Thơ rơi
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 100 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
Tóc nâu 21.07.2007 17:58:06 (permalink)
0
 
 
MỘNG THƠ


Sao anh lại trách em hững hờ ?!
Lời than như cả biển trơ vơ
Anh ơi! Niềm nhớ luôn vương vấn
Nói mấy cho vừa những mộng thơ!

Tình tuy ngăn cách cả đôi bờ
Trùng dương mù mịt... vẫn nên thơ
Nối kết tâm tư và trao gởi
Mạng Net thời này như giấc mơ.

Hãy nhớ nha anh! Em vẫn chờ
Tâm sự ngày xưa...khéo giăng tơ
Nối đây nhịp khúc cầu ươm mộng
Bù đắp đời nhau chẳng thờ ơ.

Đâu nỡ hờn anh, nỡ giận thơ
Em say mê lắm tiếng vỗ bờ
Sóng tan nghìn giọt như hơi thở
Nhẹ thổi đưa hồn vào cõi mơ...



Tóc nâu.

 
Tóc nâu 21.07.2007 21:39:32 (permalink)
0
 
 
THƠ   ANH   ĐÂU?
 
 
Chỉ tại anh gieo vần rồi oán trách
Có bao giờ ta hò hẹn lời chi
Thơ của em là dấu vết xuân thì
Còn đượm thắm tuy đã nhiều kẽ rách.
 
Hồn của em vẫn như vầng nguyệt bạch
Dẫu thời gian mang chút ít đau thương
Nhưng em không quên được những con đường
Ta cùng bước ở lối mềm thi ngữ.
 
Anh biết không đời một người lữ thứ
Chẳng còn chi ngoài một ít hương thừa
Vương vấn lại để sưỡi ấm tình xưa
Sao lại nỡ bỏ đi không luyến tiếc?!
 
Chỉ tại anh, giờ mình như cách biệt
Cả một trời tuy khoảng cách đôi phân
Hỏi tại sao lại để lớp bụi trần
Phủ khắp cả hồn thơ anh khắc khoải?...
 
 
Tóc nâu.
 
 
 
Tóc nâu 21.07.2007 22:11:26 (permalink)
0
 
Gửi Đến Người
 
 
Vắng lâu chẳng thấy bạn hiền đâu
Vào nhà gửi đến người đôi câu
Nay người lên tiếng tâm yên ổn
Chỉ sợ sông sâu thiếu nhịp cầu
 
Tháng bảy muà hè trời đổi mầu
Chợt mưa chợt nắng loạn xì ngầu
Lúc lạnh lúc nóng thời tiết đổi
Đi tắm biển hồ chẳng dám lâu..
.
 
Nhưng mà có thú mưa giăng câu
Tay thả cần, hồn thả đâu đâu...
Chợt vài câu rụng vương trong trí
Chạy về Thư Quán post thơ mau
 
Chẳng buồn, chẳng ướt, thức canh thâu
Dẫu mưa có nhiều cũng không sầu
Khi tâm đã định không sao hết
Những buồn vui - Mặc - Nước qua cầu.
 
 
 Sương Anh


GỞI   BẠN.
 
 
Quay về để tiếp... bạn hiền ơi!
Lang thang đi khắp một góc trời
Non xanh, nước biếc...vùng núi lạ
Đạp xe hì hụt...muốn đứt hơi!
 
Người nghe lại tưởng thú... đi chơi
Dung dăng thanh thãn ấy một đời...
Nói ra thiệt... nực cười lắm đó
Đi về... đầu muốn "bể" bạn ơi!!!
 
Vậy ra bạn tôi câu giữa trời
Ngắm mây rồi vận đoạn thơ rơi
Rõ là thi sĩ... hồn thư thái
Cá cắn câu nào..., hay chỉ thơ?!
 
Cá về đem ướp, chớ...thẫn thờ
Ướp luôn vần ngữ với... muối thơ!
Người xem sẽ cảm " goût " mằn mặn
Mê cả hồn thơ lẫn... cá ngơ!!!
 
 
Tóc nâu.
 
