MỜI CHÚC XUÂN
Thay đổi trang: << < 789 > | Trang 7 của 9 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 135 bài trong đề mục
huydungpro 30.12.2008 17:02:35 (permalink)
0

Trích đoạn: Huyền Băng
Cám ơn Đuyên Hồng đã kéo chủ đề này lên ...!

Đầm ấm xuân xưa
Lần giở những trang xuân chúc xưa
Mới đó mà đây đã bốn mùa
Trên nẻo đường quê mai lại nở
Đào hồng đơm nụ hẹn xuân mưa
(...)
HB

Tự biết mình trước nay không sành trong chúc nhau bằng thơ, chỉ định lướt qua vườn thưởng ngoạn hoa thôi, nhưng bỗng bị xúc động bởi một ý tưởng trong bài xướng của HB: xuân xưa/... trang xuân chúc xưa/ mới đó mà đã,...
HD bị 'lây' ý niệm về tốc độ thời gian và cảm giác như nuối tiếc thời gian. Nhưng lại nảy ý tưởng cảm tạ thời gian nên HD không sao tự ngăn ham muốn vào
góp bút cùng vườn thơ sẽ còn rất đông vui lắm lắm này, và cũng để đề tặng HB thi sĩ nữ chủ bài thơ sau đây:

                        CẢM  TẠ 
Xin cảm tạ thời gian
trao lấp lánh
thân em kỳ diệu - Sao Kim lạnh
trao tình hồn hậu ánh Sông
Ngân                   
anh chảy êm đềm lãng mạn trăng.
                        * 

Tuổi
chớm mười lăm
hồn đà thác lớn, mộng tràn biển êm
Hai mốt tự tin:
dễ thương lời nói, lửa tình nên thơ
Bốn mốt ra tro
tim thành đám bụi...phất phơ cõi trần
                         
Không vội bước chân
tâm nay đã thực mười phần là ta
tim mở sáng lòa
đâu để ch tình mộng

tự tim chín mọng
bước ra giành hạnh phúc tràn               
                  ***
Anh cảm tạ tình em đã cuốn phăng
bao bốc đồng hời hợt lẫn kiêu căng
ghen tuông, mặc cảm màu nghi hoặc
ban phép lạ - khi đau biết cắn răng.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2009 19:22:40 bởi huydungpro >
#91
    Hô Bảo Nghĩa 30.12.2008 18:25:36 (permalink)
    0

     
    Đầm ấm xuân xưa
     
    Lần dỡ những trang xuân chúc xưa
    Mới đó mà đây đã bốn mùa
    Trên nẻo đường quê mai lại nở
    Đào hồng đơm nụ hẹn xuân mưa
     
     
    Thi nhân năm cũ đôi người vắng
    Cơm áo, tình duyên bận sớm trưa?
    Nàng xuân bên ngõ mong người đến
    Viết vội vài câu trong nắng thưa...
     
    HB
     
    Nhớ Xuân Xưa

    Nhớ qúa năm nào đón Tết xưa
    Xa quê yêu dấu đã bao mùa
    Nơi đây không có hoa mai nở
    Khắp chốn chỉ còn nụ tuyết mưa 

    Xuân ở tha phương lòng trống vắng
    Tết nơi quê ngọai pháo ru trưa 
    Cho xin ngọn nắng Xuân trời Việt
    Sửa ấm lòng người đợi nắng thưa

    T.A. 12/27/2007 
     
     
    Ngày Xuân Quê Người
     
    Vô tình đọc thấy những trang xưa
    Thấp thoáng thời gian vụt chuyển muà
    Đất mẹ cây đâm chồi đón tết
    Quê người liễu rũ tóc dầm mưa
    Nghinh tân pháo nổ rền đêm tối
    Tống cựu mâm bày cúng sáng trưa
    Bên nớ ngày xuân nhà rộn rịp
    Bên ni mọi tập tục dần thưa
     
    Sương Anh
     
     
     

    GƯƠNG XUÂN.
     
    Trăn trở bao ngày gửi bến xưa
    Từng năm tiếc nhớ xếp theo mùa
    Cuối đông nghe đất mầm đang nở
    Xuân đến trông trời thắm nắng mưa.
     
