Vũ điệu của Trăng
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 11 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 157 bài trong đề mục
Trăng Quê 21.01.2007 04:57:13 (permalink)
0


Nồng nàn
 

Nồng nàn như miếng trầu
Đượm vôi và cau, vỏ
Nồng nàn như nỗi nhớ
Lúc mình vừa chia tay



Nồng nàn tay trong tay
Thì thầm anh hỏi khẽ
Mình hôn nhau em nhé!
Nồng nàn Nắng và Mưa...

Nồng nàn như ngọn lửa
Ấm áp cả mùa Đông
Nồng nàn như nến hồng
Trong căn phòng ân ái

Để tháng năm gọi mãi
Nồng nàn, nồng nàn ơi!

 
Trăng Quê


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2007 16:44:17 bởi Huyền Băng >
#31
    Minh Tuấn 21.01.2007 16:20:25 (permalink)
    0

    Nồng nàn


    Nồng nàn như miếng trầu
    Đượm vôi và cau, vỏ
    Nồng nàn như nỗi nhớ
    Lúc mình vừa chia tay


    Nồng nàn tay trong tay
    Thì thầm anh hỏi khẽ
    Mình hôn nhau em nhé!
    Nồng nàn Nắng và Mưa...

    Nồng nàn như ngọn lửa
    Ấm áp cả mùa Đông
    Nồng nàn như nến hồng
    Trong căn phòng ân ái

    Để tháng năm gọi mãi
    Nồng nàn, nồng nàn ơi!

    Trăng Quê




    CHO GIÀN TRẦU  XANH MÃI.
     
    nhà em có giàn trầu
    đã bao lần tay hái
    vàng xanh trong mê mải
    em nhẹ xếp trầu cay.
     
    bà bảo sẽ gặp may
    trong duyên đời xuân tới
    bởi trầu em hái vội
    người ăn trầu mua ngay.
     
    em thầm hỏi gió mây
    duyên tình là gì nhỉ
    gió vi vu  không nói
    mây chỉ cười rồi trôi.
     
    biết trầu cay ngon rồi
    bà em thường nói vậy
    ăn với cau hạt dẻo
    thêm vôi trầu thắm môi.
     
    rồi Cau đến trong tôi
    khi cuối mùa thi cử
    hò hẹn trao nhau rồi
    năm mùa cau -chung ý.
     
    bây giờ thầm nhớ lại
    giàn trầu xưa bên bà
    tay tôi lại ước hái
    mùa trầu cay...phôi pha.
     
    MINH TUẤN
     
    Trăng quê à..đã lâu không vào blog của bạn -lần trước mình viết mấy bài bình thơ trong đó cứ lo các anh chị trong blog giận mình đó...hôm nào lại vào bình tiếp nha <nếu bạn ok >
    cón thơ thì...bạn nói là phải đủ 150 mà. khi nào mình chát nhé TQ -BẠN HẹN TÔI NHÉ
    chúc bạn và gia đình vui
     
     

    <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2007 16:22:18 bởi Minh Tuấn >
    #32
      phuongvu_210 23.01.2007 11:37:50 (permalink)
      0
      EM RẤT NHỚ ANH
       
      Về thăm lại những vần thơ con gái
      Ướt long lanh dòng tâm sự ngày đầu,
      Câu lục bát ngủ im lìm trên giấy
      Khẽ hỏi buồn ngày xưa đã về đâu?
       
       
      Về đọc lại mảnh trời đêm cổ tích
      Đợi trăng hồng nhìn lối gió phơi sương!
      Không rơi rụng sao lá buồn rả rích,
      Lối quên trăng hay trăng đã quên vườn!
       
       
      Đêm xao động nhịp chờ tim rạo rực,
      Bình minh chưa,ơi nắng lạnh mưa nồng !?
      Xây lưng lại gọi tên mình vô thức
      Có biết rằng(em rất nhớ anh không?)
       
       
      phuongvu_210
       
      chúc TQ vui cùng xướng họa với bạn bè.
       
