MỜI CHÚC XUÂN
Thay đổi trang: << < 789 > | Trang 8 của 9 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 135 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 04.01.2009 15:47:17 (permalink)
0
 Chúc xuân
 

Kỷ sửu cùng ta đón xuân sang
Ngàn hoa đua nở toả ngát hương
Mang cả mùa xuân tôi tặng bạn
Mong tình thân ái đậm muôn xuân
 
T.T.K 2.1 2009
 
 

Bạch mai

Xuân về nở trắng cành mai
Cánh bung mở lối ra ngoài mừng xuân
 
Khiêm nhường đứng nép bên sân
Đài trang nét sáng trong ngần sắc hoa
 
Chút sương còn đọng đêm qua
Hoà cùng màu trắng nhạt nhoà hương bay
 
Hoa xoè năm dấu bàn tay
Dịu dàng ôm trọn tháng ngày xuân tươi
 
T.T.K 4.1.2008
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2009 01:20:01 bởi Viet duong nhan >
nha uyen 05.01.2009 16:51:25 (permalink)
0



 


Rdinh 05.01.2009 20:24:01 (permalink)
0

 
Đầm ấm xuân xưa
 
Lần dỡ những trang xuân chúc xưa
Mới đó mà đây đã bốn mùa
Trên nẻo đường quê mai lại nở
Đào hồng đơm nụ hẹn xuân mưa
 
 
Thi nhân năm cũ đôi người vắng
Cơm áo, tình duyên bận sớm trưa?
Nàng xuân bên ngõ mong người đến
Viết vội vài câu trong nắng thưa...
 
HB
 
Nhớ Xuân Xưa

Nhớ qúa năm nào đón Tết xưa
Xa quê yêu dấu đã bao mùa
Nơi đây không có hoa mai nở
Khắp chốn chỉ còn nụ tuyết mưa 

Xuân ở tha phương lòng trống vắng
Tết nơi quê ngọai pháo ru trưa 
Cho xin ngọn nắng Xuân trời Việt
Sửa ấm lòng người đợi nắng thưa

T.A. 12/27/2007 
 
 
Ngày Xuân Quê Người
 
Vô tình đọc thấy những trang xưa
Thấp thoáng thời gian vụt chuyển muà
Đất mẹ cây đâm chồi đón tết
Quê người liễu rũ tóc dầm mưa
Nghinh tân pháo nổ rền đêm tối
Tống cựu mâm bày cúng sáng trưa
Bên nớ ngày xuân nhà rộn rịp
Bên ni mọi tập tục dần thưa
 
Sương Anh
 

 
 

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/3B26278979844A67A3DF7A331A80684A.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2009 20:25:17 bởi Rdinh >
Attached Image(s)
nghinhnguyen 07.01.2009 10:15:08 (permalink)
0

Trích đoạn: Huyền Băng

HB rất vui khi các bạn cùng hào hứng vào đây viết những lời Chúc Xuân thân tình.
 
Cám ơn chú Huy Dung đã chúc xuân và góp một bài thơ về Dambri tuyệt vời
 




Không chỉ là Dambri...
 
Tôi yêu mọi miền đất nước
Trong ao ước, muốn chấp cánh đến mọi nơi
Từ biển khơi đến núi đồi
Trên ngàn, dưới lủng, nơi dù có hay không tiếng người
 
Tôi muốn một lần, đếm từng bước
Vào rừng đồi, nghe chim ca vượng hú
Nhìn dây leo chằng chịt, hòa mình cùng muôn thú
Tìm cảm giác trong âm u cùng sự êm mát của mùa thu
 
Tôi mơ ngã mình trên non cao
Ngắm bầu trời lồng lộng, gió rì rào
Chờ đêm xuống - rực rỡ muôn vì sao
Để nghe tình người dâng cao, dâng cao...
 
Ao ước, đắm mình trong suối mát
Thả muộn phiền chảy tan
Đón hơi lạnh thanh khiết
Rơi từ chốn thượng ngàn, lòng không còn ngổn ngang  
 
Trong đêm trăng, mộng ngồi bên thuyền
Dạo vòng quanh sông lạch
Trôi xuôi từ mạn Bắc dọc về đến miền Nam
Thấy biển bờ vô tận như hồn luôn miên mang
 
Xuân về, tôi mơ đôi cánh én
Bay đến khắp mọi vùng, ngắm cỏ hoa tươi mỡn
Cảm sức sống lại về
Vang lời ca du lãng - để thấy đời thênh thang
 
Huyền Băng
 





[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/19382426495E41278A05261ED407BBC2.jpg[/image]


thân mến chào Huyền Băng. Nghinh Nguyên xin góp vào một chút  xuân .