 
 
Lần này TN chọc Sương Anh chút đây...
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.07.2007 22:15:31 bởi Tóc nâu >
Tóc nâu 22.07.2007 02:17:35 (permalink)
0
 
VẮNG ANH  
 
 
Vắng anh rồi, đời em như thiếu nắng
Như vườn hoa ủ rũ giữa chiều thu
Như trời đêm dày đặc cả sương mù
Như chiếc lá cuối mùa đang quằn chết.
 
Vắng anh rồi, linh hồn em mõi mệt
Chẳng thiết chi ngoài một giấc ngủ vùi
Nhạt nhẻo nào, khi đứng giữa cuộc vui
Lạnh lùng quá! - Đâu đôi tay ôm ấp?
 
Vắng anh rồi, tâm tư em tràn ngập
Hình bóng nào in đậm nét tim em
Nhớ làm sao, vị ngọt của môi mềm
Ta trao gởi và chỉ riêng anh có!
 
Vắng anh rồi, nên tình em trăn trở
Đếm thời gian... từng phút lẫn từng giây
Thấy thật lâu, chờ đợi hết một ngày
Ôi! Yêu dấu - nhớ nhung này, có thấu???
 
Tóc nâu.
R
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2007 19:04:08 bởi Viet duong nhan >
SuongAnh 23.07.2007 21:26:03 (permalink)
0

Trích đoạn: Tóc nâu

 
 
Vậy ra bạn tôi câu giữa trời
Ngắm mây rồi vận đoạn thơ rơi
Rõ là thi sĩ... hồn thư thái
Cá cắn câu nào..., hay chỉ thơ?!
 
 
 
 
Tóc nâu.
 
 
 
Lần này TN chọc Sương Anh chút đây...
 
 
 


 
 
CÂU THƠ
 
 
Tháng bảy mưa nhiều
Ngồi nhà buồn thiu
Buồn đi giăng lưới
Câu vài vần yêu
 
Từng cbút chắc chiu
Đem về góp lại
Ghép con chữ cái
Thành một bài thơ
 
Thả hồn mộng mơ
Dưới ánh trăng mờ
Cần rung động đậy
Câu được bồ thơ
 
Dòng nước lặng lờ
Bên suối ngâm thơ
Tình khúc thương nhớ
Ơ...hờ...ngàn năm...
 
 
Sương Anh
 
 
TN ơi.... cứ tha hồ chọc nha , SA chọc lại ráng chịu ..., mà chọc wá....méc moi à....hihihihi....
Tóc nâu 23.07.2007 21:52:28 (permalink)
0
VÍ   DỤ
 
 
 
Ví dụ ta yêu nhau
Tình sẽ thắm sắc màu
Của cầu vồng bảy mống
Đẹp tuyệt vời biết bao.

Ví dụ ta yêu nhau
Giờ khắc sẽ đi mau
Vì ta cùng say đắm
Nguyện suốt đời có nhau.

Ví dụ ta yêu nhau
Như sông thấp, núi cao
Như bể hồ muôn thuở
Tình tự lời đổi trao.

Ví dụ ta yêu nhau
Chắc mây gió sẽ chào
Và trăng ngà lơ lững
Ghét ghen tình của nhau.

Ví dụ ta yêu nhau
Anh bày giãi thế nào???
Chỉ ví dụ thôi nhé...!
Em thì sẽ ... yêu mau ....!


Tóc nâu.


<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2007 21:53:43 bởi Tóc nâu >
Tóc nâu 23.07.2007 23:17:20 (permalink)
0

Trích đoạn: SuongAnh

 
 
 
 
 
 

 
 
CÂU THƠ
 
 
Tháng bảy mưa nhiều
Ngồi nhà buồn thiu
Buồn đi giăng lưới
Câu vài vần yêu
 
Từng cbút chắc chiu
Đem về góp lại
Ghép con chữ cái
Thành một bài thơ
 
Thả hồn mộng mơ
Dưới ánh trăng mờ
Cần rung động đậy
Câu được bồ thơ
 
Dòng nước lặng lờ
Bên suối ngâm thơ
Tình khúc thương nhớ
Ơ...hờ...ngàn năm...
 
