Đường Luật: ThuyAnh
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 44 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 646 bài trong đề mục
CauBe 10.01.2007 04:43:17 (permalink)
0

Trích đoạn: Hữu Hạnh

Vĩnh Biệt
 
Oái ăm dâu rước đi ngang ngõ
Tiếc lắm xa đưa, cô bạn nhỏ
Cứ tưởng đời vui, tình lại lui
Nào ngờ ngày hận, lòng chưa tỏ
Ta buồn ấp ủ, chén men cay
Người rộn mừng vang, tràng pháo đỏ
Thôi nhé ,yêu thương chừ đã qua
Vẫy chào, cho những năm xưa nọ
 
Hũu Hạnh

Cảm ơn TA đã  nhắc HH sửa lại rồi đó


 
Waooo, sửa đúng gòy nà. Bi giờ tuyệt lém á. HH ui, níu câu 3 và câu 7 chữ thứ 5 đừng dùng bất luận thì nhất xứ.
#31
    CauBe 10.01.2007 04:50:44 (permalink)
    0
    [sm=wow.gif][sm=wow.gif] Dui wé dui wé, Tứ đại mụi dô chơi dí Tiủ tỉ kìa. Tẹng tứ đại mụi nà [sm=rose.gif]. Hí hí, T dí Ngũ đệ xách chiếu đi xa gòy , chị em mình đi ngao du thỏa thích há. Có bị dzũa dù sao cũng cóa 2 ngừ nghe còn hơn hùi nèo đín giờ chỉ cóa mình tỉ bị "bào đẹp" hà.
    Muh bi giờ tỉu sư tỉ tu hú gòy. Dụ hum bửa chưa nói hết muh bị T dzũa te tua hít á. Chủ trương bi giờ là hong chê - hong cải - hong phá
    #32
      CauBe 10.01.2007 04:54:14 (permalink)
      0
      Gọi mãi
       
      Gọi mãi tên người yêu dấu hởi
      Trăm năm gắn bó luôn chờ đợi
      Đèn khuya gió lạnh ý thầm trao
      Ngõ tối mưa buồn tình nhắn gởi
      Khóm trúc đơm sầu mấy lúc vơi
      Hàng tre gợi nhớ bao giờ vợi
      Sao trời lóng lánh ánh trăng tà
      Bóng dáng hôm nào sao vẫn gợi
       
      Td
      #33
        Trần Ai 11.01.2007 02:30:44 (permalink)
        0
        Gọi mãi
         
        Gọi mãi tên người yêu dấu hỡi
        Trăm năm gắn bó luôn chờ đợi
        Đèn khuya gió lạnh ý thầm trao
        Ngõ tối mưa buồn tình nhắn gởi
        Khóm trúc đơm sầu mấy lúc vơi
        Hàng tre gợi nhớ bao giờ vợi
        Sao trời lóng lánh ánh trăng tà
        Bóng dáng hôm nào sao vẫn gợi
         
        Td

         
        Nhớ Mãi
         
        Xa nhau vạn dặm rồi em hỡi
        Bến hẹn năm nào còn kẻ đợi
        Mượn gió mang về tiếng ái trao
        Nhờ mây nhắn lại lời thương gởi
        Mưa bay lất phất nhớ bồi hồi
        Tuyết đổ miên man sầu diệu vợi
        Tiếng sáo êm êm vọng đỉnh lầu
        Niềm đau nỗi nhớ càng thêm gợi
         
        Hoàng Hà
        Jan 09, 2007

        #34
          Trần Ai 11.01.2007 02:34:49 (permalink)
          0


          Thu xa xứ
           (tặng thầy và tam đệ)
           
          Hỏi người xa xứ chẳng liên can
          Rượu chửa mềm môi cớ giọt tràn
          Chén đắng trao tình về tổ quốc
          Chun cay gợi nhớ đến giang san
          Quê nhà tạm gửi cùng trăng bãi
          Đất lạ đành vui với suối ngàn
          Lá rụng thu về ai có biết
          Mưa buồn dẫm nát cả tim gan
           
          Td
           
          XUÂN ÐẤT KHÁCH
           
          Tin xuân chợt đến xé tâm can
          Ngập lối trời Tây tuyết phủ tràn
          Ðất khách con buồn đâu bạn sẻ
          Quê nhà Mẹ khổ lấy ai san
          Trông về lối cũ sương mờ mịt
          Ngoảnh lại đường xưa núi ngút ngàn
          Rượu nhắm không hương trà lạt vị
          Ngăn sầu nuốt hận hận bào gan
           
          Hoàng Hà

          #35
            Quynhnguyen 11.01.2007 03:53:00 (permalink)
            0
            Gọi mãi

