Hồi Xưa

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 17 trang, bài viết từ 241 đến 270 trên tổng số 505 bài trong đề mục
Tác giả Bài
NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 04.12.2008 19:16:04
 
Chỉ Cách

Có người chỉ cách bác Dương ơi
Làm giấm đơn sơ dễ quá trời
Táo chuối xà ngầu dồn vô hủ
Vải thưa bịt kín để sân phơi
Nếu ngang hàng xóm khì khì mũi
Thì đổ đường mương lẹ tức thời
Chứ tiếc dùng bừa e biến chứng
Nhiều khi bị Viện Pasteur lôi

NhàQuê

 
 



NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 11.12.2008 19:28:34
 
 


(Giấm: $US 1.79 Mật: $US 7.39)
 
 
Ờ...

Hổm rày Lão bịnh thấu....trời ...ơiiii
Tưởng xuống âm ty mấy chập rồi
Hồi xửa o mèo sao lý thú
Bây giờ bồ bỏ lấy làm vui
Vừa nghe tiên dược linh ghê lắm
Để cậy thần y bốc thử thôi
May thoát cơn nguy người ...trẻ lại
Vàng ròng bạc nén tạ thay lời

 
Lão Te
 
 
Gắng Theo Lão TRƯỢNG ơi !

Chắc mẽm may ghê bẩm Cụ...ơi ,
Nhiều người đã thử gật đầu rồi
Phen nầy mặc sức mà vui thú
Được lúc tha hồ nối cuộc vui
Cải lão hòa đồng công hiệu lắm
Điều tinh chỉnh lực tráng niên thôi
Gì hơn hưởng lại thời trai trẻ
Khoái lắm !!! Nên theo , vớt vác ... lời !

TươiDương .
 




DẤM TÁO .

Cho vô mới biết Bác TE ơi
Đã lắm , tôi đây đã thử rồi
Vừa chép vừa nhâm...ngầm thích thú
Thầm nghe thầm thấy...thấm tươi vui
Chơi mà chớ ngại hao tài lắm
Bổ dưởng cầu cho sung mãn thôi
Thẳng thớm da nhăn màu mỡ lại
Còn trừ lắm bệnh quả là lời !

 
TươiDương
 
 
Khoan...Để Lão Nghĩ lại coiiii !!!

Giấm chua muốn chết uống gì vô
Lại tốn trăm xu uổng thấy mồ
Cứ tưởng hoàn đồng nghe ... khoái chí
Cho dù hết của cũng...hoan hô
Nếu hên ...bá bịnh đua nhau ...trốn
Còn rũi ... ôi thôi ...quỹ sứ vồ
Gan dạ như Tươi ta phục quá
Nhưng mà chưa dám...sợ hồ đồ...

 
Lão Te
 
Yên Trí Đi...Cụ Ơi !!!

Can chi "quứt đại"...cứ cho vô
Bảo đảm "êm re"... sướng thấy mồ !
Chút mật gia thêm tăng khoái chí
Vừa lòng gục gặt nói hoan hô
Yêm tâm lắm bệnh dần lui trốn
Thỏa chí tăng đô thả sức vồ
Cả vợ cùng chồng đồng hợp cả
Phen nầy hết "hứ , ứ ư đồ ...!!!" .

 
TươiDương
 
 
Khan

Từ tin Giấm Táo được đưa vô
Mấy trự trầm kha sắp xuống mồ:
Lấn đứng thành hàng chờ lóng ngóng
Chen ngồi tới lượt khỏi cần hô
Nhanh quơ gỡ gạc vài ba cái
Cặp xách ôm khiêng bất kể vồ
Hiệu trị kê ra nghe trúng phóc
Phen ni nhất quyết phục "cơ đồ"

NhàQuê

 

NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 05.01.2009 20:48:10
 
 











