Đời Có Bao Lâu Mà Hững Hờ
Thay đổi trang: << < 456 | Trang 6 của 6 trang, bài viết từ 76 đến 87 trên tổng số 87 bài trong đề mục
hoanilon 08.06.2007 23:31:12 (permalink)
0
Lỡ đánh rơi huyền thoại một chiều mưa
Ta cúi nhặt một nỗi buồn đơn độc
Nâng hai tay thả buồn vào cơn lốc
Gió cuốn thơ về lạnh nụ hôn xưa
                                             ily ;-p
#76
    Gio 02.08.2007 11:18:47 (permalink)
    0
     
              Tạ Tình
     
    Tay chạm phải cơn mê co' thật
    Buồn của Người hay âm ỉ đau Ta?
    Chiêu` dân` trôi, anh' năng' vàng rơi mất
    Đêm ai giăng sương lạnh kin' giang hà
     
    Cố núm níu một mãnh tình chưa có
    Lại làm đau, trầy xướt một hồn nhiên
    Cố chạy trốn một mặt trời đang ngọ
    Lại phồng da, bỏng một áng thơ hiền
     
    Xin đa tạ, thơ ơi xin đa tạ
    Vàng cuối mùa mà ong' mượt trong veo
    Xin đa tạ Người ơi xin đa tạ
    Một tình chung vượt sông suối thác đèo
     
    Mai Ta có về đây là thân cỏ
    Ôm chân thơ để tạ tội tình
    Mai Ta có về đây bằng thân gió
    Hứa một đời xoa dịu nổi điêu linh
     
    (Thôi đành dứt một duyên thơ....Chuyến đò xưa đã sang bờ sông xa)
     
     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2007 16:39:20 bởi Gio >
    #77
      Gio 03.08.2007 14:17:16 (permalink)
      0
       
                  Hão Huyền
       
       
      Cánh chim bằng chở được bao mơ ước?
      Tung cánh bay, bọc gió hướng trời xa
      Hảo huyền ơi.. biết bao giờ có được
      Những nồng say sưởi ấm buổi chiều tà
       
      Ai có về nơi cuối trời xa lắc
      Gởi dùm Thu chiếc lá của hôm xưa
      Nhắn dùm đây đang có người trầm mặc
      Đốt niềm đau tống tiễn những lọc lừa
       
      Dấu đi Người cơn mê vừa bừng tỉnh
      Mời bướm ong về lại mãnh vườn yêu
      Đêm khấn nguyện, dấu yêu còn bịn rịn
      Tô sắc Thu nồng thăm' hết cả chiều
       
      (Mây giờ bỏ núi bay xa...Biết đâu núi lại mặn mà gió mây)
       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2007 14:19:31 bởi Gio >
      #78
        Gio 10.08.2007 19:08:49 (permalink)
        0
         
         
                   Bóng Thơ
         
        Muốn chạm bàn tay để tin là sự thật
        Thơ về đây bằng thịt xương,hiện hữu giữa đời thường
        Thở nhè nhẹ sợ bóng thơ bay mất
        Chợt ngắn lối về, tiếc nuối lẫn vào sương
         
        Bàn tay lại đi tìm bàn tay nắm
        Cảm xúc ùa về, bật thành tiếng trong nhau
        Tuồi hai mươi ở một thời xa lắm
        Chen lấn về đây lúc tóc đã phai màu
         
        Ơi !!..Ti`nh ơi...xanh muộn
        Giữa bão giông có chạm được bến bờ
        Ta !!..Ta, Người...hai hướng
        Giữa cuộc đời có chạm được bến mơ
         
        (Đêm về,đêm khấn nguyện cầu...Dìu nhau qua những bể dâu nối tình)
         
         
         
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2007 19:11:10 bởi Gio >
        #79
          Gio 07.09.2007 22:03:55 (permalink)
          0
                Tự Tình
           
           
          Có bao giờ trăng hiểu
          Tình của biển không lời
          Sóng ngầm luôn luân chuyển
          Muôn đời...ơi..trăng ơi..
           
          Có bao giờ gió biết
          Mây cõng trĩu nổi niềm
          Ngược xuôi rong ruổi miết
          Tình trầm..ôi..trầm thêm
           
          Có bao giờ núi thấy
          Hoa nắng nở đỉnh tình
          Đá xanh xao là vậy
          vẫn chờ..mong...bình minh
           
          Có bao giờ người tỏ
          Thơ đang nhỏ lệ sầu
          Ngôn từ lặng im đó
          Khao khát...khát..đời nhau
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2007 22:05:39 bởi Gio >
          #80
            Gio 26.09.2007 01:30:00 (permalink)
            0
                                 Thôi!! Ta đi cho sầu về trổ nhánh
                                 Phía cuối sông con sóng cũng bạc đầu
                                 Chiều tàn rơi, bóng nắng tan từng mãnh
                                 Người biết rằng đời đá vẫn nghe đau
                                
                                 Thôi!! Ta đi cho tròn vòng bóng nắng
                                 Hắt hiu mình trên đỉnh của tàn phai
                                 Hoàng hôn ơi...chân chiều đang lẳng lặng
                                 Tiễn ta về đối bóng với đêm dài
             
                                Thôi!! Ta đi dứt duyên và hết phận
                                Chữ trăm năm xin trả lại muôn trùng
                                Nơi người về ngoắc ngoay mùa hụt hẫng
                                Một đoạn buồn thả  hết, trả mông lung
             
                                ( Bàn tay về nhớ bàn tay...Ấm nồng một thoáng, vạn ngày nhớ nhau)
            #81
              alibalơn 25.11.2007 12:05:06 (permalink)
              0
                   Tình yêu không có mắt
                 Xoay nghiêng nửa nụ cười
                 Lật ngang thành tiếng khóc
                 Chơi vơi lòng chơi vơi


