MỜI CHÚC XUÂN
Thay đổi trang: << < 789 | Trang 9 của 9 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 135 bài trong đề mục
anhtrangthu 22.01.2009 01:09:10 (permalink)
0


Chúc bạn và Ban điều hành năm mới An Khang Thịnh Vượng





[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/68FD372D0AFD470495056B776591842A.jpg[/image]
Attached Image(s)
Minh Xuân 22.01.2009 14:36:50 (permalink)
0
Vạn Xuân
 
Trên đất Việt mỗi độ hoa đào nở
Cành mai vàng rực rỡ trước gió xuân
Có nhớ chăng công sức của tiền nhân
Dựng nghiệp nước mấy ngàn năm lịch sử?
 
Ngọn núi Đọ quê hương người Việt cổ
Bên sông Chu, sông Mã chảy muôn đời
Hạt lúa vàng thẫm đẫm giọt mồ hôi
Thuở khai quốc của Thần Nông, Viêm Đế.
Xuân đất nước chuyện bao mùa còn kể
Kỷ Hồng Bàng khai phá đất phương Nam
Cánh chim hồng, chim hộc lượn trên ngàn
Dòng Lạc Việt lớn lên cùng đất nước.
 
Gian nan thay các vua Hùng lập quốc
Gương Tản Viên trị thủy lũ sông Đà
Dãy Hoàng Liên ý chí Việt vượt qua
Cơn hồng thủy của hàng nghìn năm trước.
Mở bờ cõi cha Lạc Long tiếp bước
Mặt biển Đông dậy con sóng Lạc Hồng.
Đậm tình người câu chuyện lá trầu không
Têm cánh phượng cho nước màu đỏ mãi.
 
Tuổi lên ba chí anh hùng có phải
Giữ xuân đời ngựa Gióng đuổi giặc Ân.
Tiếng trống đồng giữa trời đất còn ngân
Vang như tiếng nỏ thần dân Âu Lạc.
Ngẫm vuông tròn bánh chưng ai chế tác
Đạo âm dương gói trời đất xa gần
Để ngàn đời tỏa sáng một chữ “văn”
Dòng lịch sử nước Văn Lang chảy mãi.
 
Vua Lý Bôn mong quốc gia vạn đại
Thuận lòng người đặt tên nước Vạn Xuân.
Quê hương ơi, trải mưa nắng bao lần
Vầng nhật nguyệt có khi mờ khi tỏ
Đánh giặc mạnh bao phen bon ngựa đá
Thắng thiên tai bao đất mới khai hoang
Vẫn ngọt ngào, đầm ấm giọng hò khoan
Trên đất mẹ những năm dài khó nhọc.
 
Nụ cười tươi át đi bao tiếng khóc
Mùa xuân về rừng lại thắm hoa xoan
Áng mây hồng bay trên đỉnh đại ngàn
Một nước Việt trong vạn mùa xuân mới.
 
Minh Xuân
 
:: Bài thơ đưa vào TV ::
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2009 01:28:15 bởi Viet duong nhan >
HKBT138 22.01.2009 20:46:28 (permalink)
0

Trích đoạn: HKBT138

Chào tất cả huynh - tỷ - muội của Thư Quán ta! Đọc qua những lời chúc xuân của mọi người, HKBT cảm thấy ấm áp và hào hứng vô cùng. HKBT cảm nhận được mùa xuân đã đến rồi Thư Quán ơi...
Nhân đây HKBT xin gởi vài lời chúc cùng mọi thi nhân của Thu quán nha!!!
 
 
 
 


 

 CHÚC TẾT

Ngày xuân sao đến quá mau
Mới đây mà đã soạn bao lì xì
Trong bao tôi chẳng có gì
Trong bao chẳng có quà gì tặng ai
Chỉ ngoài năm ngón bàn tay
Viết lên dòng chữ nhớ hoài không quên
Chúc người năm mới lấy hên
Vạn sự như ý làm nên phát tài
Và sớm tìm nửa thứ hai
Để cùng chia sẻ giải bày với nhau
Riêng tôi xuân chẳng người nào
Thôi đành hẹn lại xuân nào ghé thăm .



