Vũ điệu của Trăng
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 11 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 157 bài trong đề mục
Trăng Quê 08.01.2007 20:01:40 (permalink)
0

 
Viết tặng người tình của Boris Pasternak
 
Người đàn bà
yếu mềm
và đắm đuối

 
Chỉ biết yêu
bằng cả
trái tim mình

 
Nàng đã ngồi hàng giờ lặng lẽ
Mặc tuyết rơi trên ghế đá u buồn
Thư anh viết khi về nơi xa lắm
Em âm thầm từng phút chết … trong tim

 
Ở phía trong khung cửa lặng im
Anh vật vã trong tay thần chết
Ở bên ngoài mưa gào bão tuyết
Em xé lòng nước mắt đóng thành băng

 
Một cuộc tình không phải gió và trăng
Lỗi tại ai khi quen nhau quá muộn
Tình yêu, khổ đau hay là số phận
Dẫu thế nào em đã có được anh

 
Tình yêu cho em trái cấm ngọt lành
Dù đắng cay, đoạ đày nơi tù ngục
Tim cháy bỏng và em hạnh phúc
Như bùa mê, say đắm cuồng điên...

 
Em yêu anh bởi anh chính là anh
Chứ không yêu một nhà thơ vĩ đại
Trái đất này những vòng quay tròn mãi
Để yêu người và cũng được người yêu.

 
Cay đắng đơn côi trong một buổi chiều
Đọc thư anh thay lời tiễn biệt :"
- Olga ơi tình yêu không thể chết
Anh nguyện cầu ngàn lần nữa yêu Em!"

 
Trăng Quê
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2007 03:42:01 bởi Viet duong nhan >
#16
    Trăng Quê 08.01.2007 20:39:49 (permalink)
    0
    Có biết rằng em nhớ anh không?

    Có biết rằng em nhớ anh không?
    Cơn gió heo may lạnh buốt lòng
    Em ngồi đếm lá qua song cửa
    Giờ này anh có nhớ em không?
     
    Đã sắp qua rồi một mùa Đông
    Mình chẳng gặp nhau cả tháng rồi
    Gương mặt hiền và lời thủ thỉ
    Em âm thầm da diết gọi:
    - Anh yêu!

     
    Trăng Quê

     
    Repost - Nhớ em (langtoi)



    THẾ LÀ...
     
    Thế là anh ...thế là em
    Giận nhau cũng tại hờn ghen thôi mà
    Em ngồi đếm những cánh hoa
    Để cho nước mắt vỡ oà, mặn môi!

     
    Bên nhau năm tháng đầy vơi
    Làm đau nhau chỉ vài lời...anh đay
    Thế là xưa...thế là nay
    Bao nhiêu đắm với cùng say, bạc màu

     
    Bao giờ mình gặp được nhau
    Để anh véo má em đau...một đời
    Ghen chết đi sống lại rồi
    Ngẩng lên mới thấy mất người, mình yêu!


     
    Trăng Quê
     
    Repost - topic Phương Vũ

    <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2007 15:29:15 bởi Trăng Quê >
    #17
      langtoi 09.01.2007 12:31:32 (permalink)
      0

      Trích đoạn: Trăng Quê

      Anh là con suối


      Anh hãy là con suối
      Mát mãi cánh rừng xanh
      Bên bờ cỏ ngoan lành
      Lấp lánh ngàn tia nắng
       
      Anh là dòng suối vắng
      Róc rách chảy ngàn năm
      Lung linh ánh trăng rằm
      Em thả mình tắm mát
       
      Anh là con suối hát
      Ru giấc ngủ đêm đêm
      Hãy về đây bên em
      Lời tự tình muôn thủa
       
      Trăng Quê

      Langtoi thân mến,
      Cảm ơn bạn ghé thăm và viết ngẫu hứng với bạn vài câu. Người nào có được tình yêu của langtoi chắc bình yên lắm!

       
      Tình yêu nhỏ trong anh
      Muốn biến thành dòng nước
      Thoả bao nỗi khát khao
      Trưa hè em tắm mát
       
      Muốn thành lời hát ru
      Giúp lòng em yên ổn
      Không trống vắng cô đơn
      Khi đêm về hoang vắng!
       
