XIN MỘT GÓC TRỜI

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 6 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 159 bài trong đề mục
Tác giả Bài
James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: XIN MỘT GÓC TRỜI - 29.03.2007 20:05:06
0

Trích đoạn: Vũ Nguyên

  PHỐ XANH RÊU

               Mấy bận anh về qua phố cổ ,
               Trái lòng nghe đắng vị chiêm bao,
               Em vắng thiên thu từ mỗi độ ,
               Nghe thuỳ dương hát ở đôi bờ.

               Phố đã xanh rêu ,gầy guộc quá ,
               Tơ hồn anh buộc giữa hư không ,
               Muộn bước ngang nhà em ngõ trống ,
               Thấy chữ vu quy chợt nhói oà.

               Con tim lạnh giá ,già nua nữa ,
               Trỗi nhịp dế mèn rên rỉ ca ,
               Anh đi tóc rối trời nặng hột ,
               Mưa đầu lối phố lớn hơn xưa.

               Rêu bám gót giầy nghe sột soạt ,
               Đèn chong phố nhớ đã lên đèn ,
               Nốt nhạc thưở ấy giờ đi lạc ,
               Nốt giáng thay đi bởi nốt chùng.

               Nếu được hát lại bài son trẻ ,
               Gửi đến làm quà đám cưới em,
               Anh sẽ ôm đàn trông Nhật thực ,
               Gãy khúc tình tang ,cỏ úa mềm.

                                   Vũ Nguyên 

 
RÊU PHONG
 
Em đi úa ngọn tre làng
Rêu phong con phố hai hàng lệ rơi
 
Đã mấy lần anh về qua phố cũ
Thấy lòng sao vô chủ trái tim côi
Chút đắng cay năm tháng thoáng bồi hồi
Như tỉnh giậc chiêm bao rồi thức dậy
 
Em đã vắng bóng hình đành thôi vậy
Thu qua rồi đầy rẫy lá vàng rơi
Nghe thuỳ dương cất giọng hát đôi lời
Chợt lắng đọng chơi vơi cùng kí ức
 
Phố ngày nào trong ánh đèn thao thức
Rêu phong rồi buồn bực dáng em đi
Từ dạo nào em cất bước vu quy
Hồn anh lạc vất đi cùng năm tháng
 
Tiếng nhạc lòng buông ra lời cảm thán
Nhuộm hồn anh bằng chán ngán yêu đương
Ngang nhà em ôi ngõ vắng đau thương
Chợt nhói lại con tim vương tình cũ
 
Con tim lạnh tự mình tôi thầm nhủ
Rêu phủ rồi lối cũ chúng ta qua
Em về đâu ôi nay đã quá xa
Đàn lỗi nhịp ca bài ca ly biệt
 
Anh cất bước ra đi không tiễn biệt
Mưa gió buồn tê liệt trái tim anh
Gót giầy xưa giẫm dĩ vãng mong manh
Xóa phố cũ trong xanh trong tâm trí
 
Quên hết đi những ân tình chưa phỉ
Để người đi bớt sầu muộn trong lòng
Cuốn hết đi hỡi những ngọn thu phong
Thời gian vá con tim trong thương nhớ
 
Nốt nhạc xưa nghe đâu sao bỡ ngỡ
Chợt chùng người sợ dấu ấn ngày nao
Tiếng đàn xưa đâu còn ai gởi trao
Trời nhật thực đêm nào không soi thấu

Vũ Nguyên
  • Số bài : 278
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.03.2007
  • Nơi: phố thuỷ tinh
RE: XIN MỘT GÓC TRỜI - 29.03.2007 20:20:36
0
Cảm ơn JAMES CARLOS đã hoà nhịp cùng trái tim dế mèn rên rĩ ca của tôi từ độ ấy.
 
Nàng từ tử biệt sinh ly ,
Vội vàng chọn ngõ vu quy pháo nồng.
Ly tiễn rồi nhớ và trông ,
Nhịp đàn trầy trật ngó mông lung người...
Xa lắc rồi em người mỗi ngã ,
Bên này đất nước nhớ thương nhau .
(Quang Dũng)

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: XIN MỘT GÓC TRỜI - 29.03.2007 20:33:50
0

Trích đoạn: Vũ Nguyên

Cảm ơn JAMES CARLOS đã hoà nhịp cùng trái tim dế mèn rên rĩ ca của tôi từ độ ấy.

Nàng từ tử biệt sinh ly ,
Vội vàng chọn ngõ vu quy pháo nồng.
Ly tiễn rồi nhớ và trông ,
Nhịp đàn trầy trật ngó mông lung người...

 
Cùng chung nhịp điệu vầng thơ
Hòa cùng nỗi nhớ vật vờ tương tư
Lỗi nhịp đàn ngỡ hình như
Người yêu cất bước lòng như chết rồi
 
Có rảnh vào thăm trang thơ mình nhé, quảng cáo chút xíu đừng bùn nhe

Vũ Nguyên
  • Số bài : 278
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.03.2007
  • Nơi: phố thuỷ tinh
RE: XIN MỘT GÓC TRỜI - 29.03.2007 20:38:37
0

 
CA DAO HẠ

Xớn xác đời tôi những má hồng ,
Ghẹo tình giây lát lại ngồi không ,
Các em còn ác hơn thế nữa ,
Buộc tôi suốt buổi đứng lông nhông.

Có ai qua khỏi thời trai trẻ ,
Không từng một lần thấy vân vê ,
Cả đôi tà áo mây bay bướm ,
Lấn át hồn quên cả lối về?

Có ai nhặt lại giùm tôi nhỉ?
Bóng nắng hoà trong tiếng trống vang ,
Hẻm vàng hoa điệp ,giòng lưu thuỷ ,
Chảy xiết tâm tôi với dạ nàng.

Giang đầu người bảo sóng tương tư ,
Đã gợn trăng tình nên lắc lư ,
Trường giang chung kiếp về em đó ,
Mặt biển hồn nhiên kéo sa mù.

Ca dao hạ cháy thời hoa bướm ,
Em ép lòng theo khách xóm bên ,
Ca dao hạ đắng hồn nghiêng nón ,
Gạch ngói trường xưa cũng chớm buồn. 

                            Vũ Nguyên

<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2007 13:33:31 bởi Vũ Nguyên >
Xa lắc rồi em người mỗi ngã ,
Bên này đất nước nhớ thương nhau .
(Quang Dũng)

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: XIN MỘT GÓC TRỜI - 29.03.2007 20:58:58
0

Trích đoạn: Vũ Nguyên

CA DAO HẠ

Xớn xác đời tôi những má hồng ,
Ghẹo tình giây lát lại ngồi không ,
Các em còn ác hơn thế nữa ,
Buộc tôi suốt buổi đứng lông nhông.

Có ai qua khỏi thời trai trẻ ,
Không từng một lần thấy vân vê ,
Cả đôi tà áo mây bay bướm ,
Lấn át hồn quên cả lối về?

Có ai nhặt lại giùm tôi nhỉ?
Bóng nắng hoà trong tiếng trống vang ,
Hẻm vàng hoa điệp ,giòng lưu thuỷ ,
Chảy xiết tâm tôi với dạ nàng.

Giang đầu người bảo sóng tương tư ,
Đã gợn trăng tình nên lắc lư ,
Trường giang chung kiếp về em đó ,
Mặt biển hồn nhiên kéo sa mù.

Ca dao hạ cháy thời hoa bướm ,
Em ép lòng theo khách xóm bên ,
Ca dao hạ đắng hồn nghiêng nón ,
Gạch ngói trường xưa cũng chớm buồn. 

                            Vũ Nguyên



 
LONG ĐONG
 
Tình tôi mãi cứ long đong
Muôn đời viết mãi chưa xong chữ tình
 
Thấp thoáng đời tôi giữa má hồng
Tiếc cho cái phận mãi long đong
Em đâu yêu mến hờn với dỗi
Chỉ tại tôi khờ mãi đứng trông
 
Thấp thoáng chiếu qua những bóng hồng
Suối tóc mượt dài những dòng sông
Lập lờ thoáng lượn qua tâm trí
Ngoảnh mặt lại nhìn thấy hư không
 
Ấp ủ hoài thương mãi trong lòng
Bóng nàng xinh đẹp tựa như bông
Làm ai cay nhẹ trên bờ mắt
Chợt xót xa thay đắng cả lòng
 
Chỉ vì như thế mãi lông bông
Tình duyên chạy mất giữa mùa đông
Mang thân giá lạnh cùng thương nhớ
Ước có vầng thơ với rượu nồng
 
Tình đâu ai có mà cho không
Thân thì như thế mãi đèo bồng
Qua trăm năm thế còn đơn lẻ
Chữ tình viết mãi vẫn chưa xong
 
Má phấn môi son ánh hồng hồng
Thướt tha dìu dập buổi chợ đông
Mà sao hoang vắng con tim mãi
Chẳng kiếm đựơc ai chỉ mủi lòng
 
Nguyện sao cho hết kiếp long đong
Làm sao cho hết khỏi phòng không
Để đừng giá buốt trời mưa đổ
Để ấm trong tim chút tình nồng
 
Chỉ mơ chỉ mộng chút lông nhông
Chỉ thương chỉ nhớ chẳng đèo bồng
Biết mình phận bạc đâu dám nói
Chỉ liếc mắt nhìn - ngắm - chờ trông...

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: XIN MỘT GÓC TRỜI - 30.03.2007 21:51:34
0
VN nha,
Vừơn vui thế này mà than lạnh
Làm trăng tất tả ghé vào đây
Bài thơ viết vội làm sao sánh
Cùng khách thi nhân khắp nơi này....hihi
 
 

Có ai nhặt lại giùm tôi nhỉ?
Bóng nắng hoà trong tiếng trống vang ,
Hẻm vàng hoa điệp ,giòng lưu thuỷ ,
Chảy xiết tâm tôi với dạ nàng.

 
 
Ca dao hạ
 
Hạ về mang mưa bước theo sang
Hoa phượng đỏ cây rụng dưới hàng
Ve cũng thôi ngân mà ngủ thiếp
Chờ mưa ngưng tạnh lại cất vang.
 
Ta nhặt dùm anh ngày về muộn
Thắp gió thổi tan những nhọc nhằn
Ta như chiếc lá rơi trịch thượng
Đậu góc đời ai buổi khuyết trăng.
 
Vụn về đỡ lấy đêm thức trắng
Hạ ơi nhoi nhói một vết hằn....


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Vũ Nguyên
  • Số bài : 278
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.03.2007
  • Nơi: phố thuỷ tinh
RE: XIN MỘT GÓC TRỜI - 31.03.2007 00:18:51
0
GIẤC VÀNG HOA CẢI

Có lúc nhìn ra áo ai ,
Phơi trên những giấc vàng hoa cải
Xóm tình nhân hết mùa trẩy hội ,
Và ân cần luân chuyển ,
Những mùa sau xếp dài
Yêu thương đầu giấu xa miền huyễn hoặc,
Cái rét sau tết lạnh so vai,
Hồn hậu huýt dài cơn gió rít nhiên mặc ,
Sau phiến lưng lam lũ em tôi.


Bông lúa ngậm ngang môi ,
Chú áo dà hết chân chuyền tinh nghịch ,
Vùi đầu vào tĩnh mịch,
Em thở dài ,
Vừa hết tuổi ô mai.
Sáng nay ra đồng ngút ngàn bấc thổi ,
Thấy trinh khôi ngọn trúc đào phơi phới ,
Ôm lấy tình nguyên khôi.