 
 
 
 
 
TÌNH XUÂN
 
 Xuân nay tôi chẳng có hoa
Cũng chẳng có quà để tặng một ai
Nhưng mong tình mãi đừng phai
Đôi ta quấn quít mỗi ngày thêm vui .

 
 

 
 
CHÚC XUÂN 
 
 Xuân về ta chúc bạn thân
Hai chữ mạnh khỏe ân cần tận tâm
Chúc bạn khi bước sang năm
Tâm hồn thanh thản sẽ thành công hơn . 


 
 
 
 
 
 
XUÂN THA  HƯƠNG


Mùa xuân về đó thấy chưa!
Bao hoa khoe nở xin thưa cùng người
Với bao ánh mắt nụ cười
Như đang chào đón những người tha hương
Trên khắp bốn nẻo ngàn phương 
Ăn tết vui vẻ tình thương dạt dào .






HAPPY NEW YEAR !!!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2009 23:07:51 bởi Huyền Băng >
Huyền Băng 22.01.2009 23:25:35 (permalink)
0
Rất vui khi thấy các bạn tham gia chúc xuân nhộn nhịp.
HB hy vọng những lời chúc tốt đẹp này sẽ đến cùng tất cả các thành viên của thư quán trong năm Kỷ Sửu này.
 




HB cũng hơi bận rộn vào cuối năm nên chỉ biết nói lời cám ơn sự đóng góp của các bạn, và cũng mong có thêm nhiều bạn tham gia chúc xuân trong chủ đề này.



 
Cám ơn chú Huy Dung, Chị Bảy, em Minh Tuấn, Sương Anh, Trạc Tuyền, Trọng Văn, Thanh Thanh Khiết,nha uyen, RDinh, Nghinh Nguyên, Nguyên Hải, proche01, HBKT138, em Thành Dũng, anhtrangthu, Minh Xuân... góp lời thơ, rãnh chút HB sẽ tìm từ nối vần nối ý cùng các bạn.
 
Thân mến,
HB


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/E90AFA4021D540A9853F5C30F5319653.jpg[/image]
Attached Image(s)
PHẠM VĂN NANG 23.01.2009 19:43:56 (permalink)
0
 

THI NANG KÍNH CHÚC HUYỀN BĂNG VÀ GIA ĐÌNH MỘT NĂM MỚI AN KHANG,THỊNH VƯỢNG VÀ HẠNH PHÚC
hoangnguyen6889 24.01.2009 01:04:04 (permalink)
0




Năm mới kính chúc chị Huyền Băng cùng gia đình vui hưởng một năm mới
AN KHANG THỊNH VƯỢNG - VẠN SỰ NHƯ Ý - TẤN LỘC TẤN TÀI
banglang07 24.01.2009 06:27:31 (permalink)
0

























[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/393C51CE508C42BDB6CB657F873BEB5C.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2009 06:32:23 bởi banglang07 >
Attached Image(s)
HanSiNguyen 24.01.2009 07:06:47 (permalink)
0
Lưỡng Đầu Xà Chào Xuân
 
CHÚC XUÂN

RỒNG RẮN lên mây, hết RẮN RỒNG
CÔNG THÀNH mã đáo tất THÀNH CÔNG
CHÚC XUÂN ba chữ chờ XUÂN CHÚC
MỪNG TẾT dăm câu đợi TẾT MỪNG
LÃO GIẢ vô ưu , ưu GIẢ LÃO
ĐỒNG NHI bất dục, dục NHI ĐỒNG
CHÉN ANH chén chú mời ANH CHÉN
KHÔNG XỈN không về, có XỈN KHÔNG ?