       
      #33
        Trăng Quê 23.01.2007 17:59:52 (permalink)
        0

         
        DUYÊN PHẬN
         
        Xin anh đừng nhớ ngày xưa,
        Chúng mình lỗi hẹn, tình chưa hết sầu…
        Một thời để nhớ để đau
        Một thời ấm lạnh cùng nhau, một thời

         
        Xin đừng buồn nữa người ơi
        Anh nơi có vợ, em nơi có chồng,
        Dẫu vương một đoạn tơ hồng,
        Chẳng xe cho hết vợ chồng lương duyên

         
        Thôi thì anh hãy lãng quên,
        Xin đừng nhắc nữa bởi duyên hết rồi
        Phải chi là tại ông trời
        Giữa đường đứt chỉ, ai người lỗi đâu…

         
        Đừng buồn, đừng hận, đừng đau
        Xin anh chỉ nhớ có nhau một thời
        Bây giờ nồng ấm có đôi
        Xin đừng nhắc nữa, xin người cố quên…

         
        Anh cùng vợ đẹp gối êm
        Em thì xách nón xuống thuyền theo ai
        Quên thời bồng bột, đúng sai
        Quên thời gối ấp, kề vai xa rồi…

         
        Bởi là DUYÊN PHẬN người ơi…
         
        Trăng Quê
         
         
        r

        Viết tặng những người đã ly hôn
         
        Anh PV à bài thơ của anh mượt mà ghê, cảm ơn anh thỉnh thoảng vẫn ghé thăm nhà em! Em bận nên chỉ ghé nhà mà không giao lưu được mọi người thông cảm dùm em nhé!
        Chúc anh luôn an vui!
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2007 20:49:07 bởi Huyền Băng >
        #34
          Minh Tuấn 23.01.2007 19:01:03 (permalink)
          0

          DUYÊN PHẬN

          Xin anh đừng nhớ ngày xưa,
          Chúng mình lỗi hẹn, tình chưa hết sầu…
          Một thời để nhớ để đau
          Một thời ấm lạnh cùng nhau, một thời

          Xin đừng buồn nữa người ơi
          Anh nơi có vợ, em nơi có chồng,
          Dẫu vương một đoạn tơ hồng,
          Chẳng xe cho hết vợ chồng lương duyên

          Thôi thì anh hãy lãng quên,
          Xin đừng nhắc nữa bởi duyên hết rồi
          Phải chi là tại ông trời
          Giữa đường đứt chỉ, ai người lỗi đâu…

          Đừng buồn, đừng hận, đừng đau
          Xin anh chỉ nhớ có nhau một thời
          Bây giờ nồng ấm có đôi
          Xin đừng nhắc nữa, xin người cố quên…

          Anh cùng vợ đẹp gối êm
          Em thì xách nón xuống thuyền theo ai
          Quên thời bồng bột, đúng sai
          Quên thời gối ấp, kề vai xa rồi…

          Bởi là DUYÊN PHẬN người ơi…

          Trăng Quê

           
           

           
           
          TIẾC XƯA.
           
          biết là sẽ mãi xa xôi
          mộng chia hai lối để rồi  mãi đau
          nào ai dám trách ai đâu
          bởi do sương muối trầu cau mất mùa.
           
          anh đi nắng nhạt đường thưa
          gió vương lá rụng sao ngừa nhớ em
          đường chiều nhìn áng mây quen
          hỏi thăm đã biết rằng em lấy chồng
           
          lòng trai sao bỗng bâng khuâng
          hồn trai lệ nhỏ đếm thầm ngày mong
          trăng xưa vẫn sáng như rằm
          em xưa chẳng phải với lòng anh mang.
           
          dở dang cho mộng hoang tàn
          lần yêu để nhớ vô vàn cho ai
          lệ lòng thương lá thu phai
          hắt hiu mưa gió thương hoài cách xa.
           
          dòng sông đưa nước đi xa
          con thuyền đưa lái không nhà bơ vơ
          bao giờ trở lại ngày xưa
          để anh tìm lại một mùa thơ ngây.
           
          rồi mình tay lại cầm tay
          bán mua cuộc sống....tập ngày mẹ cha
          vợ chồng đóng giả hiền hòa
          búp bê...đóng giả con ta  buồn cười.
           
          bước xuân đã lấy của tôi
          cái thời thơ ấu...làm người vô tư
          bây giờ chia cắt lời ru
          ầu ơ...cánh lẻ...mây mù về đâu.
           
           
          MINH TUẤN
           
          chúc vui nhiều nhé trăng quê
          #35
            Trăng Quê 24.01.2007 17:39:55 (permalink)
            0


            Vườn Xuân
             
            Mùa Xuân gõ cửa vườn em
            Lão mai cằn cỗi bật lên lá mầm
            Mùa Xuân ai nói thì thầm
            Cho tóc ai mượt, má hồng ai xinh
             
            Mai, Đào đua nở rung rinh
            Ơ kìa …giọt nắng,  gợi tình khát khao
            Ngỡ ngàng nụ hé thanh tao
            Dâng hương quý phái gửi vào ngực em
             
            Mùa Xuân mùa của ái ân
            Trai thì mệt mỏi, gái xuân dậy trào
            Mùa Xuân én liệng trời cao
            Có đôi bướm trắng bay vào ghẹo hoa
             
            Trăng Quê
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2007 17:47:45 bởi Trăng Quê >
            #36
              Trăng Quê 25.01.2007 09:25:52 (permalink)
              0
              ƯỚC GÌ
               


              Ước gì mình nắm tay nhau
              Đi trong buốt lạnh đêm thâu tận cùng
              Ước gì ở chốn mông lung
              Cho môi mặn chẳng lạnh lùng tìm môi

               
              Ước gì em, ước gì tôi
              Cứ như Trái đất Mặt trời chạm nhau
              Nổ tung hai quả tinh cầu
              Để tan vĩnh viễn trong nhau một lần

               
              Trăng Quê

               
              R
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2007 21:15:56 bởi Viet duong nhan >
              #37
                phucngan 25.01.2007 12:38:25 (permalink)
                0
                mình cũng có một ánh trăng buồn nữa nè!

                Hôm nay ngày lễ vu lang
                Ngại ngùng tôi bước lang thang một mình
                Đêm thu trăng rọi hữu tình
                Sao tình tôi để tôi mình cô đơn...
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2007 12:41:00 bởi phucngan >
                #38
                  Minh Tuấn 29.01.2007 15:24:40 (permalink)
                  0

                  Ước gì mình nắm tay nhau
                  Đi trong buốt lạnh đêm thâu tận cùng
                  Ước gì ở chốn mông lung
                  Cho môi mặn chẳng lạnh lùng tìm môi

                  Ước gì em, ước gì tôi
                  Cứ như Trái đất Mặt trời chạm nhau
                  Nổ tung hai quả tinh cầu
                  Để tan vĩnh viễn trong nhau một lần

                  Trăng Quê





                   MỘNG ƯỚC.
                   
                  ước gì vui mãi cùng xuân
                  để cho cánh én nâng tầng trời cao
                  sương rơi ấp cánh hoa Đào
                  long lanh giọt nắng như Sao ban ngày.
                   
                  ước gì mãi một nồng say
                  mắt trao ánh mắt cầm tay chung đường
                  gió đùa mấy sợi tóc vương
                  để hương e ấp tỏ tường mộng tim.
                   
                  tuổi thơ chơi cảnh kiếm tìm
                  mắt vương hoa lá ,tiếng chim hót cùng
                  chẳng vướng một sợi sầu rưng
                  vô tư như thể cây rừng suối hoa.
                   
                  ước thời gian níu trong ta
                  thanh xuân trao gửi mãi là nồng say
                  phượng hồng thắm, cỏ hoa may
                  bước chân như để hồn say lối về.
                   
                  êm đềm sắc nắng đường quê
                  bến xưa giờ có trăng thề ngóng trông
                  đường xưa đã dấu tiếng lòng
                  tuổi thơ đã cất ở trong câu thề.
                   
