VẦNG TRĂNG TÌNH YÊU
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 5 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 64 bài trong đề mục
langtuhanoi 19.12.2006 14:57:21 (permalink)
0


CHUỘC TRĂNG

Ai mua Trăng! Bán Trăng cho
Trăng thơ hay bóng con đò sông mây
Quan tiền vừa mới trao tay
Nhớ Trăng lạnh thấm vai gầy đêm đồng
Lang thang như gió phiêu bồng
Chuộc Trăng về lại! Ta không cần tiền...!

Tố Uyên


TIỀN TRĂNG...

Cầm trăng hồn cũng lụy phiền
người trao có mấy quan tiền gầy bao
dạ đành chẳng biết làm sao
bán trăng chẳng được...lẽ nào về không ?

người ta vui cảnh ấm nồng
thi nhân sầu tủi ngồi không thật buồn
biết rằng chẳng có vốn buôn
cầm trăng mua chút rượu buồn thả thơ.

sầu buông đêm vắng không bờ
vốn buôn đem nướng trang thơ mất rồi
Tố Uyên thi sĩ đến chơi
tiền kia không lấy còn lơi chữ tình

hoa đâu nào mãi thắm xinh
người đâu mãi khổ vì tình trần ai
thơ trăng tâm sự khúc dài
ngoài kia...gà đã gáy hai lần rồi.

Tố Uyên nữ sĩ người ơi
vì trăng xin giữ lấy lời tâm tư
nếu người yêu quí mùa thu
xin đừng cười nhé nỗi ngu...vì tình.

langtuhanoi.
cám ơn bạn nhé TốUyên  chúc bạn  vui với những nỗi lòng của trăng heng.


<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2006 17:43:16 bởi langtuhanoi >
#16
    langtuhanoi 19.12.2006 15:16:37 (permalink)
    0
     
    buông duyên.
     
    chữ tình lắt léo chẳng cần duyên
    nỗi nhớ đầy đong mấy lụy phiền
    ước vọng trao duyên nơi mộng thắm
    mơ tan lấy mất một lời nguyền
    người đi kiệu đón trong ngày tốt
    kẻ đứng trộm nhìn thoáng đảo điên
    muốn chết cho thân đời bớt khổ
    ngập ngừng chớ dại...thà buông phiền.
     
    langtuhanoi.
    _________________________
     
     
    đành làm chim trắng mồ côi
    trách ai...bỏ lại cuộc đời mình đâu
    lòng tằm vương mấy khúc sầu
    ai hay tơ óng...vàng đâu kém gì.

    cứ vui với bước người đi
    cứ tìm bóng cũ mà ghì nhớ mong
    tình nào đục...nghĩa nào trong
    chẳng qua vẫn khúc hơi đồng...mà thôi.

    langtuhanoi
     
    __________________________
     
    bói kiều
     
    đắng cay đong đếm đầy vơi
    ngọt ngào mấy khúc đàn trôi mua cười
    ai ngờ trong dáng xinh tươi
    Kiều tiên mãi chịu cuộc đời bán mua.

    langtuhanoi.


     
    #17
      langtuhanoi 21.12.2006 14:56:17 (permalink)
      0
      TÌNH RIÊNG.

      tình mình trao gửi mấy chua cay
      hình bóng thân yêu mắt nhíu mày
      lối cũ còn in nơi hẹn  đợi
      tim thề mãi nhớ nét trăng mây
      ngàn yêu vang vọng nơi đầu gió
      mấy thoảng hương đồng trải đắm say
      một phút đã trao cho phải nhớ
      người ơi xin hiểu tấm lòng này.

      langtuhanoi

      chúc bạn vui nhé ydln/giáng sinh vui
      #18
        langtuhanoi 21.12.2006 23:20:25 (permalink)
        0
        CỦA RIÊNG...
         
