MỜI CHÚC XUÂN
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 9 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 135 bài trong đề mục
James Jee 12.02.2007 18:55:26 (permalink)
0
CHÚC XUÂN
 
Tí tách...đùng đùng...pháo đón xuân
Chập chập...cheng cheng...lân mừng tết
 
 
Tiếng pháo nổ... tiếng xèng la... tiếng trống...
Xuân đến rồi trông ngóng đã bao lâu
Xin chúc cho tất cả sẽ sang giầu
Một năm mới đầu xuân tài lộc đến
 
Chúc trẻ nhỏ thật thà người thêm mến
Chúc thanh niên nên sự nghiệp công danh
Chúc các cô, các chú việc toại thành
Chúc các cụ lòng vẫn xanh, cường tráng
 
Lòng mong mỏi tết đến bao ngày tháng
Năm mới về ôi ngời rạng thắm tươi
Pháo hoa kìa khoe sắc đêm ba mươi
Mùng một tết nụ cười môi hàm tiếu
 
Mùng hai tết trẻ con bèn nũng nĩu
Có lì xì xin dắt díu đi chơi
Những ngày nghỉ nhưng chuyện chẳng thấy vơi
Cùng sum họp cùng khơi mào yến tiệc
 
Thôi! Tết đến đừng tham công tiếc việc
Cứ vui chơi còn nhiệt huyết để dành
Ra mùng rồi quyết chí đường công danh
Chúc mọi chuyện sẽ công thành mã đáo
 
Chúc mọi nhà yên vui đường gia đạo
Trong ấm ngoài êm trên bảo dưới nghe
Xuân đang về bao hương sắc cùng khoe
Màu rực rỡ phủ che trời trưa nắng
 
Chúc đôi lứa giữ mối tình trong trắng
Thật trinh nguyên văng vẳng một lời thề
Cùng hẹn nguyền dù dưới suối trên khê
Vẫn như thế mong ngày se duyên thắm
 
Tiễn năm cũ nhìn lại mà suy gẫm
Lại một tuổi rồi ngẫm nghĩ ngày qua
Đón năm mới về vui khúc hoan ca
Mừng xuân mới tiến xa hơn hy vọng
#46
    Trăng Quê 12.02.2007 21:53:46 (permalink)
    0

     
    Chúc Xuân
     
    Nâng ly mừng đón mùa Xuân
    Chúc cho các bạn thơ gần và xa
    Năm châu bốn biển một nhà
    Cầm kỳ thi hoạ hát ca ngọt ngào
     
    Chúc cho Sức khoẻ dồi dào
    Chúc cho Hạnh phúc, Khát khao thật nhiều
    Chúc Dịu dàng trái tim yêu
    Chúc cho Tài Lộc thật nhiều quanh năm
     
     
    Như ngàn hoa cỏ mùa Xuân
    Vườn thơ Thư quán đẹp vần thanh tao!
     
    Trăng Quê
    #47
      Nguyễn Hoàng 12.02.2007 22:07:59 (permalink)
      0
      Phút giao thừa
       
      Những bông pháo hoa.
      Như niềm vui chợt bỗng vỡ oà.
      Khoảnh khắc thiêng liêng
      Trời đất giao hoà.
      Lòng muôn người như đang hát khúc ca
      Chào xuân về, năm mới.
       
      Giúp Mẹ thắp nén hương cả năm chờ đợi
      Gửi lời khấn thầm về xa thẳm tổ tiên.
      Mong mùa xuân đất nước bình yên,
      Một thế giới không tiếng súng chiến tranh.
      Lòng thù hận sẽ mãi là xa lạ.
       
      Mong người già sẽ vững như núi đá,
      Mong thanh niên sẽ chẳng ngại bôn ba.
      Mong phụ nữ sẽ chẳng bao giờ già
      Trẻ con sẽ luôn hồng đôi má.
      Và đàn ông sẽ đầy yêu thương, tài ba.
       
      Năm cũ đã qua.
      Phút giây này ta bước vào năm mới.
      Ngẩng đầu lên thấy lộc xanh đang đợi.
      Xuân đã về, tiếng chân ai bước vội
      Tiếng chuông chùa vọng lại ngân nga.
       
