Thơ rơi
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 100 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
Tóc nâu 08.03.2007 00:24:45 (permalink)
0
Phát vài nét làm nên bức họa
Chấm phá nào kết thúc đoạn thơ
Ta- kẻ sĩ muốn làm danh sĩ,
Nhưng suốt đời thơ không kết, vẽ không xong!

Góp nhặt lại những bài thơ mà TN đã gởi trong các báo học trò, gởi thử bài đầu coi có phải phép hay không , nếu được thì sẽ gởi tiếp hén...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2010 07:19:43 bởi Ct.Ly >
#1
    Tóc nâu 09.03.2007 15:24:12 (permalink)
    0
    Ừ thôi,
    Ừ thôi, tôi đã muốn quên
    Quên đi góc tối của bao muộn phiền
    Quên đi những nỗi truân chuyên
    Nữa đời ngiêng ngã còn gì trong tôi
     
    Ừ thôi,bạn quá thân yêu
    Bao nhiêu ngày tháng hãy vùi trong mơ
    Trong tôi tình bạn tựa thơ
    Trãi dài trang giấy, gởi về phương Đông
     
    Ừ thôi, sách vở ngày xưa
    Kẻ ô giấy trắng, mực màu hoa sim
    Tung tăng những nét trinh nguyên
    Còn đây..., đâu nữa ngã vàng phai sơ
     
    Ừ thôi, trường lớp ngày xưa
    Ngân nga, vần ngữ miệng tròn thơ ngây
    Phượng kia đẹp giữa trời mây
    Con ve vẫn tấu khúc ca biệt hành
     
    Ừ thôi, người nhé tôi yêu
    Ép con bướm trắng theo vần thơ xưa
    Ngại ngùng ta đón, ta đưa
    Muốn mưa rớt xuống cho đời mông mênh
     
    Ừ thôi, ngày tháng đi qua
    Trong tôi còn chỉ bức tranh đậm màu
    Đôi tay còn giử được gì?
    Cho hồn phiêu lãng, cho người lãng quên...
    #2
      Tóc nâu 09.03.2007 15:36:14 (permalink)
      0
        Tôi gởi hồn tôi
       
      Tôi gởi hồn tôi theo nắng mai
      Theo con chim nhỏ hót xa cành
      Theo giọt sương mai còn đọng nước
      Theo nụ hoa còn trong cuốn xanh
       
      Tôi gởi hồn tôi theo gió trưa
      Theo cây xanh lá cuốn theo chiều
      Theo con ve nhỏ, buồn nhạc khúc
      Theo cành phượng đỏ nắng còn xiêu
       
      Tôi gởi hồn tôi theo lá thu
      Theo cơn gió xám buổi chiều mưa
      Theo kênh nước nhỏ buôn xa vắng
      Theo giọt mưa sầu, trong rất thưa
       
      Tôi gởi hồn tôi theo gió đông
      Theo cây không lá đứng trơ cành
      Theo con phố vắng chiều đông xám
      Theo nỗi ưu sầu, theo khói thanh
       
      Tôi gởi hồn tôi theo dáng ai
      Khoan thai, ngang lối mỗi chiều về
      Lá thư tôi viết, màu xanh lắm...
      Nhưng rồi năm tháng vẫn còn đây!
       
       
      #3
        Tóc nâu 09.03.2007 15:52:21 (permalink)
        0
        Tôi không phải là người anh mơ tưởng
        Mặc cảm chính mình ngoãnh mặt làm ngơ
        Anh đừng tưởng tôi kiêu kỳ, phách lối
        Chôn tận đáy lòng mộng đẹp nên thơ  
         
        Tôi không phải là người anh mơ tưởng
        Với hình hài và dáng vóc thô sơ
        Tôi mơ ước có đôi tay ngà ngọc
        Những sợi tóc huyền, xoả phũ đầy vai
         
        Tôi không phải là người anh mơ tưởng
        Với tiếng cười, giọng nói dịu như tơ
        Tôi mơ ước đôi mắt huyền biết nói
        Liếc nhẹ mi cong mỗi lúc giận hờn
         
        Tôi không phải là người anh mơ tưởng
        Với bờ môi không thắm, mũi chẳng xinh
        Tôi mơ ước có màu da hồng mịn
        Thoáng đỏ dịu dàng, mỗi lúc người khen
         
        Tôi chỉ có những gì không biết nói
        Kết thành thơ và gửi gió cùng mây
        Bay lang thang, như sợi khói muộn phiền
        Tôi mặc cảm, chôn tình vô hư ão
         
