Thương một mùa trăng
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 42 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 625 bài trong đề mục
Dang Xuan Linh 12.03.2007 17:19:28 (permalink)
0

Trích đoạn: Quynhnguyen


Trích đoạn: MyLinh

Bài Tấm lòng biển cả của MTĐXL thật da diết, ML xin được ghi lại cảm xúc của mình qua bài thơ Hương tình Mẹ ...
 
 
Hương tình Mẹ
 
Mẹ hiền ngào ngạt chốn tha phương
Quấn quít theo con suốt dặm trường
Tiếng hát ru êm tròn nỗi nhớ
Giọng hò dỗ ngọt vẹn niềm thương
Ân sâu tạc dạ thời chân dại
Nghĩa nặng ghi lòng thưở tóc sương
Thăm thẳm hương tình thơm ngát đượm
Ai nào viết đặng dẫu ngàn chương !
 
Mỹ Linh
11/03/2007


Đời Mẹ
 
Như bèo dạt nổi khắp muôn phương
Đắng ngọt chua cay lắm đọan trường
Vẫn cứ khuyên con câu hiếu nghĩa
Luôn hòai  dạy trẻ chữ yêu thương
Dù rằng cực khổ da pha nắng
Dẫu phải gian lao tóc điểm sương
Trọn kiếp hy sinh vì tất cả
Đâu mong viết lại bởi văn chương 
 
QN
11/3/2007
 
Chào ĐXL( chủ nhà )và ML....ghé qua đây đọc trang thơ của ĐXL và các bạn thấy phê quá đi....
 
ML ui...hình ảnh Mẹ luôn luôn ngự trị trong lòng của những đứa con cho dù đường đời ta vẫn có hay là không còn Mẹ.

 
Cám ơn Mỹ Linh và Quỳnh Nguyên đã ghé căn nhà nhỏ của ĐXL còn để lại những vần thơ rất cảm động. Dù không được khỏe ĐXL cũng cố gắng hầu tiếp nhả ý của hai bạn.
 
Tình mẹ thương con                       
 
Trót sống những ngày chốn viễn phương
Nhiều khi thao thức giữa đêm trường
Lắng lo tuổi trẻ trau vần cảm
Khuyên nhủ con khờ luyện chữ thương
Mấy lúc bôn ba cùng dãi nắng             
Bao hồi bương chảy với dầm sương
Tình thâm nghĩa trọng luôn vun đắp
Ghi  mãi trong lòng đến vạn chương
 
Đặng Xuân Linh
 
#31
    Dang Xuan Linh 16.03.2007 19:40:16 (permalink)
    0
    Nỗi lòng không gian
      
    Vầng mây lướt dặm lang thang
    Trôi đi khắp nẻo làm tan khối buồn
    Nắng hồng dần tắt chiều hôm
    Tia dài tia vắn vui hờn xa xăm
     
    Gió buồn gió dội vang ầm
    Cho vơi tâm sự âm thầm mông lung
    Trăng khuya chia mảnh đôi vùng
    Nửa sầu che nửa đợi vầng tròn mơ
     
    Nỗi niềm còn vướng đường tơ
    Vắng buồn ôm lấy bên bờ gió đông
    Mùa nầy lá dẫu trải đàng
    Chờ cây mầm trỗ nụ vàng sắc tươi
     
    Nỗi lo đăng đẳng chưa vơi
    Đành thôi thơ vận cho đời nguôi ngoai
    Đem câu tâm sự trao tay
    Cho lòng thanh thản còn dài nắng xuân
     
     
    Đặng Xuân Linh

    R
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2007 04:15:29 bởi Viet duong nhan >
    #32
      Dang Xuan Linh 19.03.2007 20:51:54 (permalink)
      0
      Xem hát chèo
       
        
      Lênh đênh lờ lững giữa sông Hương
      Đủng đỉnh thuyền trôi ngắm tận tường
      Mắt thấy tai nghe lời sóng nhạc
      Để lòng lắng dịu nhịp cung thương
       
      Ngồi ghế trên thuyền chú ý theo
      Những cô gái Huế hát ngân chèo
      Nơi đây người chẳng hề quen mặt
      Muôn dặm ý tầm giọng ấm gieo
       
      Máy thuyền vừa tắt bắt âm ca        
      Nhạc sĩ đàn bầu mặc áo hoa
      Ông khải nguyệt cầm đôi mắt nhắm
      Mơ theo thanh thót giọng ngân nga
       
