Màu trắng hoa quỳnh
DÙ THỜI GIAN CÓ HẾT..
Đã rời xa lắm chốn yêu thương
Sao hương còn ngát mộng canh thường
Sắc hoa trong vách như màu khói
Cháy tàn của ngọn lửa yêu thương.
Len lén nhìn về ngõ tình xưa
Vàng trời cỏ úa lá vàng đưa
Nghinh đón mùa đông đầy hoa trắng
Nợ người ... năm ấy ... tuyết phủ mưa.
Nợ người..ta nợ ..khúc ...hương xưa.
Cảm ơn "Sen Thơm" đã ghé ủng hộ nha,chúc Sen luôn rạng rỡ nha .
Ngòai kia màn đêm buông
Quỳnh bây giờ có trổ
Nắng mưa thuờng khắc khổ,
Sắc trắng vẫn thân thương ?!
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: