Tình Thơ Viết Mướn
Thay đổi trang: < 123 > | Trang 2 của 3 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 34 bài trong đề mục
Kiên Tâm 10.02.2007 16:28:52 (permalink)
0

Trích đoạn: James Carlos
Nhân đọc tựa đề Topic của Kiên Tâm "Tình Thơ Viết Mướn"
 
Thanks James   [sm=z_scooter.gif]
 
oOo

 
Tình Thơ Viết Mướn
 
Tình thơ này tôi viết mướn cho ai
Sao nghe lòng cũng dẳng dai nỗi nhớ
Rồi chợt dưng thấy tim mình lo sợ
(Lo một ngày tôi vướng nợ tình ai)
 
Lỡ mai sau soi gương thấy u hoài
Là bóng vỡ đôi hình hài hư ảo
Bóng của tôi, và của em… chao đảo
Em hiểu gì (hỡi bé Thảo của tôi ?)
 
Đôi chân kia bôn ba giữa chợ đời
Mong kiếm một nơi em nương náu
Những của em tôi coi như vật báu
Và viết bằng ngàn giọt máu con tim
 
Của riêng em, mà tôi mải kiếm tìm
Như ao ước một mảnh tình vụn vặt
Tình của em, rơi ra một chút (thật)
Tôi lượm về để ướp mật vào thơ…
 
Chỉ vậy thôi mà em bảo không cho
Nên trọn kiếp tôi chơi trò viết mướn
#16
    Kiên Tâm 10.02.2007 16:31:35 (permalink)
    0

    Trích đoạn: thihạnh


     
    [sm=z_harhar1.gif]
    #17
      Trường Phi Bảo 10.02.2007 18:46:05 (permalink)
      0

      Trích đoạn: Kiên Tâm

       
       
      Em & Ta

      Ta - trăng sáng soi màn đêm quạnh quẽ
      Hay chỉ là đom đóm lóe trong đêm ?
      Ta - con nước xuôi dòng sông lặng lẽ
      Hay bon chen giữa nhân thế cơ hèn ?

      Ta đã biết những lọc lừa gian trá
      Vẫn rẫy đầy như cánh lá vàng phai
      Mùa trở gió đưa về bao buốt giá
      Để tim côi như hoá đá từng ngày

      Em - tiên nữ đã vô tình phá vỡ
      Những ân tình ta chuyển chở từng đêm
      Em - cánh trắng như thiên thần bé nhỏ
      Mà xô ta gục ngã giữa ưu phiền…

      Em nào biết khối tình ta rộng lớn
      Rất thật thà mà em tưởng dối gian
      (Rồi mai mốt dấu tình ta mơn trớn
      Em hiểu ra thì chắc đã muộn màng…)
       
      Kiên Tâm
       
      R


       
      Nhỏ và Anh
      Trường Phi Bảo
       
      Nhỏ vốn biết tình anh cao cả lắm
      Rất mượt mà và óng ánh đường tơ
      Nên dễ dầu gì nhỏ dám hững hờ
      Hình bóng anh, nhỏ thầm mơ mỗi tối
       
      Chiều tan học, bước chân ai theo vội
      Vạt áo bay, bối rối phút anh nhìn
      Nghiêng vành nón, thẹn thùng nét môi xinh
      Tim không hẹn mà rập rình đánh trống
       
      Nhỏ đã yêu, nên buổi nào cũng ngóng
      Rất thẩn thờ, bên song cửa vu vơ
      Biết đâu sẽ có người tới tặng thơ
      Cho mắt nhỏ ngẩn ngơ vì cảm mến
       
      Anh lỗi hẹn, và người sau chợt đến
      Cũng như anh tha thiết với nồng nàn
      Nhỏ không đành cam chịu ôm trái ngang
      Sao xác pháo lại rộn ràng đầu ngõ?
       
      Có tình yêu nào mà không sóng gió
      Xin hiểu dùm đừng trách cứ chi nhau
      Duyên không thành nhỏ hẹn anh kiếp sau
      Vườn hoa mộng sẽ đẹp màu chung thủy
       
      10-2-2007
      #18
        Trường Phi Bảo 10.02.2007 19:30:06 (permalink)
        0

        Trích đoạn: Kiên Tâm

        Hoài Xuân

        Chỉ thôi, chỉ nửa nụ cười
        Mà ta chợt bỗng thành người si mê
        Si em quên cả lối về
        Si em nên cả tứ bề hoa giăng

        Mùa xuân như đã thật gần
        Dù đông vẫn vướng trên cành cây khô
        Dù hoa tuyết vẫn phủ mờ
        Đâu đây gió lạnh rét bờ môi cay

        Em cười, gieo những ngây say
        Từ em ta thấy đời này thêm vui
        Chỉ thôi, chỉ nửa nụ cười
        Ta về đánh đổi một trời yêu thương

        Từ nay ta sẽ là đường
        Đón chân em bước về phương trời hồng
        Bướm hoa réo rắt bên lòng
        Em, ta vỗ cánh tận cùng trời mây

        Đêm thôi chẳng nữa còn dài
        Vì em đã hóa đời này hoài xuân
         
        KiênTâm


        Chung Tay Tình Mộng
        Trường Phi Bảo
         
         
        Chỉ thôi, chỉ khẽ trộm nhìn
        Mà xao xuyến nhận mối tình ai trao
        Đằng ấy như gió trên cao
        Em mang tóc rối thả vào trời mơ
         
        Hoa xuân thoang thoảng hương chờ
        Gái xuân tha thướt bên bờ tình xuân
        Đằng ấy bất chợt dừng chân
        Phải chăng tự chuốc bâng khuâng trong lòng
         
        Em qua miền của nhớ mong
        Gặp bao nhiêu kẻ sống trong kiếp này
        Bất chợt chỉ có anh đây
        Là bao yêu dấu đong đầy mắt xanh
         
        Chỉ thôi, chỉ thế đã đành
        Tình ai sóng sánh, ngọt lành duyên ưa
        Dậy lòng nổi gió, trút mưa
        Gieo thêm chút sóng, đủ chưa hở người?
         
        Mình yêu giữa cuộc đời vui
        Chung tay góp những ngọt bùi chung tay
         
        10-2-2007
        #19
          nktuan51 11.02.2007 04:28:44 (permalink)
          0
          Xin Chào các Bạn và xin góp những vần thơ Tình Lãng Mạn
           
          Xanh mãi Tình Yêu
          Có thôi Ánh mắt nụ cười,
          Đêm về mộng mị bóng người bên ta,
          Si mê quên cả tuổi già,
          Tim vui trẻ lại trong ta chút Tình.
          Em cười hoa nỡ xinh xinh,
          Cho lòng ngây ngất duyên mình kết đôi,
          Về đây em hãy về ngồi,
          Bến Trăng, Thuyền gió lã lơi cuộc tình.
          Đôi tim như bóng với hình,
          Ước hòa chung nhịp chữ Tình trao nhau,
          Thời gian dù có qua mau,
          Tình yêu ươm mãi sắc màu xanh tươi.
           N.K.T.100207
           
          #20
            Kiên Tâm 11.02.2007 16:03:37 (permalink)
            0

            Trích đoạn: Trường Phi Bảo

            Chỉ thôi, chỉ khẽ trộm nhìn
            Mà xao xuyến nhận mối tình ai trao
            Đằng ấy như gió trên cao
            Em mang tóc rối thả vào trời mơ
            ......................
            ...............
             


