Thơ rơi
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 100 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
SuongAnh 07.09.2007 21:00:32 (permalink)
0
 

 
 YÊU DẤU ƠI
 

Yêu dấu ơi sao buồn Thu đến
Mặc giao muà quyến luyến làm chi
Cuộc đời đưa đẩy hợp - chia ly
Là lẽ tuần hoàn cuả trời đất
 
Yêu dấu ơi thôi ngừng tiếng nắc
Nợ duyên tình xin khắc vào tim
Tình đôi ta chiếc lá im lìm
Cam đành số kiếp khi Thu đến
 
Yêu dấu ơi bao tình qúy mến
Gửi đến người...từ biệt dấu yêu
Ta - chiếc lá long đong giưã chiều
Tạm biệt... hẹn em đầu Xuân mới
 
Sương Anh

Tócnâu ui....đổi vai ha, bi giờ SA làm Anh đó, được hôn?!


HẸN  CÙNG  DẤU  YÊU !


Từ biệt hôm nay nhé dấu yêu!
Đành tâm xa cách... luyến thương nhiều.
Thân em, chiếc lá vàng manh mỏng.
Ngắn ngủi làm sao... lá phiêu diêu.

Hờn sương, giận nắng biết bao nhiêu.
Thấm lên thân lá... sắc thay nhiều!
Đẹp sao rực rỡ... chừng khoảnh khắc.
Rồi lại tàn phai giữa quạnh hiu...

Hẹn mùa Xuân tới hỡi dấu yêu
Nắng ấm, tình dâng... nói bao điều.
Tình cây, mộng lá... luân hoàn khúc.
Suốt kiếp đời chàng... chỉ Lá yêu...!


Tóc nâu


"Anh" Sương ui! Sao lại hông chịu.., gật đầu liền đoá!



NGƯỜI TÌNH YÊU DẤU
 
 
Người tình yêu dấu cuả ta ơi
Thôi nhé từ đây vĩnh biệt rồi
Sương gió tàn phai màu chiếc lá
Em sầu hờn tủi...nát tim tôi
 
Xa cành lá khóc hồn chơi vơi
Ta cũng như em quạnh hiu đời
Vưà thấy bên nhau nay cách biệt
Đành xuôi theo số phận người ơi...
 
Ta chờ em đến muà Xuân tới
Quấn quít yêu thương chẳng xa rời
Say khúc nhạc tình Xuân mộng ước
Tràn đầy hạnh phúc...một trời mơ...
 
Sương Anh
 
Hihihihi...
 
Thương  em "Tócnâu" thật nhiều
Bên em mãi mãi...là điều ta mong
 
Tóc nâu 07.09.2007 21:15:16 (permalink)
0


Tình nồng

Vạn nẻo đường đời mấy ai hay
Ngàn năm còn đó lá thu bay
Trời thu xanh biếc cao vời vợi
Chín nhớ mười thương chất ngất đầy.

Em hỡi... cứ là nắng thu phai
Và hãy là trăng của đất trời
Là hoa của muôn ngàn cánh bướm
Là mây để đón gió ru hời.

Em biết rằng tôi vẫn đợi mong
Đợi em nói một tiếng bằng lòng
Đợi em mặc áo màu tinh khiết
Để được cùng nhau uống rượu nồng.

Người hỡi... em hãy đến cùng tôi
Hãy cứ để thu là mùa cưới
Cho yêu thương mãi là bến đợi
Cho chữ tâm đồng cạn giao bôi.
______________


ONLY





LỜI  THƠ  KHÔNG  CẠN


Rượu tương tri chén đầy... xin cạn!
Lời tự tình... cất giữ vào tim.
Nhưng làm sao đưa lối đi tìm?
Niềm hạnh phúc, đợi chờ... không tưởng.

Trời bao la... đâu là định hướng?!
Dòng thơ buồn, cũng chỉ phút giây...
Cảm thông nhau, tình nghĩa tràn đầy.
Xin hãy giữ niềm vui... thơ gửi!

