Hồi Xưa

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 17 trang, bài viết từ 211 đến 240 trên tổng số 505 bài trong đề mục
Tác giả Bài
NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 25.06.2008 22:02:32
 
Ðuối sức

Một chút thơ cười kiếm chẳng ra
Trưa ngày thứ bảy cứ lơ là
Nằm đơ cẳng dũi ôm mơ tưởng
Ðứng thẳng tay quơ giữ mộng ngà
Vận xướng ai ra đề ngớ ngẩn
Vần gieo kẻ họa ý chan hòa
Vài câu gởi đại cùng nhau tếu
Ðuối sức nhưng mà ráng tối đa

Lâm Tiểu Trúc

 
Vịnh...Tiếu sĩ mơ mộng

Ngó dáng ...Chàng mơ ...trẻ đẹp ra
Hoa say cỏ lịm huống chi là...
Mây hờn tủi phân tuôn mưa thảm
Bướm lẫy buồn hiu xếp cánh ngà
Ngớ ngẩn hồn bay đi lãng đãng
Lơ ngơ tim nhịp điệu nhu hòa
Nằm đơ... đứng thẳng...ôm ...bò lếch
Tiểu Trúc... tiên sinh bá dạng đa 

Trúc Giang 22.6.08

 
 
Ghẹo

Chờ hoài tới lượt... hứng tràn ra
Đáng lẽ ba bài mới hợp là
Sớm sủa mà hay hơn sức tưởng
Lâu lâu chắc phải khắc lên ngà
Xem thơ tắt máy còn ngơ ngẩn
Ngẫm ý dòng khơi khó...bão hòa
Lẩn thẩn vài câu vui góp tếu
Thiếu cầu lụa trắng* níu cành đa

NhàQuê



NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 25.06.2008 22:05:11
 
Trờiiiii đất uiiiiii....

Bác líu lưỡi rồi nói hổng ra
Ấp a ấp úng giống như là...
Thọ hình ngục tối da xanh tái
Phơi nắng trời trưa mặt đỏ ngà
Sức cạn nửa chừng hơi đứt đoạn
Tim ngưng bất tử khí không hòa
Thôi hồn dong ruỗi từ từ nhé
Đường xuống Diêm đình ớn lắm đa !!!!

Bạch Nga


Tai Nạn Email

Chưa xong định bấm giữ lưu bài
Trật nút vù vù chữ thoát bay
Hiển hiện năm hàng danh sách gởi
Lù lù số một báo (1) cho hay
Nhằm khi tổ trác vui thành mếu
Có lúc xui suy hạn tới hoài
Được dịp Thầy còn đem chế nhạo
Hên sao ...chẳng lộn... thiệt là may

NhàQuê

 

 

NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 30.06.2008 09:58:49
 
Ăn Vụng Thành Tinh

Lén lén rình rình mắt ngó quanh
Êm êm nhón nhón xực ngon lành
Cay cay béo béo …chà ! đồ nhậu !
Mặn mặn chua chua …ạ ! giấm thanh
Khoái khoái .. nhiều khi cần nín thở
Lần lần… riết thét… nở bề hoành
Kim kim hỏa hỏa cần đun thủy
Thạo thạo nhanh nhanh cậy năng hành !

 NhàQuê

 




NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 19.07.2008 08:37:39
Kiếm Wợ

Lão Te tám chục ngó còn ngon
Tiếng ấm như ru cười rất dòn
Rủng rĩnh đô la xài hổng hết
Giàu sang xế hộp lướt bon bon
Nhà cao cửa rộng tay tiên thiếu
Bếp lạnh buồng không mộng kém tròn
Cái số Thầy coi năm bảy vợ
Chờ Người Tri Kỷ tỏ lòng son

TeTeTe




Tìm .....