    Cỏ hoa đua nở tô trời vắng
    Nụ thắm trao tình nhuộm nắng trưa
    Ngoài ngõ mai đào khoe áo mới
    Trong nhà gương tỏ mái tóc thưa…
     
    MINH TUẤN
     
     
    Thiệp xuân
     
    Xuân về tươi mới nét hương xưa
    Hoa thắm ngời bao mắt bốn mùa
    Từ buổi hồng đào mai kết nụ
    Tới ngày trời đất tiết tan mưa
    Bút hồng tô vẽ non cùng nước
    Phím ảo ra vào sớm lại trưa
    Thư quán ấm lòng thơ gửi gắm
    Thiệp mừng năm mới đỏ song thưa
     
                                   Hô Bảo Nghĩa
                               30122008
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2008 18:28:14 bởi Hô Bảo Nghĩa >
    #92
      Đuyên Hồng 31.12.2008 11:00:34 (permalink)
      0
      XUÂN ĐẾN
      Một năm tất bật cũng vừa qua
      Xuân mới hôm nay lại ghé nhà
      Trời đất xôn xao cây nảy lộc
      Vườn đồng hối hả nụ đâm hoa
      Đầu xanh thuở ấy giờ chào Bác
      Áo trắng khi xưa cũng kính Bà
      Xuân đến rồi đi, Xuân sẽ đến
      Hòa cùng non nước cất bài ca!
      31 December 2008
      Đuyên Hồng
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2008 11:49:25 bởi Đuyên Hồng >
      #93
        Đuyên Hồng 31.12.2008 16:48:14 (permalink)
        0

        CHÚC XUÂN 2009 VNTHUQUAN
        Xuân về chúc cả box Thơ ca

        Không chín năm sang tốt mọi nhà
        Phái đẹp ngày càng thêm đẹp nữa
        Người xinh ắt mãi hẳn xinh ra
        Vui chơi thi phú vui cùng trẻ
        Dạy dỗ từ câu học với già
        Thư Quán bước vào đông tựa hội
        Văn mình nét Việt điểm thêm hoa!
        31/12/2008



        <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2008 17:24:36 bởi Đuyên Hồng >
        #94
          Minh Tuấn 31.12.2008 16:55:14 (permalink)
          0



          THƠ  XUÂN MỪNG CHỊ
           
          Sắp qua rồi năm cũ
          Thời gian vẫn trên vai
          Câu thơ vần hoa nụ
          Ngày đêm xếp thơ bài.
           
          Sắp qua thời đông tủi
          Để trăng hoa yêu chiều
          Trời lại dăng mây nắng
          Thả xuân đầy hương yêu.
           
          Đường đời bao nhiêu ngả
          Bầu trời bấy tầng mơ
          Năm tháng đời ngang dọc
          Tìm tương lai bến bờ .
           
          Sắp qua rồi năm cũ
          Gió reo ngọn thông già
          Tuyết phơi màu trăng ngủ
          Hát ru đêm Thánh ca.
           
          Người xưa tóc đã bạc
          Áo pha sắc phong sương
          Bước vào chùa cúng phật
          Trở ra đình thỉnh chuông.
           
          Sắp qua rồi năm cũ
          Nắng gió xuân đang tràn
          Viết câu vần năm mới
          Kính mừng chị an khang.
           
          MINH TUẤN
           
          R
          Kính chúc chị Huyền Băng và gia đình sang năm mới an khang thịnh vượng chị nhé.
           
           
           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2009 01:29:20 bởi Viet duong nhan >
          #95
            huydungpro 31.12.2008 21:14:56 (permalink)
            0

            Trích đoạn: huydungpro

            Trích đoạn: Huyền Băng
            Đầm ấm xuân xưa
                                      (...)
            Trên nẻo đường quê mai lại nở
            (...)
            HB

            Tự biết mình...
            HD đề tặng HB bài thơ "CẢM TẠ" (...)