Vươn cao dáng mẹ hiền ,
Ở chân mây rơi về cơn mưa cũ ,
Mắt mẹ nhìn thâm thuý hàng đu đủ ,
Mái nhà rơm ,rạ, thóc nghiêng triền.
Ký ức như con sông lội ngược ,
Bắn niềm tin lên từ nặng hạt phù sa ,
Ta phẳng lặng nhìn thôn xóm ,
Góc cạnh không mù loà.

Quê hương đang xanh dậy những cây mì ,ngô ,khoai
Ta ai hoài ,
Thôi nghĩ chuyện ngày mai,
Về phố thị bên ai...

                       Vũ Nguyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2008 21:35:39 bởi Vũ Nguyên >
Xa lắc rồi em người mỗi ngã ,
Bên này đất nước nhớ thương nhau .
(Quang Dũng)

Vũ Nguyên
  • Số bài : 278
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.03.2007
  • Nơi: phố thuỷ tinh
RE: XIN MỘT GÓC TRỜI - 31.03.2007 00:52:59
0
GIỌT ĐẮNG TÌNH SI
 
Mùa vàng khiếm nhĩ thinh âm ,
Lời truân chuyên của em ầm ầm reo ,
Tôi say ngơ ngác sườn đèo ,
Phong thu chột dạ trèo đèo làm thơ.
Tỉnh rồi mới biết mình mơ ,
Ngỏ lời với sợi tơ lơ thơ lòng.
Em đem khắc kỷ má hồng ,
Treo vào gương để thắp hồng dung nhan.
Bỏ tôi tê dại câu van ,
Lạnh lùng chi đến xuân phai ,hạ tàn.
Tôi van lệ cũng rụa ràn,
Nàng không lay động bức màn thuyền quyên.
 
Thôi đừng tự huyễn nữa em ,
Còn trong hồng phận mai xen nét già ,
Thanh tân cũng thể làn da ,
Phải mòn dưới nắng ,ngọc ngà ố hoen.
Biết rằng khắc nghiệt thời gian,
Yêu em cho đến suối vàng vẫn yêu.
 
                         Vũ Nguyên
Xa lắc rồi em người mỗi ngã ,
Bên này đất nước nhớ thương nhau .
(Quang Dũng)

Vũ Nguyên
  • Số bài : 278
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.03.2007
  • Nơi: phố thuỷ tinh
RE: XIN MỘT GÓC TRỜI - 31.03.2007 01:17:45
0
Cảm ơn TRĂNG đã ghé qua nhà chơi nhé,thơ rất hay và người rất xinh (đã thấy hình TRĂNG rùi ,trong sinh nhật VNTQ đó )Chúc TRĂNG soi sáng muôn đời thi nhân.
Xa lắc rồi em người mỗi ngã ,
Bên này đất nước nhớ thương nhau .
(Quang Dũng)

Vũ Nguyên
  • Số bài : 278
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.03.2007
  • Nơi: phố thuỷ tinh
RE: XIN MỘT GÓC TRỜI - 31.03.2007 14:22:11
0
HOA MỘNG

Em gùi cả một thời mơ mộng ,
Qua truông gió thổi nắng chưa tà ,
Đìu hiu xếp lại ngày mong ngóng ,
Aó bạc tình êm nét lụa là.
                         VN


Có bao giờ em ngước mặt kiêu sa ,
Chờ thơ thẩn anh vơi trong tiềm thức ,
Có một dạo anh yêu em rất mực ,
Nay yêu thơ hơn yêu cả thân ngà.
Chưa một phút anh thấy mình hối lỗi ,
Thơ tự thân không màng vẻ tiên nga ,
Nhưng qua nó ,anh rót đời lên giấy ,
Bao cô đơn gặm nhắm sẽ tuôn ra.
Em bỏ về miền cao nguyên ,sơn cước ,
Sợi lạt mềm không buộc nỗi tình ta ,
Gìơ em buộc cỏ gai vào mỗi bước ,
Mỗi gót đi ràn rụa máu oán thù.
Thôi em ạ ,tình thôi xanh đời lá ,
Nắng nhớ nhung thời hoa mộng sẽ tà ,
Có oan khiên đến kiếp sau cũng mở ,
Cố nhân buồn lại đứng đó nhìn ra...
Trời khi ấy ước gì thôi mưa thốc,
Ta lại yêu những huyết mạch trào ra ,
Lời thơ lại đều đều như nhật tụng ,
Xin yêu nàng và yêu cả thơ ca.

                          Vũ Nguyên

Xa lắc rồi em người mỗi ngã ,
Bên này đất nước nhớ thương nhau .
(Quang Dũng)

Vũ Nguyên
  • Số bài : 278
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.03.2007
  • Nơi: phố thuỷ tinh
RE: XIN MỘT GÓC TRỜI - 31.03.2007 14:24:21
0
SAU ÂN ÁI

Anh tự hỏi sao buồn như nghệ thuật ,
Phút giây em chải suối tóc giật mình ,
Tóc nuốt những nụ hôn tràn vội vã ,
Nên giờ đây lành lạnh ánh sao tình.
Anh tự hỏi đêm có dài vô tận ,
Để côn trùng chứng giám nỗi thâm sâu ,
Em héo đi trong ân ái nhiệm mầu ,
Gìơ chăn gối lệ bổng rơi bối rối.
Anh tự hỏi tận cùng trong tội lỗi ,
Có giầy vò trong trắng của em trao ,
Em nhẹ nhàng như thơ không phiền não,
Chỉ vì anh Từ Hải chốn khuê phòng.
Anh tự hỏi và không sao tự đáp ,
Chỉ nhớ hơi thô bạo với liễu vàng ,
Giây phút ấy sẽ khẽ khàng không giẫm đạp ,
Nụ trinh nguyên còn mỏng tựa không gian.