            Gọi mãi tên người yêu dấu hỡi
            Trăm năm gắn bó luôn chờ đợi
            Đèn khuya gió lạnh ý thầm trao
            Ngõ tối mưa buồn tình nhắn gởi
            Khóm trúc đơm sầu mấy lúc vơi
            Hàng tre gợi nhớ bao giờ vợi
            Sao trời lóng lánh ánh trăng tà
            Bóng dáng hôm nào sao vẫn gợi

            Td


            Nhớ Mãi

            Xa nhau vạn dặm rồi em hỡi
            Bến hẹn năm nào còn kẻ đợi
            Mượn gió mang về tiếng ái trao
            Nhờ mây nhắn lại lời thương gởi
            Mưa bay lất phất nhớ bồi hồi
            Tuyết đổ miên man sầu diệu vợi
            Tiếng sáo êm êm vọng đỉnh lầu
            Niềm đau nỗi nhớ càng thêm gợi

            Hoàng Hà
            Jan 09, 2007




            Nguyệt mơ....
             
            Thấp thóang trăng soi kỷ niệm gợi
            Đường xưa lối cũ xa vời vợi
            Tình nồng thưở ấy nguyện hòai trao
            Nghĩa thắm bây giờ mong mãi gởi
            Dẫu phải long đong dạ vẫn chờ
            Dù cho lận đận lòng còn đợi
            Ngày vui hạnh phúc đã gần kề
            Vẹn ước bên nhau nàng Nguyệt hỡi.....
             
            QN
            10/1/2007
             
             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2007 06:05:29 bởi Quynhnguyen >
            #36
              Pegasus1001 11.01.2007 05:47:41 (permalink)
              0

              Trích đoạn: CauBe

              Xa xưa
               
              Gió đến ngập ngừng trước dậu thưa
              Vầng trăng ấp ủ mảnh duyên thừa
              Phòng loan ngớ ngẩn tìm hương cũ
              Gối chiếc ơ hờ đợi dáng xưa
              Tiếng sáo nồng nàn thương chửa cạn
              Đường tơ lạnh lẽo nói sao vừa
              Mai nầy chốn ấy xa biền biệt
              Mượn nhạn trao về chuyện nắng mưa
               
              Td

               
               
              Thoáng Xưa
               
              Én vẫn mong chờ nhạn đáp thưa
              Mảnh duyên thuở ấy há tình thừa
              Ngôi nhà bóng dáng còn đâu đó
              Chìa khóa tâm hồn vẫn chốn xưa
              Mộng gửi lâu rồi lòng vẫn thiếu
              Tình trao quá vội dạ chưa vừa
              Nhạn bay cánh mỏi niềm chan chứa
              Én sẽ ôn cùng chuyện nắng mưa
               
              Pegasus
               
               
               
              #37
                Pegasus1001 12.01.2007 01:51:20 (permalink)
                0

                Trích đoạn: CauBe


                Trích đoạn: Pegasus1001


                Trích đoạn: CauBe


                Trích đoạn: Pegasus1001


                Trích đoạn: CauBe

                Thu xa xứ
                 (tặng thầy và tam đệ)
                 
                Hỏi người xa xứ chẳng liên can
                Rượu chửa mềm môi cớ giọt tràn
                Chén đắng trao tình về tổ quốc
                Chun cay gợi nhớ đến giang san
                Quê nhà tạm gửi cùng trăng bãi
                Đất lạ đành vui với suối ngàn
                Lá rụng thu về ai có biết
                Mưa buồn dẫm nát cả tim gan



                Oh như vậy Cậu Bé là Nhị Tỷ hay là Đại Tỷ trong môn phái vậy hử?


                Nhớ Nước
                 
                Mưa buồn dẫm nát cả tim gan
                Nỗi nhớ bâng khuâng dưới mái ngàn
                Hướng vọng quê nhà yêu đất nước
                Thương về cố quốc nhớ quan san
                Đôi bầu tâm sự miên man choáng
                Một khối tình chân "ráo riết" tràn
                Mến gởi từ xa niềm vọng quốc
                Vương sầu tan tác chiếm tâm can
                 
                 
                Pegasus


                 đại hay nhị thì hong piết nhưng níu Pe đầu nhập chắc Pe đứng tới hàng mí chục á

                Pe ui, koai lại câu thứ 6 nha


                Pe biết goài thế cô Bé ủa wen cậu Bé có chữ nào thay vào cho hết bị thất niêm hong? Kẹt quá chơi đại lun ý muh, hihihi. Thx nhen cô Bé choài seo wen hoài, cậu Bé chứ! sorry hén!


