MỜI CHÚC XUÂN
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 9 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 135 bài trong đề mục
vũkimThanh 04.02.2007 16:21:07 (permalink)
0








GIAO THỪA XỨ LẠ
 
Tác giả : Vũ kim Thanh
Diễn ngâm : Vũ kim Dung
 

 
GIAO THỪA XỨ LẠ
 
Ðào Tây mấy nụ nở muộn màng
Trời Âu lạnh lẽo gió mưa đan
Xuân đến buâng khuâng hồn viễn xứ
Đêm vắng mình ta với phím đàn
 
Rét buốt thanh âm chén rượu tàn
Cô đơn chạnh nhớ những xuân sang
Nô nức du xuân trời quê mẹ
Tươi thắm ngàn hoa tắm nắng vàng
 
Pháo nổ đì đùng chào năm mới
Ðền ,Chùa nghi ngút khói hương bay
Như say như tỉnh hồn muôn giới
Suối tóc em bồng mưa bụi bay
 
Già trẻ gái trai trong hoan lạc
Qua lại vui mừng chúc Tết nhau
Cười tươi rạng rỡ nồng men rượu
Ý Xuân tràn lấp hết thương đau
 
Bánh Trưng xanh thắm rền hương mới
Bánh Dầy tròn trắng sánh bên nhau
Ngày Tết cổ truyền khoe muôn sắc
Tình yêu đôi lứa nguyện mai sau
 
Ngược dòng quá khứ ôm suy tưởng
Trĩu nặng cung buồn hững hờ tay
Thương thương nhớ nhớ dâng cao vợi
Trái tim buốt giá những đêm này ….
 
Vũ kim Thanh

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2007 16:46:48 bởi vũkimThanh >
#31
    giotnangmuathu2007 04.02.2007 22:00:57 (permalink)
    0
    Có những loài hoa em chưa kịp biết tên.
    Vẫn thắm sắc khi mùa về trên lá.
    Vẫn xao xuyến trước bao điều mới lạ.
    Chờ gió xuân về lặng lẽ giử chút hương
    #32
      Đuyên Hồng 04.02.2007 22:32:37 (permalink)
      0
      XUÂN CẢM
       
      Ồ nắng lạ! Gió ngưng. Và sắc biếc
      Cánh nghiêng chao én mải miết liệng bay
      Cây trên cành. Lá từng chiếc đổi thay
      Mầm trong hạt nhựa sống bừng quậy cựa…
       
      Trời ấm dần rét không còn buốt nữa
      Mây tan đi sáng sủa cả tầng không
      Chim trên cành cựa mỏ hót bâng khuâng
      Phút  thẹn thùng xuân về tươi má đỏ…
       
      Một sớm mai nghe xôn xao rạn vỡ
      Nét lòng dâng trong ánh mắt vương tơ
      Hoa vườn xưa rủ nhau từng bông nở
      Nắng trời xa lấp lánh giọt sương mờ…
       
      Những giận hờn đã lặn mất, xa xưa
      Niềm yêu mới đang tần ngần gõ cửa
      Cây đương tơ cánh tay non tràn nhựa
      Nụ xuân tình trong mưa bụi lưa thưa…
       
      Có cái gì tưng bừng từng hơi thở
      Trong nôn nao giai điệu một vần thơ
      Có cài gì! Ơ hờ… không biết nữa
      Trong một ngày đông cạn đến ngu ngơ…
      #33
        DUY GIANG 05.02.2007 17:01:27 (permalink)
        0
        <thân tặng chị Vũ KimThanh >chúc xuân 2007
        chúc giọng thơ của chị mãi như hồ nước này chị nhé
         

         
         
         
        THI SĨ -
        NGHE GIỌNG THƠ
         
        giọng trong veo như giọt nước hồ Thu
        lời êm ái như mưa bay ngoài ngõ
        vần ai gieo như hương nồng hơi thở
        bầu trời quê như cánh võng ru hời.
         
        tôi lặng yên bên cây bút buồn vui
        mắt thẫn thờ đang chờ xuân đến
        tiếng sáo ngân theo nhịp thơ rung chuyển
        gió hắt song thưa, quyện hương khói giao mùa.
         
        mùa xuân ơi hãy đem những say xưa
        cho tình cảm của bốn mùa góp lại.
        những hẹn hò của tháng ngày  trống trải
        về hôm nay, chung tiếng hẹn giao thừa.
         