                                 Vũ Nguyên
Xa lắc rồi em người mỗi ngã ,
Bên này đất nước nhớ thương nhau .
(Quang Dũng)

Vũ Nguyên
  • Số bài : 278
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.03.2007
  • Nơi: phố thuỷ tinh
RE: XIN MỘT GÓC TRỜI - 31.03.2007 14:27:01
0
LY TIỄN

Tôi tiễn người đi ,chiều tiễn chiều,
Lạnh lùng trả chiếc nhẫn em trao ,
Vòng tay rám nắng tôi thương nhớ ,
Xoa tóc người bay rối cánh diều.
Tôi tiễn người đi hay tiễn tôi ,
Quan trường cũng lạnh đậu trên môi ,
Mặn nồng thốt đôi câu ly tiễn ,
Chợt đắng dư âm một nét cười.
Tôi tiễn người không chén ly bôi ,
Xin tạc câu thơ để đãi mời ,
Nếu nghe hơi gió mùa ẩm ướt ,
Là biết sóng lòng tôi bể khơi.

                    Vũ Nguyên 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2008 21:57:38 bởi Vũ Nguyên >
Xa lắc rồi em người mỗi ngã ,
Bên này đất nước nhớ thương nhau .
(Quang Dũng)

Vũ Nguyên
  • Số bài : 278
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.03.2007
  • Nơi: phố thuỷ tinh
RE: XIN MỘT GÓC TRỜI - 31.03.2007 14:30:28
0
NGƯỜI EM ĐA CẢM

Sao em buồn quá vậy?
Như một giọt cường toan,
Thủng sâu trên vầng trán ,
Nỗi đau này không tên.
Sao em hay đa cảm ,
Soi trong chiều mưa đi ,
Là nghìn trùng xa cách ,
Mõi mắt nhìn thiên di.
Sao em không thẩm thấu ,
Mà niệm tình tôi đau ,
Dòng luyến lưu vĩnh cửu,
Đang biền biệt phương nào?
Em buồn hơn nghĩa trang ,
Hắt hiu trời mưa nhuộm ,
Ơi nỗi buồn luộm thuộm ,
Say khướt tình để tang.

              Vũ Nguyên


Xa lắc rồi em người mỗi ngã ,
Bên này đất nước nhớ thương nhau .
(Quang Dũng)

Vũ Nguyên
  • Số bài : 278
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.03.2007
  • Nơi: phố thuỷ tinh
RE: XIN MỘT GÓC TRỜI - 31.03.2007 14:34:09
0
LỜI TÌNH VỘI

Tôi đứng mãi ở phương trời xiêu vẹo ,
Nắng ngậm buồn đáy nước biếc lung linh ,
Hồ sen ngát bao lần day dứt khéo ,
Một tình yêu vọng đọng khó chung tình

Nhưng cũng như lời tỏ tình vội vã ,
Nắng thôi ghen từ dạo bóng hình em ,
Đã ghi tạc tim người dưng xứ lạ ,
Trần gian gầy guộc ẩm cả đời ta.

Rượu không quen đối sầu trong ngất ngưởng,
Trăng mông lung bờ bến đó lạ lùng ,
Ta quay lưng để không gì bận vướng ,
Sắc hoa vàng môi ai ướm tình thương.

                       Vũ Nguyên
Xa lắc rồi em người mỗi ngã ,
Bên này đất nước nhớ thương nhau .
(Quang Dũng)

Vũ Nguyên
  • Số bài : 278
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.03.2007
  • Nơi: phố thuỷ tinh
RE: XIN MỘT GÓC TRỜI - 31.03.2007 14:36:42
0
CÔ ĐƠN

Tối nay có một mình ta đối ẩm ,
Với đăng trình hồi ức đã len qua,
Rượu nhẹ thấm vào tim thôi nồng ấm ,
Bỗng vô tình xa lánh cõi phù hoa.

Đời như một chợ phiên say đấu giá ,
Những tình ân hát dạo ở bên đường ,
Đời như gả tiên tri mù sờ soạng ,
Phúc âm hồng còn lu bóng bên gương.

Trong vồn vã nhiều khi ra dối trá ,
Thực hư nay mờ mắt kẻ thiệt thà ,
Ta ngỗ nghịch một thời giờ cũng lạ ,
Xem cô đơn ,quán trọ ,chốn quê nhà.

Nếu ai thốt điều chi nghe nghịch nhĩ ,
Ta man nhiên đi khất thực ngây khờ ,
Thà làm kẻ dại cuồng nơi suối khổ ,
Hơn bon chen thịnh nộ lẫn sân si.

Tối nay còn một mình ta đối ẩm,
Con thạch sùng tắc lưỡi lạnh không gian,
Giữa mênh mang sầu lắc đầu nghèn nghẹn ,
Vẫn cô đơn ôm sắc tối huy hoàng.


                             Vũ Nguyên

Xa lắc rồi em người mỗi ngã ,
Bên này đất nước nhớ thương nhau .
(Quang Dũng)

Vũ Nguyên
  • Số bài : 278
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.03.2007
  • Nơi: phố thuỷ tinh
RE: XIN MỘT GÓC TRỜI - 31.03.2007 15:22:01
0
PHỐ THUỶ TINH

           Hôm nay xuống phố , phố thuỷ tinh ,
        Trời bão giông đen ném tình mình ,
        Vào sương Đà Lạt thành hư tưởng ,
        Vào gác chuông sầu cổ kính xinh.

        Ta nhớ về em áo màu tro ,
        Nhớ cả những gì hun đúc thơ ,
        Bàn tay nà nuột cầm nhung nhớ ,
        Qua phố quên dù ,nắng vội trưa.

        Van nắng ,nắng đừng nung má em ,
        Mưa phùn ,gió bắc để Nàng yên ,
        Ngày đang bão tố ,ta đang bão ,
        Nao lòng nhớ Nàng, nhớ từng đêm.

        Đà Lạt gửi ta trận bão lòng ,
        Thuyền quyên xiêu vẹo giữa hư không ,
        Em bổng đùa ta đêm tóc rối ,
        Đèn chong chao lạnh gió hừng đông.

        Bài thơ chưa gửi đã lâp đông ,
        Em gái kiều ngoan bỗng có chồng,
        Ta thức trời này soi ký ức ,
        Em về châu ấy có vui không?

