Thương một mùa trăng
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 42 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 625 bài trong đề mục
Dang Xuan Linh 12.02.2007 19:24:25 (permalink)
0
MÙA CÁCH BIỆT
 
 
Gì dài hơn những tháng ngày ?
Nhớ nhung vườn cũ, thương hoài tình quê

Đây gió luồng, hương xông mùi đất
Vườn ai lạnh lẽo tiết sang thu
Nhìn quanh mái ngói màu nâu trải
Để trú sương sa, bão mịt mù

Đây hẽm đường mòn heo hút vắng
Xóm làng yên ngủ giữa trời thu
Là nơi vắng vẻ an lành lắm
Quạnh quẽ khơi bao kỷ niệm mờ

Bao nhiêu hiu hắt bấy nhiêu tình
Ngàn dặm trời xa một bóng in
Lẳng lặng xem mây nhìn cỏ úa
Chạnh lòng đơn lẻ dặm trường đình

Xào xạc lá khô tựa bước ai
Tưởng chừng người ấy cận đâu đây
Đã xa, một thoáng vầng trăng mới
Vẫn kiếm tìm mơ buổi sớm
mai

Đây buổi tinh sương xám mịt mờ
Mà đời cách biệt cảnh tiêu sơ
Ôi thương nhớ! nhớ thương thềm vắng
Trời xa ! khuây khuất lẽ yêu thơ


Đặng Xuân Linh

 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2007 22:35:55 bởi Viet duong nhan >
#16
    Dang Xuan Linh 20.02.2007 16:06:18 (permalink)
    0
    Quyến rũ của vạn vật


    Lâu rồi còn nhớ chút bâng khuâng
    Thắm thoát thời gian tiết chuyển tuần
    Nhìn lại mới hay cây rụng lá
    Tia vàng khó tiễn đám phù vân

    Đông qua, nụ thắm chồi hoa mới
    Vạn vật đổi đời nhuộm tiếng ca
    Ấm áp xoa tình muôn sắc áo
    Ngoài đường kẻ lại với người qua

    Nắng xuân chim rủ lượn trên
    cao
    Bướm trắng bay sang với cánh đào
    Để được gần nhau vờn nhụy thắm
    Lan vàng... diễm lệ rực khoe màu

    Tươi đỏ từng chùm cánh phượng xinh
    Điệu ve không hẹn réo theo tình
    Mùa hè ửng đỏ trên đôi má
    Nguồn thắm tình xuân đến với mình

    Hừng đông rải rác sương trên lài
    Hương tỏa bao la với tháng ngày
    Ngây ngất thơm pha tình dạ lý
    Đem niềm thơ vận điểm trang đài

    Vườn hoa trăm sắc say sưa ngắm
    Trang đìểm trong nhà sắc vạn bông
    Réo rắc chim muông, tim lắng đọng
    Âm ve rỉ rả chạnh riêng lòng...


    Đặng Xuân Linh

     
    R
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2007 22:38:17 bởi Viet duong nhan >
    #17
      MyLinh 20.02.2007 16:12:22 (permalink)
      0
      ML cám ơn MT ĐXL đã lặng bài thơ cho bé ML [sm=kissing.gif] thật nhiều ý nghĩa... Xin cho ML chia sẻ nỗi niềm riêng của mình tiếp qua trang thơ TMMT này nhé...


      Mẹ !
       
      Ở xa xôi ngóng trông về nơi Mẹ
      Nhớ thương Người ứa lệ mắt hoen mờ
      Thương quá đi ! vội buông lời gọi khẽ
      Mẹ ! con nè ! tim nấc tiếng ngẩn ngơ

       
      Con như ngở đâu đây vòng tay ấm
      Thưở bên Người bao nét đậm tình thâm
      Tiếc làm sao giây phút nào còn hám
      Ước cùng nhau chia sẻ những thăng trầm

       
      Nghe Mẹ kể những vết thương quằn quại
      Trái tim con bỗng đau đớn vô bề
      Nhức nhói ơi hãy đến bên con dại
      Sẽ thay Người gánh chịu nỗi lê thê

       
      Làm sao con nói ra cho được hết
      Những tâm tình qua dòng chữ thô sơ
      Cõi lòng con chứa bao niềm tha thiết
      Dấu kín từ năm tháng thưở còn thơ

       
      Mẹ ơi Mẹ ! lời kêu như vang vọng
      Vây quanh Người phủ lấy những nồng nàn
      Nhận nơi con giữa khoảng đời lăn lộn
      Yêu thương này đến từ tận tâm can

       
      Con bất hiếu không cận kề bên Mẹ
      Cùng với Cha chia sẻ những trầm luân
      Đấng Thiêng Liêng hãy lắng nghe con nhé
      Giúp Mẹ hiền bền sức vượt gian truân !

       
      Mỹ Linh
      20/01/2007

      R
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2007 22:39:53 bởi Viet duong nhan >
      #18
        Dang Xuan Linh 21.02.2007 20:03:32 (permalink)
        0
        ĐXL dùng những chữ đầu của những bài thơ Chúc Tết để đưa ra bài Xướng
         
        Mừng chúc Xuân Đinh Hợi 1

        Mừng Bác trọn năm khỏe vẹn toàn
        Vui sao thi phú dạ hân hoan
        Chúc bà tươi thắm tài khương thịnh
        Mong bạn tràn vui phước thọ tầm
        tưởng tình yêu y ý nguyện
        Nhớ cầu quyến thuộc chứa niềm an
        Tết mình náo nức nhà nhà đón
        nhỉ xuân xưa mãi mãi gần


        Đặng Xuân Linh

         
        Sau đây là những bài họa của các bạn:
         
        Mừng chúc Xuân Đinh Hợi 2

        Tứ Linh Văn Học cố chu toàn
        Mừng chúc bạn bè mãi lạc hoan
        Cuộc hẹn mười năm nao nức kiếm
        Niềm mơ một thuở thiết tha tầm
        Chào Xuân vẫn ước câu tâm nguyện
        Ngắm Tết đang cầu bước vạn an
        Liễn đỏ trải dài hàng lớp lớp
        Mai vàng Đinh Hợi kết xa gần


        Gia Linh

        Đáp lời'' Mừng chúc Xuân Đinh Hợi''



        Sống lâu cứ cố, khó chu toàn
        Thân mõi mòn, không đón lạc hoan
        Năm hết bệnh tăng cần chịu đựng
        Ngày qua số tận cứ truy tầm
        Thôi thì im lặng xuôi thiên mệnh
        Đành phải vẩy vùng tạo lạc an
        Đời đẹp ngoài kia lời chúc phúc
        Xuân Đinh Hợi, gửi bạn xa gần


        Phùng Văn Hạnh


        Chúc Xuân

        Chúc Tết nhiều may đức lộc toàn
        Mừng Xuân mộng ước cảnh liên hoan
        Thi ca họa xướng vần gieo đợi
        Ðàn hát hò khoan nhịp điệu tầm
        Tứ bảo thư trai vui lạc thú
        Linh đình yến tiệc hưởng nhàn an
        Khang ninh phúc thọ trao thân hữu
        Thịnh đạt tài danh xích lại gần


        Lam Vân

        CHÚC MỪNG
        TÂN XUÂN ĐINH HỢI I


        Mừng cặp Song Linh tài sắc toàn,
        Vui chờ họp mặt buổi liên hoan.
        Chúc nhau thi phú thêm người kiếm,
        Mong đệ văn chương hữu khách tầm.
        ước anh em toàn sở nguyện,
        Nhớ cầu bằng hữu trọn bình an.
        Tết Xuân, càng nhớ quê xa thẳm,
        , pháo há quên thi khách gần ?

