Tâm Hồn Cô Độc.
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 17 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 253 bài trong đề mục
KeNgu 24.02.2007 15:57:59 (permalink)
0
Đôi Chân
 
Cảm phục đôi chân lòai người.
Chạy theo ánh sáng mặt trời tương lai.
Đạp lùi lạc hậu từng ngày.
Tiến đến văn minh thóat thai đọa đày.
 
Nhìn kìa cát bụi tung bay.
Bê tông cốt sắt đá chai mòn dần.
Tường cao vách đứng xi-măng.
Làm sao cản nỗi đôi chân lòai người?.
 
 
#16
    BĂNG NGUYỆT 26.02.2007 01:59:06 (permalink)
    0
    @@ KN..chúc vui cuối tuần, mong bạn bớt buồn với cảnh xứ xa nha....rất vui có thêm bạn hữu nè!
     

    Trích đoạn: KeNgu


    Gửi Băng Nguyệt
     
    Cúi đầu hạ bút khai ngôn.
    Khắc lên thân thể linh hồn lụa là.
    Vần thơ điểm dáng trăng hoa.
    Tinh khôi khiết chất để ta mơ đời.
     

     
    Ầu ơ câu hát ru hời
    Cái thanh cái tục trò đời hạnh nhân
    Mình vui sống với bản thân
    Ngã thanh lánh tục uyên trân với mình!
    #17
      KeNgu 26.02.2007 10:00:29 (permalink)
      0
      Chào Băng Nguyệt !
       
      Cảm ơn Băng Nguyệt đã lưu lại bài thơ rất ý nghĩa. Chúc Băng Nguyệt cùng gia đình luôn vui vẻ và may mắn.
       
      #18
        KeNgu 26.02.2007 10:05:33 (permalink)
        0
        Cái Tâm
         
        Sâu trong tiềm thức của người.
        Tiết ra đạo lý dưỡng nuôi tinh thần.
        Từ đó phát nguyện tu thân.
        Hành theo nguyên tắc cái tâm chỉ đường.
         
        :: Bài thơ đưa vào TV ::
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2007 19:21:05 bởi Viet duong nhan >
        #19
          Hoa Tong 27.02.2007 01:45:35 (permalink)
          0

          Trích đoạn: KeNgu

          Gửi Hoa Tong
           
          Tài nhân bút hiện sáng ngần.
          Kẻ Ngu trí mạt dạ đần vô minh.
          Tiền căn hậu kiếp u-linh.
          Vô phương cứu giải siêu sinh thóat trầm.
           


          Gửi KN
          Người tự coi mình là kẻ ngu thì chẳng phải là "dạ đần vô minh". Có điều nghe đến câu "Tiền căn hậu kiếp u-linh  ..." thì mình hơi sợ. HT cho rằng cần gì biết đến tiền căn hậu kiếp, cứ sống vui vẻ, sống có ý nghĩa là được.
          Vì vậy mà đọc mấy bài thơ đầu của bạn, thấy có vẻ hằn học nên nhào zô chọc bạn cho zui. Bạn đừng phiền.
          HT chỉ có khả năng sản xuất... vè chứ hổng biết làm thơ, nhất là thơ triết lý như bạn nên không dám góp thêm vào trang thơ này nữa, chỉ tổ làm người ta cười.
          Mình cũng có vài cảm nghĩ về thơ bạn, thử nói ra, nếu đụng chạm thì cũng đừng trách mình nha:
          + Cách dùng từ của bạn khá độc đáo, sáng tạo nhưng có ảnh hưởng loại thơ trừu tượng hiện đại (loại thơ này mình không thể đọc hết 1 bài, không cảm nổi hoặc quá ngu, chưa đủ trình độ hiểu những bài thơ đó - Mấy trang mà bạn giới thiệu, mình cũng xem qua rồi)
          + Những bài sau có vẻ hiền lành đạo đức, nhưng lại mất cái sắc nét của những bài đầu. Hình như tình cảm, tư duy u uất trong bạn ấp ủ đã lâu nên trào ra thành thơ nhuyễn hơn. Mình mong sao thấy thơ bạn yêu hơn, đời hơn và sắc sảo hơn.

          Chúc bạn thành công trong sự nghiệp thơ ca của mình.

          Chào người bạn mới bên đường
          Mê say tìm kiếm chút hương cho đời
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2007 01:50:18 bởi Hoa Tong >
          #20
            KeNgu 27.02.2007 15:44:14 (permalink)
            0
            Chào Hoa Tong !

            Cảm ơn Hoa Tong đã lưu lại đôi lời góp ý cùng Kẻ Ngu.

