Bé Tập Làm Thơ
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 4 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 46 bài trong đề mục
Đăng Từ 28.02.2007 10:06:05 (permalink)
0

Trích đoạn: Hương Dạ Tử

Xuân Mộng

Em đứng lặng mơ màng trong chiều nắng
Tìm niềm vui bé nhỏ gởi vào thơ
Tết qua rồi sao lòng cứ ngẩn ngơ
Tìm trong gió mùa xuân dài bất tận

Trong lòng đất mầm tình còn đang vẫn
Đợi mưa yêu cho nỗi nhớ lên xanh
Anh có về gieo hạt nắng mong manh
Tưới hộ nhé cây tình yêu e ấp

Gió miên man thổi đời em xuống thấp
Cây tương tư còn trĩu nặng xanh xao
Hạnh phúc nào vẫn còn quá lao đao
Hai tay ngắn nên làm sao với được

Em muốn về thăm xuân xưa mơ ước
Có tình anh thơm ngát giữa trăng hoa
Có trái tim cùng đập nhịp chan hòa
Và câu hát ru tình ta rất ngọt

Em mơ thấy một chân trời chim hót
Có cỏ hoa xanh thắm mộng thần tiên
Có mùa xuân nở rộ rất ngoan hiền
Và chỉ có anh cùng em dạo bước


Hương Dạ Tử
 
Cám ơn bài thơ Đợi Chờ Trong Mộng Xuân của anh Đăng Từ , hay lắm , hôm nay Hương Dạ Tử cho anh thêm một chút Xuân Mộng nữa nè
 

 
Cho Xuân Lên Chơi Vơi
 
Thôi đừng buồn nữa cô bé ơi!
Xuân sang ta hãy mơ mộng thôi
Nắm lấy tay anh hồn tựa lại
Ngắm mảnh trời thơ trôi nhanh trôi
 
Đừng với mắt cao níu ước vọng
Đừng theo não nề như đêm qua
Mùa xuân trước ngõ sao không đón
Cho tóc hư vô buông thiết tha
 
Nếu muốn về thăm kỷ niệm xưa
Anh nguyện dìu em đến bến mơ
Mặc cho cách trở không gian mấy
Cũng bắt tình em ở trong thơ
 
Nên đừng buồn nữa cô bé ơi!
Đêm nay anh đợi cô bé thôi
Nhớ nhé! Chớ quên mang rượu ái
Để rót cho xuân lên chơi vơi
 
Đăng Từ
Gửi Tặng Hương Dạ Tử
Một chút mơ mộng để làm duyên
#31
    Hương Dạ Tử 24.03.2007 20:56:42 (permalink)
    0
    Hoang Vắng

    Viết cho anh trong tình yêu ngây ngất
    Vẫn mặn nồng như vừa mới hôm qua
    Vẫn thiết tha như ngọn gió giao mùa
    Và đầm ấm ngư ngày trời rực nắng

    Viết cho anh bằng lời thơ lai láng
    Chảy tuôn tràn lên nỗi nhớ bâng quơ
    Ngập hồn thơ một vũng tối dại khờ
    Ừ em đã, ngu ngơ tim lạc lối

    Viết cho anh trong đêm sầu nhức nhối
    Lệ lòng rơi trên môi mắt xanh xao
    Gió lao xao chạm tiếng nấc nghẹn ngào
    Trăng khuya vắng em ngồi ôm mộng ảo

    Viết cho anh lời tự tình điên đảo
    Bằng con tim thao thức giữa trời mây
    Bằng đơn sơ của năm tháng hao gầy
    Bằng mực tím đợi chờ anh ghé bến

    Viết cho anh ngàn lời yêu trìu mến
    Gởi vào thơ vạn nỗi nhớ không tên
    Để tương tư ngơ ngác dấu muộn phiền
    Trời tháng ba chợt dài thêm hoang vắng

     
    Hương Dạ Tử
     
    Cám ơn bài thơ họa rất hay của anh Đăng Từ, chúc anh luôn vui vẻ và ý thơ bất tận


    #32
      Đăng Từ 26.03.2007 12:28:07 (permalink)
      0

      Trích đoạn: Hương Dạ Tử

      Hoang Vắng

      Viết cho anh trong tình yêu ngây ngất
      Vẫn mặn nồng như vừa mới hôm qua
      Vẫn thiết tha như ngọn gió giao mùa
      Và đầm ấm ngư ngày trời rực nắng

