vận giãy tê tê:
Rờ râu bóp trán càng thêm rối
Lật sách truy căn vẫn chớ hề
Miếng thế bao nhiêu đem vốc hết
Luân thay đủ cách cũng vờ chê.
Làm thơ quá thể bơi sông rộng
Ngáp được tròn vần đã lắm hê !

  NhàQuê


 

NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 09.04.2008 05:46:04
Nghi

Muốn né vài kỳ biết trốn đâu
Bài xong lại bis thiệt là rầu
Im re bảy bữa nhờ cài cửa
Nín biệt mươi hôm cậy khóa lầu
Chủ kiếm hay là ai khiếu nại ?
Tui nghi bởi có kẻ âu sầu !?
Ăn gian hổng được gầy bàn khác
Kế tới liền khi lảnh xướng đầu

NhàQuê


NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 09.04.2008 05:48:42
 
   Ngu Ngơ

Mười tuổi lần đầu theo ra tỉnh
Chị thương cho rủng rỉnh mấy đồng
Dặn chừng bỏ túi đề phòng
Bể bánh tráng đạp bánh phồng có khi

Đường dọc ngang phẳng lì láng ót
Ráng bước nhanh lót tót sau lưng
Lâu lâu rờ túi thăm chừng
Mấy đồng còn đủ lòng mừng biết bao

Xong công chuyện cồn cào bụng đói
Ba dắt ra chợ hỏi ăn gì
Cho chắc bụng đớp bún bì
Thiệt ra dòm hết cái chi cũng thèm !

NhàQuê

 




NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 15.04.2008 23:24:42
 
Xướng: Thơ chúa nhật

Thức dậy trưa trời nắng chói chang
Vàng anh thánh thót giọng ngân vang
Nhâm nhi sửa đá chung trà nóng
Ngấu ngốn mì khô tộ bún thang
Dạ ngóng chờ hoài vần tiếu ngạo
Hồn mơ đợi mãi điệu tình tang
Vườn xuân bướm lượn tìm hương nhụy
Hãy ráng yêu đời chớ thở than

Lâm Tiểu Trúc


Họa: Vui Xướng Họa

Đang mong ngày trải nắng chang chang
Tiếng hót chim chuyền hẹn réo vang
Mơ giọng Trà Ôn nghe thánh thót
Đợi dòng Tiểu Trúc quyện thênh thang
Đời vui mấy chốc sao buồn khổ?
Đất thảm bao mùa lại tính tang
Hãy hội cùng nhau ta xướng họa
Ngày Xuân hoa nở xóa lầm than

Gia Linh


Nắng lên rồi

Hôm nay ngó thấy nắng chang chang
Ngời ánh tia vàng yến réo vang
Buổi sáng đưa tin vừa sốt dẻo
Vần thơ gợi ý mới lang thang
Nơi đây hết đợi vần vui vẻ
Chốn ấy thôi chờ diệu tính tang
Lá đuợm cỏ cây ươm cội rễ
Bầu trời trong trẻo nỡ nào than

Xuân Linh



Ráng sao mà ráng...

Chim hót vườn xa gọi nắng chang
Song Linh Tiểu Trúc tiếng cười vang
Người vui rộn rã tràn thi hứng
Ta bệnh nằm vùi chẳng thuốc thang
Sáng nhặt lưa thưa vài lá rụng
Chiều ôm ảm đạm một màu tang
Nhà xưa mấy kiếp mưa còn dột
Gió thổi bốn bề lạnh bếp than

Trúc Giang 06.4.08


Chi Phối


Hạ chớm đâu mà nắng lửa chang
Tai ù những tưởng điệu ve vang
Chuông reng phía cổng nhè phôn chụp
Điện chớp ngoài đường vội xuống thang
Có phải chung quanh “thời tiết” chuyển
Hay là khắp cả biến điền tang
Lời khuyên giữ vững đừng giao động
Chớ xá chi vì mấy tiếng than

NhàQuê

 




NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 18.04.2008 09:43:51
 
Xướng: Chờ hoài !!!