              Tình yêu không có thật
              Nghiêng nửa giấc mơ tàn
              Mới hay niềm vui tắt
              Mênh mang buồn mênh mang


              Biển khát tình biển động nửa về đêm
              Thuyền khát biển thuyền neo chờ bến cạn
              Ai biết được ngõ vào quên lãng
              Chỉ cho thơ trút đổ tấn trò hề                     


              Em cố quệt sắc vàng che sợi bạc
              Thả hồi xuân vào cơn lốc cuộc đời
              Em lạnh lùng quăng tình anh sọt rác
              Hai tay dâng người đêm lạc một trò chơi



                           Người nợ ta không chỉ cuộc tình
                       Ta nợ người nhiều đêm thao thức
                       Ngoảnh mặt làm ngơ dõi trăng sầu day dứt
                              Nợ cuộc đời nhau đâu phải bởi đồng tiền    

               
              đêm mộng mị vói bàn tay chạm phật
              giũ sau lưng ngày hạnh phúc hoang đường
              mắt đờ đẫn dò niềm tin đánh mất
              phật quay người che khuất một trời thương


                    Xoá tên người tình trong giấc mộng
                    Kinh hoàng một nỗi cô đơn
                    Câu thơ oằn rát bỏng
                    Cháy một nỗi căm hờn 

                      (thơ con cóc của alibalơn, 1/2 của Gió ngày hôm qua)
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.11.2007 16:21:05 bởi alibalơn >
              #82
                Gio 10.03.2008 23:34:52 (permalink)
                0
                       Tháng ba
                 
                 
                Bất chợt cơn mưa sớm...tháng ba...
                Chưa đến hẹn lại về đây rả rít
                Gói suy tư trong vạt áo mưa...cố tìm ngày xưa trong màn trời mù mịt
                Ai có tìm mình??...như mình tìm vạt nắng trong mưa
                 
                Bấu víu vào thơ để nghe Ta...
                Nhận ra Thu đang trong hình hài cua? Hạ
                Người đi qua đời nhau...Quên !!...Cuối đầu đi mãi
                Mưa ôm nắng vào lòng...Ha. khắc khoải vi` Thu
                 
                Ví như đừng có ngày xưa....Chắc gì cổ tích vàng mùa nhân gian
                 
                 
                 
                #83
                  CTT 10.03.2008 23:53:53 (permalink)
                  0
                  YẾU...! 
                   
                  Yêu !
                        Cứ biết là yêu
                            Yêu đâu cần nói
                                  Chỉ nhìn vào mắt
                                        Ngẩn ngơ cuộc tình
                                                Rồi đem thương nhớ
                                                      Trở hoài năm canh
                   
                                                                Yêu !
                                                                       Cứ biết là yêu
                                                                             Không cần cớ sự
                                                                                       Yêu để rồi đau
                                                                                                Đêm về lặng lẽ
                                                                                                        Nỗi  nhớ chòng chành
                                                                                                               Dịu dàng khờ khạo...
                                                                                                                      Chân Trời Tím - NXT.
                   
                               Ghé nhà Gío phá Gío tí hen , Gío ơi thôi Gío đừng thổi mãi.....hihihi.....Vui... 
                  #84
                    Gio 13.03.2008 11:02:34 (permalink)
                    0
                    Tím ơi....Tím à....fa' nữa đi mợi..
                    ___________________________________________
                     
                    Nếu ai hỏi :nhân gian em ước gì?
                    Xin trả lời: cho đi đến Chân Trời Tím
                    Có gì nơi cuối trời bí hiểm??
                    Lại bàng bạc pha chiều Tím thăm thẳm...Tím ơi....
                    #85
                      CTT 13.03.2008 11:29:44 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: Gio

                      Tím ơi....Tím à....fa' nữa đi mợi..
                      ___________________________________________

                      Nếu ai hỏi :nhân gian em ước gì?
                      Xin trả lời: cho đi đến Chân Trời Tím
                      Có gì nơi cuối trời bí hiểm??
                      Lại bàng bạc pha chiều Tím thăm thẳm...Tím ơi....

                       
                      Thể theo yêu cầu của gia chủ....Tím phá "banh nhà lòng: luôn ráng chịu ờ nhen....hihihi...
                       
                       
                      Hứng Mưa Chiều …!
                       
                      Đưa tay
                      em hứng mưa chiều
                      Gịot mưa màu tím rơi đầy
                      bên hiên
                      Đường đời
                      đã mõi bước chân
                      Cho cơn mưa tím
                      rơi đều
                      bên em
                      Chiều nay
                      tay nhặt hạt mưa
                      Nổi sầu đang đến
                      cô liêu
                      trong lòng
                      Hôm qua
                      ta đã ngó nhau
                      Mà giờ mắt đói
                      nổi niềm
                      nhớ nhau
                      Anh ơi
                      gởi nhau âu yếm
                      Mưa chiều
                      em hứng đã đầy tim em .
                        Chân Trời Tím
                      #86
                        Gio 15.02.2012 15:44:26 (permalink)
                        0
                        Trống vắng

                        Thời gian chậm đi qua vùng trống vắng
                        Mây ngã nghiêng  lơ đãng chẳng buồn trôi
                        Chiều hanh khô, lạc lõng đến rã rời...
                        Ơi nỗi nhớ...phải chăng là nổi nhớ ??!



                        #87
                          Thay đổi trang: << < 456 | Trang 6 của 6 trang, bài viết từ 76 đến 87 trên tổng số 87 bài trong đề mục
                          Chuyển nhanh đến:

                          Thống kê hiện tại

                          Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                          Kiểu:
                          2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9