        Phố thủy tinh ngày không còn em ,
        Đèn hoa cũng nhạt ,phấn son chìm ,
        Với ta bao vạn người con gái ,
        Cũng chỉ mơ hồ như bóng chim.

                                      Vũ Nguyên
R


< Sửa đổi bởi: Viet duong nhan -- 4.3.2007 19:35:48 >


_____________________________
Xa lắc rồi em người mỗi ngã ,
Bên này đất nước nhớ thương nhau .
(Quang Dũng)

Vũ Nguyên
  • Số bài : 278
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.03.2007
  • Nơi: phố thuỷ tinh
RE: XIN MỘT GÓC TRỜI - 31.03.2007 19:49:55
0
MỘT NGÀY VÀ MỘT HÔM

Một ngày sóng vỗ mạn thuyền ,
Một hôm rong biển huyên thiên đổi màu ,
Một ngày đáy mắy em sâu ,
Một hôm tôi nhặt nhạnh sầu ra khơi.
Một ngày bến ở lai chơi ,
Một hôm bến cũng xa rời phố xưa.
Một ngày gió lật bông đùa,
Một hôm áo tím đã ra hoa cà.
Một ngày trăng cổ luỵ tà ,
Một hôm ngưòi chẳng nhận ra nhân tình.

                            Vũ Nguyên
Xa lắc rồi em người mỗi ngã ,
Bên này đất nước nhớ thương nhau .
(Quang Dũng)

Vũ Nguyên
  • Số bài : 278
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.03.2007
  • Nơi: phố thuỷ tinh
RE: XIN MỘT GÓC TRỜI - 31.03.2007 19:52:16
0
XIN EM CẠN NGHĨ...

Mai ta hồi ức nhớ thuơng ,thì ra trong mộng chiếc đơn mỗi người ,nhỏ ơi đám cưới mây trời ,sắc màu thương nhớ rớt rơi cầu vồng ,cầu vồng bảy vệt tím vàng ,xa nhân gian trả muôn ngàn rối ren , nhỏ ơi cuốn chỉ ,cọng len,đang âm thầm nhắc Đông len lỏi gần ,trả gì tấm áo tình nhân ,mặc vào đã biết nợ trần bủa vây ,mai tiên từ tạ chốn này ,xin em cạn nghĩ chỉ tay thấm hồng ,trần gian buồn cũng như không ,ở đi là lẽ vô thường bày ra...
         
Vũ Nguyên

Xa lắc rồi em người mỗi ngã ,
Bên này đất nước nhớ thương nhau .
(Quang Dũng)

Vũ Nguyên
  • Số bài : 278
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.03.2007
  • Nơi: phố thuỷ tinh
RE: XIN MỘT GÓC TRỜI - 31.03.2007 20:39:11
0
MIÊN MAN TÌNH BUỒN

                          Mến tặng LÃ THẾ PHONG

Trong miên man tình buồn ,
Gượng ráng đều nhịp thở ,
Trong mênh mang tình thơ ,
Cố giấu người kẻ chợ.
Em không về chân chất ,
Trên hương tình anh vay,
Em không là cỏ mật,
Lót giường đơn chiếc này.
Đời rập rình ta đó ,
Với vết lăn bi sầu ,
Em yêu anh thế đó ,
Tình nào cho dài lâu.
Thôi khổ nhau chi nữa ,
Tình thương đau đã vừa ,
Xin em nhiều quãng lặng ,
Cho bài hoà tấu xưa .

               Vũ Nguyên

Xa lắc rồi em người mỗi ngã ,
Bên này đất nước nhớ thương nhau .
(Quang Dũng)

Vũ Nguyên
  • Số bài : 278
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.03.2007
  • Nơi: phố thuỷ tinh
RE: XIN MỘT GÓC TRỜI - 01.04.2007 15:51:31
0
NGÀY TRỞ VỀ
 
Về lại đây bóng nhà xưa ,
Có lan man những bóng dừa xôn xao ,
Có cội Điều trái vàng mau,
Có con mương dịu mát trao gió hồng.
Về man nhiên giữa trùng phùng ,
Có đôi mắt ướt mi trùng khơi xa ,
Có câu thăm hỏi thật thà ,
Có tình cổ tích thướt tha ngỏ vào.
Về rồi ngắm áo bà ba,
Nhớ bài vọng cổ bên tà Mù U,
U minh hết tỏ ngọn lu ,
Đèn dầu heo hắt phù du quẩn vào.
Đêm nằm duỗi cẳng ngắm sao ,
Men ngon rượu đế thấm vào kẽ da.
Về đây chuyện kể gần xa ,
Nhớ trăng xứ lạnh toả xa toả gần.
Nhớ ngày vạn dặm lâng lâng ,
Mùi quê lúa trổ hoang đàng tứ thân.
Ngày về lúa đã gặt xong ,
Ngác ngơ nhìn lại phiêu bồng vừa tan.
 
                               Vũ Nguyên
 
Xa lắc rồi em người mỗi ngã ,
Bên này đất nước nhớ thương nhau .
(Quang Dũng)

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: XIN MỘT GÓC TRỜI - 01.04.2007 23:56:28
0

Trích đoạn: Vũ Nguyên

NGÀY TRỞ VỀ

Về lại đây bóng nhà xưa ,
Có lan man những bóng dừa xôn xao ,
Có cội Điều trái vàng mau,
Có con mương dịu mát trao gió hồng.
Về man nhiên giữa trùng phùng ,
Có đôi mắt ướt mi trùng khơi xa ,
Có câu thăm hỏi thật thà ,
Có tình cổ tích thướt tha ngỏ vào.
Về rồi ngắm áo bà ba,
Nhớ bài vọng cổ bên tà Mù U,
U minh hết tỏ ngọn lu ,
Đèn dầu heo hắt phù du quẩn vào.
Đêm nằm duỗi cẳng ngắm sao ,
Men ngon rượu đế thấm vào kẽ da.
Về đây chuyện kể gần xa ,
Nhớ trăng xứ lạnh toả xa toả gần.
Nhớ ngày vạn dặm lâng lâng ,
Mùi quê lúa trổ hoang đàng tứ thân.
Ngày về lúa đã gặt xong ,
Ngác ngơ nhìn lại phiêu bồng vừa tan.