                  ước gì  chung mãi say mê
                  hồn in non nước- ý về tương lai
                  ước gì là một của hai
                  thời gian chẳng để  úa phai...ước gì
                   
                   
                  MINH TUẤN
                   
                  R

                  CHÚC EM VUI NHÉ TRĂNG QUÊ
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   


                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2007 21:18:02 bởi Viet duong nhan >
                  #39
                    Trăng Quê 29.01.2007 15:37:07 (permalink)
                    0
                    Sao anh không là chính anh
                     

                    Sao anh không là chính anh
                    Người đàn ông biết yêu và biết nhớ
                    Cho em tựa bờ vai … bớt sợ
                    Khi đêm về, bóng tối bao quanh!



                    Mặt trời hồng gọi sớm bình minh
                    Anh thức dậy, em oà vào nỗi nhớ
                    Để khát khao tìm bờ môi cắn nhẹ
                    Rạo rực thật nhiều … anh!



                    Sao anh không là chính anh
                    Người đàn ông đa tình và tao nhã,
                    Chỉ những vần thơ run lên rất lạ…
                    Câu thơ nào cho em ?




                    Sao anh không là chính anh
                    Người đàn ông khát thèm và đắm đuối
                    Ôm em trong vòng tay khi cơn mưa tới vội
                    Ước gì em có Anh !

                     
                    Trăng Quê
                     
                    Chào phucngan và MT,
                    Cảm ơn các bạn đã ghé thăm và hoạ thơ.
                    Chúc các bạn luôn vui.
                     
                    P/S Các bạn ơi hôm nay Blog cá nhân của Trăng Quê đã chuyển về Yahoo 360 theo địa chỉ sau. Mời các bạn có Blog Yahoo liên kết cùng mình nhé!
                    Nhân tiện nhắn các bạn có Blog Tiếng Việt nhớ sao lưu các bài viết của mình một cách thận trọng, vì đó là một nơi lưu trữ không an toàn. Mình sẽ giải thích sau.
                     
                    http://blog.360.yahoo.com/trangquetb
                     
                    #40
                      Trăng Quê 31.01.2007 14:48:04 (permalink)
                      0
                      Gửi anh chiếc lá thu Nga
                       

                       
                      Chiếc lá cuối mùa em gửi thư nhanh
                      Vẫn còn có màu xanh mùa Hạ
                      Dù chẳng thể dấu vết thời gian tàn phá
                      Mùa thu Nga những chiếc lá vàng bay

                       
                      Bông tuyết đầu mùa đậu mái tóc Em
                      Cùng nỗi nhớ bàn chân Em tê lạnh
                      Những hạt tuyết tan thành nước mắt
                      Một mình em run rẩy lá vàng ơi...

                       
                       
                      Một đêm nào Anh đã ngủ say
                      Em sẽ về bên, trăng khuya bé nhỏ
                      Và Tình Yêu tự nói lời của nó
                      Nỗi nhớ nào cùng Em thức đêm nay...

                       
                      Anh có nhớ mùa thu vàng lá bay
                      Nhớ mùa Đông Nga tuyết trắng dầy
                      Nhớ một lần chúng mình giận dỗi
                      Lặng nhìn Anh chân di tuyết đến là thương

                       
                      Nỗi nhớ và Em thao thức đêm trường
                      Đắp hai lần chăn bông vẫn lạnh
                      Quà sang bên chỉ có màn đêm vắng
                      Thèm đến rạo rực người hơi ấm của riêng Anh!

                       
                      Chiếc lá vàng ơi hãy bay nhanh
                      Trốn đi cái lạnh lùng của tuyết
                      Và cơn gió đến nao lòng ơi có biết
                      Một vùng trời rất ấm ở trong tim

                       
                      Và đêm nào Em sẽ ở bên Anh...
                       
                      Thu 1985
                      Viết tặng ông xã
                      #41
                        Trăng Quê 01.02.2007 11:41:28 (permalink)
                        0
                        Trái tim dịu dàng
                         
                        Dịu dàng như thể nắng vàng
                        Trải trên đồng ruộng ngút ngàn lúa xanh
                        Dịu dàng như lá trên cành
                        Tiếng chim ríu rít hát thành ban mai
                         



                        Dịu dàng như tuổi mắt nai
                        Đong đưa bím tóc cho ai theo cùng
                        Dịu dàng như thể mùa Đông
                        Cho em chút lạnh, má hồng bởi say



                         
                        Dịu dàng tay nắm bàn tay
                        Nồng nàn ánh mắt, ngất ngây nụ cười
                        Trái tim em, dịu dàng ơi
                        Dường như đã đứng suốt đời - đợi anh?
                         
