Tóc mai sợi vắn sợi dài
Thay đổi trang: << < 252627 > | Trang 26 của 27 trang, bài viết từ 376 đến 390 trên tổng số 392 bài trong đề mục
HanSiNguyen 31.10.2008 19:17:47 (permalink)
0
EM LÀ
 
Thơ Tóc Mai
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
 
Mời nghe diễn tấu



 
Ca từ
 
EM LÀ
Twist E Major 125

Là giọt mưa hoang
Lao xao cho lạnh buổi chiều vàng
Cho vòng tay siết bờ vai nhỏ
Khóa lại khung trời Ôi rất ngoan

Là hạt nắng mai
Lung linh trong gió dưới vòm cây
Em rơi vào mắt anh chờ đợi
Sưởi ấm yêu thương những tháng ngày  

Em làn gió mỏng manh
Gió len nỗi nhớ đậu tim anh
Gió ru anh ngủ...và anh mộng.
Một cánh tiên sa xuống cõi trần

Là giọt mưa hoang
Lao xao cho lạnh buổi chiều vàng
Cho vòng tay siết bờ vai nhỏ
Khóa lại khung trời Ôi rất ngoan

Em là những sợi tơ
Lời đan ý dệt chữ thành thơ
Em xây chiếc kén tình yêu nhỏ
Giam chúng mình vào chung giấc mơ

Là hạt nắng mai
Lung linh trong gió dưới vòm cây
Em rơi vào mắt anh chờ đợi
Sưởi ấm yêu thương những tháng ngày

(Trở lại từ đầu)

Sưởi ấm yêu thương những tháng ngày
Những...tháng ngày

   Tóc mai
HSN-33-978
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2008 12:50:45 bởi HanSiNguyen >
kimrbl 01.11.2008 16:08:08 (permalink)
0


Em
 
...Tóc mai sợi vắn sợi dài
Lấy nhau chẵng đặng thương hoài ngàn năm...(ca dao)
 
Biết em từ độ trăng rằm
Nhớ em từ độ trăm năm có người
Thương em từ độ vào đời
Yêu em từ độ dạo chơi chốn này
Một lần em ghé qua đây
Một lần để lại tim gầy nhớ nhung
Tình vương theo gót sen hồng
Em đi bỏ lại mùa đông lạnh lùng
 
Tóc mai
 
Tóc mai sợi ngắn sợi dài
Sợi ngắn giữ lại , sợi dài người vương
Cùng ai đi khắp muôn phương
Nối liền nỗi nhớ tình thương thuở nào
Mai này duyên phận trời trao
Thì em sẽ tặng sợi nào cho anh?
kimrbl
 
 
 
HanSiNguyen 03.11.2008 12:56:15 (permalink)
0
EM NGANG QUA PHỐ NHỎ
 
Thơ Tóc Mai
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

 
Mời nghe diễn tấu Ac Ballad 
  
 
 
Ca từ
 
EM NGANG QUA PHỐ NHỎ
Ac Ballad GM 100
 
Em ngang qua phố nhỏ một lần
Ngờ đâu để lại dấu bàn chân nơi này
Mùi hương áo lụa còn đây
Em tóc dài buông phủ, trôi tháng ngày lênh đênh
 
Em ngang qua phố nhỏ gọi tên
À ơi Câu thơ giăng giăng lối, bên thềm nắng xưa
À ơi nhòa nhạt ngõ mưa
Câu thơ ai chở gió, để buốt lùa qua tim
 
Em ngang qua phố nhỏ dịu hiền
Bài thơ xinh xinh trong chiếc nón, nghiêng nghiêng che nỗi buồn
Nón nghiêng trút nhớ vào hồn
Ôi mùa thu rụng lá, khiến thon von đất trời
 
Tóc mai
HSN-33-973
HanSiNguyen 06.11.2008 11:33:47 (permalink)
0
Bản thu tạm... để nghe chơi cho đỡ buồn nè Tóc Mai :

EM LÀ
 
Thơ Tóc Mai
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
 
Tiếng hát Đăng Tuấn




Ca từ
 
EM LÀ
Twist E Major 125

Là giọt mưa hoang
Lao xao cho lạnh buổi chiều vàng
Cho vòng tay siết bờ vai nhỏ
Khóa lại khung trời Ôi rất ngoan