            Nói chung, Kẻ Ngu cũng mới học hỏi làm thơ khỏang nửa năm trở lại đây thôi, nên sự cấu trúc từ ngữ còn nhiều lầm lỗi.

            Còn những bài thơ của Kẻ Ngu đăng trong mục Tâm Hồn Cô Độc có hàm ý hằn học hay không hoặc trừu tượng gì đó, thì Kẻ Ngu không rành. Kẻ Ngu thấy sao, nghĩ sao viết vậy.

            Nếu có gì quá đáng, mong Hoa Tong cùng tất cả thành viên của Diễn Đàn thông cảm cho Kẻ Ngu. Cảm ơn Hoa Tong và tất cả thành viên.

            Chúc Hoa Tong cùng gia đình năm mới an lành, mọi điều tốt đẹp luôn đến với đời sống hàng ngày.



            <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2007 16:30:00 bởi KeNgu >
            #21
              KeNgu 27.02.2007 16:27:29 (permalink)
              0
              Vườn Xuân
               
              Lũ đời đám lá khát sương.
              Căng gân xõa mạch khui hương nhụy trần.
              Chiêu ong hoặc bướm xa gần.
              Giáng cảnh vườn xuân hoa dâng mật lòng.
               
              #22
                KeNgu 28.02.2007 15:20:40 (permalink)
                0
                Soi Gương
                 
                Soi gương giếng mắt hiện thời.
                Ta thấy tín đồ của đời lưu manh.
                Lòng đựng ác thú hôi tanh.
                Sừng răng cắn rứt gậm vành tim ta.
                #23
                  KeNgu 01.03.2007 15:12:01 (permalink)
                  0
                  Vắng Em
                   
                  Vắng em đốm mắt xiêu tàn.
                  Trời đông mở kiếp tuyết hàn dư âm.
                  Chuỗi ngày siết chặt trăm năm.
                  Hóa thành thế kỷ khóc thầm nhớ em.
                  #24
                    BĂNG NGUYỆT 02.03.2007 00:08:53 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: KeNgu

                    Vắng Em
                     
                    Vắng em đốm mắt xiêu tàn.
                    Trời đông mở kiếp tuyết hàn dư âm.
                    Chuỗi ngày siết chặt trăm năm.
                    Hóa thành thế kỷ khóc thầm nhớ em.


                     
                    Đời có anh
                     
                     
                    Đời có anh ru vui ấm êm
                    Dù trời đông tuyết có tỵ hiềm
                    Gía băng đâu ngự quanh mình được
                    Trăm năm khoe sắc hạnh phúc thêm!
                    #25
                      KeNgu 02.03.2007 16:43:49 (permalink)
                      0
                      Gửi Băng Nguyệt
                       
                      Thơ ai thả theo dòng đời.
                      Trôi vào giấc mộng lúc trời hừng đông.
                      Làm tôi tỉnh thức phập phồng.
                      Nghe trong tạng phủ cõi lòng rung rinh.
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2007 17:38:29 bởi KeNgu >
                      #26
                        Hoa Tong 03.03.2007 00:06:18 (permalink)
                        0
                        Bạn cũ ghé phá đám chut xíu...

                        Sét
                        Ấy là tiếng sét ái tình
                        Xé toang u tối, bình minh gọi về
                        Gió đưa nắng sớm bên hè
                        Ấm lòng cô lữ đường quê gập ghềnh

                        #27
                          KeNgu 03.03.2007 15:47:51 (permalink)
                          0
                          Lẻ Loi
                           
                          Trông người đẹp lứa vừa đôi.
                          Còn tôi xấu số mồ côi nhân tình.
                          Đêm tối hành hạ tâm linh.
                          Không ai tháo gỡ giùm mình lẻ loi.
                           
                          #28
                            KeNgu 04.03.2007 13:40:37 (permalink)
                            0
                            Tuổi Trẻ
                             
                            Đây đây tuổi trẻ mầm non.
                            Là đà vươn đỡ gánh gồng giang san.
                            Đang chà nát những gian nan.
                            Bật lên ánh sáng giàu sang từng ngày.
                            #29
                              KeNgu 05.03.2007 14:18:44 (permalink)
                              0
                              Lãng Quên
                               
                              Đền đài nhập định nghìn năm.
                              Không ai thám xét khám thăm cội nguồn.
                              Trùng tu sử tích Lạc Hồng.
                              Phục hưng văn hóa Tiên Rồng Việt Nam.
                               
                              Bao nhiêu chức tước quan tham.
                              Đần ngu dốt nát chẳng làm được chi.
                              Ham ăn hiếu phẩm lì xì.
                              Bỏ hoang mộ cổ thành trì ông cha.
                               
                               
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 17 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 253 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9