        HOÀNG NGỌC VĂN


        CHÚC MỪNG
        TÂN XUÂN ĐINH HỢI 2


        Tứ Linh Văn Học ắt song toàn,
        Mừng chúc nhị huynh mãi hỉ hoan.
        Cuộc hẹn mười năm nào khó kiếm,
        Niềm mơ thế kỷ dễ tra tầm ?
        Chào Xuân, đã hẳn mong tròn nguyện,
        Ngắm Tết, đành rằng ước thịnh an.
        Liễn đỏ, cây nêu, vui cảnh sắc,
        Mai vàng, tràng pháo, khắp sân gần

        HOÀNG NGỌC VĂN


        ĐỘC ẨM NGÀY XUẬN
        Hoạ bài Mừng chúc Xuân Đinh Hợi của nhà thơ Xuân Linh


        Gần bảy mươi năm vẫn bảo toàn
        Chồi xanh cành mới nét hân hoan
        Rựợu vơi thế sự còn hưng thịnh
        Bút vẫy thơ bay diệu khó tầm
        Bạn cũ bây giờ đi tứ tán
        Anh em ngày ấy có bình an
        Say sầụ xa xứ, quên thương nhớ
        Thơ tứ còn vương cứ mãi gần

        Nguyễn Tấn Bi


        ĐÀN CHỦ TỨ LINH

        Khen anh Hữu Tính thật hoàn toàn:
        Vun đắp Diễn đàn, tạo hỉ hoan.*
        Chiêu mộ hiền nhân, không dị kiếm,
        Đỡ nâng bằng hữu, cũng nan tầm.
        Kết liên tương đắc luôn trăn trở,
        Hòa dịu bất đồng lắm ủi an.
        Đàn chủ chân tình vui đón Tết
        Mừng Xuân xa mấy hóa ra gần…

        Thân kính,
        Man Ho
        * Chữ “ hỉ hoan ” có trong Từ điển Hán Việt Từ Nguyên của Bửu Kế.


        Thay lời chúc
        Hoạ bài Mung Chuc Xuan Dinh Hoi của Xuân Linh

        Chẳng dám cầu chi đến thập toàn
        Người vui mình cũng thấy hân hoan
        Ngọt ngào xuân mới chan hòa hưởng
        Ấm áp tình thân chiu chắt tầm
        Ước thoát khoảnh đời nhiều hệ lụy
        Đem vào cuộc sống chút bình an
        Sang năm Đinh Hợi tràn hy vọng
        Hái quả thành công ...hạnh phúc gần.

        Bach Nga 13.01.07

        Ồ! Xuân

        Cầu chúc Tứ Linh mãi kiện toàn
        Năm nầy Tết đến nhớ liên hoan
        Nâng ly rượu cạn mừng hưng thịnh
        Hạ bút ý tuôn khỏi kiếm tầm
        Kỳ ngộ Thi Nhân lòng sở nguyện
        Diễn Đàn tâm đắc ý viên an
        Mươi hôm chớ mấy cùng cười đón
        Đinh Hợi bẹo Trư mũi xáp gần


        NhàQuê


        Mừng Xuân Đinh Hợi
        Nguyên Hà

        Kính chúc đầu Xuân Phước thập toàn
        Mừng vui Đinh Hợi tiệc liên hoan
        Kiếm đường Tuất chạy - Thôi đừng kiếm
        Tầm ngõ Hợi sang - chẳng phải tầm
        Chúc Phúc mọi nhà Xuân lạc hỉ
        Mong cầu non nước được bình an
        Vui Xuân vẫn nhớ về nguồn cội
        Nhớ thuở xa xưa, lại nhớ gần .

        Nguyên Hà


        CHÚC MỪNG ĐÀN CHỦ

        Đàn Chủ Tứ Linh lo vẹn toàn ,
        Anh em ai nấy cũng hân hoan .
        Kết tình văn học luôn mời gọi ,
        Giao nghĩa thi ca vẫn cố tầm .
        Tô điểm trang nhà càng mới mẻ ,
        Giữ gìn hòa khí để bình an
        Đón xuân xin chúc anh cùng chị
        Phúc Thọ Khang Ninh con cháu gần .