Mừng Xuân

Rộn rã xuân về với mọi nhà
Mai đào khoe sắc với ngàn hoa
Biển gieo hơi ấm thuyền đầy cá
Đất thụ ánh dương lúa ngập nhà
Cảnh vẫt nhuận tươi lòng phấn khởi
Núi sông xanh mướt ý thăng hoa
Mừng mong đất nước càng an thịnh
Địa lợi, thiên thời đến thái hòa .


                             Nhinh Nguyên

<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2009 07:54:10 bởi nghinhnguyen >
huydungpro 08.01.2009 02:20:56 (permalink)
0

Trích đoạn: Huyền Băng
HB rất vui khi các bạn cùng hào hứng vào đây viết những lời Chúc Xuân thân tình.
 
Cám ơn chú Huy Dung đã chúc xuân và góp một bài thơ về Dambri tuyệt vời 

Không chỉ là Dambri...
 
Tôi yêu mọi miền đất nước
Trong ao ước, muốn chắp cánh đến mọi nơi
Từ biển khơi đến núi đồi
Trên ngàn, dưới lủng, nơi dù có hay không tiếng người
 
Tôi muốn một lần, đếm từng bước
Vào rừng đồi, nghe chim ca vượn hú
Nhìn dây leo chằng chịt, hòa mình cùng muông thú
Tìm cảm giác trong âm u cùng sự êm mát của mùa thu
 
Tôi mơ ngả mình trên non cao
Ngắm bầu trời lồng lộng, gió rì rào
Chờ đêm xuống - rực rỡ muôn vì sao
Để nghe tình người dâng cao, dâng cao...
 
Ao ước, đắm mình trong suối mát
Thả muộn phiền chảy tan
Đón hơi lạnh thanh khiết
Rơi từ chốn thượng ngàn, lòng không còn ngổn ngang  
 
Trong đêm trăng, mộng ngồi bên thuyền
Dạo vòng quanh sông lạch
Trôi xuôi từ mạn Bắc dọc về đến miền Nam
Thấy biển bờ vô tận như hồn luôn miên man
 
Xuân về, tôi mơ đôi cánh én
Bay đến khắp mọi vùng, ngắm cỏ hoa tươi mởn
Cảm sức sống lại về
Vang lời ca du lãng - để thấy đời thênh thang
 
Huyền Băng 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/19382426495E41278A05261ED407BBC2.jpg[/image]

    Hinh chụp tuyệt vời, một hoàng hôn (crepuscule) điển hình cho rất nhiều vùng quê khắp VN ta.
    HD xin được kể sự cảm nhận của mình về bài thơ "KHÔNG CHỈ LÀ ĐĂMB'RI" của HB:
    HD có cảm nhận như chính HD đang thơ thẩn (đúng tính cách HD) 'đếm từng bước' 'hòa mình cùng' thiên nhiên, 'đắm mình' vào đất, vào suối… , 'ngắm bầu trời lồng lộng' 'muôn vì sao'
    Càng đúng tính cách HD nhất là 'Thả muộn phiền',...là những cách dung thông bưông xả chống được các stress để giữ thanh thản cho tâm hồn mình, điều rất quý, đáng chú trọng hàng đầu.

