Thơ rơi
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 100 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
Nam Phuong Nhan 06.07.2007 19:41:09 (permalink)
0
"Tri nhân, tri diện bất tri tâm" 
Nói bậy, làm càn đổ tại...hâm
"Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ"
Người khôn đứng đó để bị...đâm
 
NPN
 
(hâm hâm nên phá muội SA và TN, hông được giận à nha )
 
Tóc nâu 07.07.2007 03:18:39 (permalink)
0

Trích đoạn: Nam Phuong Nhan

"Tri nhân, tri diện bất tri tâm" 
Nói bậy, làm càn đổ tại...hâm
"Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ"
Người khôn đứng đó để bị...đâm
 
NPN
 
(hâm hâm nên phá muội SA và TN, hông được giận à nha )
 

 
 
Tri tâm, tri ngộ với... thơ tình.
Đồng bầu, đồng ẩm chuốc... chung vui!
Người đến, người đi... không nệ há.
Chỉ chút thân tình... dạ sẽ nguôi!!! 
 
 
NPN đừng lo, Sương Anh và TN đâu có dễ bắt lỗi và dễ giận như vậy....!!!
Đúng không SA????  
Tóc nâu 07.07.2007 03:33:10 (permalink)
0

Trích đoạn: SuongAnh

TRI TÂM
 
 
Tri diện dễ nhưng khó tri tâm
Bao lần gặp vẫn không lưu luyến
Ai kia - chỉ đôi vần - quý mến!
Thấm câu thơ, dạ thấy vấn vương
 
Đôi tâm sự cảm thấy thương thương
Qua câu đối chút tường tâm tính
Vài lần hoạ khiến tình bịn rịn
Để hồn này...luôn nghĩ đến ai!
 
Trong ta mường tượng dáng trang đài
Lời lẽ ngọt mềm...mến mộ sao...
Xin được nâng chén...ta cụng: Nào!!
Vui tri ngộ - duyên thơ - tri kỷ
 
Bao nhung nhớ,muộn phiền, suy nghĩ
Thả theo dòng thơ chảy...nhẹ lòng
Tri âm bất diện kiến - tri tâm!
Lời ghi - thấu ý - hồn rung động.
 
 
Sương Anh
 




CHÂN   TÌNH
 
 
 
Có những đêm trăng vàng rạng sáng
Và những ngày vội vả đi qua
Ngã bút nghiên, tư lự... hiên nhà.
Ta đơn chiếc... giữa trời sâu thẳm.
 
Tâm tình riêng lúc cần gởi gấm
Biết tìm đâu tri kỷ...hiểu lòng?
Biết cùng ai tận hưởng thinh không?
Niềm tâm sự tỏ tường...khắc khoải...!
 
Bỗng một hôm, thơ người ưu ái
Ghé thăm nhà để lại vần rơi
Phải chăng đây... duyên vận tại Trời,
Giăng tơ ngữ...tạo lời tri ngộ?
 
Trong cuộc sống, tuy nhiều thách đố
Vẫn niệm lòng... hãy giữ thảnh thơi!
Tiếng tạ ơn, trân quý, gọi mời,
Cùng tri kỷ... thơ vần hợp xướng!
 
Văn tuy nghèo, thiếu mầu tưởng tượng!
Chỉ chút tình... ươm với mộng thơ,
Chén trà thanh nghi ngút... hương mờ,
Là tất cả chân tình... thân gởi !!!
 
 
Tóc nâu.
 
R
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2007 04:26:08 bởi Viet duong nhan >
SuongAnh 07.07.2007 12:54:49 (permalink)
0

Trích đoạn: Tóc nâu


Trích đoạn: Nam Phuong Nhan

"Tri nhân, tri diện bất tri tâm" 
Nói bậy, làm càn đổ tại...hâm
"Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ"
Người khôn đứng đó để bị...đâm
 
NPN
 
(hâm hâm nên phá muội SA và TN, hông được giận à nha )
 



Tri tâm, tri ngộ với... thơ tình.
Đồng bầu, đồng ẩm chuốc... chung vui!
Người đến, người đi... không nệ há.
Chỉ chút thân tình... dạ sẽ nguôi!!! 
 
 
NPN đừng lo, Sương Anh và TN đâu có dễ bắt lỗi và dễ giận như vậy....!!!
Đúng không SA????  