       
       
      #18
        Trăng Quê 10.01.2007 20:05:53 (permalink)
        0
        mùa Thu đi qua

         
        Thế là thu,
        thu qua rồi nhỉ?
        Lá vàng rơi, lặng lẽ bên thềm
        Cây ngơ ngác, nắng vàng bất lực
        Níu lá bàng đỏ rực rơi rơi...

         
        Mùa Đông về
        nắng gió chơi vơi
        Em nhớ giọng ai trầm ấm thế
        Mùa nối mùa thời gian lặng lẽ
        Xót xa nhìn lá úa trên cây

         
        Nhớ mùa thu
        ấm áp đâu đây
        Nhớ những lần gặp nhau rất vội
        Tránh ánh nhìn, cả hai bối rối
        Như tuổi học trò dưới tán bàng xanh

         
        Trong thơ em
        ánh nắng trong lành
        Có đêm Thu, giọt mưa dịu nhẹ
        Có lời tâm tình nghe thật khẽ
        Hết giận hờn, lại nhớ nhiều thêm

         
        Một mùa Thu
        quá đỗi dịu êm...
        Anh cứ thế bên em lặng lẽ
        Đêm đêm không thấy mình đơn lẻ
        Em dịu dàng như thể mùa Thu!

         
        Trăng Quê


        <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.01.2007 10:40:11 bởi Trăng Quê >
        #19
          NGYEU 11.01.2007 10:15:42 (permalink)
          0
          VŨ ĐIỆU TRĂNG
           
          Vũ điệu trăng
          Mênh mang
          Dìu dặt
          Vẳng nghe khoan nhặt
          Khúc dân ca quê mẹ Thái bình.
           
          Trăng non ngàn
          Cây cỏ hồi sinh
          Trăng thành phố
          Cây đời hoa nở
          Trên môi em nụ cười rạng rỡ
          Đêm anh về giấc ngủ chiêm bao.
           
          Trời cứ xanh cứ cao
          Trăng vẫn sáng bốn mùa
          Trải rộng
          Vũ điệu trăng
          Quyện vào nhịp sống
          Giữa đất trời vang khúc hoan ca.
           
          Giờ này em ở đâu xa
          Nơi ấy trăng có về chiếu sáng
          Câu thơ xưa có còn lai láng
          Như trăng vàng
          Trải lụa
          Chốn xa xăm?
           
          Sáng cho đời
          Chẳng ngại sông ngăn
          Trăng đã yêu chẳng núi nào cách trở
          Sâu nặng nghĩa tình mà sáng từ muôn thủa
          Cho nhân gian bao trai gái hẹn hò.
           
          Ai đã qua bến nước con đò
          Hẳn còn nhớ trăng thanh mùa gió chướng
          Trăng bịn rịn tiễn người nhẹ bước
          Trăng thẫn thờ
          Người đợi cứ mênh mang.
           
          Vũ điệu trăng
          Như nhịp thở
          Trải non ngàn
          Nghe dập dìu
          Trên mỗi bước quan san
          Tình muôn đời không thể ly tan.
           
          11.01.07
          ĐOÀN VĂN NGHIÊU
           
          * Đã lâu rồi nay gặp lại N hoạ vội đôi dòng theo tựa đề VŨ ĐIỆU TRĂNG chúc TQ luôn vui
           
           
           
          #20
            Trăng Quê 11.01.2007 14:14:11 (permalink)
            0

            Trích đoạn: NGYEU

            * Đã lâu rồi nay gặp lại N hoạ vội đôi dòng theo tựa đề VŨ ĐIỆU TRĂNG chúc TQ luôn vui

            Chào anh Nghiêu,
            Cảm động quá khi đọc bài thơ này của anh! Lúc nào anh cũng viết những vần thơ thật hay cho TQ như cho em gái! Cảm ơn anh nhiều nhé! Em rất thích bài thơ này anh ạ! Mong anh hết đau chân và sáng tác thật hay!
            Minh Nguyệt
            #21
              Trăng Quê 13.01.2007 10:28:52 (permalink)
              0

              Nhớ
               
              Đêm đêm
              Người đàn ông
              mặc áo xanh
              ngồi bên khung cửa sổ

               
               
              Gương mặt ưu tư
              Ánh mắt buồn
              và nhớ

               
              Ai lặng nhìn anh
              nghe tim mình đập rõ


              Đêm đêm
              gió mang theo từng hơi thở
              Sao anh không đến bên
              người tình nhỏ
              của anh?