    HD cảm ơn HB như nói hộ cho HD và nhiều người, nhiều bà con cái cảm giác như muốn reo lên: 'sức sống lại về' /'để thấy đời thênh thang'..., hoặc nói hộ cái cảm giác như mong ước Tết này 'mơ đôi cánh én' 'Bay đến khắp mọi vùng' 'xuôi từ mạn Bắc dọc về đến miền Nam'. Vậy Tết là dịp gắn bó thêm tình dân tộc Bắc-Nam-Trung, trong nước-ngoài nước... Và tiếng nói chung hẳn là lời cầu chúc đất nước được an bình, thịnh vượng thêm dù trong cơn khủng hoảng ktế thế giới.
    Thế mới là Tết & Xuân Kỷ Sửu chớ (và đúng là "không chỉ là ĐB'ri"). HD thích bài thơ này. Chúc mừng HB.
    Rất tiếc là ngay bây giờ đã khuya quá, HD chưa có đôi vần để Nối bút bài của HB.
Xin khất vào lần sau.
Trân quý
huy dung
huydungpro 17.01.2009 08:58:51 (permalink)
0

HƯỞNG ỨNG LỜI "MỜI CHÚC XUÂN" CỦA VƯỜN THƠ HB, XIN GÓP BÀI:


LỜI CHÚC EM - NÀNG XUÂN



Vầng dương sắp ló đằng đông
em xem: đã ửng ráng hồng!…Bình minh
đêm đen đến lúc thu mình
nhường cho dáng đẹp muôn hình thăng hoa
 
dậy thôi hương sắc chói lòa
vườn thơ đằm thắm, lẵng hoa dâng đời
em làm tiên sẻ niềm vui 
thơ hay luôn mới, nụ cười hiền sao
Ly tao xuân mới sóng trào
cao sang từng nét dạt dào yêu thương.


MONG ĐƯỢC THI HỮU 'BÌNH', HOẠ hoặc CẢM ĐỀ.
XIN THÂN ÁI TRUYỀN TIẾP LỜI "MỜI CHÚC XUÂN" TỚI CÁC THI HỮU TIẾP THEO
NGUYÊN HẢI 18.01.2009 12:45:29 (permalink)
0


 
 
XUÂN ĐẾN AN VUI
PHƯỚC LỘC MUÔN NHÀ
(Hoạ bài: Năm mới chúc mừng hạnh phúc chan hoà của Vancali)

Xuân mới về rồi rét mướt qua
Đến-đi hoài nhớ cảnh quê nhà
An khang phú thạnh xin cầu chúc
Vui sướng thanh bình được hát ca
Phước đặng ơn dày công quí tổ
Lộc đầy nghĩa lớn sức thân ngà
Muôn năm khắc cốt ghi lòng nhớ
Nhà cửa huy hòang vọng đức xa.
 
NGUYÊN HẢI





Cho phép Nguyên Hải kính tặng HUYỀN BĂNG bài thơ đường chúc tết Kỷ Sửu


nha uyen 18.01.2009 14:58:41 (permalink)
0
huydungpro 19.01.2009 23:54:04 (permalink)
0

Trích đoạn:
 
Đầm ấm xuân xưa
Lần dở những trang xuân chúc xưa
Mới đó mà đây đã bốn mùa
Trên nẻo đường quê mai lại nở
Đào hồng đơm nụ hẹn xuân mưa
 
 
Thi nhân năm cũ đôi người vắng
Cơm áo, tình duyên bận sớm trưa?
Nàng xuân bên ngõ mong người đến
Viết vội vài câu trong nắng thưa...
 
HB
 
 
Ngày Xuân Quê Người
Vô tình đọc thấy những trang xưa
Thấp thoáng thời gian vụt chuyển muà
Đất mẹ cây đâm chồi đón tết
Quê người liễu rũ tóc dầm mưa
Nghinh tân pháo nổ rền đêm tối
Tống cựu mâm bày cúng sáng trưa
Bên nớ ngày xuân nhà rộn rịp
Bên ni mọi tập tục dần thưa
 Sương Anh
 

HD rất cảm động đọc thơ Sương Anh, nhất là những tứ thơ
vế Đất mẹ..., vế
            Bên nớ ngày xuân nhà rộn rịp
          Bên ni mọi tập tục dần thưa
Còn với bài "xướng" Đầm ấm xuân xưa của HB thỉ HD xin góp bút bằng bài:

XUÂN LẠC VƯỜN THƠ AI

Chưa Tết vườn ai thơ rôm rả
hóa ra lạc lối ngõ Huyền Băng!

uống thơ vào dạ, nghe êm ả
lai láng hiền hòa, giọng vút ngâm
        
xuân xưa én liệng trời xanh thắm
nghi ngút hồn ta tắm ráng vàng
ngày tháng thoi đưa mây tóc bạc
nay hòa ráng đỏ đón xuân sang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2009 23:56:45 bởi huydungpro >
proche01 20.01.2009 00:05:45 (permalink)
0
chúc xuân
 
mình xin gửi
một lời xuân
gom góp tất cả
những vần đắm say
mình xin gieo
hạt mầm đây
đậm đà xuân nở
lộc đầy
thương yêu!
 