Có thấy chăng... mây giăng đĩnh núi!
Thoáng ảo huyền... như mộng thiên thai.
Đẹp làm sao... tuy chẳng hình hài.
Nhưng cảnh sắc gợi tình chung thuỷ.

Mây và gió... miên trường si, luỵ
Trăng soi hồ... bóng sắc thênh thang
Bướm và hoa... kết nối mộng vàng.
Người và em... lời thơ không cạn.

Nói với nhau tâm tình... năm tháng.
Gửi cho nhau âm vận ngọt ngào.
Đã quá nhiều như vạn nghìn sao...
Đang lấp lánh giữa trời đen thẳm...


Tóc nâu





[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/7D9D3D99648B4AE8BDBCF649387A4D8A.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2007 21:19:36 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
onlyyou 07.09.2007 22:30:55 (permalink)
0

Trích đoạn: Tóc nâu



Tình nồng

Vạn nẻo đường đời mấy ai hay
Ngàn năm còn đó lá thu bay
Trời thu xanh biếc cao vời vợi
Chín nhớ mười thương chất ngất đầy.

Em hỡi... cứ là nắng thu phai
Và hãy là trăng của đất trời
Là hoa của muôn ngàn cánh bướm
Là mây để đón gió ru hời.

Em biết rằng tôi vẫn đợi mong
Đợi em nói một tiếng bằng lòng
Đợi em mặc áo màu tinh khiết
Để được cùng nhau uống rượu nồng.

Người hỡi... em hãy đến cùng tôi
Hãy cứ để thu là mùa cưới
Cho yêu thương mãi là bến đợi
Cho chữ tâm đồng cạn giao bôi.
______________


ONLY





LỜI  THƠ  KHÔNG  CẠN


Rượu tương tri chén đầy... xin cạn!
Lời tự tình... cất giữ vào tim.
Nhưng làm sao đưa lối đi tìm?
Niềm hạnh phúc, đợi chờ... không tưởng.

Trời bao la... đâu là định hướng?!
Dòng thơ buồn, cũng chỉ phút giây...
Cảm thông nhau, tình nghĩa tràn đầy.
Xin hãy giữ niềm vui... thơ gửi!

Có thấy chăng... mây giăng đĩnh núi!
Thoáng ảo huyền... như mộng thiên thai.
Đẹp làm sao... tuy chẳng hình hài.
Nhưng cảnh sắc gợi tình chung thuỷ.

Mây và gió... miên trường si, luỵ
Trăng soi hồ... bóng sắc thênh thang
Bướm và hoa... kết nối mộng vàng.
Người và em... lời thơ không cạn.

Nói với nhau tâm tình... năm tháng.
Gửi cho nhau âm vận ngọt ngào.
Đã quá nhiều như vạn nghìn sao...
Đang lấp lánh giữa trời đen thẳm...


Tóc nâu


 
Ngút ngàn thương yêu
 
Người ta nói... trăng soi đáy nước
Rất lung linh nhưng vẫn nhạt nhòa
Ví như tình giữa bướm và hoa
Chỉ thật đẹp như bình minh rọi.
 
Ai có biết hoa sầu hoa tủi
Khi bướm ong quên nẻo đường về
Hiến dâng cho một phút đam mê
Hoa ngậm sầu rữa tàn cô quạnh.
 
Yêu hết mình để nồng đêm lạnh
Trao nhớ thương để xóa đắng cay
Tìm thấy em trong cuộc đời này
Và ta muốn tình mình vĩnh cửu.
 
Cho ta nếm nồng nàn mắt biếc
Hãy ru ta vào mộng thiên thai
Gửi tâm tình theo tháng năm dài
Cho đêm mãi ngọt ngào huyền hoặc.
_______________
 
ONLY
con thuyền không bến 08.09.2007 00:20:39 (permalink)
0



Trích đoạn:





LỜI  THƠ  KHÔNG  CẠN


Rượu tương tri chén đầy... xin cạn!
Lời tự tình... cất giữ vào tim.
Nhưng làm sao đưa lối đi tìm?
Niềm hạnh phúc, đợi chờ... không tưởng.