                              Vũ Nguyên


 
NGÀY TRỞ VỀ
 
Ngày em cất bước vu quy
Là tôi cất bước ra đi phương trời
 
Về lại phố cũ vườn xưa
Có con đường vắng lưa thưa bóng chiều
Nhớ ngày thơ ấu tiêu diêu
Nhớ con đò nhỏ đìu hiu xóm làng
 
Về thăm phố cũ lang thang
Mơn man cơn gió rỗi nhàn đến thăm
Trung thu đêm sáng trăng rằm
Cùng nhau vui sống qua năm tháng dài
 
Lớn rồi chí thỏa đời trai
Ra đi bốn hướng đường dài long đong
Tám phương cuối bến đầu sông
Mong ngày thơ ấu long nhong ngoài đường
 
Nhớ sao trăm nhớ ngàn thương
Lũy tre làng cũ mùi hương lúa đòng
Nhớ em má đỏ hồng hồng
Mối tình thơ dại đem lòng vấn vương
 
Bây giờ trên lối dặm trường
Biết người còn nhớ còn thương hay là
Quên hết đám bạn gần xa
Qua cầu đi mấy xuống phà sang ngang
 
Nay về nghe tiếng thở than
Vắng em phố cũ còn mang nỗi buồn
Chiều về nắng tắt đêm buông
Quạnh hiu chén rượu lệ tuôn nhớ người
 
Nhớ ánh mắt nhớ môi cười
Nhớ dáng tha thướt nhớ người tình xưa
Nhớ ngày hiên vắng trú mưa
Cùng nhau trò chuyện dây dưa cả ngày
 
Mối tình thớ ấy không phai
Nay về xóm cũ nghe thay đổi lòng
Đường xưa còn mãi ngóng trông
Người xưa nay đã theo chồng nơi nao

Vũ Nguyên
  • Số bài : 278
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.03.2007
  • Nơi: phố thuỷ tinh
RE: XIN MỘT GÓC TRỜI - 02.04.2007 12:29:53
0
Tiếp tục cảm tác đều tay nhé JC ,CHÚC VUI.

KHÚC TỰ TÌNH

Cây đa tình tự rễ dài ,
Còn ta tình tự những lời không tên.
Thần tiên tình tự nắng lên ,
Môi hồng tình tự cay nồng nếp than.
Sao hôm tình tự trăng tàn ,
Biển Đông tình tự sóng văng ngút đầu.
Chim xanh tình tự mắt sầu ,
Núi tình tự với hố sâu ,vực trầm.
Còn ai tình tự nữa không?
Trong nhân gian tự tình không tiếc lời.
Luật đời nhân quả khôn nguôi ,
Tôi xin tình tự một đời bên em.

                        Vũ Nguyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2007 12:31:26 bởi Vũ Nguyên >
Xa lắc rồi em người mỗi ngã ,
Bên này đất nước nhớ thương nhau .
(Quang Dũng)

Vũ Nguyên
  • Số bài : 278
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.03.2007
  • Nơi: phố thuỷ tinh
RE: XIN MỘT GÓC TRỜI - 02.04.2007 13:10:25
0
 
 


KHI ĐÊM XUỐNG

Khi đêm xuống anh như loài dạ điểu ,
Bay chập chờn qua đỉnh mộng xa xăm ,
Thơ buồn sũng cớ chi em khó hiểu ,
Có thương đau rồi cũng khóc âm thầm

Khi đêm xuống nhìn lân tinh lấp lánh ,
Nghĩa trang buồn chậm raỉ bước thi nhân ,
Tay châm nến soi ảnh hình lành lạnh ,
Mộ chí tình đầu dễ mấy ai quên?

Khi đêm xuống anh giật mình kẻ khác ,
Ngậm ngãi tình dò dẫm bước chân em,
Đến muôn thưở không thể nào đổi chác ,
Vòng nguyệt hoa duyên nỡ buộc lên đầu.

Khi đêm xuống hình hài anh giá buốt ,
Lững lờ vang chuông gọi mấy hồn trinh,
Và nếu được anh đầu thai kiếp khác ,
Aó chùng thâm sẽ phủ ấm tình mình.

                             Vũ Nguyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2007 12:26:05 bởi Vũ Nguyên >
Xa lắc rồi em người mỗi ngã ,
Bên này đất nước nhớ thương nhau .
(Quang Dũng)

Vũ Nguyên
  • Số bài : 278
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.03.2007
  • Nơi: phố thuỷ tinh
RE: XIN MỘT GÓC TRỜI - 02.04.2007 13:41:31
0
 
 

 
NÀY NHỎ HỠI

Này nhỏ hỡi cứ hồn nhiên đàn hát,
Chổ ta nằm cây cỏ rất vô tư ,
Bóng râm mát che hết phần tư lự ,
Trong đời ta ,trên vầng trán sương mù.

Này nhỏ hỡi xin nhỏ đừng có hỏi ,
Vì sao ta thường nhật kính râm đeo ,
Thấy phố phường như non núi cheo leo ,
Ta đeo kính cho chói chang dịu với.

Này nhỏ hỡi cây kem ăn đang chảy ,
Ném nó đi sực lại tiếc dâu thơm ,
Tình ta cũng oi nồng và đang chảy ,
Dưới rực vàng mái tóc của em đan.

Này nhỏ hỡi cơ tình gì mà trói,
Huyết mạch ta vào đuôi tóc mại mềm ,
Lạt vốn mềm không dưng mà buộc chặt ,
Nhân ngãi nào cứ đứng đó mà xem.

