Thơ lơ tơ mơ Ngô Hữu Đoàn
Thay đổi trang: << < 161718 > | Trang 16 của 18 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 264 bài trong đề mục
Ngo Huu Doan 31.08.2007 18:13:06 (permalink)
0
Ui, Cây đa cây đề Nguyên Đỗ lại gọi em bèn "thầy" nghe muốn lạnh sương sống luôn! Cảm ơn anh đã tính cờ ghé tệ xá của em. Chúc anh dzui nghen!
Ngo Huu Doan 31.08.2007 18:15:29 (permalink)
0
213
BÀI THƠ TẶNG ANH
Tặng anh Phú Yên/ Mạc Trần Lan

tôi có người anh bên kia đại dương
xa quê đằng đẵng bao năm rồi
mang theo một gánh hờn căm nặng
hồn quê thổn thức mỗi chiều vương

tôi có người anh bên kia đại dương
đếm tuổi đắng cay lớn thành người
quê hương… khóc từ ngày mất tổ
từ ngày cây khế ngọt trọng thương

tôi có người anh bên kia đại dương
vẫn tối dạy con tiếng mẹ thương
để nghe chiều hạ đau hồn cuốc
để kể bờ tre, nhà cũ, mảnh vườn…

tôi có người anh bên kia đại dương
máu anh: cũng máu giống Lạc Hồng
tóc anh: cũng tóc màu quê Việt
da thắm câu hò bên sông Hương

tôi có người anh bên kia đại dương
câu thơ anh viết thấm đêm trường
có dáng hàng cau đêm trăng tỏ
có mẹ quằng vai bóng đau đường

tôi có người anh bên kia đại dương
nhìn về đất mẹ, xót… rưng rưng 
soi gương... bạc đầu con viễn xứ
có giọt sương nào sương quê hương?

Ngô Hữu Đoàn
SG, 15.08.2007TA_PY/MTL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2007 13:22:57 bởi Ngo Huu Doan >
Ngo Huu Doan 08.09.2007 18:31:35 (permalink)
0
214
BUỒN
 
Buồn mưa buồn nắng buồn tôi
Không bằng phần lẻ tôi ngồi buồn em
Buồn ngày cho tới buồn đêm
Không bằng một chút nhìn em ngồi buồn!
 
Ngô Hữu Đoàn
SG, 08.2007

hobac 09.09.2007 16:50:10 (permalink)
0
Thân chào Huynh!

Khà khà dạo khắp trang thơ nay mới gập được một ông anh ngổ ngáo, lãng tử vinh hạnh quá trời luôn nè huynh!

Chúc huynh đều tay và thơ mãi mộc mạc bình dị, xả láng nhe!

Thơ Ai
(tặng Ngô Hữu Đoàn)

Rượu trần ủ đắng quen hơi
Tình trần vun giữ lọc khơi cội dòng
Mắt cười duyên mộc dạ trong
Phong lưu hồ hải tang bồng gót hoang
Thơ ai ai bảo ngỡ ngàng
Tiếng êm tiếng réo vang vang lạ lùng

Hội đêm giữa bến mịt mùng
Xanh xanh đỏ đỏ... nhớ vùng hoàng hoa

Hobac
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2007 02:40:05 bởi hobac >
Ngo Huu Doan 25.09.2007 17:50:52 (permalink)
0

Trích đoạn: hobac

Thân chào Huynh!

Khà khà dạo khắp trang thơ nay mới gập được một ông anh ngổ ngáo, lãng tử vinh hạnh quá trời luôn nè huynh!

Chúc huynh đều tay và thơ mãi mộc mạc bình dị, xả láng nhe!

Thơ Ai

Rượu trần ủ đắng quen hơi
Tình trần vun giữ lọc khơi cội dòng
Mắt cười duyên mộc dạ trong
Phong lưu hồ hải tang bồng gót hoang
Thơ ai ai bảo ngỡ ngàng
Tiếng êm tiếng réo vang vang lạ lùng

Hội đêm giữa bến mịt mùng
Xanh xanh đỏ đỏ... nhớ vùng hoàng hoa

Hobac


 
Ô hay! Anh Hobac ghé đây chơi, để lại bài thơ hay wá! Ghi tặng NHĐ trớt đi, tặng đi mà, năn nỉ đó Hobac ui!
 