 
Sương Anh
 
 
TN ơi.... cứ tha hồ chọc nha , SA chọc lại ráng chịu ..., mà chọc wá....méc moi à....hihihihi....


 
ÂM   THƠ
 
 
Ai đã " câu " thơ
Hững hờ rơi rụng
Chữ rớt, chữ rời
Rồi ươm ước mơ.
 
Tháng bảy mưa khờ
Lúc hanh, lúc gió
Cành lá lao xao
Mây xám vật vờ.
 
Người ngồi lặng lờ
Giở từ trang thơ
Ngâm vần thi ngữ
Buốt vầng trăng mơ.
 
Dòng suối hững hờ
Róc rách âm ba
Thì thầm dao động
Gợi tình cùng thơ.
 
Sương giắc mập mờ
Quyện vào hơi thở
Nhập hồn thi nhân
Giật mình tỉnh giấc...
À! Thì ta mơ...
 
 
Tóc nâu.
 
 
 
 
Mét Má hả, TN không sợ.... chỉ sợ mét ai kia thui... vì một thì không thể đối lại hai roài.....
 
 
thonv 24.07.2007 00:20:14 (permalink)
0
Quê tôi tháng sáu máu rồng
Nắng như đổ lửa, mưa bùng nhà tranh
Mong lòng mềm dịu trong xanh
Nên vào thư quán nhặt nhành thơ rơi

SuongAnh 24.07.2007 01:18:18 (permalink)
0

Trích đoạn: Tóc nâu

VÍ   DỤ
 
 
 
Ví dụ ta yêu nhau
Tình sẽ thắm sắc màu
Của cầu vồng bảy mống
Đẹp tuyệt vời biết bao.

Ví dụ ta yêu nhau
Giờ khắc sẽ đi mau
Vì ta cùng say đắm
Nguyện suốt đời có nhau.

Ví dụ ta yêu nhau
Như sông thấp, núi cao
Như bể hồ muôn thuở
Tình tự lời đổi trao.

Ví dụ ta yêu nhau
Chắc mây gió sẽ chào
Và trăng ngà lơ lững
Ghét ghen tình của nhau.

Ví dụ ta yêu nhau
Anh bày giãi thế nào???
Chỉ ví dụ thôi nhé...!
Em thì sẽ ... yêu mau ....!


Tóc nâu.




 
 
Một Ví Dụ...
 
 
Một ví dụ nhỏ thôi
Em và Anh thử coi
Giả vờ ta...yêu nhau!
Kẻo con tim vĩnh vòi
 
Một ví dụ nhỏ thôi
Em và Anh sánh đôi
Hai đưá mình...yêu nhé!
Kẻo trái tình rụng rơi...
 
Một ví dụ nhỏ thôi
Sao mà hoài không thấy
Trải tình mơ trên giấy
Có hay biết người ơi...!
 
Một ví dụ nhỏ thôi
Lỡ yêu nhau thật rồi
Phải làm sao anh nhỉ?
Mắc cỡ tim bồi hồi...
 
Một ví dụ nhỏ thôi
Tưởng tượng hồng má môi
Em _ Anh nhà chung lối
Tình ta ngát hương đời.

Sương Anh
 
Tócnâu ới ơì.... bắt tay cái nè....[sm=patacake.gif] Sa cảm giác hai đưá giống nhau ghê ha...Sa cũng có bài Một Ví Dụ nè...bi giờ đem post lại cho TN và SA cùng đọc nhé. Coi ví dụ cuả ai sẽ thành thật ha...hihihihìhi.
 
thonv 24.07.2007 02:05:49 (permalink)
0
Hôn


Ánh mắt, ngôn từ
Đôi lòng không chuyển kịp?
Tìm môi nhau
Mong uống trọn men tình.
Tóc nâu 24.07.2007 14:19:15 (permalink)
0

Trích đoạn: thonv

Hôn


Ánh mắt, ngôn từ
Đôi lòng không chuyển kịp?
Tìm môi nhau
Mong uống trọn men tình.