      Ra về nhớ mãi buổi thuyền thơ
      Giờ phúc nhẹ nhàng điệu nhạc xưa
      Ấm áp tình quê hương dĩ vãng
      Đậm đà non nước đoạn thương mơ
       
       
      Đặng Xuân Linh
       
      R
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2007 04:16:37 bởi Viet duong nhan >
      #33
        MyLinh 20.03.2007 03:50:26 (permalink)
        0
        Bài Xem hát chèo của MT ĐXL hay quá xá là hay... ML xin ké

         
        Huế Mộng Mơ

        Người xuôi nẻo bước thoả mong chờ
        Thuyền giữa dòng trôi cảnh rất thơ
        Thiên Mụ chuông ngân trong gió lộng
        Sông Hương sóng gợn dưới mây mờ
        Ca tuồng âm hưởng đưa vào mộng
        Vũ nhạc dương hoà thoát đến mơ
        Lễ hội cầu kỳ hương vị thắm
        Nhìn theo bến nước hoạ bao tờ

        Mỹ Linh

         
        R
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2007 04:18:51 bởi Viet duong nhan >
        #34
          Ngân Chánh 20.03.2007 08:37:18 (permalink)
          0
          Đọc thơ của các anh chị lòng em bỗng dưng trào xúc cảm nhớ quê hương, em xin gởi tặng các anh chị bài thơ nhỏ này về quê hương em
          ________________
           
          Quê Hương Tôi
           
           
           
          Quê hương tôi, ở một nơi xa lắm
          Có sông buồn, hiu quạnh chảy quanh năm
          Có cánh đồng, ngào ngạt lúa thơm mầm
          Và tình ái, của người dân lai láng
           
           
          Quê hương tôi, sương loang cùng buổi sáng
          Hôn lá cành, và hôn những nụ hoa
          Nhè nhẹ thôi, sương tẩm giọt chan hòa
          Cho đất mát, mượt mà ngày nắng ấm
           
           
          Quê hương tôi, những ngày mưa lấm tấm
          Cảnh vật buồn, thê thảm lắm bạn ơi
          Ở trên không, mây xám phủ chơi vơi
          Cây rũ rượi, cho hồn thêm lưu luyến
           
           
          Không còn nghe, râm ra vang những tiếng
          Của trẻ thơ réo gọi đợi chờ nhau
          Thấy xa xa, khói bếp phủ trắng phau
          Chiều mưa xuống, lá buồn đi ngủ sớm
           
           
          Quê hương tôi, rẫy nương đơm từng khóm
          Đậu, ớt, hành, khoai, cải chẳng thiếu chi
          Vườn tượt tươi, cây trái tốt xanh rì
          Ong và bướm nhởn nhơ cùng hoa cỏ
           
           
          Quê hương tôi, ngàn đời không bôi xóa
          Con đường mòn, khúc khủyu với chông chênh
          Cây cầu tre, lắc lẻo bước gập ghềnh
          Hàng cây phủ bên đường gieo bóng mát
           
           
          Khi hè về, phượng hồng bay tan tác
          Tiếng ve kêu rền rĩ ở trên cao
          Chim líu lo hát cùng gió xôn xao
          Mây tản mạn trôi qua bao ngày tháng
           
           
          Ở quê tôi, mẹ già luôn cáng đáng
          Chuyện nhọc nhằn, gian khổ của đời con
          Mẹ đừ thân, ngậm nhấm trái bồ hòn
          Cho thơ trẻ, có được ngày hạnh phúc
           
           
          Ở quê tôi, cha già lo từng chút
          Tương lai con, rồi đây sẽ về đâu
          Sống lầm than, trong đen tối gục đầu
          Có miệng nói, mà thốt không thành tiếng
           
           
          Quê hương ơi, cõi lòng tôi xao xuyến
          Tả sao vừa, muôn nỗi nhớ quê hương
          Cứ từng đêm, trăn trở suốt canh trường
          Lòng đau xót, khi dân thường than óan./.
           