               Còn bây giờ gần Giao Thừa sang Năm Mới 2009 rồi, HD chúc HB cùng toàn gia quyến An khang, hạnh phúc, nhiều điều như ý.
               Đồng thời HD còn muốn chúc HB 1 điều khác là có vài chuyến du lịch. Ý đó nảy ra nhân 1
            ý tưởng "trên nẻo đường quê" trong bài thơ Đầm ấm xuân xưa trên đây của HB, HD muốn HB mở rộng dài nẻo đường quê ta lên miền Cao nguyên, HD chúc HB năm mới chịu tốn kém và chịu bỏ ra thời gian vài ngày du ngoạn vùng Tây nguyên, Lâm Đồng sẽ ích lợi cho sức khoẻ và thư thái tâm trí lắm HB à. Nhân thể, HD tặng vườn thơ HB bài thơ sau đây:

            XUÂN, TA VỀ ĐĂM B’RI, Đ’RAY SÁP

            Xe bon trong mây? mây đưa xe
            ai khơi ký ức? tự tràn trề
            Bình nguyên trở lại, tìm mây trắng
            dấn bước tìm thanh thản tứ bề
             
            Cao Nguyên thân thương! ta đã về!
            Qua B’lao
                          Vào chào thăm
                                                Đăm B’ri
            Thời gian đi
            nhịp rầm rì
            thác đổ
             
            Nghe muôn thuở
            cuốn vào thơ
            sâu lắng
             
            Tự bao giờ
            Thác Chờ
            thăm thẳm
            như hai ta
            tình sâu nghĩa nặng?
             
            Tự bao đời
            dáng nước rơi yêu thế
            như thân em diễm l
            tuyệt vời ?
                                *   
                      Cớ sao sắp trọn đời người
            Mắt nay mới thực trông vời cảnh tiên?
              Đâu ngờ một thoáng thiên nhiên
            Lòng thơ lai láng tâm thiền vương vương
                                ***
            Trên Thác Khói mù sương
            phau phau làn tóc bạc
            Uy nghi tim Đ’ray Sáp
            vẫn nhuần tưới mười phương
             
            Ngàn năm Đ’ray Sáp thơ
            mãi yêu thương rạo rực
            cuồn cuộn tình nao nức.
            không thổn thức dương tà 
            xót xa chi lận đận
            hờn tủi chi thân phận
            tự tại tâm trầm ngâm
            ôn lại chuyện xa xăm…

            r
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2009 18:07:59 bởi Huyền Băng >
            #96
              hongsang 31.12.2008 23:16:14 (permalink)
              0

              Trích đoạn: Đuyên Hồng


              CHÚC XUÂN 2009 VNTHUQUAN
              Xuân về chúc cả box Thơ ca

              Không chín năm sang tốt mọi nhà
              Phái đẹp ngày càng thêm đẹp nữa
              Người xinh ắt mãi hẳn xinh ra
              Vui chơi thi phú vui cùng trẻ
              Dạy dỗ từ câu học với già
              Thư Quán bước vào đông tựa hội
              Văn mình nét Việt điểm thêm hoa!
              31/12/2008
               
              =Chúc Xuân=
               
              Xuân  về  ta  hát  khúc  hoan  ca
              Hạnh  phúc  yên  vui  khắp  mọi  nhà
              Trai  gái  trẻ  già  thi  nhau  chúc
              Một  năm  xuân  mới  khoẻ  thêm  ra
              "Thanh  Mai  Trúc  Mã" thêm  con  trẻ
              Trà  uống  nhâm  nhi  hưởng  tuổi  già
              Việt  Nam  Thư  Quán  như  ngày  hội
              Năm  châu  bốn  biển  nở  thêm  hoa...
               
              31/12/2008
              hs





              #97
                banglang07 01.01.2009 07:02:31 (permalink)
                0





                #98
                  huydungpro 02.01.2009 21:36:15 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: Huyền Băng
                  Chào các bạn,
                  ... Bây giờ ... HB sẽ mở topic này cho nó xuống dưới bình thường. Vậy bạn nào có bài trong topic này mà chưa lưu vào trang thơ lưu của mình thì hãy lưu đi nhé ! Vì nếu ít ai vào đây nữa, topic sẽ bị trôi về xa, về sâu sẽ lạc bài của các bạn. ...
                  Thân mến,
                  HB


                  Admin-Mod HB quý mến,
                  Không biết có phải HD k0 nghe lời dặn trên đây của HB nên k0 còn tìm ra bài dạo nọ HD tặng HB - "SỚM LÓ TRỜI XANH" mà HD rất tâm đắc, HD lại thấy rất phù hợp để tặng vườn thơ HB vào mùa xuân 2009 này nữa. K0 sao, HD viết lại dưới đây tặng lại HB lần nữa nha(tuy nhớ lại có nhiều từ bị khác đi}:

                  SẮP LÓ TRỜI XUÂN 2009

                  Dù thế thái nhân tình…
                  muôn nghìn nỗi rối tinh
                  mặc ai chỉ vì mình
                  ta vẫn vì nhân sinh
                  cùng sương gom nghĩa tình
                  dâng nắng ló trời xanh.
                   