      Viết cho anh bằng lời thơ lai láng
      Chảy tuôn tràn lên nỗi nhớ bâng quơ
      Ngập hồn thơ một vũng tối dại khờ
      Ừ em đã, ngu ngơ tim lạc lối

      Viết cho anh trong đêm sầu nhức nhối
      Lệ lòng rơi trên môi mắt xanh xao
      Gió lao xao chạm tiếng nấc nghẹn ngào
      Trăng khuya vắng em ngồi ôm mộng ảo

      Viết cho anh lời tự tình điên đảo
      Bằng con tim thao thức giữa trời mây
      Bằng đơn sơ của năm tháng hao gầy
      Bằng mực tím đợi chờ anh ghé bến

      Viết cho anh ngàn lời yêu trìu mến
      Gởi vào thơ vạn nỗi nhớ không tên
      Để tương tư ngơ ngác dấu muộn phiền
      Trời tháng ba chợt dài thêm hoang vắng

       
      Hương Dạ Tử
       
      Cám ơn bài thơ họa rất hay của anh Đăng Từ, chúc anh luôn vui vẻ và ý thơ bất tận


      Thư Gửi Hương Dạ Tử

      Tháng ba còn lạnh phải không em?
      Sao em còn khoác áo ưu phiền
      Em bảo cách nào em vui được
      Để nở nụ cười trên môi duyên

      Em chờ đợi ai đến hao gầy
      Đến trời quên gió, gió quên mây
      Đến cả màu tím loan thành lệ
      Đến trái tim côi hóa đá đây?

      Em cứ tương tư cứ yêu đi
      Nhưng chớ bao giờ khóc chia ly
      Vì niềm thương nhớ mình em sẽ
      Ôm trọn đời em... nghĩa lý gì

      Ước gì anh gôm hết mây ngà
      Gởi mộng về em một giấc xa
      Nếu lỡ mỗi khi buồn gọi nhớ
      Sẽ có hương tình trong hương hoa

      Em thử một chiều giữa hoàng hôn
      Đứng lặng nghe sầu trôi xa hơn
      Rồi em đưa tay mà đón nắng
      Thì đêm... anh nghĩ.. cũng bớt buồn

      Rãnh rỗi thì viết thư cho anh
      Em cứ dệt vào trời xanh xanh
      Em dệt thật trong và thật ngọt
      Nhớ nhé! Dệt hết những tâm tình

      Thư dài em đọc mỏi mắt thôi
      Đọc nhiều em bảo anh lắm lời
      Đành chúc cô em nhiều may mắn
      Cuối cùng là chúc cô em vui!

      Đăng Từ
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2007 12:30:56 bởi Đăng Từ >
      #33
        Hương Dạ Tử 27.03.2007 01:07:18 (permalink)
        0
        Nuối Tiếc

        Em nhặt được sợi tơ tình hy vọng
        Thấy ưu phiền trốn vào góc thời gian
        Dù con tim vẫn còn chút miên man
        Của một thưở hồng hoang xa dịu vợi

        Lời tự tình trên vần thơ đang đợi
        Một lần anh chợt ghé đến trong thơ
        Như tim yêu em vẫn mãi đợi chờ
        Lời hò hẹn trong mùa Xuân ngập nắng

        Em vẫn nhớ cánh chim trời phiêu lãng
        Về vườn xưa hoa tím ngập xôn xao
        Anh có còn nâng nhẹ cánh xanh xao
        Kề môi gởi nụ hôn mềm phong kín

        Giấc mơ đựng trái tình còn chưa chín
        Ngày đã về thêm vàng võ đời nhau
        Thành phố nằm lạc lõng giữa niềm đau
        Da thịt đã in hằn sẹo quá khứ

        Em đi giữa biển đời đầy sóng gió
        Thấy ngày vui lạc vào cõi mênh mang
        Trên tay em, một đoá hoa lỡ làng
        Nhìn cây đứng trơ cành khô nuối tiếc

         
        Hương Dạ Tử
         
        R

        Cám ơn lá thư họa của anh Đăng Từ... trời tháng ba... xem ra vẫn còn chút hơi lạnh của mùa đông đó
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2007 06:54:44 bởi Viet duong nhan >
        #34
          Hương Dạ Tử 04.05.2007 06:16:13 (permalink)
          0
          Xin Chút Nắng
           
          Xin chút nắng sưởi đời em băng giá
          Ngày lê thê còn lạnh lắm vòng tay
          Em nghe buồn trong gió nhẹ lung lay
          Lời anh nhắn với cuộc tình không thật