        Nguyễn Thành Tài
        Montreal, Canada 14-01-2007


        Họa Chúc Xuân Đinh Hợi 1


        Mừng Tứ Linh tài, phúc, lộc toàn
        Vui câu xướng họa thật hân hoan
        Chúc nhiều thân hữu, không lo kiếm
        Mong lắm thi văn, chẳng bận tầm
        Mơ đ ến người xưa lòng ấm áp
        Nhớ về quê cũ dạ bình an
        Xuân này là mấy qua rồi nhi?
        Ừ mỗi ngày qua Tết một gần


        Bùi Tiến




        #19
          MyLinh 22.02.2007 16:23:07 (permalink)
          0
          ML xin mạo muội ghé sang họa thơ với MT ĐXL và các cao nhân...
          Mong sự chỉ dạy ...


          Mừng chúc Xuân Đinh Hợi 1

          Mừng Bác trọn năm khỏe vẹn toàn
          Vui sao thi phú dạ hân hoan
          Chúc bà tươi thắm tài khương thịnh
          Mong bạn tràn vui phước thọ tầm
          tưởng tình yêu y ý nguyện
          Nhớ cầu quyến thuộc chứa niềm an
          Tết mình náo nức nhà nhà đón
          nhỉ xuân xưa mãi mãi gần


          Đặng Xuân Linh




          Mừng Tết Tươi Vui Thịnh Vượng Thanh Bình

          Mừng cho phúc vẹn với duyên toàn
          Tết đến mang về những hợp hoan 
          Tươi tựa nhành mai trao sắc đợi 
          Vui như tia nắng gởi hương tầm
          Thịnh danh thi hữu chào xuân nhã   
          Vượng tiếng văn hào đón lễ an
          Thanh khiết cuộc đời ơn giáo huấn
          Bình yên xướng họa chốn xa gần

          Mỹ Linh
          22/02/2007
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2007 17:36:12 bởi MyLinh >
          #20
            Dang Xuan Linh 22.02.2007 22:50:18 (permalink)
            0

            Trích đoạn: MyLinh

            Mẹ !
             
            Ở xa xôi ngóng trông về nơi Mẹ
            Nhớ thương Người ứa lệ mắt hoen mờ
            Thương quá đi ! vội buông lời gọi khẽ
            Mẹ ! con nè ! tim nấc tiếng ngẩn ngơ

             
            Con như ngở đâu đây vòng tay ấm
            Thưở bên Người bao nét đậm tình thâm
            Tiếc làm sao giây phút nào còn hám
            Ước cùng nhau chia sẻ những thăng trầm

             
            Nghe Mẹ kể những vết thương quằn quại
            Trái tim con bỗng đau đớn vô bề
            Nhức nhói ơi hãy đến bên con dại
            Sẽ thay Người gánh chịu nỗi lê thê

             
            Làm sao con nói ra cho được hết
            Những tâm tình qua dòng chữ thô sơ
            Cõi lòng con chứa bao niềm tha thiết
            Dấu kín từ năm tháng thưở còn thơ

             
            Mẹ ơi Mẹ ! lời kêu như vang vọng
            Vây quanh Người phủ lấy những nồng nàn
            Nhận nơi con giữa khoảng đời lăn lộn
            Yêu thương này đến từ tận tâm can

             
            Con bất hiếu không cận kề bên Mẹ
            Cùng với Cha chia sẻ những trầm luân
            Đấng Thiêng Liêng hãy lắng nghe con nhé
            Giúp Mẹ hiền bền sức vượt gian truân !

             
            Mỹ Linh
            20/01/2007


            ĐXL rất cảm động trưóc bài thơ Mẹ của ML. Để đa tạ mối thâm tình ấy ĐXL gởi lại bài thơ với cương vị người Mẹ, mong ML thông cảm.

