Thơ rơi
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 100 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
Tóc nâu 30.07.2007 23:43:19 (permalink)
0


TRẢ  LẠI  CHO  ANH.



Thôi thì trả lại cho anh,
Những trang thư cũ còn xanh mực màu.
Nét chữ anh viết ngày nao.
Đượm bao thương nhớ, ngọt ngào... riêng em!
Trả anh ước vọng dịu êm,
Ấp ôm một thuở bên thềm tim yêu.
Kỷ niệm mà em chắt chiu,
Dấu trong ký ức bao nhiêu mộng hờ...
Trả anh lưu luyến vô bờ,
Nhiêu ân, nhiêu ái... thầm mơ một thời.
Đâu còn đưa đón, vui chơi.
Giờ đây chỉ có... chơi vơi luỵ phiền!
Trả anh hờn giận đão điên
Trăm cay, nghìn đắng...hiển nhiên lắm rồi!
Còn chi giấc mộng chung đôi.
Còn chi nuối tiếc... mắt môi ướt nhoà.
Tình giờ tàn úa như hoa,
Rụng rời cánh mỏng..., ai mà luyến thương!
Đành thôi, ta chẳng chung đường,
Đành thôi, nhịp sống đau thương một đời.



Tóc nâu.



James Jee 31.07.2007 13:21:40 (permalink)
0

ÂM HƯỞNG MỘT MÙA YÊU



Anh lạc lối? Hay em đi lạc hướng?
Mà sao ta mãi mãi cách lìa nhau!
Chẳng song đôi, lại chẳng nối nhịp cầu.
Đường vạn nẽo... vẫn không đầu tương ngộ!

Tình của ta đâu có nhiều giông tố.
Chỉ nhẹ nhàng như vạt nắng vàng hanh
Vừa đủ ươm cho nụ nhỏ đơm cành,
Rồi nắng tắt... lịm hồn hoa muôn thuở!

Tình của ta chỉ là niềm trăn trở.
Ướm nỗi buồn, vương vấn những nhớ thương.
Như sao khuya thổn thức suốt đêm trường.
Như trăng lẻ nửa vành treo lơ lững.

Tình của ta mang rất nhiều tương ứng,
Vần ngọt ngào, lời thắm thiết âm thơ...
Kết trời mơ... để tâm thức thẩn thờ!
Đưa dắt lối hai linh hồn vào mộng...

Tình của ta như gió ngàn lồng lộng.
Bay muôn phương không liên kết bến bờ.
Thoảng dịu dàng, đùa hoa cỏ vườn mơ.
Nên sống mãi... dù phương trời cách biệt!

Tình của ta là vạn nghìn tha thiết.
Là suối nguồn ngọt lịm... kẻ khát khao!
Là lời ru khe khẻ... giấc mộng chào.
Là tất cả những gì ta thương tưởng...!

Nên anh ơi! Dù đôi ta lạc hướng
Vẫn còn nhau âm hưởng một mùa yêu...


TIỄN EM
 
Nhà bên cạnh pháo hồng đang rộn rã
Chúc đôi người cầm sắc đã nên duyên
Tiễn đưa em bước những bước sang thuyền
Về nhà mới quyện tình yêu nồng thắm
 
Người hàm xóm lặng người mà nhìn ngắm
Lòng đắm chìm trong vông vọng buồn tênh
Tiễn em đi chúc phúc chữ lâu bền
Lòng cay đắng chông chênh đời cứ bước
 
Em cùng ai với hình hài tha thướt
Em đi rồi vượt trên những nỗi đau
Để lại đây niềm nhung nhớ cao trào
Bức thư cũ đã nhàu cùng kỷ niệm
 
Ly rượu tiễn cùng người yêu kiều diễm
Say mem nồng chiêm nghiệm một chữ yêu
Chúc người đi bao mơ ước dệt thêu
Còn tình cũ thôi như diều đứt chỉ
 
James Carlos 
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2007 19:14:10 bởi Viet duong nhan >
Tóc nâu 02.08.2007 16:53:02 (permalink)
0

Trích đoạn: James Carlos



TIỄN EM
 
Nhà bên cạnh pháo hồng đang rộn rã
Chúc đôi người cầm sắc đã nên duyên
Tiễn đưa em bước những bước sang thuyền
Về nhà mới quyện tình yêu nồng thắm
 