                Pe ui, đổi "dâng" thành "mãi miết" vừa đúng luật vừa hợp với "miên man". Pe nghĩ seo

                Cô dâu tươi trẻ dáng tròn to
                Chàng rể bảnh bao người thấp nhỏ

                 
                Hí hí đẹp lứa dừa đôi ghê há


                CâuBé ui "mãi miết" thì cũng tuyệt lắm, ngưng Pe sẽ sửa thành chữ "ráo riết" nghe cũng không kém phải hôn cô ủa cậu Bé chứ, hihihi! Btw. thx hén!
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2007 01:53:08 bởi Pegasus1001 >
                #38
                  bachvan 12.01.2007 04:58:05 (permalink)
                  0
                  Xa xưa
                   
                  Gió đến ngập ngừng trước dậu thưa
                  Vầng trăng ấp ủ mảnh duyên thừa
                  Phòng loan ngớ ngẩn tìm hương cũ
                  Gối chiếc ơ hờ đợi dáng xưa
                  Tiếng sáo nồng nàn thương chửa cạn
                  Đường tơ lạnh lẽo nói sao vừa
                  Mai nầy chốn ấy xa biền biệt
                  Mượn nhạn trao về chuyện nắng mưa
                   
                  Td



                  Thoáng Xưa
                   
                  Én vẫn mong chờ nhạn đáp thưa
                  Mảnh duyên thuở ấy há tình thừa
                  Ngôi nhà bóng dáng còn đâu đó
                  Chìa khóa tâm hồn vẫn chốn xưa
                  Mộng gửi lâu rồi lòng vẫn thiếu
                  Tình trao quá vội dạ chưa vừa
                  Nhạn bay cánh mỏi niềm chan chứa
                  Én sẽ ôn cùng chuyện nắng mưa
                   
                  Pegasus

                  Tình xưa

                  Quê nhà thăm bạn sao lưa thưa?
                  Dậu cũ tre xơ lại có thừa
                  Bến đó thuyền về neo chỗ cũ
                  Bờ đây người đến đợi nơi xưa
                  Ân tình ngày đó nhiều không đủ
                  Duyên nợ nay sao mãi chẳng vừa
                  Một thoáng nhớ em lòng quá quắt
                  Chuyện tình khô khốc chỉ cầu mưa.

                  bachvan

                  -Hình như bên HST dời về đây ?
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2007 15:04:20 bởi bachvan >
                  #39
                    CauBe 12.01.2007 13:32:16 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Trần Ai

                    Thu xa xứ
                     (tặng thầy và tam đệ)
                     
                    Hỏi người xa xứ chẳng liên can
                    Rượu chửa mềm môi cớ giọt tràn
                    Chén đắng trao tình về tổ quốc
                    Chun cay gợi nhớ đến giang san
                    Quê nhà tạm gửi cùng trăng bãi
                    Đất lạ đành vui với suối ngàn
                    Lá rụng thu về ai có biết
                    Mưa buồn dẫm nát cả tim gan
                     
                    Td
                     
                    XUÂN ÐẤT KHÁCH

                    Tin xuân chợt đến xé tâm can
                    Ngập lối trời Tây tuyết phủ tràn
                    Ðất khách con buồn đâu bạn sẻ
                    Quê nhà Mẹ khổ lấy ai san
                    Trông về lối cũ sương mờ mịt
                    Ngoảnh lại đường xưa núi ngút ngàn
                    Rượu nhắm không hương trà lạt vị
                    Ngăn sầu nuốt hận hận bào gan

                    Hoàng Hà


                     
                    Hí hí, gòy cũng wa theo á nha. Welcome dô nhà ThuyAnh chơi nà.
                    #40
                      CauBe 12.01.2007 13:36:05 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: bachvan

                      Xa xưa
                       
                      Gió đến ngập ngừng trước dậu thưa
                      Vầng trăng ấp ủ mảnh duyên thừa
                      Phòng loan ngớ ngẩn tìm hương cũ
                      Gối chiếc ơ hờ đợi dáng xưa
                      Tiếng sáo nồng nàn thương chửa cạn
                      Đường tơ lạnh lẽo nói sao vừa
                      Mai nầy chốn ấy xa biền biệt
                      Mượn nhạn trao về chuyện nắng mưa
                       
                      Td



                      Thoáng Xưa
                       
                      Én vẫn mong chờ nhạn đáp thưa
                      Mảnh duyên thuở ấy há tình thừa
                      Ngôi nhà bóng dáng còn đâu đó
                      Chìa khóa tâm hồn vẫn chốn xưa
                      Mộng gửi lâu rồi lòng vẫn thiếu
                      Tình trao quá vội dạ chưa vừa
                      Nhạn bay cánh mỏi niềm chan chứa
                      Én sẽ ôn cùng chuyện nắng mưa
                       
