Đời Có Bao Lâu Mà Hững Hờ
Thay đổi trang: << < 456 > | Trang 4 của 6 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 87 bài trong đề mục
Nhành Mai Trắng 24.03.2007 11:45:02 (permalink)
0

Sự thật nào cũng bày dươí phong ba
Ta thấy tội ta..đoạn đường dài thất thểu
Tỉnh cơn mê thì hồn cũng chợt già

 
 
Nụ hôn của gió
 
Ba bốn năm buồn nghiêng ngã
Ta bây giờ xa lạ thế sao em?
Ôm nỗi nhớ cánh tay mềm
Bâng khuâng chờ đợi trời êm gió hòa
 
Ta nhỏ bé đâu làm nên bóng cả
Che chở em qua mưa hạ bao mùa
Chuyện chúng ta thế là thành vội vã
Hai đứa mình yêu theo kiểu se xua
 
Nhầm lẫn thôi cũng ghép tròn một nửa
Đếm thời gian bên thềm cửa trăng rơi
Ba bốn năm một đoạn đời
Đàn ta trỗi chẳng hết lời mê đắm.
 
Lover.
#46
    xa`mveke^u 24.03.2007 16:48:07 (permalink)
    0
    Trích:Gio
          Hôm nay nắng hong chịu về
          Để cho cơn gió lê thê nỗi buồn
     
    Nắng về biển khát mưa tuôn
    Nắng không về biển ngóng trăng suôn một mình
    Vầng trăng khuyết tựa cuộc tình
    Chiều thu quyến rũ bồng bình mây trôi
    Em nghe gió hát à ơi
    Anh lon ton ngóng một trời hương hoa
    #47
      Gio 25.03.2007 01:53:50 (permalink)
      0

      Trích đoạn: VHP

       
      Nhầm lẫn thôi cũng ghép tròn một nửa

       
      Nhầm lẫn nên lỡ ghép tròn một nửa
      Khập khiễn đơì nhau,xơ xác một linh hồn
      Tình còn mãi những trở trăn một thưở
      Vùng trống quanh minh... buốt lạnh dấu môi hôn
       
       
      #48
        Gio 25.03.2007 02:06:14 (permalink)
        0

        Trích đoạn: xa`mveke^u


        Nắng về biển khát mưa tuôn
        Nắng không về biển ngóng trăng suôn một mình

         
        Ngàn năm Biển Khát khao bờ
        Sóng ôm cát trắng lẳng lơ trao tình
        Trăng si thơ nên lặng thinh
        Gió say câu hát, một mình ngẩn ngơ
        Ngươì say nên biết mong chờ
        Ta say nhau để bây giờ buồn hiu
        #49
          xa`mveke^u 25.03.2007 16:52:03 (permalink)
          0
          Biển khát bờ ngàn năm hôn mãi
          Gió khát trăng gió hát tự tình
          Biển lùi xa biển còn quay lại
          Gió bay rồi trăng khuyết lặng thinh
          #50
            Gio 26.03.2007 18:38:46 (permalink)
            0
             
            Có bao giờ Anh hỏi mùa thu chưa?
            Sao lá thu vàng cả chiều lành lạnh
            Em hỏi hoài , sầu sao chia nhiều nhánh
            Chọn nơi nào để dấu một tâm linh
             
            Có bao giờ Anh thấy biển lặng thinh
            Là sóng ngầm đang cuốn mình òa vỡ
            Em gói lại muôn vạn điều trăn trở
            Đêm gối đầu,đêm nợ mộng trăm năm
             
            Có bao giờ Anh nghe gió thì thầm
            Lời nỉ non như hờn như trách
            Em hiểu rằng,dù mịt mờ ngăn cách
            Không phải vì sông còn thiếu con đò
             
            Tơ trời ai buột duyên cho
            Bến sông trăng  vẳng câu hò bơ vơ
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2007 18:41:21 bởi Gio >
            #51
              James Jee 27.03.2007 00:06:15 (permalink)
              0
              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14737/897498562F864C1C920D55794C3628D2.jpg[/image]
              MUỐN
               
