Thơ rơi
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 100 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
thonv 12.08.2007 21:18:07 (permalink)
0
Loé Giữa phố đông kìa ánh mắt
Ngược chiều soi qua thắt nhịp tim
Lòng trai thúc ngược xe tìm
Hồn già chợt sợ mũi kim khâu đời
Tóc nâu 14.08.2007 17:54:05 (permalink)
0


LUYẾN   THƯƠNG




Chàng Thơ huyền diệu của em ơi!

Rót mật vào tim tiếng gọi mời...
Rung lên tương khúc tình miên viễn...
Chỉ có đôi ta giữa cuộc chơi.

Nếu chàng là gió thổi vi vu...
Ru mát tình Thơ giữa sa mù,
Em vẫn không quên cơn bão lốc,
Đất trời điên đảo cuối mùa thu.

Và bảo rằng em: Áng mây bay,
Lang thang cùng gió mãi đời này...
Đừng quên những lúc mây buồn tủi,
Sụt sùi giọt nhớ... mưa ngất ngây!

Vậy ra mây gió... sống nương nhau.
Để thấy tình Thơ muôn sắc mầu...
Khi yêu say đắm...tình xanh thẳm.
Lúc nỗi ghen hờn...mây, gió... chao!

Tuy thế tình Thơ vẫn si mê.
Không mây, không gió...sẽ lỗi thề!
Đôi ta ươm mãi tình giao hiệp,
Mặc đời dâu bể, lắm tỉ tê.

Chàng Thơ tình mộng của yêu đương.
Đôi ta hãy say khúc Nghê Thường.
Giữa muôn vạn nghìn vì tinh tú...
Đến hết cuộc đời luôn luyến thương...!



Tóc nâu



SA ơi! Tiếp tục say Thơ và đóng trọn vai với Chàng đây.....



R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.08.2007 00:33:41 bởi BĂNG NGUYỆT >
SuongAnh 14.08.2007 20:42:17 (permalink)
0
TÌNH VẪN BÊN NHAU
 
 
Này em hỡi...đừng buồn sâu mắt
Ta về đây tiếp khúc tình ru
À...ơi...ngoan ngủ nhé em Thu
Vòng tay khép... ngục tù yêu thương
 
Ta làm gió nhẹ kẻo bụi vương
Làn tóc rối sầu buồn lệ tủi
Sẽ dìu nhau trên đường dong ruỗi
Em yên bình song bước cùng ta
 
Em có nghe không tiếng hát ca
Tình Mây - Gió từ xa đưa lại
Bản tình ca...yêu thương nhau mãi
Mưa có về tình chẳng tái tê
 
Hãy cùng ta trỗi khúc đam mê
Điệu vũ Nghê thường trên cung quãng
Em thấy không mây trời lãng đãng
Như dừng nghe tiếng sáo thiên thai
 
Ngơ ngẩn trố nhìn đôi mắt nai
Khi thấy lá vàng rơi đầy lối
Em ơi... chớ buồn nghe...chi vội
Thu đâu luôn gây cảnh chia đôi
 
Tình ta có bao giờ lầm lỗi
Mây - Gió muôn đời không đổi thay
Dẫu cuộc đời nhiều cảnh lá lay
Tình vẫn bên nhau ...  say đắm mãi...
 
Sương Anh
 
 
Tóc ơi...Sương đến bên này
Vai Chàng ta đóng đắm say tình Nàng...

 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.08.2007 00:41:45 bởi BĂNG NGUYỆT >
Tóc nâu 17.08.2007 04:06:42 (permalink)
0


SÓNG  NHỚ



Chàng Thơ yêu dấu của em ơi!
Suốt mấy ngày qua bận chơi vơi,
Bỏ rơi bút, giấy... và chàng nữa.
Chớ nghĩ tình em đã hợt hời!

Chàng Thơ yêu dấu có nghe không?
Thiếu dáng chàng... em rất buồn lòng.
Mấy hôm không gặp... tình bội gấp.
Sông lấp không bằng nỗi nhớ mong!