 
Nếu sợ giận hãy năng tới lui
Nam Phương Nhân huynh đừng ngần ngại
Nhà Tóc Nâu... khách chiều tiếp đãi
Ngọt có đường, ghét...xát muối vô...
 
Phải hôn Tócnâu....???[sm=patacake.gif] hihihihi....
 
SuongAnh 07.07.2007 13:06:32 (permalink)
0

Trích đoạn: Tóc nâu



CHÂN   TÌNH
 
 
 
Có những đêm trăng vàng rạng sáng
Và những ngày vội vả đi qua
Ngã bút nghiên, tư lự... hiên nhà.
Ta đơn chiếc... giữa trời sâu thẳm.
 
Tâm tình riêng lúc cần gởi gấm
Biết tìm đâu tri kỷ...hiểu lòng?
Biết cùng ai tận hưởng thinh không?
Niềm tâm sự tỏ tường...khắc khoải...!
 
Bỗng một hôm, thơ người ưu ái
Ghé thăm nhà để lại vần rơi
Phải chăng đây... duyên vận tại Trời,
Giăng tơ ngữ...tạo lời tri ngộ?
 
Trong cuộc sống, tuy nhiều thách đố
Vẫn niệm lòng... hãy giữ thảnh thơi!
Tiếng tạ ơn, trân quý, gọi mời,
Cùng tri kỷ... thơ vần hợp xướng!
 
Văn tuy nghèo, thiếu mầu tưởng tượng!
Chỉ chút tình... ươm với mộng thơ,
Chén trà thanh nghi ngút... hương mờ,
Là tất cả chân tình... thân gởi !!!
 
 
Tóc nâu.
 
R
 


 
 
MẾN MỘ
 
 
Gửi đến ai những vần thơ mến cảm
Ái mộ người lời lẽ thanh tao
Tứ thơ... lời, tình, ý rạt rào
Hồn rung động... đôi câu chia xẻ
 
Mỗi tâm linh có niềm riêng lẽ
Trãi ưu tư qua những vần rơi
Chút cảm thông gieo vận với người
Nay chung nhịp trở thành tri kỷ
 
Văn giản đơn nhưng tình thắm thiết
Câu nghèo nàn ý chẳng thô sơ
Có lẽ... dây vần kết mối tơ
Cho hai ta tình thơ hoà điệu!
 
Ánh nắng vàng tươi vui toả chiếu
Hoa hé cười chào đón bình minh
Điểm tô sương lấp lánh thêm xinh
Tình tri kỷ đôi mình... xanh mãi...
 
 
Sương Anh
Nam Phuong Nhan 07.07.2007 14:17:08 (permalink)
0

Trích đoạn: TocNau

Tri tâm, tri ngộ với... thơ tình.
Đồng bầu, đồng ẩm chuốc... chung vui!
Người đến, người đi... không nệ há.
Chỉ chút thân tình... dạ sẽ nguôi!!! 
 
 
NPN đừng lo, Sương Anh và TN đâu có dễ bắt lỗi và dễ giận như vậy....!!!
Đúng không SA????  

Trích đoạn: SuongAnh


Nếu sợ giận hãy năng tới lui
Nam Phương Nhân huynh đừng ngần ngại
Nhà Tóc Nâu... khách chiều tiếp đãi
Ngọt có đường, ghét...xát muối vô...
 
Phải hôn Tócnâu....???[sm=patacake.gif] hihihihi....


 
Người thì "đúng không?", người thì phải...hôn?  lại còn [sm=patacake.gif] thì
 
 
Sợ giận mà còn "năng tới lui"
Tóc Nâu "tung chưởng"  cháy đen thui
Muội có đồng minh rồi...dụ khị
Huynh về huynh sẽ...méc chị...xui
 
Hôm nay muội huynh thật là vui
Sáng sớm thức dậy đã lui cui
Nấu nước châm trà mời thi hữu  (tưởng tượng )
Xong ngâm...sáu câu nghe thật...mùi
 
NPN
Tóc nâu 08.07.2007 13:44:09 (permalink)
0

Trích đoạn: Nam Phuong Nhan


Người thì "đúng không?", người thì phải...hôn?  lại còn [sm=patacake.gif] thì
 
 
Sợ giận mà còn "năng tới lui"
Tóc Nâu "tung chưởng"  cháy đen thui
Muội có đồng minh rồi...dụ khị
Huynh về huynh sẽ...méc chị...xui
 