Này nhỏ hỡi ác vừa thôi nhỏ hỡi ,
Căp chân mày đuôi phượng đá lông nheo ,
Gót hài xinh cứ cố tình nhảy nhót ,
Lên linh hồn ta rách đói ,ốm nghèo.

Này nhỏ hỡi ta như chim di xứ ,
Có lâu la gì trát lên chổ ngồi ,
Nhiều Mắt Mèo cho ta gãi rối bời ,
Trong diễm mộng thoắt ra ngày đen đủi?

Này nhỏ hỡi ta làm thơ cho bớt ,
Nỗi ngông cuồng hay nguyền rủa kiêu sa ,
Nhưng càng rủa thấy càng tuôn sa sả ,
Những lời yêu hoa mị chốn dương trần

Này nhỏ hỡi thôi đành thôi vậy nhé ,
Ta phải về quê quán kịp sang thu ,
Gói ô mai làm xót dạ đứ đừ ,
Xin một kiếp sẽ cùng nhau đùa giỡn.

Này nhỏ hỡi tình vốn là cà rỡn ,
Nhưng ân tình sẽ đậu ở Ngôi Cao,
Trầm mặc Chúa cũng không sao lờ lãng,
Bắt chung thân mở cửa lối yêu vào.

                       Vũ Nguyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2007 15:12:22 bởi Vũ Nguyên >
Xa lắc rồi em người mỗi ngã ,
Bên này đất nước nhớ thương nhau .
(Quang Dũng)

Vũ Nguyên
  • Số bài : 278
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.03.2007
  • Nơi: phố thuỷ tinh
RE: XIN MỘT GÓC TRỜI - 02.04.2007 14:15:26
0
THƠ TA
 
Thơ ta không tôn giáo ,
Mà sao người cứ theo ,
Đọc lời kinh phù chú ,
Niềm đau đã thấm màu.
 
Thơ ta không chính trị ,
Mà phất cờ Đường thi ,
Cờ lộng có nghĩa gì?
Binh đao vô tri lý!
 
Thơ ta không tính dục ,
Má hồng lại thẹn che ,
Tình nửa trong ,nửa đục ,
Tuỳ tâm người tỉnh ,mê.
 
Thơ ta không giới tính ,
Sao người hoạ sắc màu ,
Sắc hồng cho nhi nữ ,
Sắc vàng cho mày râu.
 
Thơ ta không biên giới ,
Mà ai xây thành trì ,
Phá tan bao trì giới ,
Ta lặn lành gặp ta.
 
               Vũ Nguyên
 
 
 
 
 
Xa lắc rồi em người mỗi ngã ,
Bên này đất nước nhớ thương nhau .
(Quang Dũng)

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: XIN MỘT GÓC TRỜI - 02.04.2007 21:08:06
0

NÀY NHỎ HỠI

Này nhỏ hỡi cứ hồn nhiên đàn hát,
Chổ ta nằm cây cỏ rất vô tư ,
Bóng râm mát che hết phần tư lự ,
Trong đời ta ,trên vầng trán sương mù.

Này nhỏ hỡi xin nhỏ đừng có hỏi ,
Vì sao ta thường nhật kính râm đeo ,
Thấy phố phường như non núi cheo leo ,
Ta đeo kính cho chói chang dịu với.

Này nhỏ hỡi cây kem ăn đang chảy ,
Ném nó đi sực lại tiếc dâu thơm ,
Tình ta cũng oi nồng và đang chảy ,
Dưới rực vàng mái tóc của em đan.

Này nhỏ hỡi cơ tình gì mà trói,
Huyết mạch ta vào đuôi tóc mại mềm ,
Lạt vốn mềm không dưng mà buộc chặt ,
Nhân ngãi nào cứ đứng đó mà xem.

Này nhỏ hỡi ác vừa thôi nhỏ hỡi ,
Căp chân mày đuôi phượng đá lông nheo ,
Gót hài xinh cứ cố tình nhảy nhót ,
Lên linh hồn ta rách đói ,ốm nghèo.

Này nhỏ hỡi ta như chim di xứ ,
Có lâu la gì trát lên chổ ngồi ,
Nhiều Mắt Mèo cho ta gãi rối bời ,
Trong diễm mộng thoắt ra ngày đen đủi?

Này nhỏ hỡi ta làm thơ cho bớt ,
Nỗi ngông cuồng hay nguyền rủa kiêu sa ,
Nhưng càng rủa thấy càng tuôn sa sả ,
Những lời yêu hoa mị chốn dương trần

Này nhỏ hỡi thôi đành thôi vậy nhé ,
Ta phải về quê quán kịp sang thu ,
Gói ô mai làm xót dạ đứ đừ ,
Xin một kiếp sẽ cùng nhau đùa giỡn.

Này nhỏ hỡi tình vốn là cà rỡn ,
Nhưng ân tình sẽ đậu ở Ngôi Cao,
Trầm mặc Chúa cũng không sao lờ lãng,
Bắt chung thân mở cửa lối yêu vào.

Vũ Nguyên

 
NÀY "NHỎ" HỠI
 
Bâng quơ viết vội mấy câu
Hồn mơ đêm vắng canh thâu nhớ người
 
Này "nhỏ" hỡi cứ hồn nhiên đàn hát
Chỗ ta nằm bờ cát trắng thủy tinh
Bóng râm kia che hết cả bình minh
Đâu che khuất bóng hình ai yêu dấu
 
Này "nhỏ" hỡi có hiểu và có thấu ?
Những nỗi sầu thường nhật vẫn theo ta
Qua phố buồn bất chợt hát bài ca
Cho khuất mất và cho xa thương nhớ
 
Này "nhỏ" hỡi có biết trong hơi thở
Mùi hương nào lỡ vướng trái tim yêu
Mùi tóc ai trong gió lúc buổi chiều
Mang thương nhớ phiêu diêu cùng năm tháng
 
Này "nhỏ" hỡi có bao giờ cảm thán ?
Bóng hình nào lảng vãng trái tim kia
Có biết không trời vào tối đêm khuya
Có thổn thức chia lời cùng trăng gió
 