            Con thương của Mẹ
             
            Có sống khổ nơi xa rời đất  Mẹ                      
            Mới hiểu rằng tình nghĩa chẳng phai mờ
            Rồi nhớ lại những lời dù rất khẻ
            Thương con khờ phải nhiều lúc ngẩn ngơ
             
            Một tiếng Mẹ với tình thương triều ấm
            Đã nói lên bao sâu đậm tình thâm
            Ánh nhiệm mầu chưa một lần con dám
            Niềm tin con vẫn quyện lấy hương trầm
             
            Con đừng buồn dầu Mẹ đau quằn quại
            Biết lòng con Mẹ sung sướng trăm bề
            Chuyện bịnh tình làm đau lòng trẻ dại
            Ráng gượng cười quên cuộc sống lê thê
             
            Con đừng lo một ngày rồi sẽ hết
            Nhưng tình thâm còn đọng nét đơn sơ
            Còn vấn vương với bao lời tha thiết
            Thương con mình như lúc tuổi còn thơ
             
            Lời thỏ thẻ thương yêu còn vang vọng
             Mấy ngày qua thật ấm áp nồng nàn
            Mẹ đã trải những khoảng đời sống động
            Biết giữ gìn trân quí tận tâm can
             
            Đừng khóc nữa, nhìn con bên gối Mẹ
            Mẹ mừng vui dầu dâu bể trầm luân
            Mẹ mãn nguyện với tình thương con trẻ
            Vượt đường xa không còn thấy gian truân
             
            Đặng Xuân Linh
             
            R
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2007 22:42:39 bởi Viet duong nhan >
            #21
              Dang Xuan Linh 24.02.2007 22:23:30 (permalink)
              0
              ĐOẠN KẾT BÀI THƠ
               
               

              Mùa thu rồi, viết tựa… bài thơ
              Đông đến, sao thơ vẫn mịt mờ
              Xuân ấm lời yêu còn bỡ ngỡ
              Biết em chốn đó chửa tròn mơ

              Xuân sau ta lại thêm xuân tuổi
              Dù có thương buồn mái bạc pha
              Trang giấy thơ ta, em trẻ mãi
              Tóc em sương điểm, tuổi chưa già

              Hè sau trở lại có còn …mơ ?
              Ước hẹn trong thư, chắc vẫn chờ ?
              Ta cứ nghĩ hoài nên chiếc bóng
              Bài thơ dang dở, mộng bơ vơ

              Em trót hứa rồi thì nhớ nhé
              Ngoài đời, ta chỉ mến
              em thôi
              Bài thơ chưa trọn, còn phần lại
              Đoạn kết em thêm ý đẹp bồi
              **
              Mong chờ năm tháng qua rồi
              Bài thơ còn lại bồi hồi chờ trông
              “Anh mong cho cả gió đông
              Cho thuyền tới bến, anh trông thấy nàng” (CD)

              Đặng Xuân Linh
               
              R
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2007 22:46:57 bởi Viet duong nhan >
              #22
                Dang Xuan Linh 28.02.2007 20:35:28 (permalink)
                0
                MẸ MÃI MÃI CHỜ CON
                 


                Trăng ngời sáng nhắc nhớ hoài tình Mẹ
                Con xa rồi, vời vợi vẫn chờ trông
                Đầy dẫy cuộc đời thân sao nhỏ bé
                Đã thấm nhuần những tia hé đợi mong

                Dòng tư tưởng nơi phương trời cách biệt
                Miền quê Cha với trái ngọt cây lành
                Cánh chim côi yêu màu xanh lá biếc
                Luôn muốn bay qua chặn thác nẽo ghềnh

                Thuở chia tay Người chưa lời khuyên nhủ
                Cho con mơ niềm mơ tưởng mây mù
                Mong muốn về nghe lời ru của Mẹ
                Giọng êm đềm như áo phủ ngàn thu

                Trời trở gió Mẹ thường ngồi bên cửa
                Trông con về khắc khoải tím lòng đau
                Thân bị đày bao mùa thu lá đổ
                Tim xót xa theo hố thẩm rừng sâu

                Nghĩa tình thâm đã bao năm mòn mỏi
                Phút tao phùng ngỡ được gọi Mẹ ơi !
                Nào ngờ đâu thời lầm than cát sỏi
                Đã cướp đi người Mẹ của tôi rồi !

