Vườn thơ
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 27 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 400 bài trong đề mục
nguyenthoai 29.01.2007 22:17:38 (permalink)
0

Trích đoạn: Oanh Oanh

Là ai

Là ai thì cũng là em
Mà ai có phải là em cũng là
Cũng môi cũng mắt thôi mà
Cũng tóc dài cũng lượt là như em

Cũng mi xanh khép một rèm
Cũng trong ngần mắt cũng em hương trầm
Cũng là ai đó lặng thầm
Làm thơ gởi chốn xa xăm một người

Là ai đó ở bên đời
Có con tim có nụ cười như em 

Oanh Oanh


 
 

Ai là
 
Ai là hỏi để biết thêm
Ai là hỏi để hiểu thêm ấy mà
Ừ thì môi mắt cũng là
Cũng trong vắt cũng í a cười đùa
 
Buồn vui theo nắng theo mưa
Cũng lênh đênh với bốn mùa về qua
Cũng gần gần cũng xa xa
Cũng chung tên gọi … người ta với mình
 
Ai là … hỏi để cung nghinh
Biết đâu từ chốn … Thiên đình ghé chơi !
 
Nguyên Thoại
 
#46
    Oanh Oanh 30.01.2007 08:29:33 (permalink)
    0
    Có một ngày
     
    Ngày xưa ngày xửa mùa xuân
    Có đôi cánh nhỏ thiên thần ghé qua
    Đì đùng tiếng pháo gần xa
    Hoa xuân bừng nở từ nhà đón em
    Niềm vui đỏ thắm bên thềm
    Rơi rơi xác pháo ấm thêm câu hò
    À ơi....mẹ hát...ơi à...
    Ngủ ngoan...châu báu ngọc ngà...ngủ ngoan !
    Từ em ghé xuống trần gian
    Lời ru câu hát ngập tràn trái tim
    Tuổi thơ đầy ắp thần tiên...
     
    Oanh Oanh
    #47
      anhbaguitar 30.01.2007 09:51:42 (permalink)
      0
      Gởi tặng Oanh Oanh những bài thơ sau xem cho vui những ngày cuối năm:
       
      "Tự bạch
       
      Ta yêu lục bát từ khi
      Nằm trong bụng mẹ đã nghe tiếng người
      Ru hời trần thế vợi vời
      Thấu ra ý nghĩa cõi đời "sắc không"
      Giờ đây chan chứa nỗi lòng
      Gởi vào cuộc sống những dòng thơ riêng
      Chắc do đóa nghiệp hoa duyên
      Nở thành câu chữ bởi tiền căn xưa
      Ta xin làm chiếc đò đưa
      Sông tình nhân loại qua bờ bình an
      Đêm nao mơ giấc dạ lan
      Ta về lại chốn cung đàn hư vô..."
      ......//....
       
      "Lời trần
       
      Thơ ta chẳng dám nói chơi
      Mà là sự thật bởi đời dạy cho
      Có ăn thì mới biết no
      Có thương mới nhớ, có chờ mới mong
      Nguồn sông có hiểu cuối sông
      Nỗi lòng ra biển mênh mông dường nào
      Yêu em ta trót lao đao
      Tình vương theo sóng bạc đầu ngàn năm..."
      ......//.....
       
      "Rốt cuộc
       
      Ta đi học chữ làm người
      Nửa đời bút hỏng, nửa đời mực hư
      Nửa đời dang dở tâm thư
      Tình như lốc cuốn, tiền như bụi đường
      Công danh rác rưởi tầm thường
      Cơ đồ cát biển toi công dã tràng
      Đêm qua ngủ mộng mơ màng
      Sáng nay thức giấc nhớ nàng thơ xưa..."
      .....//......
       
