Thơ rơi
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 100 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
Tóc nâu 20.08.2007 04:31:59 (permalink)
0


TIẾNG TƠ ĐỒNG

Ơn lời chiếu cố tri tân
Bước chân khấp khởi bước chân ngập ngừng
Thơ người như tiếng đàn T'rưng
Ngân nga suối hát lưng chừng non cao
Thơ người như cánh hoa đào
Lạc hồn thi sỹ bước vào vườn xuân
Thơ người như tiếng chuông ngân
Bước đi bảy bước vần vần thơ gieo
Xứng danh tài sắc hai Kiều
Phận mình lơ láo bọt bèo cũng lo
Trộm vì mến nết yêu thơ
Được mời xin quyết nương nhờ bóng mây
Gần hoa muốn chút thơm lây
Gần đèn ước tứ thơ ngày sáng trong
So dây bấm phím tơ đồng
Đêm thu hoạ có động lòng ai chăng

TimEm


 
 
TiẾnG ĐàN NGâN
 
 
Tiếng đàn réo rắc ngân vang
Rung tơ bấm phím nhịp nhàng làm sao
Lời ai cảm động dường nào
Nhị Kiều đâu nỡ...Mời vào hàn huyên
 
Bánh trà bày sẵn khoang thuyền
Xin dời bước đến...làm quen cùng người
Nơi đây thơ nhạc vui tươi
Buồn xin tạm gát, nụ cười xinh trao
 
Vần thơ tứ tuyệt ngọt ngào
Lời bay ý bỗng vút cao mây trời
Hằng Nga dáng điệu thảnh thơi
Cung Hằng muá lượn tuyệt vời đắm say
 
Người ơi...chớ ngại...đến đây
Trăng thanh ngoạn cảnh vui vầy chúng ta
Xem kià...một dãi Ngân hà
Đèn sao lấp lánh...thi ca động tình
 
Sương Anh


THÊNH  THANG  MỘNG  VÀNG


Động tình Thơ... ấy người ơi!
Dễ hồ mấy thuở mà đời tặng dâng.
Dù ta không nợ, không nần
Nhưng duyên tao ngộ... quà phần do Thiên!
Bạn Thơ đã dọn sẵn thuyền,
Nước non hữu cảnh... vương duyên chị Hằng.
Lời mời song Nữ dưới trăng,
Bội phần thi tứ..., dùng dằng làm chi ?!
Đây hoa xuân thắm mộng thì,
Đây đèn, đây bút...- Mời thi hoạ cùng...
Tiếng đàn trầm bỗng âm cung.
Rung lên say đắm.. chập chùng không gian.
Thuyền Thơ vào cõi mơ màng...
Tình Thơ vào chốn thênh thang mộng vàng...


Tóc nâu


TimEm 20.08.2007 07:19:19 (permalink)
0

MƠ MÀNG

Đánh đường lả ngọn đông lân
Giọt Sương ngọc bích cành xuân la đà
Tóc mây vương gió loà xoà
Mơn man bên má hay là đương say
Cung hằng lạc bước đêm nay
Xiêm y bảng lảng ngất ngây đấy trời
Tay ngà nghê khúc tuyệt vời
Ta nay Từ Thức gặp người lai sinh
Cùng nâng chén rượu sân quỳnh
Sao xanh mắt biếc người xinh sóng lòng
Thế là ngày nhớ đêm mong
Mơ như thấp thoáng gót hồng Paris
Varsaille đẹp diều kỳ
Sông Seine giọt nắng mê ly rắc vàng
Thuyền tiên ghé mạn ngỡ ngàng
Đàn tri âm tính tình tang đôi bờ
Cỏ hoa thêu dệt tứ thơ
Bấm tay đau biết vẫn ngờ chiêm bao
Hồng thơm má thắm môi đào
Tiếng ai thánh thót ngọt ngào gió thu

TimEm

SuongAnh 20.08.2007 21:00:00 (permalink)
0
Đóng Tuồng Hay
 
Đóng một tuồng chỉ hai kịch sĩ
Đều cùng là phận gái như nhau
Nhưng khán giả khoái chí gật đầu
Khen hay quá nhập vai như thật