Bài Vịnh Cuối Năm

Tàn năm quán xá ế dài dài
Hỏi khắp đều than thở quá tay
Trưởng Ấp buồn hiu đi mất biệt
Bà Con uể oải ngán đưa bài
Thầm khen mấy quả chuông bền lắc
Cám cảnh trơn lùi khổ đám nai
Phụt lửa ngôi sao còn vất vả
Hèn chi nến gánh việc bằng hai

NhàQuê

 

NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 19.01.2009 01:50:14
 
Hưu

Thắm thoát ba niên cụ nghỉ hưu
Chăm vườn tỉa ngọn tạm nhàn cư
Bồi mương lấp vũng lưng còn cứng
Đổ lộp thăm bung cẳng khá cừ
Hảo hán đường hoàng tầm thụ giáo
Giang hồ lẫm liệt xá tôn Sư
Chương nào tết nhứt ông toan bỏ 
Tớ lượm dành chơi... chịu nhớ…. ừ

NhàQuê Jan 18, 2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2009 07:59:17 bởi NhàQuê >

NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 06.02.2009 05:59:54


Ăn Mặn

(Chọc thợ câu lòng tong)


Những hôm nắng ấm tràn đây đó
Đóng máy sớm hơn mấy buổi thường
Áo thoáng long rong lên cánh ruộng
Mồi tươi nhấp thả dọc bờ mương
Câu chơi hể hả đâu ngờ được
Cắn rỉa lia chia khoái biết dường
Thấy lạ sao mà môi cứ giựt
Điềm lành báo trước khỏi ăn tương

NhàQuê 05-02-09



TrucGiang
  • Số bài : 578
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.12.2006
  • Nơi: Động Hoa Vàng
RE: Hồi Xưa - 06.02.2009 06:07:48


Trích đoạn: NhàQuê



Ăn Mặn

(Chọc thợ câu lòng tong)


Những hôm nắng ấm tràn đây đó
Đóng máy sớm hơn mấy buổi thường
Áo thoáng long rong lên cánh ruộng
Mồi tươi nhấp thả dọc bờ mương
Câu chơi hể hả đâu ngờ được
Cắn rỉa lia chia khoái biết dường
Thấy lạ sao mà môi cứ giựt
Điềm lành báo trước khỏi ăn tương

NhàQuê 05-02-09






Tuyệt Thú...

Ba trự lòng tong giỡn dưới mương
Nhởn nhơ theo nước họa đâu lường
Thấy mồi thơm phức vô tư đớp
Ỷ dáng tươi ngon thách thức chường
Dựa gốc bần cao ngồi nhịp bắt
Bên hàng trúc lã ngắm tà dương
Thần tiên dẫu ước còn chưa được
Hưởng thú tiêu dao lại....thọ trường

Trúc Giang 05.2.09



NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 07.02.2009 08:16:14


Bỡn Lưu Khách

Đêm rồi ngủ sớm thấy ngon hôn
Sướng nhỉ lâu lâu được gác ôm
Có nhạc thâu canh hay phải biết
Còn đàn réo rắc quả là xôm
Vài ngày đúng giấc rồi ra nhớ
Ít bữa quen hơi vắng phát ròm
Thiệt hại về phần nhiều quá xá:
Vô nhà bộ tịch giống đi chôm

NhàQuê



TrucGiang
  • Số bài : 578
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.12.2006
  • Nơi: Động Hoa Vàng
RE: Hồi Xưa - 07.02.2009 08:19:38
Tự Xoá
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2009 21:20:14 bởi TrucGiang >

NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 25.02.2009 06:44:49


Dặn

Ai biểu để người ta vuốt tóc
Trước sau gì cũng bịnh tương tư
Má căn dặn dạ thưa nhừ nhuyễn
"Chú" rủ rê xin phép chối từ
Kinh nghiệm xưa hoài còn lãng vãng
Phép phù nay tránh chớ chần chừ
Nếu e ngại tánh hay mềm yếu
Tặng cái nầy luôn giữ chặc khư

NhàQuê


<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2009 21:01:09 bởi NhàQuê >

TrucGiang
  • Số bài : 578
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.12.2006
  • Nơi: Động Hoa Vàng
RE: Hồi Xưa - 03.03.2009 19:55:32


Khoan Đã...