            Chỉ Nửa Vòng Tay
             
            Chỉ thôi, chỉ nửa cuộc tình
            Mà anh nghe nắng thình lình vỡ đôi
            Em về phương ấy xa xôi
            Anh ngồi đếm trái sầu rơi  phương này
             
            Chỉ thôi, chỉ nửa vòng tay
            Mà sao anh nhớ cả ngày lẫn đêm
            Nhớ em đong cánh môi mềm
            Để anh chết giữa ánh đèn hắt hiu
             
            Chỉ thôi, chỉ một lần yêu
            Mà nghe trăn trở trăm chiều không vơi
            Soi gương thấy nửa cuộc đời
            Đã theo em đó về nơi mịt mùng
             
            Chỉ thôi, chỉ nửa vòng cung
            Trói em và trói anh cùng với nhau
            Chỉ thôi, chỉ nửa nhịp cầu
            Mà ta đứt cả ngàn sau khối tình
             
            Chỉ thôi, chỉ chút điêu linh
            Em, anh hai đứa chúng mình cách chia
             
            KiênTâm
             
            R


             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2007 20:16:05 bởi Viet duong nhan >
            #21
              Kiên Tâm 13.02.2007 03:54:32 (permalink)
              0
              Phong Trần
               
              như con nước
              cuốn theo dòng
              lặng lẽ
              ta bồi hồi
              như những kẻ đi rong
              như cánh gió thoáng lay cành
              khe khẽ
              để mùa thu ngục chết
              biết bao lần
               
              lún gót bước
              trên quãng đường lầy lội
              cho đời ta tội lỗi
              đến khôn cùng
              khi tỉnh thức
              nghe hồn mình bối rối
              ta gục đầu
              chẳng còn lối quay lưng
               
              là thế đấy
              như tình em dang dở
              từ dại khờ để trót lỡ yêu anh
              là thế đấy
              như đời em đánh vỡ
              từ theo anh qua lối ngõ
              phong trần
              #22
                Kiên Tâm 19.02.2007 03:12:48 (permalink)
                0
                Để Dù Ngày Nắng Hay Mưa
                 
                Hiên ngoài giọt nắng lung linh
                Chào em áo mới thanh bình đón xuân
                Xuân đi xuân đến bao lần
                Tim anh vẫn cứ tần ngần nhớ thương
                 
                Thương em áo lụa xuân hường
                (Nhưng không dám nhớ sợ hương nhạt màu)
                Xuân tình như sóng dâng cao
                Sợ mai vỡ giấc ngạt ngào thiên thai
                 
                Em mang xuân thắm trang đài
                Ru anh vào những men say cát tường
                Nụ hồng lóng lánh yêu thương
                Tung tăng cánh bướm trong vườn tung tăng
                 
                Xuân này anh hứa (riêng anh)
                Sẽ đem thương nhớ san bằng lối xưa
                Để dù ngày nắng hay mưa
                Yêu em dẫu biết xuân mùa đến, đi…
                 
                Kiên Tâm
                 
                R 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2007 20:20:05 bởi Viet duong nhan >
                #23
                  Kiên Tâm 23.02.2007 19:33:04 (permalink)
                  0
                  Có Khi Nào
                  Em Nhớ Đến Ta Không ?

                   
                  ta chẳng thể nào
                  che dấu được con tim
                  hay che dấu những mảnh tình
                  vụng dại
                  biết yêu em
                  là ta sẽ trở thành
                  ... tên chiến bại
                  vì em có bao giờ nghĩ tới thân ta…
                   
                  ta cô đơn
                  một tên ngốc không nhà
                  từ yêu em ta hóa ra…
                  … khờ dại
                  nhưng vẫn yêu
                  chẳng bao giờ ái ngại
                  hay đắn đo suy tính mãi chuyện tình
                  trong muôn ngàn tia nắng rực rỡ
                  lung linh
                  cũng có lúc phải chuyển mình vì bão lớn
                   
                  em bên ai
                  vòng tay vỗ về mơn trớn
                  hạnh phúc dâng cao
                  như nước lớn giữa dòng
                  có khi nào em nhớ đến ta không?
                  một tên ngốc si em ngàn muôn thuở…
                   
                  ta vẫn lặng yên đi bên em
                  từ dạo đó
                  và an bình khi giấc ngủ em vui
                  ta chắp tay
                  xin khấn vái Phật Trời
                  cho em được đời đời hạnh phúc
                   
                  đừng như sông sâu
                  chỉ êm đềm có lúc...
                   
