Là nỗi niềm mượn con chữ hoá thân
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 19 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 282 bài trong đề mục
Nhật Hạ 08.05.2007 23:25:03 (permalink)
0
Nhật Hạ Chào Thu Hiền
 
Xin được ghé thăm trang thơ của bạn Chúc bạn luôn vui và luôn mang giọng đọc thơ trong trẻo đến cho mọi người thưởng thức nghe
 
 
Thân ái
 
 
NHỚ ANH
 
 
Ánh mắt anh dịu dàng
Như vì sao trong đêm
Nhìn em yêu trìu mến
Bao nguyện ước êm đềm
 
Nguyện yêu nhau dài lâu
Bên nhau đến bạc đầu
Như những vì tinh tú
Lung linh vạn ánh mầu
 
Lời yêu thương cho em
Không mỹ từ xâu xa
Chỉ một lời anh nhớ
Cô bé dáng kiêu sa
 
Đôi mắt anh thiết tha
Mênh mông như biển cả
Cuốn em vào bến lạ
Bên anh không rời xa
 
Mái tóc anh bềnh bồng
Như làn gió chiều xuân
Ve vuốt em bao lần
Cho lòng thêm bâng khuâng
 
 
 
Nhật Hạ
 





 


 


     

 
 
#46
    Thu Hiền 09.05.2007 13:35:27 (permalink)
    0

    Trích đoạn: Nhật Hạ

    Nhật Hạ Chào Thu Hiền
     
    Xin được ghé thăm trang thơ của bạn Chúc bạn luôn vui và luôn mang giọng đọc thơ trong trẻo đến cho mọi người thưởng thức nghe
     
     
    Thân ái

     
     
     
    Cám ơn Nhật Hạ đã ghé thăm, chắc chắn Hiền sẽ còn diễn đọc nhiều tác phẩm nữa, chỉ sợ là mọi người không có thời gian nghe thôi .
    #47
      Thu Hiền 11.05.2007 14:19:23 (permalink)
      0
      Hai chiều nỗi nhớ
       
      Hai chiều nỗi nhớ buồn xo
      Quần thâm đôi mắt đem đo nỗi buồn
      Tóc rơi bỏ lạnh vai thuôn
      Chiều xa đong nhớ suối nguồn yêu thương
       
                                  Vũ Thị Thu Hiền
      #48
        hoaidiephaphuong 11.05.2007 14:44:23 (permalink)
        0

        Trích đoạn: Thu Hien

        Hai chiều nỗi nhớ

         

        Hai chiều nỗi nhớ buồn xo

        Quần thâm đôi mắt đem đo nỗi buồn

        Tóc rơi bỏ lạnh vai thuôn

        Chiều xa đong nhớ suối nguồn yêu thương

         

                                    Vũ Thị Thu Hiền




        HỜN DUYÊN
         
        Trăng treo lơ lửng đêm trường
        Hờn duyên con gái giọt sương rớt mềm
        Xa rồi, tay gối tay êm
        Tình xưa giờ chuốc ưu phiền riêng mang

        HĐHP

        * vài hàng với chị Thu Hiền - HP chúc chị vui nha
        #49
          Thu Hiền 12.05.2007 11:51:26 (permalink)
          0

          Trích đoạn: hoaidiephaphuong

          HỜN DUYÊN

          Trăng treo lơ lửng đêm trường
          Hờn duyên con gái giọt sương rớt mềm
          Xa rồi, tay gối tay êm
          Tình xưa giờ chuốc ưu phiền riêng mang

          HĐHP

          * vài hàng với chị Thu Hiền - HP chúc chị vui nha

           
           
          Chết chìm tâm tư
           
          Đá vàng đã tưởng cùng nhau
          Trăm năm son sắt mai sau vững bền
          Ngỡ là đường rộng thênh thênh
          Một ngày bất chợt chông chênh giếng sầu
          Thời gian vụt tựa bóng câu
          Ngoảnh lại dường mới bắt đầu mà thôi
          Bắt đầu cảm giác đơn côi
          Bắt đầu nỗi buồn xa xôi lại về
          Nới rộng khoảng cách tái tê
          Một ngày đánh mất lối về trăm năm
          Bắt đầu cho những thăng trầm
          Đớn đau giằng xé âm thầm con tim
          Giông bão về giữa im lìm
          Thẫn thờ lặng lẽ chết chìm tâm tư.
           
                                  Vũ Thị Thu Hiền
           
           
           
          Cám ơn Hạ Phương đã dừng chân ghé thăm. Chúc Hạ Phương cuối tuần sẽ có nhiều điều thú vị để thi hứng tiếp tục trào dâng nhé !
          #50
            sgecstasy 14.05.2007 12:38:05 (permalink)
            0
            Hôm nay là ngày lễ Mother Day. Anh chúc Thu Hiền có một ngày hạnh phúc gần bên Mẹ.

            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9908/3226493C03AC4D83ACE104DCAEF718C4.gif[/image]
            Attached Image(s)
            #51
              Thu Hiền 15.05.2007 16:59:22 (permalink)
              0
                  Cách xa
               
              Ai làm ra chuyện cách xa
              Cho cây nhớ gió cho ta nhớ ngườiAi gây nên nỗi ngậm ngùiCho cây lìa cội cho người nhớ quê                                Vũ Thị Thu Hiền
              #52
                Nguyên Đỗ 19.05.2007 05:14:31 (permalink)
                0

                Trích đoạn: Thu Hien

                    Cách xa
                 
                Ai làm ra chuyện cách xa
                Cho cây nhớ gió cho ta nhớ người
                Ai gây nên nỗi ngậm ngùi
                Cho cây lìa cội cho người nhớ quê
                 
                                               Vũ Thị Thu Hiền


                 
                 

                 
                Dù xa xa tít mù xa
                Hồn anh vẫn nhớ cây đa một thời
                Đình làng, trường cũ, người người
                Bạn bè niên thiếu ở nơi quê nhà

                 
                Nguyên Đỗ


                #53
                  Thu Hiền 21.05.2007 14:12:34 (permalink)
                  0
                  Khóa cổng vườn hồng
                   
                  Tình cũng phai rồi thơ cũng nhạt
                  Một bóng trăng xưa chìm khuất nẻoNhững nhớ nhung nào cũng vắng xaQuay lưng khóa cổng chiều nhập nhòa                           Vũ Thị Thu Hiền
                  #54
                    Thu Hiền 30.05.2007 13:46:17 (permalink)
                    0
                       Yêu cả những xót xa
                     
                    Người mong chờ cứ xa mãi mịt mờ
                    Người ngay đây lòng ta lại hững hờNhững nỗi niềm chẳng thể thốt thành lờiLại một mình thả tâm sự vào thơ Chuyện nhân duyên đành ngậm ngùi chào thua !Những trớ trêu tạo hóa vẫn cợt đùaĐã bao lần ngỡ gặp người trong mơNhưng oái oăm ông tơ lại về hùa Trái tim ta vẫn chưa thành sỏi đáVẫn hy vọng, tin tưởng vào phép lạChuyện cổ tích rồi sẽ thành hiện thựcNên yêu đời, yêu cả những xót xa.                              Vũ Thị Thu Hiền
                    #55
                      sgecstasy 31.05.2007 14:08:13 (permalink)
                      0
                       
                      Trong nỗi nhớ xót xa
                       
                      Tìm ở nơi đâu trên đời phép lạ
                      Cho ta yêu người yêu cả xót xa
                      Trái tim cô đơn không còn buồn bả
                      Vườn hồng ngày xưa lại nở đóa hoa

                      Khóa cổng vườn hồng người quay lưng lại
                      Làm sao tôi nhìn thấy dấu lệ rơi
                      Ừ thôi, cũng một lần và mãi mãi
                      Lệ sẽ khô mau theo nắng bên trời

                      Cổ tích ngày xưa ra đi tìm mộng
                      Mộng vỡ tan rồi đánh mất đời nhau
                      Người về với biển trùng trùng gió lộng
                      Tôi ở nơi nầy chôn giấu niềm đau

                      Tình sẽ phôi pha thơ rồi cũng nhạt
                      Hai mươi năm ai còn nhớ mặt người
                      Ngày tháng trôi qua nửa đời phiêu bạt
                      Tôi thả tình trôi trên nhánh sông đời


                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2007 01:06:13 bởi sgecstasy >
                      #56
                        Thu Hiền 01.06.2007 21:47:06 (permalink)
                        0
                        Cám ơn sgestasy đã ghé thăm và để lại một bài thơ khá hay, Hiền thấy thích bài thơ này của anh. Xin cám ơn anh một lần nữa.
                        ___________________________________________________________________________________________________
                         
                         
                            Một nữa
                         
                        Những vui buồn trong trái tim này nhỏ bé
                        Có làm ai thổn thức
                        Có ai ngầm sẻ chia
                        Cùng em những đau khổ, hạnh phúc.
                         
                        Ở đâu rồi...một nữa kia ơi !
                        Phút nào lơ đãng em chẳng nhận ra
                        Vẫn quanh quẩn đâu đây một ánh nhìn tha thiết ???
                         
                         
                        Cổ tích ngày xưa
                        Công chúa ngủ trong rừng đợi Hoàng tử...
                        Thật hạnh phúc, dù phải chờ suốt trăm năm
                        Nếu biết một ngày chàng sẽ đến
                        Xin làm cỏ biếc đón bước chân
                         
                                           Vũ Thị Thu Hiền
                        #57
                          SuongAnh 01.06.2007 21:57:41 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: Thu Hien


                          Trích đoạn: Nhật Hạ

                          Nhật Hạ Chào Thu Hiền
                           
                          Xin được ghé thăm trang thơ của bạn Chúc bạn luôn vui và luôn mang giọng đọc thơ trong trẻo đến cho mọi người thưởng thức nghe
                           
                           
                          Thân ái

                           
                           
                           
                          Cám ơn Nhật Hạ đã ghé thăm, chắc chắn Hiền sẽ còn diễn đọc nhiều tác phẩm nữa, chỉ sợ là mọi người không có thời gian nghe thôi .


                           
                          Có chứ, SươngAnh nè, ghiền nghe đọc thơ và ngâm thơ lắm đó! Vì là " lính mới " nên chưa đi hết, chỉ sợ chị Thu Hiền hổng còn hơi để đọc nưã đó...[sm=3.gif]Vưà mới trong nhà chị bên  "Đâu chỉ là thoáng nhớ " chui ra nè...hay lắm chị ạ ! SA xin chúc chị luôn vui khoẻ, và mãi có giọng tốt dể diễn đọc thơ nhiều nhiều hơn nha...
                          #58
                            sgecstasy 02.06.2007 02:06:43 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: Thu Hien

                            Cám ơn sgestasy đã ghé thăm và để lại một bài thơ khá hay, Hiền thấy thích bài thơ này của anh. Xin cám ơn anh một lần nữa.
                            Vũ Thị Thu Hiền


                            Anh cũng xin cám ơn em đã cho anh ý tưởng để viết bài thơ nầy.
                            Bài thơ viết theo ý mấy câu thơ trong 2 bài thơ của em.
                            Anh bỏ thêm vào một chút niềm riêng của mình.
                            Nhưng mà hôm qua viết vội theo dòng suy nghĩ,
                            hôm nay đọc lại, anh thấy cần nên sửa lại một chút.
                            Rất vui khi biết em thích bài thơ nầy.
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.06.2007 07:48:42 bởi sgecstasy >
                            #59
                              Thu Hiền 02.06.2007 11:54:17 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: sgecstasy

                              Anh cũng xin cám ơn em đã cho anh ý tưởng để viết bài thơ nầy.
                              Bài thơ viết theo ý mấy câu thơ trong 2 bài thơ của em.
                              Anh bỏ thêm vào một chút niềm riêng của mình.
                              Nhưng mà hôm qua viết vội theo dòng suy nghĩ,
                              hôm nay đọc lại, anh thấy cần nên sửa lại một chút.
                              Rất vui khi biết em thích bài thơ nầy.

                               
                              Vâng, Hiền cũng đã đọc lại bài thơ của anh và có nhận thấy những chổ anh đã sửa lại. Và theo cảm nhận của Hiền thì những chổ anh hiệu chỉnh lại khiến bài thơ hợp lý hơn.
                               
                              Chúc anh vui nhiều nhé.
                               
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 19 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 282 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9