 
 
Nhẹ nhàng, e ấp
Bướm đáp xuống đài hoa...
Hút mật thơm..
Tung cánh vàng...bay mất!!!
 
TN.
Tóc nâu 24.07.2007 15:56:14 (permalink)
0

Trích đoạn: SuongAnh


Một Ví Dụ...
 
 
Một ví dụ nhỏ thôi
Em và Anh thử coi
Giả vờ ta...yêu nhau!
Kẻo con tim vĩnh vòi
 
Một ví dụ nhỏ thôi
Em và Anh sánh đôi
Hai đưá mình...yêu nhé!
Kẻo trái tình rụng rơi...

Một ví dụ nhỏ thôi
Sao mà hoài không thấy
Trải tình mơ trên giấy
Có hay biết người ơi...!

Một ví dụ nhỏ thôi
Lỡ yêu nhau thật rồi
Phải làm sao anh nhỉ?
Mắc cỡ tim bồi hồi...
 
Một ví dụ nhỏ thôi
Tưởng tượng hồng má môi
Em _ Anh nhà chung lối
Tình ta ngát hương đời.

Sương Anh
R
Tócnâu ới ơì.... bắt tay cái nè....[sm=patacake.gif] Sa cảm giác hai đưá giống nhau ghê ha...Sa cũng có bài Một Ví Dụ nè...bi giờ đem post lại cho TN và SA cùng đọc nhé. Coi ví dụ cuả ai sẽ thành thật ha...hihihihìhi.




VÍ  DỤ  NHỎ  NHOI
 
 
Một ví dụ nhỏ nhoi
Anh và em nhập đôi
Để tình say nắng mới
Để tim ta bồi hồi...
 
Một ví dụ nhỏ nhoi
Khi hoa xuân đâm chồi
Anh và em sẽ thấy
Nụ tình vừa ướm môi.
 
Một ví dụ nhỏ nhoi
Khi hạ về ức oi
Đưa hồn em vào mộng
Anh hát điệu ru hời.
 
Một ví dụ nhỏ nhoi
Mùa thu lá vàng rơi
Tay trong tay hạnh phúc
Đưa nhau trên lưng đồi.
 
Một ví dụ nhỏ nhoi
Tuyết trắng hạt rơi rơi
Mặc mây mùa đông xám
Anh và em chơi vơi.
 
Một ví dụ nhỏ nhoi
Em đã thấy tuyệt vời
Anh ơi! Anh có biết?!
Hình như tình lên ngôi...
 
 
Tóc Nâu.
R
 
Hổng biết ai ví dụ thật hơn ai, nhưng TN thấy tụi mình ví dụ thật...tình tứ!!!
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2007 19:08:19 bởi Viet duong nhan >
Tóc nâu 24.07.2007 19:51:26 (permalink)
0

Trích đoạn: thonv

Quê tôi tháng sáu máu rồng
Nắng như đổ lửa, mưa bùng nhà tranh
Mong lòng mềm dịu trong xanh
Nên vào thư quán nhặt nhành thơ rơi



 
Nhặt nhánh thơ rơi rớt giữa dòng
Cảm vần, người bảo đã cảm thông...
Tạ ơn khách dạo vườn thi ngữ...!
Thư thản, đơn sơ... chỉ thơ lòng...!
 
TN.
 
 
James Jee 28.07.2007 13:49:57 (permalink)
0

Trích đoạn: Tóc nâu

 
VẮNG   ANH  
 
 
Vắng anh rồi, đời em như thiếu nắng
Như vườn hoa ủ rũ giữa chiều thu
Như trời đêm dày đặc cả sương mù
Như chiếc lá cuối mùa đang quằn chết.
 
Vắng anh rồi, linh hồn em mõi mệt
Chẳng thiết chi ngoài một giấc ngủ vùi
Nhạt nhẻo nào, khi đứng giữa cuộc vui
Lạnh lùng quá! - Đâu đôi tay ôm ấp?
 
Vắng anh rồi, tâm tư em tràn ngập
Hình bóng nào in đậm nét tim em
Nhớ làm sao, vị ngọt của môi mềm
Ta trao gởi và chỉ riêng anh có!
 
