Tóc mai sợi vắn sợi dài
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 27 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 392 bài trong đề mục
Tóc mai 24.03.2007 13:51:51 (permalink)
0
Phố xuân
 
Mùa đông lặng lẽ qua đi
Lạnh lùng giá rét thôi thì cũng tan
Không gian đầy ắp nắng vàng
Nhân gian lần nữa tưng bừng đón xuân
Lòng em đầy những nhớ quên
Thắp một ngọn nến tình yêu dịu dàng
Xuân về phố xá ngập tràn
Áo màu qua phố điệu đàng sắc xuân
Nụ hồng một đoá tình quân
Ngọt ngào săc thắm nồng nàn trao anh 
 
Tóc mai
#46
    Tóc mai 26.03.2007 11:03:52 (permalink)
    0
    Hồ Xuân Hương
     

    Trời xanh trong vắt một màu
    Hồ xanh xanh thẳm đẹp sao chốn này
    Xanh thêm chiếc áo qua đây
    Trong sương sớm lạnh ngất ngây đất trời
    Cảnh như tranh vẽ …người ơi
    Môi ai tươi quá gọi mời … hồn thơ
    Bước chân như chạm giấc mơ
    Khẽ thôi…đừng để …thẩn thờ… mộng tan !
    Không gian lắng đọng thời gian
    Gió hiu hiu lạnh…địa đàng …là đây?
     
    Tóc mai
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2007 10:33:59 bởi Tóc mai >
    #47
      Tóc mai 27.03.2007 10:25:34 (permalink)
      0
      Đêm sang
       
      Đêm sang chỉ một mình em
      Đếm sao lấp lánh bên thềm đầy hương
      Gió lay cây lá trong vườn
      Ngất ngây hương bưởi ẫm sương đêm dài
      Đêm về như có lời ai
      Hôm nào còn khẽ hát bài ca thương
      Bước chân ai đó qua vườn
      Phải chăng là bước người thương quay về... 
       
      Tóc mai
      #48
        Tóc mai 28.03.2007 11:00:15 (permalink)
        0

        Xa anh
         
        Người đi
        xa quá nghìn trùng
        Bao nhiêu
        đồi núi chập chùng
        ngăn đôi
        Thổi hương trong tóc
        lên trời
        Chở lời trong vắt
        về người em thương
        Chở luôn cả
        ánh mắt buồn
        Xa xôi mấy bữa
        nhớ thương
        tới trời... 
         
        Tóc mai

        #49
          huongtuyet274 28.03.2007 13:32:26 (permalink)
          0

          Trích đoạn: Tóc mai


          Xa anh

          Người đi
          xa quá nghìn trùng
          Bao nhiêu
          đồi núi chập chùng
          ngăn đôi
          Thổi hương trong tóc
          lên trời
          Chở lời trong vắt
          về người em thương
          Chở luôn cả
          ánh mắt buồn
          Xa xôi mấy bữa
          nhớ thương
          tới trời... 

          Tóc mai



          Anh giờ xa cách trùng khơi
          Yêu người gió biết nhắn lời nhớ thương
          Anh đi cách mặt dặm trường
          Mà sao kỉ niệm vấn vương vơi đầy
          Bên này mây gió hây hây
          Biết bao nhung nhớ đong đầy em ơi
          Nhớ mùi hương tóc rối bời
          Nhớ bao thắm thiết những lời em ca
          Mong rằng được sớm về nhà
          Để nghe rộn tiếng thiết tha em cười!
          #50
            huongtuyet274 28.03.2007 13:43:30 (permalink)
            0

            Trích đoạn: Tóc mai

            Đêm sang
             
            Đêm sang chỉ một mình em
            Đếm sao lấp lánh bên thềm đầy hương
            Gió lay cây lá trong vườn
            Ngất ngây hương bưởi ẫm sương đêm dài
            Đêm về như có lời ai
            Hôm nào còn khẽ hát bài ca thương
            Bước chân ai đó qua vườn
            Phải chăng là bước người thương quay về... 
             
            Tóc mai


            Em ngồi đếm những vì sao
            Lẻ loi nhung nhớ trời cao hiểu gì
            Anh ngồi muôn nỗi sầu bi
            Bao nhiêu hy vọng nghĩ suy ngày về
            Ngày về sao thấy lê thê
            Dài như câu chuyện kể về xa xưa
            Mộng lòng chợt thoáng cơn mưa
            Sương rơi lặng lẽ giao thừa thú 3
            Ngoài trời hương bưởi càng xa
            Biết bao giờ được về nhà gặp em
            #51
              Tóc mai 28.03.2007 15:30:10 (permalink)
              0
              Cám ơn Huongtuyet và 2 bài thơ...cho Tóc mai nợ nhé...chắc tối nay về...ráng họa lại xem sao...
              Mà TM chắc chắn rồi...huongtuyet là...tóc ngắn!
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2007 15:34:44 bởi Tóc mai >
              #52
                Vũ Nguyên 28.03.2007 16:21:47 (permalink)
                0
                Chào Tóc Mai ,xin phép vào thăm vườn nhà chút và đề vội câu thơ tập tành.Chúc vui.
                 