                  Đâu cứ phải thành danh
                  vui mây trắng trời xanh
                  đằm nguồn suối ngọt lành
                  tận hưởng dòng âm thanh
                  quên ánh bạc thời gian
                  thác Đ’ray Sáp cuốn phăng.
                   
                  Phận tít tắp lưu li
                  đi tìm ánh diệu kỳ
                  ngẩng đầu chập chững đi
                  chân nhịp thác rầm rì
                   
                  Ngấm khổ lụy vô bờ
                  chính bão phải bơ phờ
                  hồn biển sẽ nên thơ
                  đỉnh thác đẹp sững sờ
                  thăng hoa những ước mơ
                  Em, anh thỏa đợi chờ
                  #99
                    Huyền Băng 03.01.2009 21:56:08 (permalink)
                    0
                    HB rất vui khi các bạn cùng hào hứng vào đây viết những lời Chúc Xuân thân tình.
                     
                    Cám ơn chú Huy Dung đã chúc xuân và góp một bài thơ về Dambri tuyệt vời
                     




                    Không chỉ là Dambri...
                     
                    Tôi yêu mọi miền đất nước
                    Trong ao ước, muốn chấp cánh đến mọi nơi
                    Từ biển khơi đến núi đồi
                    Trên ngàn, dưới lủng, nơi dù có hay không tiếng người
                     
                    Tôi muốn một lần, đếm từng bước
                    Vào rừng đồi, nghe chim ca vượng hú
                    Nhìn dây leo chằng chịt, hòa mình cùng muôn thú
                    Tìm cảm giác trong âm u cùng sự êm mát của mùa thu
                     
                    Tôi mơ ngã mình trên non cao
                    Ngắm bầu trời lồng lộng, gió rì rào
                    Chờ đêm xuống - rực rỡ muôn vì sao
                    Để nghe tình người dâng cao, dâng cao...
                     
                    Ao ước, đắm mình trong suối mát
                    Thả muộn phiền chảy tan
                    Đón hơi lạnh thanh khiết
                    Rơi từ chốn thượng ngàn, lòng không còn ngổn ngang  
                     
                    Trong đêm trăng, mộng ngồi bên thuyền
                    Dạo vòng quanh sông lạch
                    Trôi xuôi từ mạn Bắc dọc về đến miền Nam
                    Thấy biển bờ vô tận như hồn luôn miên mang
                     
                    Xuân về, tôi mơ đôi cánh én
                    Bay đến khắp mọi vùng, ngắm cỏ hoa tươi mỡn
                    Cảm sức sống lại về
                    Vang lời ca du lãng - để thấy đời thênh thang
                     
                    Huyền Băng
                     
                     
                     
                     


                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/19382426495E41278A05261ED407BBC2.jpg[/image]
                    Attached Image(s)
                    HKBT138 03.01.2009 22:48:20 (permalink)
                    0
                    HAPPY NEW YEAR 2009 !
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2009 20:49:41 bởi HKBT138 >
                    HKBT138 03.01.2009 23:35:24 (permalink)
                    0
                     

                    CHỢ HOA

                    Ngày xuân tìm đến chợ hoa
                    Hoa chưa gặp đã lan xa hương vườn
                    Những năm sống dưới mái trường
                    Môi lần tết đến lòng thường bâng khuâng

                    Có bao nỗi nhớ phân vân
                    Nhớ người xưa ấy lòng lân lân buồn
                    Đi trên đại lộ đêm buông
                    Lòng nao nao gặp người thương của lòng

                    Đến ngã tư lộ chợ hồng
                    Đã thấy thấp thoáng bóng hồng lướt qua
                    Bước vào khu chợ xem hoa
                    Ôi bao sắc đẹp bao hoa khoe màu

                    Biết bao tiếng nói lời chào
                    Hân hoan cười giỡn biết bao nhiêu tình
                    Nhớ sao tiếng ái tiếng tình
                    Nhớ đôi mắt ấy em nhìn tròn xoe

                    Mai đi như dáng công xoè
                    Đào,hồng,thược dược...gánh xe dặt dìu
                    Ngập ngừng ngắm chọn nâng niu
                    Tên hoa trùng với tên nhiều người quen

                    Hôm nay gặp lại người quen
                    Chợ đêm chớm dứt, gió hoen chớm về
                    Biết bao lời ngỏ ê chề
                    Thôi thì hẹn lại ngày về tỏ phân .