Là hạt nắng mai
Lung linh trong gió dưới vòm cây
Em rơi vào mắt anh chờ đợi
Sưởi ấm yêu thương những tháng ngày  

Em làn gió mỏng manh
Gió len nỗi nhớ đậu tim anh
Gió ru anh ngủ...và anh mộng.
Một cánh tiên sa xuống cõi trần

Là giọt mưa hoang
Lao xao cho lạnh buổi chiều vàng
Cho vòng tay siết bờ vai nhỏ
Khóa lại khung trời Ôi rất ngoan

Em là những sợi tơ
Lời đan ý dệt chữ thành thơ
Em xây chiếc kén tình yêu nhỏ
Giam chúng mình vào chung giấc mơ

Là hạt nắng mai
Lung linh trong gió dưới vòm cây
Em rơi vào mắt anh chờ đợi
Sưởi ấm yêu thương những tháng ngày

(Trở lại từ đầu)

Sưởi ấm yêu thương những tháng ngày
Những...tháng ngày

   Tóc mai
HSN-33-978
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2008 11:36:53 bởi HanSiNguyen >
HanSiNguyen 13.11.2008 06:38:11 (permalink)
0
EM LÀ

Thơ Tóc Mai
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hoà âm Lâm Đình Thuận

Tiếng hát Đăng Tuấn

 
  

Nhạc bản
Tóc mai 15.11.2008 07:19:09 (permalink)
0
Tóc mai cám ơn bạn Kimrbl đã ghé thăm tặng nhiều bài thơ
Và cũng cám ơn NS Hàn Sĩ Nguyên đã làm tặng TM thêm 2 bài hát.
 


Dễ ghét...

Dễ ghét là dễ ghét ơi
Sao mà xinh thế cho người tương tư
Gót sen qua, phố thẩn thờ
Người tiên qua phố, khạo khờ anh theo

Dễ ghét làm sao chiếc eo
Thon thon tơ lụa ghẹo trêu kẻ nhìn
Mắt tròn hạt nhãn lung linh
Gốc cây anh đợi cứ đành ngó lơ

Dễ ghét đi vào bài thơ
Cả đêm anh thảo mấy tờ hoa tiên
Vầng trăng diễu cợt bên rèm
Còn anh thức trắng bên đèn ngâm nga

Dễ ghét ơi dễ ghét à
Đừng cười như thế kẻo mà tội anh
Tiếng cười trong vắt trời xanh
Khoe chiếc răng khểnh để dành tặng ai?

Dể ghét bay sợi tóc mai...

Tóc mai

<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2008 07:26:34 bởi Tóc mai >
HanSiNguyen 20.11.2008 11:46:18 (permalink)
0
EM NGANG QUA PHỐ NHỎ

Thơ Tóc Mai
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hòa âm Lâm Đình Thuận 

Ca sĩ Đăng Tuấn 



Nhạc bản 

EM NGANG QUA PHỐ NHỎ
        HSN-33-973

HanSiNguyen 23.11.2008 07:21:42 (permalink)
0
TÌM NHAU NHÉ EM
 
Thơ Tóc Mai
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
 
MIDI diễn tấu
 

 
Ca từ
 
TÌM NHAU NHÉ EM
Blue – BbM 75
 
Anh đi
Về phía không em
Níu cô đơn
Oằn trĩu bóng đêm trùng điệp
Cõng trên lưng cuộc đời mỏi mệt
Ray rứt ngăn tim hoang huyễn một chữ em.
 
Em đi
Về phương ngược lại
Chiều hoàng lan mưa buốt bờ mi
Nắng xưa đâu ?
Tóc sợi dài não nuột
Soi dưới trăng tàn đứt đoạn đường chỉ tay.
 
Rồi sẽ ra sao
Từng ngày đau đáu
Đứng nơi bờ này
Dõi ngóng bờ kia
Hai trái tim cùng đập một nhịp khuya
Hai nửa đời chia xa mãi mãi
Kiếp sau nhé em
Nếu còn gặp lại...
Tìm nhau nhé em...
Viết trọn một cung đàn.
 