Hàn Sĩ Nguyên

huydungpro 24.01.2009 10:04:43 (permalink)
0

Năm mới chân thành chúc HB tâm thân an lạc.
HD gom 4 bài ưng ý nhất thành“tứ khúc tình xuân” quý tặng HB.
Và nhân thể thi hữu vntq đang đông vui tại vườn thơ HB, HD xin được tặng quý bạn cũng chùm thơ xuân ấy gọi là chút quà tinh thần, nhỏ nhưng mang cả tấm lòng thơ đối với nhau.
      MÓN QUÀ TINH THẦN
Mải viết quên gom dăm bài ưng ý nhất
Kết thành xuân khúc, quà Tết tặng thi đàn
Chưa biết đăng đâu cho trọn tấm lòng thành
Chọn vườn thi hữu – thơ đang vui dậy đất
 TỨ KHÚC TÌNH XUÂN
Bài 1 -          
    NGƯỜI-XA-QUÊ  LẶNG  IM
 
Chân bước quê người xuân ngập tuyết
hồn quê vẫn ấm, tết trong tim
thương em ngùn ngụt, tình thuần khiết
những giấc mơ rười rượi… lặng im
         Yêu là thế, dám im lìm.
 
Bài 2 -
  TẾT VỀ QUÊ MẸ, GẶP DUYÊN TRỜI
 
Hương Tết là em ngỡ giấc mơ
thiên tư thánh thiện ngập hồn thơ
thầm gieo thi hứng m năm tháng
tế nhị uyên thâm mặn tóc tơ.
 
Câu cảm khái, Quê Hương thương tặng xuân ngà ngọc
như vầng dương đã ngả lại bừng đỏ sáng lòa
như xuân tàn, hè chớm, tặng thêm tuần “rét lộc”
cho được gặp gương hoa thùy mị, dáng tiên nga
 
Hiện thân của hồn nhiên đằm thắm đượm tân kỳ
khơi lại nguồn sáng tạo, xua tan những tự ty
dìu thơ đi, bay tiếp khoảng trời xa đất mẹ .
Xin lặng l khắc ghi bao trải nghiệm huyền vy!
 
Bài 3 -
   TẾT XA QUÊ NHỚ THỜI THƠ ẤU
 
Mỗi mồng hai Tết về quê
suốt thời tiểu học - tuổi mê ‘lên đàng’.
Ngồi tàu thỏa ngắm xóm làng    
đi thêm cây số nhẹ nhàng tới thôn
 
từ xa thấy ngọn nêu son
thân tre đầu ngõ cúi cong chúc mừng
Tim học trò, dễ rưng rưng 
thầm mong Đất Nước tưng bừng vui theo.
 
Làng quê dù chịu cảnh nghèo
đón xuân tươm tất, thịt treo, cỗ đầy
nhà thờ tộc trưởng sum vầy
sáng choang đèn nến, gây gây hương trầm
 
họ hàng không ngớt hỏi han
chúc nhau ‘mạnh giỏi’ làm ăn phát tài.
Xế chiều chào biệt những ai
mà sao cuống quýt áo dài em tôi…
               ***
…Thế mà sáu chục năm rồi
đã đi không nghỉ một thôi đường trường
Sẽ vòng về lại quê hương
ai còn ai mất nhớ thương khôn cùng.
 
Bài 4 -
     VỀ TẾT GẶP DUYÊN KỲ DIỆU
 
Bao năm xa cách, tết về
gặp quê, gặp bạn - lời thề năm xưa
trời cho gặp cả người mơ
gương hoa đôn hậu - niềm thơ vẹn tuyền
 
          Phận duyên kỳ diệu
như Tiên Dung yểu điệu đượm tân kỳ
Ôi hồn nhiên, thùy mị. Đằm thắm cõi huyền vy
xua mặc cảm tự ty, dìu bước lên thành đạt
Thầm gieo trí tuệ - hương ngào ngạt
rộng trải tâm hồn - sắc tỏa lan
Niềm cảm hứng tung trời nhạc chứa chan
mặt trời chiều lại rực tràn nguồn sống
Hỡi em yêu, trao niềm tin nóng bỏng
nguồn sáng tạo, khơi rung động ước mơ
Ân duyên chẳng thể phai mờ!
hoangthi. 24.01.2009 10:12:47 (permalink)
0
Nhân dịp năm mới sắp đến Hòang Thị mến chúc BangNguyet,VietDuongNhan,HuyenBang,NguyenDo và các bạn THƠ một năm mới nhiều sức khoẻ và tràn đầy niềm vui.
KimGiang 25.01.2009 01:13:58 (permalink)
0

