Tâm Hồn Cô Độc.
Tín Ngưỡng
Xưa ngày tín ngưỡng qua tim.
Linh thiêng dạy óc lục tìm nghĩa nhân.
Chay kinh tụng cúng Phật thần.
Hầu mong vãn nghiệp giải dần nghiệt oan.
Tín Ngưỡng
Xưa ngày tín ngưỡng qua tim.
Linh thiêng dạy óc lục tìm nghĩa nhân.
Chay kinh tụng cúng Phật thần.
Hầu mong vãn nghiệp giải dần nghiệt oan.
Đúng là tín ngưỡng qua tim
Nhưng dạy con mắt đi tìm mĩ nhân
Chay kinh tôi tụng phật thần
Chỉ mong oan nghiệt chất dần lên cao
Ta ngu tìm chốn lao sao
Kẻ Ngu thoát tục ta nào dám so
Một mùa Giáng sinh thật vui và hạnh phúc
Ngày Đêm
Ngày đời lắm án gian tà.
Thi kinh Phật ngữ khó qua thịt cầy.
Đêm người chén máu cơn say.
Trăm răng xắt dạ đủ đầy ác ôn.
Đường Khuya
Càng khuya quán lặng bar tàn.
Đường sương rác lạnh họ hàng lá bay.
Chân trên lối phố về ngày.
Mà trong ruột thịt tương lai hẩm hiu.
Chiều Nay
Trông hình bậc mắt chiều nay.
Dường như hết máu ngừa thai nỗi buồn.
Dù hoa dị sắc kỳ hương.
Giai nhân trụy lạc cũng thường với ta.
Ngày Tàn
Ngày tàn quán lạnh thành câm.
Rêu phong mặt đá cỏ trầm khát sương.
Mô hình xã hội luân thường.
Âm u đến rợn tai ương bóng người.
Dù hoa dị sắc kỳ hương.
Giai nhân trụy lạc cũng thường với ta.
Gái đẹp ngồi lòng chẳng động tâm
Kẻ Ngu quả thật đúng hiền nhân
Kẻ khôn này nếu được như thế
Muốn hóa thành ong bé cái nhầm
Quen
Quen như mắt thấy đêm đen.
Cuồng hình sắt đạn thép then ngục tù.
Lò thiêu cháy sáng thiên thu
Bàn tay xé máu thượng lưu óan hờn.
18-2-2009
KeNgu
Trích đoạn: KeNgu
Đường Khuya
Càng khuya quán lặng bar tàn.
Đường sương rác lạnh họ hàng lá bay.
Chân trên lối phố về ngày.
Mà trong ruột thịt tương lai hẩm hiu.
Đường khuya lạnh vắng tiêu điều
Bước chân lữ khách cô liêu một mình
Đêm về phố xá lặng thinh
Chìm trong giấc ngủ yên bình nhẹ trôi.
Kha Khả Tú
Trích đoạn: KeNgu
Quen
Quen như mắt thấy đêm đen.
Cuồng hình sắt đạn thép then ngục tù.
Lò thiêu cháy sáng thiên thu
Bàn tay xé máu thượng lưu óan hờn.
18-2-2009
KeNgu
Nỗi đau dằn dặt từng cơn
Nỗi sầu trĩu nặng cô đơn mấy mùa
Đời người cần chi hơn , thua
Đâu đây nghe tiếng chuông Chùa ngân vang...
HS
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/8CDDCF1F6226454DAE343262170A76EA.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2009 07:40:59 bởi hongsang >
Trích đoạn: nguyễn thế duyên
Dù hoa dị sắc kỳ hương.
Giai nhân trụy lạc cũng thường với ta. _Kẻ Ngu
Gái đẹp ngồi lòng chẳng động tâm
Kẻ Ngu quả thật đúng hiền nhân
Kẻ khôn này nếu được như thế
Muốn hóa thành ong bé cái nhầm
Trời sinh hòa hợp âm với dương Sao cho vừa đủ mới trường tồn Nghiêng hẳn một bên đều tệ cả Thử hỏi không âm,anh có còn? Gần âm nhiều quá,anh mất luôn Phật vẫn ngự trong đời thường đó Anh còn tìm đâu để thoát buồn?
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: