MỜI CHÚC XUÂN
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 9 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 135 bài trong đề mục
Asin 30.01.2007 08:58:04 (permalink)
0
Nghinh Xuân Cung Chúc Bạn Bè !
 
 
 
 
Ra là xuân đến thật gần
Ra là bè bạn tần ngần chúc nhau
Ra là phúc lộc muôn màu
Ra là ngớ ngẩn thương đau riêng mình
Nào đâu là nỗi trọng khinh
Nào đâu kín kẽ minh tinh bốn mùa
Nào đâu nhang khói đình chùa
Nào đâu năm cũ bị lùa như chơi
Bữa nay xuân đến thật rồi
Bữa nay đổi chén phụng bồi đào hoa
Bữa nay kìm thở hắt ra
Bữa nay từ giã trăng ngà sen phơi
 
 
 
Cung chúc bè bạn khắp nơi nơi
Phúc lộc an khang chẳng đủ lời
Tiền tài danh vọng vô thường lợi
Hoàng huy năm mới lại xơi xơi
#16
    langtoi 30.01.2007 16:44:11 (permalink)
    0
    CHÚC!!!!!!!
     
    Cung tài đắc lộc về xa hoa
    Chúc mừng xuân mới cả nhà ta
    Tân niên thêm nhiều niềm hạnh phúc
    Xuân về no đủ khắp mọi nơi
    #17
      Biển Pha Lê 31.01.2007 13:26:04 (permalink)
      0
      Chào xuân !
       
      Một cánh hoa mai nỡ trước nhà,
      Mùa xuân lại đến khắp gần xa.
      Lơ thơ lẩn thẩn chùm mây bạc,
      Gió hát xôn xao khúc thái hòa.
      Cánh én chao nghiêng vờn nắng ấm,
      Cành xuân ,lộc mới với trăm hoa.
      Mùa xuân đã tới mùa xuân mới,
      Phúc lộc ,an khang đến muôn nhà.
       
      Nhân dịp xuân về tôi xin làm 1 bài thơ thất ngôn bát cú đường luật mong kính tặng đến tấc cả bạn bè , chúc mọi người năm mới phước đáo gia ,đa tài lộc nha !
       
      BPL cẩm bút !
       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2007 13:29:45 bởi Biển Pha Lê >
      #18
        Minh Tuấn 31.01.2007 20:38:25 (permalink)
        0

         

         
         

         
        nàng xuân ai chở đi dong
        để cho hình ảnh thắm lòng người đi
        chợ hoa vui nhộn kinh kỳ
        tình quê  ngày tết tim ghi tháng ngày
         
        MINH TUẤN
         
        #19
          Đuyên Hồng 31.01.2007 22:11:13 (permalink)
          0
          Đuyên Hồng post lại bài này vào topic "Mời chúc Xuân" để chia sẻ tâm tư với những người Con VIỆT phải đón Tết xa quê!
           
           
          Tết quê Người

          Mùa xuân tuyết, Tết quê người rét quá
          Nhớ quê xa đỏ thắm sắc đào hoa
          Tết xa quê cũng có mâm ngũ quả
          Cũng rượu hoa sao vẫn nhớ quê nhà…

          Dăm đứa bạn nhâm nhi vài ly rượu
          Wishky nồng không bớt nhớ Tết xưa
          Mẹ ơi mẹ! Đã có lần con hứa
          Gói bánh chưng thay bố độ xuân về…!

          Nay xuân đến con xa vời xứ lạ
          Tay già run mẹ gói bánh chặt không
          Con đi vắng ai người trồng đào quất
          Ấm nhà ta những nụ chín đỏ hồng…?

          Xuân xứ lạnh không dưa hành câu đối
          Không người chơi ai cũng vội đi làm
          Xuân xứ người mở đài dăm ba đứa
          Nghe khúc Xuân về từ phía Việt Nam….