NHĐ ngổ ngáo, lãng tử dzữ dzẩy hả! Cả ơn Hobac, chứng nào tật ấy đó mà! Rất cảm ơn Hobac, nếu là duyên thì xin được kết tình thi hữu tri âm nha?
Ngo Huu Doan 25.09.2007 18:07:48 (permalink)
0
215
MIỀN TÂY!
 
Ôi quê hương tôi! Việt Nam!
Ôi Miền Tây! Có chiếc cầu cây bắc trên phù sa sông nước
Có những danh từ không riêng nhưng không thể không viết in hoa được
Khi trong lòng cứ quạnh quẽ rưng rưng
 
Đây những màu xanh cùa lá của rừng
Đây những con người mang linh hồn của đất
Dáng mẹ hình cha sớm chiều tất bật
Đứa em về thơm phức tóc cỏ non
 
Tiếng cót két đò nan có lẽ sẽ không còn
Để nhường chỗ cho thuyền tàu hiện đại
Nhưng còn đó bờ lau cỏ dại
Để tôi yêu trong giấc ngủ mơ màng
 
Kia trời xanh, mây trắng dạo lang thang
Tiếng chim chóc hót bốn nghìn năm văn hiến
Tôi bé nhỏ giữa địa cầu cao rộng
Tôi hồn nhiên ngắn ngủi… rồi qua…
 
Nhưng tôi muốn ôm, ôm hết những miền xa
Ôm bờ cõi Việt Nam vẽ vào tim vào óc
Ôm lịch sử về bên kia tôi đọc
Ôm tấm bản đồ tôi dọc núi sông
 
Quê hương ơi! cho tôi gởi được không
Một nắm đất tin yêu cho màu xanh lá cỏ!
Tôi đã sống chưa xứng để ghi tên người ở trọ
Xin được một ngày làm ngọn cỏ quê hương!
 
Ngô Hữu Đoàn
SG, 09.2007
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2007 18:08:48 bởi Ngo Huu Doan >
Ngo Huu Doan 25.09.2007 18:13:13 (permalink)
0
216
CÓ NHỮNG…
 
có những bài thơ được viết dở hơi
được ký tên kèm theo chức vụ
có những cái sến dường như rất cũ
cũng ê a mấy chục mùa thu
 
có những con đường đi hoài không thấy
một loài cỏ lạ trổ bông
cũng như có những dòng sông
đi hoài không nghe tim mình rung động
 
bài thơ được đóng nhãn mác
của một chức quyền ngắn hạn
dòng sông không ai bầu bạn
nhưng mà có cái tên … sang!
 
cái tên dòng sông khó đổi
cái chức bài thơ dễ dời
lẽ đời thường hay nhìn dưới
vô tình ta thấy, ta … cười!
 
Ngô Hữu Đoàn
SG, 09.2007
 
Ngo Huu Doan 25.09.2007 18:15:28 (permalink)
0
217
GỒNG MÌNH
 
còn ai che chở đám dân mình
công bằng đâu có chốn u minh
giàu đưa hối lộ giàu thêm nữa
quyền chút, nhà cao xe mới tinh!
 
hồi đó phải chi cha có gan
bây giờ chút đỉnh cũng có công
ít nhiều cũng có phần chia chát
có cái ghế bành ngồi êm mông
 
“thôi con, công hết ai làm dân
gạo thịt có đâu để chia phần
con ráng gồng mình chờ sang kiếp
nghĩa địa bờ lau xanh minh phân...”
 
Ngô Hữu Đoàn
SG, 09.2007
Ngo Huu Doan 25.09.2007 18:18:01 (permalink)
0
218
NHỚ CHƯA?
 
con ông cũng như cháu cha
đứt dây thì mới lòi ra
lưng to thì chìm nhanh xuống
nhẹ ký thì nổi qua loa
 
yên trí mày cứ hầu toà
để có án với người ta
mai mốt tới ngày lễ lớn
tao ký đặc xá mày ra
 
hãy nhớ tranh chức kiếm tiền
ai mà bỏ anh em mình
mỡ mòng trơn tru chén đũa
dân nghèo … pháp luật nghiêm minh!
 
Nhớ chưa?
 