Làn mây ngần trắng nắng khui
Thơ vui không thấy, ai vùi trong chăn
Hôm nay, Chủ Nhựt vô xăng ?
Giữa ngày không có chắc văng dênh rồi
Chờ hoài dài cổ đành thôi
Vui pha mấy vận mây trời với thơ
Cho qua thời khắc nắng mơ
Em ơi ! Ẩn hiện ơ thờ làm chi
Độ chừng vài phút ngựa phi
Thơ vui làm bạn một khi nhẹ nhàng

Xuân Linh



Họa: Đợi gì ?

Rượu ngon để sẳn chưa khui
Mong chờ bạn đến khỏi vùi chiếu chăn ?
Từ lâu chưa thấy mùi xăng
Cùng vui một bữa, lệnh văng mất rồi
Đừng lo, không thể ngừng thôi
Hồn say dậy cả đất trời thẩn thơ
Cho mình ướp nắng vàng mơ
Cho người thức tỉnh, thẫn thờ mà chi
Chuyện đời một thoáng ngựa phi
Bay qua mất hết, còn khi nhẹ nhàng

Gia Linh




Say

Trưa trời tiệc nhậu bia khui
Say sưa ngất ngưởng đầu vùi vô chăn
Như xe nằm ụ hết xăng
Hồn thơ biến dạng đã văng mất rồi
Bây giờ thích ngủ mà thôi
Tìm về tuổi ngọc khung trời ngây thơ
Một thời si dại mộng mơ
Hờn yêu giận dỗi thẫn thờ mà chi
Ðời vui nhịp bước song phi
Nhiều lần chổng gọng mấy khi nhẹ nhàng

Lâm Tiểu Trúc




Ước chi...

Thành sầu mượn chén men khui
Tưởng vơi mà lại say vùi nát chăn
Đời như con rối lăng xăng
Tay không ghì nổi để văng xa rồi
Trở về lòng nhủ lòng thôi
Mây tan khói rã bầu trời cạn thơ
Nửa đêm chòang tỉnh cơn mơ
Chập chờn bóng tối…thẩn thờ … ước chi
Hồn mình một khắc vân phi
Vào trong cõi vắng ….có khi nhẹ nhàng

Trúc Giang 14.4.08


…. Con Ngọc Hoàng


"Tới luôn" đâu thể ngưng khui
Điệu nầy tan tiệc thân vùi ai chăn
Tỉnh táo còn sức xái xăng
Quắc cần lời hứa chắc văng trớt rồi
Càng khuya xấu nết ôi thôi
Lè nhè lại muốn lên trời ngâm thơ
Nhớ xưa cái thuở mộng mơ
Rượu không thuốc chẳng tôn thờ khác chi
Trời con nay giữa thị phi
Hào quang đâu mất thường khi nhập nhàng

NhàQuê

 




NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 21.05.2008 06:06:19
 
Mắt Mũi Mùa Dị Ứng

Chùi xong lại ngứa chảy chèm nhèm
Tụi bạn bày thêm vụ phết kem
Trét thử viền quanh sao rít chịch
Lau sơ cạnh mí cứ lem nhem
Hoa khoe ngắm nghía thường hay bị
Nụ trổ chàng ràng lảnh nặng thêm
Bốn tiết thay nhau hành hạ riết
Năm nào trớt khỏi đỡ thân rêm

NhàQuê
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2008 19:13:45 bởi NhàQuê >

NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 29.05.2008 19:13:06

Trích đoạn: NhàQuê

 
Mắt Mũi Mùa Dị Ứng

Chùi xong lại ngứa chảy chèm nhèm
Tụi bạn bày thêm vụ phết kem
Trét thử viền quanh sao rít chịch
Lau sơ cạnh mí cứ lem nhem
Hoa khoe ngắm nghía thường hay bị
Nụ trổ chàng ràng lảnh nặng thêm
Bốn tiết thay nhau hành hạ riết
Năm nào trớt khỏi đỡ thân rêm