      Tiếng chuông gọi một mùa xuân ngát hoa./.
       
       
      Hà nội, 01/02/2007

      r
      #48
        vũkimThanh 13.02.2007 14:49:07 (permalink)
        0









        Trích đoạn: DUY GIANG


        Bạn Duy Giang thân mến.
        Mình cám ơn bạn đã tặng thơ và bức hình quá đẹp. Nhưng mình xin đính chính một điều mà bạn bị lầm là. người có giọng ngâm thơ hay đó là chị Vũ kim Dung. còn vũ kim Thanh thì không có ngâm thơ mà chỉ viết lời thơ thôi , còn cái tên của mình như tên con gái , nhưng thực ra mình là đàn ông 100% đó bạn.
        Chúc bạn vui vẻ và năm mới tràn đầy hạnh phúc.
        Chào thân aí
        Vũ kim Thanh

        _____________________________




        trời vậy mà đệ cứ nghĩ huynh là <chị Thanh >thôi đệ chân thành xin lỗi huynh -còn chị VŨ KIM DUNG thì hình như chị ấy cũng đang sống ở Séc phải không huynh nhỉ ?chị ấy hát ả đào hay nhất vn mà...
         
        đầu xuân xin chúc Vũ Kim Thanh
        thơ viết rộn vang tiếng yến oanh
        sức khỏe tràn trề như biển sóng
        tâm tư bay bổng với ngàn xanh.
         
        kính chúc huynh và cả nhà thư quán- có mùa xuân hạnh phúc và có nhiều mơ ước lớn
         


        CHÚC MỪNG NĂM MỚI


        Duy Giang thân mến
        Chuyện nhầm lẫn là thường tình mà, có nhiều người nhầm ,xin đừng bận tâm nhé , mình thông cảm lắm. Còn chị Vũ kimDung là nghệ sĩ ưu tú ,ngâm thơ và hát ca trù nổi tiếng của đài phát thanh tiếng nói Việt nam.Mình rất mến mộ lối diễn ngâm của chị.
        Ðáp lại tấm thịnh tình của bạn mình  tặng Duy Giang bài thơ này nhé.
         
         
        XUÂN CHÚC PHÚC
         (Tặng Duy Giang )

        Xuân về chúc phúc khối tình thơ
        Nổi sóng yêu thương tỏa vạn bờ
        Chắp cánh tung bay muôn dặm biếc
        Chung hồn thắm thiết với ngàn mơ
        Buâng khuâng nắng mới nơi đầu phố
        Réo rắt Trăng xanh ngọt tiếng tơ
        Hạnh phúc tri âm hồng pháo nổ
        Tình xa vạn lý trổ hoa chờ
         
        Vũ kim Thanh

         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2007 16:48:21 bởi vũkimThanh >
        #49
          Đông Tà 13.02.2007 17:20:45 (permalink)
          0
          Nhân dịp xuân về Tà kính chúc các bậc trưởng lão và anh chị em trong Thư Quán an khang thịnh vượng và vạn sự như ý.
           
          CSL
          #50
            Đăng Từ 14.02.2007 11:28:38 (permalink)
            0
            Xuân sang xuân sang
            Mọi người an khang
            Tiền vô ngàn ngàn
            Lộc vào tràn lan
            Xuân sang xuân sang
             
            Cung chúc tân xuân
            Các bạn xa gần
            Gặp được tình nhân
            Vui cùng người thân
            Cung chúc tân xuân
             
            Cung Hỷ Cung Hỷ Phát tài thọ lộc
            Chúc tất cả bà con đầu năm cuối năm đều may mắn nhé...
            #51
              Minh Tuấn 14.02.2007 15:26:17 (permalink)
              0

               




              14-2  & XUÂN  

               xuân về hoa thắm tỏa hương xa
               đón lễ tình nhân nắng mượt mà
               chung tết, tình riêng càng nhộn nhịp
               hẹn năm , mộng gói ước mơ nhà.
               