Người hàm xóm lặng người mà nhìn ngắm
Lòng đắm chìm trong vông vọng buồn tênh
Tiễn em đi chúc phúc chữ lâu bền
Lòng cay đắng chông chênh đời cứ bước
 
Em cùng ai với hình hài tha thướt
Em đi rồi vượt trên những nỗi đau
Để lại đây niềm nhung nhớ cao trào
Bức thư cũ đã nhàu cùng kỷ niệm
 
Ly rượu tiễn cùng người yêu kiều diễm
Say mem nồng chiêm nghiệm một chữ yêu
Chúc người đi bao mơ ước dệt thêu
Còn tình cũ thôi như diều đứt chỉ

James Carlos 

R




CHƯA  TỪNG  QUEN  BIẾT.


Thế là hết! Anh đừng nên đau xót.
Trách cứ nhiều, tình cũng đã nhạt phai
Chuyện ngày xưa, theo bước tháng năm dài
Đi, đi mãi...vào khung trời kỷ niệm.

Tình lạc nhau như cung đàn lạc phím.
Như thu vàng rụng lá, xác xơ cành.
Như trăng vàng khiếm khuyết nửa vầng thanh
Như anh đó - Em đây - Đời chia cách!

Còn chi đâu để ta cùng biện bạch!
Giấc mộng hờ... giờ tan rã như vôi.
Thở than chi, đời thế đó... hẹp hòi!
Gieo gặp gỡ... tặng luôn mầm ly biệt.

Nhớ nhau chi để thêm buồn da diết.
Thuyền ngày xưa nay đã tách bến bờ.
Hãy chôn vùi tình mộng đẹp như thơ.
Và hãy sống như chưa từng quen biết...!



Tóc nâu.


Tóc nâu 02.08.2007 20:04:17 (permalink)
0



HỮNG HỜ


Buông đôi tay nhỏ hững hờ
Bút ơi, mực hỡi...sao giờ lặng im?
Ngập tràn ngôn ngữ con tim
Lời không thể tỏ, đành dìm cõi tâm!
Giấy buồn trắng toát... âm thầm .
Như vầng mây nhỏ lạc lầm trời xanh
Tình như sợi khói mong manh,
Tỏa bay lơ lững... chòng chành khoảng không!
Hồn đi vào chốn bềnh bồng
Tựa làn sương mỏng... ôm vòng chân non.
Biết rằng thương nhớ vẫn còn
Qua ngang lối cũ... men mon ngậm ngùi!
Ngày nào xuân ấm niềm vui,
Tình nay lạnh buốt - Đông vùi tuyết băng!
Người ơi! Ở chốn vĩnh hằng,
Nghe chăng âm hưởng võ vàng... nhớ nhung?




Tóc nâu.


James Jee 03.08.2007 13:23:02 (permalink)
0

CHƯA TỪNG QUEN BIẾT.


Thế là hết! Anh đừng nên đau xót.
Trách cứ nhiều, tình cũng đã nhạt phai
Chuyện ngày xưa, theo bước tháng năm dài
Đi, đi mãi...vào khung trời kỷ niệm.

Tình lạc nhau như cung đàn lạc phím.
Như thu vàng rụng lá, xác xơ cành.
Như trăng vàng khiếm khuyết nửa vầng thanh
Như anh đó - Em đây - Đời chia cách!

Còn chi đâu để ta cùng biện bạch!
Giấc mộng hờ... giờ tan rã như vôi.
Thở than chi, đời thế đó... hẹp hòi!
Gieo gặp gỡ... tặng luôn mầm ly biệt.

Nhớ nhau chi để thêm buồn da diết.
Thuyền ngày xưa nay đã tách bến bờ.
Hãy chôn vùi tình mộng đẹp như thơ.
Và hãy sống như chưa từng quen biết...!



Tóc nâu.