Chàng Thơ yêu dấu đang ở đâu?
Cảnh sắc vườn thơ sắp đổi mầu,
Lá kia rơi rụng... mùa thu đến.
Vắng bóng chàng...thì thu chết mau!

Chàng Thơ yêu dấu có nhớ chăng?
Thệ ước tình ta dưới trăng rằm.
Tay trong tay mãi...dù giông tố,
Vai tựa, vai kề...không cách ngăn!

Chàng Thơ yêu dấu của em ơi!
Về nhanh theo tiếng gióng gọi mời...
Tương tư hình bóng... em mòn mõi,
Sóng nhớ bạc đầu như biển khơi....



Tóc nâu


Tình "Chàng" Sương đóng thiệt hay!
Đã bao kẻ phải ngất ngây ghen hờn.....


<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2007 05:43:15 bởi Ct.Ly >
SuongAnh 17.08.2007 05:20:54 (permalink)
0
 
TÌNH DÂNG
 
 
Tình dâng tràn cuộn sóng trong lòng
Hỡi người có còn nhớ ta không ?
Đêm nay trăng sáng nhưng hồn lạnh
Bởi lẽ vắng nàng thấy nhớ mong
 
Tình dâng cao ngút như con sóng
Giưã trận phong ba đang dập dồn
Một ngày không gặp càng yêu hơn
Bởi cái nhớ...làm cuồng loạn trí
 
Tình dâng lên mãi không ngừng nghỉ
Ngòi bút chân tình viết tặng em
Những bài thơ cỏ mượt xanh êm
Ta hai đưá chân tình trao tặng
 
Tình dâng mãi như sóng không lặng
Biển hát ru mới chịu nằm yên
Như con mèo nằm ngủ ngoan hiền
Trong vòng tay êm đềm hạnh phúc
 
Tình dâng ngút ngàn ngày từng chút
Không thể nào bôi xoá được đâu
Ta & Em TRI NGỘ...Ôi,nhiệm mầu
Cùng nhịp sống... tình yêu ...ước vọng.
 
Sương Anh
 
Ai hờn ghen mặc người ta
Miễn sao Sương -Tóc đậm đà không phai
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2007 05:43:39 bởi Ct.Ly >
Tóc nâu 17.08.2007 17:19:07 (permalink)
0


THU  ƠI



Trời thu mây giăng...
mây giăng ngang...
Vội chân...thu đến...
lá thay màu!
Vàng, cam, đỏ cháy ...
mùa thu đó.

Dang rộng tay trần ...
ôm gió thu!
Chiều thu hôm nay,
ôi thênh thang ....
Lá rơi ...
ngập lối ...
bước chân mòn .
Xào xạt ...ru êm ...
mùa thu mới .

Chợt thấy tình thu ...
sao đam mê!


Tóc nâu







<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2007 21:17:43 bởi Tóc nâu >
SuongAnh 18.08.2007 00:34:11 (permalink)
0
THU SẮP VỀ
 
 
Thu sắp về rồi có biết chăng?
Cây cối chuyển mình thay lá xanh
Sắc vàng nâu đỏ nhuộm trên cành
Báo hiệu cho ta Thu sẽ tới

 
Đường phố từ nay sang cảnh mới
Màu xanh ngan ngát rủ rong chơi
Chỉ còn lại đây một khung trời
Màu vàng uá...lối đi đầy lá

 
Một chút hanh hao lành lạnh quá
Giọt buồn rơi xuống ướt vần thơ
Ngoài vườn hoa cúc rộ vàng mơ
Mây hững hờ chờ cơn gió đẩy