Trời bao la... đâu là định hướng?!
Dòng thơ buồn, cũng chỉ phút giây...
Cảm thông nhau, tình nghĩa tràn đầy.
Xin hãy giữ niềm vui... thơ gửi!

Có thấy chăng... mây giăng đĩnh núi!
Thoáng ảo huyền... như mộng thiên thai.
Đẹp làm sao... tuy chẳng hình hài.
Nhưng cảnh sắc gợi tình chung thuỷ.

Mây và gió... miên trường si, luỵ
Trăng soi hồ... bóng sắc thênh thang
Bướm và hoa... kết nối mộng vàng.
Người và em... lời thơ không cạn.

Nói với nhau tâm tình... năm tháng.
Gửi cho nhau âm vận ngọt ngào.
Đã quá nhiều như vạn nghìn sao...
Đang lấp lánh giữa trời đen thẳm...


Tóc nâu


 
Yêu chi…
 
Mình trót yêu thật tình mình thú tội
Để làm chi, khi biết chẳng có gì
Gạt lẫm lòng theo luyến ái mê si
Bước lầm lạc cũng từ bắt đầu ấy…
 
Mình trót yêu đâu nghĩ là sai quấy
Trái tim thề không gian dối một câu
Mình đam mê ôm ấp buổi xuân đầu
Nhưng lo sợ tạ từ giây phút cuối
 
Rồi từ đó bườc chân mình lầm lũi
Lang thang buồn trơ trọi ngắm trăng hoa
Bỗng hồn nhiên sờ lên vai áo ngày xưa
Tay lạnh ngắt, ôm đầu mà nức nở
 
Con tim nhỏ đã bao lần ngưng thở
Thôi thôi đi ân ái nửa làm chi
Tình yêu kia kết cuộc sẽ là gì
Đường sinh tử mỗi người đi một lối
 
Với tình yêu, thật ra không có tội
Nhưng yêu rồi thêm nặng nợ đeo đai
Giam đời ta và giam cả đời ai
Tù đau khổ, mghiệp luân hồi muôn kiếp
 
Tình ta đó ai ơi đừng nối tiếp
Yêu chi mà cho đày đọa nhau thêm
Ái tình ư?  Đâu chỉ ngọt và êm
Còn vị đắng, buộc ràng và hệ lụy
 
Tình yêu ấy, chỉ bận tâm và rối trí
Là đam mê, là ích kỷ ngu si
Ta hãy yêu thật đúng nghĩa từ bi
Yêu đại chúng và yêu ai cũng thế
 
 
 


 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/38309/DF2DA8325A6B4AB6BBEB0AF5E64C07A1.gif[/image]
Attached Image(s)
Tóc nâu 08.09.2007 15:32:14 (permalink)
0


NGƯỜI TÌNH YÊU DẤU
 
 
Người tình yêu dấu cuả ta ơi
Thôi nhé từ đây vĩnh biệt rồi
Sương gió tàn phai màu chiếc lá
Em sầu hờn tủi...nát tim tôi
 
Xa cành lá khóc hồn chơi vơi
Ta cũng như em quạnh hiu đời
Vưà thấy bên nhau nay cách biệt
Đành xuôi theo số phận người ơi...
 
Ta chờ em đến muà Xuân tới
Quấn quít yêu thương chẳng xa rời
Say khúc nhạc tình Xuân mộng ước
Tràn đầy hạnh phúc...một trời mơ...
 
Sương Anh
 
Hihihihi...
 
