Khoảnh khắc
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 7 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 105 bài trong đề mục
anhtrangthu 29.04.2008 05:19:32 (permalink)
0

Trích đoạn: kiếp nhân gian

Tơ vương
 
Gặp em tắm biển hôm nào
Để muôn con sóng tràn vào lòng anh
Đất trời biển nước trong xanh
Có em anh bổng trở thành…có đôi
Anh đi cuối đất cùng trời
Về đâu để gặp được người anh thương
Để lòng anh mãi tơ vương…
 


Bùa yêu mang thả trên cao
Lửng lơ trong gió bay vào lòng ai
Làm cho ngơ ngẩn hình hài
Vấn vương đêm tối ngày dài liêu xiêu
Vì ai em thả bùa yêu?

#76
    kiếp nhân gian 07.05.2008 23:22:11 (permalink)
    0

    Trích đoạn: anhtrangthu




     


    Bùa yêu mang thả trên cao
    Lửng lơ trong gió bay vào lòng ai
    Làm cho ngơ ngẩn hình hài
    Vấn vương đêm tối ngày dài liêu xiêu
    Vì ai em thả bùa yêu?



                                                       
                                                             Làm sao định nghĩa tình yêu
                                                   Nhớ thương, thương nhớ bao nhiêu cho vừa
                                                                 Mặc cho trời nắng hay mưa                                                                                        “Bùa yêu-đôi mắt” hương xưa tóc trầm
                                                               Nhớ ai, ai nhớ ngàn năm….
     


    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/27703/B429C0FF7D404894BCB50A49EE831AFC.jpg[/image]
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2008 23:24:23 bởi kiếp nhân gian >
    Attached Image(s)
    #77
      kiếp nhân gian 07.05.2008 23:43:04 (permalink)
      0
      Đêm
       
      Thở dài, đêm thao thức nhớ
      Ấu thơ chạy đuổi ánh trăng
      Thương mùi đất quê nồng ấm
      Con mương nước chảy trong ngần
      Dấu chân hằn sâu đồng ruộng
      Mạ non hương thoảng trên tay
      Cơn mưa đầu mùa dịu ngọt
      Lạc vào ướt một bờ vai
      Giật mình đêm nghe lạnh buốt
      Ngỡ ngàng tưởng giọt mưa xưa
      Thẩn thờ ngồi bên cửa sổ
      Chạnh lòng sau một giấc mơ !


      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/27703/63E5B51A160E4DD6A969FB3273CC37F5.jpg[/image]
      Attached Image(s)
      #78
        kiếp nhân gian 09.05.2008 22:46:29 (permalink)
        0
        Nỗi niềm...
         
        Thơ cùng sương khói lên đường
        Tháng giêng tắt nốt chút hương mai vàng
        Mùa đông từ độ sang ngang
        Gió xuân lạnh đến lỡ làng heo may
        Theo xuân chưa trọn mùa này
        Mà hoa cúc đã rụng đầy bên hiên
        Tháng giêng ơi hỡi tháng giêng !
        Bao giờ xuân được vẹn nguyên một mùa ?
        Tuổi bao giờ cũng xa xưa
        Tháng giêng tìm mãi vẫn chưa thấy mình...
        Mắt em về thắp bình minh
        Cho hoàng mai, cúc hồi sinh thật vàng
        Tháng giêng xuân bỗng nồng nàn
        Thơ se sẽ nở trên bàn tay em.
         
        R

        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/27703/E609B3ADBF4B452BB4B36B5E85E30C11.jpg[/image]
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2008 03:00:53 bởi BĂNG NGUYỆT >
        Attached Image(s)
        #79
          BĂNG NGUYỆT 10.05.2008 04:01:01 (permalink)
          0

          Ta muốn hát trong những ngày đơn lạnh
          Nắng trở chiều trên những khúc đường đông
          Một, hai, ba...đi tìm hình với bóng
          Ta trở về đối diện với tình không.