 
Ai đóng chàng cũng đều tất bật
Phải dỗ dành khi nàng nổi cơn
Còn vai nàng thì thấy nhàn hơn
Vì chỉ có dỗi hờn, nhõng nhẽo

 
Đôi tri kỷ mỗi người mỗi nẽo
Chẳng tập tuồng nhưng sắc xảo thay
Thủ vai nào ai cũng đóng hay
Người ở ngoài xem mà thấy ...ghét

 
 
Sương Anh
 
 
Tóc Nâu ơi...kiểu này hai đưá mình phải xin đi Hollywood một chuyến quá hihihihi..

vũkimThanh 20.08.2007 21:49:49 (permalink)
0

Trích đoạn: SuongAnh

Đóng Tuồng Hay
 
Đóng một tuồng chỉ hai kịch sĩ
Đều cùng là phận gái như nhau
Nhưng khán giả khoái chí gật đầu
Khen hay quá nhập vai như thật

 
Ai đóng chàng cũng đều tất bật
Phải dỗ dành khi nàng nổi cơn
Còn vai nàng thì thấy nhàn hơn
Vì chỉ có dỗi hờn, nhõng nhẽo

 
Đôi tri kỷ mỗi người mỗi nẽo
Chẳng tập tuồng nhưng sắc xảo thay
Thủ vai nào ai cũng đóng hay
Người ở ngoài xem mà thấy ...ghét

 
 
Sương Anh
 
 
Tóc Nâu ơi...kiểu này hai đưá mình phải xin đi Hollywood một chuyến quá hihihihi..


Lang băm cứ đi tìm chú em rể , ai ngờ chú đó lại sang đây đứng MƠ MÀNG....
 
 
KHÁN GỈA SƯỚT MƯỚT
 
 
Tuồng hay thì thiệt là hay
Mà sao cứ thấy đắng cay thế nào ?
Ngỡ là công tử bảnh bao
Hoá ra má phấn yếm đào mắt xanh
Có cơn gió nấp sau mành
Nâng tay vạch áo rành rành như nhau
Tuồng chưa coi hết mà đau
Khán giả sướt mướt đứng lau mắt nhìn
Thôi thì thật giả cũng tin
Vỗ tay tán thưởng …cứ xin diễn hoài
 
Lang băm
Tóc nâu 20.08.2007 21:55:17 (permalink)
0



CÙNG   VUI.



Nhớ thuở xưa, tránh điều nghi kỵ
Gánh hát thường chỉ gái hoặc trai,
Phải tập tành đóng cả hai vai
Cách đi đứng, nói năng...tuyệt quá!

Cả cuộc đời ca nhân vất vả.
Hiến cho người tiếng hát, lời ca
Làm sống dậy những đấng anh hào
Mà sử học thường hay nhắc đến.

Giờ đôi ta... chỉ vì cảm mến.
Chữ và vần... cùng đối - hoạ thơ.
Đâu bằng xưa! - Nhưng chẳng lu mờ.
Ta tặng hết cho người vui thú...

Biết rằng ta chưa hề đoàn tụ.
Nhưng nơi này... điểm hẹn cùng vui!
Cứ thả thơ... quên hết ngậm ngùi.
Mặc ai đó...ghen hờn vô lối....


Tóc nâu


Được đó Sương Anh ui, mình mà thành "minh tinh màn bạc" chắc mời cả TQ đi ăn phở quá....
SuongAnh 20.08.2007 22:34:04 (permalink)
0

Nhập Vai Diễn
 
 
Một vỡ tuồng diễn trên sân khấu
Cần tập tành thử dợt trưóc sau
Mỗi người phải học kỹ từng câu
Nhập vai diễn mới hầu như thật
 
Hai chúng ta tung bay tứ tuyệt
Từng vần nhịp điệu rất đều nhau
Tình thơ quyến luyến hợp tâm đầu
Thư Quán... mỗi ngày là điểm hẹn
 
Có lúc "chàng" khiến ta bẽn lẽn
Phải giấu mình bên hàng giậu thưa
Và khi "nàng" giận dỗi... nắng...mưa
Ta phải theo chiều vưà dành dỗ
 
