Chỉ có riêng ta!
Thay đổi trang: << < 456 > | Trang 5 của 6 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 84 bài trong đề mục
Ngậm Ngùi 29.08.2007 01:35:03 (permalink)
0
Đùa thôi.............


Chỉ đùa thôi - là yêu đấy biết không!
Em vô tâm - em ân cần - anh chẳng biết...
Quyến luyến nhiều - không lời
sao mắt đầy tha thiết?
xa một giây là một giây đợi chờ

Chỉ đùa thôi " mình yêu thật giả vờ!"
mà cớ chi cứ bảo là ông xã
để lòng anh chiều nay nghiêng ngã
Đưa người đi - sân bay bụi gió nhiều...

Chỉ đùa thôi chứ nào có dám yêu
Vì em sợ trái tim mình thêm lần lầm lạc
Còn anh ngại đuờng xa còn ngơ ngác
Biết làm sao dẫn lối đưa người?

Thì nói đùa cùng để nhau vui
ừ thì vui, đúng là vui thật
nếu không đùa thì sao thôi khóc
khi ngoài kia bão tố tơi bời...?

nếu không đùa sao khỏi cút côi
sao dỗ dành lúc lòng đơn độc
sao dối được tình trong ánh mắt
khi nhìn nhau, khi tự biết mình?

Tình yêu đùa sao quá lung linh?
sao trăn trở chi nhiều đến thế
Sao giống thật
bất ngờ không thể...biết làm sao
khi chợt hết đùa?
#61
    NhàQuê 31.08.2007 05:09:20 (permalink)
    0


     




     

    Hoa Nhài trắng!

    Nhành hoa trắng nhỏ bé xinh ghê
    Hương thoảng đong đưa ngọt tứ bề
    Dìu dặt âm thầm khôn rộn rã
    Mong manh ngơ ngẩn đủ cà kê
    Dù tàn trơ cánh không toàn sắc
    Vẫn đượm hương tràn khắp nẻo mê 
    Như cảnh vọng phu thân hóa đá
    Ngàn năm mưa gió chẳng phai hề? 

     
    Ngậm Ngùi
     
     
    Từ Em Dọn Đến Quê Cằn
     
    Trông hoa trắng muột chạnh xưa ghê
    Xóm vắng đìu hiu khắp mọi bề
    Chỉ tiếng ve sầu trưa rỉ rả
    Vài cây húp mật bướm cà kê
    Tre gầy lá cháy tàn phai sắc
    Đất đợi mưa rơi đến mõi mê
    Chợt trổ nhành lài vui sỏi đá
    Cằn khô bỗng nụ nhớ không hề
     
       NhàQuê
    #62
      Mạc Tử 01.09.2007 20:36:09 (permalink)
      0

      Trích đoạn: Ngậm Ngùi

      Suốt Đời Chỉ Có Người


      Người bảo ta chờ đợi
      Khi vách tình vuơn cao
      Thì còn chi chờ đợi?
      Cho võ vàng đời nhau!

      Người bước đi lặng lẽ
      Khi đang mùa mưa giông
      Một mình ta quạnh quẽ
      Đơn độc hóa rêu phong

      Người nhớ chăng ngày ấy?
      Hoa xuân cùng nắng lên
      Hẹn hò nhau trọn kiếp
      Yêu nhau dù bấp bênh!

      Người bảo ta chờ đợi
      Sao lệ tràn mặn môi...
      Vì tình xưa thuở ấy
      Xa xôi...càng xa xôi

      Trách thì trách vậy thôi
      Hờn nhau lời vậy thôi
      Vì yêu người ta đã
      Suốt đời chỉ có người...

      Ta mãi chờ đợi thôi!



       
      Bài thơ hay quá , cũng có thể...ai biết được... tại tôi đồng cảm
       
      Ai bảo ta đừng đợi
      Ta bảo ta quên đi
      Vùi trong tim một bóng
      Rêu phong...ai biết gì
                                           Dế Mèn.
      "làm sao em biết bia đá không đau"
      #63
        Ngậm Ngùi 02.09.2007 10:17:10 (permalink)
        0
        Không giống nhau...