      Van-Nam
       
       
      #48
        Oanh Oanh 30.01.2007 10:05:42 (permalink)
        0
        Cám ơn Nam đã ghé vườn và tặng mấy bài thơ rất ý nghĩa...cho OO hẹn một ngày đẹp trời nhé...đang bận bịu vì công việc quá...chưa dám họa lại !
        Chúc Nam vui vẻ.
        Oanh Oanh
        #49
          nguyenthoai 01.02.2007 07:34:49 (permalink)
          0


          Có một ngày
           
          Ngày xưa ngày xửa mùa xuân
          Có đôi cánh nhỏ thiên thần ghé qua
          Đì đùng tiếng pháo gần xa
          Hoa xuân bừng nở từ nhà đón em
          Niềm vui đỏ thắm bên thềm
          Rơi rơi xác pháo ấm thêm câu hò
          À ơi....mẹ hát...ơi à...
          Ngủ ngoan...châu báu ngọc ngà...ngủ ngoan !
          Từ em ghé xuống trần gian
          Lời ru câu hát ngập tràn trái tim
          Tuổi thơ đầy ắp thần tiên...
           
          Oanh Oanh
           
           
          01 / 02 / 1982
           
          * Mẹ em khéo sinh em ra
          Sinh em gốc bưởi cho ta đèo bồng *
           
          Tưởng rằng một thoáng rồi xong
          Ai ngờ một thoáng mênh mông lạ kỳ
           
          Tại trời … tại đất … tại vì
          Để cho hạt nắng thầm thì suối mơ
           
          Để cho con chữ thành thơ
          Con tim cằn cỗi ngẩn ngơ thật là...
           
          Nguyên Thoại
          * Ca dao
           
           

          <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2007 07:36:02 bởi nguyenthoai >
          #50
            Oanh Oanh 12.02.2007 13:34:59 (permalink)
            0
             
             
            ...Nhớ ai nhớ vắn nhớ dài
            Chưa lần gặp gỡ sao hoài nhớ nhung
            Nhớ ngày vời vợi xa trông
            Nhớ đêm ray rứt ngại ngần chiêm bao...
             
            Oanh Oanh

            #51
              Oanh Oanh 22.02.2007 08:49:58 (permalink)
              0
              Ầu ơ...ru hời
               
              Ví dầu tình đã xót xa
              Sao anh cứ nhớ ngày qua lại ngày
              Ví dầu tình lỡ vụt bay
              Sao anh cứ mãi đắm say hở trời?
              Ví dầu tình quá ngậm ngùi
              Đắng cay đầy ắp,ngọt bùi cạn vơi
              Ví dầu bậu đã quên tôi
              Trái tim xin hãy về nơi yên lành...
               
              Ví dầu em trót...yêu anh
              Biết tim còn có chỗ dành cho...em?
               
              Oanh Oanh
              #52
                Oanh Oanh 23.02.2007 10:40:00 (permalink)
                0
                Cổ tích
                 
                Ngày xửa ngày xưa....
                Có một thuở không gian như lắng đọng
                Im vắng lạ thường
                Không một bóng thời gian
                Bước chân của đất trời ngủ quên đâu đó
                Bỏ mặc loài người giữa thế giới hồng hoang
                Có một vườn điạ đàng của Adam
                Và chiếc xương sườn Eva của chàng
                Họ sống trong vô thức,không ký ức, nhạt nhòa
                Ăn trái cây uống nước suối ngọt ngào
                Đời êm trôi êm trôi...
                Nhưng rồi một ngày
                Họ cũng tìm ra men cay đắng
                Khi Adam dại khờ
                được mời ăn thứ trái cấm lạ lùng
                Trái cây...yêu
                Để từ đó...
                Chàng phải nhỏ những giọt nước mắt hối tiếc
                muộn màng
                Xuống bể khổ cuộc đời
                Cho Eva tắm mát...
                 
                Oanh Oanh 
                 

                #53
                  Oanh Oanh 27.02.2007 18:06:53 (permalink)
                  0
                  Đời nghiêng
                   
                  Bỏ quên một chút
                  hẹn hò
                  Em xa để lại ngóng chờ
                  riêng tôi
                  Tường rêu
                  phủ nửa góc đời
                  Lắng nghe giọt giọt mưa rơi
                  buốt hồn
                  Quạnh hiu em
                  một cõi hờn
                  Cô liêu tôi
                  khát khao muôn nỗi niềm
                  Em
                  giờ đâu đó lãng quên
                  tôi,
                  ngày tháng cũ rong
                  rêu phủ mờ...
                  ngày...trăn trở...
                  tháng....năm...vờ
                  Bước đi nghe cuộc sống hờ,
                  đời nghiêng
                   
                  Tặng người


                  Oanh Oanh

                  #54
                    phuongvu_210 27.02.2007 19:01:48 (permalink)
                    0
                    Năm mới pv chúc em một tình thơ trong sáng. đọc xong  ĐỜI NGHIÊNG bài thơ hay quá,anh gửi em bài họa.vội quá đừng chê nha.
                     