           
           
          Đêm đuổi thời gian đi
           
           
          Đặt bút xuống đêm ghi mấy dòng,
          Ta nghe đơn lạnh giữa hư không,
          Phương xa lạc lõng chân trời tím,
          Nơi này trăng lạnh dõi thuờng đông!
           
          Đuổi thời gian đi để thu về,
          Nắng hanh hanh rát gió vân vê,
          Đường xưa dìu bước mình tìm lại,
          Giữa trời mưa gió rét tái tê.
           
          Đặt bút đêm nay...nghe rạc rời,
          Mình ta đợi bạn thế mà thôi,
          Tháng năm khắc khoải tình thu mộng,
          Tâm hướng về nhau ta có đôi!
          #80
            LanTím 11.05.2008 19:10:28 (permalink)
            0

            Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

            Mến chào weocom Lantím nha..chúc vui và vui nhiều cùng vườn thơ VNTQ nà...


            Trích đoạn: LanTím



            KHI TÌNH YÊU RA ĐI

            Em ra đi với muôn vàn tiếc nuối

            Bầu trời xưa vời vợi kỷ niệm yêu

            Em đành lỡ niềm mơ em ấp ủ

            Những nồng nàn in dấu trên môi

            Phía sau em còn vương ngàn tiếng gọi

            Gió hoà ca ru điệp khúc tình ta....

            Em thầm nhủ kỷ niệm rồi sẽ qua

            Cơn gió thoảng nhạt nhoà gian dối

            Em ước vậy....

            Bao yêu thương tan ra  vội vã 

            Những ngọt ngào man trá

            Sẽ qua mau....

            Con đường xưa 

            Kỷ niệm

            Phôi pha....


            05-06-2008-Viết đối trên blog.






            Khi tình yêu ra đi


            Có phải là kỷ niệm sẽ thật xa
            Khi người ta không còn yêu nhau nữa,
            Những nồng nàn đã bén sâu bao thuở
            Vậy, xa rồi, kỷ niệm có thật xa?!

            Ta sẽ quên vì những điều quá mới,
            Rộn ràng vui xen kẽ lệ rơi nhoà,
            Mấy vần thi chỉ mấy vần thôi,
            Mà sầu muộn muôn đời sao xoá?!

            Ngọt ngào xưa có phải là gian trá
            Của con tim gục ngã trên lối đời,
            Và bây giờ ta đã thật xa rồi,
            Người yêu tôi , người tôi yêu chấp vá!

            Khi tình yêu ra đi, mình đã,
            Đã trở thành người lạ kẻ xa,
            Có thể nào kỷ niệm sẽ nhoà,
            Con đường xưa, con đường xưa...đâu xa!


            Kỷ niệm xưa  gói vào trong giọt lệ
            Lặng rơi hoài  xa xót chốn hư không
            Những chiều mưa em một mình trên phố
            Nước mắt trời xao động trái tim côi....

            10.5.2008
            ----------------------------------

            Băng Nguyệt ơi, mình ghé qua nhà BN , chúc bạn vui khoẻ nhiều nhé. Thân mến!
            #81
              BĂNG NGUYỆT 12.05.2008 00:06:54 (permalink)
              0

              Băng Nguyệt ơi, mình ghé qua nhà BN , chúc bạn vui khoẻ nhiều nhé. Thân mến!

               
              Vào nhà KNG mà dám kiu nhà bn ,, mèn ui...KNG chắc rượt bn chạy trối chít á...hihi ,,,tí hồi Ông trăng lại nghĩ bn lập phòng nhì thì khổ bn đây hihihihihi...
               
              Nói vậy thôi chứ ở đâu thì cũng vui như nhau mà LTím hén hihi KNG chắc ko trách nhầm lẫn này đâu...đọc thơ trong nhà KNG típ chắc KNG hong nỡ bùn mà hén
               
               

              Kỷ niệm xưa  gói vào trong giọt lệ
              Lặng rơi hoài  xa xót chốn hư không
              Những chiều mưa em một mình trên phố
              Nước mắt trời xao động trái tim côi....