Phan Đức Dũng - Tâm Bão!
huydungpro 20.01.2009 12:46:55 (permalink)
0

Trích đoạn: huydungpro

Trích đoạn:
 
                            Ngày Xuân Quê Người
Vô tình đọc thấy những trang xưa
Thấp thoáng thời gian vụt chuyển muà
Đất mẹ cây đâm chồi đón tết
Quê người liễu rũ tóc dầm mưa
Nghinh tân pháo nổ rền đêm tối
Tống cựu mâm bày cúng sáng trưa
Bên nớ ngày xuân nhà rộn rịp
Bên ni mọi tập tục dần thưa
 Sương Anh
 

Hôm qua HD đã hoạ bài thơ Đầm ấm xuân xưa của HB
Và đã kể cảm nhận của mình khi đọc bài Ngày Xuân Quê Người của SA. Nay mượn Vườn thơ HB đang đông vui rôm rả để nối bút bài Ngày Xuân Quê Người bằng 1 loạt 4 bài của HD, cũng như làm 1

   MÓN QUÀ TINH THẦN K/GỬI QUÝ THI HỮU VNTQ GẦN XA
TRONG KHI TẾT KỶ SỬU DĂM NGÀY NỮA LÀ LƯỚT QUA MẢNH ĐẤT HÌNH CHỮ S VÔ CÙNG YÊU THƯƠNG CỦA TẤT CẢ CHÚNG TA

bài 1-         NGƯỜI-XA-QUÊ  LẶNG  IM

Chân bước quê người chiều u ám
vẫn hồn trong vắt đậm niềm tin
thương ngùn ngụt, trái tim bầm rám
những giấc mơ rười rượi… lặng im
        Yêu là thế, dám im lìm.
 
bài 2- TẾT VỀ NƯỚC, GẶP DUYÊN TRỜI
 
Hương Tết là em ngỡ giấc mơ
thiên tư thánh thiện ngập hồn thơ
thầm gieo thi hứng m năm tháng
tế nhị uyên thâm mặn tóc tơ.
 
  Câu cảm khái, Quê Hương thương tặng xuân ngà ngọc
  như vầng dương đã ngả lại bừng đỏ sáng lòa
  như xuân tàn, hè chớm, tặng thêm tuần “rét lộc”
  cho được gặp gương hoa thùy mị, dáng tiên nga -
 
  hiện thân của hồn nhiên đằm thắm đượm tân kỳ
  khơi lại nguồn sáng tạo, xua tan những tự ty
  dìu thơ đi, bay tiếp khoảng trời xa đất mẹ .
  Xin lặng l khắc ghi bao trải nghiệm huyền vy!
                                                             (CÒN TIẾP 2 bài)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2009 09:10:51 bởi huydungpro >
huydungpro 20.01.2009 13:33:18 (permalink)
0
HD đã hoạ bài ĐẦM ẤM XUÂN XƯA của HB,
đã nối bút bài Ngày Xuân Quê Người của SA bằng 4 bài thơ, mới post được 2 bài, xin tiếp tục mượn Vườn thơ HB đang đông vui rôm rả để post tiếp cho trọn ý muốn làm một
MÓN QUÀ TINH THẦN K/GỬI QUÝ THI HỮU VNTQ GẦN XA
                  TRONG KHI TẾT KỶ SỬU ĐANG TỚI RẤT GẦN
bài 3 -
  TẾT XA QUÊ NHỚ THỜI THƠ ẤU
 
Mỗi mồng hai Tết về quê
suốt thời tiểu học - tuổi mê ‘lên đàng’.
Ngồi tàu thỏa ngắm xóm làng    
đi thêm cây số nhẹ nhàng tới thôn
 
từ xa thấy ngọn nêu son
thân tre đầu ngõ cúi cong chúc mừng
Tim học trò, dễ rưng rưng 
thầm mong Đất Nước tưng bừng vui theo.
 