Ngô Hữu Đoàn
SG, 09.2007
hobac 27.09.2007 03:14:36 (permalink)
0

Trích đoạn: Ngo Huu Doan


Trích đoạn: hobac

Thân chào Huynh!

Khà khà dạo khắp trang thơ nay mới gập được một ông anh ngổ ngáo, lãng tử vinh hạnh quá trời luôn nè huynh!

Chúc huynh đều tay và thơ mãi mộc mạc bình dị, xả láng nhe!

Thơ Ai
(tặng Ngô Hữu Đoàn)
 

Rượu trần ủ đắng quen hơi
Tình trần vun giữ lọc khơi cội dòng
Mắt cười duyên mộc dạ trong
Phong lưu hồ hải tang bồng gót hoang
Thơ ai ai bảo ngỡ ngàng
Tiếng êm tiếng réo vang vang lạ lùng

Hội đêm giữa bến mịt mùng
Xanh xanh đỏ đỏ... nhớ vùng hoàng hoa

Hobac



Ô hay! Anh Hobac ghé đây chơi, để lại bài thơ hay wá! Ghi tặng NHĐ trớt đi, tặng đi mà, năn nỉ đó Hobac ui!

NHĐ ngổ ngáo, lãng tử dzữ dzẩy hả! Cả ơn Hobac, chứng nào tật ấy đó mà! Rất cảm ơn Hobac, nếu là duyên thì xin được kết tình thi hữu tri âm nha?


Lâu rồi mới thấy huynh ghé về.
Bài trên đệ viết về thơ huynh đó mà, nhưng không dám đề tặng, giờ huynh thích đệ mới dám ghi đề tặng đấy.

Huynh về mang theo bài Miền Tây hay quá! Đệ cũng có chút Miền Tây vui với huynh đây.

Hành Khất Miền tây

Cho anh uống với em ơi!
Nước dòng Tiền dòng Hậu
Đêm giăng xuồng vui thỏa ngắm trăng câu
Anh sẽ ngọt giọng hò cùng em lơi lả
Ta bên nhau tha thiết điệu lý qua cầu
....


bài còn dài lắm huynh ạ! nhưng thôi để dịp khác nhé huynh, đệ cũng thích trường thơ đời của huynh lắm, vui vui huynh qua bên thotre góp ý đệ với nhé.

Chúc huynh vui vẻ




Ngo Huu Doan 16.10.2007 23:45:37 (permalink)
0

Trích đoạn: hobac

Lâu rồi mới thấy huynh ghé về.
Bài trên đệ viết về thơ huynh đó mà, nhưng không dám đề tặng, giờ huynh thích đệ mới dám ghi đề tặng đấy.

Huynh về mang theo bài Miền Tây hay quá! Đệ cũng có chút Miền Tây vui với huynh đây.

Hành Khất Miền tây

Cho anh uống với em ơi!
Nước dòng Tiền dòng Hậu
Đêm giăng xuồng vui thỏa ngắm trăng câu
Anh sẽ ngọt giọng hò cùng em lơi lả
Ta bên nhau tha thiết điệu lý qua cầu
....


bài còn dài lắm huynh ạ! nhưng thôi để dịp khác nhé huynh, đệ cũng thích trường thơ đời của huynh lắm, vui vui huynh qua bên thotre góp ý đệ với nhé.

Chúc huynh vui vẻ

 
OK, thì ra là dzậy, cảm ơn hobac nhiều nha!
Ngo Huu Doan 17.10.2007 00:06:16 (permalink)
0
219
THƠ COMMENT 1
 
Tình cờ đọc truyện Nguyễn Ngu
Ngơ mới biết chuyện cúc cu Hội Nhà
Văn đường cửa trước quá Xa
Xôi
nhét cửa bếp bước ra chỉnh Tề
Thiên
thai một bức hoang
Muội
tâm quân tử cũng huề cả Thôi
Rồi
đem cái thẻ về… Ngồi
Lên
tiên phần xác hồn hôi lạc Loài
Dơi
kia đêm tối dơi Ra
Ngoài
kia trời mọc sáo ca vui Đời
Ta
đứa trẻ nhỏ ngồi, chơi, nghe, cười!

 
Ngô Hữu Đoàn
SG, 06.2007



Ghi chú: Ngẫu hứng comment ngay sau khi đọc chuyện tếu "Hai thằng gạch một" của Nguyễn Ngu Ngơ trên blog nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo. Tiếp sau đây là bài thơ comment của Nguyễn Trọng Tạo.
 