Này "nhỏ" hỡi có nhìn về phía đó ?
Bóng ai ngồi soi rõ dáng "nhỏ" không
Nhiều lần mong một ước vọng hoài trông
"Nhỏ" sẽ nhìn sang sông về bãi cát
 
Này "nhỏ" hỡi biết tim ta đang khát ?
Khát tình yêu phát từ trái tim ai
Khát mộng mơ hiện thực giữa ban ngày
Khát tất cả tương lai ngày mai ấy
 
Này "nhỏ" hỡi một lần em có thấy
Trái tình yêu đầy ấp nở ra hoa
Trái mộng mơ đang tỏa hương vươn xa
Từ tên "nhóc" bay ra màu vương vấn
 
Này "nhỏ" hỡi biết mối tình lận đận
Cây si này vẫn mãi đứng bên ai
Vẫn thế này vẫn mong giọt sương mai
Mang tất cả không phai tình yêu dấu

Vũ Nguyên
  • Số bài : 278
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.03.2007
  • Nơi: phố thuỷ tinh
RE: XIN MỘT GÓC TRỜI - 03.04.2007 11:56:30
0
Này "nhỏ" hỡi cứ hồn nhiên đàn hát
Chỗ ta nằm bờ cát trắng thủy tinh
Bóng râm kia che hết cả bình minh
Đâu che khuất bóng hình ai yêu dấu
 
 
Cảm ơn JC đã đến cùng mình tri kỷ về những người thơ đã đi qua đời mình và biết đâu cả đời JC nữa nên mới cảm tác hay vậy ,những tứ thơ trên là thâm thuý nhất á
Xa lắc rồi em người mỗi ngã ,
Bên này đất nước nhớ thương nhau .
(Quang Dũng)

Vũ Nguyên
  • Số bài : 278
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.03.2007
  • Nơi: phố thuỷ tinh
RE: XIN MỘT GÓC TRỜI - 03.04.2007 12:12:14
0
KHUYÊN BẠN KHUYÊN TA
 
Rồi ra thì cuộc má hồng ,
Đã đem tịch lãng mượn lòng anh vay ,
Những trầm mặc thế nhân cay,
Chiều nay tôi với anh đây cạn lời.
Nàng thì cũng quá giang thôi ,
Chuyến xe thời thế ngược xuôi tâm hồn.
Lấy chồng giàu có chen bon,
Ngẫm ra sự ấy nhân gian lạ gì?
Anh ơi uống mãi không say ,
Thì nàng phương ấy cũng tay bên chồng.
Anh đà nổi trận cuồng phong ,
Thì nàng phố nọ vẫn bồng lai thôi.
Chúng ta thân phận nổi trôi ,
Những cây bút mực mồ hôi thấm giòng ,
Thơ nàng có hiểu cho không?
Hay như tro bụi bén không gian này?
Anh ơi tôi cũng chưa say ,
Say men thì ít say đời thì cay,
Nhưng rồi thoắt hết đêm này ,
Những lần tình phụ có dài nối thêm?
 
                          Vũ Nguyên
 
                         
 
                         
Xa lắc rồi em người mỗi ngã ,
Bên này đất nước nhớ thương nhau .
(Quang Dũng)

Vũ Nguyên
  • Số bài : 278
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.03.2007
  • Nơi: phố thuỷ tinh
RE: XIN MỘT GÓC TRỜI - 03.04.2007 19:56:59
0
EM VỀ LẠI QUÊ
 
Vinh danh hương lửa ba sinh,
Em mời tôi đến phễu phình thánh tâm ,
Mệt nhoài quỷ sứ âm binh ,
Thơ từ khổ ác đang rình rập ta.
 
Ngày đi mái tóc đang thề ,
Sao nay cúp vội ,dáng thê lữ buồn ,
Gặp em mấy chục năm trường ,
Vẫn còn vướng nét thuỳ thương nhu mì.
 
Bây giờ em đã rất tây ,
Nụ cười vẫn ngọt mía lùi đồng sâu..
Hay là phương ấy mưa ngâu ,
Không nhịp cầu khỉ cho âu yếm về.
 
Bắt tay em lạnh dại tê ,
Từ nơi xứ tuyết em rê đại hàn?
Nhưng tâm em vẫn thắm vàng ,
Cành hoa Muồng nước vĩnh hằng quê yêu !
 
                               Vũ Nguyên
Xa lắc rồi em người mỗi ngã ,
Bên này đất nước nhớ thương nhau .
(Quang Dũng)

Vũ Nguyên
  • Số bài : 278
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.03.2007
  • Nơi: phố thuỷ tinh
RE: XIN MỘT GÓC TRỜI - 03.04.2007 21:03:43
0
 


VIẾNG CHÙA

Em ngã xuống linh hồn anh mê đắm,
Suối lầm than thôi réo ,gội tên người ,
Mái tóc nhung rẽ hai đường ngôi sạch ,
Bên cửa phòng rừng Mai nở phân hai.
Cây mai trắng với màu hoa tang tóc ,
Nay thôi nhường sắc vàng thắm duyên tơ ,
Em lộng lẫy áo dài xanh khép nép,
Hội hoạ muôn màu sắc của ngây thơ.
Ta đi mãi đường trần không vướng bận ,
Đôi mái đầu tri kỷ xướng ca thơ ,
Và nhạc hoạ thơm nén trầm trước ngỏ ,
Như Lai dường như mở ý tâm ra.
Trước Tam Bảo ta quỳ không bối rối ,
Mắt Thích Ca ôi đôi mắt hiền từ ,
Rèm mi khép chứng nhân cho bất tử ,
Mối tình ta thiên vạn cổ không nhoà.

                          Vũ Nguyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2007 21:03:05 bởi Vũ Nguyên >
Xa lắc rồi em người mỗi ngã ,
Bên này đất nước nhớ thương nhau .
(Quang Dũng)

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 6 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 159 bài trong đề mục