        ở hiên ngoài lất phất mấy hạt mưa
        xuân muốn hẹn cả bốn mùa xanh thắm
        ngồi suy tư bên cành Đào thầm lặng
        tôi thả hồn theo  ,tiếng sáo dập dìu.
         
        chờ giao thừa bên mâm cỗ tất niên
        thoáng nỗi nhớ thương tới miền đất cũ
        nơi ấy trời xa ,có nhiều người không ngủ
        đón xuân sang ,thương năm cũ khóc thầm...
         
        anh đã xa quê mấy chục mùa xuân
        chị đã gửi xuân nửa phần tóc bạc
        bạn đã chờ xuân lụi tàn niềm khao khát
        em cũng tìm xuân... phía núi xa mờ.
         
        tôi cũng ba mùa đón cái tết xa quê
        mâm ngũ quả bày vụng về giản dị
        một chiếc bánh trưng mấy trái cây khác vị
        cùng nén nhang thơm ,cúng tủi với phận mình.
         
        cám ơn đời đã cho phút hồi sinh
        cám ơn chị đã ngâm niềm an ủi.
        tiếng thơ  êm ru...nhưng cũng là tiếng gọi
        nhắn những cút côi....tìm lại với cội nguồn.
         
        DUY GIANG.
         
        nghe chị ngâm thơ buồn quá...nhưng lại thích -em không hiểu sao như vậy nhỉ -hay hồi nhỏ mẹ cũng thường ru điệu cò lả cho em -kính chúc chị vui nhé chị VŨ KIM THANH
         
         
         
         
         
         
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2007 17:09:26 bởi DUY GIANG >
        #34
          vũkimThanh 06.02.2007 05:25:12 (permalink)
          0
          Bạn Duy Giang thân mến.
          Mình cám ơn bạn đã tặng thơ và bức hình quá đẹp. Nhưng mình xin đính chính một điều mà bạn bị lầm là. người có giọng ngâm thơ hay đó là chị Vũ kim Dung. còn vũ kim Thanh thì không có ngâm thơ mà chỉ viết lời thơ thôi , còn cái tên của mình như tên con gái , nhưng thực ra mình là đàn ông 100% đó bạn.
          Chúc bạn vui vẻ và năm mới tràn đầy hạnh phúc.
          Chào thân aí
          Vũ kim Thanh
          #35
            Viet duong nhan 06.02.2007 21:29:15 (permalink)
            0
            Xuân Đã Đến

            Xuân đã đến rồi các bạn ơi !
            Tung tăng vạt nắng tỏa khung trời
            Líu lo én nhạn đang bay lượn
            Lú nhú cây cành đâm đọt chồi
            Thơ dệt đôi vần gieo rắc thả
            Bút từ vài nét viết chưa ngơi
            Mấy lời ước mới cùng vui chúc
            Bay đến vườn xuân chào mọi người


            VDN & TB
             
             

            #36
              YeuDieuLongNu 06.02.2007 22:51:31 (permalink)
              0
              Xuân Đã Đến

              Xuân đã đến rồi các bạn ơi !
              Tung tăng vạt nắng tỏa khung trời
              Líu lo én nhạn đang bay lượn
              Lú nhú cây cành đâm đọt chồi
              Thơ dệt đôi vần gieo rắc thả
              Bút từ vài nét viết chưa ngơi
              Mấy lời ước mới cùng vui chúc
              Bay đến vườn xuân chào mọi người

              VDN & TB

               
               

               
              CẢM XUÂN
               
              Đào mai đã nở thắm người ơi
              én liệng trong xanh rộng khoảng trời
              nụ sống đong đầy nơi khóe mắt
              lộc xanh chen chúc nảy muôn chồi
              đường quê xuân dệt bao màu sắc
              bước lạc... tình thơ chẳng nghỉ ngơi
              xuân đến ai mong chờ  má đỏ
              thơ về trao khúc luyến lưu người.
               