Đọc thấy nhiều tin quả thiệt ngon
Bao xuân hổng biết cứ khoe dòn
Tìm chồng bất kể điều gì tất
Kiếm vợ nào màng chấm mấy bon
Cậy giúp thơ đầu nhờ báo chuyển
Mail riêng tiếp nữa tính vuông tròn
Nam thanh nữ tú chừng tương ngộ
Ngã ngửa mồm trào đỏ gạch son

NhàQuê

 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2008 08:40:17 bởi NhàQuê >

NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 22.07.2008 06:51:39
Khó gì

Lão phu kiếm vợ mắc gì Ông?
Hay thấy "mình" đây cũng thuộc dòng
Sẳn máu ba lăm còn nóng hổi
Đang xuân bảy chục thích chơi ngông
Đào viên hoa trố đầy hương thắm
Phố hội tiên sa đủ sắc hồng
Nếu chẳng xem qua thì uổng lám
Vuông tròn khó tính đánh bài dông

TeTeTe


Cụ Te Ơi

Mới mó mà sao quạu thế ông
Dài lâu sợ tức chảy tuôn dòng
Vì tui thấy cụ đòi thêm thắt
Bởi lão kê mình lắm thứ ngông
Chỉ sợ răng lung nhai táo mận
E lo miệng món cạp lê hồng
Khuyên nên chỉnh đốn cho phong độ
Tụi nó bây giờ hở cái ... dông

NhàQuê


NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 28.07.2008 08:13:48
 
Ô Hay!!!

Cô Bé nhà ai dám giỡn đòn
Nói năng trịch thượng nhảy lon xon
Lưng cong ỏng ẹo - Lão không chấm
Giọng lưõi chanh chua - Lão mõi mòn
Thoát móng Nhân Sư mình kín thẹo
Vuột nanh Hổ phụ chống ba-ton
Bây giờ chỉ nắm bàn tay dịu
Nghe tiếng oanh đưa mới sống còn

LãoTe


Thọ Giáo Danh Sư


Tám chục già gân chịu đá đòn
Chương Dương** lội bộ tới Ba Xon**
Nhà hàng Mỹ Cảnh** thường lùng sụt
Ghế đá Mê Linh** cạ riết mòn
Bái phục vang rền danh thái đức
Quy hàng thọ giáo phận lon ton:
<<Tây Du khỉ đột khuya thầy dạy
Ráng thức chờ ban đặng có còn ....>>

NhàQuê

** Những nơi dọc theo bến Bạch Đằng, Sài Gòn

<< .... >> Truyện tích nửa đêm thầy chỉ phép mầu

 

 

NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 28.07.2008 08:16:04
 
Nhất định rồi!!!

Đò nầy nhất định sẽ cùng qua
Kiếm sắp mòn hơi mới thấy mà
Nầy tính ôn nhu nhân hậu lắm
Kìa người hiền thục thọ trường đa
Già tin tai mắt còn linh mẫn
Tử bảo cân phân rất thiệt thà
Chẳng đủ thời gian bày ván cuối
Lẽ nào trời hại Lão Te ha ?

TeTeTe



Đàng Gái Ra Điều Kiện, Nè Cụ !


Nhân gian có nói tốt hay khoe
Cái xấu tùm lum cố đậy che
Phú quí vinh hoa lòe thấy khớp
Giàu sang của cải nổ nghe tè
Như mà đúng rét bên nầy thách:
Chuẩn bị hai viên thiệt bự nhe !
Rể lạy nơi thờ lên xuống gối
Còn dâu được miễn xếp chè he !

NhàQuê



NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 02.08.2008 09:02:02
 
Hừ!!!! Con nít Quỹ nè!!!!

Thách đố làm chi dữ vậy he
Coi chừng nổ thiệt chết à nhe
Cả kho đạn dược cần chi dụng
Một trái cà nông cũng đủ tè
Mới cậy bưng mâm làm bộ dịch
Nếu mời chủ sị chắc quên che
Muốn gì cứ nói đừng sinh sự
Lão Tốt bụng mà chẳng phải khoe

TeTeTe




Tin Đi

Vì ông nghễnh ngãng sợ lo chừng
Đợi lúc lên trôn hoảng nhảy tưng:
Cậy giúp đinh ninh cần miệng lưỡi
Dùm nhờ ngã ngửa bắt bê bưng
Tài dư mấy bận làm tươi rói
Lĩnh đủ đâu khi để ngập ngừng
Tín nhiệm xin đừng run gối nhé
Bằng lòng nghéo gật chớ ...ờ !...nhưng

NhàQuê



NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 11.08.2008 20:38:58
 
Đàng Gái Sợ Kỵ Tuổi, Nè Cụ !