Thương  em "Tócnâu" thật nhiều
Bên em mãi mãi...là điều ta mong
 

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/5E483C19FD1348F499E84E33C47312D0.jpg[/image]


ĐỢI   CHỜ


Phải chờ, phải đợi đến Xuân sau?
Thu nay vừa chớm... lá đổi màu.
Sương đêm giăng phủ - buồn thân lá.
Ướt đẫm phiến mềm - Anh có đau?

Ta còn kề cận được bao lâu?
Anh ơi! Thu đến gợi thêm sầu,
Tiếng thương, tiếng nhớ..., lời ly biệt!
Em nguyện nằm im dưới mộ sâu...

Hẹn anh Xuân tới... tình lại trao
Như xưa Ngưu- Chức... bởi nhịp cầu.
Nhưng ta hạnh phúc hơn nhiều đó...
Những Xuân và hạ... Tình dài lâu!


Tóc nâu


"Chàng"  Sương... em đã si mê,
Chỉ cần đôi bóng chung thề tình riêng!


<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.09.2007 15:43:05 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
Tóc nâu 08.09.2007 16:00:18 (permalink)
0

Trích đoạn: con thuyền không bến



Yêu chi…
 
Mình trót yêu thật tình mình thú tội
Để làm chi, khi biết chẳng có gì
Gạt lẫm lòng theo luyến ái mê si
Bước lầm lạc cũng từ bắt đầu ấy…
 
Mình trót yêu đâu nghĩ là sai quấy
Trái tim thề không gian dối một câu
Mình đam mê ôm ấp buổi xuân đầu
Nhưng lo sợ tạ từ giây phút cuối
 
Rồi từ đó bườc chân mình lầm lũi
Lang thang buồn trơ trọi ngắm trăng hoa
Bỗng hồn nhiên sờ lên vai áo ngày xưa
Tay lạnh ngắt, ôm đầu mà nức nở
 
Con tim nhỏ đã bao lần ngưng thở
Thôi thôi đi ân ái nửa làm chi
Tình yêu kia kết cuộc sẽ là gì
Đường sinh tử mỗi người đi một lối
 
Với tình yêu, thật ra không có tội
Nhưng yêu rồi thêm nặng nợ đeo đai
Giam đời ta và giam cả đời ai
Tù đau khổ, mghiệp luân hồi muôn kiếp
 
Tình ta đó ai ơi đừng nối tiếp
Yêu chi mà cho đày đọa nhau thêm
Ái tình ư?  Đâu chỉ ngọt và êm
Còn vị đắng, buộc ràng và hệ lụy
 
Tình yêu ấy, chỉ bận tâm và rối trí
Là đam mê, là ích kỷ ngu si
Ta hãy yêu thật đúng nghĩa từ bi
Yêu đại chúng và yêu ai cũng thế
 
 
 

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/38309/DF2DA8325A6B4AB6BBEB0AF5E64C07A1.gif[/image]



YÊU  TẤT  CẢ


Tự vấn lòng, mình là người có tội?
Để yếu mềm lôi bản ngã... vực sâu.
Giữa đam mê, giữa sắc thái vồng cầu,
Buông xuôi đó... để hồn vương bi luỵ!

Lời thơ gieo, mang tâm tình thâm thuý.
Như trách người, như tự trách bản thân!
Như khuyên lơn, như thoát khỏi nợ nần...
Thật khó hiểu, lời yêu thương đúng nghĩa!

Dòng đời buồn, đôi khi như nghĩa địa
Chôn duyên tình, nhưng vẫn khắc mộ bia.
In dấu xưa... dù muôn thuở xa lìa,
Người lữ khách ngang đường chừng rung cảm.

Nói tiếng yêu từ bi..., rằng không dám!
Yêu mọi người, yêu cung cách văn thi...
Đáp đền thơ...vì rung cảm vận thì,
Sao nỡ trách..., để tình tôi vương lệ?!

Tình của tôi vượt muôn trùng dâu bể...
Không buộc ràng, không thiếu những vị tha
Không hào quang..., nó chỉ rất thật thà
Yêu tất cả! Người ơi, yêu tất cả...