          Lên dốc đứng thấy đời màu tím ngắt
          Trong trăm năm lạc lối mộng hồng hoang
          Trời tháng tư trên phố lạ bàng hoàng
          Ngày đã chở ước mơ về rách nát

          Thơ về mọc trên nhánh sầu hiu hắt
          Cho nụ tình chớm nở đóa xanh xao
          Trái tim yêu chín vàng võ hư hao
          Chờ rụng xuống bên đời người cô lữ

          Trong mộng ảo có dòng sông tư lự
          Chảy muộn phiền trên con nước ngược xuôi
          Nắng bâng khuâng trải nhung nhớ bồi hồi
          Đêm vùi lấp từng cơn mơ xanh thắm

          Tình lăn xuống bên bờ sâu vực thẳm
          Con dốc buồn nằm trơ đá xanh rêu
          Đường tháng tư không một tiếng chim kêu
          Nghe trống vắng bơ vơ về hiện hữu

           
          Hương Dạ Tử  
           
          R

           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2007 06:57:51 bởi Viet duong nhan >
          #35
            Hương Dạ Tử 06.06.2007 04:11:28 (permalink)
            0
            Lạc Bước Tương Tư

            Anh có thấy bóng em sầu đáy cốc
            Nét đăm chiêu ủ rũ dáng hao gầy
            Mộng mệt nhoài trong niềm vui thoáng chốc
            Nên tâm tình như mây xám lất lây

            Chiều đổ xuống một không gian hiu hắt
            Gió lạnh lùng se sắt nỗi suy tư
            Mây âm u giăng kín đời ngơ ngác
            Như một lần ta lạc bước tương tư

            Giọt lệ nào khóc tình ta sương khói
            Mỏng manh rơi trên phiến đá tình khô
            Ba mươi hai năm buồn chân lạc lối
            Vẫn đi tìm một khát vọng ngây ngô

            Ngày qua ngày ta tìm nhau tư lự
            Biển vô tình vẫn chia cách hai phương
            Sóng ưu tư chở nỗi buồn viễn xứ
            Chưa một lần thăm lại bến quê hương

            Đời là những vòng xe quay không dứt
            Nên ta hoài mỏi mắt ngóng tin nhau
            Tìm được không ngày trở về mộng ước
            Cho tình đầu kết nụ trổ hoa cau

             
            Hương Dạ Tử
             
            R
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2007 18:44:01 bởi Viet duong nhan >
            #36
              Hương Dạ Tử 15.06.2007 09:54:21 (permalink)
              0
              MƯA II

              Tháng sáu trời mưa, mưa miệt mài không dứt
              Từng hạt buồn rơi như mắt lệ long lanh
              Đêm tháng sáu nằm nghe lòng thổn thức
              Ký ức tràn về giọt đắng rơi nhanh

              Tháng sáu nhạt nhòa, em ngồi hong suối tóc
              Đếm thời gian trôi trong nỗi nhớ lao xao
              Hạt mưa vụn vỡ làm em bật khóc
              Một thưở yêu người tim vấy hư hao

              Tháng sáu ơi ! có mang về hy vọng
              Cho người tình thôi hết mộng xanh xao
              Tay đan tay tim khát khao rung động
              Nụ hôn mặn nồng xóa hết thương đau

              Thơ tháng sáu ngây thơ chưa lần đổi tráo
              Bỗng ướt mềm từng hạt nhớ rơi mau ....
               
               

               
              #37
                Hương Dạ Tử 19.06.2007 09:31:09 (permalink)
                0
                Chẳng Còn Như Ngày Xưa

                Cố khép lại đây mảnh dĩ vãng thật buồn
                Vẫn không thể quên anh trong thời gian dài đăng đẳng
                Trái tim yếu mềm vẫn còn thổn thức từng đêm trắng
                Lệ vẫn nhạt nhòa đọng tím ngắt mi ngoan

                Xuân cũ đã qua, cho lòng em chợt bàng hoàng
                Tiếc nuối ư ? em cũng không hiểu rõ
                Bởi yêu anh nên em nhận phần đau khổ
                Thua thiệt về mình, cho anh bước bên người

                Đừng bảo em quên đi những ngày vui
                Vì đó là hơi thở cho em sức sống
                Dù rằng bây giờ trong lòng em đang nổi sóng
                Giận dữ tràn bờ, không giữ nổi tình anh