Ôi...dẫu tình thơ sao cũng khổ
Khổ mà cười khúc khích vui sao
"Chàng" và "Nàng"...Anh - Em ngọt ngào
Nghe tình tứ ...hồn lâng bay bỗng
 
 
Sương Anh
 
Hihihihi....chịu liền...đãi hết TQ luôn...mà "anh "TN bao " em " SA nha...
Tóc nâu 21.08.2007 18:49:18 (permalink)
0

Trích đoạn: vũkimThanh




Lang băm cứ đi tìm chú em rể , ai ngờ chú đó lại sang đây đứng MƠ MÀNG....
 
 
KHÁN GỈA SƯỚT MƯỚT
 
 
Tuồng hay thì thiệt là hay
Mà sao cứ thấy đắng cay thế nào ?
Ngỡ là công tử bảnh bao
Hoá ra má phấn yếm đào mắt xanh
Có cơn gió nấp sau mành
Nâng tay vạch áo rành rành như nhau
Tuồng chưa coi hết mà đau
Khán giả sướt mướt đứng lau mắt nhìn
Thôi thì thật giả cũng tin
Vỗ tay tán thưởng …cứ xin diễn hoài
 
Lang băm




KHÁN  GIẢ  CÙNG  VUI


Khán giả ta ghé xem tuồng hát
Diễn thật tài song nữ : Tóc - Sương!
Mượn xiêm y, áo mão nam trường
Cùng múa hát...vô cùng thư thả.

Có gì đâu mà cho là lạ!
Nhớ ngày xưa bao nữ giả trai...
Có thua chi những đấng anh tài...
Hơn thế nữa..., anh hùng phải luỵ !

Muốn cho hay, thì lời thâm thuý,
Múa bút nghiên... thoát vận ngọt ngào.
Để khán giả phải giọt lệ... lau.
Vì say đắm... vai tuồng, vai diễn.

Khán giả ơi! Cuộc đời diễn biến.
Y như là sân khấu nhỏ nhoi
Một tấn tuồng thu gọn, gọi mời.
Ta cùng hát, cùng vui, cùng hoạ....


Tóc nâu


Dàng riêng cho các đấng khán giả đã cỗ động....


con thuyền không bến 21.08.2007 22:32:05 (permalink)
0

Trích đoạn: Tóc nâu


Trích đoạn: vũkimThanh




Lang băm cứ đi tìm chú em rể , ai ngờ chú đó lại sang đây đứng MƠ MÀNG....
 
 
KHÁN GỈA SƯỚT MƯỚT
 
 
Tuồng hay thì thiệt là hay
Mà sao cứ thấy đắng cay thế nào ?
Ngỡ là công tử bảnh bao
Hoá ra má phấn yếm đào mắt xanh
Có cơn gió nấp sau mành
Nâng tay vạch áo rành rành như nhau
Tuồng chưa coi hết mà đau
Khán giả sướt mướt đứng lau mắt nhìn
Thôi thì thật giả cũng tin
Vỗ tay tán thưởng …cứ xin diễn hoài
 
Lang băm




KHÁN  GIẢ  CÙNG  VUI


Khán giả ta ghé xem tuồng hát
Diễn thật tài song nữ : Tóc - Sương!
Mượn xiêm y, áo mão nam trường
Cùng múa hát...vô cùng thư thả.

Có gì đâu mà cho là lạ!
Nhớ ngày xưa bao nữ giả trai...
Có thua chi những đấng anh tài...
Hơn thế nữa..., anh hùng phải luỵ !

Muốn cho hay, thì lời thâm thuý,
Múa bút nghiên... thoát vận ngọt ngào.
Để khán giả phải giọt lệ... lau.
Vì say đắm... vai tuồng, vai diễn.

Khán giả ơi! Cuộc đời diễn biến.
Y như là sân khấu nhỏ nhoi
Một tấn tuồng thu gọn, gọi mời.
Ta cùng hát, cùng vui, cùng hoạ....


Tóc nâu


Dàng riêng cho các đấng khán giả đã cỗ động....