              10.5.2008



               
               
              Còn những ngày mưa
               
               
              Mỗi chiều mưa em một mình ngắm phố
              Nhớ nẻo xưa hai đứa dắt nhau về
              Em chim sáo tung tăng ngáo ngổ,
              Anh tình yêu..sớm tối cận kề...
               
              Giờ thiên lý vạn kỳ xa cách
              Vẫn nồng nàn dư vị tình quân,
              Mỗi khi mưa em cứ tần ngần,
              Đuổi thời gian để gần mùa thu lại,
               
              Em phiền muộn đợi chờ khắc khoải
              Mưa tháng năm giăng trải từng hồi,
              Con đường tháng tám của tôi,
              Có là sự thật hay rồi ảo mơ...
              #82
                LanTím 14.05.2008 20:13:54 (permalink)
                0
                Mình xin lỗi chủ nhà nhé.
                #83
                  kiếp nhân gian 19.05.2008 22:59:28 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT


                  Băng Nguyệt ơi, mình ghé qua nhà BN , chúc bạn vui khoẻ nhiều nhé. Thân mến!


                  Vào nhà KNG mà dám kiu nhà bn ,, mèn ui...KNG chắc rượt bn chạy trối chít á...hihi ,,,tí hồi Ông trăng lại nghĩ bn lập phòng nhì thì khổ bn đây hihihihihi...

                  Nói vậy thôi chứ ở đâu thì cũng vui như nhau mà LTím hén hihi KNG chắc ko trách nhầm lẫn này đâu...đọc thơ trong nhà KNG típ chắc KNG hong nỡ bùn mà hén



                  Kỷ niệm xưa  gói vào trong giọt lệ
                  Lặng rơi hoài  xa xót chốn hư không
                  Những chiều mưa em một mình trên phố
                  Nước mắt trời xao động trái tim côi....

                  10.5.2008



                   
                   
                  Còn những ngày mưa
                   
                   
                  Mỗi chiều mưa em một mình ngắm phố
                  Nhớ nẻo xưa hai đứa dắt nhau về
                  Em chim sáo tung tăng ngáo ngổ,
                  Anh tình yêu..sớm tối cận kề...
                   
                  Giờ thiên lý vạn kỳ xa cách
                  Vẫn nồng nàn dư vị tình quân,
                  Mỗi khi mưa em cứ tần ngần,
                  Đuổi thời gian để gần mùa thu lại,
                   
                  Em phiền muộn đợi chờ khắc khoải
                  Mưa tháng năm giăng trải từng hồi,
                  Con đường tháng tám của tôi,
                  Có là sự thật hay rồi ảo mơ...

                   
                  Một chiều thị xã...
                   
                  Thị xã nhỏ như một chiếc khăn tay
                  Anh đi hết vòng quanh chân chưa mỏi
                  Khe khẽ tiếng đờn ca tha thiết gọi
                  Trong ồn ào phố xá bụi và đông
                   
                  Em xa rồi có còn nhớ hay không
                  Ô cửa nhỏ những chiều mây rong ruổi
                  Bằng lăng tím thay lời yêu bối rối
                  Vẫn vô tình nhắc chuyện của "ngày xưa"
                   
                  Một mình anh lang thang trong chiều mưa
                  Rêu phong quá kỷ niệm thời trẻ dại
                  Đau đáu trong anh giấc mơ xa vắng
                  Nên lòng buồn như phố lúc trời mưa
                   
                  Thị xã chiều nay ai đang được đón đưa
                  Anh lặng ngắm khuôn mặt người rạng rỡ
                  Để nhớ ai và tủi hờn vô cớ
                  Suốt cuộc đời day dứt một niềm đau...
                   