                Khi trở về niềm mơ đâu còn thấy
                Để lòng nầy muôn thuở dậy niềm đau
                Nghĩa hiếu ân tâm khắc sâu mãi mãi
                Nguyện linh hồn mẹ yên dãy non
                cao

                Bõng nghe trên cành đào kêu sợ hãi
                Con chim non lạc mẹ réo âm vang
                Gợi niềm đau nhìn len qua lá trải
                Lòng nghẹn ngào sao lắm nỗi trái ngang

                Con lần bước theo quảng đường quạnh quẻ
                Chiếc lá vàng rơi nhẹ dưới chân con
                Tiếng xào xạc như lời ru rất khẻ
                Của Mẹ hiền văng vẳng buổi hoàng hôn



                Đặng Xuân Linh
                 
                R
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2007 23:41:43 bởi Viet duong nhan >
                #23
                  Dang Xuan Linh 01.03.2007 22:48:15 (permalink)
                  0
                  Rù rì đêm trăng
                   
                   
                   
                  Đêm nay trăng núp nơi nao nhỉ ?
                  Từng giọt sương đêm đọng cỏ mành
                  Một sắc vươn lên màu nhạt thẫm
                  Bởi vầng mây áng ảnh mờ tranh
                   
                  Càng về khuya, nhắc mảnh trăng lên
                  Thức giấc,… đứng xem cuối tận triền
                  Mắt phóng xa, hoài mơ dĩ vãng
                  Nghĩ thầm cảnh cũ thuở êm đềm
                   
                  Tựa bên khung cửa vẳng bao lời
                  Thủ thỉ ngoài vườn lá úa rơi
                  Vạn vật hồn theo đêm vắng vẻ
                  Rù rì tâm sự chuyện trần đời
                   
                  Gió lùa lay động mộng trăng vàng
                  Yên tĩnh bỗng nhiên quấy rộn ràng
                  Bên khóm trúc đen như trở giấc
                  Đàn chim ríu rít réo âm vang
                   
                  Làn gió đưa hương mùi dạ lý
                  Không trung lan rộng cỏ thơm lây
                  Lá cành thông phất như than thở
                  Rủ rỉ cùng nhau kể chuyện dài
                   
                  Đặng Xuân Linh
                  #24
                    Dang Xuan Linh 03.03.2007 21:12:29 (permalink)
                    0
                    MẸ CHỜ TRÔNG ANH TÔI

                    Bầu ơi thương lấy bí cùng 
                    Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn (CD)

                     
                    Trăng đẹp tia ngà rọi thật xinh 
                    Đêm sao trăng sáng rải bên mình
                    Trăng tròn vành vạnh treo lơ lửng
                    Nếu ở quê hương vạn bóng hình

                    Ánh nguyệt trên cao rọi khắp miền
                    Trúc xanh soi bóng lá vây tình
                    Bao la trời đất, màu man mác
                    Gương ngọc soi xuyên khắp bước mình

                    Màu trắng hoa quỳnh, trăng sáng tỏa
                    Lung linh gió nhẹ thoảng hương êm
                    Niềm riêng xin gởi người còn lại 
                    Trần thế hỏi ai chẳng mẹ hiền ?...

                    Mẹ tôi lẳng lặng tựa bên hiên
                    Nhìn ánh trăng khuya nguyện diệu huyền
                    Chiếc áo bà ba nâu sậm cũ
                    Đợi chờ con trẻ bặt âm tin

                    Ngày trông đêm nguyện con luôn khoẻ
                    Nhiều nếp sâu hằn mặt héo von
                    Sốt ruột tình thâm đôi má hóp
                    Xót đau, thân thể quá hao mòn

                    Tự cao, quyền thế chẳng tình người
                    Thâm thẩm lòng đơn, dám nửa lời
                    Mẹ gởi tâm tư nơi nguc lạnh
                    Bao giờ con trở chốn hương đời

                    Nhưng rồi giấy ủ tám năm sau
                    Một đứa con trai chẳng tội nào
                    Tội đất chia đôi, da xáo thịt
                    Làm cho những Mẹ mõi mòn đau

                    Vằng vặc nhiều đêm Mẹ nhớ anh
                    Mẹ đi ngày đó thật buồn tênh
                    Anh về biết khóc làm sao hỡi !!
                    Thua được, cùng da họ nỡ đành....