                MINH TUẤN

               
              #52
                phuongvu_210 15.02.2007 15:34:00 (permalink)
                0
                CHÚC MỪNG NĂM MỚI
                 
                Nhân dịptết đinh hợi, phuongvu xin gửi tới các bạn lời chúc sức khoẻ,hạnh phúc.chúc VNTQ bình an.
                 
                THƠ TÂM SỰ
                 
                Quán văn thêm một tuổi thơ
                Thi nhân thêm một tuổi chờ đợi nhau...
                Đã qua nắng dãi ,mưa dầu,
                Xuân về hoa nở muôn mầu thắm tươi,
                Các bạn ạ,các bạn ơi!
                Gửi cho nhau nhé những lời tin yêu...
                 
                Giá gương nhớ mãi nhiễu điều
                Lá rách ít,lá rách nhiều...đùm nhau!
                Xuân này,xuân nữa,xuân sau...
                Chọn lời thơ viết vể câu kim bằng.
                 
                phuongvu_210
                 
                 
                #53
                  Đuyên Hồng 15.02.2007 18:36:05 (permalink)
                  0


                  Lòng người xa xứ

                  Theo người đón tết phương xa
                  Giao thừa nhớ tết đất Cha không về
                  Nhìn mâm cỗ tiễn năm đi
                  Nghe như tiếng vọng gọi về tất niên…
                   
                  Giao thừa cúng lễ gia tiên
                  Tết ta nét Việt mọi miền như nhau
                  Mà sao con nhớ không nguôi
                  Tiếng ông nội khấn những lời đầu năm…
                   
                  Khói hương quyện với trăm năm
                  Tâm linh xin thắp nén trầm quê ơi
                  Thân đi lang bạt cuộc đời
                  Lòng Ba mươi  Tết về nơi quê nhà…
                   
                  Đầu năm xin chúc mẹ cha
                  Trong nhà êm ấm thuận hòa dưới trên
                  Lộc thiên thọ, phúc dày thêm
                  Trẻ càng ngoan giỏi già thêm sức trời…
                   
                  Bao năm biền biệt xứ người
                  Một ngày niên tận ngồi rơi giọt thầm
                  Mùa xuân mưa phủ lâm thâm
                  Lòng người xa xứ thêm lần nhớ Quê…
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2007 08:44:20 bởi Đuyên Hồng >
                  #54
                    KeNgu 16.02.2007 14:42:35 (permalink)
                    0
                    Đầu Năm
                     
                    Đầu năm chúc phúc mọi nhà.
                    Cầu ông trẻ mãi nguyện bà sống lâu.
                    Người Nam kẻ Bắc Năm châu.
                    May lành họa ít tiêu sầu bớt lo.
                     
                    #55
                      James Jee 16.02.2007 16:11:36 (permalink)
                      0
                      TIỄN CHÓ ĐÓN HEO
                       
                      Đêm ba mươi, cửa sau tiễn anh chó đốm
                      Sáng mùng một, nhà trước đón chú heo vàng
                       
                      Ba trăm sáu mươi lăm ngày đã
                      Trôi qua rồi ôi hỡi gần xa
                      Nay tiễn chó sau nhà
                      Rước heo vào cửa trước
                      Có mấy câu gởi anh cảnh khuyển
                      Có vài lời nhắn chú heo vàng
                       
                      Chú chó đã:
                      Có một năm sức sung và lấn lướt
                      Tuy không triệt để nhưng cũng đã bể mặt quan tham
                      Đáng cái tội càm ràm khi dân không hối lộ
                      Còn mấy vụ bán độ ôi tiêu cực kinh hoàng
                      Không còn làng nhàng cầu thủ mua tỉ số
                      "Vê kép tê ô" (WTO) sau bao năm mong đợi
                      Diễn đàn " A Péc" ai cũng ca ngợi Việt Nam
                      Những chiến công năm rồi chó đã làm
                      Xứng đáng được biểu dương huân chương sáng chói
                       