 
Sương Anh
TimEm 18.08.2007 08:57:37 (permalink)
0

Sương Anh

Ai hờn ghen mặc người ta
Miễn sao Sương -Tóc đậm đà không phai
 
Làm quen
 
Sương đời làm tóc phôi phai
Mà ai má thắm Tóc mai dịu dàng
Hai Kiều nhập cuộc chàng nàng
Cho cùng hoà đỡ võ vàng trang thu
Ơi người hát khúc Thuỵ Du
Ta cây si đứng vi vu xanh rờn
Mượn đàn thơ tấu bông lơn
Xua màn tăm tối giận hờn đớn đau
Một lời xin ngỏ với nhau
Liệu nên duyên thắm khi trầu không cau
Có còn mãi tới ngàn sau
Một mai tỏ rõ ngõ hầu trắng đen
Ta yêu lắm nét hờn ghen
Cho ta diễm phúc làm quen hai Kiều
Chân cầu thơ nước trong veo
Đài trang quốc sắc mây chiều thướt tha
Xin đừng như giọt Sương sa
Xin đừng làm Tóc phôi pha Tôi sầu
 
TimEm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2007 08:59:32 bởi TimEm >
James Jee 18.08.2007 13:26:17 (permalink)
0

VỊ THỨ


Anh gieo chi nỗi sầu lên dòng chữ ,
Và cất tình vào tận chốn hư không?!
Để nỗi đau gặm nhấm quá nỗi lòng.
Dù tình phụ, anh ơi nên vị thứ!

Vẫn còn đó trang thư tình anh giữ,
Lời đậm đà nồng thắm của người yêu,
Mà một thời anh trân quý, chắt chiu.
Hạnh phúc đó, trường tồn trong ký ức!

Nếu tim yêu đập dồn trong lồng ngực,
Nếu xót xa vì tình phụ vừa qua,
Nếu thổn thức vì tình quá mặn mà,
Anh hãy nhớ, thời gian là Thần dược.

Vì cuộc đời trôi xuôi như dòng nước,
Chảy lặng lờ dù sóng gió đôi khi.
Tức vỡ đê như duyên nợ lỡ thì,
Tình vẫn mãi quyện hương nồng một thuở!

Anh bết không, chuyện người đi , kẻ ở
Là thế đời, ai tránh được nỗi đau?!
Và ngày sau, khi đã bớt u sầu...
Anh sẽ thấy chuyện tình xưa vẫn đẹp...!


Tóc nâu.

 
NỖI SẦU QUÁ KHỨ
 
Em gieo chi nỗi sầu trong kiếp sống
Anh mang về gồng gánh những long đong
Khi một ngày em đã bước sang sông
Anh cảm thấy cõi lòng sao hoang vắng
 
Em từng nói tình mình luôn trong trắng
Nay đâu còn chút nắng của bình minh
Xa nhau đi em nói chuyện chúng mình
Thà chia cách còn hơn tình đau khổ
 
Thuyền anh vẫn lênh đênh con sóng vỗ
Giữa dòng đời khô cạn chữ yêu thương
Người tình ơi sao vẫn cứ vấn vương
Chờ em dẫu bước đường trường hoang lạnh
 
Duyên tình ta khi mặn nồng gãy gánh
Anh đem về lòng chạnh những đêm thâu
Vuốt mặt mình ôi những vệt mưa ngâu
Hay nước mắt của nỗi sầu quá khứ
Tóc nâu 18.08.2007 21:10:19 (permalink)
0

Trích đoạn: SuongAnh

 
TÌNH DÂNG
 
 
Tình dâng tràn cuộn sóng trong lòng
Hỡi người có còn nhớ ta không ?
Đêm nay trăng sáng nhưng hồn lạnh
Bởi lẽ vắng nàng thấy nhớ mong
 
Tình dâng cao ngút như con sóng
Giưã trận phong ba đang dập dồn
Một ngày không gặp càng yêu hơn
Bởi cái nhớ...làm cuồng loạn trí
 
Tình dâng lên mãi không ngừng nghỉ
Ngòi bút chân tình viết tặng em
Những bài thơ cỏ mượt xanh êm
Ta hai đưá chân tình trao tặng
 
Tình dâng mãi như sóng không lặng
Biển hát ru mới chịu nằm yên
Như con mèo nằm ngủ ngoan hiền
Trong vòng tay êm đềm hạnh phúc
 
Tình dâng ngút ngàn ngày từng chút
Không thể nào bôi xoá được đâu
Ta & Em TRI NGỘ...Ôi,nhiệm mầu
Cùng nhịp sống... tình yêu ...ước vọng.
 