 
PHÁO HỒNG
 
Pháo hồng vương bước em đi
Rượu nồng chúc phúc phân ly đôi đường
Tình đầu ai có tỏ tường
Dẫu rằng tiếc nuối tình thương khi nào
 
Pháo hồng tiếng nổ tình đau
Rượu nồng say chết nghẹn ngào con tim
Bóng em biền biệt cánh chim
Thì tôi biết có kiếm tìm đâu ra
 
Pháo hồng đưa bước người xa
Rượu nồng đắm đuối tình ta đâu còn
Ngày nào tình đỏ như son
Ngày nay tình lỡ như con sóng chiều
 
Pháo hồng rơi xác tiêu diêu
Rượu nồng ai uống quạnh hiu tháng ngày
Nỗi sầu trong trí chưa phai
Em đi cuối nẻo tình ai chết rồi
SuongAnh 03.08.2007 22:22:54 (permalink)
0

Trích đoạn: Tóc nâu


HỮNG HỜ


Buông đôi tay nhỏ hững hờ
Bút ơi, mực hỡi...sao giờ lặng im?
Ngập tràn ngôn ngữ con tim
Lời không thể tỏ, đành dìm cõi tâm!
Giấy buồn trắng toát... âm thầm .
Như vầng mây nhỏ lạc lầm trời xanh
Tình như sợi khói mong manh,
Tỏa bay lơ lững... chòng chành khoảng không!
Hồn đi vào chốn bềnh bồng
Tựa làn sương mỏng... ôm vòng chân non.
Biết rằng thương nhớ vẫn còn
Qua ngang lối cũ... men mon ngậm ngùi!
Ngày nào xuân ấm niềm vui,
Tình nay lạnh buốt - Đông vùi tuyết băng!
Người ơi! Ở chốn vĩnh hằng,
Nghe chăng âm hưởng võ vàng... nhớ nhung?



Tóc nâu.





LẠNH LÙNG
 
 
Lạnh lùng gió thổi đêm đông
Người đi xa khuất tình nồng mang theo
Một mình sao vững tay neo
Thuyền như lơ lửng buông chèo thả trôi
Mới ngày nào nay xa xôi
Âm vang tiếng nói đâu rồi...cách xa!
Sao đành nỡ bỏ thi ca
Một đi là khuất cưả nhà buồn tênh
Cây đàn em giữ luôn bên
Phím chùng, dây rĩ giọng rền chẳng trong
Tương tư hình bóng trong lòng
Say men chuếnh choáng vẫn không quên người
Đêm nay đã mấy đêm rồi
Mắt sầu gợn sóng bồi hồi lệ thương!
Chút tình còn vấn còn vương
Hương trầm em gửi hồn nương theo về
 
 
Sương Anh
 
Tóc Nâu ui.... sao tự nhiên làm thơ bùn wá dzị...làm SA cảm theo nè..
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2007 22:24:19 bởi SuongAnh >
Tóc nâu 03.08.2007 22:33:14 (permalink)
0

Trích đoạn: James Carlos


PHÁO HỒNG

Pháo hồng vương bước em đi
Rượu nồng chúc phúc phân ly đôi đường
Tình đầu ai có tỏ tường
Dẫu rằng tiếc nuối tình thương khi nào
 
Pháo hồng tiếng nổ tình đau
Rượu nồng say chết nghẹn ngào con tim
Bóng em biền biệt cánh chim
Thì tôi biết có kiếm tìm đâu ra
 
Pháo hồng đưa bước người xa
Rượu nồng đắm đuối tình ta đâu còn
Ngày nào tình đỏ như son
Ngày nay tình lỡ như con sóng chiều
 
Pháo hồng rơi xác tiêu diêu
Rượu nồng ai uống quạnh hiu tháng ngày
Nỗi sầu trong trí chưa phai
Em đi cuối nẻo tình ai chết rồi


 
CỨ  TRÁCH  NHAU  ĐI.



Cứ trách nhau đi, hỡi cố nhân!

Lỗi ai? Hay mỗi đứa một phần.
Khi xưa yêu - Ngập ngừng không nói!
Bâng quơ, lời cứ mãi phân vân.

Một thuở dịu dàng những âm thơ.
Anh - Em , song đối với trăng mờ,
Hương, hoa... cùng dệt trời diễm mộng.
Đâu ngờ giông tố phủ đầu tơ!

Chẳng mong chi lắm, chỉ một điều.
Gần anh! - Hạnh phúc biết bao nhiêu.
Ước mơ đơn giản. - Xa tầm với!
Để thấy cõi lòng vẫn quạnh hiu...

Ngày ấy ra đi , anh hứa nhiều...
Dặm trường , lữ thứ vẫn luôn yêu!
Để em trông ngóng trong mòn mõi...
Ngày tháng dần trôi... nỗi hắt hiu.