        Tôi không phải là người anh mơ tưởng
        Hãy về đi...
                        Tôi....
                                 Nước mắt vơi đầy  
         
         
         
         
         
         
        #4
          James Jee 09.03.2007 20:34:20 (permalink)
          0

          Trích đoạn: Tóc nâu

          Tôi gởi hồn tôi

          Tôi gởi hồn tôi theo nắng mai
          Theo con chim nhỏ hót xa cành
          Theo giọt sương mai còn đọng nước
          Theo nụ hoa còn trong cuốn xanh

          Tôi gởi hồn tôi theo gió trưa
          Theo cây xanh lá cuốn theo chiều
          Theo con ve nhỏ, buồn nhạc khúc
          Theo cành phượng đỏ nắng còn xiêu

          Tôi gởi hồn tôi theo lá thu
          Theo cơn gió xám buổi chiều mưa
          Theo kênh nước nhỏ buôn xa vắng
          Theo giọt mưa sầu, trong rất thưa

          Tôi gởi hồn tôi theo gió đông
          Theo cây không lá đứng trơ cành
          Theo con phố vắng chiều đông xám
          Theo nỗi ưu sầu, theo khói thanh

          Tôi gởi hồn tôi theo dáng ai
          Khoan thai, ngang lối mỗi chiều về
          Lá thư tôi viết, màu xanh lắm...
          Nhưng rồi năm tháng vẫn còn đây!




          Sẵn ý thơ Tóc nâu, JC ti toe một chút nhé, mạn phép mạn phép

          TÔI GỞI HỒN TÔI...

          Thân tặng Tóc Nâu

          Tôi gởi hồn tôi theo nắng mai
          Thắm sương trên tóc lược em cài
          Nhớ em ngây dại con tim nhỏ
          Đêm về ấp ủ giấc mơ say

          Tôi gởi hồn tôi theo gió trưa
          Nhớ em thiệt nhớ chẳng sao vừa
          Đành ngồi tựa cửa mà mơ mộng
          Đêm về giấc ngủ chợt ướt mưa

          Tôi gởi hồn tôi theo lá thu
          Theo cơn gió mát tiếng ca trù
          Theo những ngu ngơ thời trai trẻ
          Giật mình trở giấc đã hết thu

          Tôi gởi hồn tôi theo gió đông
          Se se chút lạnh trái tim hồng
          Mong manh sợi nhớ trong băng giá
          Em hiểu tình tôi? Có hiểu không?


          Tôi gởi hồn tôi theo dáng ai
          Ấp ôm giấc mộng giữa ban ngày
          Tiếc thay em vẫn vô tư quá
          Tóc em hờ hững cứ bay bay

          Tôi gởi hồn tôi theo gió mưa
          Dù tim đau đớn vẫn không chừa
          Lưa thưa mong nhớ theo từng giọt
          Rơi rớt đem vào giấc mơ xưa

          Tôi gởi hồn tôi theo tiếng ru
          Tiếng mơ tiếng mộng tiếng chim gù
          Nhớ em không ngủ từng đêm trắng
          Một chút ngập ngừng chút phiêu du

          Tôi gởi hồn tôi theo nhánh sông
          Nương ra ngoài biển để hóa rồng
          Để được quên em không còn nhớ
          Nhưng nào có được vẫn hoài trông
           
          r
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2007 09:15:50 bởi Huyền Băng >
          #5
            Tóc nâu 10.03.2007 19:33:09 (permalink)
            0
            Cảm ơn bạn hữu ghé thăm
            Còn tặng riêng những vần thơ hữu tình
            Phải chi mây gió ngừng bay
            Cho sông gặp núi, vần thơ trãi dài...
             
            TN đang chạy qua bên nhà của James Carlos thăm viếng đây, thấy bạn lùm thơ chuyên quá tui đâm sợ là mình chỉ loà con cóc ngồi ở đáy giếng, thấy trời to bằng cái mung í! cóc vẫn có tiếng kêu của cóc...
            #6
              Tóc nâu 10.03.2007 19:52:46 (permalink)
              0
              Nhỏ!
              Nhỏ của ta thuở nào
              Với đôi tay ngà ngọc dễ thương
              Nắn nót đoạn thơ với màu mực hoa cà
              À! Đôi tay thường cuống quýt thãi thừa
              Che đôi má hồng thùa thẹn lúc gặp...ta
               
              Nhỏ của ta thuở nào
              Với những sợi tóc dài buông lững
              Mặc cho gió trêu, thổi rối cả trời mơ
              Thoảng đó đây hương thơm mùi bồ kết
              Nhỏ vẫn hay hong tóc mỗi trưa hè
               
              Nhỏ của ta thuở nào
              Với miệng xinh môi thắm tuổi dậy thì
              Thường nói cười duyên dáng để ta thương
              Thường kể ta nghe những câu thơ huyền thoại
              Để lòng ta mơ thành " gã từ quan"
               
               
              Nhỏ!
              Nhỏ của ta thuở này
              Còn đâu đôi tay đó kiêu sa
              Đôi tay cầm bút, giờ bán buôn tần tảo
               
              Còn đâu nữa những trưa hè thư thả,
              Ngồi hong tóc bên hiên nhà dịu nắng.
              Đôi môi xinh giờ gian dối theo đời
              Nhưng trong ta nhỏ vẫn vậy, ngày xưa
              Ta vẫn mơ tìm đến "động hoa vàng"
              "Gã từ quan" chắc nhỏ vẫn chưa quên...
              #7
                Tóc nâu 10.03.2007 20:07:39 (permalink)
                0
                Mùa thu và những dấu giày.
                 
                Mùa thu lá vàng rơi
                Từng chiếc và từng chiếc
                Rơi đầy cả lối đi
                Lá vàng lẫn lá đỏ
                Rơi mãi cả mùa thu
                Rồi từng hạt mưa rơi
                Gội sạch cả bụi đường
                Làm ướt cả thành phố
                Những con đường nho nhỏ
                Có lẫn lá và mưa
                Sao mang nhiều tâm sự..
                Có ai biết nơi đó
                Những dấu giày nhẹ bước
                Dẩm nhẹ lên lá vàng
                Chạy vội dưới cơn mưa
                Và ngày nối tiếp ngày
                Lại thêm những dấu giày
                Của kẻ thường theo sau
                Vẫn dấu giày nhè nhẹ
                Không phải sợ lá rơi
                Không phải sợ mưa sầu
                Chỉ sợ cô bạn nhỏ
                Quay lại nhìn đó thôi
                Cứ thế... và cứ thế...
                Ngày hạ vàng trở lại
                Những dấu giày còn đâu
                Mưa sầu đâu rơi nữa
                Lá xanh trở lại rồi
                Đôi bạn ngày xưa ấy
                Nay biết tìm nơi đâu?
                 
                #8
                  Tóc nâu 20.03.2007 03:31:48 (permalink)
                  0
                             chử  AN


                  Tôi chẳng buồn ai, chẳng giận ai,
                  Khoan thai tôi bước: sáng, trưa, chiều.
                  Nhặt vần thơ rớt, tôi đau xót,
                  Và khẻ than thầm: Ôi! Dấu yêu.

                  Ôi! Những vần thơ sao ấm êm,
                  Để cho thi khách giấc say mềm,
                  Để cho vương rối đường tơ thắm,
                  Và để cho lòng say đắm thêm.

                  Tôi vẫn thầm mong không dối gian,
                  Tâm tư tôi trắng giấc mơ vàng,
                  Của những hoa xuân và nụ thắm,
                  Của những ân tình tôi cứ mang.

                  Những ngón tay buồn tôi dấu che,
                  Che cho mưa gió của đông tàn,
                  Đừng đem giông bảo vào tâm thức,
                  Và để cho người được chử AN.
                   
                  r
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2007 09:19:14 bởi Huyền Băng >
                  #9
                    Tóc nâu 20.03.2007 19:59:00 (permalink)
                    0
                          HOA  TUYẾT
                     
                    Ta cứ tưởng Xuân kia
                    Hoa thắm nở trái mùa
                    Vì Chúa Xuân vội đến
                    Nhưng lầm... Đông vẫn bên!
                     
                    Thêm một cơn bảo vây
                    Đầy hoa tuyết rụng rơi
                    Những con đường trắng xóa
                    Ước chi mình... tuyết hoa!
                     
                    Những hạt tuyết xinh xinh
                    Bay theo gió tung trời
                    Múa may trong cuồng loạn
                    Ta ước mình... tuyết hoa!
                     
                    Những hạt tuyết kiêu sa
                    Bám thân gốc cây già
                    Như muôn đời trao gởi
                    Ước chi mình... tuyết hoa!
                     
                    Những hạt tuyết phong phanh
                    Khi nắng vàng ngất ngây
                    Soi rọi hòng hâm ấm
                    Ta muốn mình... tuyết hoa!
                     
                    Những hạt tuyết mong manh
                    Huy hoàng trên cõi mây
                    Chạm đất mềm... tan biến
                    Ước chi mình... tuyết hoa!
                     