Sương Anh
 
Ai hờn ghen mặc người ta
Miễn sao Sương -Tóc đậm đà không phai





SÓNG , CÁT... HÀI HÒA


Sao lại hỏi rằng: Em ơi có nhớ ?
Chàng biết rồi, em chỉ nhớ chàng Thơ!
Yêu si mê, nhưng vẫn để chàng chờ ...
Vì như vậy, tình càng thêm nồng thắm!

Tình đôi ta như vết chàm thật đậm,
Nằm ngọt ngào trên tươi mát làn da,
Chẳng làm sao gột rửa dấu đậm đà,
Trời ban tặng một vết tình Thơ ấy .

Trăng của chàng... hôm qua nàng giận lẫy ?
Để hồn chàng lạnh buốt nỗi nhớ mong !
Thì hôm nay em mang chút tình hồng ...
Ướp tâm thức để chàng say hạnh phúc .

Tình của chàng dập dồn dâng cao ngút ?
Em xin làm bãi cát dịu đơn sơ ...
Cho sóng mơ... đập vỡ chút tình hờ ...
Lên cát trắng cùng hài hòa hạnh phúc ...!

Tình đôi ta không có gì khuất phục,
Dù núi cao, dù biển cách ... vẫn gần!
Vì TRI KỶ ... là nhịp nối tình thâm ...
Nên sống mãi chuyện tình Thơ huyền diệu ...


Tóc nâu


" Chàng " Sương có một không hai!
Tóc xin tiếp nối duyên mai Trúc - Đào.




<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2007 21:43:49 bởi Tóc nâu >
Tóc nâu 18.08.2007 21:13:21 (permalink)
0

Trích đoạn: James Carlos



NỖI SẦU QUÁ KHỨ

Em gieo chi nỗi sầu trong kiếp sống
Anh mang về gồng gánh những long đong
Khi một ngày em đã bước sang sông
Anh cảm thấy cõi lòng sao hoang vắng
 
Em từng nói tình mình luôn trong trắng
Nay đâu còn chút nắng của bình minh
Xa nhau đi em nói chuyện chúng mình
Thà chia cách còn hơn tình đau khổ
 
Thuyền anh vẫn lênh đênh con sóng vỗ
Giữa dòng đời khô cạn chữ yêu thương
Người tình ơi sao vẫn cứ vấn vương
Chờ em dẫu bước đường trường hoang lạnh
 
Duyên tình ta khi mặn nồng gãy gánh
Anh đem về lòng chạnh những đêm thâu
Vuốt mặt mình ôi những vệt mưa ngâu
Hay nước mắt của nỗi sầu quá khứ



MÃI THUỘC VỀ ANH


Nước mắt anh và những lời tình tự
Là dây tình buộc chặt cả hồn em
Tưởng anh quên chuyện cũ ... bỏ ngoài thềm,
Ngày xưa đó... ấm nồng tình hai đứa!

Em buồn bã khi thấy anh lần lựa .
Đành âm thầm nhìn hoa - bướm lã lơi .
Giả làm ngơ, nhưng ghen tức ngút trời,
Em không nói và nuốt hờn lặng lẽ .

Nỗi niềm riêng với đau buồn không nhẹ,
Vẫn ăn mòn tình thương nhớ không nguôi.
Trái tim đau vì thổn thức , ngậm ngùi .
Còn âm ỷ ...dù hai hồn đôi ngả!

Anh đã biết tình em không dối trá,
Chỉ vì đời nghiệt ngã đã riêng mang
Nên đành đưa vai gánh chuyện lỡ làng .
Em vẫn thốt tiếng yêu ...dù đã muộn .

Anh ơi anh! Em không hề mong muốn,
Gieo cho anh những sầu khổ hoang tàn .
Nỗi chạnh lòng khi bờ bến cách ngăn,
Nhưng đành vậy ... lời giã từ ...ly biệt!

Em đã trao và không hề luyến tiếc ...
Trái tim yêu vẫn thuộc mãi về anh ...