          #20
            vũkimThanh 01.02.2007 06:25:48 (permalink)
            0




             
            CHÚC PHÚC MUÔN PHƯƠNG
             
            Năm Ðinh Hợi sắp tới rồi a
            Pháo đỏ Rong xanh có đậm đà?
            Tết nhất tha hương xa lạ quá
            Hồn người viễn xứ tuyết sương sa
            Câu thơ đẫm lệ mùi thương nhớ
            Cánh én, Mai , Ðào nỗi thiết tha
            Chúc phúc muôn phương Xuân vạn hạnh
            Ngày thêm  vững mạnh nước non nhà
             
            Vũ kim Thanh







             
             

             
             
             

            <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2007 16:43:40 bởi vũkimThanh >
            #21
              KimGiang 01.02.2007 07:36:43 (permalink)
              0
               
              NẮNG XUÂN
               
              Non nước sông quê núi Tản Đà
              Người đi kẻ vọng giọt sương sa
              Phôi pha má phấn trông vời vợi
              Ảo ảnh trăng thề ngóng thiết tha
              Chớ để năm dài trôi mãi thế
              Đáp đền tháng đợi vậy thôi a
              Tình Xuân Trúc gửi Xuân muôn lộc
              Chút Nắng Mai dâng Nắng vạn nhà

               
              Kim Giang

              #22
                YeuDieuLongNu 01.02.2007 14:48:30 (permalink)
                0

                NẮNG XUÂN

                Non nước sông quê núi Tản Đà
                Người đi kẻ vọng giọt sương sa
                Phôi pha má phấn trông vời vợi
                Ảo ảnh trăng thề ngóng thiết tha
                Chớ để năm dài trôi mãi thế
                Đáp đền tháng đợi vậy thôi a
                Tình Xuân Trúc gửi Xuân muôn lộc
                Chút Nắng Mai dâng Nắng vạn nhà

                Kim Giang

                 

                 
                SẮC HOA
                 
                vần thơ ai thả dưới sông Đà
                lãng đãng sương mù trộn nắng sa
                biếc chải trời xanh ngàn đáy mắt
                hồng tô môi má chẳng buông tha
                trúc mai hứa sánh bên tùng bách
                bến đợi thuyền sang tiếng gió a
                đào đỏ khoe màu tươi của nắng
                mai tươi trăng nhuộm ánh tình nhà
                 
                YeuDieuLongNu
                #23
                  Minh Tuấn 01.02.2007 20:08:10 (permalink)
                  0

                  NẮNG XUÂN

                  Non nước sông quê núi Tản Đà
                  Người đi kẻ vọng giọt sương sa
                  Phôi pha má phấn trông vời vợi
                  Ảo ảnh trăng thề ngóng thiết tha
                  Chớ để năm dài trôi mãi thế
                  Đáp đền tháng đợi vậy thôi a
                  Tình Xuân Trúc gửi Xuân muôn lộc
                  Chút Nắng Mai dâng Nắng vạn nhà

                  Kim Giang

                   
                  SẮC HOA
                   
                  vần thơ ai thả dưới sông Đà
                  lãng đãng sương mù trộn nắng sa
                  biếc chải trời xanh ngàn đáy mắt
                  hồng tô môi má chẳng buông tha
                  trúc mai hứa sánh bên tùng bách
                  bến đợi thuyền sang tiếng gió a
                  đào đỏ khoe màu tươi của nắng
                  mai tươi trăng nhuộm ánh tình nhà
                   
                  YeuDieuLongNu


                   

                   
                   NIỀM CHUNG
                   
                  tiền mong như nước của sông Đà
                  thơ viết ước gì tựa nắng sa
                  xuân thắm tô trời xanh với trắng 
                  đông tàn nảy  lộc thẩn cùng tha
                  mây dăng lấp lối mù che ngõ
                  lộc biếc trên cành gọi nắng a
                  năm mới đến chào ai có ước
                  tình riêng kết mối gọi chung nhà.
                   
                  MINH TUẤN.
                   