Tóc nâu



r



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/85AFA60A52FC48D1A27A1E6DD956FB81.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2007 00:03:10 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)
Tóc nâu 10.09.2007 01:00:06 (permalink)
0


Ngút ngàn thương yêu

 
Người ta nói... trăng soi đáy nước
Rất lung linh nhưng vẫn nhạt nhòa
Ví như tình giữa bướm và hoa
Chỉ thật đẹp như bình minh rọi.
 
Ai có biết hoa sầu hoa tủi
Khi bướm ong quên nẻo đường về
Hiến dâng cho một phút đam mê
Hoa ngậm sầu rữa tàn cô quạnh.
 
Yêu hết mình để nồng đêm lạnh
Trao nhớ thương để xóa đắng cay
Tìm thấy em trong cuộc đời này
Và ta muốn tình mình vĩnh cửu.
 
Cho ta nếm nồng nàn mắt biếc
Hãy ru ta vào mộng thiên thai
Gửi tâm tình theo tháng năm dài
Cho đêm mãi ngọt ngào huyền hoặc.
_______________
 
ONLY


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/22B8CAFD65394DA2B0725EEF8724A376.jpg[/image]


NHỚ  HAY  QUÊN?


Và ngày dài nắng không vội tắt.
Để cỏ cây không nhạt sắc màu,
Để tình ai xanh mãi nghìn sau...
Lời thệ ước vẫn nồng hương mới!

Tình ai trao trong vòng tay đợi.
Như gọi mời cùng khúc hoan ca.
Lời ủi an như suối vỡ oà...
Xoá tan dấu vết tình u uẩn!

Lời người ru... quên tình quá vãng,
Đã bao ngày bám chặt lòng son.
Có hay không trăng khuyết lại tròn?
Nhớ hay quên giận hờn xưa cũ?

Tìm nơi đâu để hồn trú ngụ?
Trong an bình như cõi thiên thai!
Không, không đâu... nhân số đoạ đày.
Đi suốt kiếp vẫn hồn cô lạnh...


Tóc nâu


<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2007 01:01:51 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
onlyyou 10.09.2007 09:30:12 (permalink)
0

Trích đoạn: Tóc nâu



NHỚ  HAY  QUÊN?


Và ngày dài nắng không vội tắt.
Để cỏ cây không nhạt sắc màu,
Để tình ai xanh mãi nghìn sau...
Lời thệ ước vẫn nồng hương mới!

Tình ai trao trong vòng tay đợi.
Như gọi mời cùng khúc hoan ca.
Lời ủi an như suối vỡ oà...
Xoá tan dấu vết tình u uẩn!

Lời người ru... quên tình quá vãng,
Đã bao ngày bám chặt lòng son.
Có hay không trăng khuyết lại tròn?
Nhớ hay quên giận hờn xưa cũ?

Tìm nơi đâu để hồn trú ngụ?
Trong an bình như cõi thiên thai!
Không, không đâu... nhân số đoạ đày.
Đi suốt kiếp vẫn hồn cô lạnh...


Tóc nâu

 
Tìm thấy em
 
Tôi chẳng hoài mơ chuyện cao sang
Và em tròn vẹn nghĩa đá vàng
Cớ chi em tin vào nhân số
Để chân tình tôi chịu bẽ bàng.
 
Suốt kiếp chỉ được yêu một người
Dù khắp xung quanh nhiều gió mây
Xin em trải mộng cùng tôi nhé
Thả hồn cùng ái khúc đắm say.
 
Mỏi bước phong trần dừng lại đây
Nồng nàn mắt biếc... lòng ngất ngây
Em là bến đỗ ru tình mộng
Tôi nguyện cùng em trọn kiếp này.
______________
 
ONLY
Tóc nâu 11.09.2007 15:33:37 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/F939AB9C747C4E1CA07C4CFE0C55523F.gif[/image]


TÌNH  TỰ  CÙNG  TRĂNG



Trăng đầu thu ánh vàng hiu hắt
Gió đổi mùa reo rắt hơi sương
Phủ màn đêm mộng ảo vô thường
Ta chìm đắm giữa trời tĩnh lặng...