        chẳng có gì làm của riêng
        ta cứ nhận mảnh trăng hiền đầu ngõ
        vốn của ta kiểm kê ngày trăng tỏ
        có gió hạ ru vang rộn tiếng côn trùng.
         
        vốn của mình lơ lửng giữa không trung
        kẻ gian tham chẳng thể nào lấy trộm
        người gian lao với tháng ngày bề bộn
        cho họ ngắm nhìn miễn phí nghe em .
         
        vốn chúng mình chỉ đến với từng đêm
        ánh bày tỏ tỏa khắp miền ước vọng
        mùa đông
         
        #19
          Minh Tuấn 23.12.2006 14:54:00 (permalink)
          0

          CÓ EM...ĐI CHỢ.

          có em anh mãi say
          bằng con tim đắm đuối
          nhìn trăng thu muôn tuổi
          thắm dáng em tròn đầy.

          ngày em đi xem hội
          hoa mùa xuân nồng say
          trong lần đầu bối dối
          Chùa đông người ai hay.

          lối lên non cao dốc
          để má ai đỏ gay
          lên tới chợ ngọn núi
          chỉ thấy bán Gió Mây.

          chẳng biết mua gì cả
          bỗng thấy lạ con tim
          ánh mắt đâu ? đắm đuối
          trao tình yêu...liếc nhìn.

          tình nở hoa kỳ lạ
          hương như cổ tích bay
          mình quen nhau như thể
          hẹn từ lâu...hôm nay.

          lời yêu trao trên núi
          trong lành vầng mây bay
          hẹn cùng theo năm tháng
          với mảnh trăng tròn đầy.

          langtuhanoi

          kỷ niệm chùa Thày...TRÊN năm ấy.



          CHỢ MONG.
           
          ngày xưa mẹ đi chợ
          nặng đôi thúng quảy vai
          nón nghiêng che bóng nắng
          chân nặng đo đường dài.
           
          hôm nay em đi chợ
          tay xách làn nhẹ quai
          tóc thơm ươm màu nắng
          một bước xe đợi hoài.
           
          hai tâm hồn phụ nữ
          hai thế hệ kề vai
          chỉ riêng anh thấy đủ
          ngày xưa và hôm nay.
           
          anh thương màu áo cũ
          tình êm  như cánh cò
          từng ru hồn anh ngủ
          bốn mùa khi gió to.
           
          còn em màu áo mới
          trong trắng đời tự do
          bước chân không còn vội
          tâm hồn nhẹ nỗi lo.
           
          chợ trời họp trong mộng
          cho thần tiên bán mua
          chợ đời -họp cuộc sống
          ốn ào mặc sớm trưa.
           
          thoáng chút vui đón đưa
          em tôi cùng đi chợ
          sắm mua chờ ngày lễ
          Giáng Sinh để cầu mùa.
           
          MINH TUẤN.
           
          chúc bạn vui giáng sinh nhéLTHN
           
           
           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2006 15:04:20 bởi Minh Tuấn >
          #20
            DUY GIANG 23.12.2006 20:45:56 (permalink)
            0

            CỦA RIÊNG...

            chẳng có gì làm của riêng
            ta cứ nhận mảnh trăng hiền đầu ngõ
            vốn của ta kiểm kê ngày trăng tỏ
            có gió hạ ru vang rộn tiếng côn trùng.

            vốn của mình lơ lửng giữa không trung
            kẻ gian tham chẳng thể nào lấy trộm
            người gian lao với tháng ngày bề bộn
            cho họ ngắm nhìn miễn phí nghe em .

            vốn chúng mình chỉ đến với từng đêm
            ánh bày tỏ tỏa khắp miền ước vọng
            mùa đông

             
            nhận mặt trăng làm vốn riêng bày tỏ
            có còn gì trong những ngày mưa gió
            em cần tiền thì vốn mở được đâu
            giữa đêm khuya chỉ thấy đặc nỗi sầu.
             
            yêu thi sĩ...biết về đâu là thật.
             