        Đi vòng ngoài hiên nắng lên
        Để rung theo gió để bềnh theo mây
        Để thương chiếc lá nằm gầy
        Vắt vẻo trên đá sỏi đầy bấp bênh

        Và rồi ta ngồi trên thềm
        Mắt xa xăm, mắt mềm xa xưa
        Tuổi thơ quê áo tơi lùa
        Mà sao ngọt quá, bốn mùa bình yên

        Ta cười ta, ta cười điên
        Một mình lặng lẽ, một niềm xót xa
        Chốn người hương gấm ủ hoa
        Chốn thời tim đã rớt và rụng rơi!

        Ẩn mình vào một góc tồi
        Để không ai biết ta - người khác nhau...
        #64
          Ngậm Ngùi 05.09.2007 02:03:04 (permalink)
          0
          Mưa
           
          Đường chiều gió trút khôn nguôi
          Hàng me xao xác lá rơi ngập đầy
          Cơn mưa mùa đến cùng mây
          Có người ướt áo không ai che giùm!



          Mưa!

          Đèn vàng ướt ngọn
          mưa rơi!
          Phố chợt thưa thớt
          không người đẩy đưa
          Sài Gòn đêm lạnh thêm - mưa
          Ai qua đường vắng mà chưa muốn về!

          Môi run câu hát tình quê
          tình quê nhớ quá
          sao về kịp đây?
          Ngước nhìn xem thử trời mây
          Vẫn nguyên sắc xám đong đầy hạt mưa!
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2007 02:08:16 bởi Ngậm Ngùi >
          #65
            HuyenKhong 05.09.2007 02:42:43 (permalink)
            0

            Mưa
             
            Đường chiều gió trút khôn nguôi
            Hàng me xao xác lá rơi ngập đầy
            Cơn mưa mùa đến cùng mây
            Có người ướt áo không ai che giùm!



            Mưa!

            Đèn vàng ướt ngọn
            mưa rơi!
            Phố chợt thưa thớt
            không người đẩy đưa
            Sài Gòn đêm lạnh thêm - mưa
            Ai qua đường vắng mà chưa muốn về!

            Môi run câu hát tình quê
            tình quê nhớ quá
            sao về kịp đây?
            Ngước nhìn xem thử trời mây
            Vẫn nguyên sắc xám đong đầy hạt mưa!

             
            Thơ hay qua! HuyenKhong mao muoi xin hoa doi loi...
             
             
            GỞI DÙM HẠT MƯA
             
            Phương này gió chỉ hát ru
            Người ơi gởi hạt mưa thu sang dùm
            Chừ nhớ quê -  dạ nấu nung
            Nẻo xa chẳng thấy muôn trùng cố hương
            Lá vàng úa cả mùa sương
            Ca dao tình mẹ tha phương mất rồi
            Giọt mưa đâu phải giọt lời
            Mà sao vang động cả trời nhớ mong!
             
            (HuyenKhong)
             
             
             
            #66
              Ngậm Ngùi 06.09.2007 02:23:09 (permalink)
              0
               

              GỞI DÙM HẠT MƯA
               
              Phương này gió chỉ hát ru
              Người ơi gởi hạt mưa thu sang dùm
              Chừ nhớ quê -  dạ nấu nung
              Nẻo xa chẳng thấy muôn trùng cố hương
              Lá vàng úa cả mùa sương
              Ca dao tình mẹ tha phương mất rồi
              Giọt mưa đâu phải giọt lời
              Mà sao vang động cả trời nhớ mong!
               