                      Pegasus

                      Tình xưa

                      Quê nhà thăm bạn sao lưa thưa?
                      Dậu cũ tre xơ lại có thừa
                      Bến đó thuyền về neo chỗ cũ
                      Bờ đây người đến đợi nơi xưa
                      Ân tình ngày đó nhiều không đủ
                      Duyên nợ nay sao mãi chẳng vừa
                      Một thoáng nhớ em lòng quá quắt
                      Chuyện tình khô khốc chỉ cầu mưa.

                      bachvan

                      -Hình như bên HST dời về đây ?


                      Mình lại gặp nhau nơi đây nữa hén, cám ơn BV ghé chơi. Td hong biết có phải bin kia mang wa hong , muh chắc là hong.
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2007 07:08:21 bởi CauBe >
                      #41
                        CauBe 12.01.2007 13:39:12 (permalink)
                        0
                        "Ráo riết" cũng lược Pe ui, bài thơ của Pe muh nhưng hong biết  hai chữ của Pe có làm nặng câu thơ hong đóa. Lúc nầy nầy thơ Pe khá hơn trước nhìu nhìu nà.
                        #42
                          CauBe 12.01.2007 13:41:33 (permalink)
                          0
                          Bài cũ tặng tiếp T dí Tam đệ nà
                           
                          Đời tha hương

                          Lòng buồn buốt giá kiếp phong sương
                          Gió thổi vi vu, gió đoạn trường
                          Một kiếp tù đày xa cố quận
                          Bao lần khổ ải biệt quê hương
                          Hai vầng mây trắng gom nhung nhớ
                          Nữa mãnh trăng vàng cuộn tiếc thương
                          Đất Việt nghìn trùng ai nhắn gửi
                          Trời Nam vạn dặm khóc tha phương


                          Td

                          #43
                            bachvan 12.01.2007 15:38:48 (permalink)
                            0
                            Đời tha hương

                            Lòng buồn buốt giá kiếp phong sương
                            Gió thổi vi vu, gió đoạn trường
                            Một kiếp tù đày xa cố quận
                            Bao lần khổ ải biệt quê hương
                            Hai vầng mây trắng gom nhung nhớ
                            Nữa mãnh trăng vàng cuộn tiếc thương
                            Đất Việt nghìn trùng ai nhắn gửi
                            Trời Nam vạn dặm khóc tha phương


                            Td

                            Có chắc

                            Đi mãi vương mang kiếp gió sương
                            Trách chi chỉ thức mấy canh trường
                            Lo buồn vương lệ xa nơi cũ
                            Rầu rĩ dạ mang nhớ cố hương
                            Anh nói anh đi vì sự nghiệp
                            Em nghe em nghĩ cũng còn thương
                            Giờ đây muốn dựng thiên tình sử
                            Lề thói thôn xưa rải bốn phương

                            BV
                            #44
                              Trần Mạnh Hùng 12.01.2007 23:40:38 (permalink)
                              0
                              Đời tha hương

                              Lòng buồn buốt giá kiếp phong sương
                              Gió thổi vi vu, gió đoạn trường
                              Một kiếp tù đày xa cố quận
                              Bao lần khổ ải biệt quê hương
                              Hai vầng mây trắng gom nhung nhớ
                              Nữa mãnh trăng vàng cuộn tiếc thương
                              Đất Việt nghìn trùng ai nhắn gửi
                              Trời Nam vạn dặm khóc tha phương


                              Td

                              Có chắc

                              Đi mãi vương mang kiếp gió sương
                              Trách chi chỉ thức mấy canh trường
                              Lo buồn vương lệ xa nơi cũ
                              Rầu rĩ dạ mang nhớ cố hương
                              Anh nói anh đi vì sự nghiệp
                              Em nghe em nghĩ cũng còn thương
                              Giờ đây muốn dựng thiên tình sử
                              Lề thói thôn xưa rải bốn phương
                              BV

                               
                              Đại Gia
                              Thôi thì đành  vậy cứ phơi sương
                              Thắc mắc làm chi  cảnh đoạn trường.
                              Một thuở, một thời ngang với dọc
                              Thơm danh, thơm tiếng  khói cùng  hương
                              Vang lừng qúy tộc lòng hâm mộ
                               Rạng rỡ  đại gia bụng mến thương
                              Tên tuổi gắn liền chai thuốc rượu
                              Hổ xà sáng chói khắp mười phương
                              TMH
                               
                               
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2007 23:52:48 bởi Trần Mạnh Hùng >
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 44 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 646 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9