(Trở lại Rồi sẽ ra sao ...)
===================
Kiếp sau nhé em
Nếu còn gặp lại...
Tìm nhau nhé em...
Viết trọn một cung đàn.
 
Trọn ... cung đàn ...
 
   Tóc mai
HSN-33-988
HanSiNguyen 23.11.2008 19:10:05 (permalink)
0
TÌM NHAU NHÉ EM

Thơ Tóc Mai
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

Tiếng hát Đăng Tuấn

 
  

HanSiNguyen 24.11.2008 20:07:58 (permalink)
0
Tóc Mai thân mến,
 
Tôi tạm mượn topic của Tóc Mai để đăng bài thơ của HÀ VI PHONG và bản nhạc ở đây nhé...
Phiền Tóc Mai nhắn giùm với Hà Vi Phong, để anh ấy biết mà vào xem
Mong Tóc Mai không phiền nhé
:):):)
HSN
================================
 
BỞI CÔ NHỎ VỐN NGOAN HIỀN NHƯ CỎ
-Hà Vi Phong-
 
bởi cô nhỏ vốn ngoan hiền như cỏ
mướt xanh non và chân chất thật thà
nên khiến lòng bao kẻ trót ngang qua
gần vấn vương, mà xa thì nhung nhớ.
 
nhỏ là cỏ, nên đâu cần hoa nở
không sắc màu và cũng chẳng mùi hương
vậy mà sao có nhiều kẻ nhớ thương
ngồi mơ tưởng thích làm sương làm nắng.
 
anh chỉ xin làm quầng mây trắng
để chở che trong những lúc oi nồng?
và 1 lần hóa thành ngọn gió đông
hong tóc nhỏ trong những chiều ẩm ướt?
 
và cỏ sẽ luôn 1 màu xanh mướt
nhỏ sẽ cười trong rạng rỡ xinh tươi
để lòng anh sống mãi tuổi đôi mươi
ngồi mơ ước hóa thân thành mây trắng. . .!
 
Hà Vi Phong
 
oOo
 
CỎ NGOAN HIỀN NHƯ... CỎ
 
Thơ Hà Vi Phong
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
 
MIDI diễn tấu
 

 
Ca từ
 

CỎ NGOAN HIỀN NHƯ ... CỎ
Dân ca miền Nam Em100
 
(Cỏ : Cô Nhỏ, Cô Em Nhỏ)
 
Bởi cô nhỏ vốn ngoan hiền như cỏ
Mướt xanh non và chân chất thật thà
Nên khiến lòng bao kẻ trót ngang qua
Gần vấn vương, mà xa thì nhung nhớ.
 
Cỏ là cỏ, nên đâu cần hoa nở
Không sắc màu và cũng chẳng mùi hương
Vậy mà sao có nhiều kẻ nhớ thương
Ngồi mơ tưởng thích làm sương làm nắng.
 
Anh chỉ xin làm một quầng mây trắng
Để chở che trong những lúc oi nồng
Và một lần hóa thành ngọn gió đông
Hong tóc Cỏ trong những chiều ẩm ướt
 
Và cỏ sẽ luôn một màu xanh mướt
Cỏ sẽ cười trong rạng rỡ xinh tươi
Để lòng anh sống mãi tuổi đôi mươi
Ngồi mơ ước hóa thân thành mây trắng. . .!
 
(Trở lại Anh chỉ xin ...)
 
Để lòng anh sống mãi tuổi đôi mươi
Để lòng anh sống mãi tuổi đôi mươi
Mãi mãi tuổi đôi mươi
 
Hà Vi Phong
HSN-33-990
 
 
Tóc mai 08.12.2008 09:32:01 (permalink)
0


Tóc mai rất cám ơn NS Hàn Sĩ Nguyên đã viết nhạc cho bài Tìm nhau.

Tìm nhau

Và thế là
Anh đi về phía không em
Níu cô đơn oằn bóng đêm
trùng điệp
Cõng trên lưng cuộc đời mỏi mệt
Xa xót ngăn tim
hoang huyễn một chữ em.

Và tất nhiên
Hướng ngược lại em đi
Nắng đổ lửa 
trên bờ mi mưa buốt
Chiều hoàng lan
tóc sợi dài não nuột
Soi dưới trăng tàn 
gãy guột đường chỉ tay.