                  Kiên Tâm
                   
                  R
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2007 20:22:41 bởi Viet duong nhan >
                  #24
                    Kiên Tâm 26.02.2007 21:03:49 (permalink)
                    0
                    Như Từ Đây Chưa Gặp
                     
                    Thôi em nhé đừng nói làm chi nữa
                    Chuyện tình xưa như lá uá phai rồi
                    Anh vẫn nhớ lời ngày nao anh hứa
                    Nhưng người thì thoáng chốc đã quên, ôi
                     
                    Anh đem giấu vội vàng câu chung thủy
                    Vì sợ đời sẽ thiển nghĩ cười chê
                    Anh đem cất như ngàn muôn thế kỷ
                    Chưa bao giờ tình ý nhuộm đam mê
                     
                    Và ta sẽ như từ đây chưa gặp
                    Chưa yêu thương đầy ắp lối thiên đường
                    Và ta sẽ như ngàn sau không gặp
                    Không bao giờ ủ ấp bóng trong gương
                     
                    Thôi em nhé, hãy về đi em nhé
                    Đừng dại khờ lần nữa chạm vào tim
                    Để anh yên như đêm buồn cô lẻ
                    Không nổi cao thì chẳng sẽ bị chìm
                     
                    Kiên Tâm
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2007 21:06:31 bởi Kiên Tâm >
                    #25
                      Quynhnguyen 28.02.2007 07:44:52 (permalink)
                      0
                      Chào Kiên Tâm và các bạn ,QN dạo ngay qua đây thấy tựa cái Topic này...lạ lạ nên mò vô đọc thử.Cám ơn các bạn cho QN đọc những vần thơ hay.Nhờ cái tựa Topic...cho QN "than thở " chút nghen....QN viết vu vơ...Thơ chẳng ra thơ KT và mọi ngươì đừng chê nghen
                       
                      Đường tình lầm lỗi
                       
                      Đêm xuống dài cớ sao còn trăn trở ???
                      Dạ bồi hồi hoang tưởng mối tình thơ
                      Ánh trăng khuya khiến hồn bỗng thẫn thờ
                      Cứ nôn nao chờ phút giây diễm tuyệt.....
                       
                      Nhưng kiếp người giống như trang tiểu thuyết
                      Đời chẳng hồng tình yêu thiếu hương hoa
                      Nên đêm đêm tuỉ thân lệ nhạt nhoà
                      Để sáng mai bước chân thêm moỉ mệt
                       
                      Khúc tình ca chưa dạo sao vội hết ???
                      Ta bàng hoàng ngơ ngẩn hỏi vì sao...???
                      Chẳng ai thưa chỉ nghe gió rì rào
                      Như thầm bảo..".bởi chưa ai viết nhạc..."
                       
                      Lòng xót xa ước gì đời đổi khác
                      Ta với ngươì lời ngọt tự do trao
                      Không đắn đo ghìm nén tình tuôn trào 
                      Chẳng sợ câu..." mất luân thường đạo lý"
                       
                      Giết tình này gói lòng cho thật kỹ
                      Gom con chữ tìm cách ghép vần thơ
                      Nhưng....trái tim giờ đây quá ngu ngơ
                      Vần gieo xuống... bời rời như sỏi đá....
                       
                      Ai giúp ta... trong biển đời nghiệt ngã ???
                      Ai hiểu dùm lời chân thật nơi tim ???
                      Ai cứu sống tâm - linh ngủ im lìm ???
                      Ai dệt được...tình thơ...xin đa tạ......
                       