                Anh hãy cứ vui cười bên ngày tháng màu xanh
                Để em cũng gượng cười khi qua đường gặp gỡ
                Để vô tình ta nhìn nhau bỡ ngỡ
                Ánh mắt bây giờ chẳng còn giống ngày xưa
                #38
                  luonghoa 19.06.2007 10:28:28 (permalink)
                  0
                  Chọc Bé 
                  Thì ra Bé đang tập mần thơ
                  Làm thơ bé hay lựa chữ Lờ
                  Lờ to Bé làm thanh Lờ nhỏ
                  Nhiều khi thấy tỉnh mà như mơ
                  Có lúc nản quá bỏ dở...Ngó
                  Niêm luật sao thấy quá mập mờ
                  Thất Ngôn bát cú sao mà khó
                  Ấy vậy làm xong cũng thành Thơ
                   
                   
                  Uhm
                   
                   
                   
                   
                   
                  #39
                    Hương Dạ Tử 21.06.2007 23:18:37 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: luonghoa

                    Chọc Bé 
                    Thì ra Bé đang tập mần thơ
                    Làm thơ bé hay lựa chữ Lờ
                    Lờ to Bé làm thanh Lờ nhỏ
                    Nhiều khi thấy tỉnh mà như mơ
                    Có lúc nản quá bỏ dở...Ngó
                    Niêm luật sao thấy quá mập mờ
                    Thất Ngôn bát cú sao mà khó
                    Ấy vậy làm xong cũng thành Thơ


                    Uhm






                     
                    Cám ơn luonghoa đã ghé qua và họa thơ với HDT... chúc vui nhiều. :)
                    #40
                      Đăng Từ 23.06.2007 00:23:55 (permalink)
                      0
                      Xin chào HDT, lâu lắm rồi không vào đây gặp nàng... thời gian qua vắng mặt, không biết nàng đã đi đâu thế chứ... nhưng vẫn còn lãng mạn như xưa đấy thôi
                      #41
                        Hương Dạ Tử 25.06.2007 08:22:07 (permalink)
                        0
                         Đăng Từ,
                        Vẫn thường xuyên lén vào đọc thơ tình ướt át của Đăng Từ đấy chứ.  Chỉ là dạo này hồn thơ đi vacation ở Florida rồi
                        #42
                          Hương Dạ Tử 31.07.2007 11:15:01 (permalink)
                          0
                          Mưa
                          Mưa về hiu hắt tình nhau
                          Lạnh màu nhung nhớ nỗi đau thêm dài
                          Em về hoa nắng thôi cài
                          Tóc huyền che kín hình hài đơn phương
                          #43
                            BĂNG NGUYỆT 16.08.2007 11:18:20 (permalink)
                            0
                            Bé nè bé đang tập làm thơ
                            Chúc bé sinh nhật thoả ước mơ
                            Công việc thành công như ý muốn
                            Người yêu tài đức như mong chờ,
                             
                            Bé ơi tháng ngày có gì vui
                            Này thơ này họa như nắng tươi
                            Bé như hoa đẹp trong vườn sắc
                            Chúc bé luôn luôn thắm môi cười...
                             
                            Chúc Hương Dạ Tử ngày sn thật vui và ý nghĩa nha....
                             
                             
                             


                            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/F6769353B9AF403B916ADC133B70EFE9.jpg[/image]
                            Attached Image(s)
                            #44
                              Hương Dạ Tử 17.08.2007 05:01:23 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

                              Bé nè bé đang tập làm thơ
                              Chúc bé sinh nhật thoả ước mơ
                              Công việc thành công như ý muốn
                              Người yêu tài đức như mong chờ,
                               
                              Bé ơi tháng ngày có gì vui
                              Này thơ này họa như nắng tươi
                              Bé như hoa đẹp trong vườn sắc
                              Chúc bé luôn luôn thắm môi cười...
                               
                              Chúc Hương Dạ Tử ngày sn thật vui và ý nghĩa nha....





                              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/F6769353B9AF403B916ADC133B70EFE9.jpg[/image]

                               
                              Cảm ơn...
                               
                              Cảm ơn Băng Nguyệt gởi vần thơ
                              Mừng bé Sinh Nhật nhiều ước mơ
                              Cảm động bé mừng rơi nước mắt
                              Lời chúc nghe như những mong chờ
                               
                              Chị ơi! bé vẫn ráng cười vui
                              Dù rằng cuộc đời chẳng có tươi
                              Chỉ biết họa đôi vần thơ nhỏ
                              Cất giữ vào đây thắm nụ cười :)
                               
                              Cám ơn lời chúc dễ thương của chị Băng Nguyệt, và mến chúc chị thật nhiều vui vẻ trong cuộc sống, sáng tác đều nha chị :)
                               
                              081672
                              Hdt
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 4 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 46 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9