              Xúc cảm theo những vầng thơ của Gió
               
              Muốn làm biển để tự tình cùng sóng
              Sóng bạc đầu cũng vì chữ long đong
              Bến bờ xa còn đợi khách má hồng
              Sao sóng cứ lênh đênh phong sương mãi
               
              Muốn là cát theo bước sóng trải dài
              Hôn dấu ấn không phai còn nóng bỏng
              Muốn là cát để lắng nghe ước vọng
              Của Dã Tràng lấp biển mãi hoài công
               
              Muốn là đêm của thời gian mau chóng
              Thêm một lần sống lại phút phù du
              Vầng trăng kia thánh thót những lời ru
              Giọng mê hoặc thiên thu còn ghi nhớ
               
              Muốn là ngày xem mặt trời chợt mới
              Thắp lửa vàng mời gọi ánh bình mình
              Đốt đam mê nuôi sống chút ân tình
              Xâm lấn cả chính địa đàng đất thánh
               
              Muốn là rừng không còn nơi lẩn tránh
              Được khai hoang mạnh mẽ sức thiên nhiên
              Ươm mầm yêu xóa hết những buồn phiền
              Cây trổ nụ kết trái tiên huyền hoặc
               
              Muốn là sông chảy trôi đi khúc mắc
              Mang lại nhiều dòng chảy sắc yêu thương
              Luyến ái kia ban người chút vấn vương
              Cùng lưu lại con đường tình hạnh phúc
               
              Hơn một lần khấn nguyện và chúc phúc
              Ngôi sao trời sung túc chuyện trần gian
              Cho gần hoài những mộng ước đeo mang
              Niềm mong mỏi sang trang ngày mai tới
               
              Tình nhỏ bé rực lên trong ngày mới
              Làm sao mà biết được sợi chỉ hồng
              Se cùng ai thôi đành chỉ ngóng trông
              Lời vàng đá ước mong người hoàn mỹ
               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2007 00:10:31 bởi James Carlos >
              Attached Image(s)
              #52
                Nhành Mai Trắng 28.03.2007 17:37:43 (permalink)
                0

                Nhầm lẫn nên lỡ ghép tròn một nửa
                Khập khiễn đơì nhau,xơ xác một linh hồn
                Tình còn mãi những trở trăn một thưở
                Vùng trống quanh minh... buốt lạnh dấu môi hôn

                 
                Tiếng đàn tôi!
                 
                 
                Sống cho hết sự trường tồn
                Ừ không!chỉ muốn nghĩa phồn tựu tinh
                Nghiệt oan là chữ ái tình
                Xin em hãy để uyên trinh ngủ vùi!

                Mùa thu đã bước qua rồi
                Gío buồn xao xác khoảng trời đông tôi.
                Đàn tôi vang điệu ru hời
                Đàn tôi đánh khúc sầu lơi lã sầu.
                 
                Tôi đâu mong ước dài lâu
                Chỉ mong giây phút cho nhau cũng vừa!
                Gío ơi giờ đã lặng chưa?

                Đàn tôi đánh khúc tình xưa cho người!
                 
                Lover.
                 
                #53
                  Gio 31.03.2007 14:37:05 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: VHP


                  Tiếng đàn tôi 
                   
                  Sống cho hết sự trường tồn
                  Ừ không!chỉ muốn nghĩa phồn tựu tinh
                  Nghiệt oan là chữ ái tình
                  Xin em hãy để uyên trinh ngủ vùi!

                  Mùa thu đã bước qua rồi
                  Gío buồn xao xác khoảng trời đông tôi.
                  Đàn tôi vang điệu ru hời
                  Đàn tôi đánh khúc sầu lơi lã sầu.
                   
                  Tôi đâu mong ước dài lâu
                  Chỉ mong giây phút cho nhau cũng vừa!
                  Gío ơi giờ đã lặng chưa?