              (HuyenKhong)

               
              Chào bạn HuyenKhong mình đã vào trang thơ bạn xem và đã hâm mộ nhưng chưa kịp thăm chào, nay có duyên gặp lại đây và cùng chung ý họa lòng mình rất sảng khoái, chúc bạn luôn vui vẻ và huyền không!
              xin họa lại đôi dòng
               
               
              Nếu

              Chới vơi mưa chiều
              chới với tôi
              cô đơn một bóng
              bước sang mùa
              những cơn mưa sót còn đi lại...chỉ để rao rằng:
              tiếc mùa thôi!

              xập xòe vài vệt nước trên mi
              lăn trên gò má trơ trơ lỳ
              mưa thấm vào môi từng hạt lạnh
              mưa lăn vào cổ ướt tim ri...

              lưa thưa đường vắng bước chân qua
              tiếng ho kẹt giữa tiếng xe và...tiếng người chậm chạp qua lầy lội
              tiếng tôi thở dài
              tiếng lá thưa!

              chỉ là một chút níu thêm ra
              sao đày đọa thêm những úa già
              nếu như mưa chẳng tiếc mùa cũ
              có lẽ thu về đã khác xa

              nếu ta mạnh khỏe giữa mưa giông
              phuơng xa ấm ngọt những tình hồng
              người qua kẻ lại vui cười nói
              thì dẫu mưa về cũng như không...!
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2007 02:26:30 bởi Ngậm Ngùi >
              #67
                Ngọc Lý 06.09.2007 05:00:38 (permalink)
                0

                .
                 

                Chới vơi mưa chiều
                chới với tôi
                cô đơn một bóng
                bước sang mùa
                những cơn mưa sót còn đi lại...chỉ để rao rằng:
                tiếc mùa thôi!


                 

                mùa lại qua mùa
                mưa tiếp mưa...
                hạt thương hạt tiếc hạt ru mùa
                u uẩn cơn mưa chiều ngai ngái
                ngậm ngùi hương đất những đêm xưa
                một mình một bóng là đôi bóng
                chơi vơi chới với giọt lệ thưa
                lành lạnh hơi mưa buồn song cửa
                mùa lại qua mùa
                mưa...
                vẫn...
                mưa...

                .
                 
                #68
                  Ngậm Ngùi 11.09.2007 01:04:02 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: Ngọc Lý


                  mùa lại qua mùa
                  mưa tiếp mưa...
                  hạt thương hạt tiếc hạt ru mùa
                  u uẩn cơn mưa chiều ngai ngái
                  ngậm ngùi hương đất những đêm xưa
                  một mình một bóng là đôi bóng
                  chơi vơi chới với giọt lệ thưa
                  lành lạnh hơi mưa buồn song cửa
                  mùa lại qua mùa
                  mưa...
                  vẫn...
                  mưa...


                  .


                   
                  Cảm ơn bạn Ngọc Lý đã tiếp nguồn cảm xúc, mưa...đã quá quen thuộc và gần gũi phải không bạn NL? đến nỗi mà NN nhớ đôi câu trong bài thơ của Thi Sĩ Nguyên Sa
                   "Tháng sáu trời mưa, trời mưa không dứt
                    Trời không mưa, anh cố lạy trời mưa... "
                  Cảm kích vô cùng khi bạn ghé thăm
                  #69
                    Ngậm Ngùi 11.09.2007 01:20:40 (permalink)
                    0
                    Phai tàn!
                     
                    Gửi lại sao đành những giấc mơ
                    Cho...
                    Bên ni bên nớ cũng ơ hờ
                    Cánh hồng một nẻo như sương rụng
                    Vầng Trăng lối cũ cũng lơ ngơ
                     
                    Bên nớ tàn canh gió đánh đu
                    Câu thơ ngon ngọt thoáng sa mù
                    Bên ni hoa vỡ bay lên núi
                    Tìm lại cung hằng giữa mộng du!
                     
                    Dòng đời con nước khổ - chia hai
                    Anh nghiêng nghiêng đổ
                    Em sóng dầy
                    Biết nhau từ thuở chưa khôn lớn
                    Nay đã phai tàn
                    vẫn lắt lay!
                     
                     
                     
                     
                    #70
                      Ngậm Ngùi 11.09.2007 01:39:38 (permalink)
                      0
                      Không Đề!

                      Cố gắng!
                      Để thấy mình rắn rỏi...giữa muôn người
                      chưa chắc đã bại thua

                      Cố gắng...
                      Để che lòng giông bão...giữa dòng đời
                      Tất cả chỉ bán mua!