              YeuDieuLongNu
               
              úida /má bảy lại trở về với< dòng thơ ngọt >rùi.hay lém má bảy ơi.
              má cố gắng thỉnh thoảng họa một bài cho khuây khỏa nha.
              chắc má cũng không về quê ăn tết phải hôn  ?
              thui má con mình <trực chiến >vậy.
               
              kính chúc cả nhà đón xuân vui tươi

              <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2007 23:00:44 bởi YeuDieuLongNu >
              #37
                Viet duong nhan 06.02.2007 23:53:41 (permalink)
                0
                Xướng :
                 
                Xuân Đã Đến

                Xuân đã đến rồi các bạn ơi !
                Tung tăng vạt nắng tỏa khung trời
                Líu lo én nhạn đang bay lượn
                Lú nhú cây cành đâm đọt chồi
                Thơ dệt đôi vần gieo rắc thả
                Bút từ vài nét viết chưa ngơi
                Mấy lời ước mới cùng vui chúc
                Bay đến vườn xuân chào mọi người


                VDN & TB
                 
                Họa
                 
                CẢM XUÂN
                 
                Đào mai đã nở thắm người ơi
                én liệng trong xanh rộng khoảng trời
                nụ sống đong đầy nơi khóe mắt
                lộc xanh chen chúc nảy muôn chồi
                đường quê xuân dệt bao màu sắc
                bước lạc... tình thơ chẳng nghỉ ngơi
                xuân đến ai mong chờ  má đỏ
                thơ về trao khúc luyến lưu người.
                 
                YeuDieuLongNu
                 

                chắc má cũng không về quê ăn tết phải hôn  ?
                thui má con mình <trực chiến >vậy.

                 
                LN ui !
                Má 7 ăn Tết tại chỗ - Hổng có đi đâu hết.
                Tưởng tượng Xuân nơi lòng
                Hi hi... thơ cũ dán lại á !
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2007 23:58:52 bởi Viet duong nhan >
                #38
                  Minh Tuấn 07.02.2007 23:02:52 (permalink)
                  0

                  Xướng :

                  Xuân Đã Đến

                  Xuân đã đến rồi các bạn ơi !
                  Tung tăng vạt nắng tỏa khung trời
                  Líu lo én nhạn đang bay lượn
                  Lú nhú cây cành đâm đọt chồi
                  Thơ dệt đôi vần gieo rắc thả
                  Bút từ vài nét viết chưa ngơi
                  Mấy lời ước mới cùng vui chúc
                  Bay đến vườn xuân chào mọi người

                  VDN & TB

                  Họa

                  CẢM XUÂN

                  Đào mai đã nở thắm người ơi
                  én liệng trong xanh rộng khoảng trời
                  nụ sống đong đầy nơi khóe mắt
                  lộc xanh chen chúc nảy muôn chồi
                  đường quê xuân dệt bao màu sắc
                  bước lạc... tình thơ chẳng nghỉ ngơi
                  xuân đến ai mong chờ má đỏ
                  thơ về trao khúc luyến lưu người.

                  YeuDieuLongNu

                   

                   
                   VỌNG XUÂN QUÊ
                   
                  ước mong xuân đến rồi ai ơi
                  tình thắm nắng phơi trải dặm trời
                  ong bướm tường đông còn đợi cửa
                  hoa thề lối cũ đã ươm chồi
                  cánh chim muôn lối tìm quê mẹ
                  chung bóng ân tình hẹn chẳng ngơi
                  có phải nắng hồng rơi cuối nẻo
                  trông mây xanh thắm , vạn thương người.
                   