... Cứ trách nhau đi , hỡi cố nhân!
Để em trả hết chút nợ nần.
Lần cuối bên nhau... rồi ngăn cách.
Pháo nổ thềm hoa... nước mắt ngân!


Tóc nâu.





<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2007 05:08:30 bởi Tóc nâu >
Tóc nâu 04.08.2007 22:07:37 (permalink)
0

Trích đoạn: SuongAnh






LẠNH LÙNG
 
 
Lạnh lùng gió thổi đêm đông
Người đi xa khuất tình nồng mang theo
Một mình sao vững tay neo
Thuyền như lơ lửng buông chèo thả trôi
Mới ngày nào nay xa xôi
Âm vang tiếng nói đâu rồi...cách xa!
Sao đành nỡ bỏ thi ca
Một đi là khuất cưả nhà buồn tênh
Cây đàn em giữ luôn bên
Phím chùng, dây rĩ giọng rền chẳng trong
Tương tư hình bóng trong lòng
Say men chuếnh choáng vẫn không quên người
Đêm nay đã mấy đêm rồi
Mắt sầu gợn sóng bồi hồi lệ thương!
Chút tình còn vấn còn vương
Hương trầm em gửi hồn nương theo về
 
 
Sương Anh
 
Tóc Nâu ui.... sao tự nhiên làm thơ bùn wá dzị...làm SA cảm theo nè..



 NHƯ  TRẦU  QUÊN  CAU...


Ngày nao cũng tại chốn này,
Tay trong tay đó... vui vầy sóng đôi.
Giờ thì còn lại mình tôi,
Giữa đồi hoang vắng... tìm tòi ngày xưa!
Biết rằng thương nhớ vẫn thừa,
Người ta quẩy bước chiều mưa ngày nào....
Để lại tôi... những đớn đau.
Dùng dằng... quên, nhớ... theo nhau lịm hồn!
Tình buồn như những hoàng hôn,
Lần lần chìm lặng... như chôn mặt trời !
Chân mây tím ngắt... chơi vơi,
Bóng ai khuất nẻo...để rơi giọt sầu....
... Ngày xưa , ai hát ca dao
Giọng hò ngọt lịm tình cau với trầu.
Hẹn thề mãi mãi bền lâu...
Cùng se duyên thắm... bạc đầu còn nhau!
... Thế rồi nước chảy qua cầu,
Ai quên lối cũ... như trầu quên cau!!!


Tóc nâu.



SA ơi! TN đâu có bùn dữ dzậy, đừng lo nha, đó chỉ là.... thơ thẩn tí ti thui!



Tóc nâu 05.08.2007 19:48:13 (permalink)
0



CHÀNG   TÌNH  THƠ



Có biết không chàng tình Thơ yêu dấu ?
Gặp gở nào để luyến nhớ  lòng em.
Gieo dòng thơ ở vần ngữ diệu hiền,
Gọi réo rắc…, dậy hồn em hoang dại !

Anh và em … cùng chung đường quan tái.
Thực và hư… chẳng có bến , có bờ.
Nhưng tâm thức là thuyền chở đầy mơ.
Trôi lơ lững vào khung trời mộng mị….

Anh và em… đôi lần ta lúy túy,
Chén rượu nồng… dòng thơ ngã nghiêng say.
Để nàng Trăng phải ngây ngấc đêm dài,
Cùng thả mộng chung vui vầy…. hai đứa !

Anh và em… tình Thơ không lần lựa,
Bắt nhịp cầu trong hụt hẩng đơn côi.
Để đôi ta cùng sóng bước vận bồi…
Cho tươi thắm tình Thơ trong chao đảo !

Anh và em… một thứ tình mộng ảo,
Là tuyệt vời trong những lúc cạn suy,
Là vô tư không vướng chút so bì,
Là tất cả… khi đời nhiều khiếm khuyết !

Anh và em… chút tình Thơ diễm tuyệt,
Đáp đền nhau cho đến mãi nghìn sau…
Hỡi chàng Thơ ! Tình không thể nhạt nhầu,
Khi đầu bạc… vẫn một niềm chung thủy !

Chàng tình Thơ…. Nghe chăng lời Tri kỷ….?!



Tóc nâu.