              Đêm đêm
              những giọt sưong long lanh
              những tâm hồn hoang vắng
              những con tim buốt lạnh


              Có thể ngày mai sẽ là một ngày đầy nắng
              Bởi đêm dài nỗi nhớ cứ vây quanh

               
               
              Đêm đêm
              em muốn nhón nhẹ chân
              Quàng tay vào cổ anh được chứ?
              Ôm trọn gương mặt anh
              ấm áp ngàn giọt nhớ
              Nụ hôn dài ngọt tới tận ban mai...

               
              Trăng Quê - Repost


              Nhớ em

              Đêm đêm
              Người đàn ông
              tha hương

              vào Yahoo và gõ 
               
              Anh nhớ em!
               
              Người đàn bà chết lặng bên webcam

              Nước mắt đọng mi
              không thể nào rơi được
               
              Có phải nàng chưa từng ao ước
              Được oà vào vòng tay của anh?


              Đêm đêm
              những giọt sương long lanh
              về khuya càng lạnh

              Hoa cau hết mùa
              tiếng dế quên kêu


              Đêm đêm
              nỗi nhớ phiêu lưu trên mạng

              Họ vẫn ngồi hàng giờ như thế
              Người đàn ông ánh mắt nhìn lặng lẽ
              Để ngăn trên má nàng
              Giọt nhớ nóng hổi
              lăn...!
               
              Trăng Quê
               
               Chào anh PV nhé, hi..hi rất vui khi nhìn thấy anh ghé thăm! 
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2007 01:36:53 bởi Trăng Quê >
              #22
                Trăng Quê 16.01.2007 23:43:26 (permalink)
                0
                Huế và anh
                 
                Em về thăm Huế được không anh?
                Nơi có những hàng cau vương nắng
                Dòng Hương Giang ngàn đời say đắm
                Mà lững lờ nước cứ vờ trôi....

                 
                Huế thâm trầm cổ kính, Huế ơi
                Cứ nhè nhẹ nét mềm là thế
                Anh ưu tư dịu dàng như thể
                Huế và anh hoà quyện lâu rồi

                 
                Cơm hến bánh xèo giản dị thôi
                Mà da diết tấm lòng của mẹ
                Khúc Nam ai, Nam bằng ngọt thế
                Nét kinh kỳ tao nhã trong anh!

                 
                Vi vu chiều, liễu rủ biếc xanh
                Nôn nao lắm tiếng chuông Đại nội
                Họ Hàn rao bán trăng vô tội
                Đẹp và buồn, ơi Huế ngàn năm!

                 
                Trăng Quê

                 
                R
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2007 00:03:26 bởi Viet duong nhan >
                #23
                  Trăng Quê 17.01.2007 13:49:13 (permalink)
                  0
                  Tình yêu mùa Hè Nga



                  Ai nỡ trách Mùa Đông
                  Mang trong lòng băng giá
                  Cho cành buồn xa lá
                  Cho Em buồn nhớ Anh!

                  Bông tuyết trắng trong lành
                  Bay bay ngoài cửa sổ
                  Như vờn thêm nỗi nhớ
                  Đường xa trong tuyết rơi

                  Mùa Hạ đã qua rồi
                  Êm trôi trong ân ái
                  Tình yêu đầu kết trái
                  Quả ngọt thơn ngon lành

                  Mùa Đông Nga giá lạnh
                  Nhớ mùa hè xa xôi
                  Nụ hôn đầu ướt môi
                  Ấm hoài trong kỷ niệm

                  Anh mang Tình Yêu đến
                  Tuyết cuối mùa còn vương
                  Mùa xuân đang lên huơng
                  Trong chồi non lá mới

                  Lại một Mùa Đông tới
                  Chiếc lá cuối cùng rơi
                  Thời gian không ngừng trôi
                  Và dường như trẻ mãi

                  Năm xưa Em học bài
                  Tuyết rơi ngoài cửa sổ
                  Chẳng hề vương nỗi nhớ
                  Không mang nặng tình ai

                  Mùa Đông này tuyết rơi
                  Ngại ngùng vương lối tới
                  Sao lòng buồn vời vợi
                  Và nhớ Anh khôn cùng

                  Mong sao hết mùa Đông
                  Để mùa Xuân trở lại
                  Để Mùa Hè Nga đầy tình ái
                  Ấm hoài trong băng giá của Mùa Đông!