Hôm nay muội huynh thật là vui
Sáng sớm thức dậy đã lui cui
Nấu nước châm trà mời thi hữu  (tưởng tượng )
Xong ngâm...sáu câu nghe thật...mùi
 
NPN

 
 
Thôi thôi... huynh muội một nhà.
Xin mời hạ gót...dâng trà tay tui!
Dám đâu " tung chưởng"...đen thui!
Chỉ đùa để những bùi ngùi bay xa.
Nam Phương Nhân đã ghé qua,
Gặp ngay Tiểu muội đương mà... bỏ thơ!
Phải chăng những lúc bất ngờ,
Thức tình tri ngộ...câu thơ nối vần!!!
 
 
Tóc nâu!
 
 
Nghe nói tới trà thì tự nhiên TN nghĩ tới bạn hữu......
Sáng nay lại mưa dầm...., chắc TN phải châm thêm trà để mời SA và NPN vài chén nữa quá!!!!!
Tóc nâu 08.07.2007 14:10:20 (permalink)
0

Trích đoạn: SuongAnh



MẾN MỘ
 
 
Gửi đến ai những vần thơ mến cảm
Ái mộ người lời lẽ thanh tao
Tứ thơ... lời, tình, ý rạt rào
Hồn rung động... đôi câu chia xẻ
 
Mỗi tâm linh có niềm riêng lẽ
Trãi ưu tư qua những vần rơi
Chút cảm thông gieo vận với người
Nay chung nhịp trở thành tri kỷ
 
Văn giản đơn nhưng tình thắm thiết
Câu nghèo nàn ý chẳng thô sơ
Có lẽ... dây vần kết mối tơ
Cho hai ta tình thơ hoà điệu!
 
Ánh nắng vàng tươi vui toả chiếu
Hoa hé cười chào đón bình minh
Điểm tô sương lấp lánh thêm xinh
Tình tri kỷ đôi mình... xanh mãi...
 
 
Sương Anh


 
 
 
MẾN  PHỤC
 
 
Sáng hôm nay nắng hồng mời gọi
Tiếng chim chào rúc rích vườn sau
Những đài hoa e ấp nhụy màu
Lòng thanh thản...tức tình ưu cảnh!
 
Trên bàn viết...bút rơi, mực sánh
Gợi nhớ... người tri kỷ hôm nao!
Hoạ dòng thơ...tình lắm dạt dào,
Không tương diện..., nhưng vần tương kiến!
 
Mộng ước rằng... tình thơ miên viễn,
Vì lúc này... đã thấy tri tâm!
Mến quý ai giỏi ngữ, tuyệt vần
Hồn linh động..., lại thêm diệu ái!
 
Có những lúc...thật là ái ngại
Chưa một lần ghé bút trang thơ!
Thứ lỗi cho người bạn khù khờ
Hẹn kỳ tới...đáp đền tri kỷ!!!
 
 
Tóc nâu.
 
 
SuongAnh 09.07.2007 20:02:37 (permalink)
0

Trích đoạn: Tóc nâu

MẾN  PHỤC
 
 
Sáng hôm nay nắng hồng mời gọi
Tiếng chim chào rúc rích vườn sau
Những đài hoa e ấp nhụy màu
Lòng thanh thản...tức tình ưu cảnh!
 
Trên bàn viết...bút rơi, mực sánh
Gợi nhớ... người tri kỷ hôm nao!
Hoạ dòng thơ...tình lắm dạt dào,
Không tương diện..., nhưng vần tương kiến!
 
Mộng ước rằng... tình thơ miên viễn,
Vì lúc này... đã thấy tri tâm!
Mến quý ai giỏi ngữ, tuyệt vần
Hồn linh động..., lại thêm diệu ái!
 
Có những lúc...thật là ái ngại
Chưa một lần ghé bút trang thơ!
Thứ lỗi cho người bạn khù khờ
Hẹn kỳ tới...đáp đền tri kỷ!!!
 
 
Tóc nâu.
 
 


 
Đôi Bạn Hiền
 
Hãy để cho tình ta tự nhiên
Đừng nên khách sáo hoá huyên thuyên
Khi nao rảnh rỗi mời bạn ghé!
Thơ, trà đàm đạo...giải ưu phiền!
 