Tình duyên quan trọng lắm nghe ông
Bổn mạng bàn ra thiệt mích lòng
Tuổi tác nhiều điều còn kỵ hợp
Cung can lắm chuyện có như không
Phòng xa phía gái chê Gà lắm
Hỏi chắc bên trai phải đúng Rồng
Bởi Dậu vô chuồng đà ngủ gật
Thìn kia thẳng giấc tận hừng đông

NhàQuê

 

 

NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 11.08.2008 20:41:18
 

 


LÀM MAI...LÀM MỐI

Ba thứ ngu... si nhất ở đời
Làm mai lãnh nợ cầm chầu …ơi!
Lần nầy phá lệ làm một chuyến
Bà mối lãnh phần …đầu heo…xơi
Lão Te mau đến nhìn cho rõ
Nai tơ …thứ thiệt …mắt sáng ngời
Lão...sư suy nghĩ rồi cho biết
Tính kỹ đi nhen…cũng có lời!!!

Bà Mai




Tiến Tới Được Rồi

Kiểu mới TaToo lốm đốm rồi
Ngàn Đô khỏi tốn cụ Te ơi
Dư tiền rượu quý ... tha hồ đớp
Lắm hột mồi ngon ... mặc sức xơi
Thiệp cưới in xong màu đỏ lỏm
Xoàn viên sắm sẳn nước xanh ngời
Cô dâu chịu lắm khen đồ tốt
Đám bạn nhìn trân ú ớ lời

NhàQuê


NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 11.08.2008 20:43:24
 
Ờ...Ờ...Lão đây

Gì cũng từ từ cậu mợ ơi
Tim già vui quá dễ đi đời
Cô dâu lốm đốm trông xinh lắm
Chú rễ đồi mồi cũng đẹp đôi
Thưởng Mít đầu heo khoe mát mối
Tặng Chiêu xâu chuỗi hột đeo chơi
Nhà Quê tướng tốt che dùm lộng
Cho ngắm ké Nàng đủ hả hơi

Hàhàaahàaa!!! Cám ơn cám ơn!!!!

LãoTe





Gởi Cụ Te

Có Mít và Chiêu lảnh thứ "thơm"
NhàQuê hưởng xái chỉ cho dòm
Từ A tới Z lo quần quật
Kết cuộc vuông tròn chịu mốc rơm
Nhớ nhé kỳ sau đừng ới ới
Nghe nè cấp bách chớ kêu om
Tâm hiền giận chút bèn phân chứng
Thiệt dạ lo ông hổng được xôm

NhàQuê

 

 

NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 11.08.2008 20:46:01
 
 




Tặng Ông Mai Bà Mai

Ông Tơ thím Nguyệt đã già rồi
Dưỡng sức vui hưu gác việc đời
Kết tóc se duyên giao hậu thế
Tơ hồng nối gút cậy đương thời:
Bà Mai miệng lưỡi... thù lao trọng
Lão mối bơm nâng... hậu hĩ mời
Được mớ dây nầy xin gởi tặng
Cho ai muốn lảnh "chuyện trời ơi"

NhàQuê

 

 

NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 11.08.2008 20:49:55
 
Ối Làng Ơiiii!!!

Kệ tiá Lão nà ai bảo khuyên
Chừng nào cười vợ hết kho tiền
Đào nguyên rũ Tử theo chân nhé
Địa phủ mời Quê bén gót liền
Phật ý lầu hồng thua bể tục
Yêu đời cảnh vắng tựa vườn tiên
Hơi đâu dõi ngó mồm thiên hạ
Sung sướng nhờ ta sánh bạn hiền

LãoTe



Lão Te Đổi Tính

Sao mà quạu quá Lão Te Te !
Nhảy dựng như vô ổ kiến hè !
Sức giúp, NhàQuê vô số kể
Lời răn, Trúc Tử chẳng thèm nghe
E ông đổi tánh thêm khăn khó
Sợ họ hay tin nhấn số de
Lúc đó bơ ke đành húp cháo
Phần lo tối lỡ có gì nè !?

NhàQuê

 

 

NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 11.08.2008 20:57:49
Ngậm Xâm

Coi chừng cụ chứng Mít ta ơi
Khú đế cu ky chắc hận đời
Chịu kiểu mình xâm đeo lủng lẳng
Ưa đàng mũi xỏ nịt tua đôi
Nghi ngờ lão trượng ghiền nghiên cứu
Khó thể già khằn khoái "chịu chơi" !
Ở chổ thân quen lên tiếng mách
E khi gặp việc biết còn hơi !

NhàQuê

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2008 05:59:23 bởi NhàQuê >

NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 20.08.2008 01:38:46
 
Khóc Bạn

Án chôn sống hôm nay hiệu lực Chẳng trống chẳng kèn đưa tiễn bạn Ta Ôiiii buổi nhiễu nhương ân oán hận yêu chính tà lẩn lộn Bạn thác đi hồn lâng lâng nhẹ Cõi Thiên Bồng ngó xuống cười toe.

Tội phán đứt khắc nữa thi hành Có Sư có Vãi tấu hoà độ thế Ốiiii thời suy thịnh sang hèn khinh trọng họa phúc khôn lường Thân ngã xuống trí bừng bừng tỉnh Nơi chiến trường ngoáy lại còn run....

Lão Te

 
Tính Ra Như Chả Có Gì Mà Lại Lảnh
 
Cô cựu Gia Gia thương tình văn tế Tội tày trời dám vạch áo xem lưng Còn lôi kéo Người Ngay vô hệ lụy Kinh đọc vang vang trù ếm hận thù Trên đã chứng ai làm thì nấy lảnh
 
Thâm giao Bằng Hữu hết lòng ủng hộ Ách trót gieo đừng nói có ai hay Lại đánh mùi rồi vu oan giá họa Bùa dán tứ tung toan hại nhà nhà Tính trở ác ta rờ râu như chả
 
NhàQuê
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.08.2008 06:37:19 bởi NhàQuê >

NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 25.08.2008 20:51:52
 
Hy Vọng Ra Giêng

Đã hết Hè đâu... sáng chớm Thu
Sương mai kiếng đọng trước sau mù
Kiên chờ quạt thổi làn hơi ấm
Ráng đợi... tai nghe... tiếng gió vù
Giá cả xăng dầu lên vụt vụt
Đồng lương hảng xưởng đứng im ru
Đang mùa chẳng thiếu gì lời hứa
Hãy nhóng sau Giêng có hoặc xù !

NhàQuê

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2008 09:21:56 bởi NhàQuê >

NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 27.08.2008 19:47:46
 
Vịnh Cây Dây Lộn Kiếp

Dọn dẹp nhà sân tới tận vườn
Lùm cây mọc bướng choán bờ mương
Xô bồ chạp nhạp nhìn ràng rõ
Lộn kiếp nghinh ngang thấy tỏ tường
Lá phát đang xanh che giấu gốc
Phân dư chợt đỏ rũ ngang xương
Loài nầy chỉ nước cào đem đốt
Khoáng đãng phong quang đẹp lối đường

 NhàQuê

 




NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 05.09.2008 06:36:09
 
 
   Nói Túng Mà Chơi?!?!

Kê sơ khai vị món xào khô
Bánh tráng nướng giòn gác miệng tô
Rắn đẻn làm lông tiêu tỏi ướp
Cheo chồn quếch nhuyển sả gừng vô
Ăn chơi kiểu cách nào đâu khoái
Nhậu nhẹt nhiêu khê chán thấy mồ
Phạch ngực lai rai bè bạn có
Quần đôi áo cặp sướng chi mô

NhàQuê  Sep 04, 2008

 
 
 
 
 

 

NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 19.09.2008 13:27:46



 
Ngày Rằm Đi Chùa
 
Sợ nhất khi chùa tới độ rằm
Ôi thôi chuông trống nện rầm rầm
Ông thấy thuyết pháp xa trần tục
Con nít ngồi chơi dưới bóng dâm
Phật tử vập đầu mông chỏng gọng
Ăn mày đói bụng mặt chầm dầm
Đồng già yếu bị lùa lên trước
Lận chuổi mò kinh tức tưởi ngâm
 
Đồng Lão



 
Cũng Qua Cơn
 
Ăn chay ngán ngược ớn ngày rằm

Nết xấu nằm đêm  bụng nhói rầm

Chớ dám lò dò hầu kiếm chác

Làm liều vỡ lỡ ngỡ tà dâm

Tràn hông thấy của còn tươm tướp

Trống bọc nghe hơi chắc ướt dầm

Bó gối nằm khèo cho được tiếng

Ru cơn lảm nhảm vá quàng ngâm (Liên Khúc)

 

   NhàQuê
 
 
 




NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 21.09.2008 22:25:14
 
Mùa Thế Vận

Đang mùa Thế Vận ngắm bơi đua
Thượng võ màng chi chuyện thắng thua
Thãy thãy đều rang đồ nhẹ hững
Chung chung vứt bỏ thứ dư thừa
Ngay tình tự lực không chơi bịp
Tránh kiểu cường tăng lén choác bừa
Giữa mặt quần hùng muôn mắt ngó
Lòi hèm cải bướng điệu cù cưa

NhàQuê



NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 06.10.2008 07:31:08
Hợp Tấu Khúc

Đêm nằm cứ việc ngái phây phây
Chánh phủ chưa ban thuế loại nầy
Xả láng vang còi như xế Mỹ
Tha hồ kéo ống kiểu tàu Tây
Bên nhà tưởng chắc khơi dòng nhạc
Sát vách hồ nghi nhích vật đầy
Thuận vợ đồng chồng con phụ họa
Vui làng nhộn xóm khó tìm đây

NhàQuê



Trời đất ơiiii!!!!

Đây vốn xưa rày rất sợ Ma
Mưa rơi cũng ớn thấy ông bà
Đêm khuya thanh vắng đờn chi thế
Rạng sáng mơ màng hát vậy ha
Ngông lắm dỡ hơi đùa thiên hạ
Chơi gì trái khoái hại người-ta
Mong sao tiếng nổi vang như sấm
Chợ Quán nghe mê rưóc cả nhà tấu nha....

Trúc Giang 03.9.08

 
 

NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 13.10.2008 06:24:09
 
 



Vịnh Ảnh Chim 

 Hình chim sặc sở đủ màu lông
Chẳng biết bên ngoài có thiệt không
Cặp mắt lườm lườm ngời phát xón
Đôi chân quặp quặp ớn cành hông
Ban đầu thấy giống y chang két
Rốt cuộc xem ra chẳng tựa công
Nhắm tướng sơ sài chưa chắc lắm
Chờ coi nhảy múa mới yên lòng

NhàQuê

 
 

NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 10.11.2008 06:02:56

Trích đoạn: NhàQuê

 




Vịnh Ảnh Chim 

 Hình chim sặc sở đủ màu lông
Chẳng biết bên ngoài có thiệt không
Cặp mắt lườm lườm ngời phát xón
Đôi chân quặp quặp ớn cành hông
Ban đầu thấy giống y chang két
Rốt cuộc xem ra chẳng tựa công
Nhắm tướng sơ sài chưa chắc lắm
Chờ coi nhảy múa mới yên lòng

NhàQuê

 


 

 
 
Vịnh Con Đà Điểu

Hổng thể bay mà lại có lông
Đường dài giỏi chạy biết hay không?
Khi xìu rúc mỏ vùi vô cát
Lúc hứng giang chân vọt tét hông
Sa mạc oai hùng nên chiến tích
Đầm lầy yếu thế chẳng thành công
Nam thanh nữ tú nôn nao cưỡi
Già lão xem qua cũng thoả lòng

Khoailangsùng

 

NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 10.11.2008 06:09:53

Trích đoạn: NhàQuê


Trích đoạn: NhàQuê






Vịnh Ảnh Chim 

 Hình chim sặc sở đủ màu lông
Chẳng biết bên ngoài có thiệt không
Cặp mắt lườm lườm ngời phát xón
Đôi chân quặp quặp ớn cành hông
Ban đầu thấy giống y chang két
Rốt cuộc xem ra chẳng tựa công
Nhắm tướng sơ sài chưa chắc lắm
Chờ coi nhảy múa mới yên lòng

NhàQuê

 






Vịnh Con Đà Điểu

Hổng thể bay mà lại có lông
Đường dài giỏi chạy biết hay không?
Khi xìu rúc mỏ vùi vô cát
Lúc hứng giang chân vọt tét hông
Sa mạc oai hùng nên chiến tích
Đầm lầy yếu thế chẳng thành công
Nam thanh nữ tú nôn nao cưỡi
Già lão xem qua cũng thoả lòng

Khoailangsùng



 
Thịt Đà Điểu

Một khoảng đùi trơ thấy thiếu lông
Bên kia chửa biết có hay không
Lơ ăn ốm nhách lòi xương cổ
Thiếu uống tong teo rụt cánh hông
Nếu đã mòn hơi ... đừng ép nữa
Đâu còn cứng cựa... chuốc toi công
Chim vầy... chắc phải vài ba lửa
Chịu khó chừng canh chớ nản lòng

NhàQuê

 

NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 10.11.2008 06:15:57

ChuộtChim



Tại

Chim cu ... thử nhấm...chuột không mê
Tiếc chỗ trời cho mỗi một mề
Láu lỉnh người hờm giành miếng khá
Cù lần tớ chậm đớp phần chê
Lo tranh cục bự mù xa vói
Sót bỏ viên ngon sát cận kề
Bởi tại…mồm đòi… sanh chuyện vậy
Tham lam vẫn cứ muốn gom về

NhàQuê


NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 10.11.2008 06:37:02
 
- Bà Già đi chợ Cầu Bông
Bói xem một quẻ kén chồng lợi chăng
Thầy bói xoi quẻ đoán rằng:
Lợi thì có lợi, nhưng răng không còn.


Nhắn Lão Te

Sẳn ghé thăm nè bớ Lão ơi
Lâu nay mọi việc tưởng êm rồi
Ra răng sao nói là không lợi
(S)Xong hỉ mà hô hổng được vui
Hễ cưới đàng hoàng liền đóng dấu
Đừng xin dời khất riết lôi thôi
Đông Tây Kim Cổ đều theo cách
Lợi có... mần răng cũng thấy lời

NhàQuê

 
 



NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 20.11.2008 19:03:03
 
Làm hòa

Ấy ơi! Ấy hết giận ta chưa?
Ta hứa từ nay chẳng ngủ trưa
Gặp lại Nàng Thơ, yêu sáng nắng
Xa lìa Gã Rượu, ghét chiều mưa
Siêng năng luyện Võ, cho tròn đủ
Chăm chỉ ôn Văn, chẳng để lưa
Bỏ tât trùm mền, lo đón rước:
Khách vào quán: dạ, có, xin thưa!

Khoailangsùng




Đừng Gấp

Ấy hỏi, để coi hết ấy chưa
Ừ rồi, đã tiệt ấy từ trưa
Ấy thôi, tại tánh thường hay ấy
Ấy nghỉ, lo gì ấy nắng mưa
Hể hứng, ấy dô đây phụ ấy
Từ từ, ấy vội ấy dư lưa
Đều chi, đừng nóng làm hơi ấy
Thủng thẳng, đều đều tránh ấy thưa

NhàQuê


TrucGiang
  • Số bài : 578
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.12.2006
  • Nơi: Động Hoa Vàng
RE: Hồi Xưa - 22.11.2008 21:14:39

Trích đoạn: NhàQuê

 
- Bà Già đi chợ Cầu Bông
Bói xem một quẻ kén chồng lợi chăng
Thầy bói xoi quẻ đoán rằng:
Lợi thì có lợi, nhưng răng không còn.