                  Viết tặng ông xã - năm 1983
                  Trăng Quê
                   
                  R
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2007 23:12:15 bởi Viet duong nhan >
                  #24
                    Minh Tuấn 17.01.2007 16:32:59 (permalink)
                    0




                    Ai nỡ trách Mùa Đông
                    Mang trong lòng băng giá
                    Cho cành buồn xa lá
                    Cho Em buồn nhớ Anh!

                    Bông tuyết trắng trong lành
                    Bay bay ngoài cửa sổ
                    Như vờn thêm nỗi nhớ
                    Đường xa trong tuyết rơi

                    Mùa Hạ đã qua rồi
                    Êm trôi trong ân ái
                    Tình yêu đầu kết trái
                    Quả ngọt thơn ngon lành

                    Mùa Đông Nga giá lạnh
                    Nhớ mùa hè xa xôi
                    Nụ hôn đầu ướt môi
                    Ấm hoài trong kỷ niệm

                    Anh mang Tình Yêu đến
                    Tuyết cuối mùa còn vương
                    Mùa xuân đang lên huơng
                    Trong chồi non lá mới

                    Lại một Mùa Đông tới
                    Chiếc lá cuối cùng rơi
                    Thời gian không ngừng trôi
                    Và dường như trẻ mãi

                    Năm xưa Em học bài
                    Tuyết rơi ngoài cửa sổ
                    Chẳng hề vương nỗi nhớ
                    Không mang nặng tình ai

                    Mùa Đông này tuyết rơi
                    Ngại ngùng vương lối tới
                    Sao lòng buồn vời vợi
                    Và nhớ Anh khôn cùng

                    Mong sao hết mùa Đông
                    Để mùa Xuân trở lại
                    Để Mùa Hè Nga đầy tình ái
                    Ấm hoài trong băng giá của Mùa Đông!

                    Viết tặng ông xã - năm 1983


                     HAI VÙNG NHỚ MÙA ĐÔNG
                     
                    mùa đông của nhớ mong
                    âm thầm cùng lạnh giá
                    tuyết rụng rơi muôn ngã
                    cho tâm tư nặng lòng.
                     
                    nhớ lần đầu thấy tuyết
                    em chạy ùa ra sân
                    nhặt từng bông trong trắng
                    ấp mùa đông vào lòng.
                     
                    cái thời chưa biết mong
                    cảnh buồn đâu có biết
                    trong lạnh rơi bông tuyết
                    chỉ có em má hồng.
                     
                    tình anh trao mùa đông
                    giữa nước Nga lạnh giá
                    lời yêu trao vội vã
                    sợ lạnh đóng thành băng.
                     
                    khi tình gửi vào lòng
                    trong trái tim yên ả
                    mặc tuyết rơi muôn ngã
                    ta đều thích mùa đông.
                     
                    bây giờ lúc nhớ mong
                    nơi góc quê nhớ tuyết
                    gom lá vàng em xếp
                    một nỗi nhớ trong lòng.
                     
                    nước Nga trong xa xăm
                    tuyết rơi thật lãng mạn
                    quê hương trong gần gụi
                    lá rụng thương quanh năm.
                     