                     





                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2009 20:50:23 bởi HKBT138 >
                    #102
                      NGUYÊN HẢI 04.01.2009 02:05:50 (permalink)
                      0



                      CỬU KHÚC
                           CHÀO XUÂN

                      Thấm thoắt thời gian đã lại xuân
                      Trời hanh sương nhẹ áng mây suông
                      Nước non xanh mượt mầm hoa hé
                      Hương đất trong lành thảm nắng buông
                      Én lượn oanh ca âm sắc quyện
                      Đào khoe mai trổ ánh trăng luồn
                      Gió mưa ngưng tạnh ngày tươi sáng
                      Nhắp chén đời vui khúc khởi nguồn.
                       
                      Khởi nguồn xuân mới dậy râm ran
                      Phố thị làng quê khắp rộn ràng
                      Bán bán góp gom lo đón tết
                      Mua mua sắm sửa lựa thêm hàng
                      Mặt mày hớn hở người người mẩy
                      Gấm lụa xôn xao kẻ kẻ sang
                      Siêu thị, chợ chiều đông khít nghịt
                      Tiền vung bạc vãi nét  hân hoan.
                       
                      Hân hoan có mợ đọng suy tư
                      Tính toán làm sao đặng đủ hừ !
                      Con dắt con bồng ăn với mặc
                      Nợ đòi nợ khất sắm nào thư
                      Năm qua phận khó cày tơi  tả
                      Tết lại thân cùng xới ngất ngư
                      Phiên chợ cuối năm sờ túi nhẹ
                      Cho sao hưởng vậy biết răng chừ. 
                        
                        
                      Răng chừ những phận sống cơ hàn
                      Vé số, ve chai  tối ngủ đàng
                      Hờ hững tháng năm, lơ mấy  bận
                      Nâng niu  quang gánh, kiếm đôi ngàn
                      Vợ đau  con học  ngày còn vất
                      Mẹ yếu  nhà hư tết dám màng
                      Cầu đủ, tha phương xoay xở sống
                      Có đâu thư thả đón xuân sang.
                       
                      Xuân sang trong ải với ngoài biên
                      Chiến sĩ  xa quê nhớ bạn hiền
                      Hải đảo gồng mình say nắng gió
                      Tiền đồn căng mắt giữ bờ hiên
                      Lời yêu,bến chứng đêm hò hẹn
                      Sợi nhớ,trăng soi buổi ước nguyền
                      Nhắn với người thương vài tết nữa
                      Tang bồng thư thái thỏa niềm riêng.
                       
                      Niềm riêng đâu thể tỏ cùng ai
                      Non nước xuân trôi  đậm gót hài
                      Đón Chúa  chúc mừng hơi chột dạ
                      Xây đời tiến vững cũng bùng tai !?
                      Riêng phường tham nhũng nghe còn mệt
                      Mấy mảng công quyền cải chửa lay
                      Quyết liệt kỳ nầy tung lực mới
                      Triệt phường ruồi muỗi,dưỡng Ngài hay. 
                        
                       Ngài hay, Ấu khỏe bởi tươi dâu
                      Được kén nhà ươm mặc sức thâu
                      Cần mẫn quên mình tơ lụa trải
                      Hân hoan góp lực chiếu xuân hầu
                      Tết về nông rỗi mà cơm đứng
                      Khách viếng Tằm lên phải nước chầu
                      Mới rõ câu  Kiều thân gánh nghiệp
                      Bộc nô được vậy lại thêm cầu.
                       
                      Thêm cầu xuân tới sẽ vui hơn
                      Những cánh chim non bớt tủi hờn
                      Thỏa gội thân mình khi nắng rạng
                      Tròn ôm cánh mẹ lúc mưa cơn
                      Muôn nhà tổ ấm đầy hương vị
                      Khắp nẻo đường vang rộn trống đờn
                      Làng xóm phố phường reo mở hội
                      Mực tàu giấy đỏ thắm vàng son.
                       