                    BUỒN NGHIÊNG
                     
                    Bỏ quên bến cũ hẹn hò
                    Thế là gió thổi con đò trôi đi!
                    Bỏ quên những  tiếng thầm thì
                    Giờ còn sót lại những gì trong nhau?
                    Phím buồn đợi ngón tay đaul
                    Cung thương lỡ nhịp,nhạt mầu nét son!
                     
                    (Quạnh hiu em một nỗi hờn)
                    Lắng nhe gió lạnh đêm dồn nhớ tôi!
                    Nghe buồn nghiêng xuống thơ ơi!
                    Xin đừng gieo nữa những lời nhớ mong.
                     
                    phuongvu_210
                    #55
                      Oanh Oanh 27.02.2007 19:10:17 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: phuongvu_210

                      Năm mới pv chúc em một tình thơ trong sáng. đọc xong  ĐỜI NGHIÊNG bài thơ hay quá,anh gửi em bài họa.vội quá đừng chê nha.

                      BUỒN NGHIÊNG

                      Bỏ quên bến cũ hẹn hò
                      Thế là gió thổi con đò trôi đi!
                      Bỏ quên những  tiếng thầm thì
                      Giờ còn sót lại những gì trong nhau?
                      Phím buồn đợi ngón tay đaul
                      Cung thương lỡ nhịp,nhạt mầu nét son!

                      (Quạnh hiu em một nỗi hờn)
                      Lắng nhe gió lạnh đêm dồn nhớ tôi!
                      Nghe buồn nghiêng xuống thơ ơi!
                      Xin đừng gieo nữa những lời nhớ mong.

                      phuongvu_210

                       
                      Cám ơn anh đã vào vườn thơ và hoạ thơ với Oanh Oanh...xin hẹn một ngày khác sẽ hoạ lại...bây giờ thì không dám , sợ mất hay bài thơ của anh...Chúc anh vui và sáng tác nhiều bài thơ hay nữa nhé
                      Oanh Oanh
                      #56
                        Oanh Oanh 28.02.2007 08:59:24 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: phuongvu_210

                        Năm mới pv chúc em một tình thơ trong sáng. đọc xong  ĐỜI NGHIÊNG bài thơ hay quá,anh gửi em bài họa.vội quá đừng chê nha.

                        BUỒN NGHIÊNG

                        Bỏ quên bến cũ hẹn hò
                        Thế là gió thổi con đò trôi đi!
                        Bỏ quên những  tiếng thầm thì
                        Giờ còn sót lại những gì trong nhau?
                        Phím buồn đợi ngón tay đaul
                        Cung thương lỡ nhịp,nhạt mầu nét son!

                        (Quạnh hiu em một nỗi hờn)
                        Lắng nhe gió lạnh đêm dồn nhớ tôi!
                        Nghe buồn nghiêng xuống thơ ơi!
                        Xin đừng gieo nữa những lời nhớ mong.

                        phuongvu_210

                         
                        Tình phôi pha 
                         
                        Một ngày thuyền bỗng quên bờ
                        Một ngày người bỗng làm ngơ với người
                        Còn đâu những phút tuyệt vời
                        Tình yêu ngày cũ ngậm ngùi phôi pha
                        Chỉ còn lại nỗi xót xa
                        Thiên đường đã mất...đời qua thật buồn
                        Người xa xôi lắm khói sương
                        Chút yêu thương cũ vấn vương cuối trời
                        Một ngày người nhớ lại người
                        Xin môi vẫn thắm màu môi thuở nào
                         
                        Oanh Oanh
                         
                        #57
                          Oanh Oanh 28.02.2007 18:40:20 (permalink)
                          0
                          Thuyền Quyên