CHÚC MỪNG NĂM MỚI



THƯ QUÁN MÙA XUÂN

Mượn cánh Đào Xuân đón gió bay
Làm tâm vũ trụ xiết vòng tay
Đề câu Hạnh Phúc mừng năm mới
Gởi giấc mơ hồng thức sớm nay
Ngắt trộm nhân gian nhành lộc biếc
Trao thầm khát vọng khúc tình say
Rừng thơ tiếng nhạc đầy xao xuyến
Để bến Trăng ai lạc bước này

Kim Giang

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2009 01:18:07 bởi KimGiang >
Trần Mạnh Hùng 25.01.2009 05:57:02 (permalink)
0
CUNG CHÚC TÂN XUÂN
( Thân chúc Huyền Băng )

Cung chúc tân xuân - chúc đến người.

An khang, hạnh phúc ngập vui tươi.

Tiền tài lộc bổng tràn như nước.

Sự nghiệp công danh mãn ý cười

Xin chúc bạn bè sa hũ nếp

Kính mừng thân hữu thoả lòng chơi

Suốt năm vạn sự trong như ý.

Tuổi thọ bình yên hưởng phúc trời.

Trần Mạnh Hùng.
huydungpro 30.01.2009 16:58:14 (permalink)
0

Năm mới chân thành chúc HB tâm thân an lạc.
HD gom 4 bài ưng ý nhất thành“tứ khúc tình xuân” quý tặng HB.
Và nhân thể thi hữu vntq đang đông vui tại vườn thơ HB, HD xin được tặng quý bạn cũng chùm thơ xuân ấy gọi là chút quà tinh thần, nhỏ nhưng mang cả tấm lòng thơ đối với nhau.
MÓN QUÀ TINH THẦN
(...,...)     
THÂN PHẬN THƠ XUÂN


Thơ xuân rút ruột, thế thôi
Ai xem, ai đọc? dặm đời cùng ai
Sân chơi đâu thiếu thi tài
Tấu lên cũng lắm, mấy ai rõ rành
Thân đâu tri kỷ, tri âm
Người thơ cam chịu, phận đầm giọt châu
Bao lần mong đợi quá lâu
Rượu tàn, thơ thẩn ôm sầu về không
Ngâm nga thu điếu trong lòng.
DEM MI 26.01.2011 15:07:23 (permalink)
0
Chúc Huyền Băng
 
Đầu năm con Mão
Nhà nhà  đốt pháo
Chúc Băng không lảo
Con cháu hiếu thảo
An lành gia đạo
Cai lu đầy gạo
Trên bàn đầy táo
Trong tủ dư áo
Xe hơi mới cáo
Nhà cửa cao ráo
Quản trị mạng ảo
Công thành danh tạo
Thơ tình tuyệt hảo
(Sẽ in trong báo)
Hết năm con Mão
Cũng chưa chút lảo


Thằng tôi đánh bạo
Chúc lời không xạo
Xin đừng nổi quạo
Không tôi chạy tháo
Bám đuôi ông Táo
Về trời báo cáo:
Baó rằng thư quán năm nay
Thiệt nhiều cao thủ thơ hay quá trời….
 
 
Xuan Mão
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2011 16:31:22 bởi DEM MI >
Đuyên Hồng 30.01.2011 09:21:43 (permalink)
0
CHÚC XUÂN 2011
Xuân về chúc cả nước Nam ta
Hạnh phúc đều chia thảy mọi nhà
Trên dưới vui vầy Xuân mãn nguyện
Ngoài trong khỏe mạnh Tết thăng hoa
Bước cùng thế giới tăng kinh tế
Sánh với năm châu dựng cộng hòa
Phúc lộc tròn đầy thêm tự chủ
Mưa vừa gió thuận hết phong ba!
January 19, 2011
Đuyên Hồng
Thay đổi trang: << < 789 | Trang 9 của 9 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 135 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9