                   
                   
                   
                  #24
                    DUY GIANG 02.02.2007 14:58:09 (permalink)
                    0







                    CHÚC PHÚC MUÔN PHƯƠNG
                     
                    Năm Ðinh Hợi sắp tới rồi a
                    Pháo đỏ Rong xanh có đậm đà?
                    Tết nhất tha hương xa lạ quá
                    Hồn người viễn xứ tuyết sương sa
                    Câu thơ đẫm lệ mùi thương nhớ
                    Cánh én, Mai , Ðào nỗi thiết tha
                    Chúc phúc muôn phương Xuân vạn hạnh
                    Ngày thêm  vững mạnh nước non nhà
                     
                    Vũ kim Thanh




                    NẮNG XUÂN

                    Non nước sông quê núi Tản Đà
                    Người đi kẻ vọng giọt sương sa
                    Phôi pha má phấn trông vời vợi
                    Ảo ảnh trăng thề ngóng thiết tha
                    Chớ để năm dài trôi mãi thế
                    Đáp đền tháng đợi vậy thôi a
                    Tình Xuân Trúc gửi Xuân muôn lộc
                    Chút Nắng Mai dâng Nắng vạn nhà

                    Kim Giang

                    SẮC HOA

                    vần thơ ai thả dưới sông Đà
                    lãng đãng sương mù trộn nắng sa
                    biếc chải trời xanh ngàn đáy mắt
                    hồng tô môi má chẳng buông tha
                    trúc mai hứa sánh bên tùng bách
                    bến đợi thuyền sang tiếng gió a
                    đào đỏ khoe màu tươi của nắng
                    mai tươi trăng nhuộm ánh tình nhà

                    YeuDieuLongNu



                    NIỀM CHUNG
                     
                    tiền mong như nước của sông Đà
                    thơ viết ước gì tựa nắng sa
                    xuân thắm tô trời xanh với trắng 
                    đông tàn nảy  lộc thẩn cùng tha
                    mây dăng lấp lối mù che ngõ
                    lộc biếc trên cành gọi nắng a
                    năm mới đến chào ai có ước
                    tình riêng kết mối gọi chung nhà.
                     
                    MINH TUẤN. 
                     


                     
                    TÌNH XUÂN
                     
                    tình gửi nồng say ngọn Tản Đà
                    hồn mơ mây trắng trải ngàn  xa
                    núi phơi cảnh thắm trời xuân sắc
                    gió cuốn ngàn sương bước thẩn tha
                    thơ viết đầu năm giọng có ngọt
                    luật đường tám chữ nhớ niêm A
                    hoa tươi chim hót gọi bầu bạn
                    câu đối bánh trưng nhắn nghĩa nhà.
                     
                    DUY GIANG


                    KÍNH CHÚC CẢ NHÀ MÃI VUI
                     
                     
                    KÍNH GỬI CHỊ HUYỀN BĂNG.
                     
                    BÀI THƠ CỦA CHỊ THANH NGÂM HAY QUÁ -ĐỆ MONG CHỊ DÁN VÀO CẢ TRANG 2 NHÉ -VÀ CÁC TRANG TIẾP THEO NÈ...
                    BỞI CHỊ DÁN Ở TRANG 1 -KHI SANG TRANG HAI LẠI BUỒN QUÁ...VÌ KHÔNG CÓ TIẾNG SÁO VÀ CÂU THƠ NỮA.
                     
                     KÍNH CHÚC CẢ NHÀ MÙA XUÂN HẠNH PHÚC BỀN LÂU
                     
                     

                     
                     
                     
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2007 17:27:18 bởi DUY GIANG >
                    #25
                      SGLT 02.02.2007 18:50:52 (permalink)
                      0

                      NẮNG XUÂN

                      Non nước sông quê núi Tản Đà
                      Người đi kẻ vọng giọt sương sa
                      Phôi pha má phấn trông vời vợi
                      Ảo ảnh trăng thề ngóng thiết tha
                      Chớ để năm dài trôi mãi thế
                      Đáp đền tháng đợi vậy thôi a
                      Tình Xuân Trúc gửi Xuân muôn lộc
                      Chút Nắng Mai dâng Nắng vạn nhà