                    Buổi tiệc tiễn tôi lời bịn rịn
                    Đêm tàn vĩnh biệt sáng ra đi
                    Tình thương mọi nẻo thành sương khói
                    Bỏ lại sau lưng ánh nguyệt trì

                    Trăng mờ, trăng sáng đã xa rồi
                    Ngàn dăm châu hườn phải vậy thôi
                    Còn đó non sông, trăng vẫn rọi
                    Tình quê tình thấm khó nhòa bôi

                    Đặng Xuân Linh
                    #25
                      Dang Xuan Linh 07.03.2007 14:40:10 (permalink)
                      0
                      Tiếng sáo Trương Chi
                       
                       
                       
                      Du dương tiếng sáo Trương Chi
                      Âm vang vi vút, tình si dạt dào
                      Làm bao thiếu nữ xôn xao
                      Bên song nghe điệu gieo vào hồn siêu

                      Mây bay lơ lửng sau đèo
                      Kìa hàng dậu trúc, nghiêng theo bóng tà
                      Điểm vài én nhạn xa xa
                      Có con hạc trắng bay qua chập chờn

                      Nhìn chim, tiếng sáo nhẹ mơn
                      Chậm nhanh cánh hạc đưa vờn âm thanh
                      Dịu dàng thấp thoáng bên mành
                      Mỵ nương rèm vén nhìn quanh mơ màng

                      Hiện ra tiên nữ trần gian
                      Mỗi khi tiếng sáo bổng trầm trên sông
                      Ngẩn ngơ người chốn loan phòng
                      Tương tư tiếng sáo động lòng ước mơ


                      Đ
                      ặng Xuân Linh
                      Lisbonne 7-03

                      #26
                        Dang Xuan Linh 10.03.2007 17:20:55 (permalink)
                        0
                        Cuối dãy Trường Sơn
                        (Trích trong Vùng trời thương nhớ của Đặng Xuân Linh)
                         
                         
                        Đặng Xuân Linh
                         
                         
                        Bình minh ánh sáng lành trong
                        Chim kêu cành phất tim lòng rộn vui
                        Bởi vì thời tiết nắng tươi
                        Tâm can thơ thới, ý khơi quyện chờ
                         
                        Xuân về mọi nẻo trời mơ
                        Đêm qua gởi đến lời thơ trên ngàn
                        Cỏ hoa dưới thế ngập tràn
                        Nên tôi mộng mị trăng vàng mênh mông
                         
                        Nghĩ về người ấy đợi trông
                        Tương tư thầm viết vào trong trang đời
                        Tên người mãi mãi tuyệt vời
                        Thương yêu hình bóng cuối trời viễn Đông
                         
                        Yêu người với những dòng sông
                        Đưa lưng đỡ sóng uốn vòng biển xanh
                        Trong lòng có chín nguồn lành
                        Chia tình nhiều ngả bao quanh vun bồi
                         
                        Cho dân đời sống thảnh thơi
                        Ruộng vườn tươi tốt, nụ chồi trổ hoa
                        Phù sa nước đục chan hòa
                        Thuyền trôi lơ lửng An Hòa bán buôn
                         
                        Qua cầu sông lớn thêm nguồn
                        Đây rồi Mỹ Thuận, tiền đồn Cửu Long
                        Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long
                        Từ nguồn sữa ngọt nuôi giòng Hậu Giang
                         
                        Nối liền chín khúc Rồng Vàng
                        Và đem trải khắp xóm làng quê hương.
                         