                      QN
                      28/2/2007
                       
                       
                       
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2007 17:40:36 bởi Quynhnguyen >
                      #26
                        Kiên Tâm 28.02.2007 18:23:42 (permalink)
                        0
                        Rất cám ơn bạn QN đã ghé qua và còn để lại bài thơ tâm sự nhé
                        Mến chúc bạn năm mới vạn sự như ý
                         

                        Trích đoạn: Quynhnguyen
                        Nhưng kiếp người giống như trang tiểu thuyết

                         
                        Ừ đúng thế, đời người như tiểu thuyết
                        Lật từng trang chỉ da diết thêm buồn
                        Ừ đúng thế, người đời ưa giảng thuyết
                        Đâu khi nào vẹn giữ nghĩa yêu thương...
                         
                        #27
                          Kiên Tâm 08.03.2007 19:20:32 (permalink)
                          0
                          Hương Nhung Nhớ
                           
                          Trời ơi, cô bé sao lớn vội
                          Để tim nhen nhúm chút tình hờ
                          Tưởng em còn bé ngây thơ lắm
                          Cuộc đời vẫn đẹp tựa như mơ
                           
                          Áo trắng thần tiên giờ tan lớp
                          Em vờn cho nắng chợt ngu ngơ
                          Bàn tay năm ngón xinh những búp
                          Nhẹ nhàng theo gió kẻ dòng thơ
                           
                          Dưới gốc thông già, ta đứng đó
                          Chiều chiều vò võ dáng em qua
                          Thoang thoảng từ đâu hương nhung nhớ
                          Để ta ú ớ tưởng như là…
                           
                          Em lớn làm chi cô bé hỡi
                          Để mây phút chốc hóa ngại ngần
                          Ta vẫn bên đường quen đứng đợi
                          Nhưng nào ai biết những bâng khuâng
                           
                          KiênTâm
                          #28
                            Kiên Tâm 13.04.2007 04:43:11 (permalink)
                            0
                            Mùa Trăng Lẻ
                             
                            Mình lâu quá chẳng về thăm phố vắng
                            Biết em còn quanh quẩn ở đây không?
                            Mình lâu quá chẳng về ngang ngõ nắng
                            Biết hoa thơm còn đó những thì thầm?...
                             
                            Còn dốc nhỏ nằm cheo leo, ngơ ngác
                            Đôi gót hài thấp thoáng buổi chia tay
                            Em đứng đó, tóc vờn bay (thơm ngát)
                            Theo hương say cho nắng bỗng dâng đầy
                             
                            Mình hai đứa rồi chia tay vội vã
                            Anh gót trần khua cội đá rêu phong
                            Từ hôm ấy đôi đời chia đôi ngã
                            Em loanh quanh nơi gác nhỏ, khuê phòng
                             
                            Rồi năm tháng theo dòng trôi lặng lẽ
                            Hai mươi năm dâu bể kiếp phong trần
                            Em phương đó còn không mùa trăng lẻ
                            Anh phương này nghe quạnh quẽ đôi chân
                             
                            Kiên Tâm
                            #29
                              Kiên Tâm 18.04.2007 16:17:44 (permalink)
                              0
                              Anh Về Đòi Lại Trời Thơ
                               
                              Anh về đòi lại trời thơ
                              Đòi em khuôn lụa chẻ hờ năm xưa
                              Đòi em buổi nắng buổi mưa
                              Đòi em những lúc giả vờ giận anh
                               
                              Anh về đòi lại mây xanh
                              Đòi luôn những giấc mơ lành có em
                              Có em dõi bước êm đềm
                              Để cho giấc ngủ anh mềm nhớ nhung
                               
                              Anh về đòi cả dấu chân
                              Của anh, em, của chúng mình hôm nao
                              Anh về đòi những lao xao
                              Vi vu gió vuốt ngạt ngào môi em
                               
                              Anh về đòi phím tơ êm
                              Rót như đường mật những đêm hẹn hò
                              Anh về, em chớ giả lơ
                              Vì anh đòi cả những bờ môi say
                               
                              Kiên Tâm
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2007 16:20:55 bởi Kiên Tâm >
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > | Trang 2 của 3 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 34 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9