Tức cảnh sinh tình thơ triền miên
Đối hoạ câu vần trên mạn thuyền
Chòng chành thi tứ bay muôn khắp
Toả ngát hương thơ khắp mọi miền
 
Chữ nghiã chẳng nhiều , văn thô thiển
Niêm, luật, câu, vần cũng chẳng chuyên
Nhưng bởi yêu thơ nên viết thả...
Chút tình ôm ấp...giấc mơ tiên...
 
Tri âm tương ngộ...cặp thuyền quyên
Thư Quán vườn thơ thêm thắm duyên
Trang thơ làm chứng tình tri kỷ
Tay nắm rong chơi...đôi bạn hiền.
 
 
Sương Anh
Nam Phuong Nhan 09.07.2007 20:21:18 (permalink)
0

Trích đoạn: SuongAnh


Trích đoạn: Tóc nâu

MẾN  PHỤC
 
 
Sáng hôm nay nắng hồng mời gọi
Tiếng chim chào rúc rích vườn sau
Những đài hoa e ấp nhụy màu
Lòng thanh thản...tức tình ưu cảnh!
 
Trên bàn viết...bút rơi, mực sánh
Gợi nhớ... người tri kỷ hôm nao!
Hoạ dòng thơ...tình lắm dạt dào,
Không tương diện..., nhưng vần tương kiến!
 
Mộng ước rằng... tình thơ miên viễn,
Vì lúc này... đã thấy tri tâm!
Mến quý ai giỏi ngữ, tuyệt vần
Hồn linh động..., lại thêm diệu ái!
 
Có những lúc...thật là ái ngại
Chưa một lần ghé bút trang thơ!
Thứ lỗi cho người bạn khù khờ
Hẹn kỳ tới...đáp đền tri kỷ!!!
 
 
Tóc nâu.
 
 



Đôi Bạn Hiền
 
Hãy để cho tình ta tự nhiên
Đừng nên khách sáo hoá huyên thuyên
Khi nao rảnh rỗi mời bạn ghé!
Thơ, trà đàm đạo...giải ưu phiền!
 
Tức cảnh sinh tình thơ triền miên
Đối hoạ câu vần trên mạn thuyền
Chòng chành thi tứ bay muôn khắp
Toả ngát hương thơ khắp mọi miền
 
Chữ nghiã chẳng nhiều , văn thô thiển
Niêm, luật, câu, vần cũng chẳng chuyên
Nhưng bởi yêu thơ nên viết thả...
Chút tình ôm ấp...giấc mơ tiên...
 
Tri âm tương ngộ...cặp thuyền quyên
Thư Quán vườn thơ thêm thắm duyên
Trang thơ làm chứng tình tri kỷ
Tay nắm rong chơi...đôi bạn hiền.
 
 
Sương Anh


 
Thơ...điên
 
Những lúc muộn phiền viết...điên điên
Chọc cười thiên hạ giải ưu phiền
Vài câu sáo ngữ, vần lạc lối 
Bạn bè thương mến nói thơ...miên
 
NPN 
foolish_boy 09.07.2007 21:22:17 (permalink)
0

Trích đoạn: Nam Phuong Nhan



MẾN  PHỤC
 
 
Sáng hôm nay nắng hồng mời gọi
Tiếng chim chào rúc rích vườn sau
Những đài hoa e ấp nhụy màu
Lòng thanh thản...tức tình ưu cảnh!
 
Trên bàn viết...bút rơi, mực sánh
Gợi nhớ... người tri kỷ hôm nao!
Hoạ dòng thơ...tình lắm dạt dào,
Không tương diện..., nhưng vần tương kiến!
 
Mộng ước rằng... tình thơ miên viễn,
Vì lúc này... đã thấy tri tâm!
Mến quý ai giỏi ngữ, tuyệt vần
Hồn linh động..., lại thêm diệu ái!
 
Có những lúc...thật là ái ngại
Chưa một lần ghé bút trang thơ!
Thứ lỗi cho người bạn khù khờ
Hẹn kỳ tới...đáp đền tri kỷ!!!
 
 
Tóc nâu.
 