                      Kim Giang

                       
                      SẮC HOA
                       
                      vần thơ ai thả dưới sông Đà
                      lãng đãng sương mù trộn nắng sa
                      biếc chải trời xanh ngàn đáy mắt
                      hồng tô môi má chẳng buông tha
                      trúc mai hứa sánh bên tùng bách
                      bến đợi thuyền sang tiếng gió a
                      đào đỏ khoe màu tươi của nắng
                      mai tươi trăng nhuộm ánh tình nhà
                       
                      YeuDieuLongNu


                       NIỀM CHUNG
                       
                      tiền mong như nước của sông Đà
                      thơ viết ước gì tựa nắng sa
                      xuân thắm tô trời xanh với trắng 
                      đông tàn nảy  lộc thẩn cùng tha
                      mây dăng lấp lối mù che ngõ
                      lộc biếc trên cành gọi nắng a
                      năm mới đến chào ai có ước
                      tình riêng kết mối gọi chung nhà.
                       
                      MINH TUẤN.




                      Hương vị Xuân
                       
                      Tết đến mang hương vị đậm đà,
                      Sắc Xuân như có chút kiêu sa.
                      Nam thanh, ngựa sắt (*1) phi vi vút
                      Nữ tú, đôi tà phất thướt tha.
                      Người lớn lì xì, kêu í ới
                      Trẻ con mừng tuổi, nói ê a.
                      Có cô hàng xóm ngang qua cửa
                      Buông ghẹo một câu: "đẹp quá nhà !" (*2)

                       
                      SGLT


                      *Chú thích:
                      1. Ngựa sắt: xe hai bánh.
                      2. Đẹp quá nhà: đẹp quá nhở, đẹp quá nhỉ.
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2007 17:34:38 bởi SGLT >
                      #26
                        Đuyên Hồng 03.02.2007 19:26:08 (permalink)
                        0
                        Tết
                         
                        Hương trầm thơm ngọn gió hanh hao
                        Nắng ấm bừng lên muôn lộc trào
                        Đỏ phố quất đào màu thắm thiết
                        Vàng sân mai trúc dáng thanh cao
                        Chúc xuân vui khỏe con cháu lễ
                        Mừng tuổi lì xì bố mẹ trao
                        Hớn hở em thơ trong áo mới
                        Đồng quê xanh lúa én nghiêng chao…
                        #27
                          langtuhanoi 03.02.2007 21:20:12 (permalink)
                          0
                           
                           
                           



                          PHÚT GIAO THỪA NHỚ BẠN
                           
                           
                          nắng phơi hồng ngõ hay hoa nhỉ  ?
                          tiếng giọt sương rơi có phải mưa  ?
                          cánh én nâng mây hay tại gió ?
                          buồn vui Ta cạn chén giao thừa.
                           
                          năm mới sang rồi cùng tiễn đưa
                          hôm qua ,đã xếp gửi ngày xưa
                          mấy lần buồn tủi giờ không nhớ
                          quá khứ chỉ mơ khúc gọi đùa.
                           
                          lất phất giao thừa một chút mưa
                          trời mong hy vọng mãi xanh mùa
                          cỏ hoa đua sắc đời thêm mộng
                          quả trái nghĩa đầy ,nhọc sớm trưa
                           
                          quây quần nâng chén mừng xuân lại
                          bạn hữu đứa kề, nhớ  đứa xưa
                          tối trải ba mươi đen hũ nút
                          sầu nâng mấy lượt ,nhớ không vừa
                           
                          năm nao đón tết xuân còn trẻ  
                          bia rượu uống cùng nỗi tiễn đưa
                          năm mới một thằng đi lấy vợ
                          rồi thêm hai đứa cũng xa đưa
                           
                          xuân đến biết là vui phải tết
                          hợp tan quen thói của bao mùa
                          đêm nay cứ uống mừng xuân thắm
                          rồi hát mấy vần nhớ thuở xưa.
                           