Tay đau khó vói lên ...trời
Hai chân vừa mõi chắc ...chơi Diêm đình
Đêm nghe kèn trống xập xình
Vô thường Hắc Bạch đứng rình ngoài hiên
Thòng lọng cứ quăng liền liền
May mà đủ phép ... né nghiêng lọt đòn
Lại thách ...nếu mà có... ngon
Mau về tấu với... Ta còn rong chơi
Khi nào chán cảnh trần đời
Tự nhiên Ta ...xuống khỏi mời ...mất công

TrúcGiang 02.3.09



NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 06.03.2009 23:23:00


Rã Phấn

Lạnh lẽo gà khuya gáy ó o,
Mưa xuân rã phấn, mặt dày mo
Tênh hênh bãi tuyết màn sương vén
Nà nuột vườn dâu bóng nguyệt mò
Ngan ngát phong hương hoa cánh khép
Lẳng lơ mất nết, bướm vòi co
Lòng đêm thăm thẳm nhơ bùn lấp
Giở thói thay măng, trúc tẽn tò

Thạch Trung, 1994




Tối ngày toan tính ép rồi o
Ba chữ lem nhem chứa một mo
Gái tốt mỡ treo, mèo kiếm chác
Nhà hoang bụng đói, chuột rình mò
Hút nhầm giậu cứng, sừng e gãy
Đâm trúng hoa tàn nọc phải co
Nếu muốn mặt mày ra đạo mạo
Đi đâu phải dắt vợ tò tò

Huyền Hạc, 1994
(Bùi Thanh Kiên)


TrucGiang
  • Số bài : 578
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.12.2006
  • Nơi: Động Hoa Vàng
RE: Hồi Xưa - 21.03.2009 21:33:07


Ôi.....Nợ.......triền miên

Nợ thiếu ghi hoài có trả đâu
Chất cao nghều nghệu ...quỹ thần sầu
Từ ngàn năm trước đo bằng ...núi
Đến vạn kiếp sau tính nhức ...đầu
Lẽo đẽo theo đòi không được mấy
Tức mình sinh ...bịnh lại thêm rầu
Thôi thà ...xí xoá cho yên chuyện
Ai biết ngày nào....cóc mọc râu

... mà tới....

Trúc Giang, 21.3.09



NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 31.03.2009 07:46:55


Con Gì

Gia súc chung loài, khác với heo
Ghế cao vắt vẻo, giỏi tài leo
Nghinh ngang vằn vện, mang vai cọp
Hầm hứ râu ria, đội lốt beo
Mả vắng canh dài mê hú hí
Đồng hoang đêm lạnh gọi meo meo
Ra tuồng đài các coi mà chán
Váo váo vênh vênh bản mặt mèo

Huyền Hạc BÙI THANH KIÊN, 1993



NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 01.04.2009 23:13:18


Giống Tờ Giấy Xếp

Nghe khen khá nhứt mấy ông già
Chở khẳm thuyền mành ...dám nói ra
Nhớ chuyện hồi xưa thơ giùm cậu
Bây giờ lảnh nợ giúp phe ta
Suy lui nghĩ tới đành gồng gánh
Tính quẩn toan quanh bạn cả mà
Khó nỗi tâm người sao nhại được
Lỡ danh tuấn mã phải xông pha

NhàQuê 31-03-09



NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 09.04.2009 07:42:57


Trúng Tủ

(Trúng Lò Đường)

Xâm mình ghé chỗ quý cô nương
Ở ruộng vừa lên sợ lạc đường
Lưỡng lự cầu may... suông sẻ gặp
Phân vân lỡ quớt... xệ vô phương
Chừng như út hết... hơi hơi tếu
Chẳng lẽ còn hai... khác khác thường
Đoán quyết làm sao lầm được chớ
Không thân cũng thích hoặc đồng hương

NhàQuê



NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 09.04.2009 07:45:42


Đúng vậy !!!