 



Đôi Bạn Hiền
 
Hãy để cho tình ta tự nhiên
Đừng nên khách sáo hoá huyên thuyên
Khi nao rảnh rỗi mời bạn ghé!
Thơ, trà đàm đạo...giải ưu phiền!
 
Tức cảnh sinh tình thơ triền miên
Đối hoạ câu vần trên mạn thuyền
Chòng chành thi tứ bay muôn khắp
Toả ngát hương thơ khắp mọi miền
 
Chữ nghiã chẳng nhiều , văn thô thiển
Niêm, luật, câu, vần cũng chẳng chuyên
Nhưng bởi yêu thơ nên viết thả...
Chút tình ôm ấp...giấc mơ tiên...
 
Tri âm tương ngộ...cặp thuyền quyên
Thư Quán vườn thơ thêm thắm duyên
Trang thơ làm chứng tình tri kỷ
Tay nắm rong chơi...đôi bạn hiền.
 
 
Sương Anh



Thơ...điên
 
Những lúc muộn phiền viết...điên điên
Chọc cười thiên hạ giải ưu phiền
Vài câu sáo ngữ, vần lạc lối 
Bạn bè thương mến nói thơ...miên
 
NPN 

 
 
Điên thế tiểu đệ cũng muốn điên
Nổi loạn để cho đỡ ưu phiền
Loạn thơ mong người vui bỏ quá
Loạn đường, xin hãy chỉ lối cho
 
Tại hạ qua đây thấy chủ nhân và khách thơ thật vui vẻ , Cho tại hạ góp đôi câu, mong mọi cả chủ khách đều không phiền
SuongAnh 16.07.2007 19:40:22 (permalink)
0

Trích đoạn: foolish_boy


Trích đoạn: Nam Phuong Nhan


Thơ...điên
 
Những lúc muộn phiền viết...điên điên
Chọc cười thiên hạ giải ưu phiền
Vài câu sáo ngữ, vần lạc lối 
Bạn bè thương mến nói thơ...miên
 
NPN 



Điên thế tiểu đệ cũng muốn điên
Nổi loạn để cho đỡ ưu phiền
Loạn thơ mong người vui bỏ quá
Loạn đường, xin hãy chỉ lối cho
 
Tại hạ qua đây thấy chủ nhân và khách thơ thật vui vẻ , Cho tại hạ góp đôi câu, mong mọi cả chủ khách đều không phiền

 
Tóc nâu ơi...
 
Này hỡi người bạn Tóc Nâu
Sương Anh ngóng đợi nơi đâu hãy về
Bỏ ta ở nhà mình nè
Nam phương _ Foolish lập bè phá đây
Tóc nâu đâu, lập tức ngay!
Phản công đánh đuổi chạy bay ra ngoài
Kẻo không cứ nằm...lỳ hoài
Sương - Nâu ghép lại...hạ đài hai anh.

 
SA
Tóc nâu 20.07.2007 21:50:33 (permalink)
0
Thơ...điên
 
Những lúc muộn phiền viết...điên điên
Chọc cười thiên hạ giải ưu phiền
Vài câu sáo ngữ, vần lạc lối 
Bạn bè thương mến nói thơ...miên
 
NPN 
 
" Thơ miên " , Thiên mơ : trời mơ mộng!
Khép mình chịu ép, thơ hợp thông
Đôi khi trắc tréo và nghịch vận
Niệm tình tha thứ... dám đâu ngông!!!
 
Vắng nhà ít bửa... để ai than,
Khách đến rồi đi... chút muộn màng
Giờ về, trà chén, lời xin lỗi!
Mời người thơ thả...tình chứa chan.
 
 
Tóc nâu.
 
 
 
Tóc nâu 20.07.2007 22:03:45 (permalink)
0
 
Đôi Bạn Hiền
 
Hãy để cho tình ta tự nhiên
Đừng nên khách sáo hoá huyên thuyên
Khi nao rảnh rỗi mời bạn ghé!
Thơ, trà đàm đạo...giải ưu phiền!
 
Tức cảnh sinh tình thơ triền miên
Đối hoạ câu vần trên mạn thuyền
Chòng chành thi tứ bay muôn khắp
Toả ngát hương thơ khắp mọi miền
 
Chữ nghiã chẳng nhiều , văn thô thiển
Niêm, luật, câu, vần cũng chẳng chuyên
Nhưng bởi yêu thơ nên viết thả...
Chút tình ôm ấp...giấc mơ tiên...
 