                  MINH TUẤN
                   
                   
                   
                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2007 23:04:12 bởi Minh Tuấn >
                  #39
                    BĂNG NGUYỆT 08.02.2007 00:16:32 (permalink)
                    0
                    Bao nhiêu lời về mùa xuân hình như đã được những thi sĩ nhà mình viết hết rùi...bn cũng chúc cả nhà vui mùa xuân mới an khang thịnh vượng nha!
                     
                    Chúc Xuân 2007 
                     
                     
                    Ừ thì cũng đón mời Xuân
                    Bước qua cho đủ tần ngần mãi chi
                    Mai vàng e ấp nhu mì
                    Đào tươi khoe sắc trúc thì đang xanh
                    Chúc cho các chị các anh
                    Niềm vui hạnh phúc như tranh hoạ đồ
                    VNTQ hải hồ
                    Tứ hải huynh đệ rầm rồ vui xuân
                    Chị em đây đó cùng mừng
                    Ừ thì cũng đón mời Xuân...với Người...
                     
                    r
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2007 19:03:10 bởi Huyền Băng >
                    #40
                      Đuyên Hồng 08.02.2007 15:51:53 (permalink)
                      0
                      HÀ NỘI VÀO XUÂN

                      Hà nội vào xuân lấm tấm mưa rơi
                      Phố đông đúc nhộn nhịp người qua lại
                      Hè chen chúc muôn loài cây
                      , trái
                      Từ bao miền về tết với Thủ Đô...


                      Chuyến tàu đi xao xuyến thẫn thờ
                      Tiễn đứa bạn về ăn tết sớm
                      Trời đang lạnh đào năm nay nở muộn
                      Những nụ hồng mới lấp lửng đầu cây…

                      Nặng lòng trông quất đỏ dáng hây hây
                      Chiều Quảng Bá vườn cây hoa dạo cảnh
                      Bình thủy tiên nở hoa trong giá lạnh
                      Tơ lòng buông từng sợi trắng rung rinh…

                      Những phố
                      con giờ bỗng tưng bừng
                      Nét xưa ẩn sau từng
                      câu đối đỏ
                      Chậu hoa trà sao vẫn còn bỡ ngỡ
                      Đợi giao thừa mới chúm nở nụ xinh…!

                      Đêm cuối năm huyền diệu lung linh
                      Pháo hoa đỏ rực bầu trời thành phố
                      Đón giao thừa anh trao
                      nhành lộc nhỏ
                      Bên cửa chùa em rút thẻ cầu duyên…

                       
                      Xuân về rồi (tuy chẳng kịp nói lên
                      Lời ước hẹn một ngày đầu năm mới)
                      Nụ hôn lòng xuân ơi đừng tỏ vội
                      Để mai ngày phơi phới ánh mắt vui…

                       
                      r
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2007 19:08:19 bởi Huyền Băng >
                      #41
                        Minh Tuấn 09.02.2007 13:18:38 (permalink)
                        0

                         
                         
                        KÍNH TẶNG CÁC CHỊ EM TRONG VIỆT NAM THƯ QUÁN XUÂN ĐINH HỢI 2007
                         
                         
                        CHỊ VỚI MÙA XUÂN.
                         
                        chị tôi xưa mùa xuân
                        tóc đen dài sóng mắt
                        hàm răng trong như ngọc
                        môi má như son hồng.
                         
                        cả thôn Đoài thôn Đông
                        bao chàng trai nhớ chị
                        chị không hề để ý
                        như  hoa ,mặc gió sầu...
                         
                        tình yêu đến thật mau
                        như phép màu hô biến
                        nhịp tim chị rung chuyển
                        với anh, quê sông Cầu.
                         
                        tình yêu biết ở đâu ?
                        lần hội xuân chị gặp
                        tình đi qua ánh mắt
                        vào đáy tim hồ sâu...
                         
                        hơn chục năm bể dâu
                        sang sông Cầu thăm chị
                        thấy tảo tần ,em nghĩ
                        chị ơi...ngày xưa đâu  ?
                         