                  Cám ơn BN và LT đã ghé nhà chơi.  Do quá bận nên không thể tiếp các bạn chu đáo, xin thứ lỗi.  Chúc BN và LT luôn yêu đời, trẻ đẹp và làm thơ thật hay, thật...mùi!! Chào.
                   
                   
                   
                   


                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/27703/299376C37A334C52B94661D941F8377F.gif[/image]
                  Attached Image(s)
                  #84
                    kiếp nhân gian 20.05.2008 22:39:34 (permalink)
                    0
                    Chút tình gởi Huế
                     
                    Người từ xa chín dòng sông
                    Rơi câu lục bát thấm lòng Hương giang
                    Trường Tiền mấy nhịp mênh mang
                    Đò đưa Vỹ Dạ chưa sang bên này
                    Người từ dôn hậu miền Tây
                    Buông câu giọng cổ mà say Ngự Bình
                    Ngọt ngào trăng nước lặng thinh
                    Ấm tình hơi rượu men tình cố đô
                     
                    Xin tặng cho BN vì KNG tôi mới biết BN là người miền Tây...


                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/27703/C9707E9E3D7D4B4E84F3E20862FF0C58.jpg[/image]
                    Attached Image(s)
                    #85
                      kiếp nhân gian 29.05.2008 21:09:20 (permalink)
                      0
                      Đại lộ tình nhân
                       
                      Boulevard trỗi lên trong quán cafe cũ.
                      Nhớ đến phát điên người con gái đã xa
                      Những con đường ngày xưa hai đứa đi qua
                      Chứng nhân bây giờ hai hàng cây thắp nến
                       
                      Đường Pasteur cuối mỗi chiều ai đến
                      Căn nhà xinh nằm cuối một hẻm buồn
                      Người con gái đi qua tôi bình thường
                      Mỗi buổi chiều đường Pasteur ai đến?
                       
                      Boulevard, đường tình nhân sắp hết
                      Hoa tím xưa rụng dưới gót giày xưa
                      Và mây trời, và nhớ nữa, và mưa
                      Ký ức vây quanh một người vừa khóc
                       
                      Ai với tay tìm tình yêu đã mất
                      Hoài nghi mình là một kẻ mộng du
                      Hai tâm hồn chỉ cách một giấc mơ
                      Sao phiền muộn cứ đón đường nhau mãi?


                      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/27703/60AA0D5066C34AED8968A9A26D65ACA5.gif[/image]
                      Attached Image(s)
                      #86
                        BĂNG NGUYỆT 29.05.2008 22:16:08 (permalink)
                        0
                        Mến chào KNG, cảm ơn về bài thơ tặng...hôm nào bn lại viết tiếp bài miền tây KNG cùng đọc há..hôm nay đọc bài Thị xã vậy hihi..chúc vui và vui nhiều...
                         

                        Thị xã chiều nay ai đang được đón đưa
                        Anh lặng ngắm khuôn mặt người rạng rỡ
                        Để nhớ ai và tủi hờn vô cớ
                        Suốt cuộc đời day dứt một niềm đau...

                         
                         
                        Thị xã ngày...trở về
                         
                         
                        Thị xã đêm nay giữa phố buồn
                        Con đường từng bước với yêu thương
                        Từng hạt mưa rơi trên tóc rối,
                        Nghe sầu hoang lạnh những tơ vương.
                         
                        Có nghĩa gì khi mỗi bận về ngang,
                        Là chếch choáng say trăm ngàn ý nghĩ,
                        Mà tất cả đã là điều mộng mị.
                        Những vô thường của thế kỷ xa xưa,
                         
                        Đường thị xã đâu còn những đón đưa,
                        Sao nghe ấm ngọn gió quen thuở ấy,
                        Khi em đã chìa tay, lần cuối cùng chào vẫy,
                        Vĩnh biệt người tình, cười khảy với trăm năm,
                         
                        Em giờ bên tình mới thật tâm,
                        Đuổi hôm qua mờ lùi theo dĩ vãng,
                        Bất chợt vô tình theo câu từ ta thán,
                        "Buổi chiều thị xã"...chuyện..dở dang.
                         