            DUY GIANG.
             
            CHÚC HUYNH VUI NHÉ.
            đệ mừng cho huynh có 2 bài thơ được đưa vào thư viện <những bài có bỏ dấu r -đó huynh à >cố gắng sáng tác các chủ đề mới và hay huynh nhé > cón chủ đề bán trăng <buồn >thì lại rao tiếp...heng.
            #21
              langtuhanoi 24.12.2006 14:30:07 (permalink)
              0




              mình chân thành cám ơn các bạn đã cho mình một không khí giáng sinh tuyệt vời.
              kính chúc các bạn hạnh phúc và có nhiều mơ ước thành hiện thực trong mùa xuân năm 2007

                                              CHÚC XUÂN 2007 HẠNH PHÚC TRÀN ĐẦY
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2006 14:31:32 bởi langtuhanoi >
              #22
                langtuhanoi 24.12.2006 15:04:44 (permalink)
                0

                 
                 
                 
                NGÀY SINH CỦA CHA.
                 
                 
                đường phố bỗng rộn ràng
                chen vai người lớn nhỏ
                nụ cười vang trong gió
                quyện lẫn nhạc Giáng sinh.
                 
                từ xa chốn rừng xanh
                thông khoe mình giữa phố
                góp vào trong nhịp thở
                một cảnh đêm Giáng sinh.
                 
                những dải tuyết lung linh
                uốn lượn quanh dáng núi
                những quả bóng tròn mộng
                treo lẫn đèn rung rinh.
                 
                ông Già tuyết thân tình
                mũ áo màu thắm đỏ
                túi quà chờ đêm tới
                trao trong mộng bé thơ.
                 
                mỗi góc phố bây giờ
                nhộn nhịp trong bước tới
                phút thiêng liêng đang đợi
                phút Chúa thiêng ra đời.
                 
                dẫu chuyện của xa xôi
                sao dòng đời vẫn nhớ
                câu <trời Cha -đất Mẹ >
                dành cho CHúa muôn đời.
                 
                trời Cha trên thiên đường
                trong vòng tay của Chúa
                đất mẹ ngàn yêu thương
                trăm đường nơi Đất Phật.
                 
                cho thiêng thiêng trái đât
                mãi gọi tới muôn đời
                chốn nào có sinh sôi
                Mẹ Cha thời đón nhận.
                 
                 
                Lãng Tử Hà Nội
                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2007 15:55:08 bởi langtuhanoi >
                #23
                  langtuhanoi 25.12.2006 14:45:06 (permalink)
                  0





                  XEM KIỀU ĐẦU XUÂN

                  Ngày xuân con én đưa thoi...
                  Đầu năm xem bói...Mộng đòi tình xuân

                  Ước Duyên Kỳ Ngộ … Giai nhân

                  Ngẩn ngơ theo nắng...Buồn thầm theo mưa.

                   
                  Một năm có mấy giao mùa

                  Hồn thơ  mấy lượt...Đong đưa ý vần

                  Mong ngày run rủi bước chân
                  Ước trong Ngõ Trúc …Châu trần gặp nhau.

                   
                  Tháng hai thơm ngát hương Cau

                  Hoa Xoan tím rụng gió sầu đưa xa

                  Thanh minh rạng rỡ muôn nhà
                  Hội Xuân làng mở Chùa xa ,Đền gần
                  .
                   
                  Có duyên sẽ gặp giai nhân

                  Bõ  công khắc khoải ..Cho lần gặp nhau
                  Từ ngày bén...Mắt dao cau

                  Tâm anh thanh thản ,mặc sầu Trăng sao.

                   
                  Hội Xuân ...Bao mộng ước ao

                  Lối xưa ,duyên cũ ,người vào tìm xưa.

                  Lời cầu Gió –lời khấn  Mưa

                  Tìm nhau giữa hội-Như vừa quen nhau.