Ha ha chào Hữu Đoàn Ngô
Làm thơ hưởng ứng Ngu Ngơ tức cười
Truyện ngang thì quá ngang rồi
Thơ ngang như thế đáng đời thơ ngang
Chỉ thương chơ Hội Nhà Văng
Đáng ông lại hóa ra thằng dở hơi…

 
Nguyễn Trọng Tạo
Ngo Huu Doan 18.10.2007 18:15:25 (permalink)
0
220
BÀI THƠ GIÀ SỬ
 
đã nguyện với lòng mình
suốt đời này bên em
với tình yêu cháy bỏng
đốt tan xương thịt mềm
 
đã nguyện với lòng mình
nếu em mà nông nỗi
tình này chia hai lối
ta chọn đường phiêu linh
 
ta bước ra khỏi cửa
nhìn em một lần rồi
nhìn con hoài không thôi
và từ đây biền biệt
 
ta thân tàn ma dại
ta làm thơ khóc tình
người ta cho ta dại
cười nhẹ hoặc làm thinh
 
chẳng bao lâu ta chết
xác gội nắng tắm trăng

thịt không có quạ ăn
bộ xương còm chó gặm
 
thân gầy như ma đói
bụi đời được bao lâu
chỉ có lời nguyện đầu
đau ngàn năm cùng đất
 
em ơi em có biết?
nỗi đau nghĩa đau tình
còn thấu hơn nhục hình
trăm năm dài trọng ngục
 
***
hồn ta điên từ độ…
thượng đế: thôi đầu thai
ôi! sinh linh hạnh phúc
thôi, không yêu lần hai!
 
Ngô Hữu Đoàn
SG, 17.10.2007TEY
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2007 16:33:20 bởi Huyền Băng >
Ngo Huu Doan 19.10.2007 09:00:07 (permalink)
0
221
CƠN ÁC MỘNG

năm ba đèn a dua
cháy dưới cờ bay lượn
chục triệu đèn miễn cưỡng
ráng leo lét cầu an

rào sắt bịt miệng gió
giẻ rách che mặt trời
đóng cửa: một bầy quỷ
mở ra: nửa thú- người

muốn làm con chó điên
sủa một lần cảm tử
bao nhiêu con quỷ dữ
quỳ xuống hiện nguyên hình.

Ngô Hữu Đoàn
SG, 19.10.2007
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2007 09:44:32 bởi Ngo Huu Doan >
Ngo Huu Doan 20.10.2007 10:57:44 (permalink)
0
222
SÔNG THU BÊN CÂY CẦU ĐỎ
(Thương xót mấy chục con người ngã xuống trong vụ sập cầu Cần Thơ, 26.09.2007)
 
ôi, cây cầu, cây cầu…
cây cầu Cần Thơ trên quê hương tôi
cây cầu đã lấy xương người làm sắt
lấy máu, lấy thịt làm hồ
lấy sinh mạng của mấy chục con người
bắt qua sông Hậu
 
quê hương tôi đã có bao nhiêu
cây cầu chờ cong, vênh, lún, sập
em qua cầu tim em thôi đập
“cha” nào “rút ruột” nó chưa?
 
cầu bây giờ thường xây bằng oda
ruột của nó là ruột tôi, ruột anh
ruột mẹ già và ruột em thơ chưa đẻ
nhưng thôi nhé, xác hồn rày cách biệt
dưới gầm sâu sắt đá cấu thây người
một nén hương, giọt nước mắt đỏ tươi
quỳ gối xuống với hồn linh sông nước
 
mai đây tôi đi, anh đi
bà mẹ già đi qua xác con mình năm cũ
nghẹn ngào cuối xuống rưng rưng
con nước lặng lẽ ngậm ngùi
trời mây loang khói tủi
thương đời con ngắn ngủi một sinh linh
mai sau con hóa kiếp đám lục bình
nở bông hoa cảnh tỉnh tím đôi bờ sông Hậu.
 
Ngô Hữu Đoàn
SG, 26.09.2007

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2007 17:15:49 bởi Ngo Huu Doan >
Thay đổi trang: << < 161718 > | Trang 16 của 18 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 264 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9