          Ngân Chánh
          r
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2007 18:10:24 bởi Huyền Băng >
          #35
            Dang Xuan Linh 20.03.2007 23:14:14 (permalink)
            0

            Trích đoạn: MyLinh

            Bài Xem hát chèo của MT ĐXL hay quá xá là hay... ML xin ké

             
            Huế Mộng Mơ

            Người xuôi nẻo bước thoả mong chờ
            Thuyền giữa dòng trôi cảnh rất thơ
            Thiên Mụ chuông ngân trong gió lộng
            Sông Hương sóng gợn dưới mây mờ
            Ca tuồng âm hưởng đưa vào mộng
            Vũ nhạc dương hoà thoát đến mơ
            Lễ hội cầu kỳ hương vị thắm
            Nhìn theo bến nước hoạ bao tờ

            Mỹ Linh

             
             
            Vầng mây xứ Huế
             
             
            Phong cảnh Thần kinh thỏa đợi chờ
            Lao xao sóng nước tựa bài thơ
            Sông Hương huyền ảo tô hồng thắm
            Núi Ngự hoang vu nhạt bóng mờ
            Điệu nhạc quê nhà gây nỗi nhớ
            Lời ca xứ Huế gợi niềm mơ
            Trở về thăm lại vườn hoa cũ
            Vội dệt vầng mây trải mấy tờ

             
             
            Đặng Xuân Linh


            #36
              Dang Xuan Linh 21.03.2007 16:54:09 (permalink)
              0

              Trích đoạn: Ngân Chánh

              Đọc thơ của các anh chị lòng em bỗng dưng trào xúc cảm nhớ quê hương, em xin gởi tặng các anh chị bài thơ nhỏ này về quê hương em
              ________________
               
              Quê Hương Tôi
               
               
               
              Quê hương tôi, ở một nơi xa lắm
              Có sông buồn, hiu quạnh chảy quanh năm
              Có cánh đồng, ngào ngạt lúa thơm mầm
              Và tình ái, của người dân lai láng...
               
               
              Ngân Chánh
               


               
              Cám ơn Ngân Chánh đã đến viếng căn nhà nhỏ của ĐXL còn để lại bài thơ dài khá cảm động, làm cho ĐXL càng nhớ đến Quê Hương xứ sở. Vì bài thơ dài và hay nên chỉ xin họa 4 câu gọi là làm quen với Ngân Chánh và mở cửa rộng mời NC thường xuyên đến viếng thăm.
               
              Dù phương trời, thấy lòng không xa lắm
              Vẫn nghĩ về đất nước mỗi đầu năm
              Vẫn mong rằng Mai thắm nụ xanh mầm
              Đem thân ái tạo hương tình lai láng.
               
              Đặng Xuân Linh
              #37
                Ngân Chánh 23.03.2007 02:51:20 (permalink)
                0

                Trích đoạn: Dang Xuan Linh

                Dù phương trời, thấy lòng không xa lắm
                Vẫn nghĩ về đất nước mỗi đầu năm
                Vẫn mong rằng Mai thắm nụ xanh mầm
                Đem thân ái tạo hương tình lai láng.
                 
                Đặng Xuân Linh
                 
                Xuân Mơ
                 
                 
                 
                Đêm hôm qua, mơ ngày hừng sáng
                Tiếng gà kêu báo dạng tinh mơ
                Rạng đông chập chững ánh mờ
                Véo von tiếng én lượn lờ trên không
                 
                Niềm vui sướng trong lòng rộn rã
                Đón chào mùa thay lá xuân sang
                Mầm non hé nụ mai vàng
                Trăm hoa đua nở muôn ngàn sắc hương
                 
                Lũ trẻ thơ trên đường hớn hở
                Khoe áo quần rạng rỡ sắc xuân
                Quê hương pháo nổ tưng bừng
                Đón chào năm mới vui mừng phước an
                 
                Chợt tỉnh giấc bẽ bàng cơn mộng
                Phía bên ngòai gió lộng đêm đông
                Tuyết vây giăng kín ngập lòng
                Rắc gieo niềm nhớ xuân hồng năm nao./.
                 
                Ngân Chánh
                22/03/2007
                 
                ______________________
                 
                Xin cám ơn ĐXL đã cho NC vào nhà và hậu đãi, vậy thì từ nay NC sẽ không khách sáo ... mà sẽ vào khuấy chủ nhà thường xuyên :=)
                 
                 
                #38
                  Dang Xuan Linh 01.04.2007 16:58:59 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: Ngân Chánh


                  Trích đoạn: Dang Xuan Linh

                  Dù phương trời, thấy lòng không xa lắm
                  Vẫn nghĩ về đất nước mỗi đầu năm
                  Vẫn mong rằng Mai thắm nụ xanh mầm
                  Đem thân ái tạo hương tình lai láng.
                   