Ở nơi đây chỉ trăng là bạn
Lời tự tình ta nói trăng nghe...
Giữ hộ ta hương ấm trao về...
Nơi xa ấy..., nơi không người nhận!

Mực của ta cạn rồi..., giấy trắng...
Như cuộc đời... bản nháp không cho
Như ngày xưa lỡ một chuyến đò...
Nên cứ mãi bên trăng tình tự...


Tóc nâu



<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2007 15:35:40 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
Tóc nâu 11.09.2007 15:48:43 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/3C09E4FFF5834A3882F416F18B892419.jpg[/image]


Hạt  Nhớ


Có gieo đâu..., sao cứ mầm nẩy nở
Có trồng đâu... sao bám rể hồn tôi
Có vun đâu... sao nụ cứ luôn bồi
Người có biết, đánh rơi rồi... hạt nhớ!


Tóc nâu




<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2007 15:50:05 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
SuongAnh 11.09.2007 20:02:20 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/3C09E4FFF5834A3882F416F18B892419.jpg[/image]


Hạt  Nhớ


Có gieo đâu..., sao cứ mầm nẩy nở
Có trồng đâu... sao bám rể hồn tôi
Có vun đâu... sao nụ cứ luôn bồi
Người có biết, đánh rơi rồi... hạt nhớ!


Tóc nâu


**** o0o ****
 
Giọt Tình
 
 
Ta đã nhặt từ em hai hạt nhớ
Nâng niu trên tay chẳng dám làm rơi
Sợ động mạnh giọt tình bị vỡ đôi
Sẽ đau lòng lắm...biết không em hỡi!
 
Sương Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2007 20:06:55 bởi SuongAnh >
Tóc nâu 12.09.2007 19:04:44 (permalink)
0


Tìm thấy em


Tôi chẳng hoài mơ chuyện cao sang
Và em tròn vẹn nghĩa đá vàng
Cớ chi em tin vào nhân số
Để chân tình tôi chịu bẽ bàng.

Suốt kiếp chỉ được yêu một người
Dù khắp xung quanh nhiều gió mây
Xin em trải mộng cùng tôi nhé
Thả hồn cùng ái khúc đắm say.

Mỏi bước phong trần dừng lại đây
Nồng nàn mắt biếc... lòng ngất ngây
Em là bến đỗ ru tình mộng
Tôi nguyện cùng em trọn kiếp này.
______________

ONLY


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/42EFC64D56304E838915A969461501E6.jpg[/image]



TỰA   HỒ...


Hãy giữ cho nhau chút tình thân,
Đời sống thênh thang... mộng thoáng gần.
Tương giao giây phút...nghìn Thu cách.
Ta lại tìm ta... bóng đơn thân!

Ba đào chuyển hướng... gió Thu sang,
Lạnh lẽo hương Thu, gọi khẽ khàng...
Run vai đêm lạnh... tình sương khói.
Hư ảo miên trường...hồn oán than.

Dừng bước chân hoang...một thoáng qua.
Đùa mây, giỡn gió... có đậm đà?
Ru chi mộng mị...rồi cay đắng.
Mơ hồ tựa giấc điệp nào xa...


Tóc nâu



<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2007 19:12:00 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
con thuyền không bến 12.09.2007 22:50:04 (permalink)
0

Trích đoạn: Tóc nâu






TỰA   HỒ...


Hãy giữ cho nhau chút tình thân,
Đời sống thênh thang... mộng thoáng gần.
Tương giao giây phút...nghìn Thu cách.
Ta lại tìm ta... bóng đơn thân!

Ba đào chuyển hướng... gió Thu sang,
Lạnh lẽo hương Thu, gọi khẽ khàng...
Run vai đêm lạnh... tình sương khói.
Hư ảo miên trường...hồn oán than.