Một lần ghé động ngó TiênNương
Kiểm lại râu ria rớt ngập đường
Người ngoan lối cũ ngưng lui tới
Thú dại rừng xưa chặn khắp phương
Tiểu muội ngây thơ nên thẳng tánh
Hai Bà Chị lớn thế mà ... ương
Đã biết khuyên “kia” ngoan ... chớ quậy
Bằng không bỏ mạng chốn “thi trường”

NNN ..............


Tự Chiêu Kỳ Họa

Kỳ rồi chạy tét gặp tam nương
Chớ phải là tôi hỏng biết đường
Góp tiếng thơ vui cùng hỉ hả
Đưa bài họa tếu thể hòa phương
Nào dè phản ứng không thân thiện
Với lại từ ngôn thiệt dị thường
Thiết nghĩ Nơi Nầy (Diễn Đàn) chung hội ngộ
Chơi vầy kẹt lắm bớ đồng hương

NhàQuê



Tới Luôn...

Chẵng phải mình Dương sớm lạc đường
Nhà Quê cũng khoái lọt nhầm phương
Ứa ừa Trúc Tử mau nhào tới
Ới ới Chàng Chiêu trợ chiến...Nương
Thất nghiệp nhàn tay nay...đổi tánh
"Tám" chơi chỏ mõ lọ tai ươn
Vui thôi chớ chẵng bao giờ...quậy
Tứ Trụ Tam Anh cũng một trường !

TDg .


Xin Tha

Muốn đến nhưng đây hổng biết đường
La bàn chả có lạc luôn phương
Nhà không địa chỉ sao tìm tới
Biết cửa nào đâu gặp quí Nương
Đã thế thân hèn đây lẩn lánh
Cho xong phận nhỏ khỏi tai ương
Ngồi xem mấy cụ ông, bà...quậy
Xẻ chút vui...quên những đoạn trường

TGT


Lại ... Quên Đường

Tà Dương xế bóng lại quên đường
Trăng sáng vườn tre rọi tứ phương
Lóc cóc réo ba hồn TrúcTử
Leng keng kêu chín vía Tam Nương
Triển Chiêu chắn giặc nơi biên ải
Từ Hải vươn râu quạnh cố hương
Tứ trụ lọt đường khi có biến
Tam Anh đại náo chốn thi trường

NNN


Thân Thiện ... Mà

Thân thiện thừa dư bởi cố hương
Ruộng - tĩnh, thi văn chẳng giấu đường
Hung hăng biết giữ trông theo mặt
Hiền hậu cho vừa diện đối phương
Chính nghĩa không tranh muôn thuở thắng
Tà ma ngoan cố chuyện thua thường
Lầm sao cho được chai đầu ... sạn
Thân thích rồi thương những mái trường

NNN


TrucGiang
  • Số bài : 578
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.12.2006
  • Nơi: Động Hoa Vàng
RE: Hồi Xưa - 09.04.2009 07:48:59


Hehe... Anh Hùng Ngộ ...Quái Nhân

Gan lớn đủ rồi mật cũng dư
"Thi trường" thẳng tiến cớ sao từ
Sá chi mấy ả hung hăng đó
Đánh lại bà kia chít bỏ xừ
Hảo hán vung gươm giành...chính nghĩa
Văn nhân dụng bút diệt ... tà hư
Nhà Quê vai gánh phen nầy nặng
"Mã đáo thành công" thế mới cừ ....

hehe...