                          Buồn ơi biết mấy cho vừa

                          Thuyền Quên....bởi tại người chừa chữ Y

                          Bến đời thuyền sẽ cứ đi

                          Bến mơ bến mộng thôi thì...trong tim


                          Vầng trăng cắt nửa làm thuyền

                          Bẻ đôi con chữ làm nguyên mái chèo

                          Chiêm bao mộng mị cũng theo

                          Nước sông Ngự cạn thuyền neo giữa dòng


                          Trả trăng sao trả con sông

                          Cho trời cho đất...nhớ mong trả người

                          Chữ Y lấy lại từ trời

                          Đầy cành trái ngọt cây đời...Thuyền Quyên


                          Emtiensa



                          Chữ Y
                           
                          Hì hì … chỉ một cái tên
                          Quên đi một chữ … người đền chữ Y
                          Chữ Y có lắm lối đi
                          Có nhiều lối hiểu … để chi hở người
                           
                          Cất Y người sẽ về trời
                          Khỏi phiền khỏi lụy cõi đời gian nan
                          Mây xanh chắp cánh bình an
                          Đưa người vào với thiên đàng ước mơ
                           
                          Cất Y có lúc bất ngờ
                          Tôi quên cả nhớ … tình cờ thôi mong
                          Sẽ thôi ngóng … sẽ thôi trông
                          Con thuyền rẽ nước xuôi dòng sông thơ
                           
                          Nguyên Thoại
                          #58
                            Oanh Oanh 01.03.2007 11:36:51 (permalink)
                            0
                            Nắng khuya
                             
                            Chiều rơi chầm chậm
                            chiều rơi
                            Giọng ca
                            như khói rã
                            rời không gian
                            Lời ca
                            khắc khoải cung đàn
                            Muộn màng buốt
                            giá nguyệt tàn
                            trong đêm
                            Nắng khuya
                            xuống đậu bên thềm
                            Chói chang một mặt trời đêm
                            ngỡ ngàng
                            Rọi soi
                            vực thẳm trần gian
                            Xua đi tăm tối 
                            ngập tràn hồn côi
                            Đưa tôi về lại bên
                            tôi...
                             
                            Tặng người


                            Oanh Oanh
                            #59
                              Oanh Oanh 01.03.2007 13:09:06 (permalink)
                              0
                              Chúc Tết
                               
                              Chúc là miệng nói ý từ
                              Nói sao như tặng ước mơ cho đời
                              Nói sao người biết yêu người
                              Nói sao già trẻ vui cười với nhau
                              Nói sao hàn gắn nỗi đau
                              Nói sao vơi bớt ưu sầu trải qua
                              Nói sao với cả thiết tha
                              Nói sao mưa nắng thuận hòa bình an
                              Nói sao nghi ngại xóa tan
                              Nói sao đẹp tốt vạn phần tương lai
                              Nói sao tin tưởng ngày mai
                              Nói sao xây dựng sum vầy quê hương
                                   (01 Tết Đinh Hợi)
                               
                              Cho
                               
                              Hễ có thì ta nên cho
                              Cho trang giấy trắng bài thơ nặng tình
                              Cho hoa đẹp cắm vào bình
                              Cho màu, cho cọ vẽ hình chân dung
                              Cho chồng vợ nghĩa thủy chung
                              Cho sông nước ngọt, cho rừng lá xanh
                              Cho môi em gặp môi anh
                              Cho vườn chín rộ đầy cành trái cây
                              Cho thương yêu rượu nồng say
                              Cho câu hạnh phúc nhà ai rộn ràng
                              Cho em một chút mơ màng
                              Cho người người đón Xuân sang vui cười

                              (01 Tết Đinh Hợi)

                               
                              Chúc Xuân
                               
                              Mùa xuân dài lắm người ơi
                              Chúc nhau đâu chỉ vài lời đầu năm
                              Chúc nhau lúc trăng vừa rằm
                              Chúc qua trăng khuyết....tròn năm chúc hòai...
                               
                              Nụ cười vẫn nở môi ai
                              Những lời thương chúc nói hoài gặp nhau
                              Cho vơi đi những ưu sầu
                              Mùa xuân mai nở một màu trần gian
                               
                              Oanh Oanh
                               
                              ***Thay cho lời chúc tết muộn màng nhé....Cám ơn anh Ba nhiều.Chúc vui.
                               
                               
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 27 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 400 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9