                        Thị xã vẫn nhỏ như lòng bàn tay con gái,
                        Chỉ có đôi mình là thay đổi hết thôi!
                        Em giờ cùng người ấy..đã thành đôi,
                        Anh bên ai ,,,chuyện cũ rồi...anh nhỉ ?!?
                        #87
                          kiếp nhân gian 02.06.2008 21:23:03 (permalink)
                          0
                          Anh mãi là tình thu của riêng em .... *
                           
                          Sau mùa thu này tôi thấy mình lắng lại
                          Ngỡ như mùa giông bão đã đi xa
                          Và trời xanh bây giờ cũng khác
                          Không âm thầm khi mây trắng bay qua
                           
                          Tôi im lặng nghĩ về em như vậy
                          Nghĩ về em tôi sẽ nhận ra mình
                          Tôi cứ đợi, một mình, hai dãy phố
                          Mùa thu về và trời cứ trong xanh
                           
                          Cuộc sống cứ qua đi, như thế là vẫn thế
                          Nắng trời vẫn gieo hạt dưới vòm cây
                          Phút tĩnh lặng của rất nhiều biến động
                          Mùa thu bắt đầu từ mái tóc em bay...
                           
                          *BN
                           
                                Mạn phép lấy chữ ký của BN làm đề tài mà chưa xin ý kiến của gia chủ, thành thật xin lổi.  Mong bỏ qua cho.


                          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/27703/6529A491DFFF41ED8380F5656F5166FF.gif[/image]
                          Attached Image(s)
                          #88
                            BĂNG NGUYỆT 11.06.2008 00:10:02 (permalink)
                            0
                            Đâu có gì đâu nè, vui vẻ là được ròi á hih, bn cũng mượn lại 1 dòng nhé...
                             

                            Cuộc sống cứ qua đi, như thế là vẫn thế
                            Nắng trời vẫn gieo hạt dưới vòm cây
                            Phút tĩnh lặng của rất nhiều biến động
                            Mùa thu bắt đầu từ mái tóc em bay...
                             
                            *BN
                             
                                  Mạn phép lấy chữ ký của BN làm đề tài mà chưa xin ý kiến của gia chủ, thành thật xin lổi.  Mong bỏ qua cho.

                             
                             
                            Anh mãi là tình thu của riêng em 
                             
                            Mùa thu bắt đầu..từ mái tóc em bay*
                            Mùa thu bắt đầu từ ánh nhìn anh tú,
                            Mình hoà quyện nhau từ ngàn năm đã cũ
                            Nên tình yêu bắt đầu cũng thật dễ dàng thay.
                             
                            Ngắm nhìn anh sau cái chớp mi dài,
                            Em cuộn tròn như mèo con nhỏ nhắn,
                            Bờ vai anh là điểm tựa che chắn,
                            Cánh tay anh cho em gối giấc say,,,
                             
                            Yêu , yêu lắm từng tiếng thơ gửi gắm.
                            Mùa thu bắt đầu từ nơi trái tim ai,
                            Mang bóng nhau trên những chặng đường dài.
                            Mùa thu bắt đầu...từ...mái tóc em bay...
                             
                            *thơ KNG
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2008 01:37:06 bởi BĂNG NGUYỆT >
                            #89
                              kiếp nhân gian 13.07.2008 18:01:11 (permalink)
                              0
                              Lâu quá mới trở lại nhà, mong BN thông cảm vì công việc bề bộn, xin được một lần khuất hẹn với bài thơ BN đã gởi trong trang thơ KNG, sẽ đáp lễ lần sau nhé!  Chúc BN vui.
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 7 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 105 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9