Tri âm tương ngộ...cặp thuyền quyên
Thư Quán vườn thơ thêm thắm duyên
Trang thơ làm chứng tình tri kỷ
Tay nắm rong chơi...đôi bạn hiền.
 
 
Sương Anh


 
NHẮN  KỶ  NHÂN
 
 
Mấy ngày qua quên bàn, quên bút
Quên cả vần thơ của kỷ nhân
Đi thật xa, nhưng dạ bần thần
Ơi! Nhung nhớ điệu hồn trao gởi!
 
Bạn vẫn thế, hồn thơ cứ mới
Bút không ngừng, thơ cứ việc tuôn
Lời dạt dào chẳng chút u buồn
Thư thả quá, thật là kính mộ.
 
Tháng bảy này, trời giông bão tố
Mây cứ đầm..., mưa cứ hạt rơi...
Đã nửa hè, thiếu vắng nắng hời...
Hỏi bên đó : vui, buồn...cảnh sắc?
 
Ừ, mà thôi ! Thế chi cũng mặc.
Thơ không buồn, không ướt vì mưa
Tình vẫn nồng, vẫn ấm hương vừa
Hãy cùng trải - Mặt Trời thơ đó!!!
 
 
Tóc nâu.
 
 
SuongAnh 21.07.2007 00:34:39 (permalink)
0


 
Đôi Bạn Hiền
 
Hãy để cho tình ta tự nhiên
Đừng nên khách sáo hoá huyên thuyên
Khi nao rảnh rỗi mời bạn ghé!
Thơ, trà đàm đạo...giải ưu phiền!
 
Tức cảnh sinh tình thơ triền miên
Đối hoạ câu vần trên mạn thuyền
Chòng chành thi tứ bay muôn khắp
Toả ngát hương thơ khắp mọi miền
 
Chữ nghiã chẳng nhiều , văn thô thiển
Niêm, luật, câu, vần cũng chẳng chuyên
Nhưng bởi yêu thơ nên viết thả...
Chút tình ôm ấp...giấc mơ tiên...
 
Tri âm tương ngộ...cặp thuyền quyên
Thư Quán vườn thơ thêm thắm duyên
Trang thơ làm chứng tình tri kỷ
Tay nắm rong chơi...đôi bạn hiền.
 
 
Sương Anh


NHẮN  KỶ  NHÂN
 
 
Mấy ngày qua quên bàn, quên bút
Quên cả vần thơ của kỷ nhân
Đi thật xa, nhưng dạ bần thần
Ơi! Nhung nhớ điệu hồn trao gởi!
 
Bạn vẫn thế, hồn thơ cứ mới
Bút không ngừng, thơ cứ việc tuôn
Lời dạt dào chẳng chút u buồn
Thư thả quá, thật là kính mộ.
 
Tháng bảy này, trời giông bão tố
Mây cứ đầm..., mưa cứ hạt rơi...
Đã nửa hè, thiếu vắng nắng hời...
Hỏi bên đó : vui, buồn...cảnh sắc?
 
Ừ, mà thôi ! Thế chi cũng mặc.
Thơ không buồn, không ướt vì mưa
Tình vẫn nồng, vẫn ấm hương vừa
Hãy cùng trải - Mặt Trời thơ đó!!!
 
 
Tóc nâu.
 
 

Gửi Đến Người
 
 
Vắng lâu chẳng thấy bạn hiền đâu
Vào nhà gửi đến người đôi câu
Nay người lên tiếng tâm yên ổn
Chỉ sợ sông sâu thiếu nhịp cầu
 
Tháng bảy muà hè trời đổi mầu
Chợt mưa chợt nắng loạn xì ngầu
Lúc lạnh lúc nóng thời tiết đổi
Đi tắm biển hồ chẳng dám lâu..
.
 
Nhưng mà có thú mưa giăng câu
Tay thả cần, hồn thả đâu đâu...
Chợt vài câu rụng vương trong trí
Chạy về Thư Quán post thơ mau
 
Chẳng buồn, chẳng ướt, thức canh thâu
Dẫu mưa có nhiều cũng không sầu
Khi tâm đã định không sao hết
Những buồn vui - Mặc - Nước qua cầu.
 
 
 Sương Anh
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 100 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9