                    Những hạt tuyết thênh thang
                    Trãi những lối không người
                    Buồn trơ đời hư ảo
                    Ta thấy mình... tuyết hoa!!!
                     
                    Ôi! Chúa Xuân hãy đến
                    Mang tặng chút nắng hồng
                    Cho lòng thêm tươi sắc
                    Và tình thêm miên vong!
                    #10
                      Tóc nâu 21.03.2007 14:16:57 (permalink)
                      0
                          LÀM  THINH
                       
                       
                      Ai biểu ông làm thinh
                      Nhìn cái mặt nghinh nghinh
                      Là tui đây phát kinh
                      Và bắt chước nghinh nghinh.
                       
                      Ai biểu ông làm thinh
                      Tui thì cứ linh tinh
                      Như sáo chiều nghịch nghinh
                      Hót ca và linh nghinh.
                       
                      Ai biểu ông làm thinh
                      Bộ lời tui có đinh
                      Và ông sợ đóng đinh
                      Nên cứ ngồi thiền kinh?
                       
                      Ai biểu ông làm thinh
                      Tui buồn, tui nín thinh
                      Và không thèm làm tinh
                      Ta nhìn nhau nghinh nghinh...
                       
                       
                       
                      Chọc và phá VN tiếp, nhưng lần này VN chịu khó đi đò qua sông chút đi....
                      #11
                        Vũ Nguyên 22.03.2007 20:30:43 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: Tóc nâu

                            LÀM  THINH


                        Ai biểu ông làm thinh
                        Nhìn cái mặt nghinh nghinh
                        Là tui đây phát kinh
                        Và bắt chước nghinh nghinh.

                        Ai biểu ông làm thinh
                        Tui thì cứ linh tinh
                        Như sáo chiều nghịch nghinh
                        Hót ca và linh nghinh.

                        Ai biểu ông làm thinh
                        Bộ lời tui có đinh
                        Và ông sợ đóng đinh
                        Nên cứ ngồi thiền kinh?

                        Ai biểu ông làm thinh
                        Tui buồn, tui nín thinh
                        Và không thèm làm tinh
                        Ta nhìn nhau nghinh nghinh...



                        Chọc và phá VN tiếp, nhưng lần này VN chịu khó đi đò qua sông chút đi....

                         
                         
                        hi hi hi Tóc nâu ơi ,hãy đổi tên là Tóc rối nhé ,xông đất trang thơ tóc nâu bằng một bài thơ thét tình nì ,đừng nhìn anh nghinh nghinh nữa nghe :
                        Em nhìn anh nghinh nghinh ,
                        Anh so vai rùng mình ,
                        Làm thơ thành linh tinh ,
                        Nên tiếp tục...làm thinh ! hé hé
                         
                         
                                          TÓC RỐI LÀ TÊN EM
                         
                                Trường ta có một gác chuông ,
                            Có Đấng Cứu thế trần truồng đội mưa.
                                Có nắng sớm ,có mưa trưa ,
                            Có bao vụng dại đơm vừa tuổi sen.
                                Có nàng Tóc rối là Em ,
                            Có ta tình tự lem nhem cõi ngoài.
                                Theo em vạn tháng nghìn ngày ,
                            Những câu lục bát xanh mây nội ngàn ,
                                 Bởi vì chẳng gửi đâu em,
                            Chút tình cho gió ,chút men dâng người ,
                                 Người say ,người rũ ra cười ,
                            Cười tên phải gió no đời làm thơ
                                 Mắt nàng lúng liếng ra trò :
                             "Đi mà tặng nụ hoa cà đi anh ".
                                  Tưởng nàng khen,ngở nàng vui
                               Trắng đêm tôi dọn chiếu ngồi làm thơ!
                                   Để rồi hụt hẩng tinh mơ ,
                                Trường quen bỗng vắng một bờ Tóc tiên.
                                    Mai sau mốt nọ còn điên ,
                                Nhớ em Tóc rối buồn siêng năng buồn.
                                    Thiệp hồng em nỡ gửi suông?
                                Không kèm bầu rượu ủi an tôi giùm?
                         
                                     Chúa ơi ,lạy Chúa trùng phùng ,
                                 Giúp con đỡ hận giữa rừng thu phai.
                                     Mai này còn những mai này ,
                                 Con đem lục bát bủa vây thất tình.
                         