                THỆ NGUYỀN
                 
                Thệ rằng lưu thuỷ tào khang ,
                Non bồng nước nhược vẫn mang thơ cùng.
                Túi càn khôn quâỹ lung tung ,
                Rồi ra thơ chỉ lùng bùng mấy câu.
                 
                                         Vũ Nguyên 
                #53
                  Tóc mai 28.03.2007 16:50:14 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: Vũ Nguyên

                  Chào Tóc Mai ,xin phép vào thăm vườn nhà chút và đề vội câu thơ tập tành.Chúc vui.

                  THỆ NGUYỀN

                  Thệ rằng lưu thuỷ tào khang ,
                  Non bồng nước nhược vẫn mang thơ cùng.
                  Túi càn khôn quâỹ lung tung ,
                  Rồi ra thơ chỉ lùng bùng mấy câu.

                                          Vũ Nguyên 

                   
                  Thơ thơ thẩn thẩn chi đâu
                  Tập theo các bạn vài câu xếp vần
                  Mơ mơ mộng mộng xa gần
                  Gió đâu gió thổi đầy sân lá vàng
                   
                  Chào Vũ Nguyên...TM mới biết làm thơ thôi...đừng cười nghe
                   
                  #54
                    Tóc mai 29.03.2007 11:43:15 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: huongtuyet274


                    Trích đoạn: Tóc mai


                    Xa anh

                    Người đi
                    xa quá nghìn trùng
                    Bao nhiêu
                    đồi núi chập chùng
                    ngăn đôi
                    Thổi hương trong tóc
                    lên trời
                    Chở lời trong vắt
                    về người em thương
                    Chở luôn cả
                    ánh mắt buồn
                    Xa xôi mấy bữa
                    nhớ thương
                    tới trời... 

                    Tóc mai



                    Anh giờ xa cách trùng khơi
                    Yêu người gió biết nhắn lời nhớ thương
                    Anh đi cách mặt dặm trường
                    Mà sao kỉ niệm vấn vương vơi đầy
                    Bên này mây gió hây hây
                    Biết bao nhung nhớ đong đầy em ơi
                    Nhớ mùi hương tóc rối bời
                    Nhớ bao thắm thiết những lời em ca
                    Mong rằng được sớm về nhà
                    Để nghe rộn tiếng thiết tha em cười!

                     
                    Đừng
                     
                    Đừng trăng ơi đừng chìm rơi
                    Đừng mây ơi chớ vội trôi về ngàn
                    Đừng nắng tím nhuộm chiều hoang
                    Đừng mưa rớt hạt từ trăng não nùng
                    Đừng gió buốt lạnh mông lung
                    Đừng đêm quay quắt nhớ nhung mỗi mình
                    Đừng chiêm bao lạ bóng hình
                    Đừng tỉnh giấc mộng chỉ mình trong đêm
                    Đừng xa em đừng xa em 
                     
                    Tóc mai

                    Tặng Huongtuyet bài thơ này nhé...
                    #55
                      Tóc mai 29.03.2007 15:26:06 (permalink)
                      0
                      Bên giáo đường
                       
                      Về lại ngôi giáo đường
                      Giữa mùa xuân hoa nắng
                      Âm vang bài kinh thánh
                      Từ một thuở xa xưa
                      Kỷ niệm như giấc mơ
                      Trôi trong dòng kí ức
                      Một con thuyền hạnh phúc
                      Đưa em về bên anh
                      Tình yêu như mầm xanh
                      Nở trên cành lộc biếc
                      Ôi lá vàng một chiếc
                      Rơi vào trong tay em
                      Nắng ơi xin vàng thêm
                      Chiếc lá vàng bằng chứng
                      Một tình yêu trong trắng
                      Trong ơn Chúa trên cao
                      Tình yêu cuả trăng sao...
                       
                      Tóc mai
                      #56
                        huongtuyet274 29.03.2007 18:50:29 (permalink)
                        0
                         
                         
                        Đừng
                         
                        Đừng trăng ơi đừng chìm rơi
                        Đừng mây ơi chớ vội trôi về ngàn
                        Đừng nắng tím nhuộm chiều hoang
                        Đừng mưa rớt hạt từ trăng não nùng
                        Đừng gió buốt lạnh mông lung
                        Đừng đêm quay quắt nhớ nhung mỗi mình
                        Đừng chiêm bao lạ bóng hình
                        Đừng tỉnh giấc mộng chỉ mình trong đêm
                        Đừng xa em đừng xa em 

                        Tóc mai

                        Tặng Huongtuyet bài thơ này nhé...


                        Trăng giờ sẽ chẳng chìm rơi
                        Mây cười sẽ mãi bên trời nỉ non
                        Nắng kia vẫn rực trên Hòn
                        Vọng Phu vẫn đợi mỏi mòn từ lâu
                        Mưa buồn nhưng chỉ mưa ngâu
                        Không là giông bão cho rầu lòng ai
                        Gió lành mang nhẹ hương nhài
                        Mà khuya ai đó đã cài tóc ai
                        Nhớ nhung vẫn trọn đêm dài
                        Vẫn chiêm bao lạ cả hai...trọn đời
                        Bóng hình dù mịt trùng khơi
                        Anh thề anh vẫn trọn đời thủy chung!
                         