Tóc nâu





Tóc nâu 19.08.2007 00:14:28 (permalink)
0

Trích đoạn: TimEm


Làm quen
 
Sương đời làm tóc phôi phai
Mà ai má thắm Tóc mai dịu dàng
Hai Kiều nhập cuộc chàng nàng
Cho cùng hoà đỡ võ vàng trang thu
Ơi người hát khúc Thuỵ Du
Ta cây si đứng vi vu xanh rờn
Mượn đàn thơ tấu bông lơn
Xua màn tăm tối giận hờn đớn đau
Một lời xin ngỏ với nhau
Liệu nên duyên thắm khi trầu không cau
Có còn mãi tới ngàn sau
Một mai tỏ rõ ngõ hầu trắng đen
Ta yêu lắm nét hờn ghen
Cho ta diễm phúc làm quen hai Kiều
Chân cầu thơ nước trong veo
Đài trang quốc sắc mây chiều thướt tha
Xin đừng như giọt Sương sa
Xin đừng làm Tóc phôi pha Tôi sầu
 
TimEm




LUỴ  TÌNH  THƠ


Yêu thơ nên mới... cặp đôi,
Bút nghiêng lã lướt... buông lời ghẹo nhau.
Tri âm, tri kỷ...tình trao.
Biết cùng phận nữ, có sao đâu nào?!
Tình thơ muôn vạn sắc màu,
Vạn nghìn cánh bướm...lạc vào vườn thơ!
Bướm - Hoa - Thơ... cùng thẩn thờ.
Cùng ươm mộng mị, cùng mơ cõi Hằng.
Chàng nay... lạc dưới ánh trăng,
Nghe lời hờn dỗi, tưởng rằng giận nhau?
Không đâu, đó chỉ lời chào.
Mấy hôm không gặp thì...chau đôi mày!
Nói lời vương chút đắng cay,
Thật ra chỉ để... thêm say ghen hờn.
Vườn thơ chàng đã dừng chơn,
Xin mời ngồi lại... trà dâng - Song Kiều!
Nếu muốn, chàng tấu khúc tiêu,
Đôi bạn tri kỷ xin liều... hoạ thơ.
Tình say dưới ánh trăng mờ...
Chàng say... vì luỵ tình thơ hai nàng...


Tóc nâu












SuongAnh 19.08.2007 03:49:20 (permalink)
0

Trích đoạn: Tóc nâu


Trích đoạn: TimEm


Làm quen
 
Sương đời làm tóc phôi phai
Mà ai má thắm Tóc mai dịu dàng
Hai Kiều nhập cuộc chàng nàng
Cho cùng hoà đỡ võ vàng trang thu
Ơi người hát khúc Thuỵ Du
Ta cây si đứng vi vu xanh rờn
Mượn đàn thơ tấu bông lơn
Xua màn tăm tối giận hờn đớn đau
Một lời xin ngỏ với nhau
Liệu nên duyên thắm khi trầu không cau
Có còn mãi tới ngàn sau
Một mai tỏ rõ ngõ hầu trắng đen
Ta yêu lắm nét hờn ghen
Cho ta diễm phúc làm quen hai Kiều
Chân cầu thơ nước trong veo
Đài trang quốc sắc mây chiều thướt tha
Xin đừng như giọt Sương sa
Xin đừng làm Tóc phôi pha Tôi sầu
 
TimEm




LUỴ  TÌNH  THƠ


Yêu thơ nên mới... cặp đôi,
Bút nghiêng lã lướt... buông lời ghẹo nhau.
Tri âm, tri kỷ...tình trao.
Biết cùng phận nữ, có sao đâu nào?!
Tình thơ muôn vạn sắc màu,
Vạn nghìn cánh bướm...lạc vào vườn thơ!
Bướm - Hoa - Thơ... cùng thẩn thờ.
Cùng ươm mộng mị, cùng mơ cõi Hằng.
Chàng nay... lạc dưới ánh trăng,
Nghe lời hờn dỗi, tưởng rằng giận nhau?
Không đâu, đó chỉ lời chào.
Mấy hôm không gặp thì...chau đôi mày!
Nói lời vương chút đắng cay,
Thật ra chỉ để... thêm say ghen hờn.
Vườn thơ chàng đã dừng chơn,
Xin mời ngồi lại... trà dâng - Song Kiều!
Nếu muốn, chàng tấu khúc tiêu,
Đôi bạn tri kỷ xin liều... hoạ thơ.
Tình say dưới ánh trăng mờ...
Chàng say... vì luỵ tình thơ hai nàng...


