Thơ Nhược Thu
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 16 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 236 bài trong đề mục
Nhược Thu 24.01.2007 10:57:43 (permalink)
0
Nắng Không Mùa

Thơ chỉ là thơ trải nỗi lòng ,
Biết chờ không được sao còn mong ..
Bóng em đã khuất vườn yêu cũ ,
Ngăn cách nhau rồi em biết không ?
 
Nếu nửa vườn chia nửa trái buồn ,
Bên trời chia nhớ anh giành hơn .
Vì em cứ rắc thơ vào nhớ ,
Thả tóc bay bồng trong nắng non ..
 
Sao gót hài xưa không lướt nhanh ,
Mắt còn ngơ ngác dõi nhìn anh ?
Ô sao nắng chứa đầy trong mắt ,
Ôi nắng không mùa cho mắt xanh ..
 
Thơ ấu chỉ là mộng với hoa ,
Bây giờ em lớn giống người ta .
Nhưng mà không giống lời yêu dấu ,
Vì nắng vườn xưa đã nhạt nhòa ..

Nhược Thu
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2007 20:42:14 bởi Huyền Băng >
#16
    Nhược Thu 24.01.2007 11:01:17 (permalink)
    0
    Từ Ly
     
    Ta đi chớ để buồn pha lệ
    Dù lệ dâng trào qua ý thơ .
    Bút hãy quăng đi đừng chép nữa
    Những gì xưa cũ dẫu vu vơ .
     
    Ta đi đừng nhuộm thơ bằng lệ
    Dù lệ chân tình hay dối gian .
    Mắt nhắm như chưa từng được nhắm
    Dù em gào nát mảnh tim vàng ..
     
    Ta đi đừng vắt thơ vào lệ
    Vì lệ đã cằn trên mắt môi .
    Gươm súng xa lìa nhân thế hận
    Còn đâu thân xác trả ơn đời ..
     
    Ta đi đừng chẻ thơ tìm lệ
    Và mộng chung tình xin trả nhau ,
    Để tế hồn thiêng sông núi muộn ,
    Hồn này còn nghẹn mãi nghìn sau ... 
     
    Nhược Thu
     
    R

    <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2007 05:56:12 bởi Viet duong nhan >
    #17
      Nhược Thu 27.01.2007 00:46:05 (permalink)
      0
      Chong Đèn Nghe Em Hát
       
      hát nữa đi em
      chim trời đã ngủ
      dù đại bác vẫn gầm vang
      mùa hạ nơi đây chứa màu lửa đỏ
      cho bao em thơ
      môi thiếu châ't hồng ...

      hát nữa đi em
      dù ngày chưa thức
      dù cuộc sống
      đếm bằng
      giây
      nhưng anh sẽ thức
      trọn đêm nay
      để chong đèn nghe em hát
      vừa canh giặc về ..

       
       Nhược Thu
       
      #18
        Nhược Thu 27.01.2007 00:48:59 (permalink)
        0
        Nghe Như Mùa Thu Tới
         
        Ta mang linh hồn Do Thái
        Lang thang bên bờ kẻm gai
        Cỏ cây nhìn ta cúi mặt
        Nỗi sầu trổi dậy vươn vai ..
         
        Bao nhiêu con đường trải nhựa
        Chối từ những bước chân ta
        Bao nhiêu ngày qua tháng lại
        Xô bồ muôn nỗi xót xa ..
         
        Áo khăn nhầu theo năm tháng
        Chân tay thừa thãi trên người
        Mắt môi nói cười trong túi
        Óc tim mòn mỏi chơi vơi ..
         
        Ta nghe như mùa thu tới
        Mà sao không lá vàng rơi
        Không bóng người qua trước cổng
        Màu xanh cũng trốn đi rồi ...
         
         Nhược Thu
         
        R
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2007 06:03:17 bởi Viet duong nhan >
        #19
          Nhược Thu 27.01.2007 00:54:04 (permalink)
          0
          Cố Nhân
           
          Một góc trời riêng em với ta
          Gần bên sao thoảng chút gì xa .
          Môi run như thuở nào thơ dại
          Càng tiếc ngày xưa tuổi hẹn hò ..
           
          Ta không đưa em ra sân bay
          Không bàn tay nắm lấy bàn tay .
          Cũng không dám nói câu từ biệt
          Vì sợ hành trang em quá đầy ..
           
          Ta đứng nhìn theo xe em lăn
          Mà nghe xa cách đã đang gần .
          Ngày em bỏ lớp về bên ấy
          Ta gọi khan lời , ôi cố nhân
           
          Nhược Thu
           
          R
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2007 06:14:04 bởi Viet duong nhan >
          #20
            Nhược Thu 27.01.2007 00:57:32 (permalink)
            0
            Những điếu thuốc cuối cùng
             
            Tôi đốt điếu thuốc thứ nhất
            Đặt tên cho một cuộc chia ly .
            Loại chia ly không người đưa kẻ tiễn
            Vì trời xuân khói lửa ngâ.p kinh kỳ .
             
            Tôi đốt điếu thuốc thứ hai
            Cho những đêm đen kháng tuyến nằm dài .
            Đếm cánh sao trời tìm đôi mắt ngọc
            Đôi mắt người hờn dỗi buổi chia tay ..
             
            Tôi đốt điếu thuốc thứ ba
            Cho những triền miên thương phận mẹ già
            Tần tảo nuôi con bao nhiêu năm khổ cực
            Ngày con thành đạt lại đi xa ...
             
            Tôi đốt điếu thuốc thứ tư
            Cho người con gái xa mù .
            Gót đỏ nên tình yêu bỏ ngỏ
            Thương người lính chiến trân biên khu ...
             
            Tôi đốt điếu thuốc thứ năm
            Cho một tương lai đang xa tầm .
            Xa cả ánh đèn xa ánh mắt
            Sưởi ấm đêm dài đồi núi rét căm căm ..
             
            Tôi đốt điếu thuốc cuối cùng
            Nhìn hỏa châu về rọi sáng niềm mong .
            Cho những đêm dài đừng nghe dài nữa
            Và cho quê hương đôi phút ấm lòng ...
             
            Nhược Thu
             
            R
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2007 06:08:43 bởi Viet duong nhan >
            #21
              Nhược Thu 27.01.2007 01:00:58 (permalink)
              0
              Tóc Rối

              Nắng ngủ quên trên từng phím cỏ
              Bởi vì em vừa mới đi qua .
              Giọt thủy tinh có ấm chân ngà
              Sao em bước để buồn ở lại ?

               
              Em về ngang mỗi ngày hai buổi
              Lúc tan trường áo trắng thướt tha .
              Nắng trong mắt chất đầy bối rối
              Môi nhuận hồng choán ngợp hồn ta ..

               
              Vành nón em giấu gì trong ấy
              Mà gió theo ve vuốt mái huyền ?
              Mộng ta đổi mong làm nhánh gió
              Đậu vai em quên phận muộn phiền .

               
              Nắng im lìm giữa hai nỗi nhớ ,
              Lung linh ta hóa thạch triệu năm .
              Nắng im lìm giữa hai nỗi nhớ ,
              Cõi em ta da diết xa xăm .

               
              Nắng im lìm lắng nghe nhịp bước .
              Không hình như nhịp đập của tim .
              Cọng tóc rối thắt vòng định ước ,
              Cột hồn ta ấm cõi vô linh .

               
              Nhược Thu - TT.
               
              R
               

              <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2007 06:10:44 bởi Viet duong nhan >
              #22
                Nhược Thu 27.01.2007 01:04:15 (permalink)
                0
                Chớ Gọi Anh Bằng Chú
                 
                Em ơi chớ gọi anh bằng chú
                Dù chỉ vô tình hay cố tâm .
                Có đáng gì đâu lời gọi ngắn
                Nhưng buồn dài lắm đến trăm năm ..
                 
                Em ơi chớ gọi anh bằng chú
                Nghe tủi vô cùng một chữ anh .
                Nếu lỡ người ta kêu tiếng chị
                Lệ ngà em có sắp long lanh ..?
                 
                Em ơi chớ gọi anh hoài thế
                Có biết rằng anh đau lắm không ?
                Đã thẹn sao còn gan gọi chú
                Để cho nắng phạt má thêm hồng ..?
                 
                Làm sao để khỏi em kêu chú ?
                Đổi cả trần gian anh cũng ưng
                Chỉ bởi thèm nghe em gọi khẽ
                Một lời anh nhẹ dẫu run run ...
                 
                 Nhược Thu
                 
                R

                <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2007 06:12:16 bởi Viet duong nhan >
                #23
                  Trường Phi Bảo 29.01.2007 19:31:16 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: Nhược Thu

                  Nắng Không Mùa

                  Thơ chỉ là thơ trải nỗi lòng ,
                  Biết chờ không được sao còn mong ..
                  Bóng em đã khuất vườn yêu cũ ,
                  Ngăn cách nhau rồi em biết không ?
                   
                  Nếu nửa vườn chia nửa trái buồn ,
                  Bên trời chia nhớ anh giành hơn .
                  Vì em cứ rắc thơ vào nhớ ,
                  Thả tóc bay bồng trong nắng non ..
                   
                  Sao gót hài xưa không lướt nhanh ,
                  Mắt còn ngơ ngác dõi nhìn anh ?
                  Ô sao nắng chứa đầy trong mắt ,
                  Ôi nắng không mùa cho mắt xanh ..
                   
                  Thơ ấu chỉ là mộng với hoa ,
                  Bây giờ em lớn giống người ta .
                  Nhưng mà không giống lời yêu dấu ,
                  Vì nắng vườn xưa đã nhạt nhòa ..

                  Nhược Thu
                  r


                  Thơ Chỉ Là Thơ, Trang Trải Lòng
                  Trường Phi Bảo

                  Em mang vần thơ anh chép tặng
                  Ngày xưa hoa bướm mộng gió trăng
                  Đoạn thơ tình ngắn mà không ngắn
                  Đi giữa nhớ thương cứ dùng dằn

                  Lâu lắm bây chừ, em đọc lại
                  Năm tháng qua dần nét chữ phai
                  Em không còn như em bé dại
                  Mà để anh dõi mắt tìm hoài

                  Đôi bờ nắng chiếu ngập hồn hoang
                  Nắng đọng tình anh giọt chứa chan
                  Dẫu biết đợi chờ đầy vô vọng
                  Sao còn mong mỏi bước em sang

                  Chốn cũ tiêu điều quá hở anh?
                  Buồn rơi, nghiêng đổ lá trên cành
                  Bên thềm nguyệt, quế sầu quạnh quẽ
                  Như em lúc này, nghĩ tới anh!

                  Thơ chỉ là thơ, trang trải lòng
                  Ngày xưa anh bảo thế đúng không?
                  À, chắc vô duyên cho là đúng
                  Nên vội vàng em bước sang sông

                  29-1-2007

                  R
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2007 21:22:24 bởi Viet duong nhan >
                  #24
                    Trường Phi Bảo 29.01.2007 20:16:53 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Nhược Thu

                    Chớ Gọi Anh Bằng Chú
                     
                    Em ơi chớ gọi anh bằng chú
                    Dù chỉ vô tình hay cố tâm .
                    Có đáng gì đâu lời gọi ngắn
                    Nhưng buồn dài lắm đến trăm năm ..
                     
                    Em ơi chớ gọi anh bằng chú
                    Nghe tủi vô cùng một chữ anh .
                    Nếu lỡ người ta kêu tiếng chị
                    Lệ ngà em có sắp long lanh ..?
                     
                    Em ơi chớ gọi anh hoài thế
                    Có biết rằng anh đau lắm không ?
                    Đã thẹn sao còn gan gọi chú
                    Để cho nắng phạt má thêm hồng ..?
                     
                    Làm sao để khỏi em kêu chú ?
                    Đổi cả trần gian anh cũng ưng
                    Chỉ bởi thèm nghe em gọi khẽ
                    Một lời anh nhẹ dẫu run run ...
                     
                     Nhược Thu
                     
                    R



                    Lí Lắc
                    Trường Phi Bảo

                    Thế gian ai biểu lắm người già
                    Gọi "chú" ngại à? hở người ta!
                    Xưng "anh" ngượng miệng, sao khó quá,
                    Ngọng ngịu bắt đền ai đó nha.

                    Thôi chú đừng gọi " nhỏ nhóc tì "
                    Lớn ngần này rồi nhỏ nhít chi.
                    Thoa chút son môi, cùng phấn nhạt,
                    Ngoài đường khối kẻ trồng cây si.

                    Nhóc tì mà cũng đẹp mê ly
                    Lòng anh đắm đuối có lạ gì
                    Em hiểu nên hổng thèm chấp nhặt
                    Ờ thì tiếng "chú" hãy quên đi...

                    Không cần anh đánh đổi trần gian
                    Để được em kêu một tiếng "chàng"
                    Chỉ cần nếu phải duyên, đúng nợ
                    Dù "chú" hay "anh" cũng "tình lang"

                    29-1-2007
                     
                    R
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2007 21:25:12 bởi Viet duong nhan >
                    #25
                      Nhược Thu 02.02.2007 10:34:45 (permalink)
                      0
                      Cám ơn TPB đã họa nghen..

                      ............................


                      Sài Gòn Xanh Đỏ
                      Sài gòn đèn xanh đèn đỏ
                      Sài gòn áo đỏ áo xanh
                      Theo mùa xuân về đốt lửa
                      Thiêu ta chung giấc mê lành ..
                       
                      Sài gòn âm vang ngày cũ
                      Ta đi tan giấc mộng hờ
                      Thù , bạn đường chia lối rõ
                      Thương em một cõi mong chờ ..
                       
                      Sài gòn đêm đêm rực sáng
                      Trong lòng bao kẻ sầu trông
                      Đường chim vài trăm sải cánh
                      Sao mà ngăn cách mênh mông ..!
                       
                      Sài gòn ta nghe bật khóc
                      Trong hồn cây cỏ quanh đây .
                      Chiều mây chở buồn rao bán
                      Mà không mua nổi sum vầy ...
                       
                      Nhược Thu

                      R
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2007 20:10:01 bởi Viet duong nhan >
                      #26
                        Nhược Thu 02.02.2007 10:37:00 (permalink)
                        0
                        Vu Vơ
                         
                        Ta về vắt áo tìm hương ,
                        Áo thưa chỉ dính môi hường chút thôi .
                        Ta về chẻ tóc tìm ngôi ,
                        Tóc thưa ngôi đã chải bồi phần em .
                        Ta về trú nắng chờ đêm
                        Nắng thưa sao nỡ để thềm quạnh hiu .
                        Quơ tay ta tóm gió chiều
                        Hỏi sao gió chở được nhiều nhớ nhung .
                        Gió cười ánh mắt mông lung
                        Hỏi ta sao chẻ tình chung tìm gì ...?

                         
                        Nhược Thu
                         
                        R
                         
                         
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2007 20:12:19 bởi Viet duong nhan >
                        #27
                          Nhược Thu 02.02.2007 10:41:23 (permalink)
                          0
                          Triền Miên
                           
                          Ta vo tròn nỗi nhớ
                          Thành viên đạn đồng đen
                          Bắn xuyên vùng bão tố
                          Nghe máu ứa tim mềm .
                           
                          Ta hái sầu trên núi
                          Dìm đáy vực tình đen
                          Nhốt ngày trong đêm tối
                          Cột thời gian đứng yên
                           
                          Ta xẻ mộng tìm thơ
                          Vần gieo vở tan tác
                          Tay hứng tình rỗ nát
                          Sầu tràn xuống liên miên
                           
                          Ta chẻ thơ tìm hương
                          Vần lụt tràn nỗi nhớ
                          Em gói sầu trong lá
                          Xa lạc cõi thiên đương ..
                           
                          Nhược Thu
                          #28
                            xuongrongden 02.02.2007 18:36:48 (permalink)
                            0
                            Chào chú  hôm nay XRĐ dzô đây quậy chút và họa bài thơ làm wen 
                             chú  nè....Đừng la nhỏ nha
                             
                             
                            NỖI NHỚ
                             
                            Anh đo từng nỗi nhớ
                            Vượt qua màn đêm đen
                            Xuyên qua vùng bão tố
                            Rồi từ đó anh quên

                             
                            Tình dẫu cao như núi
                            Cũng đi tới vực đen
                            Ngày cũng như đêm tối
                            Anh về lối bình yên

                             
                            Ta còn giữ  bài thơ
                            Và  những vần tan tác
                            Dẫu tình mình tan nát
                            Sao vẫn nhớ triền miên

                             
                            Anh bẻ lá tìm hương
                            Để vấn vương nỗi nhớ
                            Rồi gieo sầu cho lá
                            Tìm vui  cõi thiên đường .

                             
                              
                             
                                                                      

                            #29
                              Nhược Thu 03.02.2007 10:38:59 (permalink)
                              0
                              Cám ơn cô bé đa sầu
                              Mang thơ gói mộng chẳng nhàu cũng nhăn
                              Nỡ lòng chia nửa vầng trăng
                              Nửa kia sao đã chứa ngần ấy đau...
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 16 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 236 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9