Vắng anh rồi, nên tình em trăn trở
Đếm thời gian... từng phút lẫn từng giây
Thấy thật lâu, chờ đợi hết một ngày
Ôi! Yêu dấu - nhớ nhung này, có thấu???
 
 
 
Tóc nâu.
 
 
 
 


 

TIỄN BƯỚC EM ĐI
 
Tình lỡ rồi em cất bước đi mau
Tôi ở lại ôm nỗi đau vật vã
Ngồi tiếc thương cho mối tình ta đã
Phai nhạt màu khi sa ngã người đi
 
Rồi cứ thế đêm về đến mỗi khi
Lòng quặn thắt nhớ gì không em hỡi
Còn lại đó bức thư tình em gởi
Chữ đã nhòe lời ước hẹn ba sinh
 
Đâu có đâu em một tiếng chung tình
Em từ giã bình minh sang thuyền khác
Tiễn em đi linh hồn tôi ngơ ngác
Lòng buồn nhìn lác đác lá vàng bay
 
Em đi đi hy vọng vào ngày mai
Rượu chúc phúc men say tôi uống cạn
Rồi chếch choáng trong một chiều chạng vạng
Em đi rồi quên lãng nhé từ đây
Tóc nâu 30.07.2007 23:27:43 (permalink)
0

Trích đoạn: James Carlos


 
 
 




TIỄN BƯỚC EM ĐI
 
Tình lỡ rồi em cất bước đi mau
Tôi ở lại ôm nỗi đau vật vã
Ngồi tiếc thương cho mối tình ta đã
Phai nhạt màu khi sa ngã người đi
 
Rồi cứ thế đêm về đến mỗi khi
Lòng quặn thắt nhớ gì không em hỡi
Còn lại đó bức thư tình em gởi
Chữ đã nhòe lời ước hẹn ba sinh
 
Đâu có đâu em một tiếng chung tình
Em từ giã bình minh sang thuyền khác
Tiễn em đi linh hồn tôi ngơ ngác
Lòng buồn nhìn lác đác lá vàng bay
 
Em đi đi hy vọng vào ngày mai
Rượu chúc phúc men say tôi uống cạn
Rồi chếch choáng trong một chiều chạng vạng
Em đi rồi quên lãng nhé từ đây





ÂM  HƯỞNG  MỘT  MÙA  YÊU



Anh lạc lối? Hay em đi lạc hướng?
Mà sao ta mãi mãi cách lìa nhau!
Chẳng song đôi, lại chẳng nối nhịp cầu.
Đường vạn nẽo... vẫn không đầu tương ngộ!

Tình của ta đâu có nhiều giông tố.
Chỉ nhẹ nhàng như vạt nắng vàng hanh
Vừa đủ ươm cho nụ nhỏ đơm cành,
Rồi nắng tắt... lịm hồn hoa muôn thuở!

Tình của ta chỉ là niềm trăn trở.
Ướm nỗi buồn, vương vấn những nhớ thương.
Như sao khuya thổn thức suốt đêm trường.
Như trăng lẻ nửa vành treo lơ lững.

Tình của ta mang rất nhiều tương ứng,
Vần ngọt ngào, lời thắm thiết âm thơ...
Kết trời mơ... để tâm thức thẩn thờ!
Đưa dắt lối hai linh hồn vào mộng...

Tình của ta như gió ngàn lồng lộng.
Bay muôn phương không liên kết bến bờ.
Thoảng dịu dàng, đùa hoa cỏ vườn mơ.
Nên sống mãi... dù phương trời cách biệt!

Tình của ta là vạn nghìn tha thiết.
Là suối nguồn ngọt lịm... kẻ khát khao!
Là lời ru khe khẻ... giấc mộng chào.
Là tất cả những gì ta thương tưởng...!

Nên anh ơi! Dù đôi ta lạc hướng
Vẫn còn nhau âm hưởng một mùa yêu...



Tóc Nâu.

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2007 19:11:47 bởi Viet duong nhan >
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 100 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9