                      Tuy nhiên:
                      Có bề nổi thì cũng có bề chìm
                      Làm không được đành im
                      Nên chìm xuồng nhiều vụ
                      Công trình rút ruột lãnh đủ chỉ bà con
                      Còn mấy tên ăn ngon cứ nằm khoèo ngủ sướng
                      Thiên tai lũ lụt ôi quá tan thương
                      Mại dâm ma túy vẫn chường ra bộ mặt
                      Lại chuyện phá rừng chặt mấy gỗ quá tay
                      Ô nhiễm khói bay phố phường còn kẹt cứng
                      Vào giờ cao điểm chen chúc đứng mà rên
                       
                      Vậy cho nên:
                      Chú heo phải vượt lên trên mọi thứ
                      Làm cho thật dữ để tất cả phải kinh
                      Phải cho thật tinh quét sạch bọn tham quan nhũng nhiễu
                      Truy kích đủ kiểu để ma túy bớt sinh sôi
                      Quăng lưới bắt cho rồi bọn mại dâm sinh bệnh
                      Chém đầu làm lệnh mấy đứa bất lương
                      Tiêu biểu tuyên dương người có công có sức
                      Có tài có đức mới được bổ nhiệm làm cao
                      Rực rỡ anh sao mang vinh quang về cho tổ quốc
                       
                      Chứ đừng:
                      Như Bát Giới ham ăn và lăn nhăng trai gái
                      Bỏ bê việc chính quên cái trái tai
                       
                      Mà hãy là:
                      Tịnh Đàn Sứ Giả quét sạch tà ma cho đất nước ta thoáng đãng
                      Không hề xao lãng việc cần kiệm công minh
                       
                      Có như vậy:
                      Đất nước mới đi lên vượt lên trên khổ sở
                      Mọi người đều cởi mở sống hạnh phúc bên nhau
                      Có trước có sau mới nên danh nên phận
                       
                      Mong sao:
                      Năm mới về heo vàng đưa Quốc kỳ ta bay cao rực rỡ
                      Không còn đói nghèo khổ sở nhân dân sống trong huy hoàng
                      Không còn cảnh lầm than việc " hành dân là chính "
                       
                      Thôi thì:
                      Chúc anh heo cất tiếng kêu "ỉn ỉn"
                      Thì tất cả nghiêm minh Lập chiến công vang dội để đời
                      #56
                        BĂNG NGUYỆT 17.02.2007 01:06:55 (permalink)
                        0
                        Giao thừa Đinh Hợi chúc nhau
                         
                        Giao thừa năm mới chúc mừng nhau
                        Ngày tháng qua đi hết sự đau
                        Nụ cười rạng rỡ trên môi thắm
                        Phúc lộc an khang thắm như đào
                         
                        Heo con ủn ỉn về canh giữ
                        Xin vẹn 1 năm vui an cư
                        Cho dòng thơ được dành trọn vẹn
                        Lãng tữ tha phương ngọt ý từ.
                         
                        Gửi chút nắng vàng về phương ấy
                        Xua cái tuyết đông lạnh lòng ai
                        Chúc nhiều may mắn trong năm mới
                        Cùng thơ bầu bạn bớt u hoài...


                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/CC3246DEB4C44DEA914711BC9B81673C.jpg[/image]
                        Attached Image(s)
                        #57
                          DUY GIANG 17.02.2007 14:37:28 (permalink)
                          0

                           









                           
                          TẶNG NHỮNG MÂM CÚNG XA QUÊ

                          BÀN THỜ XUÂN
                           
                          Xuân đã rơi đầy ngõ
                          hương đã tỏa đầy trời
                          mừng ta thêm một tuổi
                          xanh mùa màng sinh sôi.
                           
                          Nhìn giọt nắng xuân rơi
                          cười trong vòm lá biếc
                          ngắm giọt sương thắm tươi
                          trên nụ hoa còn ướt...
                           
                          Lòng ta không hiểu được
                          có bâng khuâng Mây trôi
                          Gió mang lời tâm sự
                          vương câu thơ...cuộc đời.
                           
                          Mâm cơm cúng xa xôi
                          nơi xứ người trống vắng
                          chén rượu vọng Tổ Tiên
                          sao lòng ta nghẹn... đắng.
                           