                           
                          LangTử Hà Nội
                           
                           

                           
                           
                           
                           
                          #28
                            T.T.T 03.02.2007 21:29:30 (permalink)
                            0
                            CHÚC XUÂN
                             
                            Đầu Xuân chúc bình yên hiện hữu
                            Đất nước tươi thành tựu bốn mùa vui
                            An khang tài lộc khắp nơi
                            Non sông gấm vóc đời đời bình an…
                             
                            Bình an nhé nước giàu dân mạnh
                            Người người tươi lấp lánh năm châu
                            Dáng duyên chữ S – địa cầu
                            Nước non Việt ấy cùng nhau đồng hành…
                             
                            Đồng hành bước  tự do dân chủ
                            Niềm an vui phúc đủ dân yên
                            Quan tham đừng hiếp dân đen
                            Độc quyền xin bỏ nhân quyền hãy tăng…
                             
                            Hãy tăng nữa tiếng lòng bá tánh
                            Vạn người chung phước hạnh sẽ về
                            Xuân sang cùng một câu thề
                            Nước non dân chủ tứ bề yên vui...!
                             
                            Yên vui đến giữa lòng tâm đạo
                            Tu giữa đời láo nháo khó thay
                            Hỡi ai còn nặng lòng ngay
                            Xin đừng lo lắng chuyện đầy chuyện vơi….
                             
                            Đầy vơi chỉ là tâm mộng tưởng
                            Ai nắm tay được hưởng suốt ngày
                            Xin đừng hoan lạc bi ai
                            Mùa xuân Di Lặc sẽ hồi tự tâm…
                             
                            r
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2007 11:38:42 bởi Huyền Băng >
                            #29
                              vũkimThanh 04.02.2007 06:11:35 (permalink)
                              0






                              TIẾNG NHẠC THA HƯƠNG
                              Tác giả : Vũ kim Thanh
                              Diễn ngâm : Lài Tâm





                              TIẾNG NHẠC THA HƯƠNG

                              Trong dòng người ra đi tìm cuộc sống
                              Có gia đình nghệ sĩ Lưu Duy Khiêm
                              Vượt trùng dương băng con sóng ưu phiền
                              Hồn chở nặng một cánh buồm âm nhạc

                              Tôi gặp anh giữa vùng trời lưu lạc
                              Xứ mù sương ngày ấy chớm Ðông sang
                              Mây co ro ,cánh tuyết rớt khẽ khàng
                              Anh ôm ấp cây kèn vàng lấp lánh

                              Tôi bàng hoàng đây miền quê xa vắng
                              Ðất nước tôi Trung _Nam _Bắc hân hoan
                              Tay trong tay qua tiếng hát nồng nàn
                              Mừng năm mới chào gian nan thử thách

                              Tôi nao nức về nguồn theo nhịp phách
                              Dòng sông ôm con đò nhỏ chan hoà
                              Vầng Trăng non trong vắt ước mơ xa
                              Rặng dừa biếc xóm làng tươi màu mới

                              Mây vương vương tháp núi cao vời vợi
                              Gió mơn man hoa trái ngọt thơm lành
                              Con đường tình rạo rực mái đầu xanh
                              Thời thơ mộng… thời chiến tranh…. lửa khói

                              Tiếng nhạc người là tiếng cười, tiếng nói…
                              Tiếng nghẹn ngào ngăn dòng lệ buồn hoen
                              Tiếng núi rừng ,chim hát…sắc hương chen
                              Tiếng giông gió cuốn mây đen đổ nát

                              Tiếng nhạc người ươm đồng xanh bát ngát
                              Tiếng mái chèo vượt ghềnh thác khe sâu
                              Tiếng than van tình ai đã bạc mầu
                              Tiếng gào thét giữa đại dương bão tố …

                              Ðến bên nhau hỡi linh hồn đau khổ
                              Hãy gắn hàn những đổ vỡ hờn oan
                              Hãy vùi chôn đi chua xót bẽ bàng
                              Hãy chung viết bài tình ca rực nắng

                              Ðến bên nhau trong u hoài trống vắng
                              Tôi với người ly rượu đắng mùa Ðông
                              Thắp sáng lên muôn nhạc khúc mặn nồng
                              Tình nghệ sĩ với quê hương thương nhớ.

                              Vũ kim Thanh


                              r
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2007 11:43:30 bởi Huyền Băng >
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 9 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 135 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9