                    MINH TUẤN
                     
                    R
                    sao bạn không đặt tên cho bài thơ vậy...làm họa khó quá nè
                     tặng bạn nhé TRĂNG QUÊ
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2007 23:20:38 bởi Viet duong nhan >
                    #25
                      Trăng Quê 19.01.2007 23:03:06 (permalink)
                      0
                      Nhẹ nhàng
                       
                      Nhẹ nhàng như chiếc lá
                      Vàng rơi vương bên thềm
                      Nhẹ nhàng như tia nắng
                      Dịu dàng giữa vườn Xuân
                       
                       
                      Nhẹ nhàng như ái ân
                      Mình trao nhau ngày ấy
                      Nhẹ nhàng như ai đấy
                      Nép vào sau vai anh
                       
                       
                      Nhẹ nhàng như mây xanh
                      Cuốn mềm quanh sườn núi
                      Nhẹ như chiều vào tốI
                      Em viết mãi vần thơ
                       
                      Nhẹ nhàng như hơi thở
                      Nhẹ nhàng như đồng hoa
                      Nhẹ nhàng như năm tháng
                      Đang dần trôi cùng ta
                       
                      Trăng Quê
                       
                      R
                      Cảm ơn Minh Tuấn đã gửi thơ! Dạo này anh sáng tác tốt ghê, chúc mừng nhé! Đủ tập thơ in rồi đó!
                      Anh đọc chút nhẹ nhàng này nhé...
                      Chúc mừng và chúc một buổi tối nhẹ nhàng
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2007 23:22:26 bởi Viet duong nhan >
                      #26
                        langtoi 20.01.2007 11:42:43 (permalink)
                        0
                        NGỠ...
                         
                        Vương một chiếc lá vàng
                        Ngỡ mùa đông đang tới
                        Chút ắnh nắng lẻ loi
                        Lại nghĩ thu đang về
                         
                        Còn đâu nét dịu dàng
                        Cái lắc đầu e lệ
                        Khi tình đã mất đi
                        Còn lại gì em nhỉ
                         
                        Vướng bận mãi tình đầu
                        Cho tâm hồn quạnh quẽ
                        Cho thiếu ánh ban mai
                        Cho đêm thầm rơi lệ
                         
                        Em đến như hơi thở
                        Nhẹ nhàng lúc bình minh
                        Rồi ra đi lặng lẽ
                        Để lại nỗi mong chờ....
                         
                         
                        #27
                          Minh Tuấn 20.01.2007 20:56:50 (permalink)
                          0

                          Nhẹ nhàng

                          Nhẹ nhàng như chiếc lá
                          Vàng rơi vương bên thềm
                          Nhẹ nhàng như tia nắng
                          Dịu dàng giữa vườn Xuân


                          Nhẹ nhàng như ái ân
                          Mình trao nhau ngày ấy
                          Nhẹ nhàng như ai đấy
                          Nép vào sau vai anh


                          Nhẹ nhàng như mây xanh
                          Cuốn mềm quanh sườn núi
                          Nhẹ như chiều vào tốI
                          Em viết mãi vần thơ

                          Nhẹ nhàng như hơi thở
                          Nhẹ nhàng như đồng hoa
                          Nhẹ nhàng như năm tháng
                          Đang dần trôi cùng ta

                          Trăng Quê

                          R

                           
                           
                           

                           
                           TIẾNG RƠI...
                           
                          nhẹ nhàng như chiếc lá vàng
                          bay nghiêng trong gió tiếc than không lời
                          nắng vàng muốn lá đừng rơi
                          gom về dưới cội để rồi  lại xanh.
                           
                          nhẹ nhàng như thể tình anh
                          bước chân sợ dẫm lên cành lá rơi
                          bốn mùa nồng ấm nụ cười
                          gặp nhau nỡ để trăng rơi xuống thuyền.
                           
                          nhẹ nhàng như đám mây duyên
                          xuôi Nam ngược Bắc mọi miền nhớ thương
                          khi thì lãng đãng cùng sương
                          khi thì theo gió trải đường mộng mơ
                           
                          nhẹ nhàng êm chất trong thơ
                          để cho anh nhớ bến bờ con tim
                          mộng hoa xuân mãi kiếm tìm
                          lối mơ đã gặp con tim vui đời.
                           
                          nhẹ nhàng câu hát đầy vơi
                          nghe như tiếng nói của người bình tâm 
                          bốn bề mãi cứ bâng khuâng
                          trăng cao , mặt nước ,núi gần,mây xa
                           
                          nhạc thơ vui khúc ngàn hoa
                          chung riêng  vui với hài hòa cảnh xuân
                          gần xa ghi khắc trong lòng
                          nhẹ nhàng cuộc sống...mới mong êm đềm.
                           