                          Không bàn thờ , án gian
                          không bát hương sâu nặng
                          không hoành phi câu đối
                          không cột son, ảnh vàng.
                           
                          Trong màu hương mênh mang
                          Tổ Tiên về hãy chứng
                          những bước đời gian nan 
                          thương cho Tâm...vọng tưởng
                           
                          Gạt giọt lệ đầu xuân
                          nâng chén nồng ngày tết
                          chỉ có lòng ta biết
                          mừng hay vui...mùa xuân.
                           
                          DUY GIANG

                          KÍNH CHÚC CẢ NHÀ VN THƯ QUÁN AN KHANG HẠNH PHÚC
                           

                           
                           
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2007 14:44:36 bởi DUY GIANG >
                          #58
                            DUY GIANG 17.02.2007 15:13:33 (permalink)
                            0

                            XUÂN CHÚC PHÚC
                            (Tặng Duy Giang )

                            Xuân về chúc phúc khối tình thơ
                            Nổi sóng yêu thương tỏa vạn bờ
                            Chắp cánh tung bay muôn dặm biếc
                            Chung hồn thắm thiết với ngàn mơ
                            Buâng khuâng nắng mới nơi đầu phố
                            Réo rắt Trăng xanh ngọt tiếng tơ
                            Hạnh phúc tri âm hồng pháo nổ
                            Tình xa vạn lý trổ hoa chờ

                            Vũ kim Thanh

                             
                            kính tặng huynh đầu năm nhé VŨ KIM THANH
                             
                            TIẾNG THƠ
                             
                            chúa xuân đem tới vạn lời thơ
                            thư quán văn gieo sóng chẳng bờ
                            núi biếc năm xưa còn vọng lại
                            mây xanh ngày mới thả hồn mơ
                            tiếng lòng đa cảm vương nồng ấm
                            ngọn sóng tâm tư cuộn mỏng tơ
                            đất nước trăng ru ngàn tiếng mẹ
                            gần xa..trao gửi nỗi mong chờ.
                             
                            DUY GIANG
                             
                            đầu xuân đệ khai bút với huynh -VŨ KIM THANH ĐA TÀI ƠI...năm mới KÍNH CHÚC HUYNH VÀ GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC
                            CHÚC CẢ NHÀ THƯ QUÁN ĐỀU MẠNH KHỎE VÀ TRĂM SỰ NHƯ Ý.
                             
                             

                             
                            kính chúc huynh vui VŨ KIM THANH

                             
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2007 15:16:23 bởi DUY GIANG >
                            #59
                              Trường Phi Bảo 19.02.2007 11:17:39 (permalink)
                              0
                              Mùa Xuân Chúc Nhau
                              Trường Phi Bảo

                               
                              Xuân đến rồi, người ơi tôi xin chúc
                              Gia quyến người "Hạnh Phúc" với "An Khang"
                              Suốt một năm vui sống, mộng an nhàn
                              Bao "Tài Lộc" thảy tuôn tràn như suối

                               
                              Xuân đến rồi, chúc người thêm một tuổi
                              Thật "Dồi Dào Sức Khỏe", thật yêu đời
                              Nụ cười luôn nở toe toét trên môi
                              Và tình yêu thì đẹp đôi "Như Ý"

                               
                              Tình bằng hữu, tình xóm giềng hoan hỷ
                              Rất trẻ trung, đầy ý nhị, dung hòa
                              Chúc bà con, họ hàng ở phương xa
                              Xuân hạnh ngộ, mau về nhà sum họp

                               
                              Thời gian qua cứ như là tia chớp
                              Gởi tri ân về trường lớp mến thương
                              Chúc bạn tôi trên khắp mọi nẽo đường
                              Một năm mới đầy sắc hương "Thành Đạt"

                               
                              Xuân đến rồi, nâng ly cùng ca hát
                              Kể nhau nghe bao câu chuyện của lòng
                              Chúc công việc người người thảy "Thành Công"
                              Để mùa sao lại ấm lòng xuân thắm

                               
                              19-2-2007
                              (Mùng 3 tết)

                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 9 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 135 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9