                  Đặng Xuân Linh
                   
                  Xuân Mơ
                   
                   
                   
                  Đêm hôm qua, mơ ngày hừng sáng
                  Tiếng gà kêu báo dạng tinh mơ
                  Rạng đông chập chững ánh mờ
                  Véo von tiếng én lượn lờ trên không
                   
                  Niềm vui sướng trong lòng rộn rã
                  Đón chào mùa thay lá xuân sang
                  Mầm non hé nụ mai vàng
                  Trăm hoa đua nở muôn ngàn sắc hương
                   
                  Lũ trẻ thơ trên đường hớn hở
                  Khoe áo quần rạng rỡ sắc xuân
                  Quê hương pháo nổ tưng bừng
                  Đón chào năm mới vui mừng phước an
                   
                  Chợt tỉnh giấc bẽ bàng cơn mộng
                  Phía bên ngòai gió lộng đêm đông
                  Tuyết vây giăng kín ngập lòng
                  Rắc gieo niềm nhớ xuân hồng năm nao./.
                   
                  Ngân Chánh
                  22/03/2007
                   
                  ______________________
                   
                  Xin cám ơn ĐXL đã cho NC vào nhà và hậu đãi, vậy thì từ nay NC sẽ không khách sáo ... mà sẽ vào khuấy chủ nhà thường xuyên :=)
                   
                   



                  Cám ơn NC đã viếng căn nhà nhỏ của ĐXL nhưng vì mấy ngày qua quá bận chuyện nên chưa trả lời và thù tiếp NC. Thành thật xin lỗi, sẽ bồi đắp sau. Kính

                  Khởi sắc
                   
                   
                   
                  Nửa vầng trăng gói trời mơ
                  Nửa vầng trăng rọi bên bờ xa xăm
                  Đàn chim vỗ cánh thăng trầm
                  Như rừng nhuộm lá phủ vàng buồn thu
                   
                  Thời gian trôi dãy mây mù
                  Vườn xuân trở thắm dự trù lòng yên
                  Qua rồi lo lắng triền miên
                  Tâm hồn êm ả buồng tim an bình
                   
                  Cồn dâu san phẳng dạng hình
                  Bềnh bồng tóc khẻ phủ tình ngày xưa
                  Lành yên nguồn ấm chiều trưa
                  Tuyết đong lắng đọng vừa qua cõi đời
                   
                  Nắng hồng chim hót bên đồi
                  Âm ba thương vọng những lời ủi an
                  Tâm tình mở rộng thênh thang
                  Qua cơn nghiêng bóng bàng hoàng nước non
                   
                  Bừng lên khúc nhạc trăng tròn
                  Vẹt màn sương áng soi mòn chông gai
                  Giọt rơi tháng lụn qua ngày
                  Nửa năm xóa sạch đề tài trong tôi
                   
                  Đặng Xuân Linh
                   
                  r
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2007 13:58:47 bởi Huyền Băng >
                  #39
                    Dang Xuan Linh 02.04.2007 15:03:34 (permalink)
                    0
                    Lời hoa bướm
                     
                     
                    Mùa đông trải lạnh đã qua                              
                    Xuân hồng phơi phới sắc pha đủ màu  
                    Nhìn trời cảnh trí dường bao                           
                    Thơ buồn muốn viết mà sao nghẹn lời  
                     
                    Lạnh lùng buông tiếng ngàn khơi                     
                    Thở ra tâm sự ấm đời riêng tôi            
                    Nhận chìm mọi nỗi tim côi                              
                    Nào ai san sẻ hương đời trở trăn                     
                     
                    Thủy chung lòng khẻ hỏi rằng              
                    Bến mơ mây đã gởi đăng khói chiều    
                    Gởi đi tận đỉnh tình yêu                       
                    Gió đùa mây quyện dập dìu lời thơ                  
                     
                    Đợi hoa nở, bướm vẫn chờ                             
                    Cành xưa nụ cũ khó mờ tâm tư                       
                    Bướm vờn thỏ thẻ thực hư                              
                    Hoa còn rủ rỉ trì trù nắng lên                
                     
                     
                    Đặng Xuân Linh
                     
                     
                    Họa bài Lời hoa bướm của  Đặng Xuân Linh
                     
                     Dắt dìu ý thơ
                     
                     
                    Sương khuya vừa mới lướt qua
                    Trên cành giọt thắm tô pha sắc màu
                    Càng nhìn càng đẹp biết bao
                    Lung linh ánh ngọc, viết sao nên lời
                     