                          MINH TUẤN
                           
                          TQ -vào họa với bạn một chút nhé.dạo này có nhiều chủ đề lạ tai lắm đó bạn à.
                           rất vui khi bạn tìm lại cảm xúc thơ.mình nhắn vào ních của TQ NHÉ
                          CHÚC VUI
                          #28
                            Trăng Quê 21.01.2007 04:43:13 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: langtoi

                            NGỠ...

                            Vương một chiếc lá vàng
                            Ngỡ mùa đông đang tới
                            Chút ắnh nắng lẻ loi
                            Lại nghĩ thu đang về

                            Còn đâu nét dịu dàng
                            Cái lắc đầu e lệ
                            Khi tình đã mất đi
                            Còn lại gì em nhỉ

                            Vướng bận mãi tình đầu
                            Cho tâm hồn quạnh quẽ
                            Cho thiếu ánh ban mai
                            Cho đêm thầm rơi lệ

                            Em đến như hơi thở
                            Nhẹ nhàng lúc bình minh
                            Rồi ra đi lặng lẽ
                            Để lại nỗi mong chờ....

                            Làng tôi à, thơ của bạn nghe xao xuyến lắm. Chúc bạn cuối tuần vui vẻ!
                            Đợt này TQ bận nên không thể ghé thăm mọi người nên các bạn thỉnh thoảng. Cảm ơn các bạn vẫn ghé thăm luôn!
                            Viết với bạn mấy câu nhé!
                             
                            Anh còn trong nỗi nhớ
                            Ấm áp cả mùa Đông
                            Em vẫn cứ chờ mong
                            Ngày anh về anh nhé
                             
                            Em không còn đơn lẻ
                            Anh không còn sầu đau
                            Để mình mãi có nhau
                            Đừng buồn, đừng buồn nhé!
                             

                            Trăng Quê
                            #29
                              Trăng Quê 21.01.2007 04:46:53 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: Minh Tuấn

                               
                               TIẾNG RƠI...
                               
                              nhẹ nhàng như chiếc lá vàng
                              bay nghiêng trong gió tiếc than không lời
                              nắng vàng muốn lá đừng rơi
                              gom về dưới cội để rồi  lại xanh.
                               
                              nhẹ nhàng như thể tình anh
                              bước chân sợ dẫm lên cành lá rơi
                              bốn mùa nồng ấm nụ cười
                              gặp nhau nỡ để trăng rơi xuống thuyền.
                               
                              nhẹ nhàng như đám mây duyên
                              xuôi Nam ngược Bắc mọi miền nhớ thương
                              khi thì lãng đãng cùng sương
                              khi thì theo gió trải đường mộng mơ
                               
                              nhẹ nhàng êm chất trong thơ
                              để cho anh nhớ bến bờ con tim
                              mộng hoa xuân mãi kiếm tìm
                              lối mơ đã gặp con tim vui đời.
                               
                              nhẹ nhàng câu hát đầy vơi
                              nghe như tiếng nói của người bình tâm 
                              bốn bề mãi cứ bâng khuâng
                              trăng cao , mặt nước ,núi gần,mây xa
                               
                              nhạc thơ vui khúc ngàn hoa
                              chung riêng  vui với hài hòa cảnh xuân
                              gần xa ghi khắc trong lòng
                              nhẹ nhàng cuộc sống...mới mong êm đềm.
                               
                              MINH TUẤN
                               
                              TQ -vào họa với bạn một chút nhé.dạo này có nhiều chủ đề lạ tai lắm đó bạn à.
                               rất vui khi bạn tìm lại cảm xúc thơ.mình nhắn vào ních của TQ NHÉ
                              CHÚC VUI

                              Chào anh Minh Tuấn, em copy bài này về Blog của mình nhé! hi...hi, ở nhà hôm nay lạnh lắm  chả ngủ được em mò dậy vào nét hi...hi
                               
                              Chúc anh cuối tuần vui vẻ!
                              TQ
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 11 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 157 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9