                      Vàng son chữ nghĩa mãi còn ghi
                      Yêu kính nàng xuân há đợi thì
                      Mong được mỗi ngày như tết rứa
                      Ước xin vạn sự giống xuân ri
                      Đầu  năm phúc lộc đầy trăm họ
                      Cuối tiết an lành đến khắp chi
                      Khai bút giao thừa  chào Tết đến
                      Xin mời thân hữu hãy nâng ly.
                                           Nguyên Hải  

                                                                                                              
                         
                       


                      #103
                        bietaiaibiet 04.01.2009 11:39:34 (permalink)
                        0

                        Đầm ấm xuân xưa
                         
                        Lần dỡ những trang xuân chúc xưa
                        Mới đó mà đây đã bốn mùa
                        Trên nẻo đường quê mai lại nở
                        Đào hồng đơm nụ hẹn xuân mưa
                         
                         
                        Thi nhân năm cũ đôi người vắng
                        Cơm áo, tình duyên bận sớm trưa?
                        Nàng xuân bên ngõ mong người đến
                        Viết vội vài câu trong nắng thưa...
                         
                        HB


                         
                         
                        KHÚC XUÂN TÌNH
                         
                        Bất chợt xuân về với gió đông
                        Mưa phùn tung tẩy khắp xa gần
                        Muôn hoa nô nức đua nhau nở
                        Tấp tểnh hội hè lũ bướm ong...
                         
                        Hớn hở nàng Xuân khoe áo mới
                        Ngượng ngùng thanh nữ nét duyên thầm
                        Chim trời có biết yêu không nhỉ
                        Mà chọn mùa xuân tập đánh vần?


                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2009 16:49:00 bởi bietaiaibiet >
                        #104
                          trongvan 04.01.2009 15:23:03 (permalink)
                          0
                          CHÚC XUÂN
                           
                          Đông tàn nhường bước Xuân sang
                          Hôm nay vạt nắng huy hoàng thắm tươi
                          Trẻ thơ nét mặt rạng ngời
                          Ngoại già tóc bạc nụ cười hân hoan
                           
                          Ngoài hiên Mai/Cúc nở vàng
                          Đì đùng tiếng pháo múa lân tưng bừng
                          Làng trên xóm dưới đón mừng
                          Chúa Xuân khách quý của chung muôn nhà
                           
                          Xuân về khắp chốn gần xa
                          Xuân mang nhựa sống chan hòa thân thương
                          Xuân tô thắm vạn nẽo đường
                          Xuân gieo khúc hát yêu đương trữ tình
                           
                          Gái Xuân khoe dáng xinh xinh
                          Trai làng trẩy hội đứng nhìn xuýt xoa…
                          Xuân hoàn mĩ, xuân thái hòa
                          Vui Xuân xin chúc trẻ/già khang ninh
                           
                          Chúc giai/gái trẻ đẹp tình
                          Chúc uyên ương mới sớm sinh đầu lòng
                          Chúc vợ chồng cũ ấm nồng
                          Chúc cô thiếu nữ trắng trong ngọc ngà
                           
                          Chúc chàng nhạc sĩ tài hoa
                          Lắm người mến chuộng khúc ca ngọt ngào
                          Chúc thương gia chóng làm giàu
                          Chúc nông dân được hoa màu bội thu
                           
                          Chúc doanh nghiệp khách đầu tư
                          Chúc công nhân kiếm tiền dư để dành
                          Chúc người nghệ sĩ thành danh
                          Chúc đời vẫn đẹp như tranh họa đồ
                           
                          Chúc quê nghèo đủ ấm no
                          Chúc cho thi sĩ vần thơ mượt mà
                          Chúc thủ tướng sớm nghĩ ra
                          Kế sách để giúp nước nhà tiến lên
                           
                          Cuối cùng mình chẳng thể quên
                          Chúc người người mãi vững bền niềm tin.
                           
                          Trọng Văn - 20090102
                           
                          R
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2009 01:16:24 bởi Viet duong nhan >
                          #105
                            Thay đổi trang: << < 789 > | Trang 7 của 9 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 135 bài trong đề mục
                            Chuyển nhanh đến:

                            Thống kê hiện tại

                            Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                            Kiểu:
                            2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9