                         
                        Đặng Xuân Linh
                        #27
                          Dang Xuan Linh 11.03.2007 19:35:19 (permalink)
                          0
                          Tấm lòng biển cả
                            
                           
                          Tôi vẫn nhớ thuở trời đầy mơ ước
                          Tuổi thơ ngây còn ấp ủ bên lòng
                          Quanh quẩn tình thâm, đời nhiều xuôi ngược
                          Ngẫm thời gian sau trước quá mênh mông
                           
                          Lạnh heo may, đâu tâm hồn biển cả ?
                          Gió thu đùa làm rả cánh đài hoa
                          Rồi quyện lấy đưa cao vài chiếc lá
                          Như gởi tâm hồn trọn ước ngày qua
                           
                          Đời xoay chuyển với tháng ngày nhẹ lướt
                          Thuở thiếu thời theo nhịp bước đường mơ
                          Nhìn trở lại nhớ mùa thu năm trước
                          Tưởng nhớ hoài hình bóng mịt mù xa
                           
                          Từng bước lo con được nhiều thành đạt
                          Gió xạc xào như tiếng gọi bên tôi
                          Ôi Tình Mẹ cha đậm đà dào dạt
                          Hương sen thoảng còn niềm nhớ không nguôi
                           
                          Giờ con gói trọn như lời Mẹ chúc
                          Thương nhọc nhằn Mẹ khắc phục muôn phương
                          Lời Mẹ Cha đem nguồn trong hạnh phúc
                          Sao đo lòng sâu rộng của Đại Dương ?
                           
                           
                          Đặng Xuân Linh
                          #28
                            MyLinh 12.03.2007 01:09:21 (permalink)
                            0
                            Bài Tấm lòng biển cả của MTĐXL thật da diết, ML xin được ghi lại cảm xúc của mình qua bài thơ Hương tình Mẹ ...
                             
                             
                            Hương tình Mẹ
                             
                            Mẹ hiền ngào ngạt chốn tha phương
                            Quấn quít theo con suốt dặm trường
                            Tiếng hát ru êm tròn nỗi nhớ
                            Giọng hò dỗ ngọt vẹn niềm thương
                            Ân sâu tạc dạ thời chân dại
                            Nghĩa nặng ghi lòng thưở tóc sương
                            Thăm thẳm hương tình thơm ngát đượm
                            Ai nào viết đặng dẫu ngàn chương !
                             
                            Mỹ Linh
                            11/03/2007
                             
                            #29
                              Quynhnguyen 12.03.2007 03:51:59 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: MyLinh

                              Bài Tấm lòng biển cả của MTĐXL thật da diết, ML xin được ghi lại cảm xúc của mình qua bài thơ Hương tình Mẹ ...
                               
                               
                              Hương tình Mẹ
                               
                              Mẹ hiền ngào ngạt chốn tha phương
                              Quấn quít theo con suốt dặm trường
                              Tiếng hát ru êm tròn nỗi nhớ
                              Giọng hò dỗ ngọt vẹn niềm thương
                              Ân sâu tạc dạ thời chân dại
                              Nghĩa nặng ghi lòng thưở tóc sương
                              Thăm thẳm hương tình thơm ngát đượm
                              Ai nào viết đặng dẫu ngàn chương !
                               
                              Mỹ Linh
                              11/03/2007


                              Đời Mẹ
                               
                              Như bèo dạt nổi khắp muôn phương
                              Đắng ngọt chua cay lắm đọan trường
                              Vẫn cứ khuyên con câu hiếu nghĩa
                              Luôn hòai  dạy trẻ chữ yêu thương
                              Dù rằng cực khổ da pha nắng
                              Dẫu phải gian lao tóc điểm sương
                              Trọn kiếp hy sinh vì tất cả
                              Đâu mong viết lại bởi văn chương 
                               
                              QN
                              11/3/2007
                               
                              Chào ĐXL( chủ nhà )và ML....ghé qua đây đọc trang thơ của ĐXL và các bạn thấy phê quá đi....
                               
                              ML ui...hình ảnh Mẹ luôn luôn ngự trị trong lòng của những đứa con cho dù đường đời ta vẫn có hay là không còn Mẹ.
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 42 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 625 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9