XIN MỘT GÓC TRỜI
Thay đổi trang: << < 1011 | Trang 11 của 11 trang, bài viết từ 151 đến 159 trên tổng số 159 bài trong đề mục
Vũ Nguyên 02.02.2008 13:43:53 (permalink)
0
                          CỤNG LY


             Cụng ly ta cụng từng ly một ,
             Hớp lấy tinh hương giọt xuân nồng ,
             Cụng ly ta không buồn tính đếm ,
             Cái già ẩn náu tóc pha sương.
             Cụng nốt ly này ta ngã xuống ,
             Vung tay vắt trán ngáy khò khò ,
             Gío đi ngang ngõ chào xuân nhỏ ,
             Trong mộng thốt về em mắt to.
             Gặp bạn chuyện phiếm du ra trò ,
             Đông tây nói mãi nét buồn so ,
             Rồi đến lúc cười như sói rống ,
             Rừng đồi hoang ngắt khói trầm vương.
             Ta trấn tim ta như biên ải ,
             Kẻo gió yêu đương lại thoát vào ,
             40 năm lẻ thành cỏ dại ,
             Liêu xiêu nhột nhạt ,mớn đời trai.
             Cụng ly ta ,bạn vui lần nữa ,
             Một năm ,một tuổi để chơi bời ,
             Một chiều ,một sớm lăn ra khóc ,
             Binh lửa đã tàn ta khóc ai?
             Em không về nữa dù trong mộng ,
             Nến tàn ,trăng xế ở bên sông ,
             Hoa Ngâu rơi muộn mùa hoa cuối ,
             Ta gặp bạn đây kể chuyện lòng.

                                       Vũ Nguyên 
Vũ Nguyên 02.02.2008 15:30:27 (permalink)
0
Nhân dịp năm mới Mâu tý tới ,mến chúc ace VNTQ vạn sự như ý.Xin ghé vào trang thơ vn chơi ,chiều cuối năm quạnh quẻ quá.
 

 
 
 
Vũ Nguyên 04.02.2008 14:08:52 (permalink)
0
30 - Tết (bài của caphesuotngay_ Đặc Trưng)

Con đường đắng chiều 30 Tết
Ai ngồi ngọt rượu mà không hay
Cô em bài thơ tình xa lắc
Trừ tịch, loang đen, chấm cuối ngày

Phòng khắc khoải, chân về, lặng phố
Bỏ quán say, thinh thang cô đơn
Hiu hắt nến, đối trời, bàn vọng
Hương khói sân nhà, nhọn buốt hơn

Gánh chiều rao đi vào im bặt
Bếp nôn nao, lửa đợi bập bùng
Mắt tuổi trẻ chợt già khoảnh khắc
Vẫn có chiếc ghế ngồi lặng căm

Hẻm ngõ cong, mắt 30 ngóng
Sài Gón một nơi, Hà Nội phương
Nơi đổ tuyết lạnh gần góc nghĩ
Pháo hoa nào rờt xuống hơi sương

Nốt ly này nữa thành ly cuối
Mai sẽ là Xuân hay còn Đông
Bài thơ xa lắc mà em viết
Gió đã lâu rồi biết gửi không?

cpsn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2008 15:08:47 bởi Vũ Nguyên >
Vũ Nguyên 04.02.2008 14:11:01 (permalink)
0
30TẾT_HOÀI NIỆM GIỮA 2 THÀNH PHỐ


Vâng ,con đường, cũng những con đường ,
Kéo dài thuỗng đôi chân vó ngựa ,
Và ta kéo hoa vàng về giữa phố ,
Thân ngựa già nhìn hoa lệ ngây ngô.

Vâng ,rượu ngọt không hay ,trừ tịch không lời ,
Thơ xa lắc trong hồn em miên viễn ,
Quán ,phòng bỏ không cùng hoang phế ,
Đoá hương trầm thắp đượm một màu riêng.

Tôi đi ngang lời rao em bỏ lại ,
Con đường tàn niên co gối bếp ai hồng ,
Con đường và ta chập vào nhau câm lặng ,
Lửa đợi chờ thì cứ mãi đợi chờ trông...

Giữa Sàigòn chợt nhớ về Bắc Ninh ,
Ai có gửi cho ta chút tuyết tình vương vãi?
Đỉnh Sapa che mắt huyền oan trái ,
Nghe lạnh câu quan họ khóc tuyệt tình.

Ôi thành phố không có mùa đông ,xuân ,
Như tim cóng nghiêng mình thoi thóp thở ,
Tôi đuối duỗi cả người trong nỗi nhớ ,
30 này là đã mấy lần 30?


                            Vũ Nguyên
R

Cảm ơn bài thơ của caphesuotngay nhé ,nó như một đốm lửa nồng nàn nối liền Nam với Bắc trong một chiều 30 say khướt,lơ ngơ.
Sở dĩ co nhịp cầu     Sàigòn và Bắc Ninh vì BN là quê ngoại tôi đó ,những ngày này chắc còn đang rét lắm ,một quê hương chưa bao giờ về....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2008 04:09:06 bởi Viet duong nhan >
Viet duong nhan 14.02.2008 04:18:42 (permalink)
0
Vdn xin chúc Vũ Nguyên và gia đình một năm Mậu Tý AN KHANG THỊNH VƯỌNG
Thân
7_vdn
Vũ Nguyên 14.02.2008 16:07:53 (permalink)
0
THƯƠNG MẾN CHÚC CHỊ VDN MỘT MÙA XUÂN ẤM ÁP TÌNH ĐỜI CÙNG CÁC CHÁU VÀ GẶP THẬT NHIỀU MAY MẮN TRONG CUỘC SỐNG.
Vũ Nguyên 20.07.2008 12:23:38 (permalink)
0
                              TỪ LÂU


                     Từ lâu thơ tự tử ,
                     Trên vạt lá chuối vàng ,
                      Dư ba gợn xót lạ ,
                      Cứa đâm hồn lang thang.

                      Từ lâu ta đập phá
                      Những thành trì vô can.
                      Giọt mắt em xa lạ ,
                      Khi nhìn vào thi ca.

                      Từ lâu ta nắn nót ,
                      Phím đời này du ca,
                      Và rày đây mai đó ,
                      Trổ hoa điên bất ngờ.

                       Từ lâu ta bộ lạc ,
                       Tiền sử nhìn ta đau,
                       Một niềm đau hối hả ,
                       Đến,đi như mưa rào.


                       Từ lâu đường kỷ niệm ,
                       Mưa đã mù tóc xanh,
                       Tóc nay thôi xanh nữa ,
                       Tim ta cũng úa lành.

                       Em ơi ,tình trăn trở ,
                       Thiên thu ai đếm mùa ,
                       Để giậu leo ,bìm đổ ,
                       Suốt những mùa yêu xưa.
 
 
                                               Vũ Nguyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2008 12:25:04 bởi Vũ Nguyên >
Vũ Nguyên 25.06.2011 08:18:55 (permalink)
0


HÈ NỒNG NHƯ MỘT NGỤM SODA

Hè bồng bềnh trong dĩ vãng xanh
Màu hoa Điệp năm xưa không tái sinh vàng rỡ
Anh lùi lũi đi trong nỗi nhớ
Ngụm soda nồng gọi chủ nhật không tên
Quán cũ lênh đênh một chổ ngồi
Chiều không hất cẳng được nỗi cô đơn thường trú
An phận xem mình như khách trú
Thành phố này mất dần những bao dung
Em đã đi đến nỗi không cùng
Của lãng quên ngày 2 mình chung bóng
Hè vẫn nồng như một ngụm soda .


Vũ Nguyên
Vũ Nguyên 25.06.2011 08:27:02 (permalink)
0



KHI ANH VỀ

Em đi bỏ mặc con đường ,
Dấu chân tình ái sả sưồng ái ân .
Anh về úa ngọn phong vân ,
Mới hay mùa chết đã lan tới hồn .
Thèm ra một cái hôn gần ,
Nưốt vào diễm mộng bàng hoàng hôm xưa .


Vũ Nguyên
Thay đổi trang: << < 1011 | Trang 11 của 11 trang, bài viết từ 151 đến 159 trên tổng số 159 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9