                                                       Vũ Nguyên 
                        #12
                          Tóc nâu 23.03.2007 16:02:02 (permalink)
                          0



























                          hi hi hi Tóc nâu ơi ,hãy đổi tên là Tóc rối nhé ,xông đất trang thơ tóc nâu bằng một bài thơ thét tình nì ,đừng nhìn anh nghinh nghinh nữa nghe :
                          Em nhìn anh nghinh nghinh ,
                          Anh so vai rùng mình ,
                          Làm thơ thành linh tinh ,
                          Nên tiếp tục...làm thinh ! hé hé


                          VN xưng anh tỉnh bơ và kêu em ngọt xớt vậy ta, chắc có dụng ý chi đây!
                          Muốn TN giới thiệu nhỏ bạn dễ thương bên trang nhà chứ gì , hối lộ đi , gì chứ chuyện mai mối là nghề tay trái của TN đoá . Và sẵn đây
                           
                                Thơ người lục bát tròn câu,
                          Riêng thơ của nhóc là thơ lục... nồi! 
                           
                           
                                        Anh     Hai,
                           
                          Rằng tui có một ông anh,
                          Quanh năm suốt tháng chạy theo với Tình,
                          Mấy mùa ba, má nhắn tin
                          Con về lấy vợ, cho ba má nhờ.
                          Dẫn về cô nọ choai choai,
                          Má tui coi tuổi, coi ngày, năm sinh.
                          Thầy bàn con nhỏ cũng xinh,
                          Nhưng hai đứa nó có đường chia tay!
                          Má tui nhỏ nhẹ than van,
                          Con ơi! Gái đẹp quê mình thiếu đâu,
                          Con về rước một, má xin!
                          Cho ba với má có thằng cháu ngoan.
                          Anh hai nỗi giận làm thinh,
                          Chẳng rằng, chẳng nói, chia tay người tình!
                          Ngày về cái mặt hơi chau:
                          Con đây muốn vợ, nhưng người hợp " gu " ,
                          Phải là đẹp tựa Hằng nga,
                          Phải ngoan, phải giỏi, phải vừa lòng đa!
                          Ba nghe cười mĩm một mình,
                          Cái thằng, coi vậy cũng còn ráng xin,
                          Ba đi cưới vợ cho mày,
                          Chứ đâu phải cưới con dâu về nhìn!!!
                          Chuyện này còn lắm nhiều chương,
                          Tui không kể hết ở trên nhựt trình.
                           
                          Nhưng tui tóm gọn lại thôi
                          Anh hai tui đã làm tròn phận con
                          Cưới cô vợ đẹp, lại hiền
                          Giờ thì yên phận, vợ hiền con ngoan.
                          Mỗi lần nhắc lại chuyện xưa
                          Ổng hay nghinh mặt và đe doạ liền:
                          "Thôi mày để cho anh yên,
                          Nếu không anh sẽ vẹo tai, kí đầu!!! "
                                   
                               
                                
                                                                             

                                                   

                          #13
                            Tóc nâu 23.03.2007 17:57:19 (permalink)
                            0
                            @ Vũ Nguyên: hồi nãy TN quên cám ơn VN đã chịu khó chèo ghe tới nhà chơi, phải ăn nói cho đúng lễ nghi không thôi lại bị nghinh tiếp thì TN sẽ hết còn người để chọc..., VN đã cúng cơm ông bà chưa mà dám đổi cái "bảng hiệu" của TN vậy, coi chừng đoá...
                            #14
                              Tóc nâu 23.03.2007 18:11:06 (permalink)
                              0
                                   Đàn, tôi quên.
                               
                              Đã ba năm qua vội
                              Quay cuồng trong nắng mưa
                              Đàn treo trên giá vách
                              Lịm lời, im tiếng xưa
                              Hỡi chiếc đàn tri âm
                              Đã cùng ta dối gian
                              Đã cùng ta giấu kín
                              Những nỗi niềm than van
                              Những tiếng đàn mang mang
                              Những mười sáu dây giăng
                              Những ngón tay nhấn nhặt
                              Dạo trên đường dây oan
                              Mỗi lúc ta oán than
                              Đàn giúp ta giãi bày
                              Trên cung trầm, bổng, vắt
                              Ôi! Tiếng đàn miên man
                              Và những lúc ta vui
                              Đàn vang khúc khải hoàng
                              Đàn giúp ta tung cánh
                              Giữa đất trời thênh thang
                              Ôi! Chiếc đàn đấu yêu
                              Những ba năm chắt chiu
                              Ta đi tìm cõi sống
                              Nhưng lòng luôn cô liêu
                              Ôi! Chiếc đàn ta quên
                              Ta lại về với ta
                              Bỏ bên ngoài ân oán
                              Bỏ bên ngoài dối gian
                              Ta cùng đàn tha la...
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 100 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9