                   
                  Kiều tiên Ơi …hãy bắc cầu

                  Cho tôi gặp lại khúc đầu hội Xuân

                  Cũng mong dạ Ngọc trong ngần
                  Câu xưa hò hẹn...Mùa Xuân kết thề.

                   

                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2008 23:47:03 bởi langtuhanoi >
                  #24
                    langtuhanoi 25.12.2006 14:57:41 (permalink)
                    0
                    ai biết kiếp sau có để bàn
                    giống nòi trao gửi kiếp giao ban

                    tiếng kinh Phật vọng baoTâm Lệ
                    hương thoảng hồ sen một đóa vàng. 
                      
                     


                    Lãng Tử Hà Nội
                    #25
                      YeuDieuLongNu 25.12.2006 23:33:33 (permalink)
                      0





                      quẻ KIỀU đầu xuân.

                      Ngày xuân con én đưa thoi...
                      No En xem bói...mộng đòi mùa xuân
                      duyên Kỳ Ngộ gặp giai nhân
                      nhớ tìm theo nắng...buồn thầm theo mưa.

                      một năm khóc mấy giao mùa
                      tiếng thơ nức nở...đong đưa ý vần
                      nhớ ngày run rủi bước chân
                      ở trong Ngõ Trúc -Châu trần gặp nhau.

                      tháng hai thơm ngát hoa Cau
                      hoa Xoan tím rụng gió sầu tiếc hoa
                      thanh minh rạng rỡ muôn nhà
                      Hội Xuân làng mở chốn xa xóm gần

                      có duyên không nữa giai nhân
                      bốn mùa khắc khoải mong lần gặp nhau
                      từ ngày bén...mắt dao cau
                      long lanh đếm giọt Tương sầu Trăng sao.

                      Xuân nay...bao mộng ước ao
                      lối xưa duyên cũ ,người nào tìm xưa.
                      lời trong Gió -tình trong Mưa
                      tìm nhau giữa hội-như vừa quen nhau.

                      Kiều tiên -ơi hãy bắc cầu
                      cho tôi gặp lại khúc đầu hội Xuân
                      cũng mong dạ Ngọc trong ngần
                      câu xưa hò hẹn...mùa Xuân kết thề.


                      Đầu năm bói quẻ TIẾT THANH MINH của KIỀU mong sao hội lang năm nay vui hơn năm nọ
                      chúc cả nhà chào đón xuân vui


                      _____________________________

                      Lãng Tử Hà Nội

                       
                      quẻ lành hồn mải với mê
                      trăng sao mau tới lối thề cùng ai
                      mùa vui sánh trúc cùng mai
                      lối xưa trăng hẹn...đã dài ngày mong.
                       
                      bây giờ gió bớt lạnh đông
                      Kiều trao quẻ tốt cho lòng ấm duyên
                      trăng xưa đã trở lại miền
                      cùng non nước đó sánh duyên ước thề.
                       
                      hì chào huynh nhé...bài thơ tuyệt quá.muội họa nhân giáng sinh -chúc huynh vui...
                      #26
                        langtuhanoi 30.12.2006 17:08:36 (permalink)
                        0

                        quẻ lành hồn mải với mê
                        trăng sao mau tới lối thề cùng ai
                        mùa vui sánh trúc cùng mai
                        lối xưa trăng hẹn...đã dài ngày mong.

                        bây giờ gió bớt lạnh đông
                        Kiều trao quẻ tốt cho lòng ấm duyên
                        trăng xưa đã trở lại miền
                        cùng non nước đó sánh duyên ước thề.

                        hì chào huynh nhé...bài thơ tuyệt quá.muội họa nhân giáng sinh -chúc huynh vui...

                        _____________________________

                        Thơ Lưu Trữ


                        SẮT SON

                        lời ai vọng gió sơn khê
                        để cho tâm trí thương về mùa xuân
                        vần thơ quẻ bói âm thầm
                        bước chân lãng tử phân vân mấy mùa.
                         