LãoTe
(Trúc Giang)

NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 09.04.2009 07:52:00


Trích đoạn: TrucGiang



Hehe... Anh Hùng Ngộ ...Quái Nhân

Gan lớn đủ rồi mật cũng dư
"Thi trường" thẳng tiến cớ sao từ
Sá chi mấy ả hung hăng đó
Đánh lại bà kia chít bỏ xừ
Hảo hán vung gươm giành...chính nghĩa
Văn nhân dụng bút diệt ... tà hư
Nhà Quê vai gánh phen nầy nặng
"Mã đáo thành công" thế mới cừ ....

hehe...

LãoTe
(Trúc Giang)






Cám Ơn, Không Dám Đâu

Dù già ý chí vẫn thừa dư
Tế nhị nên xin phép chối từ
Dính líu lòng vòng e (rồi)... tới tấp
Dây dưa lẩn quẩn ngại (sẽ)... liền xừ
Thời gian cõi tạm đâu nhiều nữa
Vốn liếng đời còn tránh những hư
Sóng cả thuyền mành mình liệu sức
Tranh tre nhẹ hễu khỏi nề cừ

Hàhàhà ...

NhàQuê




TrucGiang
  • Số bài : 578
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.12.2006
  • Nơi: Động Hoa Vàng
RE: Hồi Xưa - 09.04.2009 07:55:09


Hehe.... Hành Quân... nè...

Cháu hãy vùng lên chiến đấu mau
Trống kèn ủng hộ Bác theo sau
Trận đầu sơ ý quên phòng thủ
Chuyến kế đòn ra địch té nhào
Nhuyễn bút văn thanh khuynh bá đạo
Hoa tiên thơ nhã áp cường hào
Chưa gì ...tháo chạy còn đâu dũng
Phất đủ năm vần khí bốc cao...

LãoTe
(Trúc Giang)



Nghe Theo "Hành Quân" Của Lão

Bác bảo đàn em hãy tiến mau
Khoan thai chống gậy Bác đi sau
An toàn nhất thể Ông luôn thủ
Thất trận sa chân Nó té nhào
Giữ vững Ông thi hành bá đạo
Gìn yên Lão thực hiện cường hào
Phùng mang trợn mắt Ông ra dũng
Nước ngập riêng Ông vụt tít cao

Trúc Giang Tử


NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 09.04.2009 07:57:28


Trích đoạn: TrucGiang



Hehe.... Hành Quân... nè...

Cháu hãy vùng lên chiến đấu mau
Trống kèn ủng hộ Bác theo sau
Trận đầu sơ ý quên phòng thủ
Chuyến kế đòn ra địch té nhào
Nhuyễn bút văn thanh khuynh bá đạo
Hoa tiên thơ nhã áp cường hào
Chưa gì ...tháo chạy còn đâu dũng
Phất đủ năm vần khí bốc cao...

LãoTe
(Trúc Giang)



Nghe Theo "Hành Quân" Của Lão

Bác bảo đàn em hãy tiến mau
Khoan thai chống gậy Bác đi sau
An toàn nhất thể Ông luôn thủ
Thất trận sa chân Nó té nhào
Giữ vững Ông thi hành bá đạo
Gìn yên Lão thực hiện cường hào
Phùng mang trợn mắt Ông ra dũng
Nước ngập riêng Ông vụt tít cao

Trúc Giang Tử




Sao Lại !?

Lão thúc… rằng xin đáp trả mau
Lâu nay chuyện thế gác đàng sau
Chuyên chăm việc thực... chăm vun xới
Giảm tránh điều hư ... tránh quị nhào
Góc nhỏ phần to... đà gánh vác
Tâm trong lợi lớn…há tơ hào
Thâm ân bạn hữu cùng gầy dựng
Nhiệt huyết hòa đồng chẳng tự cao

NhàQuê




NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 09.04.2009 07:59:20


Cho Một Lời Khuyên

Thiết nghĩ làm thơ họa chọc vui
Quê mùa quản sá tấm thân tui
Người khều kiếm cách mình khoèo lại
Họ nghéo tìm cơ tớ nắm chuôi
Sách nói chơi dao chầy chóng cũng...
Lời đồn tránh cọp dễ êm xuôi
Dương oai diệu võ làm chi thế
Chớ tưởng nhân quần thãy tối thui