<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2007 19:49:36 bởi Tóc nâu >
Tóc nâu 08.08.2007 17:32:04 (permalink)
0


LẠC  HỒN  THƠ



Em đi lạc bước vào vườn Thơ,
Cảm giác dịu êm cứ vật vờ...
Nửa mơ, nửa tỉnh... miền hư ảo.
Thấp thoáng gần đây... dáng chàng Thơ!

Chẳng dám đưa tay chạm bóng hình,
Ẩn, hiện... bất ngờ giữa lặng thinh.
Như mây, như gió... đi rồi đến.
Chàng Thơ đùa giỡn với niềm tin!

Thử chàng, em trốn ở vườn sau,
Giữa muôn hoa sắc thắm đượm màu.
Bước chân mắc cỏ Tình hoang dại,
Cắt cứa vào da... em buốt đau.

Và thế... chàng Thơ mất dấu,... Im!
Ngừng đi trò cút bắt, trốn tìm.
Em ngồi khoanh gối...buồn dịu vợi.
Hụt hẩng, bàng hoàng... lỡ nhịp tim!

Vội quá..., chàng Thơ của giấc mơ.
Mộng ta chưa kết... đã hững hờ!
... Giật mình tỉnh giấc...! Vườn hoa dại
Chỉ có mình em...lạc hồn Thơ...!!!


Tóc nâu.



SuongAnh 08.08.2007 18:15:25 (permalink)
0
Theo Ta Em Nhé!
 
 
Này hỡi...cô em thích mộng mơ
Theo ta em nhé, về vườn thơ
Nơi đây hoa lá khoe muôn sắc
Cùng ta ngắm cảnh chớ ơ thờ
 
Mỗi ngày ta thả chút vu vơ
Vườn thơ mỗi lúc đẹp vô bờ
Dưới ánh trăng ngà ta thổi sáo
Oanh vàng trỗi giọng em ngâm thơ
 
Đừng lo cô bé, cũng đừng hờn
Cút bắt trốn tìm ...trò chơi vui
Tìm ta không được em đừng khóc
Ta chẳng mất đâu chớ xụt xùi
 
Sao ngồi khoanh gối...giọng bùi ngùi
Đứng dậy đi em...sao tủi thân
Đôi mắt em buồn vương lệ ngấn
Khiến hồn thơ bỗng dậy cơn đau...!!
 
 
Sương Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2007 18:16:44 bởi SuongAnh >
Tóc nâu 09.08.2007 19:51:35 (permalink)
0

Trích đoạn: SuongAnh

Theo Ta Em Nhé!
 
 
Này hỡi...cô em thích mộng mơ
Theo ta em nhé, về vườn thơ
Nơi đây hoa lá khoe muôn sắc
Cùng ta ngắm cảnh chớ ơ thờ
 
Mỗi ngày ta thả chút vu vơ
Vườn thơ mỗi lúc đẹp vô bờ
Dưới ánh trăng ngà ta thổi sáo
Oanh vàng trỗi giọng em ngâm thơ
 
Đừng lo cô bé, cũng đừng hờn
Cút bắt trốn tìm ...trò chơi vui
Tìm ta không được em đừng khóc
Ta chẳng mất đâu chớ xụt xùi
 
Sao ngồi khoanh gối...giọng bùi ngùi
Đứng dậy đi em...sao tủi thân
Đôi mắt em buồn vương lệ ngấn
Khiến hồn thơ bỗng dậy cơn đau...!!
 
 
Sương Anh




EM  SẼ  THEO  CHÀNG....


Em nào có giận chi chàng Thơ,
Chỉ thoáng ngạc nhiên bỡi hững hờ.
Sợ tình nguội lạnh nên buồn tủi,
Giờ chàng đã đến thì.... em mơ!

Vui nhiều rồi đó chàng biết không?!
Thơ em giờ đây đượm sắc hồng.
Cầu vồng bảy mống còn thua kém.
So sánh sao bằng Thơ... mênh mông!

Nước mắt buồn rơi ai đã lau,
Thì sao em dám để Thơ sầu.
Làm sao em dám gieo vần khổ!
Nếu vắng chàng rồi... Thơ chết mau!

Em sẽ theo chàng đi thật xa,
Tay trong tay bước... lối mượt mà.
Nâng thanh sáo trúc... chàng réo rắt....
Em hồn thơ thẩn... giọng ngân nga...