                      Cố gắng!
                      Để tìm về xưa cũ...thuở ngây thơ
                      rơi rụng gió giang hồ

                      Cố gắng mà sao hoài hoang hoải
                      những mông lung
                      trơ lạnh với sóng lùa?
                      #71
                        Ngậm Ngùi 13.09.2007 03:13:53 (permalink)
                        0
                        Người đi sao vội
                         
                        Đợi chờ lạnh cả gió
                        Em đi đâu mấy ngõ
                        Anh từ ấy hoang lòng!
                         
                        Mỗi lần trăng lên phố
                        Ôi phố chợt oằn vai
                        Bởi phận người nhỏ bé
                        Mà gánh sầu hơn mây
                         
                        Qua bao nhiêu ngõ lạ
                        Để cố tìm lãng quên
                        Nhưng người là tất cả
                        Dâng lên cùng nhịp tim
                         
                        Cô bán rong bé nhỏ
                        Hay đường lá me bay
                        Công viên vờn trăng tỏ
                        Bóng người cũng giăng đầy!
                         
                        Ngẩn ngơ như đứa trẻ
                        Say say cùng bóng ai
                        Quên đường về bước lẻ
                        Cứ thế sầu mưa bay...
                         
                        Ôi người là bến mộng
                        Ôi người là sầu cay
                        Người đi đâu cho vội
                        Ta biết tìm sao đây?
                         
                         
                         
                        #72
                          Ngậm Ngùi 23.09.2007 16:34:45 (permalink)
                          0
                          Thu lạc lõng

                          Một chiều mưa đổ xứ này
                          Lá thu loang lỗ rơi đầy vườn xưa
                          Ngây ngô cơn gió tình cờ
                          Cũng sụt sùi, cũng lơ ngơ lối về...
                           
                          Chỉ một mùa lắm lê thê
                          Mùa trước nồng ấm, mùa về đơn côi
                          Duyên ai mang cả đi rồi
                          Thì chưng sót lại nụ cười bạc môi
                           
                          Lầu hoang tình lỡ - tình bồi
                          Khi vui chốc lát khi bời bời say
                          Ảo ảnh đời gánh nặng vai
                          Nghe sầu giăng kín, thương hoài ngày xanh
                           
                          Mùa thu lạc lõng hương tình
                          Vì hoa nở muộn, một mình gió ru!
                           
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2007 16:35:56 bởi Ngậm Ngùi >
                          #73
                            Tiếc Thu 25.09.2007 15:18:07 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: Ngậm Ngùi

                            Thu lạc lõng

                            Một chiều mưa đổ xứ này
                            Lá thu loang lỗ rơi đầy vườn xưa
                            Ngây ngô cơn gió tình cờ
                            Cũng sụt sùi, cũng lơ ngơ lối về...
                             
                            Chỉ một mùa lắm lê thê
                            Mùa trước nồng ấm, mùa về đơn côi
                            Duyên ai mang cả đi rồi
                            Thì chưng sót lại nụ cười bạc môi
                             
                            Lầu hoang tình lỡ - tình bồi
                            Khi vui chốc lát khi bời bời say
                            Ảo ảnh đời gánh nặng vai
                            Nghe sầu giăng kín, thương hoài ngày xanh
                             
                            Mùa thu lạc lõng hương tình
                            Vì hoa nở muộn, một mình gió ru!
                             

                             
                            Tiếc chi ngày cũ xa xôi
                            Mùa thu nay đã khác rồi còn đâu
                            Dãi dầu đành cũng dãi dầu
                            Mấy ai vui được qua cầu bình yên?
                            #74
                              Ngậm Ngùi 27.09.2007 02:57:33 (permalink)
                              0
                              Mùa Phai
                               
                              Chiếc lá rơi nghiêng, nghiêng quá
                              Mùa thu về thu vội ngã bờ vai
                              Nâng chiếc lá tàn lạc loài
                              Nên cũng ngã nghiêng, mùa phai lặng lẽ...
                               
                               
                               
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > | Trang 5 của 6 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 84 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9