Tóc nâu





 
 
 SI MÊ
 
 
Như điên như dại vần thơ
Cứ trêu cứ chọc hồn khờ đến nơi
Song Kiều nay cặp một đôi
Tình sâu nghiã nặng một đời bên nhau



Dầu cho gió bão mưa Ngâu
Tri âm, tri kỷ tâm đầu hai ta
Có người muốn làm quen ha
Xin được đón tiếp vào nhà vui chơi

Mời người ... trà nóng bốc hơi
Xin nâng chén ngọc...thơ lời kết giao
Trên trời lấp lánh ngàn sao
Chứng tình tri kỷ không bao giờ tàn

Nghe chăng...tiếng sáo non ngàn
Như mời như mọc..xin chàng đề thơ
Song Kiều đang sẵn lòng chờ
Cùng ai xướng hoạ ...tình thơ gieo vần
 
Sương Anh
 
TimEm 19.08.2007 18:56:20 (permalink)
0
TIẾNG TƠ ĐỒNG

Ơn lời chiếu cố tri tân
Bước chân khấp khởi bước chân ngập ngừng
Thơ người như tiếng đàn T'rưng
Ngân nga suối hát lưng chừng non cao
Thơ người như cánh hoa đào
Lạc hồn thi sỹ bước vào vườn xuân
Thơ người như tiếng chuông ngân
Bước đi bảy bước vần vần thơ gieo
Xứng danh tài sắc hai Kiều
Phận mình lơ láo bọt bèo cũng lo
Trộm vì mến nết yêu thơ
Được mời xin quyết nương nhờ bóng mây
Gần hoa muốn chút thơm lây
Gần đèn ước tứ thơ ngày sáng trong
So dây bấm phím tơ đồng
Đêm thu hoạ có động lòng ai chăng

TimEm

SuongAnh 19.08.2007 19:27:46 (permalink)
0

Trích đoạn: TimEm

TIẾNG TƠ ĐỒNG

Ơn lời chiếu cố tri tân
Bước chân khấp khởi bước chân ngập ngừng
Thơ người như tiếng đàn T'rưng
Ngân nga suối hát lưng chừng non cao
Thơ người như cánh hoa đào
Lạc hồn thi sỹ bước vào vườn xuân
Thơ người như tiếng chuông ngân
Bước đi bảy bước vần vần thơ gieo
Xứng danh tài sắc hai Kiều
Phận mình lơ láo bọt bèo cũng lo
Trộm vì mến nết yêu thơ
Được mời xin quyết nương nhờ bóng mây
Gần hoa muốn chút thơm lây
Gần đèn ước tứ thơ ngày sáng trong
So dây bấm phím tơ đồng
Đêm thu hoạ có động lòng ai chăng

TimEm


 
 
TiẾnG ĐàN NGâN
 
 
Tiếng đàn réo rắc ngân vang
Rung tơ bấm phím nhịp nhàng làm sao
Lời ai cảm động dường nào
Nhị Kiều đâu nỡ...Mời vào hàn huyên
 
Bánh trà bày sẵn khoang thuyền
Xin dời bước đến...làm quen cùng người
Nơi đây thơ nhạc vui tươi
Buồn xin tạm gát, nụ cười xinh trao
 
Vần thơ tứ tuyệt ngọt ngào
Lời bay ý bỗng vút cao mây trời
Hằng Nga dáng điệu thảnh thơi
Cung Hằng muá lượn tuyệt vời đắm say
 
Người ơi...chớ ngại...đến đây
Trăng thanh ngoạn cảnh vui vầy chúng ta
Xem kià...một dãi Ngân hà
Đèn sao lấp lánh...thi ca động tình
 
Sương Anh
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 100 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9