Đừng quên nhau nhé, hỡi chàng Thơ !
Gieo âm, vận rắc... cùng thẩn thờ...
Ta chung suốt kiếp... đời dung rủi.
Vẫn mãi bền lâu tình mộng mơ...



Tóc nâu


Sương Anh ơi, lần này mình đổi "ngôi " dí nhau há......



SuongAnh 09.08.2007 21:20:42 (permalink)
0
Chan Hoà Hạnh Phúc
 
 
Đôi ta quyến luyến vận vần câu
Gieo rắc vườn thơ ...bao sắc mầu!
Trăng ngà, sáo trúc cùng người ngọc
Chan hoà hạnh phúc...mãi bên nhau
 
Này em, đừng để rơi lệ sầu
Kẻo hư mắt ngọc vần thơ đau
Ta đến bên rồi thôi khóc nhé!
Cung đàn đã trỗi...giọng ngân đâu?
 
Em có nghe không...chim gọi bầy
Oanh, yến vui vầy nhảy nhót cây
Liên khúc tình ca đang réo rắc
Mời em...lã lướt vũ điệu hay
 
Ngân hà lấp lánh...ánh trăng đầy
Toả khắp không gian...đêm huyền diệu
Hằng Nga cung quãng đang soi chiếu
Nhân chứng tình mình yêu thật nhiều
 
Em nhớ đừng để thơ buồn hiu
Dù mưa Ngâu đổ ngập trời chiều
Ngưu Chức xa nhau nhưng lòng vẫn
Trọn vẹn bên nhau mãi mãi yêu
 
 
Sương Anh
 
Hihihi.... coi bộ SA đóng vai này cũng hay chứ Tóc Nâu hả....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2007 21:22:03 bởi SuongAnh >
Tóc nâu 10.08.2007 03:37:47 (permalink)
0


NGẤT   NGÂY


Giữa mộng và mơ... em ngất ngây.
Chàng Thơ đã chuốc chén... em say!
Tình Thơ kiều diễm trong mộng mị,
Cao vút... hai hồn chấp cánh bay.

Tương tư mây, gió... tại chàng thôi!
Ai bảo ướp tình lên mắt môi,
Và đem nhung nhớ pha vào chén,
Em uống ngọt ngào... Thơ nỗi trôi...

Đã thuộc về anh, hỡi chàng Thơ.
Vì anh, em hát điệu ru mơ.
Vì anh, em gieo cung trầm bổng.
Tất cả vì anh... trải tình Thơ!

Nhớ đó chàng tình Thơ của em!
Dù mai giông bão bước qua thềm,
Và khi ngăn cách đôi bờ bến,
Ta vẫn còn nhau chút dịu êm.

Nhưng thôi, không nói chuyện ly tan.
Ta đang cùng hưởng ánh trăng vàng,
Ta đang say đắm tình chao đảo...
Cung quãng - chị Hằng - Tình chứa chan...



Tóc nâu



Sương Anh ui, thật tuyệt vì vai nào SA cũng nhập " hồn " được cả!
Hổng biết có ai "théc méc" trò chơi này????


SuongAnh 10.08.2007 16:31:10 (permalink)
0
 
SAY MÊ
 
 
Say mê làm sao lời dịu êm
Ngào ngạt hưong thơm mái tóc mềm
Tưạ vai nhau đếm vì sao lạc
Hai cánh nằm kề...anh với em!
 
Anh là gió ...còn em là mây
Gió thổi mây bay khắp đó đây
Tình mây và gió ngàn năm mãi...
Một sắc trong lành mầu chẳng phai
 
Em hỡi...hãy nâng nhẹ gót hài
Mời em ta dạo chốn Thiên Thai
Vũ khúc nghê thường thơ mộng quá!
Say mê quên cả bóng đêm cài
 
Một mai chân mỏi bước rời xa
Đôi nhịp không còn đều đặn tiếng
Thì em ơi... chút tình quyến luyến
Say đắm về nhau gửi mộng mơ...
 
Bến Xuân lá hoa đang mong chờ
Ảo huyền vầng toả ánh trăng trong
Say mê ngây ngất bên tình mộng
Hạnh phúc tràn về ngập cả lòng
 
Sương Anh
 
Hihihihihihi.... Dzị hả Tóc Nâu, cvậy SA đóng tiếp cho trọn bộ phim nha  Ai " théc méc " thì cứ lên tiếng, biết liền hà....
 
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 100 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9