                        trăng kia bán -chẳng người mua
                        đành tìm vào quán bói bùa tình yêu
                        may ra được mộng Thúy kiều
                        con tim có nát...chữ yêu cũng nguyền
                         
                        mình cám ơn bạn nhé TH
                        #27
                          langtuhanoi 30.12.2006 17:41:49 (permalink)
                          0

                           
                          PHÂN VÂN.
                           
                          năm cũ đi qua
                          về miền cổ tích
                          niềm vui lại dệt
                          giấc mơ tương lai.
                           
                          năm đong ngày tháng
                          sầu vui với ai
                          tuổi trăng tính tháng
                          đời  hoa theo ngày.
                            
                          em nhớ đắm say
                          trăng mùa thu cũ
                          tình yêu đong đủ
                          mộng trăng hoa bay.
                           
                          một bước cách xa
                          thân gầy liễu rủ
                          buồn rơi lối cũ
                          chờ người có hay.
                           
                          một năm mây bay
                          bốn mùa trăng gió
                          nắng mưa vẫn tỏ
                          tình ta đủ đầy.
                           
                          có phải năm nay
                          mình mơ tổ ấm
                          sao lòng buồn lặng
                          tiếc năm cũ qua
                           
                           
                          Lãng Tử Hà Nội
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2007 15:56:26 bởi langtuhanoi >
                          #28
                            langtuhanoi 31.12.2006 20:06:27 (permalink)
                            0
                            MÀU TÌNH
                             
                            quá khứ đi qua thật lắm mầu
                            mùa đi rồi đến thoáng trôi mau
                            niềm vui trao gửi ngàn câu hứa
                            buồn lặng đếm sầu một bể dâu
                            rượu đắng tâm mơ miến hư ảo
                            ngọt êm lòng nhớ bóng hình nhau
                            thoáng nghe gió thoảng vần thơ cũ
                            một chữ tình chung...vạn sắc màu.
                             
                            Lãng Tử Hà Nội 
                             
                            #29
                              langtuhanoi 31.12.2006 20:28:38 (permalink)
                              0

                               
                              MÙA XUÂN
                               
                              mùa xuân mới tới nửa đường
                              chốn đây hoa đã nhuộm thương đủ màu
                              ai người chung ý chung câu
                              khắc nên bài viết đượm màu thi ca.
                               
                              trang thơ ấm tựa tình nhà
                              ý thơ nghĩa thắm khúc ca chân thành
                              em vui với chị với anh
                              chị anh tìm lại tuổi xanh một thời.
                               
                              sắc màu ươm ngọn nắng rơi
                              để cho hoa nở một trời mộng thơ
                              chị anh thương mãi ngày xưa
                              em thơ mộng đợi mãi mùa tương lai.
                               
                              cách xa phải tính dặm dài
                              đường xa Bay phải một hai canh giờ
                              mạng chung khung dệt câu thơ
                              lúc nơi tuyết trắng...lúc chờ xuân quê.
                               
                              tâm tư có chốn đi về
                              mỗi ngày thơ gửi hả hê tâm hồn
                              chân mạng về tận xóm thôn
                              để tim viễn xứ khỏi tồn nhớ thương.
                               
                              một năm mưa nắng thất thường
                              bốn mùa qua lại sông thương vơi đầy
                              người ơi ru mãi khúc say
                              quê hương là chốn mưa đầy tình nhân.
                               
                              Lãng Tử Hà Nội.
                               
                               em xin góp mùa xuân cùng với các bạn của vn thư quán nhé...kính chúc các anh chị luôn vui khỏe và hạnh phúc -luôn nhớ là quê hương cũng nhớ thương mọi người. 
                                
                                
                                
                               
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2007 15:57:52 bởi langtuhanoi >
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 5 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 64 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9