Nhắn Lão Te

Sẳn ghé thăm nè bớ Lão ơi
Lâu nay mọi việc tưởng êm rồi
Ra răng sao nói là không lợi
(S)Xong hỉ mà hô hổng được vui
Hễ cưới đàng hoàng liền đóng dấu
Đừng xin dời khất riết lôi thôi
Đông Tây Kim Cổ đều theo cách
Lợi có... mần răng cũng thấy lời

NhàQuê
 

 
 

 
Ờ…

Hiểu …bạn sao còn…ngoéo Bác ơi
Lão đây yên phận đã lâu rồi
Lom khom dáng cụ bao nàng sợ
Nhăn nhó mặt già mấy ả vui
Lợi thiếu răng khoe cười xấu lắm
Răng không lợi níu rụng rời thôi
Ví dầu chung thủy nương nhau sống
Ai lại so đo tính lỗ lời…

Lão Te


 

NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 23.11.2008 10:33:50

Trích đoạn: NhàQuê

 
Làm hòa

Ấy ơi! Ấy hết giận ta chưa?
Ta hứa từ nay chẳng ngủ trưa
Gặp lại Nàng Thơ, yêu sáng nắng
Xa lìa Gã Rượu, ghét chiều mưa
Siêng năng luyện Võ, cho tròn đủ
Chăm chỉ ôn Văn, chẳng để lưa
Bỏ tât trùm mền, lo đón rước:
Khách vào quán: dạ, có, xin thưa!

Khoailangsùng




Đừng Gấp

Ấy hỏi, để coi hết ấy chưa
Ừ rồi, đã tiệt ấy từ trưa
Ấy thôi, tại tánh thường hay ấy
Ấy nghỉ, lo gì ấy nắng mưa
Hể hứng, ấy dô đây phụ ấy
Từ từ, ấy vội ấy dư lưa
Đều chi, đừng nóng làm hơi ấy
Thủng thẳng, đều đều tránh ấy thưa

NhàQuê



 
An phận

Danh lợi không màng quẳng gánh lo
Kệ cha mấy kẻ khuấy ra trò
Cơm- rau một bữa chưa hề đói
Nước- thuốc dăm tuần cũng hóa no
Nhơn nghĩa thiên kim đâu có nhỏ ?
Tiền tài phấn thổ chẳng là to !
"An thân" bí quyết ai cần biết ?
Xích lại gần đây tớ chỉ cho

Khoailangsùng





Khuyên

Lang đừng để mắt bận tâm lo
Sùng chửi làm chi bọn lắm trò:
Ngập mặt bụng đầy còn thấy đói
Tràn hông họng dội vẫn chưa no
Nhà… cầu… nuốt trửng từng phân nhỏ
Hãng… xí …ngồm ngoàm mấy cục to
Cần đến cửa quan thì phải biết
Bán buôn có khác chớ nào cho

NhàQuê
 

NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 04.12.2008 19:12:48
 
Trúng Thuốc

(Vịnh Lão TươiDương uống Giấm....)

Lò dò vô mạng gặp Tươi Dương
Lội bộ đó đây mấy dặm đường
Sục sạo tìm mua cho bằng được
Có rồi nháp thử đã vô phương
Xưa rày đâu có nghe gì bịnh
Sao lại giờ đây bết quá dường
Dứt điểm kỳ nầy mà hổng triệt
Tui bày cho món ....hầm tương

NhàQuê


<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2008 19:15:19 bởi NhàQuê >

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 17 trang, bài viết từ 211 đến 240 trên tổng số 505 bài trong đề mục