                    Nắng hồng trải mộng lên khơi
                    Tạo thêm những ước vọng  đời giúp tôi
                    Để quên những lúc đơn côi
                    Không cho thốt những chặn đời trối trăn
                     
                    Lòng luôn khuyên nhủ nhau rằng
                    Một ngày rồi sẽ hoa đăng sớm chiều
                    Khi mà sóng nước hương yêu
                    Hợp nhau cùng quyết dắt dìu ý thơ
                     
                    Mùa Xuân én liệng hoa chờ
                    Không gì có thể phai mờ tâm tư
                    Trước bao cảnh vật huyền hư
                    Tưởng mình rơi giữa thiên trù nắng lên
                     
                     
                    Gia Linh
                     r
                     
                    Vui mừng gặp lại
                    Thân tặng các anh Phan Thiệp, Trần Văn Sơn, Đinh Xuân Dũng
                    Cám ơn thi hữu Hồ Văn Mẫn đã tạo cơ hội cho chúng tôi gặp lại nhau.
                     
                     
                    Xa nhau mấy chục năm qua
                    Tóc xanh ngày ấy chắc pha trắng màu
                    Tình xưa nghĩa nặng biết bao
                    Tâm tư mừng rỡ làm sao tỏ lời
                     
                    Qua rồi giấc mộng biển khơi
                    Bao nhiêu thay đổi, đổi đời anh tôi
                    Giờ như trút sạch đơn côi
                    Sao nghe ấm lại tình đời trở trăn
                     
                    Tình ca ai đã hát rằng
                    Lời xưa như thể hoa đăng ban chiều
                    Kim bằng mấy thuở tin yêu
                    Tri âm ta lại dắt dìu lời thơ
                     
                    Biết bao là nỗi đợi chờ
                    Biết bao kỷ niệm chẳng mờ tâm tư
                    Lởi danh vào chốn mộng hư
                    Tri âm bè bạn thiên trù đang lên
                     
                    Huỳnh Ngọc Diêu
                     r
                     
                    NGỠ NGÀNG CỨ TƯỞNG CHIÊM BAO
                     
                       
                     
                    Băng vườn vén lá  em qua
                    Lung linh ao nước còn pha sắc màu
                    Ngỡ ngàng cứ tưởng chiêm bao
                    Nhìn em muốn nói mà sao không lời
                     
                    Nhìn nhau câu chuyện chưa khơi
                    Mắt e ấp lấp môi cười trong tôi
                    Lâu rồi một góc đơn côi
                    Tâm tình lịm chết không lới trối trăn
                     
                    Về đây tôi tự nhủ rằng
                    Lảng  quên không để  bếp đăng khói chiều
                    Hoa  lòng  khép kín hương yêu
                    Mặc cho lá thắm dập dìu tiếng thơ
                     
                    Vui gì nay đợi mai chờ
                    Cho son sắt lắm cũng mờ   riêng tư
                    Yêu  thương  để một đời hư
                    Giờ em  như điệu ca trù lại lên…
                     
                    Nguyển tấn Bi
                     r
                     
                    Còn mãi niềm tin
                     
                    Thời gian nhẹ lướt nhanh qua
                    Ðông tàn nhạt nắng phôi pha hương màu
                    Màn sương cánh mỏng phủ bao
                    Buồn len cảnh vật làm sao thành lời
                     
                    Thuyền tình lướt sóng ra khơi
                    Mang đầy ảo tưởng cuộc đời theo tôi
                    Bao ngày tháng vẫn đơn côi
                    Từng đêm mộng mị thoát đời trở trăn
                     
                    Lòng ghi dạ khắc nhớ rằng
                    Trong đêm tăm tối hải đăng xoay chiều
                    Hướng về bờ bến thương yêu
                    Vần hay ý đẹp ta dìu nàng thơ
                     
                    Quên đi tháng đợi năm chờ
                    Hương phai sắc úa nhạt mờ tâm tư
                    Xác thân thoát khỏi nhược hư
                    Mầm tươi nhựa sống dự trù vươn lên
                     
                    Lam Vân
                     r
                     
                    Hoa Xuân
                     
                    Đông tàn, tuyết lạnh vừa qua
                    Xuân về nắng ấm hương hoa sắc màu
                    Trời thanh cảnh đẹp biết bao
                    Líu lo chim hót như trao vạn lời
                     
                    Ngày Xuân én lượn ngoài khơi
                    Có con bướm trắng bay vờn trong tôi
                    Lạc loài nhẹ bước đơn côi
                    Bóng ai thấp thoáng tiêu sầu dưới trăng
                     
                    Hỏi ra, người ấy thưa rằng :
                    Xa xôi ngàn dặm khôn ngăn đò chiều
                    Suy ra chỉ một chữ yêu
                    Quan san cách trở thương Kiều ý thơ
                     
                    Nhớ nhung trăm đợi ngàn chờ
                    Bên cành liễu rũ đôi bờ tương tư
                    Đâu là cõi thực, cõi hư ?
                    Ngàn hoa xinh mỉm miệng cười gió lên .
                                           
                    Nguyên Hà
                     
                     
                    Chờ người
                      
                    Một ngày rồi lại cũng qua
                    Hoàng hôn buông nhẹ rán pha sắc màu
                    Tôi về gọi giấc chiêm bao
                    Tương tư nhờ ánh trăng sao ngõ lời
                     
                    Tình yêu một thoáng mù khơi
                    Em đi dệt mối duyên đời bỏ tôi
                    Một mình một bóng đơn côi
                    Sợi buồn tôi dệt cuộc đời trở trăn
                                                                  
                    Dù cho lòng đã dặn rằng
                    Chăm lo đèn sách hoa đăng sớm chiều
                    Nhưng đời khi đã chớm yêu
                    Đê mê sóng nhạc dập dìu điệu thơ
                                                                  
                    Em đi tôi vẫn đợi chờ
                    Nghìn sau cũng chẳng xóa mờ tâm tư
                    Dù cho cả một đời hư
                    Tình tôi gói trọn phạm trù gió lên ./.
                     
                    Toronto March 23, 2007
                    Nguyên Trần
                     r
                     
                    Niềm vui...để lại ngày sau
                     
                     
                    Đêm ngày  khắc lụn đi qua
                    Đèn hiu hắt bóng tóc pha bạc màu
                    Đường trần còn ngắn biết bao
                    Giận hờn chi nữa … nên sao ấm lời !
                     
                    Buồn thương chôn kín đừng khơi
                    Niềm vui góp nhặt cho đời quanh tôi
                    Xuân hoà… tan hết đơn côi
                    Hồng lên bếp lửa quên đời trở trăn
                     
                    Tâm yên mình tự nhủ rằng
                    Ừ vui… thắp sáng hoa đăng soi chiều
                    Lung linh tỏa ánh tin yêu
                    Cội già bóng phủ dắt dìu tuổi thơ
                     
                    Hoa đơm kết trái mong chờ
                    Nụ cười hạnh phúc xoá mờ ưu tư
                    Hương thơm… đâu phải là hư
                    Tre tàn măng mọc …kế trù vươn lên
                     
                    Bach Nga 024.7.07
                     r
                     
                    NỐI LẠI TÌNH XƯA
                     
                    Mùa đông vừa mới đi qua
                    Nắng vàng cùng với ráng pha một màu. (1)
                    Trời xanh xinh đẹp biết bao
                    Hồn thơ thấp thoáng làm sao góp lời ?

                     
                    Xa nhau dạo vượt trùng khơi
                    Tình em nung nấu một đời trong tôi.
                    Anh sầu lẻ bóng đơn côi
                    Cuộn tròn nẻo vắng như đời con trăn.

                     
                    Vắng em, anh hiểu được rằng:
                    Vô phương cá vượt qua đăng sớm chiều.
                    Nếu đời chẳng trọn hương yêu
                    Không em, mất hút ai dìu cõi thơ ?

                     
                    Sau bao tháng đợi năm chờ
                    Gặp em mừng quá, xóa mờ ưu tư.
                    Thôi quên một nửa đời hư
                    Tình xuân dệt mộng, ngồi trù gió lên...(2)

                     
                    Thân kính,
                    Man Ho


                    (1):Ráng vàng thì nắng, ráng trắng thì mưa. (Tục ngữ)
                    (2):... ngồi trù gió lên...
                    (Để mong trút sạch lụy phiền,
                    Chúng mình nối lại lương duyên thuở nào.)