 
Mắt duyên
 
Một con mắt ngủ với rừng
Còn một con mắt ngập ngừng làm duyên
Từ trong nghệ thuật vô biên
Lời thơ vang vọng suốt miền tâm linh
 
Buồn thương theo suốt lộ trình
Lưu đài tôi ngược hành trình thời gian
Áo đời bạc trắng gian nan
Cũng không chắn nổi bàng hoàng cuồng mê
 
Tuồng đời đóng trọn vai hề
Thì xin hồi khứ trả về…hồn nhiên
Ấm lòng nghe tiếng vô biên
Sắc không nhận diện chiều nghiêng muộn màng.

 
 



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/38309/C56304EA2D1644EC87791F4EF46076F3.jpg[/image]
Attached Image(s)
TimEm 21.08.2007 22:45:12 (permalink)
0
VAI NGƯỜI THỨ BA

Vai người thứ ba khó biết bao
Vừa giận vừa thương ghét ngọt ngào
Yêu em như cánh hoa sen thắm
Sân khấu cuộc đời diễn đắm say

Hai người nay diễn mãi yêu nhau
Tôi nhập vào vai kẻ đến sau
Cả ba buồn bã mà cố dấu
Đứng ở phương nào trước cầu ngâu

Không muốn làm ai phải buồn dầu
Tôi lại gượng cười lên sân khấu
Khán giả vô tình chẳng biết đâu
Em đến trong tôi mối tình đầu

Ơi người em gái mái Tóc Nâu
Ơi chàng Sương đẫm giọt lệ sầu
Tìm Em mải miết tìm em mãi
Chẳng ngán chi đời lắm bể dâu

TE

He he


Tóc nâu 22.08.2007 01:16:10 (permalink)
0

Trích đoạn: TimEm

VAI NGƯỜI THỨ BA

Vai người thứ ba khó biết bao
Vừa giận vừa thương ghét ngọt ngào
Yêu em như cánh hoa sen thắm
Sân khấu cuộc đời diễn đắm say

Hai người nay diễn mãi yêu nhau
Tôi nhập vào vai kẻ đến sau
Cả ba buồn bã mà cố dấu
Đứng ở phương nào trước cầu ngâu

Không muốn làm ai phải buồn dầu
Tôi lại gượng cười lên sân khấu
Khán giả vô tình chẳng biết đâu
Em đến trong tôi mối tình đầu

Ơi người em gái mái Tóc Nâu
Ơi chàng Sương đẫm giọt lệ sầu
Tìm Em mải miết tìm em mãi
Chẳng ngán chi đời lắm bể dâu

TE

He he



MỘT  ÍT  HƯƠNG


Vai tuồng người đóng kẻ thứ ba,
Giữa đôi nhi nữ, rất đậm đà!
Ta giao tiêu khúc cùng lời hát.
Đẹp đến nghìn sau cõi người ta.

Cuộc đời ta sống lắm bể dâu,
Nhưng trên sân khấu chẳng lệ sầu!
Mua vui cùng khách vườn thi ngữ,
Nhịp điệu tình trường... ta biết nhau.

Lúc đôi nhi nữ đóng vai yêu.
Lâu lâu thêm sóng gió thật nhiều.
Và người đã đến... hoà tương điệu!
Khán giả say tuồng biết bao nhiêu.

Tìm Em cứ mãi đóng vai si.
Tóc - Sương xin giữ trọn duyên thì.
Tam ca nhân ấy... tình thơ mãi!
Dâng hiến cho đời một ít hương...


Tóc nâu



Tóc nâu 22.08.2007 01:28:01 (permalink)
0

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2007 01:36:03 bởi Tóc nâu >
Tóc nâu 22.08.2007 01:36:48 (permalink)
0

Trích đoạn: con thuyền không bến


Trích đoạn: Tóc nâu


Trích đoạn: vũkimThanh




Lang băm cứ đi tìm chú em rể , ai ngờ chú đó lại sang đây đứng MƠ MÀNG....
 
