Tâm Hồn Cô Độc.
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 17 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 253 bài trong đề mục
KeNgu 07.03.2007 15:07:53 (permalink)
0
Lòai Người
 
Lòai người bám bợ dương trần.
Không ai tránh khỏi một lần ra đi.
Cố công phí sức thị phi.
Gieo thù rắc óan ích gì cho nhau?.
#31
    BĂNG NGUYỆT 07.03.2007 15:29:05 (permalink)
    0

    Trích đoạn: KeNgu

    Lẻ Loi
     
    Trông người đẹp lứa vừa đôi.
    Còn tôi xấu số mồ côi nhân tình.
    Đêm tối hành hạ tâm linh.
    Không ai tháo gỡ giùm mình lẻ loi.
     

     
    Cùng trăng
     
    Ngoài vườn trăng tỏ rạng ngời
    Mời tình nhân cạn ngọt lời thơ ca
    Tạm quên đi những phong ba
    Ngày mai tất cả chắc là tốt hơn
    #32
      KeNgu 08.03.2007 15:44:41 (permalink)
      0
      Cô Đơn
       
      Nhiều đêm trở giấc chập chờn.
      Nhìn thấy hiện thực cô đơn trổ hình.
      Xiềng chân xỏ cổ đời mình.
      Ném vào cõi lạnh lặng thinh tiếng người.
      #33
        KeNgu 09.03.2007 16:30:57 (permalink)
        0
        hi 
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2008 01:10:17 bởi KeNgu >
        #34
          KeNgu 11.03.2007 08:03:43 (permalink)
          0
          Ân Xá
           
          Đêm đông mặt ảo phong trần.
          Băng chan tuyết đóng lạnh dần qua tim.
          Cuộn mình trong chăn lặng im.
          Để lòng ân xá nỗi niềm hận xưa.
          #35
            KeNgu 12.03.2007 07:30:03 (permalink)
            0
            Già Nua
             
            Già nua quấn ẩn trong tôi.
            Chà mòn sức lực từ thời xa xưa.
            Qua bao mùa nắng cơn mưa.
            Giờ đây nét mặt dư thừa nhăn nheo.
             
            #36
              Hoa Tong 12.03.2007 13:14:30 (permalink)
              0
              Đã qua chưa tuổi thanh xuân
              Đã qua chưa những nhọc nhằn gạo cơm
              Đêm còn khắc khoải bồn chồn
              Trời còn bắt tội, gánh còn nặng mang
              #37
                BĂNG NGUYỆT 13.03.2007 02:37:01 (permalink)
                0

                Trích đoạn: KeNgu

                Ân Xá
                 
                Đêm đông mặt ảo phong trần.
                Băng chan tuyết đóng lạnh dần qua tim.
                Cuộn mình trong chăn lặng im.
                Để lòng ân xá nỗi niềm hận xưa.


                 
                 
                Tịnh độ
                 
                Trần ai lắm khổ đa sầu
                Băng đong tuyết đóng cau trầu mục rêu
                Cuộn trong chăn suốt buổi chiều
                Nhịp tim tịnh độ,hoàng triều cạn khơi!
                 
                #38
                  KeNgu 13.03.2007 14:30:44 (permalink)
                  0
                  Lụt Trần
                   
                  Đêm mun mướt nhảy ra đời.
                  Kiêu phong phách giá khắp nơi nhiễm lòng.
                  Giữa trời đất rộng hung dông.
                  Tàn băng tảng đá sập đông lụt trần.
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2007 14:50:00 bởi KeNgu >
                  #39
                    KeNgu 14.03.2007 14:43:37 (permalink)
                    0
                    Văn Minh
                     
                    Rõ ràng thế kỷ văn minh.
                    Truyền tôn thuyết giảng ưu sinh nẩy nòi.
                    Những dân chủng lọai nhỏ nhoi.
                    Vô binh kém trí hết thời vươn lên.
                    #40
                      KeNgu 15.03.2007 14:45:41 (permalink)
                      0
                      Để Tang
                       
                      Đông về tuyết trắng bao quanh.
                      Xây thành nấm mộ như tranh điêu tàn.
                      Nằm trong tổ mộ dương gian.
                      Ta nghe nhức nhối để tang linh hồn.
                      #41
                        YeuDieuLongNu 16.03.2007 01:39:37 (permalink)
                        0

                        Để Tang

                        Đông về tuyết trắng bao quanh.
                        Xây thành nấm mộ như tranh điêu tàn.
                        Nằm trong tổ mộ dương gian.
                        Ta nghe nhức nhối để tang linh hồn.

                         
                        xuân hồng liệu có buồn hơn
                        trời cao mây trắng chập chờn nước non
                        hương bay trên nấm mộ còn
                        gió gieo sương đọng mấy hòn ngọc trai...
                         
                        Yeu DieuLongNu
                        chúc KE NGU vui nhìu nhé....vào đây chẳng thấy mùa xuân đâu cả
                         
                        #42
                          YeuDieuLongNu 16.03.2007 01:43:04 (permalink)
                          0
                          tuổi xuân để mộng phí hoài
                          mùa xuân đem nhốt mặc ai vui cười
                          tâm sầu đem chất thắm tươi
                          ai quên ai nhớ ai người như ta.
                           
                          chúc huynh vui
                          #43
                            KeNgu 16.03.2007 14:35:30 (permalink)
                            0
                            Mến Chào YeuDieuLongNu !
                             
                            Cảm ơn Yểu Điệu Long Nữ đã ghé thăm căn nhà đơn sơ của Kẻ Ngu và nhân dịp đầu xuân, Kẻ Ngu chúc Yểu Điệu Long Nữ cùng gia đình luôn an lành.
                             
                            Yểu Điệu Long Nữ cho phép Kẻ Ngu hình dung cái Avatar dưới bút hiệu của Yểu Điệu Long Nữ để làm bài thơ gửi lại người mới quen.
                             
                            Chúc Yểu Điệu Long Nữ cuối tuần vui vẻ, và rất mong được đọc những dòng thơ kế tiếp của Yểu Điệu Long Nữ.
                             
                             
                            Mắt Em
                             
                            Mắt em sao mọc trời đêm.
                            Phát quang chiếu sáng trái tim hồn ta.
                            Lung linh giữa chốn phồn hoa.
                            Lôi lòng cảm tưởng lên đà say mê.
                             
                            Môi Em
                             
                            Môi em như cánh hoa xuân.
                            Khôi tinh khóai lạc mật trầm tỏa hương.
                            Xông thơm bốc cháy thiên đường.
                            Khiến ta nhu nhược nhớ thương từng ngày.
                             
                            #44
                              langtuhanoi 16.03.2007 16:54:37 (permalink)
                              0
                              TÊN LẠ
                               
                              thấy tên kêu -muốn làm quen
                              vần thơ lục bát thắp đèn nơi đây
                              vẫn thơ nghĩa nặng tình đầy
                              lệ rơi khắc khoải tim day dứt tình.
                               
                              chúc bạn vui nhé <KẺ NGU>
                              he..có chi thì tại cái tên đó huynh nha.chớ trách mèng nờ...hi
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 17 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 253 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9