Bên ấy không em
Thế...trời bên ấy hôm nay mưa hay nắng?
Anh có lang thang qua con phố vắng em?
Có thả sợi khói bay rồi khe khẽ gọi tên?
Và không gian riêng vẫn ắp đầy hương tóc?
Thế...đường phượng thắm ve còn râm tiếng hát?
Lối nhỏ lá còn xào xạc bước chân đi?
Anh có còn em trong từng phút nghĩ suy?
Có khi cách xa tình nhạt phai nào biết?
Thế...góc phố xưa quán cà phê quen thuộc
Anh có cùng ai ngồi đếm bước thời gian?
Từng giọt đắng sao ngòn ngọt môi con gái
Khói thuốc mơ màng quyền quyện góc liêu trai...
Thế...không còn em đời vẫn trôi...như nước
Cũng sẽ trôi anh về bờ bến lạ nào
Cũng mình lạc loài như một giấc chiêm bao
Những sợi tóc mai sẽ thay tên đổi họ...
Tóc mai
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2008 11:20:26 bởi Tóc mai >
Bão lòng
Biết viết gì đây em ?
Khi tình vừa xa bay
Khi con tim nhức nhối
Khi lòng cơn bão đầy
Biết viết gì đây em ?
Khi tình duyên đã lỡ
Khi mộng đẹp nồng say
Đã từ nay đổ vỡ
Viết gì hỡi ta ơi ?
Khi em ta phương trời
Ôm nỗi đau dịu vợi
Khóc cuộc tình mây trôi
Việt Đường
(21/02/2004)
Bão lòng
Viết gì đây người hỡi ?
Thuyền bỏ xa bến đợi
Con trăng buồn sầu vợi
Phiến lòng em đơn côi
Bây giờ viết gì đây ?
Tình ơi đau biết mấy
Ngó còn gì trên tay
Chỉ lằn ranh tháng ngày
Viết gì khi trăng tỏ ?
Ai có hay tình lỡ
Để hai trời thương nhớ
Vấp hồn trong câu thơ
Tóc mai
(04/09/2008)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2008 09:09:11 bởi Tóc mai >
Tóc mai
"Tóc mai sợi vắn sợi dài"
Sợi vương ngày cũ sợi cài song thưa
Sợi buồn cô quạnh đêm mưa
Sợi hờ hững nhớ sợi đưa đẩy chào
Sợi tình vướng vít chiêm bao
Chiều hôm sương lạnh sợi nào cho tôi
Tóc mai sợi đứng sợi ngồi
Con tim thắc thỏm nỗi đời quạnh hiu.
Nguyễn Văn Nhân
(07.09.08)
Tóc mai
Tóc em sợi óng sợi mềm
Tẩm hương thơm ngát hong thềm nắng chang
Sợi bay theo gió mơ màng
Sợi vương trên má sợi quàng lên môi
Sợi nào cột bước chân người
Sợi nào trói chặt cuộc đời đôi ta
Sợi gần nhớ sợi thương xa
Sợi xin gói gém mượt mà hồn anh...
Tóc mai
(09/09/2008)
Mai về xuôi
Mai về xuôi
Anh nhớ hoài hương sim trên mái tóc
Anh tím hoài màu hoa trong đáy mắt
Em Cơ Tu hoang dại đứng bâng khuâng
Em Cơ Tu môi cũng đỏ má cũng hồng
Nên dù giữa giá đông
Anh vẫn nghe hạ lòng ấm áp...
Mai về xuôi
Anh mang theo một chút em vồi vội
Sao cả núi rừng róc rách suối trong anh
Cây kơ nia chim ríu rít đầy cành
Và em nụ vông vang
đỏ huy hoàng vách núi
Mông lung quá...khiến anh lòng tự hỏi
Ô hay...sao thế này ?
...hay đã ?...ồ không !
Tóc mai
Núi bên này núi bên kia
Em viết hộ tôi lời của núi
Oi Ch'roonh* em ở nơi đâu
Hoàng hôn xuống bên đồi
ta đứng khuất
Mảnh sương tan kín trắng áo em trầm
Em viết hộ tôi ngày chưa về
Gió tha thướt ru vai mềm sơn nữ
Đêm cứ buông bên Gươl *
bập bùng bếp lửa
Hương tóc nào bay
lưng núi chơi vơi
Có một bông hoa rừng em hái tặng tôi
Em bảo cái tim người Cơ Tu em đó.
Cái bụng làng Xà -ơi em đó
Cái tim em trong trắng tựa suối ngàn
Em viết hộ tôi chút bâng khuâng
Hình như... hay đã... ồ không
Núi bên này núi bên kia xa lắm
Ngày tôi về mang một bóng chiều rơi. Trần Trình Lãm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2008 08:51:25 bởi Tóc mai >