Dừng bước chân hoang...một thoáng qua.
Đùa mây, giỡn gió... có đậm đà?
Ru chi mộng mị...rồi cay đắng.
Mơ hồ tựa giấc điệp nào xa...


Tóc nâu



                                                                                              Hồi ức
 
                                                                            Đi suốt con đường không tuổi
                                                                            Mùa Thu qua rồi mới hay
                                                                            Nơi cuối trời người đốt lửa
                                                                            Bổng dưng sao mắt mình cay
 
                                                                             Có những nỗi buồn không cháy
                                                                              Có nỗi buồn hóa rong rêu
                                                                             Hôm qua không là cổ tích
                                                                            Thời gian bạc những dấu giày
                                                                          
                                                                                 Con thuyền không bến

 

onlyyou 13.09.2007 00:18:51 (permalink)
0

Trích đoạn: Tóc nâu

TỰA   HỒ...


Hãy giữ cho nhau chút tình thân,
Đời sống thênh thang... mộng thoáng gần.
Tương giao giây phút...nghìn Thu cách.
Ta lại tìm ta... bóng đơn thân!

Ba đào chuyển hướng... gió Thu sang,
Lạnh lẽo hương Thu, gọi khẽ khàng...
Run vai đêm lạnh... tình sương khói.
Hư ảo miên trường...hồn oán than.

Dừng bước chân hoang...một thoáng qua.
Đùa mây, giỡn gió... có đậm đà?
Ru chi mộng mị...rồi cay đắng.
Mơ hồ tựa giấc điệp nào xa...


Tóc nâu



 
Nghĩa
 
Nồng ấm tình thân đã gửi em
Chứa chan hy vọng đẹp tơ duyên
Đợi mùa thu đến trao nhẫn cưới
Sánh bước bên nhau vẹn thề nguyền.
 
Vẫn biết tình đời lắm chua cay
Khiến cho lòng người dễ đổi thay
Nên em ngần ngại tình dang dở
Chôn kín niềm riêng chẳng tỏ bày.
 
Này nhé... tôi đã trao sính lễ
Và thêm ... cha mẹ đã định ngày
Đôi ta âu yếm vui hò hẹn
Sắc cầm mộng điệp rất đắm say.
 
Chỉ muốn em là của riêng mình
Mặn nồng hương lửa đạo ba sinh
Dành tặng cho em riêng một cõi
Nơi ấy bình yên thắm thiết tình.
__________________
 
ONLY
langtoi 13.09.2007 17:14:51 (permalink)
0

Trích đoạn: Tóc nâu

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/F939AB9C747C4E1CA07C4CFE0C55523F.gif[/image]


TÌNH  TỰ  CÙNG  TRĂNG



Trăng đầu thu ánh vàng hiu hắt
Gió đổi mùa reo rắt hơi sương
Phủ màn đêm mộng ảo vô thường
Ta chìm đắm giữa trời tĩnh lặng...

Ở nơi đây chỉ trăng là bạn
Lời tự tình ta nói trăng nghe...
Giữ hộ ta hương ấm trao về...
Nơi xa ấy..., nơi không người nhận!

Mực của ta cạn rồi..., giấy trắng...
Như cuộc đời... bản nháp không cho
Như ngày xưa lỡ một chuyến đò...
Nên cứ mãi bên trăng tình tự...


Tóc nâu



TRĂNG...
 
Trăng gầy quạnh quẽ rọi bến mơ
Lành lạnh lòng ai kẻ đợi chờ
Hạt vàng rơi rớt gây sầu khổ
Gối chiếc phòng không kẻ lạnh lùng
 
 
Thương ai nàng Nguyệt phải ngẩn ngơ
Trăng vàng lạnh lẽo múc đổ đ
Còn tôi một kẻ tình si
Đêm ngồi đong đếm sân si cuộc tình
 
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 100 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9