 
KHÁN GỈA SƯỚT MƯỚT
 
 
Tuồng hay thì thiệt là hay
Mà sao cứ thấy đắng cay thế nào ?
Ngỡ là công tử bảnh bao
Hoá ra má phấn yếm đào mắt xanh
Có cơn gió nấp sau mành
Nâng tay vạch áo rành rành như nhau
Tuồng chưa coi hết mà đau
Khán giả sướt mướt đứng lau mắt nhìn
Thôi thì thật giả cũng tin
Vỗ tay tán thưởng …cứ xin diễn hoài
 
Lang băm




KHÁN  GIẢ  CÙNG  VUI


Khán giả ta ghé xem tuồng hát
Diễn thật tài song nữ : Tóc - Sương!
Mượn xiêm y, áo mão nam trường
Cùng múa hát...vô cùng thư thả.

Có gì đâu mà cho là lạ!
Nhớ ngày xưa bao nữ giả trai...
Có thua chi những đấng anh tài...
Hơn thế nữa..., anh hùng phải luỵ !

Muốn cho hay, thì lời thâm thuý,
Múa bút nghiên... thoát vận ngọt ngào.
Để khán giả phải giọt lệ... lau.
Vì say đắm... vai tuồng, vai diễn.

Khán giả ơi! Cuộc đời diễn biến.
Y như là sân khấu nhỏ nhoi
Một tấn tuồng thu gọn, gọi mời.
Ta cùng hát, cùng vui, cùng hoạ....


Tóc nâu


Dàng riêng cho các đấng khán giả đã cỗ động....





Mắt duyên
 
Một con mắt ngủ với rừng
Còn một con mắt ngập ngừng làm duyên
Từ trong nghệ thuật vô biên
Lời thơ vang vọng suốt miền tâm linh
 
Buồn thương theo suốt lộ trình
Lưu đài tôi ngược hành trình thời gian
Áo đời bạc trắng gian nan
Cũng không chắn nổi bàng hoàng cuồng mê
 
Tuồng đời đóng trọn vai hề
Thì xin hồi khứ trả về…hồn nhiên
Ấm lòng nghe tiếng vô biên
Sắc không nhận diện chiều nghiêng muộn màng.

 
 






MIÊN  MAN  MỘT  NỖI


Biết không những nỗi miên man
Tâm tình đem gởi lên trang thơ buồn.
Mỗi vần gieo, mắt lệ tuôn.
Khóc người, khóc cả vai tuồng trên vai.
Cố tìm nơi chốn thiên thai,
Hay soi ngược lại đường dài đi qua...
Chút dư hương thuở ngọc ngà.
Chút ngây thơ ấy, giờ ta chẳng còn.
Giữ dùm một ít sắc son.
Để đi cho hết đường mòn đau thương.
Áo người bạc trắng phong sương,
Tình tôi bạc phết vôi... vương vãi đời!
Thôi đành mượn bút cùng lời,
Múa may, hoạ diễn... trò chơi buốt lòng!


Tóc nâu





<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2007 05:41:53 bởi Tóc nâu >
James Jee 22.08.2007 13:24:18 (permalink)
0

MÃI THUỘC VỀ ANH


Nước mắt anh và những lời tình tự
Là dây tình buộc chặt cả hồn em
Tưởng anh quên chuyện cũ ... bỏ ngoài thềm,
Ngày xưa đó... ấm nồng tình hai đứa!

Em buồn bã khi thấy anh lần lựa .
Đành âm thầm nhìn hoa - bướm lã lơi .
Giả làm ngơ, nhưng ghen tức ngút trời,
Em không nói và nuốt hờn lặng lẽ .

Nỗi niềm riêng với đau buồn không nhẹ,
Vẫn ăn mòn tình thương nhớ không nguôi.
Trái tim đau vì thổn thức , ngậm ngùi .
Còn âm ỷ ...dù hai hồn đôi ngả!

Anh đã biết tình em không dối trá,
Chỉ vì đời nghiệt ngã đã riêng mang
Nên đành đưa vai gánh chuyện lỡ làng .
Em vẫn thốt tiếng yêu ...dù đã muộn .