NhàQuê



Bẫm Nghe

Mượn bút hòa thơ kiếm chút vui
Mong người chớ trách "cái thằng tui"
Vô tư ý vụn: đùa qua lại
Chẳng nghĩ buông lời: lưỡi với chuôi
Nếu hổng vừa lòng đây xin cũng
Đôi lời biện bạch để êm xuôi
Văn thô trí thiển phàm nhân thế
Dám nghĩ đêm rằm lại tối thui

Trúc Giang Tử


Vui ...

Nực cười, liếc mắt ghẹo cho vui
Tự nghĩ chân quê tủi phận ... “Tui”
Thấy buồn thi phú không cương lại
Khều thử văn chương vặn nắm chuôi
Diệu võ chút thôi mà đó cũng
Dương oai chửi rủa thiệt là xui
Chưa chi chống gậy chuồn mau thế
Có dám xâm mình cũng tránh thôi......

NNN


TrucGiang
  • Số bài : 578
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.12.2006
  • Nơi: Động Hoa Vàng
RE: Hồi Xưa - 09.04.2009 08:02:02


Hehe… Can... Can... mà

Bút chiến ì xèo thiệt quá vui
Mở mang tầm mắt lão già tui
Thuộc rồi… cù ngoéo nên cầm …cán
Nhớ kỹ…dao rìu bợ chắc…chuôi
Nhưng chủ phòng thân khi gặp biến
Chứ còn đối bạn lý nào xuôi
Thôi huề đi nhé …nầy tay bắt
Ta đãi cả nhà chú ...Dế thui



LãoTe
(Trúc Giang)



Đồng Ý Và Đề Nghị Lão TE...

Đang rầu sẩu ruột...chọc chút...vui !
Lão Hữu "can...can" hạp ý ... tui
Có giận cười trừ, đừng dệnh...cán
Dù hờn hỉ-xã, thứ tha...chuôi
Phiền lòng sớm nói cho nhau ... biết
Hối lỗi mau trôi, ức cũng...xuôi
Vậy nhé te-te tay chặt bắt
Nhưng mà "mõa" chỉ khóai...Bê thui !

( không Dế không Dê à nha ! )

Tươi Dương


Đính Chính

Ra thơ quí hữu tặng vần "ui"
Thấy dặn lời khuyên mới khổ tui
Ý vậy hòa thơ gieo trật cán
Lời thơ đâu búa lại cầm chuôi
Chư huynh cứ tưởng nhà sinh biến
Tử đệ đinh ninh ngọn bút xuôi
Có chuyện chi đâu ông lại bắt
Lôi vào đãi rượu, dế, bê thui

Trúc Giang Tử


NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 09.04.2009 19:57:46


NhàQuê

Bớ Lão Te Te ới ới ơi
Vô đây có chuyện thiệt buồn cười
Lâu nay ngán ngược chê cơm nguội
Sắp tới cầm rai chỉ sữa tươi
Tưởng sẽ nằm dài thoi thóp ngáp
Nào đâu lắc dậy rỉ tai mời
Vô bàn chớp nhoáng làm năm quả
Bảy đũa kèm thêm tám bát xôi


Đã Thì Thôi


NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 10.04.2009 06:22:17


NhàQuê

Nữa chứ NhàQuê kể tiếp theo
Rằng tui khoái khẩu bánh xèo... xèo
Chờ mời một tiếng a lê xáp
Chớ đợi hai lần kiểu giá treo
Thiệt rủi no nê mà biểu ráng
Thôi đành ấm ức kể như lèo
Phừng phừng chủ cất vô ngăn đá
Tổ trác kỳ sau chắc đói meo