                     
                     
                    Mai Đây
                     
                    Mai nầy cõi tạm vẫy qua
                    Hỏi tình yêu có phôi pha đổi màu
                    Nghĩ là vẫn đẹp biết bao
                    Ngôn từ đâu đủ nói sao tròn lời
                     
                    Một ngày lời ngỏ dâng khơi
                    Đổi màu thay sắc cuộc đời em , tôi
                    Tháng năm hiu quạnh đơn côi
                    Bỗng dưng dịu ấm dòng đời trở trăn
                     
                    Có lần lòng tự vấn rằng
                    Phải hôm huyền diệu nguyệt đăng tiễn chiều
                    Ta trao nguyên vẹn tim yêu
                    Không gian bỗng trỗi nhạc dìu dịu thơ
                     
                    Hai dòng hòa nhập bến chờ
                    Sóng tình tràn xóa dấu mờ ưu tư
                    Vá lành từng mảnh hao hư
                    Căng buồm giong ruổi đâu  trù gió lên
                     
                    NhàQuê
                     
                    r
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2007 14:17:02 bởi Huyền Băng >
                    #40
                      Dang Xuan Linh 15.04.2007 16:36:06 (permalink)
                      0
                      Sắc ngày mùa
                       
                       
                      Êm đềm nắng đẹp sáng ngời
                      Mùa xuân đầm ấm mầm khơi trên cành
                      Dễ cười dễ giận là anh
                      Dễ hờn dễ giận hiên mành trăng côi
                       
                      Hè hanh nằm võng ngắm trời
                      Dưới tàng bóng mát sự đời lãng quên
                      Cất âm hát khẻ nhạc êm
                      Cho tâm thanh thản nỗi niềm xa quê
                       
                      Nửa đời bỏ lại trăng thề
                      Nơi đây man mác tư bề mây giăng
                      Heo may lạnh buốt sương tràn
                      Nhớ quê ngồi viết thơ ngàn dặm xa
                       
                      Ầu ơ văng vẳng lời ca
                      Theo làn gió thoảng ngọc ngà âm thanh
                      Nhớ hoài khói tỏa mái tranh
                      Nhớ lời ru hát thâm tình còn vang
                       
                      Mùa đông ngắm cảnh lặng trang
                      Nỗi buồn nhớ mãi, e rằng người quên
                      Tương tư hoài nhớ làng bên
                      Nhành buông chiếc lá bồng bềnh lượn xa
                       
                      Đặng Xuân Linh
                       
                      r
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2007 14:18:55 bởi Huyền Băng >
                      #41
                        Dang Xuan Linh 17.04.2007 15:55:39 (permalink)
                        0
                        Trở lại miền xa
                         
                         
                        Bầu trời nhạt nhẽo ánh sao
                        Đêm nghe tịch mịch lối vào hư vô
                        Tường khuya mộng tưởng trông chờ
                        Mây đưa chở tấm lòng vừa ra đi

                         
                        Trở qua một góc quê ai
                        Chân lùa nhè nhẹ lần xoay lối vào
                        Cỏ cao mọc phủ bên rào
                        Trong nhà bụi bám nhện chào người xưa

                         
                        Mùi hương hơi ẩm dật dờ
                        Êm đềm bước lẹ vào thơ phòng mình
                        Nhớ ngày về lại nguồn tim
                        Thờ ơ mây cuộn mong tìm ánh trăng

                         
                        Não nùng cùng gió sao ngàn
                        Tâm hồn oằn trĩu mơ màng đầu kê
                        Ngẩn ngơ sao cứ đề huề
                        Để luồn gió cuốn trăng thề lao chao

                         
                        Nhà xưa có bụi tre rào
                        Phải qua cầu khỉ mới vào làng xa
                        Nhưng mà non nước la ngà
                        Thuyền đưa lờ lững ai là khách qua

                         
                         
                        Đặng Xuân Linh

                        R
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2007 04:21:48 bởi Viet duong nhan >
                        #42
                          Đông Hòa 17.04.2007 21:19:48 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: Dang Xuan Linh


                          Trích đoạn: MyLinh

                          ML có làm một bài thơ ĐL tặng cho Mẹ ML, Người rất thích Hoa Sen, dịu dàng, thanh tao, nhân từ....

                          Kính xin phép MT ĐXL cho ML được post vào trang thơ mong được chia sẻ ....