Làng quê dù chịu cảnh nghèo
đón xuân tươm tất, thịt treo, cỗ đầy
nhà thờ tộc trưởng sum vầy
sáng choang đèn nến, gây gây hương trầm
 
họ hàng không ngớt hỏi han
chúc nhau ‘mạnh giỏi’ làm ăn phát tài.
Xế chiều chào biệt những ai
mà sao cuống quýt áo dài em tôi…
               ***
…Thế mà sáu chục năm rồi
đã đi không nghỉ một thôi đường trường
Sẽ vòng về lại quê hương
ai còn ai mất nhớ thương khôn cùng.
                                                          (còn tiếp 1 bài)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2009 15:44:59 bởi huydungpro >
huydungpro 20.01.2009 14:13:57 (permalink)
0
HD đã hoạ bài ĐẦM ẤM XUÂN XƯA của HB,
đã nối bút bài Ngày Xuân Quê Người của SA bằng 4 bài thơ, mới post được 3 bài, xin tiếp tục mượn Vườn thơ HB đang đông vui rôm rả để post tiếp bài 4 này là trọn ý muốn làm một
MÓN QUÀ TINH THẦN K/GỬI QUÝ THI HỮU VNTQ GẦN XA
                  TRONG KHI TẾT KỶ SỬU ĐANG TỚI RẤT GẦN

Bài 4-
VỀ TẾT GẶP DUYÊN KỲ DIỆU
 
Bao năm xa cách, tết về
gặp quê, gặp bạn - lời thề năm xưa
trời cho gặp cả người mơ
gương hoa đôn hậu - niềm thơ vẹn tuyền
 
          Phận duyên kỳ diệu
như Tiên Dung yểu điệu đượm tân kỳ
Ôi hồn nhiên, thùy mị. Đằm thắm cõi huyền vy
xua mặc cảm tự ti, dìu bước lên thành đạt
Thầm gieo trí tuệ - hương ngào ngạt
rộng trải tâm hồn - sắc tỏa lan
Niềm cảm hứng tung trời nhạc chứa chan
mặt trời chiều lại rực tràn nguồn sống
Hỡi em yêu, trao niềm tin nóng bỏng
nguồn sáng tạo, khơi rung động ước mơ
       Ân duyên chẳng thể phai mờ!
                           huy dung
Xin chúc mừng nhà thơ HB tác giả bài ĐẤXX, nhà thơ SA tác giả bài NXQN.
Chúc tất cả thi hữu Vườn thơ năm mới Kỷ Sửu khoẻ, vui, may mắn, an khang và thành công.

Hy vọng năm tới các thi hữu vào thăm vườn thơ của nhau nhiều hơn và hoạ, nối bút, hoặc góp ý thì thi đàn ta sẽ càng vui hơn. 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2009 15:46:18 bởi huydungpro >
Minh Tuấn 20.01.2009 21:07:25 (permalink)
0

 
CHÚC XUÂN -BÁC LÁ...
 
Chén rượu đầu năm chúc phúc nhà
Ly trà năm mới tặng tâm hoa
Đào mai bóng rợp cành xuân sắc
Mái bạc câu thề trắng tuyết pha
Thơ viết Vần Nam hống ngõ lối
Luật trưng Đường Bắc đỏ sơn hà
Xuân vui gõ cửa chào câu chữ
Huơng thắp tâm hồn ý thiết tha.
 
MINH TUẤN 

 

NĂM MỚI CHÁU KÍNH CHÚC BÁC LÁ VÀ GIA ĐÌNH AN KHANG THỊNH VƯỢNG.
KÍNH CHÚC CHỊ HUYỀN BĂNG VÀ CÁC BẠN CÙNG ĐÓN MỘT MÙA XUÂN HẠNH PHÚC.
AN KHANG THỊNH VƯỢNG
  
  
 


Viet duong nhan 21.01.2009 04:34:29 (permalink)
0
CUNG CHÚC TÂN XUÂN
Mừng Xuân Kỷ Sửu 2009
thân chúc Huyền Băng & Gia dình 
Một Năm Mới được

AN KHANG THỊNH VƯỢNG
Mời nghe >> Anh-Cho-Em-Mùa-Xuân-Quang-Dũng

 
Thay đổi trang: << < 789 > | Trang 8 của 9 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 135 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9