                        như lớp sóng  xô nhau
                        mùa xuân thời cũng vậy
                        xuân đời chị ,đã thấy
                        ở xuân con mai sau.
                         
                        ơi mùa xuân ,đi đến
                        những buồn vui về đâu ?
                        thời gian chia giới tuyến
                        ngày xưa và mai sau.
                         
                        ngày xưa chị mùa xuân
                        dáng muôn phần tươi thắm
                        hôm nay chị mùa xuân
                        mắt cười che thầm lặng...
                         
                        MINH TUẤN
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        #42
                          nguyệt thảo 10.02.2007 07:59:58 (permalink)
                          0


                          nguyetthao 

                          kính  /  cầu  chúc 
                          toàn  thể  anh  chị em thành viên  & văn  thân thi  hữu
                          ban  quản trị  &  ban  điểu hành
                          cùng  ân  gia  quý quyến

                          một   cái  tết  thật  nhiều  niềm  vui
                          một  năm mới  đinh  hợi  vạn  sự  bình  an  ngàn  điều  như  ý

                          chúc  Thư  Quán

                          danh  tiếng  ồn  ào 
                          thi  văn  ngào  ngạt




                          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/25823/16969E1487F9466689929EB519D313EB.jpg[/image]
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2007 11:30:49 bởi nguyệt thảo >
                          Attached Image(s)
                          #43
                            DUY GIANG 10.02.2007 15:31:56 (permalink)
                            0

                            Bạn Duy Giang thân mến.
                            Mình cám ơn bạn đã tặng thơ và bức hình quá đẹp. Nhưng mình xin đính chính một điều mà bạn bị lầm là. người có giọng ngâm thơ hay đó là chị Vũ kim Dung. còn vũ kim Thanh thì không có ngâm thơ mà chỉ viết lời thơ thôi , còn cái tên của mình như tên con gái , nhưng thực ra mình là đàn ông 100% đó bạn.
                            Chúc bạn vui vẻ và năm mới tràn đầy hạnh phúc.
                            Chào thân aí
                            Vũ kim Thanh

                            _____________________________

                             
                             
                             
                            trời vậy mà đệ cứ nghĩ huynh là <chị Thanh >thôi đệ chân thành xin lỗi huynh -còn chị VŨ KIM DUNG thì hình như chị ấy cũng đang sống ở Séc phải không huynh nhỉ ?chị ấy hát ả đào hay nhất vn mà...
                             
                            đầu xuân xin chúc Vũ Kim Thanh
                            thơ viết rộn vang tiếng yến oanh
                            sức khỏe tràn trề như biển sóng
                            tâm tư bay bổng với ngàn xanh.
                             
                            kính chúc huynh và cả nhà thư quán- có mùa xuân hạnh phúc và có nhiều mơ ước lớn
                             

                             
                            CHÚC MỪNG NĂM MỚI
                            #44
                              James Jee 12.02.2007 18:14:40 (permalink)
                              0
                              XUÂN VỀ
                               
                               
                              Xuân về xóa những ngóng trông
                              Xuân về xóa những mùa đông lạnh đầy
                              Xuân về bè bạn sum vầy
                              Xuân về tất cả đủ đầy ấm no
                               
                               
                              Xuân về xóa hết buồn xo
                              Xuân về bên cửa chúc cho mọi nhà
                              Xuân về tiếng hát vang xa
                              Xuân về tấp nập lời ca vui mừng
                               
                               
                              Xuân về xóa hết dửng dưng
                              Xuân về đem đến từng bừng hội hoa
                              Xuân về ra phố la cà
                              Xuân về xin chúc mọi nhà yên vui
                               
                               
                              Xuân về rượu mở bia khui
                              Xuân về xin chúc niềm vui phát tài
                              Xuân về cờ quạt tung bay
                              Xuân về nâng cốc cùng say một lần
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2007 18:17:12 bởi James Carlos >
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 9 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 135 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9