Anh ơi anh! Em không hề mong muốn,
Gieo cho anh những sầu khổ hoang tàn .
Nỗi chạnh lòng khi bờ bến cách ngăn,
Nhưng đành vậy ... lời giã từ ...ly biệt!

Em đã trao và không hề luyến tiếc ...
Trái tim yêu vẫn thuộc mãi về anh ...


Tóc nâu

 
SẦU DÂNG MI MẮT
 
Khi tất cả đã thuộc về dĩ vãng
Nỗi đau này anh muôn kiếp vương mang
Đời là gì sau bao tiếng thở than
Rồi chán ngán cho cuộc tình vất vưởng
 
Ngày nào đó cõi lòng tôi tơ tưởng
Em là của anh hưởng trọn men nồng
Nhưng là đời thì lắm lúc long đong
Cướp mất em trong phong ba bão tố
 
Anh mòn mỏi trên mảnh đời cơ khổ
Ngước mặt nhìn lỗ chỗ những màu đen
Hòa vào cùng tình đắng chút hơi men
Rồi say khướt ai chê khen mặc kệ
 
Sống lây lất những tháng ngày kiệt quệ
Em đi rồi nào dễ chữ quên đâu
Lắm lúc tim bỗng chốc nhớ tình đầu
Nghe quặn thắt nỗi sầu dâng mi mắt
con thuyền không bến 22.08.2007 17:32:12 (permalink)
0
Xa
 
Thân gầy một nhánh mỏng manh
Tim son một khối vẫn dành tặng nhau
Tóc mai năm tháng chuyển màu
Nợ duyên hai chữ sao đau một đời
Người đi nẻo ấy xa xôi
Mình anh ở lại sương rơi trắng đầu 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/38309/DE263CB0444D4D58929B5CDD55B9E7A2.gif[/image]
Attached Image(s)
thien_longth 22.08.2007 18:33:41 (permalink)
0


MÃI THUỘC VỀ ANH


Nước mắt anh và những lời tình tự
Là dây tình buộc chặt cả hồn em
Tưởng anh quên chuyện cũ ... bỏ ngoài thềm,
Ngày xưa đó... ấm nồng tình hai đứa!

Em buồn bã khi thấy anh lần lựa .
Đành âm thầm nhìn hoa - bướm lã lơi .
Giả làm ngơ, nhưng ghen tức ngút trời,
Em không nói và nuốt hờn lặng lẽ .

Nỗi niềm riêng với đau buồn không nhẹ,
Vẫn ăn mòn tình thương nhớ không nguôi.
Trái tim đau vì thổn thức , ngậm ngùi .
Còn âm ỷ ...dù hai hồn đôi ngả!

Anh đã biết tình em không dối trá,
Chỉ vì đời nghiệt ngã đã riêng mang
Nên đành đưa vai gánh chuyện lỡ làng .
Em vẫn thốt tiếng yêu ...dù đã muộn .

Anh ơi anh! Em không hề mong muốn,
Gieo cho anh những sầu khổ hoang tàn .
Nỗi chạnh lòng khi bờ bến cách ngăn,
Nhưng đành vậy ... lời giã từ ...ly biệt!

Em đã trao và không hề luyến tiếc ...
Trái tim yêu vẫn thuộc mãi về anh ...


Tóc nâu


Điều muốn nói
 
Mãi cũng chỉ một câu anh muốn nói
Hình bóng em buộc trói trái tim anh
Tình chúng mình như sợi chỉ mong manh
Tan vỡ mộng tình đành chia hai ngã
 
Trái tim anh nào phải đâu gỗ đá
Chẳng phai lòng chẳng dối trá tình em
Anh chỉ mong một hạnh phúc êm đềm
Dù mộng ảo đêm đêm anh vẫn dệt
 
Một giấc mơ chẳng bao giờ đi hết...
Anh trở về với mõi mệt nhân gian
Với cuộc đời vốn heo hút hoang tàn
Gữi tâm tư thở than cùng với gió
 
Mong em nhận những điều anh muốn tỏ
Đừng để lòng bỏ ngõ những yêu thương
Anh mãi bên em đi hết những con đường
Cùng sánh bước muôn phương xây dệt mộng.
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 100 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9