                        Trăng Quê
                         
                        r

                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2007 21:33:35 bởi Huyền Băng >
                        #42
                          Minh Tuấn 01.02.2007 20:35:12 (permalink)
                          0

                          EM RẤT NHỚ ANH

                          Về thăm lại những vần thơ con gái
                          Ướt long lanh dòng tâm sự ngày đầu,
                          Câu lục bát ngủ im lìm trên giấy
                          Khẽ hỏi buồn ngày xưa đã về đâu?


                          Về đọc lại mảnh trời đêm cổ tích
                          Đợi trăng hồng nhìn lối gió phơi sương!
                          Không rơi rụng sao lá buồn rả rích,
                          Lối quên trăng hay trăng đã quên vườn!


                          Đêm xao động nhịp chờ tim rạo rực,
                          Bình minh chưa,ơi nắng lạnh mưa nồng !?
                          Xây lưng lại gọi tên mình vô thức
                          Có biết rằng(em rất nhớ anh không?)


                          phuongvu_210

                           
                            ĐƯỜNG VỀ.
                           
                          vần thơ cũ nay theo Sáo qua sông
                          chữ đã vụng ,chẳng còn người nắn nót
                          mực tím phai như chiều tàn ly biệt
                          để nhớ hai nơi ,mộng cũ chung trường.
                           
                          nhìn cây bàng lá đỏ rụng mùa thương
                          bước xót xa trong đêm buồn Đông giá
                          trăng sao thân quen ,sao bây giờ xa lạ
                          có lẽ nào cũng theo bước chân em.
                           
                          thành phố buồn hay giá lạnh trong đêm
                          chân anh tới công viên xưa hò hẹn
                          ghế đá chơ vơ bên lùm cây xao xuyến
                          hương hoa thơm còn lưu luyến tâm tình.
                           
                          một tuổi thơ gắn bó mộng thắm xinh
                          một thanh xuân lỡ bước tình hai ngả
                          một người đi theo chân trời xa lạ
                          một người chờ lã chã lệ sang sông.
                           
                          đêm bơ vơ tìm lại những thắm nồng
                          anh không trách thói má hồng phận tủi
                          tiếc đêm nay không bên nhau đắm đuối
                          nghe nhịp quê hương ,lặng ngủ âm thầm.
                           
                          tiếng lòng anh, nổi sóng nhớ bâng khuâng
                          anh thầm trách bước phong trần mòn mỏi
                          bao đêm dài con tim anh muốn hỏi
                          có bao giờ em nhớ anh không ?
                           
                           
                          phuợng vũ 210 /chúc bạn vui nhé.bài thơ của vu thật cảm động
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                          #43
                            Minh Tuấn 04.02.2007 23:56:33 (permalink)
                            0
                            mùa xuân đang tới gần
                            mà chủ nhà mất tăm
                            hay mải lo công việc
                            quên mảnh đất thơ văn.
                             
                            khi nào về nhớ nhắn
                            cho bạn thơ xa gần
                            để còn mừng xuân thắm
                            hoa sắc hương đầu năm.
                             
                            mình vào blog mà chẳng hiểu gì cả TQ À -những bài gửi nó cứ bị mã hóa những chứ có dấu và ký tự mang râu...là sao -khắc phực bằng cách nào nhỉ -hay là phải chép lại.cho mình hay nhé
                            chúc bạn vui
                            #44
                              Trăng Quê 09.02.2007 15:42:16 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: Minh Tuấn

                              mùa xuân đang tới gần
                              mà chủ nhà mất tăm
                              hay mải lo công việc
                              quên mảnh đất thơ văn.
                               
                              khi nào về nhớ nhắn
                              cho bạn thơ xa gần
                              để còn mừng xuân thắm
                              hoa sắc hương đầu năm.
                               

                               
                              Mùa Xuân đang tới rất gần
                              Và con tim mãi thì thầm ...mùa Xuân
                               
                              Chúc anh MT và mọi người luôn vui!
                               
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 11 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 157 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9