NhàQuê



 
 
 Dựa Cột
 
(Về bài "Mùa Dị Ứng" bị phê bình thanh tục)

Thân chào quý vị ý khai thông
Tiện hạ chân tình... móc nghéo không
Những muốn cười khì cùng hả dạ
Lo e khó chịu phải phiền lòng
Đây xin chấp nhận phần phê phán
Đó chớ quan tâm mớ “muỗi mòng” (chuyện nhỏ)
Giữa chốn thơ văn còn dựa cột
Đâu ngờ ngữ nghĩa quá mênh mông

NhàQuê


 

NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 02.06.2008 08:28:17
 
Thuyền...chìm

Sóng đập khoang thuyền mũi lắc lơ
Chèo buông lạc hướng trôi..lờ đờ
Trăng khuya vàng vỏ mây che bóng
Cảnh sớm buồn hiu nắng nhạt tơ
Cuồng nộ bão không hề hối tiếc
Thản nhiên mưa chẳng chút... nhân từ
Sông sâu dưới đáy vô cùng lạnh
Hồn rã tan tành ...xác vất vơ...

Trúc Giang, 16.5.08




… Khác Thể …

“Thuyền chìm” trước mặt nỡ nào lơ
Đột ngột nhiều khi dạ đững đờ
Tính mệnh con người hằng hệ trọng
Tiền tài của cải nhẹ dường tơ
Bàng quang nghịch cảnh còn thương tiếc
Bạn hữu nàn nguy dễ lánh từ
Chỉ kẻ vô nhân thừa nước đục
Thiên tai địa nạn xúm cào vơ

(Chỉ ức đem lên còn ướt nhẹp
Cell phone tới tấp gọi cù vơ)


NhàQuê


NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 25.06.2008 03:17:59




Bài nguyên thủy được đăng bởi du tử

Cái bác Nhaque thơ thật hay,
Đường Thi sành sỏi hơn luống cày,
Chả biết hồn thơ lúc mộng mị,
Có ôm người ngọc để mà say !

Hihihiiiiiiiiii


Chào Du Tử, 228, Minh0212, Thien Chương Tuyết Nhi và Các Bạn ghé đất Vui Vui Vui !

Trâu Già

Nghe Du Tử hỏi rõ ra hay:
Tự sánh thân trâu kiếp kéo cày
Ví thá lơ là roi lảnh đủ
Nhơi nhai phải đợi chủ vùi say
Rơm khô có đã là sung sướng
Cỏ mượt đâu mà ước mắn may
Trối kệ lim dim quên thế sự
Đời còn lắm chuyện não lòng thay

NhàQuê

 
 



NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 25.06.2008 03:20:14




Bài nguyên thủy được đăng bởi du tử 

Bác ở Nhâquê chắc cũng hay,
Thân trâu mệt lắm suốt ngày cày !
Từ độ mất quê xa rời ruộng,
Tối ngày thơ thẩn chỉ đành say.

Hihihiiiiiiii

Cho nên

Muốn hỏi Nhaque có Nghé tơ,
Mua giùm - ơn huệ sẽ đền bù,
Để khi buồn bã cùng cày ruộng,
Nghé tơ còn trẻ cày trơn tru !!!!!

Hihihiiiiiiiii

 
 
Lựa Trâu

Nghé chiến đương tơ bán thiếu gì
Mua xem cứ việc chẳng hề chi
Cày, bừa, trụt, trạt, nhanh thành thạo
Kéo, cộ, quần, xe, lẹ tức thì
"Giữ kỹ vàm dây cho chắc cú
Lơ là vuột nọc phóng như phi"
Rằng khuyên liệu sức đừng ham bự
Ráng níu theo thôi đủ thở khì

NhàQuê

 
 



Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 17 trang, bài viết từ 181 đến 210 trên tổng số 505 bài trong đề mục