Hụt


TrucGiang
  • Số bài : 578
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.12.2006
  • Nơi: Động Hoa Vàng
RE: Hồi Xưa - 10.04.2009 21:14:54

Trích đoạn: NhàQuê

NhàQuê

Bớ Lão Te Te ới ới ơi
Vô đây có chuyện thiệt buồn cười
Lâu nay ngán ngược chê cơm nguội
Sắp tới cầm rai chỉ sữa tươi
Tưởng sẽ nằm dài thoi thóp ngáp
Nào đâu lắc dậy rỉ tai mời
Vô bàn chớp nhoáng làm năm quả
Bảy đũa kèm thêm tám bát xôi


Đã Thì Thôi





Mời Ra Mắt Lão TE...Cho Biết ...!!!

Lão bận "Tình Thơ..." hổng dám ơi
E rằng thiên hạ "sặc cơm"...cười
Lom khom tựa thể vì kiêng cá
Óm nhách hình như quá nhậu tươi
Thấy Lão coi mòi đang muốn ngáp
Xem hình có vẻ sắp "tùng" mời
Không tin quá-bộ sang cho rõ
Chắc mẽm , tôi sai :"mất nắm xôi !" .

Tươi Dương


Hehee...Gì Đó...Gì Đó..

Cái tật Trời sanh Chiến hữu ơiiiiiiiiii
Nói ra có kẻ nhăn răng cười
Đào nguyên lạc bước say tam nữ
Suối ngọc nép mình ngắm dáng tươi
Yến tiệc ... hơi bay thèm muốn chết
Rượu tiên hương bốc chẳng ai mời
Mấy ngày lơ lững hồn xa xác
Ngóay lại còn nghe tiếc ...dĩa xôi... lắm lắmmmm!!!

LãoTe
(Trúc Giang)


<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2009 01:55:35 bởi TrucGiang >

NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 14.04.2009 20:33:16


Tạp Mộc

Nhắm thấp nhìn cao đúng chín lần
Cây hơn bảy chục tống nhiều phân
Thành ra nhánh tược coi èo uột
Bởi vậy thân da lộ đốm sần
Chuộng quý nâu thâm từ cốt lõi
Tầm thường trắng bạch lại khoe vân
Làm sao được xếp vào danh mộc
Bất quá ngang ngang cỡ mắm bần

NhàQuê



TrucGiang
  • Số bài : 578
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.12.2006
  • Nơi: Động Hoa Vàng
RE: Hồi Xưa - 15.04.2009 06:13:15


Trích đoạn: NhàQuê



NhàQuê

Nữa chứ NhàQuê kể tiếp theo
Rằng tui khoái khẩu bánh xèo... xèo
Chờ mời một tiếng a lê xáp
Chớ đợi hai lần kiểu giá treo
Thiệt rủi no nê mà biểu ráng
Thôi đành ấm ức kể như lèo
Phừng phừng chủ cất vô ngăn đá
Tổ trác kỳ sau chắc đói meo


Hụt






Lỡ ...

Đúng chuyện nên tôi "chỏ mõ" theo
DƯƠNG đây cũng khoái " bánh chiều...xèo"
Chờ giờ đúng hẹn nhào vô xáp
Ních thuốc nhuận-trừơng phá ruột..."treo !"
Phải được êm-re , thì cũng ráng
Ai dè tháo-dạ , đã ra..."lèo !"
No nê mất dịp như bò đá
Cáo lổi còn thêm chiụ đói meo !!!

TươiDương


XỬ!!!!!!

Chú Cuội Tươi Dương ...dính nhãn theo
Làng trên xóm dưới nổ ì xèo
Hàng đầu danh sĩ chuyên hài hước
Đệ nhất kỳ nhân khoái hứa lèo
Tào Tháo ...thương tình chơi cút bắt
Lá Vàng vị bụng chỉ đem treo
Ba ngày bỏ đói cho nghiền ngẫm
Cái tội đồ ...ngon để mốc meo...