                  Đàn tôi đánh khúc tình xưa cho người!
                   
                  Lover.
                   

                   
                   
                  Tình Thơ
                   
                  Tình thơ...Tình muôn thu
                  Chung tình lắm, không bao giờ tan vỡ
                  Tình thơ..Nào ai nói câu duyên nợ
                  Gắn kết ngôn từ thành những cầu vui
                   
                  Gió lăng... để đi tìm
                  Một bóng mây cho mình làm điểm tưạ
                  Bước chông chênh không lẻ loi buồn nưã
                  Dẫu trăm năm thơ luôn vẫn một mình
                   
                  Thềm văn gặp đã là duyên
                  Gió vẫn là gió xa biền biệt xa
                  Nơi trang thơ, nhận là nhà
                  Để khi tao ngộ biết ta vẫn gần
                  #54
                    Gio 31.03.2007 14:42:21 (permalink)
                    0
                    Chào Jame ghé nhà chơi
                    hình minh họa đẹp quá...thơ dạt dào càm xúc...
                    ghé thả thơ nhiều nha Jame ( để Gió có nhiều hình đẹp)
                     
                     
                     
                    #55
                      Gio 01.04.2007 13:32:29 (permalink)
                      0
                      Tìm
                       
                      Đi tìm một chút nắng
                      Ai thả rớt bên đường
                      Chỉ riêng ta dấu lặng
                      Trĩu buổi chiều sầu vương
                       
                      Đi tìm một chút gió
                      Vưà lùa mây hôm qua
                      Cọng buồn xanh như cỏ
                      Niềm vui thiếu thật thà
                       
                      Đi tim..Ta tìm ta
                      Trong cuôc đơì chật chội
                      Sơị tóc mai lòa xòa
                      Cột tuổi đơì cằn cổi
                       
                      Hư vinh như bèo mây
                      Kim tiền thoắt gió bay
                      Đọng lại nơi đáy cốc
                      Giọt đắng của từng ngày
                       
                      #56
                        lá úa 05.04.2007 18:27:25 (permalink)
                        0
                        Trời ơi, thích thơ của gió quá mất rồi  
                        Ngưỡng mộ gió nghia á  
                        #57
                          Bach Van Nam 05.04.2007 18:46:06 (permalink)
                          0
                          Khát Gió
                           
                          hạ về không chút gió
                          nắng trưa đồng nứt khô
                          mây bềnh bồng đầu ngõ
                          hỏi cô nàng đi mô?
                           
                          trên đường em phía trước
                          ru hồn anh ban chiều
                          mơ màng đôi chân bước
                          cơn gió chiều riu riu
                           
                          mọi người ra ngoài đứng
                          phất phơ tà áo tơi
                          giơ bàn tay ra hứng
                          để mắt chàng buồn vơi
                           
                          2007
                           
                          Mây ghé thăm gió nhé.
                          #58
                            Gio 07.04.2007 00:37:57 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: lá úa

                            Trời ơi, thích thơ của gió quá mất rồi  
                            Ngưỡng mộ gió nghia á  

                             
                            Hi...củm ơn lá úa ...
                            mần vài bài thơ cho Gió ngưỡng mộ lại đi
                             
                            Mong về lại cội nên lá úa
                            Nghĩ ngơi sau cuộc hành trình dài
                            Gốc cây bóng mát ru muôn thưở
                            Lá lại nằm nghe thơ thoát thai  
                            #59
                              Gio 07.04.2007 00:49:20 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: Bach Van Nam

                              Mây ghé thăm gió nhé.

                               
                              Lạc bước chân Mây, vô tình Gió
                              Bình thủy tương giao họa đôi vầng
                              Hạ nồng ấm hạ, vàng hoa cỏ
                              Thơ nối câu thơ...dạ bâng khuâng......
                               
                               
                              Chào Mây
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > | Trang 4 của 6 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 87 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9