                        CẢM ƠN VỀ BÀI THƠ! CHÚC VUI VẺ NHA.
                        #57
                          Tóc mai 30.03.2007 12:31:56 (permalink)
                          0
                          Vườn xuân
                           
                          Gió xuân thoang thỏang hương hoa
                          Em đi trên cỏ mượt mà đẫm sương
                          Những bông hoa thắm trong vườn
                          Đong đứa cành lá dễ thương... khoe mình
                          Trời ban hạt nắng lung linh
                          Giọt sương trên lá chuyển mình long lanh
                          Vườn xuân bên em có anh
                          Có con chim nhỏ trên cành líu lo
                          Đời chen những nhịp sóng thơ
                          Lời thơ nốt nhạc tràn mơ mộng đời
                          Bên hoa cánh bướm lả lơi
                          Bên em hạnh phúc có người...em yêu
                           
                          Tóc mai
                           
                          r
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2007 20:14:20 bởi Huyền Băng >
                          #58
                            Tóc mai 31.03.2007 18:05:20 (permalink)
                            0
                            Gởi về anh
                             
                            Gởi về anh nụ cười

                            Nắng xuân ngời môi mắt

                            Gởi về anh hương tóc

                            Ấp ủ giấc chiêm bao

                             
                            Gởi về anh ngôi sao

                            Long lanh đôi mắt nhớ

                            Gởi vê anh cơn gió

                            Lời yêu thương thì thầm

                             
                            Gởi về anh trăng rằm

                            Sáng một trời con gái

                            Gởi về anh mãi mãi

                            Tình yêu xanh giấc mơ

                             
                            Gởi về anh ý thơ

                            Gởi về anh lời nhạc

                            Bờ môi ai thơm ngát

                            Hát một khúc hương trầm
                             
                              
                            Tóc mai
                             
                            #59
                              James Jee 03.04.2007 00:29:25 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: Tóc mai

                              Gởi về anh

                              Gởi về anh nụ cười

                              Nắng xuân ngời môi mắt

                              Gởi về anh hương tóc

                              Ấp ủ giấc chiêm bao


                              Gởi về anh ngôi sao

                              Long lanh đôi mắt nhớ

                              Gởi vê anh cơn gió

                              Lời yêu thương thì thầm


                              Gởi về anh trăng rằm

                              Sáng một trời con gái

                              Gởi về anh mãi mãi

                              Tình yêu xanh giấc mơ


                              Gởi về anh ý thơ

                              Gởi về anh lời nhạc

                              Bờ môi ai thơm ngát

                              Hát một khúc hương trầm
                               
                               
                              Tóc mai
                               


                               
                              GỞI VỀ EM...
                               
                              Phương xa anh gởi gió đưa 
                              Tình yêu anh đó vẫn chưa phai mờ
                               
                              Gởi về em giấc mộng vàng thắm thiết
                              Của tháng ngày biền biệt bóng anh đi
                              Rạng ngời xuân biếc nhớ mỗi khi
                              Nhớ nhớ lắm chửa phỉ câu ân ái
                               
                              Gởi về em những nụ cười cảm khái
                              Xin lỗi vì đã ngây dại xa em
                              Giờ nơi đây đêm trống vắng anh thèm
                              Mùi hương cũ tóc em theo năm tháng
                               
                              Gởi về em vài dòng thơ cảm thán
                              Bóng hình em lảng vảng trái tim anh
                              Cầu một ngày cho tình mãi trong xanh
                              Anh sẽ về cùng em... mong manh quá...
                               
                              Gởi về em những ngôi sao cao cả
                              Như tình anh đã mãi trót trao ai
                              Long lanh sao đôi mắt thắm mi dài
                              Ướt lệ đổ tháng ngày ta xa cách
                               
                              Gởi về em tận ngõ cùng ngóc nghách
                              Tiếng yêu đầu tọc mạch dẫm vào tim
                              Mà giờ đây anh biền biệt cánh chim
                              Em quạnh vắng nghe con tim rớm máu
                               
                              Gởi về em sao ý thơ sầu não
                              Mang mối tình hoài bão những ước mong
                              Mong ngày về ta sẽ chẳng phòng không
                              Duyên đôi lứa chung lòng không gian dối
                               
                              Gởi về em chút bồi hồi một cõi
                              Cõi riêng mang trôi nổi bóng hình anh
                              Mơ một ngày giương đôi cánh buồm xanh
                              Anh quay lại buông mành đôi chim hót
                               
                              Gởi về em tất cả lời mật ngọt
                              Chất chân lòng anh gọt dũa bấy lâu
                              Xin em yêu bớt thương cảm u sầu
                              Anh đem về dấu yêu ngày xưa đó
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 27 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 392 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9