Rồi sẽ ra sao
Từng ngày đau đáu
Đứng nơi bờ này dõi ngóng bờ kia
Có hai trái tim đập một nhịp khuya
Có hai nửa đời cứ chia xa mãi
Kiếp sau nhé em
nếu còn gặp lại...
Tìm nhau nhé anh...
viết trọn một cung đàn.

Tóc mai


<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2008 09:34:16 bởi Tóc mai >
Tóc mai 12.12.2008 11:44:21 (permalink)
0



Sài Gòn và em

Có xa xôi chi sao cứ nhớ Sài Gòn
Nhìn nắng rơm vàng nao nao về xứ ấy
Nơi có đôi mắt to bóng dừa hoang dại
Tóc thùy dương dài xao xác hồn tôi

Phải chi tà nắng là áo em phất phới
Khua nhẹ lá hài loang lóang từ xa
Phải chi có em trong vô số người ta
Chiều đã thắp trong buồng tim đóm lửa

Chưa chắc sao đêm đã chiếu ngời như rứa
Nếu mình không tưởng về đôi mắt xa xôi
Mắt có khi thưa điều chi rất vội
Chưa kịp hiểu lòng thì em đã ngày xưa...

Tóc mai
Tóc mai 20.12.2008 09:03:58 (permalink)
0
 
Màu tím Huế

Chắc vì chút Huế mà mình yêu màu tím
Từ tuổi biết buồn, biết nghe nhạc, xem thơ
Rồi trong ngăn tủ tím thêm vài chiếc áo
Rồi mực thẩm màu tím dòng chữ ươm mơ.

Áo tím ai qua. Sông Hương lạc dòng trôi
Lững lơ giữa Sài Gòn. vương mắt chàng sợi khói
Nghìn thu áo tím, mới nghe lòng tự hỏi
Một dáng Huế nào, vẫn ngự trị khôn nguôi

Có khi xuống phố mình làm o áo tím
Đưa Huế trở về trong loài lạc hồn ai
Ngộ giữa ồn ào, có tóc thề ngần ngại
Nghiêng vành bài thơ, rớt giọt nắng phai...

Tóc mai
Tóc mai 28.12.2008 11:11:34 (permalink)
0
 
 
Nỗi nhớ mùa đông

Em vẽ nắng pha màu cho áo mới
Nắng cùng em dạo phố mùa đông
Em nhắn gió bao điều chưa gởi
Thả gió tìm anh nhỏ nhẹ nỗi lòng

Giữa em anh là nỗi nhớ nghìn trùng
Mình chia nhau mỗi người một nửa
Chia thật đều chẳng có gì chọn lựa
Nắng giữ dùm em và mưa cất cho anh

Mưa nắng hỡi trốn tìm chi mà tội
Biển nhớ thuyền con sóng trở trăn
Vầng trăng kia mấy khuyết mấy rằm
Và nỗi nhớ cứ dài theo năm tháng

Em xuống phố vạt áo mùa lãng đãng
Gió phả vào hồn chút lạnh se se 
Sao nhớ quá một trời đông dĩ vãng
Bài thánh ca buồn chừ hát ai nghe...

Tóc mai
Tóc mai 30.12.2008 05:35:56 (permalink)
0

 
Cà phê cuối năm

Hai đứa ngồi nhâm nhi tách cà phê
Trời cuối năm nắng vàng hoe con phố
Cà phê đắng cũng ngọt ngào quá nhỏ!
Vị ngọt dành cho môi em, đắng đót phần anh

Ngồi thưởng thức ly cà phê cuối năm
Thấy thời gian đong gần đầy tuổi tác
Thấy tình yêu còn xanh khi môi em hát
Giai diệu mượt mềm hương vị ê va

Chợt ước gì đời có tháng mười ba
Để đừng trôi qua phút giây hiện tại
Thời khắc ơi xin đi chậm rãi
Để cho em và tôi mãi còn nhau.

Tóc mai
Thay đổi trang: << < 252627 > | Trang 26 của 27 trang, bài viết từ 376 đến 390 trên tổng số 392 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9