Trúc Giang



Phải Thua Thôi...!!!

Đã lở lần rồi dám đâu theo
LÁ VÀNG vị bụng chẵng ì-xèo
Cho nên còn mạng còn hài hước
"Ví" quá là qua ...thẳng một lèo
Đến cửa, đứng chờ, cần sẳn bắt
Đà bay, có báo, dể neo treo
Tiếc thay được dịp mà không..."đớp"
Tính quá ra non bị...đói meo .

TươiDương


Thử Lại

Lỡ dịp lần nầy thử tiếp theo
Anh Tươi cứng cựa có dâu "xèo"
Thân cường sức tráng không...hà...hướt
Xáp trận xung phong quất một lèo
Món lạ mồi thơm xem rất bắt
Bày ra cũng đủ khói cần treo
Còn khen rượu ngọt: sao không đớp ?
Kẻo trể người quơ, chịu đói meo

Trúc Giang Tử


Nhờ Tí...!!!

Trót đã làm sai, xúi lại theo
Chơi gì lạ vậy, khích là..."xèo"
Ngon cơm Tử thử nhào vô..."hướt"
Hết bảnh Tươi nhường chiụ hứa..."lèo"
Thủ cẳng yên thân xa lưới bắt
Thương tình xá mạng thoát vòng treo
Về ăn hổng khéo mang tai tiếng
Xấu đó, đây nhờ : phổ biến...meo ! (mail) .

TươiDương



NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 18.04.2009 05:54:34


Dạo Phố ...

Nhàn cư tịnh khẩu khó khăn thay
Bởi tánh ham vui tự thuở rày
Rảo rảo cùng kinh ...xem kịch sĩ
La cà khắp nẻo... kiếm danh hài
Khoe khoang quá đỗi gần mờ mắt
Quảng cáo rùm beng sắp điếc tai
Hổng biết ăn gì mà giỏi vậy
Ngày nay mó cái đụng anh tài


NhàQuê 14-04-09


<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2009 22:23:28 bởi NhàQuê >

TrucGiang
  • Số bài : 578
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.12.2006
  • Nơi: Động Hoa Vàng
RE: Hồi Xưa - 19.04.2009 22:58:34


Trích đoạn: NhàQuê



Dạo Phố ...

Nhàn cư tịnh khẩu khó khăn thay
Bởi tánh ham vui tự thuở rày
Rảo rảo cùng kinh ...xem kịch sĩ
La cà khắp nẻo... kiếm danh hài
Khoe khoang quá đỗi gần mờ mắt
Quảng cáo rùm beng sắp điếc tai
Hổng biết ăn gì mà giỏi vậy
Ngày nay mó cái đụng anh tài


NhàQuê 14-04-09






Khen...

Ừ... Lão còn ham hãy cứ vui
Kẻo mai xuống...suối tiếc không nguôi
Phố Rùm càng dạo thêm cao hứng
Nhà Dột ra vô luống ngậm ngùi
Thấy bộ lơ ngơ ...chừng lạc hậu
Coi mòi tếu táu chắc lôi thôi
Nghe lời xưa dạy nên ...bay nhảy
Ráng học sàng khôn chảnh giống người..

nha...

Trúc Giang 14.4.09



NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 20.04.2009 20:32:57


Lảnh Thưởng

Nầy nhé viết xong mấy bài tứ tuyệt
Nhớ gởi cho đây đọc với trước khi
Sẽ phê thẳng thắn hơn lời đề tựa
Đó ưng nhiêu điểm chẳng trở ngại gì

Chừng như lần trước đậu mấy hạng đầu
Trò cũng vui lây công “xách giỏ trầu”
Như thuở xưa kia tò tò mài mực
Sẽ được Cám Ơn thiệt thiệt là sâu

NhàQuê 20-04-09



Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 17 trang, bài viết từ 241 đến 270 trên tổng số 505 bài trong đề mục