                          Hoa sen
                          Thương kính tặng Mẹ

                          Lưng thon uyển chuyển vươn mềm mại
                          Mắt biếc ung dung ngửa dịu dàng
                          Khoác vạn đài tơ đường mỹ lệ
                          Choàng muôn cánh mỏng nét đài trang
                          Vạt hồng thúc hạt say mầm ngọt
                          Sợi thẫm kêu sương chóe ánh vàng
                          Lóng lánh giọt trong vờ đọng mãi
                          Làn hương bay toả mộng đa mang

                          Mỹ Linh
                          (13/11/2006)



                          Chào mừng ML đã viếng mái nhà nhỏ TMMT của DXL, còn để lại bài thơ dễ thương HOA SEN
                          Tặng cô bé MLyêu Mẹ thật nhiều, bài HỒNG SEN

                          HỒNG SEN
                           
                          Đa mang thơm tỏa nhẹ như sương
                          Thân bé thon tròn cứng cỏi vươn
                          Đẫm gót nào mờ thân tiết sạch
                          Nhơ chân chẳng nhuộm khí trinh hương
                          Màn tơ nhựt nguyệt ươm tà lụa
                          Cánh vạt đài trang mở búp hường
                          Đính hạt tinh anh ngoi điểm tựa
                          Đa mang thơm tỏa nhẹ như sương
                           
                          Đặng Xuân Linh
                           
                          Bài họa :

                          Hoa Sen

                          Tinh khiết toà sen giữa khói sương
                          Nhẹ nhàng hoa nở cánh đài vươn
                          Đong đưa dưới nắng pha thiền sắc
                          Thấp thoáng lưng trời toả tĩnh hương
                          Mềm mại du dương màu bách phấn

                          Lã lơi êm nhẹ sắc thiên tường
                          Tượng trưng phật pháp soi nhân thế
                          Tinh khiết toà sen giữa khói
                          sương

                          Đông Hòa
                          17.04.07

                           
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2007 07:29:33 bởi Đông Hòa >
                          #43
                            Dang Xuan Linh 27.04.2007 20:55:14 (permalink)
                            0
                            Cảnh đồng quê
                             
                              
                            Bầu không gió mát nên thơ
                            Màu xanh trong trẽo sương mơ nhẹ nhàng
                            Cánh đồng cỏ mạ thênh thang
                            Thiên nhiên là cả tim vàng miền quê

                             
                            Trải qua một thuở trăng thề
                            Lúa thơm ngậm phấn tràn trề tinh hoa
                            Tiếng ru thanh thoát ngân nga
                            Nhớ người mẹ hát bài ca của vùng

                             
                            Nguồn sông uốn khúc tận cùng
                            Lững lờ bèo giạt trên dòng thênh thang
                            Màu hoa tim tím dịu dàng
                            Hàng cây trải nắng nhuộm tràn quê hương

                             
                            Lối mòn dẩn đến tình thương
                            Vài nhà tranh nhỏ bên đường bóng che
                            Muông chim réo gọi bạn bè
                            Rỉ tai điệp khúc lời ve lộng mùa

                             
                            Vài cô gánh lúa vui đùa
                            Giữa đồng mục tử lòng chưa vẩn đời
                            Sau đồi một dãy mây trôi
                            Tư bề cảnh sắc nhớ thời miệt quê

                             
                            Xuân xanh mơ mộng tràn trề
                            Cảnh vườn tươi mát nên thơ chiều tà
                            Cạnh bên bụi trúc mái nhà
                            Khói lam quyện gió, la ngà khách thơ

                             
                             
                            Đặng Xuân Linh
                             
                            R 
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2007 01:49:58 bởi Viet duong nhan >
                            #44
                              Đông Hòa 01.05.2007 07:31:28 (permalink)
                              0
                              Tình Quê Hương

                              Quê hương tôi có hàng cây mát
                              Một con đê chạy suốt thôn làng
                              Với em gái thơ ngây tuổi nhỏ
                              Mỗi đêm về chờ ngắm ánh trăng

                              Quê hương tôi có ruộng xanh lúa
                              Và người yêu bé bỏng của tôi
                              Từng ngày lam lũ dưới nương cạn
                              Trên mặt ướt từng giọt mồ hôi

                              Quê hương tôi dòng sông chảy nhẹ
                              Uốn quanh cầu theo gió vi vu
                              Mang phù sa vun phân cho đất
                              Cho những vụ mùa được bội thu

                              Quê hương tôi chiều nay hôn lễ
                              Mừng em gái đời được tròn duyên
                              Đi bên nhau lòng tôi xao xuyến
                              Nắm tay nghe hạnh phúc triền miên

                              Đông Hòa
                              30.04.07
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 42 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 625 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9